

Thời gian: 0h30 l Ngày: Thứ Năm, 05/11/2009 l SVĐ: Central Stadium (Kazan)

Rubin Kazan - cái tên xa lạ với hầu hết các Cules chúng ta, nhưng nó lại rất gần gũi với tôi trong hơn 5 năm qua. Cái ngày Rubin làm nên một trận động đất ngay tại Camp Nou, cả cái KTX nơi tôi ở như nổ tung, cả cái thành phố vốn nổi tiếng yên bình ấy có một đêm gần như không ngủ (Thành phố Kazan rất yên bình, mặc dù nó được chính thức công nhận là tp lớn thứ 3 của nước Nga, chỉ sau Moscow và St Peterburg). Chỉ có riêng tôi ngồi gặm nhấm nỗi buồn!!!
Chính cái đội bóng ấy đã cho tôi lần đầu tiên được biết thế nào là không khí của một trận đấu cúp châu Âu khi lần đầu tiên được dự cúp UEFA 2006 và 2007 (gặp Parma và Coppenhagen). Cũng chính đội bóng ấy giúp cho ước mơ lớn nhất đối với một cules của tôi thành hiện thực, đó là có cơ hội được chứng kiến một Barca bằng xương bằng thịt thi đấu. Nhưng cuộc sống thật khắc nghiệt, chẳng có ai được hưởng niềm vui trọn vẹn bao giờ!
Trận đấu này Barca sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi phải thi đấu tại SVĐ Trung tâm của Rubin Kazan (Có nghĩa là viên hồng ngọc của tp Kazan). Trước hết đó sẽ là sự cổ vũ của hơn 3 vạn khán giả. Nhưng yếu tố bất lợi nhất chính là thời tiết. Trời Kazan mấy hôm nay đã có tuyết, và theo dự báo đêm 4/11 nhiệt độ sẽ xuống dưới khoảng -5*C, sân sẽ rất trơn, khó cho đôi bóng kĩ thuật như Barca. Hi vọng thời tiết sẽ tốt dần lên trong mấy ngày tới!
Tuy nhiên, dù gặp nhiều bất lợi như vậy thì mọi thứ vẫn sẽ phải trở lại cái trật tự vốn dĩ của nó! Barca là Barca, và chúng ta sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy, trận lượt đi trên sân nhà chỉ là một tai nạn! BARCA cố lên!
P/S: Một số thông tin bên lề: Các cules nhà ta đừng bao giờ nghĩ Rubin Kazan là một đội bóng yếu, họ rất mạnh, đặc biệt là trong phòng ngự. CSKA, Zenit, Lokomotiv Moscow, Dynamo Mosow...tất cả đều đang dưới chân họ (cả trên BXH và đối đầu trực tiếp). Rubin Kazan 90% sẽ bảo vệ được chức VĐQG khi chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc, và 100% sẽ đc tham dự vòng bảng C1 năm sau. Họ có 1 vài cá nhân xuất sắc như Semak (đội trưởng tuyển Nga Euro 08, Dominguez, Bukharov- tuyển Nga, Sibaya- đôi phó Nam Phi, Ryaransev - đội trưởng U23 Nga,...Nhưng quan trọng nhất là lối đá đồng đội của họ. Báo chí nhà mình sau trận thua của Barca được dịp đập cho đội bóng tơi bời, họ coi Rubin là cực kì yếu kém, nhưng hãy thử hỏi Mourinho, hãy thử hỏi M.Laudrup (HLV Spartak Moscow), và hãy thử hỏi Dick Addvocad (HLV Zenit), Zico (cựu HLV CSKA Moscow)...họ sẽ có câu trả lời!!!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: