[UCL - tứ kết lượt về] F.C Barcelona 3 - 1 A.C Milan

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Barca - Milan


  • Số thành viên bình chọn
    81
  • Poll closed .

soldtheworld

Mầm non xã
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Barca phải tấn công ngay từ đầu, chứ mà để AC cù nhầy thì khó khăn lắm.
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nhớ trận thua 0-1 trước Real tại chung kết cúp nhà vua, Barca cũng gặp lối đá phòng ngự kín kẽ, bị bóp ngạt trong không gian của các cầu thủ Real, ko ghi được bàn để rồi bị thua ở thời gian hiệp phụ. Xem xong trận đó mà thấy thật khó cho Barca ở bán kết lượt đi với lối chơi bế tắc như vậy, nhưng Pep đã thay đổi chiến thuật rất hiệu quả với lối chơi đẩy nhanh hơn, tấn công dồn dập hơn, chuyền bổng ở tầm gần để kéo dãn đội hình đối thủ và kết quả ta thắng 2-0, mình xem trận đó lúc Messi ghi 2 bàn mà sướng hơn ghi bàn trận chung kết. Hi vọng đêm nay Pep cũng lựa chọn được một chiến thuật hợp lý trước AC Milan, để cho thấy ông xứng đáng với danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Xem trận lượt đi có thể thấy nguyên do ta không thắng:
- Pep sử dụng Keita, hỗ trợ Puyol trong phòng thủ, điều này làm Inesta chơi kém và gần như mất hẳn cánh trái.
- Không có Cesc, Xavi đóng vai tiền đạo ảo và anh có nhiều cơ hội nhưng do dứt điểm quá kém nên ta không có bàn thắng.
- nhưng điều cốt lõi là lượt đi ta chơi quá chậm nên HV Milan với kinh nghiệm dầy dạn hóa giải được, tôi cam đoan khi ta chơi nhanh, liên tục luân chuyển bóng lúc đó Tiki taka sẽ rất nguy hiểm và chắc chắn Milan sẽ lộ điểm yếu.
- về đội hình, hàng HV sẽ như lượt đi, Andriano sẽ được vào sân nếu Pep cần tăng cường tấn công, Cesc sẽ đá thay Xavi, Tello sẻ được vào sân hiệp 2, nhưng không nên dùng Pedro vì thất sự lúc này anh hoàn toàn vô hại
Nếu Milan dùng Pato, ta sẽ bớt đi 1 HV và sẽ dễ đá hơn
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Trận này Milan có sự trở lại của Pato. Nhưng anh chưa đạt phong độ tốt nhất nên có thể anh vẫn sẽ ngồi dự bị. Cặp tiền đạo của Milan vẫn là Ibra và Robinho. Tuyến giữa Milan không có sự phục vụ của Van Bommel do chấn thương. Ở hàng phòng ngự, Milan có sự trở lại của Abate.

Có lẽ cách nhập cuộc của Milan vẫn giống như lượt đi. Đó là đánh phủ đầu, hòng tìm bàn thắng sớm. Nếu không hoàn thành ý đồ, họ sẽ chuyển sang phòng ngự phản công như đã làm. Mà nếu như thế, mục tiêu khả dĩ nhất với Milan là 1 kết quả hòa. Trận này Pep cần mạnh dạn và táo bạo hơn. Lượt đi, ông sử dụng Keita nhằm gia cố, tăng cường sức mạnh tuyến giữa và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Fabregas vẫn chưa được sử dụng. Anh có thể là quân bài quan trọng của Pep. Fab giống như số 9 ảo, có thể mang lại những ý tưởng trong thế công của Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Kể chuyện cho các bạn kỷ niệm về trận thắng này,
Năm đó 2009, mình sống ở Praha, trước Tết ta mình và vợ đặt tour đi du lịch Amsterdam, do đặt trước sớm nên mình không ngờ ngày khởi hành lại đúng ngày đá trận lượt về. Trận lượt đi đá bế tắc, nên trận lượt về mình cũng rất lo. Trước khi lên xe mình dặn thằng bạn thân là ngồi nhà xem phải điện thoại update cho mình (thằng này cũng là fan Barca). Hết hiệp một nó gọi cho mình báo là vẫn 0:0 (sự thực thì Essien đã ghi bàn cho Chelsea, nhưng do bạn mình chắc không muốn mình buồn hay sao đó nên nó báo vậy). Mình căn giờ đúng gần cuối hiệp 2 khoảng phút thứ 45 mới dám gọi điện về hỏi tỷ số, nó vẫn bảo mình là 0:0 , giọng rất buồn. Mình nghĩ sẽ phải đá hiệp phụ, cũng rất lo. Nhưng từ đó trở đi gọi về thằng bạn chó không nhấc máy một lần nào nữa. Mình ngồi trên xe mà không thể ngủ được. Sáng hôm sau xe đến Amserdam mình chạy ngay ra phố chui vào 1 kiosque bán báo thấy ngay hình ảnh trang bìa thằng em Iniesta cởi áo chạy, mồm rộng ngoác, Drogba ôm đầu... hehehe, mình đứng giữa đường đông khách qua lại, Tây có, Tàu có hét:"Thắng rồi, vào rồi!" Dân tình nhìn mình như một thằng mới bị... Nghĩ lại thực sự lúc đó cảm giác chiến thắng vỡ oà, bao lo lắng, dồn nén được trút bỏ, mình thấy thực sự hạnh phúc.
Sau, mua báo đọc mới biết tình tiết của trận đấu, đội nhà đá bế tắc, bị dẫn bàn trước từ sớm, mình chỉ ước được ngồi nhà để được nhìn tận mắt thấy bàn gỡ hoà vô giá của Iniesta. Nhưng cảm niệm về phút giây buổi sáng ở Amsterdam chắc sẽ không bao giờ phai mờ.
Về Praha lôi cổ thằng bạn chó ra bắt dẫn đi làm một trận bia vì ghét cái tội.... hehehe
Đùa chứ bác ở Praha mà còn thua công nghệ ở nước nhà. Điện thoại bác không 3G hay GPRS để lên mạng được thì bác thật rất chậm công nghệ. Nhưng mà cũng may là nếu bác xem qua điện thoại anh Livescore thì dễ bác hét um lên trên xe dễ làm anh tài giật mình rồi tay chân luống cuống thì chết :D. Âu cũng là một kỷ niệm đẹp.

Tớ thì không cho rằng trận này căng đến thế vì ta không bị sức ép phải dâng lên hết cỡ để kiếm bàn gỡ như xưa trên sân khách. Đó cũng là cái tốt so với 2 năm trước. Người ta nói năm 2009 ta ăn rùa thì năm 2010 ta bị tước mất quyền vào chung kết với 1 bàn việt vị ở lượt đi và 1 bàn hoàn toàn hợp lệ của Bojan nếu trọng tài tinh mắt. Nhắc lại những chuyện cũ cũng là một cái số nhưng các bác cứ yên tâm một điều rằng khi ta đang có trong tay siêu nhân Mặt xị thì khả năng ta vào là rất cao từ lối đá cho đến cá nhân.

Điều mình thấy hơi thiếu yên tâm là vị trí hậu vệ cánh của Adriano. Anh này lên hơi cao và khả năng phối hợp với Xavi là không tốt.

Đồng chí [MENTION=3441]Trungd[/MENTION] có nêu một nguyên nhân ta không thắng là do Keita không phối hợp với Iniesta. Có lẽ mình không nghĩ vậy. Ini trận lượt đi đá tiền đạo và cầu thủ này chuyên nghề đỡ bóng dính. Nếu bóng bật ra quá 2m là Ini không thể rướn được và trận đó do bóng quá trượt khiến Ini khó khăn trong việc đỡ bóng chứ đừng nói đến việc phô diễn đột phá. Đó cũng chính là lý do mà Pep buộc phải cho Ini ra nghỉ chứ không phải thay Keita và trả Ini về giữa sân. Còn trận này ta đá sân nhà - một sân bóng rất đẹp và chuẩn của thế giới nên việc bóng lập bập sẽ không còn. Nghĩ bụng mấy bố nguỵ biện ối đội đá sân đó có sao đâu mà chỉ có Barca kêu sân xấu thật buồn cười. Chúng ta đá ở sân họ không biết bao nhiêu lần và gần nhất là vòng bảng nhưng rõ ràng chưa bao giờ thấy cái sân nó lại xấu đúng lúc như thế. Đó là thiên thời không tạo điều kiện. Giờ mọi chuyện sẽ khác và tôi thật khó tin nếu trận đêm nay Messi không ghi được bàn :D.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Giả sử trường hợp hoà 0:0 thì sao nhẩy, penalty? 5 ăn 5 thua quá, mong đội nhà gặp may mắn, các hậu vệ tỉnh táo, tiền đạo tận dụng tốt cơ hội.
Chúc các anh vững bước!!! Ở đằng sau có bọn em rùi, hehehe.
 

2ndFACE

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em xem trận nào là Barca vất vả trận đó...các bác đừng chém em nhé, 30ph đầu mình kiếm được bàn thì chắc chắ sẽ rảnh chân để điều tiết trận đâu!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
AC Milan đêm nay lực lượng đầy đủ hơn trận lượt đi, điều đó là một tin vui đối với đội khách. Nhưng 90 phút sắp tới sẽ diễn ra ở Camp Nou, Barça mới là đội có nhiều lợi thế hơn và hi vọng Pep Guardiola cùng các học trò tận dụng được "chảo lửa" của mình, mang về chiếc vé vào bán kết.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận lượt đi chúng ta hoà do : sân trượt tuyết , quyết định thiếu chính xác của trọng tài và Milan phòng ngự quá hay. Ngoài ra Barca còn tê liệt hoàn toàn bên cánh trái do thiếu những cầu thủ đá cánh đích thực và Ini chơi dưới khả năng do không nhận được sự hỗ trợ nào đáng kể từ đồng đội. Lượt về tại Camp Nou sẽ khác , mong Cesc đá chính ngay từ đầu , Keita đá hãm kinh. Hy vọng Ini sẽ chơi đúng với khả năng , bộ máy vận hành tốt thì Messi mới phát huy hết 100% công suất. Milan sẽ sấp mặt với cách biệt 2 bàn trở lên. Nhà cái ra kèo trận này Barca chấp Lan già hơi sâu.
Chờ 1 chiến thắng hoành tráng tại Camp Nou .!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
2012-04-03_ENTRENO_20-Optimized.v1333455753.jpg

Trong buổi tập gần đây nhất (ngày hôm nay) có sự góp mặt của Xavi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đội hình ra sân chính thức của 2 đội:

1333476128580.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trên trang chủ để Iniesta đá Tiền vệ còn Cesc đá tiền đạo
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trọng tài khỉ gió thật. Các bạn AC đá phòng ngự tiểu xảo rất nghệ thuật mà bác ý vẫn cứ bắt lỗi. Lỗi kéo áo trong đá phạt góc thì đa số đều kéo mà sao tay Busquets và Puyol diễn hay đến mức anh Nesta tóm chặt đến nỗi lăn đùng ra cùng Busquets. Busquets là tay ăn vạ.

Cạnh, Busquets là tay ăn vạ số 1 Champions League
Cạnh, Busquets là tay ăn vạ số 1 Champions League
Cạnh, Busquets là tay ăn vạ số 1 Champions League
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Phục nhất là Bút két rồi , ăn vạ vô đối trong 2 năm trở lại đây. Bút két đã dậy cho dân Italy hiểu thế nào là tiểu xảo và ăn vạ =)). Không vui vẻ mấy với quả pen thứ 2 của Barca , đành tự an ủi rằng ấy là bù đắp cho 2 quả pen bị từ chối từ trận lượt đi.
Sắp thành lập hội những người phát cuồng vì Bút két trên facebook .
 

tegia

Tiểu học xã
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Quả Pen đầu tiên của Messi thì nhạy cảm không nói nhưng quả pen thứ 2 thì ghi bàn mình cũng thấy xấu hổ . Trận này mà thắng thì cũng buồn .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Quả Pen đầu tiên của Messi thì nhạy cảm không nói nhưng quả pen thứ 2 thì ghi bàn mình cũng thấy xấu hổ . Trận này mà thắng thì cũng buồn .
Nhạy cảm ư. Sao lại nhạy cảm. Số 10 giật được quả bóng đi 1 hướng còn hậu vệ chặt chân một hướng. Trọng tài đứng cách có 4m. Này thì nhạy cảm này :baifu_baoluc:.

Ai buồn vì thắng cứ buồn :D. Mợ Ngọc phát khóc vì Barca ứ đá bóng vào lưới mà toàn phải bắt các hậu vệ AC nâng tận mồm mới ăn được. Thế nên các hậu vệ AC rất vui dù thua :D.

Cạch, Barca có hàng tiền đạo kém nhất Champions League
Cạch, Barca có hàng tiền đạo kém nhất Champions League
Cạch, Barca có hàng tiền đạo kém nhất Champions League

............

Cạch, Milan có hàng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League
Cạch, Milan có hàng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League
Cạch, Milan có hàng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League

....................

Nói chung giờ mới chỉ dẫn 1 bàn và khả năng chớp thời cơ...mà không, đúng ra là không bỏ lỡ cơ hội thì Barca mới chắc thắng. Chứ thế này vẫn nguy hiểm. Masche đá rất hay nhưng bị lỗi ở bàn thắng. Anh băng về rất vô duyên và người nhận bóng ghi bàn không phải tiền đạo mới gọi là buồn cười. Cố lên các anh em.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Tôi buồn xem trận này, trận thua Hercules năm ngoái không buồn bằng trận này. Alves đá chán nhất, sau đến Messi, Cuenca, Puole, vừa thêm em Thiago nữa. Em này giống Santiago Solari hồi trước ở Real, được tôi mệnh danh là "đánh trống múa rối" chắc sẽ không bao giờ lớn.
Trọng tài vớ vẩn quá, làm hỏng cả trận đấu, rồi mai anti-fan lại dài miệng Barca được UEFA thiên vị...
Đá thế này mà gặp Bayern tại Munchen thì thắng sao được?
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ô, sao giờ các bác lại sợ anti như sợ Lã Bố thế nhỉ. Cây ngay đâu có sợ chết đứng. Đám trẻ con mà bác cũng sợ thì quả là xã hội đã loạn hết cả rồi. Y như kiểu chúng ta thấy các cậu choai choai đánh đấm các cụ già không ra cái gì :D.

Mà nếu các bác sợ anti fan thì sao phải ngại ở chỗ này. Trừ khi là các bác lại vi vu đi hóng ở mấy cái quán bán cải kiểu Thể thao văn hoá, báo bóng đá... thì lại chẳng nghe các bạn mèo nheo. Chị Ngọc nổi tiếng ở TTVH về đây mà văn viết kiểu trên báo có khi còn bị tay nâu một treo ngược lên cột các bác ạ. Thế nhé, chúng ta cùng ngủ ngon vì Lan già không phải đối thủ xứng tầm của chúng ta từ khi bốc thăm xong. Trước mặt ta còn nhiều ngọn núi cao hơn rất nhiều như Hùm Xám và Kền kền.

Cuối cùng thì cái ngày Lan ra đi đã được xác định. Đêm nay ai đưa Lan về - trích câu hát của Điệp trên facebook :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thì vẫn hơn, thắng có năm bảy kiểu thắng chứ, nhưng không thích kiểu này. Không có quả pen thứ hai thì bây giờ Đội nhà đang ở đâu?:baifu_nongqua::baifu_suytu::baifu_saoday:

Với thế trận thế này cùng hàng tá cơ hội ngon ăn thì nếu không có quả pen đó cũng sẽ có bàn khác. Bàn thắng sẽ đến vào một thời điểm bất kỳ, chỉ khác là nó đến như thế nào mà thôi. Trận này được Busquet đá tốt, kiểm soát tuyến giữa và điều tiết trận đấu rất hay, luôn có mặt tại mọi vị trí nóng trên sân.
 

tegia

Tiểu học xã
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nhạy cảm ư. Sao lại nhạy cảm. Số 10 giật được quả bóng đi 1 hướng còn hậu vệ chặt chân một hướng. Trọng tài đứng cách có 4m. Này thì nhạy cảm này :baifu_baoluc:.

Ai buồn vì thắng cứ buồn :D. Mợ Ngọc phát khóc vì Barca ứ đá bóng vào lưới mà toàn phải bắt các hậu vệ AC nâng tận mồm mới ăn được. Thế nên các hậu vệ AC rất vui dù thua :D.

Cạch, Barca có hàng tiền đạo kém nhất Champions League
Cạch, Barca có hàng tiền đạo kém nhất Champions League
Cạch, Barca có hàng tiền đạo kém nhất Champions League

............

Cạch, Milan có hàng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League
Cạch, Milan có hàng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League
Cạch, Milan có hàng hậu vệ xuất sắc nhất Champions League

....................

Nói chung giờ mới chỉ dẫn 1 bàn và khả năng chớp thời cơ...mà không, đúng ra là không bỏ lỡ cơ hội thì Barca mới chắc thắng. Chứ thế này vẫn nguy hiểm. Masche đá rất hay nhưng bị lỗi ở bàn thắng. Anh băng về rất vô duyên và người nhận bóng ghi bàn không phải tiền đạo mới gọi là buồn cười. Cố lên các anh em.

Quả đầu trước khi bóng đến chân Messi , chân hậu vệ Milan quét để cắt bóng nhưng hượt (1). lúc đấy Messi chạm được bóng rồi Messi ngã (2). Tình huống (1) xảy ra trước ( 2 ) và không biết hậu vệ Milan có chủ ý tiểu xảo hay không , không biết có phải Messi vấp vào chân rồi ngã hay không thì chả nhạy cảm thì là gì
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top