[UCL - Vòng 5] Ajax Amsterdam - FC Barcelona [2 - 1] Thất bại đầu tiên

Nấm Mèo Bé

Tiểu học xã
Đầu quân
3/10/13
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Champions%20League.png


Ajax.png
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 2h45 | Ngày: 27/11/2013 | SVĐ: Amsterdam Arena

CƠ HỘI ĐỂ TATA CÂN BẰNG KỶ LỤC BẤT BẠI CỦA GUARDIOLA



993461_10153588070325601_2066877127_n.jpg

Hôm nay là kỉ niệm 4 tháng từ ngày Tata Martino đặt chân xuống sân bay Barcelona. Một khoảng thời gian dù rất ngắn, nhưng đủ để Gerardo Martino bước chân vào lịch sử câu lạc bộ. Và Amsterdam sẽ là cơ hội để ông tiếp tục ghi tên mình sâu đậm hơn vào “quyển biên niên sử” đó. Chỉ cần một trận hòa với Ajax, CLB sẽ bảo đảm vị trí đầu bảng H tại Champions League, thêm vào đó là lợi thế sân nhà cho trận đấu tiếp theo trong vòng loại trực tiếp. Những mục tiêu lần lượt được hoàn thành đã giúp bảng thành tích của ông ngày một hoàn thiện. Tiêu biểu là loạt trận bất bại từ đầu mùa giải.

Pep Guardiola trong mùa giải cuối cùng của mình tại CLB, từng giành kỉ lục 21 trận bất bại tại La Liga. Trong đó gồm 15 chiến thắng và 6 trận hòa. Trong khi hiện tại, chuỗi bất bại của Tata và đội bóng đã lên đến 20 trận, nhưng chỉ với 4 trận hòa.

8 chiến thắng liên tiếp của Tata cũng phá vỡ kỷ lục chuỗi 6 trận thắng của những người tiền nhiệm gồm James Bellamy (1928-1929), Johan Cruyff (1990-1991), Louis van Gaal (1997-1998), kế đến là Pep Guardiola (2009-2010) và cuối cùng là Tito Vilanova (2012-2013). Chuỗi trận thắng của Barca thời Tata đã đứt mạch tại Pamplona vào ngày 19/10 với tỉ số 0-0. Do đó, Barca vẫn chưa thể san bằng kỉ lục của Real Madrid dưới thời Miguel Muñoz (1969-1969) với 9 chiến thắng liên tiếp.

Martino có thể trở thành HLV không đến từ Châu Âu đầu tiên chinh phục kỉ lục của vị HLV hàng đầu – Pep Guardiola. Cơ hội duy nhất cho ông là ngày mai (26/11) với ít nhất một trận hòa trước Ajax Amsterdam. Quả thật không thể chủ quan khi Pep dường như đã phù phép và kỉ lục của mình! Loạt 21 trận bất bại của Pep từ đầu mùa chấm dứt trong trận đấu trước Getafe. Với tỉ số thua 0-1 trước Getafe, Barca của Pep thua trận đầu tiên, và cùng 4 trận hòa trước đó đã khiến độii bóng bị Real Madrid bỏ xa 6 điểm.

Thanh Trần (Theo MD)
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[UCL - Vòng 5] Ajax Amsterdam - FC Barcelona

Đội hình dự kiến

1441300_10153587363035601_1456015776_n.jpg


Theo Mundo

1463768_10153586696870601_1461432837_n.jpg


Theo Sport
 

Anonimo

Mầm non xã
Đầu quân
26/11/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
PINTO: "TÔI KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH BẤT CỨ ĐIỀU GÌ KHI THAY THẾ VALDES"

[video=youtube;Hptao251024]http://www.youtube.com/watch?v=Hptao251024[/video]​

Victor Valdes chấn thương đồng nghĩa với việc mành lưới của Barcelona sẽ do Jose Manuel Pinto bảo vệ. Sau khi giữ sạch lưới trong trận gặp Granada, Pinto tiếp tục hướng đến trận thứ ba của mình tại Champions League. “Victor đã chơi quá xuất sắc, điều đó đã thách thức tôi khi đảm nhiệm vai trò của anh ấy. Nhưng tôi lại rất hào hứng trước thách thức này và xem nó như một cơ hội để phát triển.”

Pinto cũng khẳng định anh không xem những trận cầu này là cơ hội để thể hiện, để được CLB gia hạn hợp đồng. “Tôi chỉ xem đây như một phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân. Tôi cam kết sẽ nổ lực luyện tập và thi đấu. Tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Và tôi không nghĩ sẽ có ai quan sát mình.”

Anh nói tiếp: “Chỉ cần tôi vẫn duy trì được phong độ. Tiếp tục giữ đam mê với quả bóng thì tôi mới nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng, cống hiến nữa cho CLB. Tôi muốn được tận hưởng bóng đá mỗi ngày, nên bây giờ mọi thứ tôi phải làm là lao vào công việc.”

Nói đến trận đấu với Ajax, Pinto thừa nhận rằng chỉ có một cầu thủ duy nhất mà anh quen biết. Và thật đặc biệt khi cầu chính là người đồng đội cũ của anh – Bojan Krkic. "Khi gặp bất kì đội nào tại Champions League, thật rất nguy hiểm khi chỉ chú tâm vào mỗi một cầu thủ. Nếu Ajax có thể thi đấu tại đấu trường Châu Âu, có nghĩa là họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.”

Theo FCB.com
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mục tiêu của Tata và các học trò ít nhất là một trận hòa trên sân khách để xây chắc vị trí đầu bảng H.

Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng bởi đội chủ nhà cũng đang rất quyết tâm giành 3 điểm để đoạt vị trí thứ nhì của AC Milan nếu đội bóng này không thắng trong chuyến hành quân đến Scốt-len gặp đội chủ nhà Celtic đang xếp cuối bảng nhưng vẫn còn cơ hội đoạt vé đi tiếp.

Mặc dù có sự trở lại của Xavi nhưng sự vắng mặt các cầu thủ khác vì chấn thương khiến cho HLV trưởng của Barca phải gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ cho chuyến hành quân tới Hà Lan như Dongou, Sergi Gómez, Patric và Adama. Với Adama, đây là lần đầu tiên cậu được gọi lên khoác áo đội một khi mới 17 tuổi 10 tháng.
Với việc các hậu vệ cánh như Alba, Alves và Adriano không thể ra sân, lão tướng Puyol nhiều khả năng sẽ được đẩy ra đá cánh thay vì đá ở vị trí trung vệ sở trường như các mùa bóng gần đây.

Thật khó tin nhưng có thật khi đây mới chỉ là lần đụng độ chính thức đầu tiên trên đất Hà Lan của hai đội bóng có lò đào tạo trẻ thuộc vào loại chất lượng hàng đầu thế giới xưa nay.
Trước đây điều đó chỉ xảy ra khi hai đội gặp nhau trong các trận giao hữu.

Vấn đề của đội chủ nhà đang nằm ở hàng công khi chỉ mới ghi được 3 bàn thắng (bằng một phần ba số bàn thắng mà Người khổng lồ xứ Catalan làm được) và người được đặt kỳ vọng sẽ cải thiện điều này ở cuộc đụng độ ngày mai sẽ là một người cũ của Barca, Bojan Krkic.

Dự đoán: 2-2.
 

Nấm Mèo Bé

Tiểu học xã
Đầu quân
3/10/13
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
TATA: "CHIẾN THẮNG THÔI LÀ CHƯA ĐỦ, MÀ PHẢI CHIẾN THẮNG THUYẾT PHỤC"

1424326_564946840242514_688095768_n.jpg

HLV Martino đã có buổi trả lời phỏng như thường lệ tại phòng họp báo của sân Amsterdam Arena về trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Champions League giữa Barcelona và Ajax sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Dẫu biết một trận hòa là đủ cho vị trí đầu tiên nhưng sẽ tuyệt vời hơn với 3 điểm trọn vẹn. “Chúng tôi chỉ nghĩ về một chiến thắng” ông nói. Khi được hỏi về chiến thuật cho trận đấu, ông chia sẻ: “Chúng tôi sẽ chơi với 2 tiền vệ trung tâm, tôi cũng đang cân nhắc việc cho Patric ra sân ngay từ đầu. Đó là những lựa chọn của tôi cho cuộc đối đầu này”.

Mặc dù có một chuỗi những chiến thắng liên tiếp nhưng Martino vẫn nghĩ rằng đội bóng của ông có thể làm nhiều hơn, tốt hơn thế. “Tiếp tục theo đuổi triết lí bóng đá đẹp là một cam kết của toàn đội với người hâm mộ”. Ông còn nhấn mạnh: “Chiến thắng thôi là chưa đủ, phải chiến thắng thuyết phục bằng sự hoàn hảo và xuất sắc. Đó là nhiệm vụ cũng như yêu cầu mà CLB đặt ra.” HLV Tata nói thêm: “Hãy luôn nhìn về phía trước và hướng đến tương lai với những trận đấu tiếp theo như một cái đích phải chinh phục, vượt qua.”

Với đối thủ của mình, Ajax Amsterdam, ông chia sẻ: “Ajax luôn là một đối thủ mà tôi phải dè chừng. Sức mạnh đến từ những cầu thủ trẻ của đội bóng này rất đáng lưu tâm. Chúng tôi phải chiến đấu với một đối thủ có cơ hội giành vị trí thứ hai ở bảng đấu.”

Martino cũng nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai đội bóng: “Một trong những huyền thoại của Ajax là người đã định hình cho phong cách của Barca hiện tại. Hai câu lạc bộ có một mối liên hệ mật thiết và học viện đào tạo trẻ của Ajax có ảnh hưởng rất nhiều đến học viện La Masia mà chúng tôi đã tạo lập ở Barca."

Bất chợt bị hỏi về những trở ngại khi không có Messi trong đội hình, HLV Martino thừa nhận đó là một khó khăn: “Mọi đối thủ của chúng tôi đều cảm thấy như trút được một phần gánh nặng khi Messi không có trong danh sách ra quân”. Nhưng ông cũng nói thêm: “May mắn là chúng tôi có một đội hình mạnh đều ở các tuyến và các cầu thủ không bao giờ lấy chấn thương của ai đó làm cái cớ cho việc đội bóng không chiến thắng. Tại Barca, bạn phải chấp nhận mọi tình huống không may xảy ra và khắc phục nó bằng cách tốt nhất là cố gắng nỗ lực để chơi tốt mọi trận đấu, trong mọi hoàn cảnh”.

Theo FCB.COM
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TATA: "KHÔNG THỂ ĐỂ DIỄN RA THÊM MỘT HIỆP 1 NÀO NHƯ TRƯỚC AJAX NỮA"

1385495487_415124_1385499722_album_normal.jpg

HLV Tata Martino đã rất gần với kỷ lục 21 trận liền bất bại mà Pep Guardiola giành được vào mùa 2011/12, song trận thua 1-2 trước Ajax rạng sáng nay đã phá tan mọi thứ. Toàn đội đã thi đấu thiếu sức sống trong hiệp 1. Sau trận đấu, Tata phát biểu trong cuộc họp báo: “Ajax đã chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp 1 và chúng tôi phải trả giá. Ở hiệp 2, mọi thứ khác đi khi chúng tôi thi đấu khởi sắc hơn.”

“Vấn đề là trong hiệp 1, chúng tôi có bóng không phải ít, chúng tôi cũng ép sân, nhưng lại thiếu đi sự chính xác, cơ động và thất bại trong các pha đối đầu. Toàn đội đã chơi thiếu quyết tâm trong 45 phút đầu tiên, sự khác biệt với Ajax là quá xa và chúng ta sẽ còn phải tiếp tục bàn về chuyện này. Ở Champions League, bạn luôn phải cần quyết tâm trong cả 90 phút thi đấu. Chúng tôi không thể tiếp tục lặp lại thêm một hiệp 1 nào như thế nữa. Ở vòng knock-out, bạn có thể bị loại bởi những hiệp 1 kiểu đó.”

“Puyol đã một thời gian dài không thi đấu, nên việc để cậu ấy chơi hậu vệ phải là một ý tưởng thỏa đáng vào lúc này.”

“Chúng tôi luôn là những người đầu tiên tự phê bình bản thân. Chúng tôi luôn phải học tập từ những sai lầm. Nếu có đội bóng nào tự phê bình cao độ thì đó là Barça.”
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA VÀ CỘT MỐC 250 TRẬN TẠI ĐẤU TRƯỜNG DANH GIÁ CHÂU ÂU
1385506326402.png

Trận đấu trước Ajax vừa qua là trận đấu thứ 250 của Barça tại đấu trường C1/Champions League: 46 trận ở những phiên bản Champions League cũ (với tên gọi khác) và 204 trận ở phiên bản Champions League hiện tại.

Lần đầu tiên Barça thi đấu ở sân chơi danh giá nhất châu lục là vào tháng 9 năm 1959 tại Sofia (Bulgaria), từ đó đến nay đội bóng lên ngôi vô địch 4 lần: 1992 tại London, 2006 tại Paris, 2009 tại Rome và 2011 tại London.

Trận đấu thứ 250 cũng là lần đầu tiên Barça làm khách trên sân Amsterdam Arena của chủ nhà Ajax trong một trận đấu chính thức. Hơn nữa, Barça kể từ ngày 10 tháng 12 năm 1997 khi có trận hòa 2-2 trước PSV thì chưa lần nào hành quân đến Hà Lan trong khuôn khổ Champions League.

Trải qua 250 trận tại đấu trường Champions League, Xavi là cầu thủ thi đấu nhiều nhất với 138 trận, Puyol 120 trận, Valdes 108 trận, Iniesta 94 trận và Messi 82 trận. Messi cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Barça ở Champions League, với 65 bàn, vượt xa Rivaldo với chỉ 25 bàn.

HLV có nhiều trận cầm quân nhất ở Champions League trong lịch sử CLB là Guardiola (52 trận), ông cũng là HLV có nhiều trận thắng nhất (31 trận) và giành đến 2 danh hiệu vô địch. Tân HLV Martino đến nay chỉ mới trải qua 5 trận.

Sau 250 trận, thành tích của Barça là: 142 trận thắng, 60 trận hòa và 48 trận thua, đội bóng ghi 487 bàn và để lọt lưới 247 bàn.

Theo SPORT
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[iframe]http://tools.whatsthescore.com/tools.php?param=live/event/1573777[/iframe]
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Không xem nên không biết cụ thể đội đá đấm thế nào. Nhưng nhìn cặp trung vệ lợi hại trong đội hình xuất phát là biết sẽ thủng lưới không dưới 1 quả rồi ;))
Thật bất công cho màn trình diễn của Bartra trong suốt 2 tháng qua
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA DI CHUYỂN ÍT HƠN AJAX ĐẾN 5KM

1385553578711.jpg

Trận thua 1-2 trước Ajax là trận thua đầu tiên của Barça thời Tata ở mùa giải này. Những số liệu thống kê sau trận đấu cho thấy rõ nhiều điều, nhất là sự thiếu quyết tâm trong lối chơi của các cầu thủ đội khách.

Sau trận đấu, HLV Tata thừa nhận rằng các học trò của ông đã thi đấu thiếu quyết tâm, nhất là trong hiệp 1. Theo kết quả thống kê từ UEFA, mặc dù Barça nắm 59% quyền kiểm soát bóng, song các cầu thủ Ajax đã di chuyển một quãng đường nhiều hơn 5km so với các cầu thủ Barça trong 90 phút trận đấu, ngay cả khi Ajax thi đấu chỉ với 10 người trong hiệp 2.

Đội bóng Hà Lan di chuyển tổng cộng 119,456km, trong khi Barça di chuyển tổng cộng 114,218km. Cầu thủ di chuyển nhiều nhất bên phía Barça là Iniesta (11,548km), theo sau là Montoya (10,939km) và Pedro (10,793km). Phía Ajax, cầu thủ di chuyển nhiều nhất là Fischer (13,481km). Như vậy, đến thời điểm này của Champions League, Barça di chuyển tổng cộng 108,602km.

Quãng đường di chuyển của các cầu thủ Barça trong 5 trận tại Champions League 2013/14:

Barça-Ajax: 109,786km.
Celtic-Barça: 111,509km.
Milan-Barça: 101,659km.
Barça-Milan: 105,838km.
Ajax-Barça: 114,218km.
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Màn ra mắt của 2 cầu thủ trẻ: Patric và adama

MÀN RA MẮT CỦA 2 CẦU THỦ TRẺ: PATRIC VÀ ADAMA

2013-11-26_AJAX-BARCELONA_27.v1385504415.JPG

Mặc dù trận thua 1-2 trước Ajax đã kết thúc chuỗi trận bất bại của Người khổng lồ xứ Catalunya nhưng có lẽ trận đấu này sẽ để lại dấu ấn khó quên trong sự nghiệp quần đùi áo số của Patric và Adama- lần đầu tiên hai cầu thủ trẻ này thi đấu taị Champions League. Patric được tung vào sân thay cho Puyol ở phút thứ 68 và Adama thay thế Cesc ở 10 phút cuối cùng của trận đấu.

Patric chuyển từ đội trẻ của Villarreal đến Barca từ năm 2008 và sau một thời gian huấn luyện anh đã được chuyển lên đá cho Barca B. Lần đầu tiên Patric ra mắt người hâm mộ trong màu áo Blaugrana là trong trận chung kết Catalan Cup vào năm 2013 (đối đầu với Espanol). Trong trận ra mắt đêm qua, Patric đá ở vị trí hậu vệ cánh phải và anh đã thực hiện được vài cú sút bóng đầu tiên ở đấu trường Champions League nhưng không may cho anh là đội bóng không thể giành được chiến thắng.

Adama vừa có màn ra mắt hoàn hảo trước người hâm mộ xứ Catalan trong trận tiếp đón Granada vào thứ bảy vừa qua và chuyến làm khách tại Amsterdam Arena lần này đã đánh thêm một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của chàng trai 17 tuổi này.

Màn ra mắt của hai cầu thủ trẻ đã bước đầu giúp họ ghi điểm trong mắt người hâm mộ và huấn luyện viên. Hi vọng sự nỗ lực và phong độ thi đấu tốt sẽ giúp họ có thêm nhiều cơ hội ra sân.

(Theo FCB.com)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
"hiệp một trước ajax thật tệ hại"

CÁC CẦU THỦ BARÇA TỰ PHÊ: "HIỆP MỘT TRƯỚC AJAX THẬT TỆ HẠI"

puyol.jpg

Đêm qua Barca đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trên lãnh địa Amsterdam Arena của người Ajax. Đối mặt với thất bại này, đội trưởng Puyol nhìn nhận rằng: “Ajax đã nhập cuộc rất tốt, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu họ đã chơi rất tập trung và duy trùy được nhịp địêu đến hết hiệp.”

Puyol chia sẻ: “Mục tiêu chúng tôi luôn là giành và kiểm soát bóng nhưng các cầu thủ Ajax đã cắt đứt thành công các đường lên bóng của Barca. Họ đã liên tục tấn công và gây sức ép lên phần sân Barca. Sau hiệp một, chúng tôi đã nhận ra những điểm cần cải thiện để thay đổi tình thế trong 45 phút còn lại nhưng với lợi thế hơn người (thẻ đỏ cho cầu thủ Joel Veltman) và hưởng một quả penalty Barca vẫn không thể gỡ được hai bàn thua trong hiệp một.”

Sau cùng Puyol kết luận: “ Nếu muốn giành chiến thắng thì bạn cần phải học hỏi không ngừng, mọi trận đấu đều sẽ dạy cho bạn thêm một điều gì đó và thất bại trước Ajax chính là một bài học giúp Barca mạnh mẽ hơn.”

Sau đây là phát biểu của vài cầu thủ sau trận đối đầu với Ajax:

Gerard Piqué:

“Hiệp một thật tồi tệ với những sai lầm ngớ ngẩn. Mặc dù chúng tôi đã thi đấu khả quan hơn trong hiệp hai nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để lật ngược tình thế. “
“Chúng tôi có thể bị thủng lưới hoặc bị chơi “lép vế” ở hiệp một nhưng đội bóng sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại trong hiệp hai. Đó chính là phong cách của Barca – biết nhìn nhận sai lầm để sửa chữa theo hướng tích cực chứ không dùng nó để đổ lỗi hay tranh cãi.’’

Xavi:

“Barca đã thiếu tập trung trong hiệp đấu đầu tiên, còn các cầu thủ Ajax lại làm rất tốt điều đó. Họ đã rất mạnh dạn dồn lên tấn công và uy hiếp khung thành thủ môn Pinto. Sang hiệp hai chúng tôi đã có những thay đổi tích cực nhưng hai bàn thua ở hiệp một là quá nhiều để có thể gỡ gạc được trước một đối thủ đang chơi “sung” như vậy.”
“Đây là trận thua đầu tiên của Barca ở mùa giải này, tôi hi vọng nó sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đội bóng bởi chúng tôi vẫn còn trận lượt cuối trước Celtic để giữ vững ngôi đầu bảng.”

(Theo FCB.com)
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483

[FLASH]http://www.cuatro.com/video/video-embed.html?contentId=MDSVID20131127_0134[/FLASH]
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
không thể hiểu nổi tại sao giờ này Tata vẫn mơ hồ về 1 cặp trung vệ " đỉnh của đỉnh " Pique' và Mas. Trong khi Bartra chơi rất hay thì Tata cứ cố ghim Mas vào làm gì? Có phải ông đang thiên vị cho người đồng hương? Cứ khi nào đội hình xuất phát có 2 ông này là kiểu gì cũng có những sai lầm tệ hại.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cruyff, ông ấy không hiểu vì sao Barca thất bại. Đơn giản thôi, Barca của Guardiola đã chết rồi, bóng đá vị nghệ thuật đã chết rồi. Giờ danh hiệu là sống còn. Rầu. Biết bao giờ mới lại được thấy một Barca đã chắc thắng, đã chắc vô địch,... vẫn xông lên như thể nếu họ không ghi được 1 bàn nữa thì họ là kẻ chiến bại. Giờ thì Munich đang làm tốt công việc đó, tinh thần đó. Hai đội bóng gằn bó trên chục năm. Âu, đó cũng là duyên phận. Bayern cố lên! Barrca cũng cố lên!
Đây không phải trang ca ngợi Pep, nhưng có lẽ cũng phải nói, Pep - thiên tài. Messi sinh ra để trờ thành vua đá bóng. Còn Pep là huấn luyện viên duy nhất đạt cấp độ thiên tài. Bao năm gắn bó với Guardiola, Messi không hề chấn thương liên tục và nặng như vậy. Chỉ thiên tài mới biết cách phát huy những thiên tài tiềm ẩn khác.
Guardiola hãy nhanh chóng về với chúnh tôi!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0

Cruyff, ông ấy không hiểu vì sao Barca thất bại
Vì ông (và cả chúng ta) đã chứng kiến một Barca bạc nhược về tinh thần. Không phải thua về chiến thuật hay con người (nói chung là chuyên môn) mà thua vì thiếu "lửa".

bóng đá vị nghệ thuật đã chết rồi
hang_cong_barca_sieu_huy_diet_vi_sao_0.jpg


Giờ danh hiệu là sống còn
Không có danh hiệu thì tất cả chỉ là vô vị. Barca khác CLB khác ở chỗ, đã thắng là phải thắng đẹp. Nhưng chỉ đẹp thôi là chưa đủ mà phải có danh hiệu. Danh hiệu là thước đo, kết quả của cả chặng đường chiến đấu, nuôi dưỡng cầu thủ cả trẻ lẫn già.

Biết bao giờ mới lại được thấy một Barca đã chắc thắng, đã chắc vô địch,... vẫn xông lên như thể nếu họ không ghi được 1 bàn nữa thì họ là kẻ chiến bại.
Còn lâu lắm, Barca bây giờ đã khác nhiều so với Barca thời Pep cả về con người lẫn chiến thuật. Những con người làm nên một Barca vĩ đại đã già nua hoặc sa sút phong độ hoặc đi nơi khác.
Mùa giải cuối của Pep, ông ta đã nhận ra điều đó. Ông ta đã cố nhưng không đủ sức để kéo dài thêm những ngày vinh quang chói sáng như cũ. Nên ông ta đi để người khác giúp ông ta thực hiện điều đó vì có ở lại thì ông ta cũng chẳng làm được tốt hơn. Ông ta hiểu rằng để tái hiện ăn 6 hay ăn 5 là điều gần như không tưởng. Tôi cực kì khâm phục Pep ở điểm này, cho thấy ông ta có tâm huyết thế nào với Barca.

Giờ thì Munich đang làm tốt công việc đó, tinh thần đó.
Đây là cái đã làm nên tên tuổi của Pep, nhưng nó cũng là điểm bảo thủ của ông ta và là một điểm yếu bị khai thác. Bayern gần như chưa gặp phải một đối thủ sừng sỏ nào có lối chơi rắn, quyết liệt để thử lửa Bayern - Pep. Tôi mới chỉ xem duy nhất trận Dortmund (siêu cup Đức), tôi chỉ có một nhận xét duy nhất: Bayern - Pep thiếu một chất "cáo già" so với Bayern- Jupp Heynckes.

Guardiola hãy nhanh chóng về với chúnh tôi!

Ít nhất là sau khi Rosell hết nhiệm kì CT thì may ra Pep mới về nhưng cũng khó xảy ra.

Không có ý so sánh nhưng tôi thích Barca - Martino hơn.
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói chung mình rất tiếp thu ý kiến phân tích của bạn [MENTION=3884]kataly56[/MENTION] :lol:
Và mình cũng biết, biết rõ những điều bạn nói. Nhưng đây là cá nhân mình thôi, nên chắc cũng không có đúng hay sai gì hết. Riêng mình chỉ thích xem "đỉnh cao của nghệ thuật TẤN CÔNG", xông lên tấn công, rồi thua cũng được (vì quan điểm của mình, bóng đá là một giải trí nghệ thuật), sao cũng được, mình không thích cáo, và cũng không bao giờ cáo. Có thể nếu không có độ "cáo" sẽ thua thiệt cái gì đó, ai đó trong thời điểm nào đó, nhưng cũng không hề chi.
Mình vẫn yêu Barca và Bayern như thuở nào. Thích nhất Barca của Pep, vì với RIÊNG mình, danh hiệu chưa bào giờ là quan trọng (nếu không chắc mình đã giã từ Barca trong khoảng thời gian 5 năm không chút danh hiệu rồi), nó chỉ trang trí thêm cho cái vẻ đẹp thuần khiết của Barca - Pep (không toan tính, chỉ cống hiến). Thích người Đức, Brazil, không thích Ý, Urugoay.... Cái gì đó chỉ để lại ấn tượng sâu đậm mãi không phai với ai đó khi nó hợp nhất với họ, con người họ, tính, nhân, phong cách của họ. Và với mình, Barca - Pep, Messi là tuyệt vời nhất!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Riêng mình chỉ thích xem "đỉnh cao của nghệ thuật TẤN CÔNG", xông lên tấn công, rồi thua cũng được (vì quan điểm của mình, bóng đá là một giải trí nghệ thuật), sao cũng được, mình không thích cáo, và cũng không bao giờ cáo.

Trả lời cho cái câu:
bóng đá vị nghệ thuật đã chết rồi

Những con số thống kê ko biết nói dối: (BXH tính đến vòng 14)

BXH La Liaga 2008/2009
08-09.png

BXH 2009/2010
09-10.jpg

BXH LaLiga 2010/2011
10-11.jpg

BXH LaLiga 2011/2012
Ảnh chụp màn hình_2013-12-01_163458.jpg

BXH LaLiaga 2012/2013
Ảnh chụp màn hình_2013-12-01_163322.jpg

BXH 2013/2014
13-14.jpg

[Cộng đồng Barçamania Việt Nam] - Theo tờ ‘La Vanguardia’ (Barcelona), tại La Liga hiện tại, Barça của Tata thực hiện tổng cộng 8.482 đường chuyền, Bayern Munich của Guardiola tại Bundesliga là 8.020 đường chuyền. Còn tại đấu trường Champions League hiện tại, Barça thực hiện 3.338 đường chuyền, chỉ xếp sau PSG (3.340) và xếp trên Bayern (3.268)

Bayern của Pep trung bình chiếm quyền kiểm soát bóng lên tới 64%, trong khi Barça là 62%. Song, thời gian có bóng trên thực tế của Barça là 36 phút, và của Bayern là 34 phút.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lạy Chúa! Thì ra "nghệ thuật tấn công" là ghi ít bàn hơn song song với việc thủng lưới ít hơn, là chuyền nhiều hơn, còn chuyền ở đâu, khi nào (chuyền câu giờ hay đang dẫn bàn mà vẫn chuyền lên tấn công) thì không quan trọng. Vâng! Chỉ là do định nghĩa khác nhau. Có lẽ chúng ta không nên nói quá, sẽ không có thống nhất, vì từ đầu bạn này đã sai hướng. Tất cả (đặc biệt trong bài viết thứ 2), t đã cố tình nhấn mạnh nhiều lần, đó là sở thích thôi. Dù bạn này có đưa ra hàng trăm con số không không bao giờ che lấp được cái cảm giác hưng phấn đến từ Barca - Pep mà Barca hiện nay không thể nào có được. Con số không biết nói dồi, nhưng người đưa ra con số biết cách nói dối.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[iframe]http://barca-media.com/video2/2013-14/Champions%20League/Group%20Stage/Matchday5/Ajax-Barca/Ajax-Barca.mkv[/iframe]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top