[UCL] [Vòng Tứ kết] Lượt về: Atlético Madrid vs FC Barcelona [1 - 0]

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Một gã khổng lồ như Barca mà vẫn còn Marcherano suốt 2-3 năm đá trung vệ thì đúng là một trò hề lố bịch.Hầu vệ 4 ông , thì 3 ông cháu 1M7 đá đấm cái gì, mùa trước trận gặp Munich còn có cả Pique 1M91 mà còn bị Munich hấp diêm bóng bổng liên tục. Huống chi là trận hôm qua. May mà dừng chân ở kết đấy, chứ vào bán kết gặp cheseal hay munich thì bóng bổng cứ xác định truóc.

@ Chú ý chỗ bôi đỏ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Khi thua thì ta nên đổ lỗi ;)):

- Đám quản lý diễn đàn không chịu thắp hương cúng đền Barçamania :baifu_bansung:
- Barça mặc áo màu đen.
- Cesc không chịu uống thuốc tăng cường hóc-môn cơ bắp.
...........
...........
Nhưng quan trọng nhất là đây :D

Untitled 1.jpg

Các bác cứ yên tâm ngồi xem Barca nhảy nhót đến tận năm 2021 ở vòng ngoài nhé :D
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mong là mùa sau Neymar sẽ đá tốt hơn và cống hiến nhiều hơn cho Barca nữa.Dù có thế nào đi nữa thì mình vẫn mãi yêu Barca. :sad:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Tâm lý của Barca ở trận này không được tốt. Khi bị phủ đầu và bị dẫn trước thì Xavi vẫn dẫn dắt đồng đội dần lấy lại thế trận nhưng khả năng phòng ngự của Xavi là không tốt chút nào. Nếu chỉ cần một người quyết tâm không để mất bóng và đưa nó cho đồng đội bằng phong cách máy đập nhả thì Iniesta có trình độ cao hơn hẳn Xavi. Đó là điều ngạc nhiên khi Barca cần đến 2 bàn thắng để đi tiếp thì Tata lại thay cầu thủ có khả năng gây đột biến nhất ở hàng tiền vệ là Iniesta ra sân. Thời điểm đó là lúc Barca chấp nhận thua trận đầu tiên trong chuỗi lê thê đối đầu với Atletico.

Tôi khá ngạc nhiên khi Tata vẫn sử dụng Cesc và lại đưa Cesc vào vị trí cắm. Điều đó vừa làm hại Cesc và hại cả đội bóng. Ta lấy quan điểm thế này: các trung vệ của Atletico biết thừa Neymar và Messi mới là 2 cầu thủ nguy hiểm và Cesc là con mồi. Nhưng Cesc vốn dĩ không thể độc lập tác chiến như một mũi nhọn nên gần như các trung vệ của Atletico chẳng hề quan tâm đến tiền đạo ảo của ta. Và thế là coi như ta mất toi đi một cầu thủ. Barca mất đến 60 phút để nhận ra sai lầm này.

Nhưng sai lầm lớn nhất là không thay Xavi. Giả sử (vẫn là nếu) Tata không sợ cái mồm Xavi xách mé trên báo thì ông nên đưa Iniesta vào giữa (chắc chắn đã kiểm nghiệm qua nhiều trận) hoặc mạo hiểm hơn là cho Cesc thế chỗ. Vị trí của Xavi là vị trí thiếu đột biến nhất (cho dù anh đã chọc khe tuyệt vời cho Neymar). Thú thực, Valdes sinh năm 82 mà còn sẵn sàng ra đi trong khi anh Xavi 81 vẫn máu mê ngồi ghế lãnh tụ thì Barca còn trượt dài trong những trận đấu cần sức mạnh tinh thần và cơ bắp thế này. Xavi là tượng đài nên khi anh ngồi dự bị chẳng khác nào treo giày. Xavi cũng khó có thể đá cho đội bóng khác. Chúng ta chỉ còn hy vọng anh tỏa sáng ở World Cup rồi xác định đủ cơ số thành tích mà nhường vị trí cho lứa trẻ. Xavi chỉ nên đá những trận thường thường ở Liga trên Camp Nou.

Chúng ta vẫn còn một trận quan trọng gặp Atletico. Nếu Tata không dũng cảm thì Barca tiếp tục thua thiệt trước chủ nhà vì họ cố sống chết kèm Messi bằng mọi giá kể cả để sổng Neymar.

Xavi sinh năm 80 đấy ông ạ. Ông già này sao chịu nổi hàng tiền vệ trâu bò của ATM. Trận này Iniesta đá phong độ thấp quá, toàn chuyền hỏng và mất bóng nguy hiểm. Nhưng việc cần bàn thắng mà lại thay Iniesta thì xác định không còn cửa rồi. Đáng lẽ phải thay Xavi chứ không phải là Iniesta. Trận này trung lộ của ta không làm được gì mà chỉ trông chờ vào mấy pha tạt cánh cầu may. Xavi có hai cơ hội khá đẹp nhưng vô duyên. Messi và Neymar cũng thế. Trận lượt đi ta sút vào khung thành nhiều nhưng Courtois quá phù thuỷ. Còn trận này Courtois toàn bị chôn chân thì bóng lại ra ngoài. Tiếc.

Nói chung ta bị loại là xứng đáng khi phòng thủ quá tệ mà tấn công không nhiều đột biến. ATM chơi hay hơn hẳn. Họ có sự quyết tâm và chuẩn bị cho trận đấu này tốt hơn chúng ta rất nhiều. Mấy ngày trước họ phải trải qua một trận chiến khó khăn và tốn nhiều sức với Villareal nhưng hôm nay họ vẫn bóp nghẹt chúng ta. Họ nghiên cứu quá kỹ lối đá của Barca, bắt hết bài vở của ta.

Sau mùa này thì anh Xavi nên xin đá dự bị chứ đừng ham hố làm đội trưởng nữa. Thể lực của anh không còn đủ để chơi những trận cầu đỉnh cao nữa mà chỉ có thể chơi những trận gặp các đối thủ trung bình thôi. Lại phải nói về chữ "Nếu" dù không muốn (đúng như lão Đen đã nói). Nếu Xavi nghĩ cho đội nhiều hơn như trường hợp của Pep, Puyol, Valdes thì năm nay chúng ta đã khác. Xavi mãi chưa chịu về già nên măng không thể mọc lên được. Và đó là nguyên nhân ta phải mất Thiago - một cầu thủ mà nếu ở lại thì mình nghĩ sẽ rất hợp với ý đồ chiến thuật của Tata. Nhìn vào Xavi ta mới thấy sự vĩ đại của Pep khi còn là cầu thủ. Anh rời Barca khi vẫn còn phong độ cao và trẻ hơn Xavi nhiều để nhường đường cho thế hệ kế tiếp và ta mới có Xavi của ngày hôm nay.
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
HÔm qua bị loại thì ngoài lỗi của cầu thủ ra thì lỗi lớn nhất thuộc về HLV TATA , o thể hình dung nổi ông vẫn xếp CESC đá chính . Nếu gặp đội tấn công mạnh như Mancity hay REal thi khả dĩ chấp nhân được, cho CESC vào để cầm bóng nhièu hơn. Đằng nay chơi với 1 đội đổ bê tông mà cho CESC đá thì bó tay rồi. Lối đá barca mấy nam gần đây tấn công đã chậm rồi, giờ thêm Fab vào nữa thì khác nào ru ngủ. Và một điều quan trọng nũa là Fab và Xavi o thể nào đá cùng nhau được. O biết Tata có nhìn thấy từ thời PEP đến TITO o ? Hai ông này mà đá chung thì xác định là chỉ có buồn ngủ đi bộ thôi.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hàng thủ đá như mơ ngủ phần lớn thời gian trận đấu thì chả cần đến Villa mà chỉ cần một tiền đạo trung bình khác cũng ban hành ngập mặt rồi. :aboom:
Vẫn lại câu nói từ mùa năm ngoái: bị loại xứng đáng, không có gì phải tiếc nuối cả.

Quay lại mặt trận quốc nội thôi.


//Sent from my BlackBerry Bold 9000 AT&T using Tapatalk
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tâm lý của Barca ở trận này không được tốt. Khi bị phủ đầu và bị dẫn trước thì Xavi vẫn dẫn dắt đồng đội dần lấy lại thế trận nhưng khả năng phòng ngự của Xavi là không tốt chút nào. Nếu chỉ cần một người quyết tâm không để mất bóng và đưa nó cho đồng đội bằng phong cách máy đập nhả thì Iniesta có trình độ cao hơn hẳn Xavi. Đó là điều ngạc nhiên khi Barca cần đến 2 bàn thắng để đi tiếp thì Tata lại thay cầu thủ có khả năng gây đột biến nhất ở hàng tiền vệ là Iniesta ra sân. Thời điểm đó là lúc Barca chấp nhận thua trận đầu tiên trong chuỗi lê thê đối đầu với Atletico
Hôm qua Iniesta cũng đá không tốt, cảm giác bóng rất thiếu tự tin và liên tục mất banh. Nếu đưa anh này vào giữa thay Xavi e là thế trận càng nguy hơn. Người ta kỳ vọng ở Iniesta ở những pha đi bóng biến ảo, bất ngờ, và đột biến tạo cảm hứng thi đấu và cơ hội cho đồng đội thế nên màn trình diễn của số 8 hôm qua là dưới trung bình. Quyết định thay Iniesta là đúng nhưng có cải thiện thêm không thì đã rõ.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta cứ ra rả hôm qua đáng lẽ ATM phải ăn ta 2-3 trái thì những cơ hội mà Neymar có được cũng cần một chữ "nếu" để san bằng tỉ số. Điển hình là hai tình huống Neymar thoát xuống, đáng ra dứt điểm một chạm đằng này lại tính gặt qua cả Courtois mới chịu; sau đó là pha băng vào tiếp bóng chân phải của Messi nhưng vì thiếu tự tin anh không dám tung ra cú đá bồi và đang tính chuyển banh sang chân trái thì mất bóng. Cơ hội thứ 2 của Neymar là quả lao vào đánh đầu mà bóng đi chệch cột dọc, rất tiếc.

Messi hôm qua ra sân không có cảm giác thi đấu tốt nên anh cũng không thể cố gắng thêm được gì. Khả năng của Messi không phải bàn cãi một khi anh ta có cảm hứng chơi bóng ngon lành, gánh cả team còn được. Nhưng trong một ngày mà điều cần thiết không có thì chúng ta thấy một Messi cực kỳ lười biếng - đó là hình ảnh Barca đã chấp nhận thất bại.

Yếu tố cuối cùng ảnh hưởng lớn đến trận đấu quan trọng như vậy là việc Barca để thủng lưới quá sớm!
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, Barca đã thua theo kiểu được dự báo trước, phát xuất từ sai lầm của ban lãnh đạo khi không bịt được những điểm yếu mùa trước, 1 trung vệ giỏi hoặc đủ tin tưởng đã không được mang về dẫn đến Pique phải cày ải lieu tục và chấn thương, Mache chơi không đúng vị trí, Bartra non nớt dẫn đến thường xuyên mắc sai lầm, việc mang về Neymar nhưng sử dụng không hiệu quả, việc chuẩn bị thể lực không đến nơi đến chốn đã làm cho Barca suy yếu, thiếu chiều sâu, có nhiều cầu thủ lãng phí nhưng cũng nhiều vị trí thiếu nghiêm trọng. Mong rằng Ban lãnh đạo mới nhận ra những yếu điềm mà sửa chữa, vậy Barca cần gì???
Về nhân sự: Đầu tiên phải cần có 2 trung vệ, ít nhất 1 thủ môn, trả Mache về trung vệ hoặc bán đi, 2 cánh với Alves, Montoya, Alba, Adriano là đủ, nếu Alves ra đi thì mua 1 người khác thay thế. ở hàng tiền vệ có thể thấy vị trí Busi là cực kỳ quan trọng, hôm nào anh chơi kém là barca có vấn đề, Xavi đã quá chậm không thể cho anh chơi 3 ngày/ trận, Inesta và Fabregas cần nâng cao thể lực và sư nhanh nhẹn, Sergi R chỉ đến mức trung bình là cùng, Song chắc chắn sẽ ra đi, hy vọng vào sự trưởng thành của Rafinha. Về hàng tiền đạo, ta có thừa mứa tài năng nhưng sự phối hợp là quá kém, có vẻ như Barca đang có bè phái, messi và Alves luôn chuyền cho nhau trong mọi hoàn cảnh, Fabregas rất hợp với Alexis nhưng Messi và Alexis thì rõ ràng có vấn đề và không thể phối hợp tốt và có lẽ đã đến lúc Messi trở về cánh trái nhường vị trí trung phong cho Neyma vì rõ ràng các hậu vệ đã đoán trước cách Messi di chuyển, lừa bóng, chuyền bóng.
Về tinh thần và cách chơi, cần thay đổi cách chơi vì rất nhiều pha bóng người xem cũng biết Barca sẽ làm gì, thường là tìm cách ngoạc bóng và chuyền về, về tinh thần thì thật sự là thảm hại, kiểu đá của Messi ngày hôm qua là không thề chấp nhận, lười di chuyển, hay bi mất bóng và không phối hợp được với ai, tôi ủng hộ việc bán Messi, lấy tiền tăng cường lực lượng và lấy Neyma làm trung tâm lối chơi vì Messi tuy tài năng nhưng đã không còn khát khao cống hiến cho barca.
Nhìn về các trận còn lại mùa này tôi chi hy vọng và Liga vì ta có lợi thế về điểm số so với Real và Atletico thì có lịch khó khăn và cả 2 còn phải lo đá C1, còn trận CK cúp nhà vua thi khả năng lại là 1 thất bại vì Real rất giỏi đá cúp. Cuối cùng rất mong Barca nhận ra yếu điểm để khắc phục, đá hết mình và dành ít nhất 1 chức vô địch!
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Một gã khổng lồ như Barca mà vẫn còn Marcherano suốt 2-3 năm đá trung vệ thì đúng là một trò hề lố bịch.Hầu vệ 4 ông , thì 3 ông cháu 1M7 đá đấm cái gì, mùa trước trận gặp Munich còn có cả Pique 1M91 mà còn bị Munich hấp diêm bóng bổng liên tục. Huống chi là trận hôm qua. May mà dừng chân ở tú kết đấy, chứ vào bán kết gặp cheseal hay munich thì bóng bổng cứ xác định truóc.

Đúng là không thể hiểu nổi, cả mùa hè, tiền nhiều, rõ ràng thiếu trung vệ mà các bác không thể mua được 1 anh đáng tín chú chưa dám mơ đến cao thủ, Zubi nên từ chức, hiệu quả quá kém
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xảy chân ở tứ kết có khi lại là điềm lành,mình vừa xem qua lịch thi đấu thì thấy : nếu Barca đi tiếp ở C1, thì trong khoảng thời gian từ 13/4 đến 18/5 ( 35 ngày) sẽ phải đá :
6 trận Liga+ 1 trận cúp NV + 2 trận bán kết C1 = 9 trận
chia ra nghĩa là khoảng 4 ngày/ trận( nếu gặp Bayern hoặc Chels thì còn phải bay sang Anh hoặc Đức nữa thì hết hơi ),mọi người nghĩ với đội hình què quặt hiện giờ thì có sống sót đc ko,mật độ dày đặc trong khi trận nào cũng giống như 1 trận chung kết, xảy 1 ly là đi ra biển. :3
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Khán giả Sport bỏ phiếu đánh giá nguyên nhân thua Champions League sớm:

los-senalados-aficion-1397128357377.jpg


28% cho là do lỗi Tata
38% cho rằng lỗi thuộc về các cầu thủ
34% cho rằng lỗi thuộc về các nhà quản lý chính sách

Như vậy số người cho rằng các ngôi sao thi đấu trên sân là kết quả trực tiếp nhất. Tôi ủng hộ ý kiến của số đông. Dù thế nào thì đội hình Barca vẫn rất chất lượng nhưng họ không chịu tư duy. Khi Tata xoay tua và áp dụng lối chơi rình rập thì cả bè lũ các ông công thần và đám khán giả cuồng giải trí sồn sồn hết cả lên. Thậm chí khi Xavi bị dự bị hoặc bị thay ra thì luôn lên báo lèm bèm. Sức ép lên Tata lớn đến nỗi ông đành phải chiều lòng khán giả và các nghị sĩ phòng thay đồ bằng cách cho họ đá y xì các vị trí họ thích. Đến khi thất bại thì đương nhiên tội đầu tiên bị đổ lên đầu là...Tata :D.

Có một điều khá là ăn mày quá khứ: Giá mà năm 2010 Filipe không bị chấn thương bất ngờ thì cậu ta đã sang Barca trước khi Lã rời nhiệm sở. Để rồi giờ nhìn lại thấy Alba luôn bị đè trong mọi tình huống bóng bổng trong khi Filipe đá khá quái. Nếu năm tới ta không thể tăng cường ai và do Alba còn khá trẻ thì tôi có một ý tưởng là ép tay Cesc về đá hậu vệ trái và đôn Alba lên tiền vệ trái, đưa Iniesta vào giữa cặp cùng Busquets. Lý do là Cesc dùng đầu tốt hơn, có khả năng chuyền dài và cũng hâm tấn công y như Alba. Còn Alba lên tiền vệ thì cũng tăng khả năng đánh chặn từ xa tốt hơn. Những ý tưởng kiểu này phải để tay Pep hói làm mới ăn thua :D. Chung quy là do cá nhân tôi không ưng ý hai cầu thủ ta mua về gần đây và tôi cho rằng điểm yếu của hai cầu thủ này quá rõ ràng kể cả họ được coi là đá ở vị trí sở trường.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Barca ở CL là phú quý giật lùi: 2010-2011 vô địch, 2011-2012 thua vì kém may mắn ở bán kết, 2012-2013 chật vật tứ kết, thua toàn diện ở bán kết, 2013-2014 thua ở tứ kết. Đừng nói là năm sau bị loại ở vòng 1/8 nhé.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng có một đội ngũ bảo thủ muốn bê nguyên cách đá cũ và con người cũ (nhưng không còn động lực cũ nữa) mà cứ muốn giành chiến thắng mãi. Hồi đầu mùa Tata xoay tua với thay đổi lối đá thì bị phản ứng dữ dội.

Nhưng nói chung là không nên kỳ vọng quá nhiều vào mùa này. Cứ thịt được dê ở chung kết cúp nhà vua là mình thấy thoả mãn rồi.
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Barca thời hoàng kim là phai' kể đến người hùng thầm lặng ABIDAL , môt cầu thủ mà o biết đến bao giờ barca mới có thể kiếm được người thay thế ??. Chính nhờ Abidal mà Barca o bị phản công vì ABiDal phòng thủ cực tốt đá được cả trung vệ. Những lúc Aves dâng cao Abidal luôn bó vào trong tạo thành 3 trung vệ với PIQue và Pyol cực kỳ chắc chắn. Chưa kế sở hũu chiều cao 1M84 , chống bóng bổng khá tốt. Chứ nhìn Alba rồi Alves , marcherano bị đè đầu cưỡi cổ mà thấy nản quá. Giờ chỉ hi vọng sao mua dược 1 trung vệ đẳng cấp chiều cao lý tưởng (Humel thì quá tuyệt) Và bán Alves đi già rồi, mua một hậu vệ phải cao to đá được cả trung vệ kiểu nhu Abidal hồi xứa. Nhu vậy thì Alba sẽ thoải mái bay nhảy hơn. Ý tưởng tan công bằng 2 hâu vệ cánh dâng cao của barca đã phá sản.hoàn toàn. Và quan trọng hơn hết là đừng bao giờ ra sân với Xavi và Fabgras làm cho lối đá Barca chậm và nặng nề lắm ( 2 ông này làm liên tưởng đến Lampard và Gerrad ) cu đá cùng nhau là hỏng. !

@ CHÚ Ý NHỮNG CHỖ BÔI ĐỎ!
 

ronaldinho-messi

Trung học xã
Đầu quân
10/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Còn về ông cháu Altico madrid thì chắc cũng loại ở bán kết thôi. Thật ra mọi người và nhà báo quá phóng đại Altico . Chẳng qua là Barca đá quá chán, điểm rơi phong độ kết tủa hết.Và hơn nũa barca luôn gặp khó khăn với mấy đội chơi xe bus., chứ kiểu Real hay Munich nó đâu có ngán. Cứ bóng bổng, tạp cánh ,sút xa nó quất liên hồi thì có mà nát người. Tầm mấy chú lùn của barca mà còn 3 4 lần đánh đầu tí vào, Courtois chôn chân. Thì gặp Munich hay Real nó fang cho bê xê lết ngay. Nhưng mà hi vọng Munich gặp Real .Chứ để Real gặp Altico thì may mắn cho Real quá.(Lại 5-0 giống cúp nhà vua ,nản kinh !) .

@ CHÚ Ý CHỖ BÔI ĐỎ!
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Còn về ông cháu Altico madrid thì chắc cũng loại ở bán kết thôi. Thật ra mọi người và nhà báo quá phóng đại Altico . Chẳng qua là Barca đá quá chán, điểm rơi phong độ kết tủa hết.Và hơn nũa barca luôn gặp khó khăn với mấy đội chơi xe bus., chứ kiểu Real hay Munich nó đâu có ngán. Cứ bóng bổng, tạp cánh ,sút xa nó quất liên hồi thì có mà nát người. Tầm mấy chú lùn của barca mà còn 3 4 lần đánh đầu tí vào, Courtois chôn chân. Thì gặp Munich hay Real nó fang cho bê xê lết ngay. Nhưng mà hi vọng Munich gặp Real .Chứ để Real gặp Altico thì may mắn cho Real quá.(Lại 5-0 giống cúp nhà vua ,nản kinh !) .

Real mà gặp lại ATM thì đừng có mơ mà thắng dễ dàng như ở cúp nhà vua. Simone chủ động buông cúp nhà vua (chiến lược hợp lý với đội bóng không có lực lượng dầy như ATM) thì Real mới dễ đá thế. Ở La Liga cả 2 lượt trận Real đâu có thắng được trận nào. Chelsea hồi trước còn bị ATM giã cho 4-1 ở siêu cúp châu Âu, mà đó là khi đội hình của họ còn chưa hoàn thiện, gắn kết như bây giờ.

Simeone là mẫu HLV không chỉ giỏi về chiến thuật mà còn tạo cho cầu thủ niềm tin và cảm giác chiến thắng, giống như Pep, Ferguson và phần nào đó ở Mourinho.
 
Sửa lần cuối:

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Còn về ông cháu Altico madrid thì chắc cũng loại ở bán kết thôi. Thật ra mọi người và nhà báo quá phóng đại Altico . Chẳng qua là Barca đá quá chán, điểm rơi phong độ kết tủa hết.Và hơn nũa barca luôn gặp khó khăn với mấy đội chơi xe bus., chứ kiểu Real hay Munich nó đâu có ngán. Cứ bóng bổng, tạp cánh ,sút xa nó quất liên hồi thì có mà nát người. Tầm mấy chú lùn của barca mà còn 3 4 lần đánh đầu tí vào, Courtois chôn chân. Thì gặp Munich hay Real nó fang cho bê xê lết ngay. Nhưng mà hi vọng Munich gặp Real .Chứ để Real gặp Altico thì may mắn cho Real quá.(Lại 5-0 giống cúp nhà vua ,nản kinh !) .

Cứ nhìn trận lượt về La Liga nơi mà Real đã vất vả thế nào mới ko thua trước Atletico thì hiểu Atletico đã chủ động buông Copa del Rey. Tỉ số 5 - 0 chung cuộc là tỉ số ảo khi trong đó có đến 2 quả penalty cho Real.

Giờ chỉ còn một mặt trận chính, Barca ko có lý do gì để thua ở La Liga nữa. Điều mình lo là chuyện ko thể đánh bại Atletico ở lượt trận cuối cùng La Liga.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Neymar-AM-1.jpgNeymar-AM-2.jpg

2 pha này mà Neymar tận dụng thành công thì con tạo xoay vần ngay lập tức :D
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Nói chung thất bại này diễn ra vừa qua không thể trách bất cứ ai vào lúc này. Giống như ta đang tìm xem ống nước bị rỉ ra ở đâu vậy. Trong khi ống nước bị nứt ở đoạn đầu, nước vẫn chạy ra phía sau, còn chúng ta lại tìm chỗ hư hỏng ở cuối đường ống vậy. Barca đã chơi thiếu nhiệt và không ổn định ở giai đoạn này cũng vì Barca đã không nhận ra những thiếu sót tận bên sâu trong cách chơi của các cầu thủ ngay từ giai đoạn lượt về, và không có chút khích lệ nào đủ làm họ tỉnh lại. Mình tin Atletico sẽ xảy chân trước khi gặp Barca ở vòng cuối, nếu Barca chơi với tinh thần như của Atletico vừa rồi thì trận cuối chưa chắc là trận chung kết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Hôm qua Iniesta cũng đá không tốt, cảm giác bóng rất thiếu tự tin và liên tục mất banh. Nếu đưa anh này vào giữa thay Xavi e là thế trận càng nguy hơn. Người ta kỳ vọng ở Iniesta ở những pha đi bóng biến ảo, bất ngờ, và đột biến tạo cảm hứng thi đấu và cơ hội cho đồng đội thế nên màn trình diễn của số 8 hôm qua là dưới trung bình. Quyết định thay Iniesta là đúng nhưng có cải thiện thêm không thì đã rõ.
Ô, đây là cách nhìn Iniesta lạ lẫm nhất tôi từng thấy.

Nếu chiếu theo lượt đi thì Iniesta có tỏa sáng cho đến lúc anh Cesc rời sân để Ini trống vị trí? Chắc chắn Tata là người hiểu thế trận đó cần những đột biến. Có thể ông cho rằng Xavi vừa chuyền được pha bóng cho Neymar là tốt nhất và ở hiệp 2 thì thường xuyên chạy xộc vào vòng cấm nhiều hơn hoặc cá nhân ông có suy nghĩ đây sẽ là trận cuối Xavi đá Champions League năm nay nên cho anh cháy nốt không hết trận lại lên báo giận dỗi thì chết.

Barca chỉ có 2 người thực sự là xuất chúng ở mặt thành tích cá nhân. Thử hỏi có ai muốn thay Messi ra sân cho dù cậu ta đi bộ trên sân vì xung quanh có quá nhiều đối phương vây hãm? Nếu cứ soi mặt hiệu quả thì hôm qua Messi đã bị thay ra chứ không phải Cesc hay Iniesta. Chúng ta không phải là Chelsea với bài bí quá thì xua toàn bộ tiền đạo có mặt lên hết bên trên nhồi bổng liên tục và sút vu vơ. Chúng ta vẫn bình tĩnh chờ đón đối phương lộ khoảng trống để tung đường chuyền chọc khe đúng thương hiệu bóng đá Barça. Chúng ta cần Iniesta ảo thuật chứ không chờ Iniesta là máy đập nhả. Việc thay Iniesta chắc chắn có nhiều người phản đối và tôi cho đó là hành động vẫy cờ trắng của Tata.

Với hàng thủ tan nát hết thì việc vô địch là mơ mộng nên có bị loại 'oanh liệt' thế này cũng đỡ :D. Nhưng không bao giờ nghi ngờ tài năng của Messi hay Iniesta - những người có thể chỉ trong tích tắc làm nên những điều kỳ diệu có tính chất hệ thống.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mấy năm gần đây có một quy luật là đội nào vượt qua Barca, đội đó sẽ vô địch.
Nên cũng mong cho "Cây rút tiền" lên ngôi cao nhất để vớt vát chút nào việc Người khổng lồ xứ Catalan chỉ quỳ gối trước nhà vô địch. :shame:

Còn về lối chơi thì nói chung là không ủng hộ nổi Simeone cùng các học trò :canny:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top