UEFA Euro 2012

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
hinh-vui-cuc-chat-17-06-2012.jpg

Liên tưởng đến....:baifu_lamsaoday:
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
:viva:Em học chuyên Văn thật nhưng đây là lần đầu tiên em làm thơ anh ạ.Đúng là từ ngày yêu Barca có rất nhiều thứ lần đầu tiên em làm,hồi trước thì là thêu thùa,giờ là làm thơ
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thế là đã gần đến trận đấu cuối cùng của VCK EURO 2012.
Trận Chung kết chắc chắn sẽ rất hay với nhiều cuộc đọ sức đáng được mong chờ:
- Casillas vs Buffon
- Xavi vs Pirlo
- Torres vs Batotelli
:ah: :ah: :ah:
Trong cuộc đấu này, những cá nhân bên phía ĐT TBN đã giành chiến thắng tuyệt đối.

Một chút xót xa dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Buffon, Pirlo... nhưng bóng đá là một cuộc chơi mà ở đó sẽ có người thắng người thua.
TBN đã bị chỉ trích rất nhiều trước trận đấu cuối cùng nhưng có vẻ họ chưa bung hết sức trong các trận trước.
Nhà cựu VĐTG có vẻ đã được đưa lên mây sau chiến thắng thuyết phục trước tuyển Đức mà không nghĩ tới sức mạnh thực sự của Cơn lốc đỏ.
Italia đã có những phút đầu trận rất thành công nhưng bàn thắng mở tỉ số của D.Silva đã đưa họ về với thực tại.

D.Villa và C.Puyol có mặt trên khán đài chắc cũng rất hài lòng với kết quả này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thay vì chia vui với người Tây Ban Nha đã gặp một đối thủ không xứng tầm thì phải chia buồn với người Đức đã bị mất vé chung kết vào tay Ý. Chả còn đâu là Pirlo De Vinci hay Galile Balotelli gì nữa, người Ý đã để thua 1 trận kinh hoàng nhất trong lịch sử chung kết bởi quá tự mãn vào phong độ nhất thời của mình. Dù sao Ý không phải là Chelsea và Tây Ban Nha không phải Barca.

Ngôi sao sáng nhất của Tây Ban Nha ở giải đấu này là lão Râu kẽm. Pep còn tại vị ở Camp Nou nên mang sách đến học hỏi sự biến thiên chiến thuật của Del Bosque. Cả Ma-Bư nữa. Thời Argentina có 6 tiền đạo khủng khiếp nhất, lão cũng không dám chơi chiêu bài kiểu Del Bosque đã làm. Lão Râu kẽm lại nghĩ ra một loại đội hình mới biến thiên từ Roma từng áp dụng thất bại.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top