UEFA Euro 2012

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
À, mà theo luật việt vị mới thì bàn thắng của Navas hôm qua lẽ ra phải việt vị vì anh ta từ lúc chạy đến lúc ghi bàn đều ở phía dưới hậu vệ và tham gia vào đường bóng. Sao trọng tài lại công nhận được nhỉ?

Sao lại việt vị được, quả chuyền của Iniesta được tính là một pha bóng khác, còn pha bóng Fabregas chuyền cho Iniesta được cho là đã kết thúc từ lúc Inesta khống chế bóng bằng ngực rồi, nên Navas ghi bàn trong tư thế hoàn toàn hợp lệ chứ?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Coi trận Anh với Ukraina xong mới thấy luật mới của lão Platini áp dụng vào trận để hạn chế bàn thắng ma vẫn chưa có hiệu quả lắm. Theo em thấy hình như trái Ukraina đã đi qua vạch vôi hết trái bóng rồi, tuy nhiên hai trọng tài sau cầu môn vẫn ngơ ngác như không có chuyện gì xảy ra. Chắc Uefa phải áp dụng mắt thần vào thi đấu như trong quần vợt thôi.

Nhìn Ukraina bị loại thật thê thảm, họ cố gắng đến phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng tụi Anh ăn được một quả của Roo hói, thì đổ bê tông kín mít gông hệt tụi Chel ngày nào. Không biết sau này bọn Anh gặp tụi Ý sẽ thế nào nhỉ, 1 ông Cantenacio, 1 ông xe buýt 2 tầng, trận coi chán chết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
5 lý do tuyển Anh sẽ vô địch Euro 2012

1. Họ thay tướng trước giải giống Chelsea đã làm trước vòng đấu trực tiếp.
2. Họ đi xe buýt 2 tầng như Chelsea.
3. Các đối thủ sút thoải mái cũng ra ngoài, hoặc có vào cũng không được tính như Chelsea.
4. Họ luôn ghi được những bàn thắng "rất quan trọng" vào những thời điểm "rất nhạy cảm" như Chelsea.
5. Họ đang mang trên vai vận mệnh Con đường màu xanh như Chelsea.

Chia buồn với Ucraina, Thụy Điển. Chia buồn trước với Tây Ban Nha và Đức.

UEFA nên bỏ đi những ông Vua vô dụng!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đồng ý với bác Đen, năm nay Anh quá giống với Rùa Xanh Chelsea! Rất đáng lo đây, sẽ là thảm hoạ của bóng đá thế giới nếu Anh bước lên ngôi vô địch, sau những gì đã diễn ra tại CL mùa rồi!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thế là EURO chẳng còn bóng dáng đội chủ nhà nào sau khi Ukraina bại trận trước Tam Mão.
Bất cứ giải nào mà đội chủ nhà bị loại sớm đều kém hào hứng.

Trận vừa qua các đồng đội của Sheva đã thi đấu rất tốt nhưng họ thiếu một chút tỉnh táo và một chút may mắn nữa để cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.
Còn Tao Mão đá đấm kiểu này mình nghĩ không qua nổi vòng tiếp theo. :byebye:
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Khéo năm nay vớ vẩn thế nào Anh, Ý hay Bồ lại vô địch chứ chẳng đùa :facepalm:

Theo những gì đã xảy ra với Bà xã thì mình có linh cảm không lành về Tây Ban Nha ở giải này. Tất nhiên là linh cảm thôi.

Đức tuy rất mạnh nhưng đây chưa phải thời điểm chín của họ. Xe tăng rồi sẽ thống trị châu Âu nhưng đấy là chuyện của 2-5 năm nữa :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận Tứ kết đầu tiên đã kết thúc.

Công bằng mà nói thì BĐN đã giành chiến thắng xứng đáng sau những nỗ lực gây áp lực không biết mệt mỏi.
CH Séc đã làm tất cả những gì có thể nhưng lực bất tòng tâm với chất lượng đội hình đang có, thiếu hẳn một ngôi sao có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu với những pha xử lý của mình như Porbosky, Nedved hay Rosicky...
Việc họ đứng vững tới những phút cuối trận mới chịu thủng lưới đã là thành công rồi và công lớn nhất là do phản xạ tuyệt vời của P. Cech.
Nhưng một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân.
Cech có phản xạ cứu thua xuất sắc thế nào đi nữa thì cũng chẳng giúp được các đồng đội trên mặt trận tấn công.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chán thật, BĐN lại thắng với bàn thằng của Gay, thế là QBV năm nay đối với Messi thật mong manh. Sao mà Gay nó may thế, vào tứ kết lại gặp đội yếu.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chán thật, BĐN lại thắng với bàn thằng của Gay, thế là QBV năm nay đối với Messi thật mong manh. Sao mà Gay nó may thế, vào tứ kết lại gặp đội yếu.

Anh thấy chú xem bóng đá thì ít mà để ý đến Ronaldo thì nhiều. Điều gì đến thì sẽ phải đến, nếu Ro thi đấu tốt tại giải lần này thì hắn xứng đáng có QBV, bất công ở chỗ nào, tứ kết gặp đội yếu nhưng vòng bảng lại nằm ở bảng tử thần, sắp tới gặp TBN hoặc Pháp? Chú bắt đầu bị ám ảnh bởi Ro giống như hắn bị ám ảnh bởi Messi rồi đấy.
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Đơn giản là Ronaldo quá giỏi so với cả đội CH Séc. Chúng ta chỉ không thích tính cách và kiểu cách, mục đích chơi bóng của tên này chứ tố chất, kĩ thuật của hắn thì thật sự phải nể
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
2 trận vừa rồi Rô đá hay VL chứ còn gì nữa :|, nếu trận BK tiếp tục hay như thế (dù Bồ có bị loại hay k0) + giai đoạn đầu mùa sau đá tàn tàn (k0 đột nhiên bị xuống phong độ thê thảm) thì Rô 90% QBV năm nay, xứng đáng rồi! Trừ khi giai đoạn đầu mùa sau Messi đột nhiên phát khùng ghi luôn 50 bàn thì chưa biết QBV về tay ai =))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Đúng vậy. Xem mấy trận gần đây, em thấy Ronaldo chơi rất hay và xuất sắc, thế nhưng không thể ưa nổi cái bộ mặt của hắn. Vì thế mà cho dù hắn xứng đáng dành QBV đi nữa thì vẫn thấy ấm ức. Với lại, BĐN là một loạt bọn cầu thủ Real nên có ác cảm với đội bóng này, nếu BĐN chơi hay thì khó mà vui được các anh ạ.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Năm nay chưa xuất hiện "Jimmy Jump" nào nhỉ. Biết đâu trận Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (nếu Tây vượt qua Pháp), anh ấy lại xuất hiện và tặng chị Rô cái khăn Barca vào mặt như đã từng làm với Fi-gâu năm xưa :D.

jimmy_jump_figo_g.jpg


3.jpg


2.jpg


1.jpg

- Bảng thành tích của Jimmy Jump qua các năm (từ 2004-2011).
Sẽ thật lạ nếu năm 2012 này Jimmy không thực hiện được một kỳ tích nào.

[an] 2004

- ESTADIO DA LUZ LISBOA EURO FINAL PORTUGAL-GRECE.
- OAKA STADIUM OLIMPICS GAMES ATHENS.
- CATALAN GRAND PRIX MONTMELO FORMULA ONE .
- PASARELA GAUDI FASHION WEEK BARCELONA.
- SAN MAMES: ATHELIC BILBAO-FC BARCELONA.
- SEVILLA TENIS FINAL COPA DAVIS: SPAIN-USA.
- CAMP NOU: FC BARCELONA-SEVILLA.
- ROMA: MTV FESTIVALS.

2005

- BERNABEU: EL CLASICO REAL MADRID-F.C. BARCELONA.
- ANFIELD: SEMIFINALS CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL-CHELSEA.
- YOKOHAMA: JAPAN TOKYO TOYOTA CUP LIVERPOOL-SAO PAULO.
- LEVANTE-FC BARCELONA FINAL SPANISH LEAGUE SOCCER GAME.
- TURKYE ISTAMBUL ATATURK STADIUM FINAL CHAMPIONS LEAGUE.
- PAMPLONA SAN FERMINES BULLS RUNINGS.

2006

- STADE LUIS II: MONACO FINAL EUROPEAN SUPERCUP, FC BARCELONA-SEVILLA.
- EL MADRIGAL: SEMIFINALS CHAMPIONS LEAGUE, VILLAREAL-ARSENAL .
- STADE DE FRANCE, PARIS, FINAL CHAMPIONS LEAGUE: FC BARCELONA-ARSENAL.
- EGIPT, AFRICA CUP: CAMEROON-COSTE D'IVORI MARFIL.
- OLYMPIA STADIUM, GERMANY, FOOTBALL WORLD CUP BERLIN .
- TORINO, ITALIAN WINTER OLIMPICS GAMES.

2007

- SAINT DENNIS, PARIS, RUGBY WORLD CUP FINAL: SOUTHAFRICA-ENGLAND.
- OAKA, ATHENS, FINAL CHAMPIONS LEAGUE: MILAN-LIVERPOOL.
- ARENA STADIUM, BECKENBAUER CUP: FC BAYER- FC BARCELONA.
- PACHENCO ROMERO ESTADIO, VENEZUELA, FINAL COPA AMERICA: BRASIL-ARGENTINA.

2008

- SAINT JACOBS STADIUM, BASILEA, EURO SEMIFINALS: GERMANY-TURKYE.
- ERNST HAPPEL "PRATER", VIENA, FINAL EURO: SPAIN-GERMANY.
- CANADA JUMP! PREMIER THE WORLD'S GREATEST STREAKERS DOCUMENTAL.
- HONG KONG EQUESTRIANS CHINA OLIMPIC GAMES.

2009

- ROME, OLIMPICO ESTADIO, FINAL CHAMPIONS LEAGUE: FC BARCELONA-MANCHESTER.
- SPANISH LEAGUE, RACING SANTANDER-F.C BARCELONA (HISTORIC GOAL 5000 F.C BARCELONA.)
- PHILIPPE CHARTIER COURT, FINAL ROLAND GARROS TENIS, FRENCH OPEN.
- RASUNDA STADION IN STOCKHOLM: SWEDEN-ALBANIA WORLD CUP QUALIFYING.
- ZAYED STADIUM, ABU DHABI, UEFA MUNDIALITO CLUBS FINAL: FC BARCELONA-ESTUDIANTES.

2010

- SPANISH CUP WATERPOLO FINAL - CLUB NATACIÓ SABADELL - ATLÈTIC BARCELONETA
- EUROPEAN MUSICAL SONG CONTEST - EUROVISION - OSLO
- SOUTH AFRICA, WORLD CUP FINAL - JOHANNESBURG
- SANT PAULI - RACING SANTANDER - MILLERNTOR STADIUM
- HUNGARIAN BUDAPEST DERBY - FERENCVAROS - UJPEST
- MILANO FASHION WEEK

2011

- XACOBEO COMPOSTELA, HAPPY NEW YEAR
- FINAL COPA ASIA IN QATAR KHALIFA STADIUM : JAPAN-AUSTRALIA 9 JANUARY
- GOYA CINEMA AWARDS CEREMONY 13 FEBRUARY
- CLASICO, SEMIFINALS CHAMPIONS LEAGUE: BARÇA-MADRID 3 MAY
[/an]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chuyện Euro giờ mới kể :megalol:

252654_415485828494391_549563594_n.jpg
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Tại sao lại bảo QBV năm nay với Messi lại mong manh nhỉ. Em chưa bao giờ mất niềm tin vào việc Messi đoạt QBV 2012 cả. Đúng là Gay đang thi đấu xuất sắc giúp BĐN vào bán kết đấy. Và anh cũng đã có 3 bàn thắng cho riêng mình. Nhưng theo suy nghĩ của em thì Messi có ít hoặc không có cơ hội đoạt QBV khi và chỉ khi Gay làm vua phá lưới ( cái này khó vì còn Gomez) và BĐN vô địch ( đang chờ ở bán kết có khả năng là TBN). Còn nhớ năm 2010. Sau khi cùng Inter Milan đoạt cú ăn 3 vĩ đại và luôn có trong danh sách tiêu biểu. Cùng đội tuyển quốc gia vào đến trận chung kêt WC và chỉ thua TBN trong hiệp phụ, bản thân anh ta cũng có 5 bàn thắng và cũng có mặt trong danh sách tiêu biểu của giải đấu lớn nhất thế giới ( Khỏi nói mọi người cũng biết em đang nói về ai). Nhưng cuối cùng thì sao. Danh sách rút gọn 3 ứng cử viêc chỉ còn là cuộc tranh chấp của 3 " Gà nhà" : Messi, Xavi, Iniesta. Và năm đó Messi đoạt QBV. Vậy nên năm nay ko có lý do gì ko tin tưởng việc Messi đoạt QBV 2012 cả. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng em, các anh các chú các bác hạn chế ném đá em chứ đừng ném em như ném anh Biên Cương là được :baifu_lamsaoday:

- - - Updated - - -
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hôm nay nghe VTV đưa tin cộng đồng người Việt ở Khác-cốp Ucraina gửi tặng 1 gia đình nông dân bản địa chiếc tivi để xem Euro 2012 sau khi thấy bản tin thời sự đưa tin về gia đình này chỉ toàn nghe qua radio. Đây là một hành động rất cao đẹp và tuyệt vời của cộng đồng người Việt. Gia chủ nói rằng họ không biết Việt Nam ở đâu nhưng chắc chắn người Việt Nam rất tốt.

Cùng với đó là nón lá truyền thống trở thành biểu vật cổ vũ do CDV Séc mang đến sân bóng.

Sự cuồng nhiệt của người Việt trong khoảng 10-20 năm chắc sẽ rất nổi và biết đâu khi nền kinh tế khá giả và không phải phụ thuộc vào Tàu khựa sẽ giúp Việt Nam có cơ hội được tổ chức World Cup trên đất nước hình chữ S :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Pha đá luân lưu của Pirlo quá đẹp và cứu người Ý. Chính từ pha đó mà người Anh run sợ rồi thất bại. Nếu tuyển Anh thắng tiếp Ý trên chấm phạt đền thì đúng là nguy cơ họ vô địch rất cao. May thay người Ý đã lấy lại được trật tự cho mọi người. Tạm biệt 3 con mèo.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đội hình tiêu biểu tứ kết EURO 2012

Vòng tứ kết kết thúc cũng là lúc giới chuyên môn chọn ra những cái tên xứng đáng với phong độ cũng như màn trình diễn vừa qua. BĐN, TBN, Italya và Đức đều có cầu thủ đại diện nhưng hơn hẳn là các học trò của Joachim Low chiếm giữ 3 tuyến trong sơ đồ lần này.

Không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra tại tứ kết EURO năm nay. Đội bóng nào xứng đáng là đội bóng chiến thắng và đi tiếp vào vòng trong. Những nhân tố góp phần làm nên niềm vui của cổ động viên và vẻ vang cho nước nhà đều được vinh danh. Tuy nhiên chỉ có 11 cái tên xứng đáng mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu này. Nhìn xem liệu họ có xứng đáng?



Trong khung thành có lẽ nên là Gianluigi Buffon vì những pha cản bóng của anh trong một trận đấu có phần kịch tính và cân não hơn hết trong 3 cặp đấu còn lại. Chặn đứng được tình hướng dứt điểm của Glen Johnson ngay trước mặt, đồng thời anh còn ôm gọn cú sút phạt đền của Ashley Cole, gián tiếp mang về chiếc vé vào bán kết cho Italia.

Ở hàng lang cánh phải là cầu thủ nổi bật duy nhất của tuyển Anh, Glen Johnson. Anh ngặn chặn không ít những pha lên bóng của Azzurri để bảo vệ mành lưới đội nhà.


Cạnh đó là vị trí trung vệ thuộc về Pepe. Cầu thủ đang chơi cho Real Madrid đang có một phong độ rất ấn tượng tại EURO năm nay. Nếu không vì Ronaldo quá tỏa sáng thì anh chính là người đảm bảo phần nào số phận của Bồ Đào Nha cho đến thời điểm này.

Sát cánh cùng Pepe trước khung thành là cầu thủ Mats Hummels của Đức. Lối chơi mạnh mẽ và cứng rắn trong trận thắng 4-2 trước Hy Lạp đã giúp anh lần đầu tiên lọt vào danh sách tiêu biểu lần này.

Ở bên cánh trái là người đã có đường chuyền bóng thành bàn cho Xabi Alonso, Jordi Alba. Hậu vệ năng động này chỉ thực sự là chính mình khi hỗ trợ tấn công rất tốt tại tứ kết, trước đó ở vòng bảng anh thi đấu vẫn chưa hiệu quả so với những gì làm được tại Valencia.

Trên hàng tiền vệ gồm có ba cái tên mà hai trong số đó đã nổi bật mạnh mẽ, người còn lại cũng thi đấu tốt nhưng rất âm thầm cùng nhiệm vụ của mình. Alonso với cú đúp kỷ niệm lần khoác áo thứ 100 đã giúp TBN vượt qua Pháp. Còn Pirlo đêm qua anh đã cho người hâm mộ thấy biểu tượng của nước Ý, một con người cầu thủ phong thái và đĩnh đạc trên sân cỏ. Khedira góp phần trong chiến thắng tưng bừng của Đức bằng cú vô-lê sống chết với khung thành Hy Lạp. Anh chỉ thực sự lên tiếng với bàn thắng đầu tiên tại giải đấu này.

Trên hàng công đáng ngạc nhiên là khuôn mặt khá mới mẻ Reus của Đức. Vừa vào sân anh đã ghi tên mình trên bảng điện tử. Vượt qua Hy Lạp quá thuyết phục đã giúp Đức góp khá nhiều cá nhân trong danh sách này. Trung phong cắm ở sơ đồ 4-3-3 là Klose với phong độ trở lại dù tuổi tác anh đã cao. Người còn lại không ai khác chính là Roanldo với bàn thắng duy nhất vào lưới CH Séc đưa Bồ Đào Nha thẳng tiến vào bán kết.

Theo đánh giá của Goal.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cuối cùng thì vòng bán kết là cuộc chiến giữa bảng B và bảng C. Bảng A và D nằm ngoài cuộc chơi. Và liệu Chung kết sẽ là cuộc chiến nội bộ của bảng C? Có thể lắm chứ. Với những gì đã thể hiện, Ý hoàn toàn có cơ sở để đánh bại cỗ xe tăng Đức, trong khi Tây Ban Nha khó bỏ lỡ cơ hội của mình trước người láng giềng Bồ Đào Nha.

Và chốt lại một câu, Croatia bị loại thực sự là một điều đáng tiếc. Cha ông có dạy: "chọn bạn mà chơi", ai bảo các bạn áo sọc ca-rô không "chọn bảng mà chơi" :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top