V.10: Barca - Valladolid: (6-0) Giữ vững ngôi đầu

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
nghiemtan nói:
He14: Úi giời, may ma hôm qua ko vào được diễn đàn chứ ko là "ngứa mắt không chịu nổi" - Nhìn hắn vòng vèo, chăm chăm nhìn vào quả bóng để cố xoay sở trc chú hậu vệ mà không nhìn được đi đâu nữa, rùi mất bóng thì cái màn hình của mình chỉ muốn ăn đập!
Cái này thì quả là đúng. Khi M10 chuyền cho anh không hiểu ý nhau là quay ra vung tay tỏ ý phật lòng thì quả thật bác Hen dạo này có vẻ quá sốt ruột muốn lập công. Dù sao cả trận bác Hen cũng lôi kéo khá tốt. Công bằng mà nói khi Vẩu đi thì bộ 3 H-E-M cũng đang nã đạn khá đều đặn không trận này thì trận khác, thế là chấp nhận được.
baz21 nói:
P/s: Hehe, PEP có bài thuốc gia truyền nắn chân hay sao mà bây giờ chân của Gud dẻo thế. Khác hẳn hồi mới đến đá, chân cứng như gỗ
Hí hí, nhìn chú Gud đỡ ngực gọn gàng và đi bóng tránh va chạm rồi chuyền bóng sắc như dao sang cho Alves là anh giật mình. Sao mà điệu nghệ thế không biết. Henry dần dần đá tối đi thì chú Gud dạo này đá sáng dạ hẳn ra. Trừ Ếch thì rõ là Gud chạy từ tuyến 2 phá việt vị là cực kỳ tốt, một chiến thuật mà Sergio còn phải cố gắng mới theo nổi anh Gud :p
bác Tuấn nói:
HLV Pep, trong khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Valladolid đêm qua, tỏ ra khá bình thản trước thông tin đó nhưng ông có tiết lộ là sẽ kéo Messi, Iniesta xuống hàng tiền vệ và trong danh sách của Barca chỉ còn có Henry là tiền đạo thôi thì phải.
Em còn nghĩ anh Pep cho Alves lên tiền vệ để đá 3-6-1 cơ :woot: .
Trận này Ếch tỏa sáng nhưng nghe chừng cầu thủ nổi bật nhất vòng đấu có lẽ là họ rùa Higuain bên Kền Kền cũng với 4 bàn mà lại là quý hơn vàng mới sợ. Trận sau Kền Kền gặp Valladolid thì tiếp tục không có cảnh Valladolid bị vùi dập. Nghĩ vui ghê, cứ đội nào bị xã nhà vùi dập là quay ra đá cho Kền kền tơi tả. Trận trước Kền Kền mắng té tát trọng tài thì trận này chắc chả dám khen trước ống kính máy quay :-/ .
Năm nay đá vào phom quá bác Tuấn ơi!
 

nhi đồng

Tiểu học xã
Đầu quân
5/11/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cả đội vào phom kéo theo từng cá nhân chơi rất xuất sắc , lại một trận thắng dội bomb nữa của barca .

Riêng em thì em thà chấp nhận bỏ eto'o ra cho henry đá ( nếu đối với Pep henry quan trọng đến thế ) cho một cầu thủ khéo léo có kỹ thuật đá cánh trái còn hơn .

Yaya vẫn có những đường chuyền mang nhãn hiệu của anh :woot:

@ nghiemtan : Gọi tên đi , đừng gọi E9 , M10 nghe ghét lắm anh ạ
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
Nhìn quả anh Gud ghi bàn rồi so sánh với H14 mới thấy xông xênh :woot: . Một người chuyên mài ghế dự bị với 1 anh thường xuyên đá chính, ăn lương cao ngất quả là có sự "chênh lệch" lớn :lol:
Trận hôm qua Etoo lên đồng còn Messi đá quá hay, giá mà M10 trực tiếp ghi 1 bàn thì vui hơn.
PS: Pep là 1 huấn luyện viên kì lạ - đi lấy lòng 1 tay tiền đạo già hết thời mà (hơi) bỏ quên các tài năng trẻ như Bojan hay những người có tiềm năng hơn như Hleb :-/ . Có lẽ là do lỡ tuyên bố từ đầu mùa, chứ đến người xem bình thường còn nhận ra là H14 ko phù hợp với Barca hiện tại I-)
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Barca đá như lên đồng. Bàn thắng cứ đến liên tục không đếm kịp. Henry sao mà ngày càng kém quá, cứ kiểu này thì cho Gudy vào còn hay hơn nhiều. Nhìn bàn thắng mới thấy được anh chàng này tinh tế đến mức nào. Có lẽ cần phải tạo cơ hội cho anh nhiều hơn nữa.
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Rất dễ hiểu, HLV ưu tiên phương án dùng Henry hơn là để mang lại sự cân bằng cho hàng công của BARCELONA, trong hàng công 3 người chỉ 1 cá nhân chăm chăm ghi bàn là đủ, 2 người còn lại phải làm nhiệm vụ hút người của đối phương và assist cho chủ công. ETO'O và BOJAN đều ham sút hơn là kiến tạo cho đồng đội. INIESTA là phù hợp nhất cho vai trò đá cánh trái, nhưng HENRY cũng là mẫu tiền đạo kiến thiết tốt và chơi vì đồng đội. Tuy nhiên anh vẫn bị mâu thuẫn (chủ yếu là về mặt tâm lý khi mang danh là 1 trung phong ghi bàn thượng thặng).

Trận này khách quan , Titi dứt điểm không tốt lắm, có vẻ kỹ năng ghi bàn của anh đang bị "cùn" đi khá nhiều khi thường xuyên phải chơi ko đúng vị trí. Dẫu vậy đây cũng chỉ là 1 trận đấu nên ko thể lấy 2 pha ghi bàn trong thời điểm đã ngã ngũ để so sánh GUDDY và HENRY (riêng về Guddy thì vốn là 1 trong những cầu thủ tôi thích nhất và chẳng phải chờ đến bây giờ tôi mới tin vào tài năng của người đàn ông trên dòng sông băng). Cả 2 cầu thủ này đều từng mang danh là đứa con lạc bầy của Barca.

Còn muốn so sánh mức lương thì cứ nhìn vào cả 1 quá trình sẽ thấy Thierry có xứng đáng không. Có thể với chiều đi xuống của tuổi tác, năm sau Henry sẽ không ở Camp Nou nữa. Nhưng những cống hiến của anh trong 1 năm qua đủ để xếp trong top 4 cầu thủ có đóng góp nhiều nhất cho CLB trong 2 mùa giải này.

Còn lời nói của những kẻ thiếu suy nghĩ như các bạn tất nhiên chẳng thể là tư duy của 1 HLV ở đẳng cấp cao như F.Rijkaard hay Josep Guardiola. :p

gudjohnsen_02.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nói thế nào bây giờ đây nhỉ!
Qua rồi cái thời Oleguer thường xuyên bị chỉ trích về chuyên môn. Mà có chỉ trích mắng tát mọi người vẫn luôn nhớ đến anh và mỉm cười thân thiện khi nghĩ đến những đóng góp của anh. Giờ đây nổi lên một nhân vật được tranh cãi khắp các hang cùng ngõ hẻm: Henry.
Tôi nói thế này:
Các bạn thử hỏi lại bản thân mình rằng các bạn yêu Barca vì sao và thế nào?
Có người nói rằng tôi yêu tất tần tật. Có người lại nói chả hiểu vì sao. Nhưng đa số đều cho rằng yêu mọi thứ liên quan đến Barca. Thử nghĩ xem có người tặng ta 1 huy hiệu Barca dù rẻ tiền nhưng ta có quý có trân trọng nó không?
Nói về một cá nhân cầu thủ hay các trận đấu mất mặt của đội nhà nhiều người thông thái hơn lại nói: đừng vì yêu mà mù quáng, cái gì ra cái đó hay yêu thì tâng nhau còn ghét thì vùi dập.
Nhiều lúc tôi lại chợt nghĩ không biết có bao nhiêu người yêu các thành tích, họ chỉ thích thắng, chỉ thích hoàn hảo và thích chửi bới để cho những cái đã trôi qua trở nên hoàn hảo theo cách họ nghĩ. Có lẽ họ đã sa đà vào bệnh thành tích và quên đi trân trọng những giá trị bản chất. Nếu thế thật thì chắc họ chỉ yêu thành tích và theo logic thì họ chỉ yêu bản thân họ.

Tôi thật sự nghĩ rằng có vài người thà bỏ thời gian để mổ xẻ sự yếu kém của người khác mà không bỏ thời gian đọc các bài viết về lịch sử của Barca, của những cầu thủ đã thăng trầm rất nhiều với câu lạc bộ để yêu hơn, cảm phục hơn và biết vị tha hơn. Hình như họ thích nói rằng mình đúng hơn là chịu nghe.

Đối với một fan hâm mộ hay 1 Barcamania, tôi yêu quý những cầu thủ có động lực thi đấu và khi ra sân là hết mình dù biết: lực bất tòng tâm. Tôi chỉ ghét những ngôi sao đi bộ trên sân và không chịu cống hiến cho đội bóng. Nếu họ vẫn chạy, vẫn đổ mồ hôi tìm kiếm cơ hội, vẫn chạy đến ôm đồng đội chia vui hay sung sướng khi lập được chiến công thì bản thân các cổ động viên không bao giờ dùng nước bọt để phỉ nhổ đi công lao của họ bởi đơn giản họ là những chiến binh hành động của Catalonia.

Một lần nữa tôi kêu gọi các xã viên không nên miệt thị hay dè bỉu Henry. Phong độ của anh đi xuống là điều ai cũng công nhận nhưng rõ ràng ảnh hưởng của anh đến đối phương chắc chắn cao hơn những gì các bạn đánh giá nhiều. Hãy thay đổi cách nghĩ rằng anh phải thế này anh phải thế kia thành anh ý đã cố gắng thế nào hay quyết tâm ra sao. Nếu được như vậy thì tôi thực sự quý các bạn.

@ Bài này tâm huyết nhưng tiếc là lạc đề :p
Không sao, cứ giữ tạm cho vòng này 8-|
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Lại cãi nhau, các bác xã mình thích văn nghệ thật, xã càng đại thắng thì các bác càng máu. Về trận đấu này thì cho dù H14 có những pha xử lí hơi chậm, rườm rà nhưng không thể nói là H14 chơi tồi được, anh đã đóng vai trò thu hút đối phương rất tốt.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Đã có quá nhiều bài viết đánh giá về Barca và các cầu thủ trong trận đấu này. Thêm một bài bình nữa thì thừa.
Tôi vào chỉ để nói lên một điều: Chúc mừng Barca! Cám ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì đội bóng.
Chiến thắng mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc, mong mọi người tận hưởng những phút giây đó hơn là đi quan tâm đến vấn đề khác để rồi quay ra tranh luận, miệt thị lẫn nhau.
Chúc mừng Barca với chiến thắng mang thương hiệu của mình! Chúc các bạn sức khỏe và luôn giữ được lửa trong trái tim mình đối với Barca!

@ Quá thừa. Sẽ xóa sau. :p
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
denpietrau nói:
Nói thế nào bây giờ đây nhỉ!
Qua rồi cái thời Oleguer thường xuyên bị chỉ trích về chuyên môn. Mà có chỉ trích mắng tát mọi người vẫn luôn nhớ đến anh và mỉm cười thân thiện khi nghĩ đến những đóng góp của anh. Giờ đây nổi lên một nhân vật được tranh cãi khắp các hang cùng ngõ hẻm: Henry.
Tôi nói thế này:
Các bạn thử hỏi lại bản thân mình rằng các bạn yêu Barca vì sao và thế nào?
Có người nói rằng tôi yêu tất tần tật. Có người lại nói chả hiểu vì sao. Nhưng đa số đều cho rằng yêu mọi thứ liên quan đến Barca. Thử nghĩ xem có người tặng ta 1 huy hiệu Barca dù rẻ tiền nhưng ta có quý có trân trọng nó không?
Nói về một cá nhân cầu thủ hay các trận đấu mất mặt của đội nhà nhiều người thông thái hơn lại nói: đừng vì yêu mà mù quáng, cái gì ra cái đó hay yêu thì tâng nhau còn ghét thì vùi dập.
Nhiều lúc tôi lại chợt nghĩ không biết có bao nhiêu người yêu các thành tích, họ chỉ thích thắng, chỉ thích hoàn hảo và thích chửi bới để cho những cái đã trôi qua trở nên hoàn hảo theo cách họ nghĩ. Có lẽ họ đã sa đà vào bệnh thành tích và quên đi trân trọng những giá trị bản chất. Nếu thế thật thì chắc họ chỉ yêu thành tích và theo logic thì họ chỉ yêu bản thân họ.

Tôi thật sự nghĩ rằng có vài người thà bỏ thời gian để mổ xẻ sự yếu kém của người khác mà không bỏ thời gian đọc các bài viết về lịch sử của Barca, của những cầu thủ đã thăng trầm rất nhiều với câu lạc bộ để yêu hơn, cảm phục hơn và biết vị tha hơn. Hình như họ thích nói rằng mình đúng hơn là chịu nghe.

Đối với một fan hâm mộ hay 1 Barcamania, tôi yêu quý những cầu thủ có động lực thi đấu và khi ra sân là hết mình dù biết: lực bất tòng tâm. Tôi chỉ ghét những ngôi sao đi bộ trên sân và không chịu cống hiến cho đội bóng. Nếu họ vẫn chạy, vẫn đổ mồ hôi tìm kiếm cơ hội, vẫn chạy đến ôm đồng đội chia vui hay sung sướng khi lập được chiến công thì bản thân các cổ động viên không bao giờ dùng nước bọt để phỉ nhổ đi công lao của họ bởi đơn giản họ là những chiến binh hành động của Catalonia.

Một lần nữa tôi kêu gọi các xã viên không nên miệt thị hay dè bỉu Henry. Phong độ của anh đi xuống là điều ai cũng công nhận nhưng rõ ràng ảnh hưởng của anh đến đối phương chắc chắn cao hơn những gì các bạn đánh giá nhiều. Hãy thay đổi cách nghĩ rằng anh phải thế này anh phải thế kia thành anh ý đã cố gắng thế nào hay quyết tâm ra sao. Nếu được như vậy thì tôi thực sự quý các bạn.

Đọc bài này thì đúng là anh em nên suy nghĩ "cởi mở" hơn...
Thực ra câu chuyện không đi xa lắm nếu như có Culé cảm thấy không thoải mái vì những "động tác" của HENRY và kêu la sự không ăn ý của anh với phần còn lại..., ấy nhưng có phải công nhận là anh bạn Hg đôi khi làm người khác cảm thấy nực cười vì bạn "bảo thủ" quá! Bạn ấy bảo là Henry chạm bóng "tinh tế" :-'

Thế là phe "bài HENRY" được ra mặt, mà chả cần ra mặt thì hầu khắp anh em đều đã nhận thấy phong độ HENRY trầm trọg thế nào...

Tôi thì lại càng công kích nhiều hơn vì "thiệt sự không thích "người" ARSENAL, mà Hg thì ít nhiều vẫn còn "tình cảm"!

Với tư cánh là 1 cổ động viên, ban đầu mình chỉ không thoải mái "vì sự rườm rà và thiếu ăn ý của HENRY", về cá nhân mình không khoái HENRY và cũng chẳng ghét thậm tệ, về chuyên môn mình tin HENRY có chút gì đó giống BECKHAM, là cầu thủ "lớn" tiếc là của trận đấu "nhỏ", sự giống nhau còn thể hiện cả ở "Tính chuyên nghiệp" của cầu thủ, phải nói là hai người này luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp để cảm thấy đòng lương hộ nhận là xứng đáng, dù đôi lúc bản thân thấy "lực bất tòng tâm". Hơn nữa nếu rơi vào tay một huấn luyện viên lão luyện thì họ có thể sẽ có "đóng góp" không nhỏ (Ví dụ BECHKHAM trong giai đoạn lượt về Mùa 07-08).

Hi vọng hai bên nhìn nhận cởi mở, hay thì khen, giở thì chê, chứ không "tiêu cực" giở cũng khen và hay cũng chê!


P/s Hi vọng bài viết này tiếp tục những gì mà bạn denpietrau định nói và không bị xóa vì lạc đề!

P/s: Hg, vụ này chấm dứt đi nhé, vì tôi cũng bức xúc và mất khá nhiều thời gian với bạn... Ko biết bạn có định nói tôi không, nhưng tôi chả phải tỏ ra "thông minh", nhưng quả thực tôi cảm thấy hình như tôi cảm nhận trận đấu khá tốt, chỉ thế thôi! Tôi là người "trắng đen" rõ ràng, tôi công nhận đóng góp của bạn cho diễn đàn và tôn trọng bạn, chỉ vì đôi khi thấy bạn bảo vệ HENRY gớm quá! 8-|
 

nhi đồng

Tiểu học xã
Đầu quân
5/11/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Anh nói thế nghĩa là anh áp đặt hoặc anh ko hiểu em và những người chỉ trích henry

Nói về tình yêu thì không nói được ai hơn ai , không lấy cái thước kẻ mà đo lường được , chỉ biết là ta đều thức xem barca thi đấu , barca thắng thì vui barca thua thì buồn. Còn em hâm mộ theo cách của em , ko có ý định làm con người thánh thiện mà phải hâm mộ theo quy tắc nọ quy tắc kia , phải trân trọng , phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ .....vv những cái gì lằng nhằng dây điện tương tự . Hâm mộ theo cách đơn giản như em đã đang vẫn như bao năm nay , kém chê , hay khen , và khi xem thì chửi rất nhiều :woot:

Anh nên hiểu vấn đề hiện tại thế này :

- Hiện tại ai căm thù henry thì cứ để trong lòng thôi
- Sau một trận đấu thì phải có report , nếu henry đá tệ thì bị chê , còn kẻ nào động lòng thì phải chịu. Chẳng có miệt thị gì ở đây hết


Bài viết trước của em không phải là để đối đáp lại đâu mà anh phải xóa đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
nhi đồng thối tai nói:
Anh nói thế nghĩa là anh áp đặt hoặc anh ko hiểu em và những người chỉ trích henry.

Bài viết trước của em không phải là để đối đáp lại đâu mà anh phải xóa đi.
Anh không áp đặt và cũng không thể cấm các sự chỉ trích kể cả chỉ trích anh :) . Nhưng như bác nghiemtan đã nói đúng là không nên đi quá xa. Càng nói dài càng thể hiện ta cố tỏ ra mình là triết gia. Thực sự mọi người trong xã đều chán ngấy các cuộc cãi vã. Để anh đề nghị bí thư Nâu xem đặc cách cho các thành viên muốn Anti cầu thủ một Topic riêng và cấp quyền cho họ vào và thỏa mãn cơn khát Anti chẳng hạn, như vậy có lẽ sẽ không làm phiền mọi người.
*Trận đấu hôm qua có 2 hình ảnh đáng nhớ:
1. Lã Phương Trượng ngồi cười nhe cả răng trong khi Đại sư của Valladolid hết đốt thuốc lại chống cằm cúi xuống đầy đau khổ, bi ai :woot: . Thật là tàn nhẫn!
2. Thánh Johan rút khăn tay ra và hắt xì lau miệng tỏ vẻ chán ngán....sau khi chứng kiến một cơ hội bị bỏ lỡ của....Henry :lol: . Nghe đâu Iniesta đã rò rỉ cho báo giới rằng hóa ra thánh John đã đặt cược vào Henry sẽ ghi được bàn thắng :/ . Amen, cuối cùng bác cũng toại nguyện và cái mặt thì rõ là phởn. :-'
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Em đồng ý với bác nghiemtan ở trên. Thực ra lúc đầu em cũng không có ý định tranh cãi về Henry đâu nhưng đúng là bác hg bảo thủ quá. Cái bàn thắng trong trận derby Catalan như thế mà bác ấy cứ cố nói là tinh tế với lại đẳng cấp các kiểu nên em mới phải nhảy vào. Cãi nhau mãi cũng mệt, từ giờ em sẽ không ý kiến về Henry nữa. Bác hg cũng nên sửa cái chữ ký đi, đừng tự nhận mình không *** và bảo người khác ***.
Một lần nữa, chúc mừng xã ta đại thắng. Hi vọng cứ giữ cái hiệu suất ghi bàn này đến tháng 12 để luộc chết bọn kền kền :woot:
 

nhi đồng

Tiểu học xã
Đầu quân
5/11/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
denpietrau nói:
nhi đồng thối tai nói:
Anh nói thế nghĩa là anh áp đặt hoặc anh ko hiểu em và những người chỉ trích henry.

Bài viết trước của em không phải là để đối đáp lại đâu mà anh phải xóa đi.
Anh không áp đặt và cũng không thể cấm các sự chỉ trích kể cả chỉ trích anh :) . Nhưng như bác nghiemtan đã nói đúng là không nên đi quá xa. Càng nói dài càng thể hiện ta cố tỏ ra mình là triết gia. Thực sự mọi người trong xã đều chán ngấy các cuộc cãi vã. Để anh đề nghị bí thư Nâu xem đặc cách cho các thành viên muốn Anti cầu thủ một Topic riêng và cấp quyền cho họ vào và thỏa mãn cơn khát Anti chẳng hạn, như vậy có lẽ sẽ không làm phiền mọi người.
*Trận đấu hôm qua có 2 hình ảnh đáng nhớ:
1. Lã Phương Trượng ngồi cười nhe cả răng trong khi Đại sư của Valladolid hết đốt thuốc lại chống cằm cúi xuống đầy đau khổ, bi ai :woot: . Thật là tàn nhẫn!
2. Thánh Johan rút khăn tay ra và hắt xì lau miệng tỏ vẻ chán ngán....sau khi chứng kiến một cơ hội bị bỏ lỡ của....Henry :lol: . Nghe đâu Iniesta đã rò rỉ cho báo giới rằng hóa ra thánh John đã đặt cược vào Henry sẽ ghi được bàn thắng :/ . Amen, cuối cùng bác cũng toại nguyện và cái mặt thì rõ là phởn. :-'

trong lần này thì henry bị chê bởi những tình huống vô duyên sau khi xem xong người ta làm một bài report vậy thôi. Chỉ là report bình thường thôi anh và henry cứ tiếp tục yếu kém thì bị chê , ai ko thích nghe thì nhắm mắt bịt tai lại ,( chắc chắn đá hay thì sẽ được khen ) Anh nói thế thì vô hình chung henry lại là cái gì đấy bất khả xâm phạm ở barcelona rồi. ( tất nhiên là chỉ nhận xét về những tình huống trong trận đấu đấy thôi ) :woot:
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin lỗi các bạn. Thứ nhất là mình biết đọc tiếng Việt, thứ 2 là mình ko ngu, thứ 3 là mình ko mù để hiểu các bạn nói về Henry bằng thái độ nào. KHi người ta nói 1 cầu thủ là "nỗi nhục của đội bóng" , "nhận lương cao mà chẳng đóng góp được tí nào", "vô dụng" thì chắc chắn là ko phải nói với tinh thần xây dựng rồi (mình nhớ rõ lắm, ko phải mở web ra xem lại đâu). :) Các bạn ko thích cãi nhau nữa thì thôi ! Vấn đề là tự mình đổ dầu vào lửa mà khi hỏi đến cứ phải tỏ vẻ ra đáng thương, "bị hại" kể cũng ko hay ho lắm.

Diễn đàn ko phải chỗ cãi nhau nhưng cũng ko phải chỗ để các bạn có thể tùy tiện mạt sát những người mình ko ưa. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chính các bạn vượt qua cái giới hạn đó trước mới khiến mình phải phản pháo mà thôi. :lol:

camp_nou.jpg


P/S còn cái chữ ký của mình thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu :p tùy! đừng có tật giật mình là đc!
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
denpietrau nói:
Các bạn thử hỏi lại bản thân mình rằng các bạn yêu Barca vì sao và thế nào?
Có người nói rằng tôi yêu tất tần tật. Có người lại nói chả hiểu vì sao. Nhưng đa số đều cho rằng yêu mọi thứ liên quan đến Barca. Thử nghĩ xem có người tặng ta 1 huy hiệu Barca dù rẻ tiền nhưng ta có quý có trân trọng nó không?
Nói về một cá nhân cầu thủ hay các trận đấu mất mặt của đội nhà nhiều người thông thái hơn lại nói: đừng vì yêu mà mù quáng, cái gì ra cái đó hay yêu thì tâng nhau còn ghét thì vùi dập.
Nhiều lúc tôi lại chợt nghĩ không biết có bao nhiêu người yêu các thành tích, họ chỉ thích thắng, chỉ thích hoàn hảo và thích chửi bới để cho những cái đã trôi qua trở nên hoàn hảo theo cách họ nghĩ. Có lẽ họ đã sa đà vào bệnh thành tích và quên đi trân trọng những giá trị bản chất. Nếu thế thật thì chắc họ chỉ yêu thành tích và theo logic thì họ chỉ yêu bản thân họ.

Tôi thật sự nghĩ rằng có vài người thà bỏ thời gian để mổ xẻ sự yếu kém của người khác mà không bỏ thời gian đọc các bài viết về lịch sử của Barca, của những cầu thủ đã thăng trầm rất nhiều với câu lạc bộ để yêu hơn, cảm phục hơn và biết vị tha hơn. Hình như họ thích nói rằng mình đúng hơn là chịu nghe.

Đối với một fan hâm mộ hay 1 Barcamania, tôi yêu quý những cầu thủ có động lực thi đấu và khi ra sân là hết mình dù biết: lực bất tòng tâm. Tôi chỉ ghét những ngôi sao đi bộ trên sân và không chịu cống hiến cho đội bóng. Nếu họ vẫn chạy, vẫn đổ mồ hôi tìm kiếm cơ hội, vẫn chạy đến ôm đồng đội chia vui hay sung sướng khi lập được chiến công thì bản thân các cổ động viên không bao giờ dùng nước bọt để phỉ nhổ đi công lao của họ bởi đơn giản họ là những chiến binh hành động của Catalonia.
Tiếc quá Yumi hết điểm để vote :)
Hôm qua Yumi có mấy niềm vui :p . Vui vì Barca thắng, vì bác Tuấn spam trở lại và vì được đọc những bài viết thế này 8-| .
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Hôm qua đang gõ bài ngon lành thì cúp điện. Tiên sư EVN, làm ăn như thế mà cứ luôn mồm đòi hỏi :verymad:

Hôm qua vào lại diễn đàn thấy Henry lại là hot boy :-s
Tờ Goal chấm Henry 7.5 - Năng động bên cánh trái + bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Tớ cũng thấy đây là 1 trận đấu tròn vai của Henry, gần như hoà nhập được với toàn đội. Các cậu hãy tin rằng Pep phải có lý do gì đó mới dùng Henry chứ (tớ cũng đang bắt tớ tin như thế :p ). Hy vọng rằng Henry sẽ như Abidal, ngày càng chơi tốt hơn.

Eto được chấm 9.5 - Rất xứng đáng.
Có lẽ tương lai, trong hồi kí, Eto sẽ viết rằng "Làm tiền đạo ở Barca là sướng nhất, sẽ có rất nhiều cơ hội cho ta, và cứ việc tận dụng chúng thôi" :cool: Hồi trước ta có Ronnie, Deco, bây giờ là Messi, Xavi, những chuyên gia làm bóng, thế nên việc hàng tiền đạo luôn được hỗ trợ tối đa cũng là chuyện thường.

Puyol - 8 : Mạnh mẽ, tỉnh táo, quyết đoán, đúng lúc. Có lẽ là trận đấu tốt nhất của Puyol từ đầu mùa.

Messi - 8.5 : Chả còn lời nào dành cho Messi ngoài 2 chữ "thiên tài". Chỉ tiếc là Messi không ghi được bàn nào. Nhìn mặt cậu tiu nghỉu thấy thương quá.

Alves - 6.5 : Quá thấp. Theo tớ Alves xứng đáng 7.5. Một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất từ đầu mùa. Hầu như trận nào cũng chơi tốt cả.

Valdes - 7 : Càng ngày Vá Dép càng bắt ổn định hơn. Luôn tập trung, ra vào hợp lý, xử lý bóng tỉnh táo.
 

lamdhcm

La Masia
Đầu quân
23/7/08
Bài viết
58
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Về chiến thắng này thì chẳng có gì để bàn cả. Tiếc nhất 3 điều, đó là:
1. Messi không ghi được bàn thắng nào dù chơi rất hay
2. Xavi không tỏa sáng như mọi khi để ghi điểm trong cuộc đua giành quả bóng vàng
3. Henry đáng nhẽ cũng phải có ít nhất 1 hattrick. Tiếc là bản năng sát thủ và cảm giác bóng của Henry ngày càng kém đi, một suất dự bị là khó tránh khỏi cho "đứa con của thần gió", thật tiếc!
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Những gì về trận đấu cũng đã nói hết rồi, cũng hoàn toàn không thấy cắn rứt hay thấy chạnh lòng vì những gì đã viết sau khi đã đọc một loạt bài của mọi người. Chỉ xin nêu ý kiến thế này:

- 2 bác bí "thở", phe bài Henry(tôi cũng ở phe này) cũng như ủng hộ Henry: Yêu thì mỗi người mỗi kiểu, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn phải giữ được cái đầu tỉnh táo; hay thì khen, dở thì chê. Nếu cứ vô tư trong sáng thì e rằng chúng ta đang tự lừa dối chính bản thân mình. Ngay trên sân Noucamp thôi, có thể trận đấu tuần này các cầu thủ là những anh hùng, nhưng tuần sau có thể là cả một rừng cờ trắng vẫy chào khi kết thúc trận đấu. Chúng ta cần cân bằng, để những người chúng ta yêu biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào như 5 hay 6 bàn thắng nã vào lưới đối phương vậy :lol: . Quan trọng là cách thể hiện sự khen chê của mỗi người thôi, có lẽ trong thời gian vừa rồi 2 phe đã đá xoáy nhau quá nhiều với những từ ngữ mà thoáng qua tưởng bình thường nhưng khá thâm :( . Theo em thì chỉ có cái này cần thay đổi thôi anh Đen à :lol:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top