V.11: FC Barcelona - Betis (3-0) Tội nghiệp Cuper

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sau khi vừa bị chia điểm một cách nhạt nhòa trên sân Valladolid, một đội bóng đang đứng thứ 2 từ dưới lên.
Barcelona bạc nhược trở lại Camp Nou để tiếp đội khách Betis, đội hiện đang đứng thứ 4 từ dưới lên.
[center:d461b5bbf1]
barca-1.gif
vs
betis.gif
[/center:d461b5bbf1]

Từ đầu mùa tới giờ, đội bóng quèn xã ta đang có được một thành tích khá tốt trên sân nhà, trong đó có cả những chiến thắng bốc mùi như trận thắng Almeria ở vòng đấu thứ 9.
Cộng với thành tích đó, các xã viên chỉ có thể mong chờ vào sự cố gắng lấy lại hình ảnh của các cầu thủ, điều này đã phần nào được Ronaldinho thể hiện trong trận hòa giữa tuần, dù rằng những nỗ lực của anh vẫn là chưa đủ.
Ngoài những hi vọng nhỏ nhoi đó, các xã viên quả thực không còn biết trông mong vào điều gì hơn, khi gần đây các cầu thủ của xã không thể hiện được một lối chơi đồng đội, không cụ thể hóa được các pha áp đảo đối phương, không biến hóa trong các đợt tấn công... không những vậy hàng phòng ngự còn tỏ ra vô cùng lỏng lẻo trước những đối thủ không hề nặng ký...

Đối thủ của chúng ta trong trận đấu tới tuy hiện đang đứng ở vị trí thứ 17, nhưng không ai có thể coi thường nội lực của Betis. Kể từ ngày mất Oliveira và Joaquin, đội bóng này đã tụt dốc khá nhiều. Tuy nhiên mùa bóng này, họ đã có được huấn luyện viên cáo già Hector Cuper, ông thầy trong lĩnh vực phòng ngự.

Một điều có thể coi là chắc chắn đó là, dù Barca đang trải qua một thời gian khó khăn với các kết quả không được như mong muốn, nhưng Hector Cuper sẽ không đời nào xua quân lên tấn công ngay tại Camp Nou và Rijkaard sẽ lại phải đối mặt với một bức tường thép. Liệu các học trò của ông có một lần nữa lấy lại được hình ảnh của mình, hay họ sẽ bị chính các xã viên la ó phản đối. Lúc này, khi đã thua Man d Sh*t tới 4 điểm, Barca cần chiến thắng hơn lúc nào hết.

Tiến lên Barca.
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Mùa giải năm nay Betis chơi quá tồi và khả năng Cuper sắp mất việc. Hy vọng trận này sẽ có cải thiện về lối chơi của toàn đội.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chiến thắng của Sơ-Vin trước các bạn kền kền thối là một liều thuốc tinh thần rất tốt dành cho các culé, và hi vọng các cầu thủ xã nhà cũng nhìn vào đó để có thêm động lực thi đấu, dành trọn 3 điểm.
Ngoài ra, chúng ta còn có rất nhiều lợi thế trong đó không thể không nói đến việc đội hình đối phương thiếu vắng rất nhiều cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự như Melli, Rivas, Nano và cựu cầu thủ trẻ Barca - Damía.
Trước trận đấu này Rijkaard cũng đã tỏ rõ sự quyết tâm chiến thắng bằng cách yêu cầu các học trò "quên bóng đá đẹp đi mà hãy chiến đấu". Hi vọng, vâng lại là hi vọng, chúng ta sẽ thấy các cầu thủ chơi với nhiều khát vọng và sự hi sinh vì mục tiêu chung.

Tiến lên Barca.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Rijkaard sẽ không có sự phục vụ của Milito do anh này gặp phải chấn thương nhỏ trong trận đấu giữa tuần. Tuy nhiên Abidal, Henry và Oleguer đã trở lại đội hình sau một thời gian ngắn ngồi ngoài vì chấn thương.
Rijkaard có vẻ rất tin tưởng vào Puyol, Marquez và đệ tử ruột Oleguer nên đã quyết định cất Thuram ở nhà. Tớ thì thực tình không tin tưởng lắm vào bộ ba này. Đành rằng Oleguer đã thể hiện khá tốt mỗi khi được đá trong thời gian qua, nhưng hắn vẫn không xóa hết được những ấn tượng xấu trong tớ, còn Marquez và Puyol thì chắc các culé đều biết rồi, mùa trước họ đã phối hợp với nhau khá tệ, còn trong mùa bóng này thì họ vẫn chưa có nhiều thời gian đá cặp với nhau ở hai vị trí trung vệ, nhưng phong độ cá nhân của cả 2 cầu thủ này đều chưa thực sự cao.

Trên hàng công, dù sao với sự trở lại của Henry và duyên ăn rùa của tiền đạo này thì chúng ta vẫn có thể lạc quan hơn tình trạng chỉ có Krkik với những cú sút ra ngoài hay đập cột dọc. Tuy nhiên tớ vẫn khoái cậu nhóc này và nếu có thế trận thuận lợi tới mong Rijkaard sẽ dành cho Krkik khoảng 15 đến 20 phút cuối trận.

Tiến lên Barca.
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Anh Ole chắc sẽ chơi cánh phải và Puyol sẽ trở lại vị trí trung vệ quen thuộc. Ole thì anh em ta đều không tin tưởng nhưng được cái ở NouCamp ít ai có tinh thần Catalan triệt để như anh ta, chứ nếu không có lẽ bị xuất khẩu lao động từ lâu rồi ! :lol: Em cũng có những ấn tượng không tốt về Marquez ngoại trừ mùa giải anh ta được đôn chơi ở vị trí tv trụ. Khả năng chơi tỉnh táo để bọc lót cho Puyol hình như còn thiếu mà lối chơi của thủ lĩnh Puyol rất cần một người có đầu óc để hỗ trợ. Mà tay này nhiều tình huống "chập cheng" lắm, thót hết cả tim. :(
Nhưng cũng may là trận này chúng ta được gặp 1 Betis đang trong giai đoạn khủng hoảng về phong độ và lực lượng. Trong khi ta có sự trở lại của Henry, Abidal lại được thi đấu trên sân nhà. Hôm nay xem thống kê kết quả thi đấu trên sân nhà và sân khách của Barca mà giật cả mình. Thảo nào những trận thi đấu trên sân Noucamp luôn cho em cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Và cả lần này nữa...3_1 :-/
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Các bác cứ chê Oleger chứ em thấy cho chus ta đá hậu vệ phải được đấy chứ. Có thể lực, đeo bám tốt nói chung là kèm người được. Miễn là đừng đã với đội có lối tấn công biên như Valadolid hay Sevile, thì có thể cho Olerger đá để cho Zam nghỉ ngơi vói. Zam cũng đã nhiều tuồi cần phải nghỉ ngơi.

Chú Oleger đừng có lên quá nửa sân, đừng có vào trung lộ đội nhà là OK thôi. Với lại Barca có người như Oleger mới là đúng phong cách Barca: cá tính, phập phù, và hay thua những quả vớ vẫn ;)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nếu phải kể đến cái tên nào trong đội hình Betis mà các Cules nhớ nhất gần đây thì phải nói đến R.Sobis. Chính bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối trận lượt về năm ngoái của TĐ người Brizil này đã góp phần ngáng đường Barca.

Nhưng trận này Sobis chưa chắc ra sân, tương tự là D.Okondor.

Thiên thời (gặp Betis khi họ không còn mạnh), địa lợi (sân nhà), nhân hòa (có gần đầy đủ đội hình mạnh nhất). Vậy còn lý do gì để chiến thắng quay lưng lại với Gã khổng lồ xứ Catalan.

Dự đoán: 3-0
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Đêm nay mà không dành trọn 3 điểm thì đúng là đừng đá nữa cho rồi. Vòng trước đã làm mình dự đoán sai bét. Barca! Cố lên!
 

anti_barca

Tiểu học xã
Đầu quân
2/11/07
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà nội, Việt Nam
Website
www.bansach.net
Barça đồng
0
Real Betis quá yếu so với Barca hiện tại . Xét về thông số thì chắc hẳn Barca ăn đứt rồi. Nhưng bóng đá đôi lúc không như thế. Barca sẽ yếu đi rất nhiều khi gặp đội bóng đá rắn,hi vong Real Betis làm được điều đó. Trong giai đoạn hiện nay, các siêu sao của Barca hoặc đang cạn kiệt sức lực hoặc đang có vấn đề phong độ nếu Betis đá rắn họ sẽ có điểm rời sân Nou- Cam.

Dự đoán : 1 - 1
 

rockerrockezrocky

Tiểu học xã
Đầu quân
15/10/07
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Dự đoán Barca nả đạn 4-0. Cần thắng đậm để làm đà mà quét thằng Ranger, kiếm 1 suất zô C1 để giữ sức gạt luôn thằng Real trong những vòng tới của La Liga. Barca ....Barca....Barca....FORCA BARCA ^^
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
anti_barca nói:
Real Betis quá yếu so với Barca hiện tại . Xét về thông số thì chắc hẳn Barca ăn đứt rồi. Nhưng bóng đá đôi lúc không như thế. Barca sẽ yếu đi rất nhiều khi gặp đội bóng đá rắn,hi vong Real Betis làm được điều đó. Trong giai đoạn hiện nay, các siêu sao của Barca hoặc đang cạn kiệt sức lực hoặc đang có vấn đề phong độ nếu Betis đá rắn họ sẽ có điểm rời sân Nou- Cam.

Dự đoán : 1 - 1

Đêm nay chúng ta sẽ được chứng kiến hàng phòng ngự mang tên tuổi Cuper sau lưng nhưng lại què cụt về phương diện lực lượng sẽ "đá rắn" như thế nào trước Barca.

Tuy nhiên, đối với các culé, có lẽ chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều nếu biết rằng Betis từ đầu mùa tới giờ đã dành được 3/5 trận hòa trên sân khách và trong số 5 trận sân khách đó họ chỉ để thủng lưới nhõn 4 bàn.

Tiến lên Barca.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
đọc tờ báo bóng đá hôm nay , thấy bảo Rái Cá bắt đầu đề cao tính thực dụng hơn , hiz mình nghĩ là 1 điều cần thiết cho đội bóng xã ta
trận này đá ở Noucamp thì lại yên tâm là BARCA sẽ thắng , đầu giải đến giờ toàn thắng tất cả các trận trên sân nhà thì phải :-?
real vừa thua , cơ hội to lớn để rút ngắn khoảng cách với real trên bảng xếp hạng :)
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Có thực mới vực được đạo, thắng đã rồi mới lấy được cảm hứng mà đá đẹp. Hy vọng lời nói đi đôi với hành động của các cầu thủ
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận đấu đã bắt đầu và cặp trung vệ xuất phát của Barca là Puyol và Thuram, điều đó có nghĩa là Marquez trên băng ghế dự bị, sẵn sàng cho các phương án cả ở hàng hậu vệ cũng như trên hàng tiền vệ.

Ngay từ đầu, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao và Barca dồn dập tung ra các đợt tấn công mạnh mẽ hướng về phía khung thành Ricardo của Betis.
Chỉ trong 10 phút đầu, các cầu thủ của Rijkaard đã bộc lộ ý đồ tấn công phủ đầu một cách rõ rệt khi các tiền vệ trung tâm là Iniesta và Xavi rất tích cực tham gia các đợt công thành, thậm chí Iniesta đã có 2 pha bóng rất nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Bên cạnh đó các hậu vệ biên Abidal và Zambrotta cũng rất nỗ lực tham gia các đợt lên bóng, đặc biệt là hậu vệ cánh trái Abidal.

Tuy nhiên, 20 phút đã trôi qua mà các đợt hãm thành của Barca vẫn chưa tạo ra được một kết quả cụ thể nào. Các cầu thủ đội khách Betis đang thể hiện một lối phòng ngự lăn sả, không ngần ngại va chạm.

Phút 22, Henry, sau một pha phối hợp tốc độ cao với Ronaldinho và Xavi, đã có cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương. Ở tốc độ cực cao, nhưng Henry vẫn có thể tung một cú sút mạnh về phía khung thành đối phương, đáng tiếc cú sút ở ngay vạch 16m50 của tiền đạo người Pháp đã đưa bóng đập cột dọc bật ra.

Phút 25, một lần nữa Henry lại có cơ hội uy hiếp khung thành Ricardo, nhưng anh đã bị phạm lỗi ngay bên ngoài khu cấm địa. Tuy nhiên trọng tài chính chắc là người Madrid nên đã quyết định bỏ qua pha phạm lỗi đó.

Phút 27, lại là một pha cản phá trái luật của các hậu vệ Betis đối với cầu thủ bên phía Barca. Lần này Ronaldinho sẽ được thực hiện một cú sút phạt ở khoảng cách 19m chếch bên phía cánh trái. Nhưng Ronaldinho tiếp tục không thành công trong những pha sút phạt kể từ đầu mùa.

Phút 33, Vàoooooooooooooooooooooooo Vàooooooooooooooooooo..... Cuối cùng thì những nỗ lực của Henry, của các cầu thủ Barca đã được đền đáp. Một bàn thắng đến từ một pha phản công mẫu mực, trong khi các cầu thủ Betis dồn lên phần sân Barca, thì các hậu vệ đội chủ nhà đã chơi một cách bình tĩnh đáng ngạc nhiên và Abidal tung ra một đường chuyền lên giữa sân cho Toure, Toure chuyền cho Iniesta, tốc độ được đẩy lên cao và Henry phóng rất nhanh lên phía trước, Iniesta tung ta một đường chọc khe mẫu mực để Henry dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua cặp trung vệ Betis và tung ra một cú sút tinh tế hạ gục thủ thành Betis, mở tỷ số cho Barca.
Tỷ số là Barca 1-0 Betis.

Sau khi Henry mở tỷ số, các cầu thủ Barca càng hưng phấn hơn và hết Messi, Ronaldinho lại đến Henry đã liên tục khuấy đảo khung thành Betis. Các cầu thủ Betis một mặt phải co cụm về phía sân nhà chống chọi lại các đợt tấn công bão táp của Barca, mặt khác lại phải dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên trong khi các đợt tấn công của đội khách không thực sự nguy hiểm, thì hàng phòng ngự của họ lại tỏ ra mong manh hơn bao giờ hết trước sức tấn công của Barca. Chỉ có một điều khiến tỷ số vẫn chưa được nới rộng đó là các cầu thủ Barca lại đang bắt đầu sa vào lối chơi biểu diễn với những pha khống chế, chuyền bàn mang đậm tính giải trí. Đây có lẽ là điều mà Rijkaard nên điều chỉnh trong giờ nghỉ sắp tới.
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Hiệp 2 cố gắng ghi thêm bàn nữa cho chắc ăn chứ 1 bàn mong manh lắm. Henry tuy rằng có vài pha xử lý hơi vụng về nhưng nhìn chung hiệp 1 anh đã đá rất tốt.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hiệp hai đã bắt đầu.
Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Barca.
Trên gương mặt các cầu thủ xứ Catalan đang là những nụ cười. Tuy nhiên họ cần phải thi đấu nghiêm túc và tôn trọng đối thủ hơn trong hiệp hai này.

Ngay đầu hiệp hai, Zambrotta đã có một pha dâng cao và sút bóng khá nguy hiểm về phía khung thành Ricardo.

Trong khi đó, các cầu thủ Betis cũng đã chơi tấn công hơn, nhưng họ vẫn chưa thực sự tạo được pha bóng nào thực sự gây lo lắng cho Valdes.

Vàooooooooooooooooo Vàoooooooooooooooooooo
Phút thứ 53, Ronaldinho đã ghi bàn từ một pha đá phạt ở khoảng cách 19m chếch bên phải khu cấm địa Betis. Ronaldinho đã vẽ nên một đường cong khó lường đưa trái bóng vào góc cao bên phải khung thành Betis (theo hướng tấn công của Barca).
Tỷ số là 2-0 nghiêng về Barca.

Ngay sau bàn thua, các cầu thủ Betis tiếp tục dồn lên tấn công và họ được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp nhưng không tạo ra được một chút nguy hiểm nào đối với Valdes.

Ngay sau những pha tấn công của Betis, Ronaldinho, Messi có một pha phối hợp tuyệt đẹp bên trong vòng cấm đối phương, trong khi bị vây kín bởi các bóng áo sọc xanh-trắng, Ronaldinho vẫn đủ tỉnh táo và khôn ngoan bấm bóng trả ngược lại cho Xavi đang không bị ai kèm, một cú vô lê của Xavi đã khiến thủ môn Ricardo chỉ có cách đẩy bóng ra, bóng tới đầu của Henry, nhưng rõ ràng tiền đạo người Pháp yếu trong khả năng đánh đầu nên tỷ số vẫn được giữ nguyên.

Phút thứ 58, Ronaldinho lại tiếp tục có một đường chuyền sáng nước cho Messi và bằng khả năng giữ bóng khéo léo của mình, tiền đạo người Argentina đã có cơ hội đối mặt thủ thành đối phương ở góc hẹp, nhưng cú sút của anh đã không đi vào khung thành Betis dù đã loại được thủ thành Ricardo.

Barca sau đó liên tục có những pha tấn công mạnh mẽ, nhưng cho tới phút thứ 64, tỷ số vẫn là 2-0. Henry đã bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi anh không tiếp cận được đường căng ngang của người đồng hương Abidal.

Phút 65, Iniesta một mình dẫn bóng tìm cách thâm nhập vòng cấm đối phương, nhưng anh đã bị phạm lỗi ở khoảng cách hơn 20m về phía khung thành Ricardo. Ronaldinho lại là người thực hiện, tuy nhiên, lần này trái bóng từ chân anh đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 70, tỷ số vẫn là 2-0 và thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về Barca. Đội khách Betis vẫn chưa tạo ra được một pha bóng nguy hiểm nào. Messi vừa có một pha đi bóng lắt léo từ giữa sân, vươt qua tới 4 cầu thủ Betis, rồi tung ra một cú sút chéo góc bằng chân phải, đáng tiếc trái bóng lại đi ra ngoài khung thành khi Ricardo đã bó tay. Có lẽ đã đến lúc Rijkaard nên rút các vị trí củ chốt ra giữ sức cho trận đấu giữa tuần với Ranger sắp tới.

Phút 75, một cú móc bóng tuyệt đẹp của Ronaldinho sau khi anh nhận được đường chuyền từ cánh trái của Abidal, tiếc rằng bóng đã đi vọt xà còn Ronaldinho thì lại đang bị đau sau nỗ lực trình diễn vừa rồi.
Rijkaard đã quyết định đưa Zambrotta ra sân, vào thay anh là Marquez, như vậy là Puyol sẽ được đẩy sang cánh phải.

Phút 80, Krkik được tung vào sân và cầu thủ được ra nghỉ chính là tiền đạo Henry, người đã mở tỷ số trận đấu. Rijkaard sẽ chỉ còn một sự thay đổi nữa, liệu ông sẽ cho ai ra nghỉ? Cá nhân tôi mong muốn Xavi hoặc Iniesta sẽ được nghỉ sớm dù rằng giờ cũng đã gần hết trận. Vừa mới vào sân, Krkik đã có một cơ hội thực hiện cú đánh đầu sau đường tạt bổng của Puyol, tuy nhiên chiều cao hạn chế của tiền đạo nhí này đã khiến bóng đi quá thấp và bị cản lại dễ dàng bởi hậu vệ đối phương.

Đúng như mong muốn của tôi, Xavi đã được thay bởi Gudjohnsen ở phút thứ 82. Như vậy là Guddy sẽ được bố trí đã tiền vệ trung tâm.

Kể từ khi vào sân, Krkik đã chơi rất tự tin và đã có một vài pha bóng nguy hiểm, từ những pha dẫn bóng cho tới những đường chuyền hay cú sút. Trong khi đó Guddy cũng đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình ở khu vực giữa sân, anh cũng cố gắng thể hiện sự hòa nhập tốt của mình vào lối chơi Barca khi có một vài pha xử lý bóng rất kỹ thuật.

Những phút cuối cùng của trận đấu, Betis đang tấn công trong vô vọng, trong khi các cầu thủ Barca có vẻ như không còn thực sự muốn ghi bàn nữa. Trận đã vẫn diễn ra ở hai đầu sân, nhưng không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Phút bù giờ thứ hai, Vàoooooooooooo Vàooooooooooooo
Messi bị phạm lỗi và trọng tài đã kéo điểm phạm lỗi từ trong khu vực 16m50 ra ngoài khoảng hơn 1m. Ronaldinho và Marquez, Messi cùng vui vẻ tranh dành quyền sút phạt, cuối cùng Ronaldinho nhe răng ra và dành phần thắng. Một cú sút phạt quái dị đưa bóng đi cao không ra cao thấp không ra thấp đã đưa bóng đập cột dọc vào lưới thủ thành Ricardo.
Tỷ số là 3-0 cho Barca và trận đấu kết thúc.
 

kh4nh

Mầm non xã
Đầu quân
7/8/07
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ôi bác này bình luận hay quá xá!!! :p
Trận này V.Valdes không có việc để làm :lol: .Betis chả có cơ hội nào đáng kể
Xem mấy đại ca trình diễn sướng mắt thiệt :woot:
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
tin tức cập nhật nhanh quá ta , R10 hôm nay làm 1 hattrick sút phạt thì tuyệt hơn ko :((
Betis lép vế quá , may mà chỉ thua có 3-0 thôi đấy
tiếc là Henry ghi bàn nhưng vẫn hơi vô duyên
Messi có quả độc diễn chạy từ giữa sân , tiếc khi dứt điểm là chệch cột dọc trong gang tấc
một tình tiết thú vị , là cuối trận Puyol cởi áo ném tặng 1 fan nữ , bà ta sướng như bắt được vàng , hiz hiz ước j` mình được như cô ấy :((
còn 1 điểm thôi , tiến lên Bà xã
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tất cả những ức chế trong trận đấu trước Valladolid đã được phát tiết trong trận đấu này.
Hàng TV đã chơi rất hay và hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân. Xavi và Iniesta liên tục tham gia tấn công trong khi ở phía sau, Yaya luôn thực hiện các pha tranh bóng một cách hiệu quả.
Chính nhờ hàng tiền vệ thi đấu rất hay mà hàng thủ phải hoạt động rất ít. Đặc biệt là thủ môn Valdes.
Còn trên hàng công, Henry đã ghi bàn nhưng nếu dứt điểm tốt hơn có lẽ anh đã có ít nhất là 2 bàn thắng cho riêng mình. Messi tuy không có bàn thắng nhưng pha solo từ giữa sân của cậu cũng phải khiến cầu trường sôi động hẳn lên. :woot:
Ronaldinho đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa. 2 bàn thắng từ 2 quả đá phạt vào lưới một thủ môn khá nổi tiếng như Ricardo là quá tuyệt. Ngoài ra còn một pha tung móc rất ngẫu hứng nhưng không thành công nữa.

Những cầu thủ vào thay người thì Bojan thi đấu nổi bật hơn cả.

Trong những phút cuối hơi lo vì thấy Barca lên bóng khí thế quá. Chẳng màng đến chuyện giữ sức dù giữa tuần này đã phải gặp Rangers trong khuôn khổ CL.

Bên phía Betis thì Ricardo và Edu là 2 cầu thủ chơi tốt nhất. Nhưng điều đó cũng không thể giúp Betis tránh khỏi 1 trận thua và cũng không có gì lạ nếu Hector Cuper phải ra đi sau trận đấu này.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top