V.15 Barca vs R.Madrid (2-0) Khó khăn nhưng xứng đáng

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
hg.boixosnois nói:
5.jpg

tớ thích tấm hình này, nó thể hiện chất máu lửa, niềm vui vỡ òa, và sự đoàn kết của Barca. Visca el Barca !!!!
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Deco thì suốt ngày báo chí chả nói là quốc tịch BĐN nhưng gốc gác Brazil còn gì
trận này Gud đá chậm chạp quá mà chuyền chả được quả nào nên hồn ( ngày trước toàn làm tiền đạo còn gì ) , để Keita đá thì hay hơn , khỏe , càn lướt tốt , nếu như có Iniesta cho vị trí này thì tốt quá
Henry đá như rất tự tin như thời phong độ đỉnh cao của anh , thật đáng mừng , Iniesta mà quay lại thì không biết nhét đâu cho hết nhân tài :lol:
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Thực sự đây là 1 trận đấu khó khăn đúng như tính chất của 1 trận El Classical. Real tuy thể hiện sự yếu thế rõ rệt về mặt thế trận nhưng cũng không hề tỏ ra thụ động (bằng chứng là họ tổ chức được những pha phản công nguy hiểm mỗi khi có cơ hội và đã có những cơ hội ngon ăn) và họ cũng chứng tỏ được tinh thần thi đấu ngoan cường. Không may cho đàn kền kền là chúng ta không những đang có phong độ cao mà còn thể hiện 1 tinh thần quyết thắng cũng như sự tập trung cao độ. Đụng phải chiếc xe bus 2 tầng suốt hơn 80ph của trận đấu, chứng kiến quả penalty hỏng ăn của Eto'o, nhưng những người hùng của chúng ta không hề nhụt chí mà trái lại họ càng quyết tâm hơn. Tuy chỉ thắng với tỷ số 2-0 với 2 bàn thắng muộn, nhưng có lẽ những gì các cầu thủ Barca thể hiện trong trận đấu này còn làm các cules hạnh phúc hơn là 1 ván tennis.
Cũng phải nói thêm rằng trận này Pep đã thể hiện được bản lĩnh cũng như khả năng đọc trận đấu của mình khi có được 1 quyết định thay người cực kỳ chuẩn xác. Tuy không góp công trực tiếp vào 2 bàn thắng nhưng cầu thủ trẻ Busquets sau khi vào sân đã giúp cho thế trận tấn công của Barca thanh thoát hơn và anh cũng đã tạo ra dấu ấn của riêng mình khi là người mang lại quả penalty cho Barca. Điểm đặc biệt ở Busquets mà mình rất khoái là chuyên gia câu thẻ của đội bạn :barcakk: . Trận nào có Busquets là y rằng có chú của đội bạn ăn thẻ vì phạm lỗi với cu cậu. Điển hình là quả thẻ đỏ của Fabiano trận Sevilla. Chắc Busquets có họ hàng gì với mấy chú trọng tài :woot: :woot:. Kiểu này lần sau cứ thấy Busquets có bóng là các cầu thủ đối phương tránh đi cho lành :woot: :woot:
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Trận đấu này mưa dữ quá. Mưa chia buồn với các nhà đương kim vô địch đây mà. Ở trận này ai còn nhận ra những nhà vô địch không? Hay là hình ảnh của một kẻ bình thường như cân đường hộp sữa, như... bị quần cho tơi tả. Bách nhục. Mặt mũi nào mà to còi nữa hả, Ramos.??? hả raulbkhn???
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Khiếp, sau EC là các bác ẩn tích giang hồ đều xuất đầu lộ diện. Anh Thắng htkt, Heoxjnh... Cũng biết đúng dịp mà xuất hiện đây :lol:
Các bác cá độ pro cho em hỏi một tý. Đám FCBVN có đưa ra các dự đoán và kết quả thăm dò có đến 93% cho rằng Barca thắng, 2% cho là hoà và có 4% ngu ngơ tin rằng Real sẽ trõm được 1 quả rồi xây gạch trát vữa khung thành luôn. Vậy em không hiểu 1% còn lại dự đoán thế nào..... :-/
Em nghi bác Lã treo 1% để tủm tỉm một mình :woot:

@ Sai số do làm tròn số thôi. K0 có gì to tát cả :D
 

Libero56

Cán Bộ Hà Nội Blaugrana
Đầu quân
25/6/08
Bài viết
203
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hanoi
Barça đồng
0
Barca tấn công lâu nay vẫn vậy,nhưng đúng là ở Pep có nét tích cực hơn ở các tình huống cố định.Rijkaard ngày trước nhờ mỗi Ronaldinho sút phạt,còn Pep có mấy bài lộn xộn trước khung thành hay phết :lol: .Tấn công vẫn máu lửa,nhưng có vẻ lầm lì hơn.
Trận hôm qua kết nhất hàng phòng ngự Barca,1 phần cũng tại các chú tiều chặt tốt quá!
Alved chơi Drenthe như khủng bố vậy :> (trừ quả để con trâu đối mặt Valdes)
Marquez có mấy phát chém từ xa tốt phết- :)
Puyol khỏi nói,đội trưởng mà lị! :lol:
Có mỗi Abidal là kém hơn 3 người kia,để cái thằng cu...Salgara thì phải quẩy cho mấy quả góc mới bực chứ! :(
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
barcano1 nói:
Hàng tiền vệ của chúng ta lắm lúc chả hiểu sao biến mất như k0 tồn tại. K0 hề làm nhiệm vụ luân chuyển bóng từ hàng thủ lên cho hàng công. Cự ly giữa các TV bị chia cắt quá xa khiến cho Puyol k0 ít lần quên mình là người TBN mà nghĩ mình là người Braxin với những pha dắt bóng từ giữa sân sang bên phần sân đội bạn. Đó quả thực là những tình huống rất mạo hiểm vì nếu lỡ mất bóng thì phía sau sẽ bị lộ ra khoảng trống lớn mà muốn bịt kín nó cũng phải tốn nhiều công sức.

Chuẩn bác ạ, hôm qua đúng là nhiều lúc không thấy hàng tiền vệ Barca đâu, nhất là ở hiệp 2, may ra thì thấy mặt Yaya. Xavi và Gud chơi dưới sức, mọi khi Xavi như con thoi di chuyển ở giữa sân làm cầu nối giữa hàng thủ và hàng tấn công thì hôm qua anh chỉ làm được 1 nửa nhiệm vụ của mình. Có lẽ cũng bởi Xavi thường xuyên bị vây bởi 2 tiền vệ phòng ngự bất đắc dĩ Raul và Higuain :lol:

Hôm qua mới thấy 2 trung vệ của Real đáng "giá" thế nào, ít nhất là Yaya và Abidal đã lắt léo vượt qua 2 chú Canna và Metz. Thỉnh thoảng Puyol cũng đột lên nhưng chẳng tìm thấy ai hỗ trợ lóng nga lóng ngóng xem mà cũng thót tim thật. Nhỡ ra thì chết....

Cuối trận chiếu gương mặt thất thần của Casillas mà thấy cảm thông. Có vẻ anh đang rất thất vọng và bực tức khi mà trận nào cũng chơi xuất sắc nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng vài lần :lol: . Tiên sư mấy đứa hậu vệ chứ, cả trận bắt tao phải làm việc suốt trong khi chúng mày chỉ chạy qua chạy lại góp vui với mấy đứa nhà quê. Tao làm sao cạnh tranh Zamora với thằng Vá Dép được :gru:

Cũng nên dành lời khen cho những toan tính về chiến thuật của bạn Da ủn BKHN khi bạn đã tính khá sát với những gì J.Ramos đã làm. Có lẽ sau khi tốt nghiệp BK bạn nên sang Madrid làm trợ lý theo học bác Ramos thôi. Tập trung ngăn chặn Messi bằng mọi cách kể cả đâm sau lưng chiến sĩ chắc cũng chỉ có những kẻ chấp nhận từ bỏ bản sắc của mình mà mong 1 trận hoà tủi nhục mới nghĩ ra thôi. Nhưng Messi đâu có phải là tất cả những gì Barca có để thể hiện đêm qua. Vẫn còn đó một tập thể khát khao cháy bỏng đấy thôi. Sau vài ba pha cố tình chơi xấu đầy ác ý của Real, Messi đã rén chân và đã đóng vai trò chim mồi khá lâu trước khi trở lại kết liễu kền kền. Nói thật nếu Messi là Messi của trận hoà 3-3 2 năm trước thì có gắn thêm 2 cánh nữa cho kền kền cũng không bay thoát được khỏi Noucamp :-'
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nhà báo Ngân Diệp có một đoạn văn khá ác liệt về trận EC này:
"Dưới cơn mưa Catalunya tầm tã vẫn là trận Siêu kinh điển được mong chờ ấy, cuộc đối đầu rực lửa và nghẹt thở giữa những địch thủ xứng đáng, gắn kết với nhau bởi một mối thù hận trăm năm. Song, giữa hồi kèn chiến thắng vang dội Nou Camp, sự bất khuất nửa vời của những bậc công hầu áo trắng rút cục cũng chỉ tô đậm thêm một nỗi khốn cùng vương giả."

Mọi người có thể tham khảo ở đây
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Đúng là xung quanh Barca và Real thì 1001 đêm cũng ko kể hết chuyện

Ko biết ngày xưa tùng xẻo nó đau như thế nào nhỉ. Có quan sát mấy trận Dê chó đá gần đây mới thây tùng xẻo đau như thế nào. Đơn cử 3 trận gần đây nhất. Không hiểu sao mà mình chỉ thích nhìn khuôn mặt chú Cá rô ron - vị chủ tịch đáng kính của Dê Chó

Đầu tiên là trận Getafe - Real, khi đó Real vẫn được dẫn dắt bởi cựu HLV của Getafe. Nhìn chú chủ tịch Getafe (ko biết tên) mặt cứ đắc chí khi chú Uche kết liễu kền kền, nhưng ko dám biểu lộ ra mặt do sợ cái uy của ngài Cá rô ron ngồi bên cạnh. Nhưng chắc hẳn ruột gan Cá rô ron phải thâm tím lắm

Rồi đến trận Real - Sevilla, lại được đá trên sân nhà. Ấy mà khi chú Renato bắn hạ kền kền, thì lại thấy chú chủ tịch Sevilla xoa tay sung sướng đến run bần bật, nhưng vẫn sợ cái uy quá lớn của ngài chủ tịch của đội chủ nhà ngồi ngay bên cạnh. Ruột gan Cá rô ron lúc này chắc lộn tùng phèo mất

Và trận Siêu kinh điển gần nhất thì thấy chú Laporta cứ cười khanh khách suốt từ đầu trận đến cuối trận. Và khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc thì thấy Laporta cứ lấy 2 tay vỗ vào đùi đen đét biểu lộ sự sung sướng, y hệt bọn da đỏ làm lễ cầu siêu. Còn chú Cá rô ron chắc như bị đứt từng khúc thịt, nhìn mặt thấy méo xệch như đang quai bị :lol:

À mà nhắc đến Cannavaro mới nhớ, ko biết ngài Cá rô ron có chỉ đạo đàn em phải mua 1 chú hậu vệ chân dài ko? Còn nhớ mùa 03/04 khi Xavi tắc bóng qua đầu thủ môn và kết liễu kền kền, khi đó chú Carlos lon ton lao về phá bóng. Thế mà hóa hay, bóng tung lưới còn mạnh hơn. Lý do rất lãng xẹt đó là do chân ngắn!! X( . Lịch sử lặp lại tối hôm thứ 7 vừa rồi. Có lẽ Cannavaro phải đi thẩm mỹ viện kéo chân cho dài hơn, chứ như thế này thì mất cả chì lẫn chài :-'
 

barca_cule

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Website
thegioisach.co.cc
Barça đồng
0
Trận EC này thì không còn gì bàn luận thêm nữa, chỉ bực bình cái lão BLV của VTV3 cứ gọi cái sân vận động là Căm Nâu, nghe mà bực bội trong lòng. Sân Nou Camp của người ta gọi bao nhiêu năm nay tự nhiên đọc nghe kỳ một cục...
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
barca_cule nói:
Trận EC này thì không còn gì bàn luận thêm nữa, chỉ bực bình cái lão BLV của VTV3 cứ gọi cái sân vận động là Căm Nâu, nghe mà bực bội trong lòng. Sân Nou Camp của người ta gọi bao nhiêu năm nay tự nhiên đọc nghe kỳ một cục...

Hehe... Nó gọi đúng như người Catalonia gọi đó... :-'

Bọn Tây thì gọi là Nou Camp còn Xứ Catalonia gọi là Camp Nou (?!).

Liệu có giống bóng đá và đá bóng ko nhỉ?

Tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sân_vận_động_Nou_Camp
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Một trận đấu quá cảm xúc. Mặc dù từ đầu mùa, tim của các cules sau không ít lần thử thách đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong trận này, lại có không ít lần tim đập loạn nhịp. Đó là khi được nghe bài hát quen thuộc trước trận đấu, đó là khi các cầu thủ thân yêu tấn công dồn dập, đó là khi Messi bị đối phương chơi xấu, đó là khi bọn bẩn thỉu kia có pha thoát xuống uy hiếp anh Vá Dép, đó là khi được hưởng quả phạt đền rồi Ếch tồ đá hỏng, rồi đến khi Ếch tồ chuộc lỗi, Messi chứng tỏ bản lĩnh....
Đúng là 1 trận SC.
Có quá nhiều cảm xúc.
@ Tuần sau gặp Villareal. Năm nay chúa trời là người Catalan hay sao mà chú tiền đạo mới nổi Jonathan Llorente của Tầu ngầm sơn vàng lại ko thể có mặt do trận trước bị ăn thẻ đỏ :lol:
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Sao lại ko.
Những pha cứu thua của Casillas & Valdes.
Quả pen hỏng của ETO'O.
Pha ghi bàn tinh tế của MESSI.
Gương mặt thất thần của SAN IKER.

Quá nhiều cái đáng lưu giữ trong 90' khó quên.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Cái đấy thì chắc chắn rồi , làm gì có ai mà không sung sướng nhưng mà sợ tụi kền kền con nó nói mình thắng được 1 trận mà sướng tung người lên :woot:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top