V.15 Barca vs R.Madrid (2-0) Khó khăn nhưng xứng đáng

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
MESSI knock out Casilas như một đứa trẻ ngây thơ. Nhìn thấy mặt Casilas tội nghiệp. Canavaro va người vào cột dọc trông mà phát thảm thương. Tiết quả 11m quá. Đây là món quà mà Barca tặng cho Juande Ramos trong ngày ông cầm quân đầu tiên tại Liga. Một món quà không chê vào đâu được. hahaha.
Các culé tại VN hãy hưởng một niềm vui cuối tuần một cách trọn vẹn vì hôm nay Barca đã chiến thắng. Một lối chơi tấn công quyến rũ theo truyền thống của Barca. NHEO tối hôm qua như sống trên thiên đường vậy. Không gì có thể tuyệt vời hơn.
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Nhìn quả Marquez tank bóng từ đằng sau Drenthe hiệp 1 mà phê lòi tĩ :X.
Puyol hình như năm nay cái đầu duyên lạ lùng :X (hình như hôm qua sờ chy* Ini xong có duyên hẳn hay sao ý ;)) ).
Cảm giác Xavi từ khi Ini chấn thương đá dưới sức hẳn I-) .
Ếch hôm qua vô duyên mà lại có duyên.
Nhìn Abida hôm qua đá hay chưa kìa.
Gud và Yaya năng nổ .
Alvess: chú bé họ Đoàn này thì đúng là không thể chê vào đâu được.
Henry: một trận đấu tốt nỗ lực và hiện rõ quyết tâm báo thù hực hừng trên từng bước chạy của anh.
Messi và Valdes: không còn từ gì ngoài từ "tuyệt vời" cho hai anh. Hiệp 1 mấy lần Messi lăn ra quằn quại mà lòng đau như ruột cắt, đáng lẽ phải là thẻ đỏ cho thằng cu Ramos(thằng chóe ấy lao vào messi như kiểu muốn triệt hạ cu mes nhà mình)

bắt trước bí thư No1 cái ;))
Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn Madridista (dù k0 chắc các bạn có thể đọc đc những lời này) bởi vì những lời khiêu khích của các bạn trước trận đấu đã trở thành cơn gió thoảng sau trận đấu, thổi sự mát mẻ vào "những cái mông" mà thôi. :lol:
:woot: :woot: :woot:
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Đêm qua xem đau tim quá, sợ nhất là bị ăn phản công mấy bạn Dê chó. Cũng may hàng thủ hôm qua chơi khá tốt, từ Valdes đến cả Abidal đều xuất sắc. Marquez hôm quá cũng đá quá hay phán đoán tốt ra bọc lót khi Dani bỏ vị trí lên tấn công, thêm vào đó cũng sẵn sàng phạm lỗi để giữ nhiệt cho Barca I-)

Tuyến tiền vệ nổi bật là Toure, và Busquets (khi vào thay) đã tranh chấp tốt giữ được thế trận cho barca. Trong khi Xavi và Guddy có một trận đá trung bình dưới sức cũng một phần do đội bạn chủ động phòng ngự đông quá.

Tiền đạo thì bộ ba HEM vẫn thế đá tốt nhưng do Ramos lệnh cho học trò mang xe bus đặt ở khung thành cộng với sự xuất sắc của Casillas nên bàn thắng đến có muộn hơn đôi chút. :lol:

Tóm lại là ko bõ công lọ mọ dậy đêm qua
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
5.jpg


3.jpg


QM3D1437.jpg


QM3D1262.jpg


Những h/ả khó quên của trận EL CLASSICO!
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
v.15 Barcelona vs Real Madrid Người khổng lồ bắn hạ kền kền

Ký ức buồn trắng tay trước kình địch truyền kiếp ở cả hai lượt trận mùa giải năm ngoái (thua 0-1 và 1-4) càng thôi thúc "Bà xã" quyết tâm đòi nợ sòng phẳng khi tiếp “Kền kền trắng” tại Nou Camp. Bất chấp cơn mưa tầm tả những phút đầu, "xã ta" ào lên tấn công với tham vọng muốn “nuốt chửng” đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Có lẽ khi sự căm phận và niềm khao khát phục hưng của ta lên đến đỉnh điểm thì cả LaLiga chỉ bé như mắt muỗi. :lol:
Đội hình ra sân:

Barcelona: Valdés; Alves, Márquez, Puyol, Abidal; Touré, Xavi (Keita 90'+1), Gudjohnsen (Busquets 63'); Messi, Eto'o (Hleb 88'), Henry.

Real Madrid: Casillas; Salgado, Metzelder, Cannavaro, Ramos; Sneijder (Palanca 36'), Gago, Guti (Javi García 74)', Drenthe; Higuaín (Van der Vaart 76'), Raúl.
Sau tiếng còi chúng ta vùng lên như những ngừoi khổng lồ căm phẫn khi bầy kền kền đã mang đi của ta chiếc ngai vàng Laliga . 2 năm trời nằm gai nếm mật , 1 trận quyết lấy máu rửa nhục này. Vẫn là mes , ngay ở phút thứ 6 cùa hiệp 1 anh đã có cú sút khiến tim các cule rung lên vi hồi hộp , rất tiếc là bóng bị chú kền vàng Casilit cứu nguy.Nhưng ác mộng bây giờ mới rõ , pha bóng của mes báo hiệu những phát đập búa bổ của những anh chàng khổng lồ sẽ còn nhiều.
Trông ta mà ngẫm đến người, chú cò Sneijder suýt nữa mổ đầu chúng ta ở phút 24 nhờ con quạ đen Drenthe ác ôn chuyền bóng. 2 phút sau chính con quạ đen này tí phang bà xã ta chết.Rất may là thần Vades chơi tỉnh táo vô cùng.Và điều mà chúng ta - những người cao thượng dù không muốn cũng đã xảy ra , Sneijder gãy cánh ở phút thứ 36
O:) Hiệp 1 khép lại ở đây nhưng EL-C làm chúng ta đau tim quá.
Sang đến hiệp hai , xin nói nhanh cho vuông đó là " Casilat - là thánh cũng đúng " .Ông thánh này cứu nguy cho toàn lũ chim vì người khổng lồ mới là những kẻ nắm thế trận . Khi mà PEP cảm thấy GUD đá không ổn , buquet đã được giao phó vào sân , không tồi khi mà nghệ sĩ này mang cho xã ta 1 qua PENATY , hơi buồn khi Báo Đen sút hụt :-s những cũng chẳng sao. Phút 83 Chiến binh PUYOL đánh đầu đưa miếng mồi ngon cho báo đen , và Báo thực hiện pha chuộc lỗi hiệu quả. Kền kền dính đòn như đươc liêu thuốc tăng lực , khốn khổ thay chúng vùng lên bạt mạng , rất tiếc "thánh Casilat" kêu cứu ở quê nhà mà chúng đâu hay :devil: , và Mes đưa trận đấu về đúng nghĩa của nó bằng 1 pha làm xiếc với bóng khi đưa bóng qua đầu 1 con kền kền chúa .
Ở một chừng mực nào đó, có thể nói Bà xã may khi Real không thể tung ra đội hình mạnh nhất ở trận này. Thậm chí, lực lượng của đội khách còn bị sứt mẻ hơn nữa với chấn thương của Sneijder ở phút 36. Song cũng phải thừa nhận rằng xã ta đã chơi quá hay và họ xứng đáng giành chiến thắng. Điều đáng nói ở đây là Pep Guardiola đã đáp ứng được sự kỳ vọng của các cule. Xã ta đã thực sự hồi sinh sau cơn loạn thế, quan trọng hơn nữa Barca đã thắng trong trận cầu El Clasico sau 2 năm chờ đợi. Và với chiến thắng này, ta tiếp tục ung dung ở vị trí số 1 và gia tăng khoảng cách với Real lên tới 12 điểm.
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói chung hôm qua kết luận được 2 vấn đề:

1. Eto'o là cái thằng ác nhất Barca, anh già Salgado mệt roài, thở hồng hộc nên làm quả penalty đá cho nhàn mà Eto'o ko chịu ăn để còn hành anh thêm nữa.. (trông anh già này đá bóng trông đến tội :lol: )

2. Canavaro là cái thằng cực kỳ tính toán, mưu mô. Bàn thắng của Messi có phần đóng góp của chú này. Canavaro cứ tính mãi xem làm thế nào để phá bóng cho đỡ bị đau mà cuối cùng thì bóng thì ko phá dc, đau vẫn đau :) Khổ thân thằng bé.
 

vjp_l0v3_chjpkut3

Juvenil B
Đầu quân
6/4/08
Bài viết
125
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Rm đã chơi một trận đấu tuyệt vời , khách quan là vậy , mà người tuyệt nhất trong trận ko phải Eto'o, mà phải kể đến Iker, ank xuất sắc đẩy được vô số cú dứt điểm của Barca, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua Eto'o trong một tình huống vô cùng nhạy cảm . Bóng đá là thế, Barca đã thắng, hoan hô Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các cầu thủ của chúng ta đều thi đấu đạt yêu cầu, 2 bàn cũng là chấp nhận được thay vì 3 hay 4 như mọi khi :woot: . Ghét nhất anh Toure tự nhiên lại dở chứng cứ cầm bóng là phải dê dắt qua vài ba con Kền Kền rồi mới chuyền :lol: , phong thái đặc sệt sự tự tin thái quá nhưng chính anh là người giữ tuyến giữa tốt nhất.
Đúng như giới cá độ đã dự đoán, bác Ramos vốn xuất thân từ sở giao thông vận tải đã kịp tu sửa tiểu đội kền kền thành cái xe buýt kiên cố. Bác cũng tỏ ra khá cao tay khi để Ramos và Drenthe bên cánh trái nhắm đánh chặn và khoan phá cánh phải của đội chủ nhà có Messi và Đoàn Áo Vét. Tý nữa trong hiệp 1 bác có thể thành công với chiến thuật đấy nếu con trâu Drenthe có thêm chút đầu óc và kỹ thuật :) .
Tỷ lệ cầm bóng hiệp 1 là 75-25, chưa bao giờ Real bị giày xéo đến vậy. Cảm thấy các cầu thủ Barca có nhiều sơ hở, bác Ramos thúc các học trò tự tin tấn công hơn. Họ đã biết tranh bóng trên phần sân Barca thay vì suốt ngày không lên quá vạch giữa sân. Tất cả thay đổi khi Sergio B vào sân thay Gud. Nếu Salgado không kéo chú bé lại và ôm hôn thắm thiết thì Sergio đã thoát xuống phá việt vị và với tài năng của chú rất có thể trở thành người hùng trong một trận đấu lớn đầu tiên trong đời, tiếc thay Ếch đã bỏ phí :-s .
Trận đấu có một số hình ảnh đáng nhớ trong đó người được chiếu nhiều nhất có lẽ là 2 vị chủ tịch và 2 huấn luyện viên. Khuôn mặt Cá rán dòn luôn căng thẳng và bơ phờ đối lập với bác Lã luôn tủm tỉm đầy vẻ hóm hỉnh. Hết hiệp 1 hòa mà bác còn nhe răng ra cười với Cá rán dòn đầy ẩn ý: cái xe bus nhà anh mới mua đẹp thật ý!. Còn dưới sân J.Ramos lại có phong thái đầy tự tin với chiến thuật của mình và thi thoảng hồi hộp theo các bước phản công trong khi Pep luôn nhảy dựng lên. Anh sẵn sàng lao ra đường biên phản đối trọng tài không rút thẻ đối phương khi cố tình chặt chân Messi, thi thoảng lại nhe răng ra tiếc nuối một cú sút không thành bàn. Nhưng khi Ếch ghi bàn thì Pep nhảy chồm chồm :verymad: , như trẻ con. :p
Hình ảnh đại diện cho bầy kền kền trận này chính là con trâu Drenthe, lão tiều phu Cannavaro và thủ thành Casilas. Con trâu cày bừa rất khỏe nhưng đúng là thiếu cái đầu. Bản thân em cũng choáng khi con trâu lăn ra chuột rút, hú vía :-s . Casilas xuất sắc cả trận nhưng đành đau đớn nhìn bóng lăn qua vạch vôi, mưa trút nước che mất sự cây đắng của anh :-' . Cuối cùng là lão tiều phu, lão ta có thể phá được bóng nếu sẵn sàng hy sinh, nhưng rất tiếc lão cũng biết phòng thân :/
Đối với Real, chúng ta đã chốt hạ! Chắc chắn hoàng gia TBN năm nay không được uống sâm panh với chức vô địch. Chia buồn 8-| .
 

Hydra173

Mầm non xã
Đầu quân
14/12/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi thấy việc ko đá đôi công là hoàn toàn chính xác đó chứ ...... Khi Real ko có đủ lực lượng thì việc đá phòng ngự chặt bên phần sân và rình rập thời cơ là hoàn toàn đúng .... Ko chỉ Ramos mà bất kỳ HLV nào cũng sẽ làm như thế ... Tuy vậy Barca đã đưa ra được chiến thuật hợp lý và chiến thằng tuy vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng
 

thanhlong

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
denpietrau đã viết :
Chắc chắn hoàng gia TBN năm nay không được uống sâm panh với chức vô địch. Chia buồn .
Nhưng chắc chắn thủ tướng TBN Zapatero sẽ uống sâm banh chúc mừng chúng ta nhỉ. :cheers:
Nhìn cảnh xã ta quần bọn Dê chó thật tuyệt, ăn vậy mới sướng dù bọn Dê chó có cố gắng thế nào cũng kg thể tránh đc 1 trận thua đã đc báo trước. :barcelona:
Bon Dê-an ngày nào còn bộ đội Căn-dê-ron và Miijjtatovic còn tại vị thì đừng mong ngóc đầu lên nổi, dù HLV tài giỏi thế nào cũng đành bó tay thôi. :hit:
 

ngocanh05kt

Tiểu học xã
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
Trận đêm quá cứ thấy Messi có bóng là chém mới thấy đc sự bất lực của đôi bạn.Cho dù cố gắng cỡ mấy đi nữa thì Real cùng phải chấp nhận thực tại là mình đang đối mặt với ai? Với hàng công " khủng " nhất địa cầu bây giờ !hehe.
Xin chúc mừng Real các bạn đã làm được một điều mà các CLB khác không làm được là chuyển bữa tiệc của chúng ta đến cuối trận hihihi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Tiếc nhất là trái pen của Báo đen,phải chi để Messi thực hiện thì chắc ta đã thắng 3-0 rùi ấy chứ.Nhưng không sao,hạ được Real là mừng rùi,tụi này chơi chó kinh,cứ nhắm Messi mà vào bóng.may mà không có gì chứ Messi mà chấn thương thì toi.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
the_son_of_noucamp nói:
Tiếc nhất là trái pen của Báo đen,phải chi để Messi thực hiện thì chắc ta đã thắng 3-0 rùi ấy chứ.Nhưng không sao,hạ được Real là mừng rùi,tụi này chơi chó kinh,cứ nhắm Messi mà vào bóng.may mà không có gì chứ Messi mà chấn thương thì toi.
Đáng đời lũ chúng nó, Messi vẫn khỏe re trong khi Sneijder thì lại dính chấn thương. Thịt nốt chú Villa vòng sau là có thể kiến nghị BTC trao cup luôn dc rồi :lol:
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Mk, đúng như tinh thần dê chó trước trận đấu của raulnkhn: "sẵn sàng lao thẳng vào" Messi mỗi khi anh có bóng. Ramos cũng lệnh cho các học trò làm vậy. Và bọn chúng đã thành công với 3 chú dính thẻ vì Messi. Chó, chó thế là cùng.
Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Của Barca phải trả lại cho Barca. Chúng ta đã có 3 điểm.
9 điểm/12 điểm trong loạt trận khó khăn đã được các cầu thủ của Bà xã vượt qua. Còn 1 cửa ải nữa thôi.
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
:D Tớ đã nghĩ đúng khi nói rằng Real sẽ mua xe buýt 2 tầng từ nước Anh và ko ngờ 1 chuyện nữa là ngoài xe buýt thì Real còn đưa các cầu thủ của họ đi học 1 khóa về đâm chém :woot: . Tất cả các cầu thủ của chúng ta đều chơi quá xuất sắc, chiến thắng là lẽ tất nhiên. :)
 

Catalan Giant

La Masia
Đầu quân
11/9/07
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Avda. Aristides Maillol s/n 08028 Barcelona Spain
Barça đồng
0
Khổ thân cho mấy chú Dê. Chẳng thà thua mịe nó ngay từ đầu cho xong, tốn công mang xe bus đặt trước khung thành và bắt đầu ảo tưởng về 1 trận hòa thì rốt cuộc cũng không tránh khỏi cái kết cục tất yếu.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hàng tiền vệ của chúng ta lắm lúc chả hiểu sao biến mất như k0 tồn tại. K0 hề làm nhiệm vụ luân chuyển bóng từ hàng thủ lên cho hàng công. Cự ly giữa các TV bị chia cắt quá xa khiến cho Puyol k0 ít lần quên mình là người TBN mà nghĩ mình là người Braxin với những pha dắt bóng từ giữa sân sang bên phần sân đội bạn. Đó quả thực là những tình huống rất mạo hiểm vì nếu lỡ mất bóng thì phía sau sẽ bị lộ ra khoảng trống lớn mà muốn bịt kín nó cũng phải tốn nhiều công sức.

Chưa bao giờ niềm tin mãnh liệt về việc giành 15 điểm tuyệt đối trong các cuộc đối đầu với Top 6 (A.Madrid, Sevilla, Valencia, Real, Villareal) lại lớn như thế này. 2 mùa giải gần đây, chúng ta thường đánh rơi điểm đáng tiếc trước các đội bóng trung bình và yếu. Và gần như lép vế trong tất cả các cuộc chạm trán tay đôi quan trọng giữa các ông lớn. Mùa giải này k0 vô địch hơi phí :champ:
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Hôm qua Eidur đá hơi dở, xử lí bóng khá chậm chạp, thường xuyên để mất bóng trong các tình huống tranh chấp tay đôi, thường xuyên chuyền hỏng. Quyết định thay Eidur bằng Bousquet của Pep là hoàn toàn đúng đắng :lol:. Mà mấy trận gần đây thấy Yaya đá hay hơn hẳn nhỉ, thế này việc bác Wenger định cuỗm Yaya về có vẻ khó khăn đây ;))
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Skyvie nói:
Hôm qua Eidur đá hơi dở, xử lí bóng khá chậm chạp, thường xuyên để mất bóng trong các tình huống tranh chấp tay đôi, thường xuyên chuyền hỏng. Quyết định thay Eidur bằng Bousquet của Pep là hoàn toàn đúng đắng :lol:. Mà mấy trận gần đây thấy Yaya đá hay hơn hẳn nhỉ, thế này việc bác Wenger định cuỗm Yaya về có vẻ khó khăn đây ;))

Trong những trận đặc biệt như EL CLASSICO , những cầu thủ người CATALUNYA, BRASIL, ARGENTINA bao giờ cũng là những người chơi hay nhất, vì người CATALUNYA luôn vào trận với ngọn lửa thù hận trăm năm, người BRASIL thì có sự tự tin bất khả xâm phạm dựa nền tảng kỹ thuật siêu việt (ROMARIO, RONALDINHO, DECO), còn người ARGENTINA (MARADONA, LEO, DI STEFANO) thì ngoài kỹ thuật, đầu óc, còn có những mánh khóe thâm độc :-' (thường phát huy tác dụng trong những trận đấu lớn).

Những người chơi dở thường có quốc tịch Hà Lan (ít, rất ít khi chơi hay nhất trong những trận quan trọng nhất) và các quốc gia ít truyền thống... :-' Mà Real bây giờ lại đang đi theo xu hướng Da Cam hóa mới lo chứ.

Nên nhớ đến những người Hà Lan xịn như Rijkaard hay Cruyff cũng chưa bao h xây dựng đội bóng dựa trên những trụ cột người Hà Lan. Công thức CATALAN, ARGEN, BRASIL luôn là lí tưởng nhất cho những nhà vô địch.

bar1.jpg

9A0AC1F8-E857-44A7-9E2180494939F6A8.jpg
xavi2.jpg
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Mấy anh nhà mình hôm qua tham lam quá :lol: , để cho bọn nó ít bóng chứ :judge:.Nhìn các chú real bị quần thấy thương thương :( (nhất là quả canavaro lao vào cột thấy tôi nghiệp quá :().. Tuần sau thịt nốt villareal rồi làm đơn xin cúp sớm, đỡ mất thời gian :) O:)

Added after 13 minutes:

Ramos đúng là có duyên với bóng đá Tây Ban Nha :lol: năm sau chắc sẽ mang đến thành công cho Real...ở cúp UEFA :) :woot:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top