V.16: Villareal vs Barca (1-2) Giáng Sinh trọn niềm vui

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:0628076785]
H.00218319.jpg
[/center:0628076785]

Bỏ lại sau lưng chiến thắng ngọt ngào ở cuối tuần trước cùng kết quả bốc thăm thuận lợi tại Châu Âu vừa rồi, cuối tuần này các cầu thủ Barca sẽ phải hành quân đến sân El Madrigal để đối mặt với đội chủ nhà Villareal với tham vọng giành điểm số tuyệt đối sau tháng 12 bão táp.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Pep Guardiola đã thông báo 19 cầu thủ sẽ có tên trong trận đấu tới. Tuy nhiên, trong số này rất tiếc lại k0 có mặt trung vệ người Mê-xi-cô, Marquez, do anh chưa có đủ thể lực để có thể ra sân.
Cùng ở lại Barcelona với Marquez sẽ là Jorquera và Pedro. Trong khi Iniesta và G.Milito vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương và cũng sẽ k0 thể ra sân trong trận đấu gặp Tàu ngầm vàng sắp tới.

* Đội hình ra sân dự kiến: Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Touré, Busquets, Xavi, Messi, Eto'o, Henry.

Về phía đội chủ nhà, vắng mặt đáng tiếc nhất là họ sẽ k0 có được sự phục vụ của tiền đạo Llorente do anh này đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu ở vòng trước gặp Sevilla. Rất may là TĐ kỳ cựu Nihat đã trở lại để sát cánh bên cạnh TĐ người Ý G.Rossi.
Ngoài ra Javi Venta vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương mắt cá. Các cầu thủ khác như Cygan, Altidore và Edmilson (cựu cầu thủ Barca) được cho nghỉ.

* Đội hình ra sân dự kiến: Diego López, Ángel, Gonzalo, Godín, Capdevila, Eguren, Senna, Cazorla, Pirès, Nihat, Rossi.

Những lần trước đây, các cầu thủ áo Đỏ-Xanh luôn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi phải hành quân tới El Madrigal. Nhưng lần này họ sẽ có đôi chút thuận lợi.
Trái ngược với phong độ ngày một đi xuống của đội bóng được mệnh danh là Tàu ngầm vàng gần đây tại La Liga (hòa Getafe và thua Sevilla), đội khách lại đang có phong độ k0 thể tốt hơn khi trải qua 3 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ khó chơi. Bên cạnh đó, Barca còn sở hữu một hàng công đáng sợ với phong độ ổn định của cặp Eto'o-Messi cùng một hàng phòng ngự vững chắc nhất giải khi mới chỉ để lọt lưới đúng 9 bàn.
Lợi thế sân nhà chưa chắc đã giúp được nhiều cho Villareal trong trận đấu này. Nếu các học trò của HLV Pellegrini chọn lối chơi đôi công với đội khách, hẳn hàng phòng ngự Tàu ngầm vàng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn.
Chơi thận trọng, cố gắng tranh cướp bóng ngay từ giữa sân để tạo sự an toàn từ xa sẽ là lối chơi mà các cầu thủ chủ nhà có thể sử dụng trong trận đấu này. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ tìm cách phong tỏa Messi, nguồn cảm hứng của Barca trong các trận đấu vừa qua. Phong độ của 2 tuyển thủ TBN Senna và Carzola sẽ quyết định rất nhiều đến sự thành bại của Villareal trận này.
Tuy nhiên, Barca đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng khi Messi chấp nhận với vai trò thu hút sự chú ý của các cầu thủ đối phương, vẫn còn đó các cầu thủ khác có khả năng gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Đó có thể là một pha lên tham gia tấn công của D.Alves chẳng hạn.

Dự đoán: 1-3.
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này xã ta sẽ thắng thôi, nhưng nghe các bác dự đoán thì em cũng đoán cho vui. Xã ta sẽ thắng 1 quả trong thế trận có nhiều cơ hội.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Pep vẫn chưa cho Iniesta đá, có lẽ với đội hình hiện tại thì Iniesta sẽ chỉ được quay lại khi 100% bình phục chấn thương cộng với việc đạt thể lực sung mãn. Mà ngay cả khi đó, chưa chắc Iniesta đã được ra sân ngay từ đầu.
Bên cạnh việc thiếu vắng Iniesta, trung vệ thường xuyên được đá chính là Marquez cũng được cho nghỉ đón giáng sinh sớm, nguyên nhân là một chấn thương nho nhỏ, anh này gặp phải sau trận đấu với dê.
Thực ra thì với đội hình có chiều sâu như hiện tại, Pep sẽ chẳng bao giờ ngần ngại cho một cầu thủ nào đó ngồi ngoài nếu anh ta không đạt được phong độ cao nhất và thể lực tốt nhất.

Dự đoán đội hình sẽ là
--------------------------Valdes
Alvés---------Puyol---------------Pique--------Abidal
--------------------------Toure
-----------Xavi-----------------------Busquéts
-----Messi---------------Eto'o-------------Henry

Sau đó tùy vào diễn biến trên sân, các cầu thủ như Hleb, Keita sẽ được sử dụng.
Mình rất thích việc có một số cầu thủ ít được thi đấu như Caceres sẽ được trao thêm cơ hội, nhưng trận đấu này chưa phải là lúc.

Visca el Barca
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Trận này Pep vẫn chưa cho Iniesta đá, có lẽ với đội hình hiện tại thì Iniesta sẽ chỉ được quay lại khi 100% bình phục chấn thương cộng với việc đạt thể lực sung mãn. Mà ngay cả khi đó, chưa chắc Iniesta đã được ra sân ngay từ đầu.
Bên cạnh việc thiếu vắng Iniesta, trung vệ thường xuyên được đá chính là Marquez cũng được cho nghỉ đón giáng sinh sớm, nguyên nhân là một chấn thương nho nhỏ, anh này gặp phải sau trận đấu với dê.
Thực ra thì với đội hình có chiều sâu như hiện tại, Pep sẽ chẳng bao giờ ngần ngại cho một cầu thủ nào đó ngồi ngoài nếu anh ta không đạt được phong độ cao nhất và thể lực tốt nhất.

Dự đoán đội hình sẽ là
--------------------------Valdes
Alvés---------Puyol---------------Pique--------Abidal
--------------------------Toure
-----------Xavi-----------------------Busquéts
-----Messi---------------Eto'o-------------Henry

Sau đó tùy vào diễn biến trên sân, các cầu thủ như Hleb, Keita sẽ được sử dụng.
Mình rất thích việc có một số cầu thủ ít được thi đấu như Caceres sẽ được trao thêm cơ hội, nhưng trận đấu này chưa phải là lúc.

Visca el Barca

tớ thích thay Busquets bằng Iniesta hơn. Ini đã tập lại từ 2 tuần trước, hi vọng là có thể đá được. Máy ủi Toure đủ sức để chặn đứng các pha tấn công của Tàu Ngầm, Xavi và Ini có nhiệm vụ tổ chức trận mạc, còn bộ 3 Messi-Eto-Henry sẽ oanh tạc :)
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Cú quá, Valen hôm qua thua từ phút thứ 3, chán chả buồn ngồi chim lợn tiếp. Về trận hôm nay: 3-0 cho Bà xã :woot: :lol:
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Ặc ặc... vậy là Maxquez không đá thiệt hả? ... Trận này xã ta lại được nhìn chú Valdet lúng túng rùi... Còn lão Puoy trận này lại "hữu dũng vô mưu" mất... Chú Pique thì sẽ chẳng biết nên làm gì!

La la... Tiếp tục được coi Barca thiếu vắng trung vệ người Mexico thì chơi hàng thủ như thế nào? I-)

Pep sẽ đối phó sao đây! Hehe... :woot:
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Iniesta chưa chuẩn bị trở lại vẫn ok. Thực tế đã cho thấy điều đó khi không có Iniesta, các cầu thủ Barca vẫn có những chiến thắng ấn tượng. Nhưng việc thiếu trung vệ Marquez sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của Barca.
Một cầu thủ chơi đầu óc, tỉnh táo như Marquez là sự bổ sung hoàn hảo cho lối chơi dũng mãnh, lăn xả.. của đội trưởng Puyol.
Không hiểu thiếu Marquez Barca sẽ phòng ngự như thế nào. Nhưng với Barca, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Chúng ta cùng chờ xem Barca sẽ thể hiện mình ra sao trong trận đấu này.
Dự đoán cho vui nào. Villareal 0-2 Barca => Giáng sinh vui vẻ cho các culé.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Mong chờ một chiến thắng cho dù có thể không dễ dàng để hoàn thành xuất sắc tháng 12 đầy khó khăn. Nếu thắng Villareal rồi thì lúc đấy các Cules muốn nói gì mà chẳng được :))

Đúng là lo cho hàng thủ khi mà thiếu Marquez vì anh và Puyol là sự bổ sung quá hoàn hảo cho nhau. Không biết đêm nay Pique đá đấm ra sao. Có lẽ Pep nên bố trí cặp tiền vệ trung tâm chơi thấp 1 chút để hỗ trợ cho đôi trung vệ made in La Masia :D. Có khi xếp Yaya và Busquet đá chính rồi tuỳ tình hình thế nào mà đẩy Keita vô, trận đêm nay có vẻ phải cần đến những cú sút xa uy lực của Keita, thể hiện đi anh :D
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Pique thay Marquez là hợp lí rồi. Thực ra Picky chơi những trận đấu gặp những đội TB ở La Liga cũng khá tốt đấy chứ.
Chỉ đến chặng leo núi thì Pep mới ko dám xoay tour thôi.

Added after 12 minutes:

Thông báo giờ giấc kiểu gì thế làm em bỏ dở trận FIFA! :(( :(( :(( :((
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
VILLAREAL đá hay quá, chọc khe, bật bóng tanh tách.
Tầu Ngầm Vàng mí là đội hay nhất, đá đẹp nhất khi đối đầu với BARCA!!!! :lol: :lol: :lol:
CLAP CLAP!
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Đây đúng là một trận đấu khó khăn cho Barca. Nhưng cuối cùng, đội mạnh hơn đã giành chiến thắng xứng đáng.
Hiệp 1 Barca khởi đầu với tinh thần quyết thắng, còn đội chủ nhà cũng như bao đội khác, không dám chơi đôi công với đội khách mà chọn giải pháp chơi phòng ngự phản công. Cả 2 đội đều có cơ hội cho riêng mình: đó là những pha dàn xếp tấn công vô cùng đẹp mắt của Barca và những pha phản công nguy hiểm dành cho Villareal. Tuy nhiên không có bàn thắng nào đựoc ghi với ưu thế tuyệt đối của Barca với không dưới 10 cú sút về phía khung thành của D Lopez, tỷ lệ kiểm soát bóng là 61%- 39% cho Barca.
Đội chủ nhà bắt nhịp với Hiệp 2 nhanh hơn. Ngay phút thứ 49, Cani đã có pha ghi bàn rất kỹ thuật . Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Chỉ sau đó 6', pha phối hợp quen thuộc của 2 cựu cầu thủ Sevila đã giúp Barca gỡ hòa, bàn thắng từ pha đánh đùa dũng mãnh của Keita sau đường chuyền không thể tốt hơn của Áo Vét. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Barca càng thi đấu càng hay. Và điều gì đến sẽ đến, Xavi sau 1 pha đi bóng tinh tế đã có 1 pha tạt bóng từ ngoài vòng cấm cho Henry ghi bàn. Lại 1 bàn thắng sau 1 pha phối hợp tuyệt vời.
Từ phút này trở đi, trận đấu đã bị trọng tài phá nát. Không hiểu lý do vì sao mà đến cuối trận, lão TT như bị ép hoàn thành quota thẻ đã khiến cho Barca chỉ còn thi đấu với 10 người khi truất quyền thi đấu của Pique. Do thi đấu thiếu người nên đội khách đã bị ép trở lại, và nếu TĐ của đội chủ nhà tận dụng tốt 2 cơ hội đối mặt với Valdes thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đây là trận đấu Messi và Eto'o thi đấu không nổi bật còn Henry đã không làm CĐV thất vọng. Tuyến giữa thì lại thi đấu quá tuyệt vời. Xavi đã có 1 trận đấu cực kỳ xuất sắc, Keita đã chứng minh giá trị của mình, Busquet thì càng thi đấu càng hay, đã làm Senna mất hút gần như cả trận. 2 HV cánh là Abidal và Áo vét thi đấu tốt. Cặp TV thi đấu khá tốt, tuy để 3 lần TĐ đối phương lọt xuống nhưng phải công nhận đó là những pha phối hợp rất hay của đội bạn.
Hê hê, năm nay CHÚA là người CATALONYA thật rồi.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đoàn tàu tốc hành mang 2 màu Đỏ-Xanh có đôi chút trục trặc về tốc độ trong khoảng 50 phút đầu tiên trước chướng ngại vật Villareal ở trận đấu vừa qua.

Bước vào đầu trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã chủ động chọn lối chơi thiên về phòng ngự để làm giảm sức tấn công của Barca.
Tuy nhiên, điều đó cũng k0 ngăn đc Xavi có đường chuyền thuận lợi để Henry băng xuống đối mặt với D.Lopez nhưng thủ thành của Tàu ngầm vàng đã kịp dùng chân để phá cú dứt điểm của TĐ người Pháp.
Chỉ ít phút sau, cũng vẫn là D.Lopez với một pha bay người xuất sắc để cản phá cú vuốt bóng rất tốt của Busquets từ bên ngoài vòng cấm sau một tình huống Barca được hưởng phạt góc.
Mặc dù chơi thiên về phòng ngự nhưng k0 vì thế mà các cầu thủ Villareal từ chối những cơ hội có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Trong một pha tấn công, TĐ trẻ G.Rossi đã có bóng bên cánh trái trong tư thế trống trải nhưng cú sút nhằm vào góc xa của TĐ người Ý đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Hiệp 1 đã qua đi với nhiều tình huống hấp dẫn nhưng lại k0 có bàn thắng nào được ghi.

Ngay vào đầu hiệp 2, các cầu thủ Villareal đã ào ạt dồn lên tìm kiếm bàn thắng mở TS và nhờ sự trợ giúp bởi hàng thủ chơi có phần lỏng lẻo bên phía Barca, đội chủ nhà đã được như ý.
Lần này G.Rossi là người thực hiện đường chuyền để Cani băng xuống đối mặt với Valdes và cầu thủ mang áo số 10 của Tàu ngầm vàng đã k0 phạm một sai lầm nào, tâng bóng qua người Valdes để mở TS trận đấu.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Barca cũng k0 quá vội vàng đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nhưng bàn thắng vẫn cứ đến theo một kịch bản khá quen thuộc. Bộ đôi cựu cầu thủ của Sevilla đã giúp Gã khổng lồ xứ Catalan có được bàn thắng gỡ hòa vào phút thứ 54. Người chuyền bóng vào là Alves và người băng vào đánh đầu là Keita.
Sự hưng phấn tiếp tục đc đội khách duy trì và chỉ ít lâu sau, cũng từ một tình huống bên cánh phải. Nhưng lần này người chuyền bóng là Xavi để cho Henry có tình huống băng vào đệm bóng bằng chân trái buộc thủ thành D.Lopez phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, các cầu thủ Villareal buộc phải chuyển sang lối chơi tấn công và đã tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Valdes.
Sức ép đó đã khiến cho trung vệ G.Pique có liên tiếp 2 pha phạm lỗi nguy hiểm để rồi bị truất quyền thi đấu khi trận đấu chỉ còn khoảng 15p nữa là kết thúc.
Tình thế bắt buộc HLV Pep Guardiola phải có sự điều chỉnh khi ông quyết định rút Henry ra để thay vào đó là trung vệ trẻ Caceres. Có thể nói đây là một trận đấu thành công của TĐ người Pháp với khá nhiều tình huống đi bóng, giữ bóng tốt và anh cũng đã có đc bàn thắng.
Được chơi hơn người và tận dụng sự thiếu ăn ý của hàng thủ Barca, Tàu ngầm vàng đã có những cơ hội để có thể ghi bàn thắng san bằng TS. Trong đó đáng kể nhất là pha băng lên phá bẫy việt vị nhưng cú bấm bóng của TĐ vào sân thay người Franco lại đưa bóng đi ra ngoài khung ngoài khung thành Valdes.
Chưa hết, khi trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng, cũng lại là sơ hở của hàng thủ Barca khiến cho Nihat có cơ hội rảnh chân để tung cú sút chìm về phía góc gần nhưng bóng lại k0 đi vào khung thành đội khách.
Những phút còn lại, các cầu thủ khách bằng kỹ thuật của mình đã giữ chắc bóng trong chân và làm giảm nhịp trận đấu cho tới khi tiếng còi của trọng tài chính báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.

Thắng trận này, Barca đã trải qua tháng 12 với một thành tích k0 thể tốt hơn. Sau 4 trận đối đầu với các đối thủ thuộc nhóm cạnh tranh chức VĐ, Gã khổng lồ xứ Catalan giành được số điểm tuyệt đối 12/12 điểm, ghi được 11 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn.
Kết quả đó giúp cho đội bóng mang áo Đỏ-Xanh có được một kỳ nghỉ Giáng Sinh tràn ngập niềm vui. Và đồng thời cũng là nỗi buồn của những kẻ muốn bám đuổi trong cuộc đua tới chức vô địch.
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này Pique đá tệ quá. Để xổng TĐ đối phương dẫn đến bàn thua, sau đó lại nhận thẻ đỏ khiến Barca khá vất vả cuối trận.

Nhưng lão trọng tài cũng thật mất dạy. Tình huống tranh chấp bình thường tự dưng lão rút thẻ phạt Pique, sau đó 2 cầu thủ nữa của Barca phân trần gì đấy cũng bị dính 2 thẻ vàng nữa. Một đống thẻ cho một tình huống dở hơi.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Điều mình lo lắng đã hiển thị. Thiếu Marquez, hàng thủ của Barca chơi khá lúng túng, sự phối hợp trong việc phòng thủ không kết dính. Pique đã chơi một trận không được như ý khi bị trọng tài truất quyền thi đấu, gây ra khó khăn không nhỏ cho các cầu thủ Barca. Nhưng may mắn là các pha dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà đi không trúng đích. Nếu không Barca sẽ phải rời sân của Tàu ngầm vàng và để mất điểm.
Hàng tiền vệ đã chơi không tốt như thường lệ, vắng Toure, khả năng đánh chặn giữa sân kém => hàng thủ bị đánh vỗ mặt nhiều lần.
Hàng tiền đạo, Messi, Eto'o chơi không tốt. Không biết có phải do dư âm của trận EC???
May mắn là Barca có được điều mình muốn: giành 12/12 điểm, chỉ để thủng lưới 1 bàn trước các đội bóng tranh chấp trực tiếp với mình. Tháng 12 giông bão - trước mùa giải đã được Barca chuyển thành tháng 12 ngọt ngào.
Giáng sinh vui vẻ đang đến với các culé.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Villareal đã đá rất hay, thực sự thể hiện là một đối thủ xứng tầm của Barca.
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là Barca đá trận này không tốt như những trận trước, không hiểu tại sao, đặc biệt là 2 cầu thủ Messi và Ếch. Có thể nào Giáng Sinh đã tới sớm quá với các cầu thủ Barca? Nếu có điều này thực thì Pep phải làm được cái việc kéo chân các cầu thủ xuống mặt đất.
Cũng may là chúng ta sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi, khi đó sẽ có sự trở lại của cầu thủ đang đói thi đấu là Iniesta. Có lẽ với những đối thủ kế tiếp, Pep lại có thể thực hiện chính sách quay vòng của mình, vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ ít có dịp thi đấu trong thời gian vừa qua được đóng góp công sức, mà cũng là để thúc đẩy động lực thi đấu cho những cầu thủ nòng cốt.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
PuyolTheRock nói:
Trận này Pique đá tệ quá. Để xổng TĐ đối phương dẫn đến bàn thua, sau đó lại nhận thẻ đỏ khiến Barca khá vất vả cuối trận.

Nhưng lão trọng tài cũng thật mất dạy. Tình huống tranh chấp bình thường tự dưng lão rút thẻ phạt Pique, sau đó 2 cầu thủ nữa của Barca phân trần gì đấy cũng bị dính 2 thẻ vàng nữa. Một đống thẻ cho một tình huống dở hơi.

Trận này Barca xài bẫy việt vị hơi nhiều, nhưng hàng thủ thi thoảng có người mắc lỗi vị trí (theo tớ nhớ là Puyol 1 quả đầu trận, Abidal 1 quả). Hơn nữa, hàng công Villarreal chơi khá hay, cũng may là dứt điểm cuối cùng tệ.

Lão trọng tài đúng là có vấn đề. Hiệp 1 không rút thẻ nào, hiệp 2 rút thẻ liên tù tì, mà toàn những pha nhảm. Lại còn từ chối Eto quả penalty nữa. Cái đấy hắn đứng gần sát Eto, thấy phạm lỗi rõ ràng mà không thổi.

Mà trận này Villarreal đá kỹ thuật nhỉ, bật tường, đi bóng cứ tanh tách ấy. Tỉ lệ phạm lỗi là 14-8 nghiêng về Barca (hơi bị hiếm đấy)
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Rất vui là Barca đã thắng được Vilarreal ngay tại sân khách. Điều này rất quan trọng vì nó phần nào cho thấy Barca hiện nay còn mạnh hơn cả Barca mùa 05-06.

Còn nhớ ở mùa giải đó, Barca cũng đến làm khách tại Vilarreal, cũng đang có phong độ cực tốt và cũng bỏ xa các đối thủ đứng sau 1 khoảng cách đáng kể (ko nhớ cụ thể là bao nhiêu :D) Nhưng rốt cục đã bị Vilarreal hạ đo ván với tỉ số 3-0.

Lần này Barca đã thắng. Merry Xmas :D
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Trận đầu đêm qua đúng là liveshow của lão trọng tài chính cực kì kém chuyên môn khi rút thẻ vô tội vạ và thường xuyên bỏ qua lỗi của cả hai bên. Tình huống đuổi Pique là quá nặng tay và hình như ông này có vẻ hối lỗi nên trong khoảng 10' sau đó lại hơi thiên vị Barca 1 chút. Giống hệt lão Howard Webb bắt trận Arse-Liver hôm qua, làm hỏng hết trận đấu.

Có lẽ trong loạt 4 trận khoai của tháng 12, trận gặp Villareal là khó khăn nhất, nhưng Pep cũng đã giải quyết xong 12/12 điểm tối đa. Năm nay mà không vô địch thì phí quá. Đêm qua, nói chung hàng tiền vệ chơi tốt, hàng thủ thì Alves và Abidal hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên cặp trung vệ không bổ xung được cho nhau. Pique chỉ chơi tàm tạm, điểm yếu của Pique là hay lúng túng khi triển khai bóng từ phần sân nhà, quanh quẩn mãi chả biết chuyền thế nào. Chuyền bóng dài cũng không chuẩn lắm, đề nghị bác Pep cử anh Marquez kèm cặp Pique trong kì nghỉ Giáng Sinh :lol:

Thôi, thế làm năm mới trọn niềm vui. 41 điểm là chính thức trụ hạng rồi :banana:. Sau kì nghỉ lực lượng lại dồi dào, tiếp tục bứt phá. Còn tọa sơn xem các bạn Thủ đô bổ xung lực lượng sẽ làm như thế nào trước Tàu ngầm vàng :woot:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Nói chung căn bệnh cBararBarrca vẫn là coi thường đối thủ. Nhìn vào cách tiếp cận trận đấu có thể thấy rõ ràng là Villa đã có chuẩn bị tốt hơn xã ta nhiều. Các chú nhà ta dường như sau trận EC không coi ai ra gì nữa nên cầm bóng, giữ bóng có một cái vè gì đấy rất ta đây. HV thì lởm để sổng TĐ đội bạn đến 3 hay 4 lần gì đó, may mắn là chỉ có 1 lần ta bị thủng lưới. May mắn là bị thủng lưới trước nên các chú nhà ta bị chạm tự ái đá hay hơn nên thắng ngược lại, không thì ..... Đội bạn có phương án kèm M10 và Etoo rất tốt, thế mà không để ý nhiều đến H14 mà anh hôm nay lại đá quá hay mới lạ chứ. Nói chung trận này nhà ta may mắn, thắng nhưng thực sự vẫn lo, Pique còn lâu mới đá cặp cùng Puyol hay bằng Marquez. Dù sao cũng thắng bõ công thức đến 3h xem
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
iniesta nói:
Rất vui là Barca đã thắng được Vilarreal ngay tại sân khách. Điều này rất quan trọng vì nó phần nào cho thấy Barca hiện nay còn mạnh hơn cả Barca mùa 05-06.

Còn nhớ ở mùa giải đó, Barca cũng đến làm khách tại Vilarreal, cũng đang có phong độ cực tốt và cũng bỏ xa các đối thủ đứng sau 1 khoảng cách đáng kể (ko nhớ cụ thể là bao nhiêu :D) Nhưng rốt cục đã bị Vilarreal hạ đo ván với tỉ số 3-0.

Lần này Barca đã thắng. Merry Xmas :D

Nhảm! Đấy là Barca mùa 04-05, cái mùa có cái áo sân khách màu xanh đen. Lúc đó đang bỏ cách Real 10 điểm. Tự nhiên hôm ấy dở hơi mặc cái áo ấy thế là thua. Thua trận ấy xong báo chí bắt đầu nói lung tung rằng 7 điểm là khoảng cách có thể san lấp, đến buồn cười. Còn mùa 05-06 thì trận đá với Villareal là trận đầu tiên Xavi bị chấn thương nặng sau khi va chạm với Gabri, thế nên trước trận đấu đó, các cầu thủ Barca đều mặc chiếc áo có in dòng chữ "Xavi, chúng tôi luôn bên anh" bằng tiếng Catalan (làm em tưởng Xavi bị...tai nạn). Trận ấy đá thay Xavi là Motta, (trong khi lúc đầu giới chuyên môn dự đoán sẽ là Iniesta) anh đã hoàn thành nhiệm vụ kiềm tỏa Riquelme, và Barca đã thắng 2-0, chứ không phải thua. Nhớ ra chưa hả ông anh Iniesta? Hay tại hôm ấy anh không được vào sân nên lẫn lộn? :lol:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top