V.2: Barca vs Racing (1-1) Bất công nhưng cũng đáng

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:( Hòa 1-1.
Đề nghị mọi người cho tớ 1 lí do để ETO'O được chơi suốt 90 phút. Anh ta thiếu nhậy cảm, thiếu kỹ thuật, thiếu sự chính xác, thiếu cả sự tự tin nữa. Anh ta chẳng làm được trò trống gì trên hàng tiền đạo của BARCA??????

wtf???
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Cả trận, RACING có đúng 1 cú sút, VALDES được trả lương 50.000 euro để đỡ 1 cú sút trong vòng 1 tuần nhưng anh ta kũng làm ko nên hồn. =)) hài!!!!!!
 

Barcaaaaa

Tiểu học xã
Đầu quân
14/9/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xem ức chế quá.....
1.Chiến thuật 8-2-0 do con DOG nào nghĩ ra vậy ?
2.Những bọn đá kiểu đó cũng là DOG cụp đuôi hết !
3.Đen cũng như DOG
4.Haizzzzzzz,đi ngủ....bực hết cả mình !!!
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Barcaaaaa nói:
Xem ức chế quá.....
1.Chiến thuật 8-2-0 do con DOG nào nghĩ ra vậy ?
2.Những bọn đá kiểu đó cũng là DOG cụp đuôi hết !
3.Đen cũng như DOG
4.Haizzzzzzz,đi ngủ....bực hết cả mình !!!

RACING chơi không hề hèn nhát. Chẳng qua là hàng công họ quá yếu & không lên bóng được. Barca vẫn có đầy khoảng trống đặc biệt ở 2 bên cánh. Nhưng mỗi lần đột nhập vòng cấm hoặc phản công nhanh, chúng ta lại gặp phải 1 nhân tố phá hoại nhịp độ đội bóng mang tên SAMUEL ETO'O.
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Barcaaaaa nói:
Xem ức chế quá.....
1.Chiến thuật 8-2-0 do con DOG nào nghĩ ra vậy ?
2.Những bọn đá kiểu đó cũng là DOG cụp đuôi hết !
3.Đen cũng như DOG
4.Haizzzzzzz,đi ngủ....bực hết cả mình !!!
Chả thằng nào dại mà đi đá tấn công với barca cả mà Racing đâu có cụp đuôi cũng có những đường lên bóng ấy chứ (cụ tỉ là bàn gỡ hòa đới).
Hàng công cụ tỉ là đồng chí Eto'o chẳng hiểu làm cái quái gì :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Những cầu thủ chơi tốt của BARCA trong trận này:
HLEB - chấn thương - rời sân sớm nhưng dê dắt đột phá tốt, hứa hẹn triển vọng trong tương lai khi đc xóa mù chữ (học tiếng CATALUNYA)
DANI ALVES - mối nguy hiểm thường trực bên cánh phải, thường xuyên phát động tấn công, có những pha tạt bóng, căng ngay nguy hiểm
INIESTA - tốc độ, kỹ thuật, thông minh nhưng dứt điểm vẫn tồi như ngày nào
MESSI - đừng đòi hỏi gì hơn ở MESSI
SERGI - công thủ toàn diện, có 1 pha tackle bóng trong chân tiền đạo RACING cực kỳ tinh tế trong hiệp 2 cũng như vô số pha dê dắt, xử lý đầy nhậy cảm
PEDRO - đá cánh ngon, xử lý kỹ thuật, tạt bóng khá hiểm & thông minh
ABIDAL - cứ chê hắn lởm nữa đi, không có ABIDAL "đầu đất" trận này thì cả đội tha hồ ốm đòn với những pha mất bóng vô duyên của hàng phòng ngự
PIQUE - chơi chắc chắn, kỹ thuật, tỉnh táo

-------------
Những nỗi thất vọng:
VALDES: nhường chỗ cho PINTO đi!!!!!!!!!.... I-)
ETO'O: chúc mừng anh đã... lừa được Barca
PUYOL: làm sao mà phải sốn sồn lên như thế!!!
I-) I-) I-)
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Một trận hòa thì đáng thất vọng, nhưng những đánh giá nên công bằng chú Hg ạ. Tình huống dẫn đến quả phạt, Puyol không hề phạm lỗi. Còn những quả đập chân đổi hướng thì bố thằng Valdes cũng không bắt được, anh cũng chẳng thích thằng này lắm nhưng không nên nói oan cho nó.
Nói chung qua trận đấu này ý kiến cá nhân của mình là Pep chưa có kinh nghiệm dẫn dắt 1 đội bóng lớn. Barca đá chưa có nét, chưa áp đặt được lối chơi. Vẫn là nhược điểm của năm ngoái, cầm bóng nhiều nhưng không tạo được nhiều cơ hội. Cách thay người của Pep cũng hơi khó hiểu, không phải cứ tung nhiều tiền đạo vào sân là có thể tạo được thêm nhiều cơ hội.
Về cá nhân các cầu thủ, tuy Eto'o đến thời điểm này vẫn vô duyên, nhưng không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho anh ta được. Khi cả đội đá như vậy, khi bóng luôn luôn được đan qua đan lại giữa sân, và đội bạn đá với 9 hậu vệ thì một trung phong rất khó có cơ hội, lúc đó phải hy vọng nhiều vào các tình huống tấn công ở cánh, hoặc bóng phải được đưa lên tuyến trên thật nhanh. Hôm nay Pedro bỏ lỡ cơ hội nhiều hơn Eto'o đấy.
Riêng tớ, vẫn thất vọng về Abidal, đá như vậy mà cũng đòi vào đá trung vệ.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
hg.vietnam nói:
Những cầu thủ chơi tốt của Barca trong trận này:
HLEB - chấn thương - rời sân sớm nhưng dê dắt đột phá tốt, hứa hẹn triển vọng trong tương lai khi đc xóa mù chữ (học tiếng CATALUNYA)
DANI ALVES - mối nguy hiểm thường trực bên cánh phải, thường xuyên phát động tấn công, có những pha tạt bóng, căng ngay nguy hiểm
INIESTA - tốc độ, kỹ thuật, thông minh nhưng dứt điểm vẫn tồi như ngày nào
MESSI - đừng đòi hỏi gì hơn ở MESSI
SERGI - công thủ toàn diện, có 1 pha tackle bóng trong chân tiền đạo RACING cực kỳ tinh tế trong hiệp 2 cũng như vô số pha dê dắt, xử lý đầy nhậy cảm
PEDRO - đá cánh ngon, xử lý kỹ thuật, tạt bóng khá hiểm & thông minh
ABIDAL - cứ chê hắn lởm nữa đi, không có ABIDAL "đầu đất" trận này thì cả đội tha hồ ốm đòn với những pha mất bóng vô duyên của hàng phòng ngự
PIQUE - chơi chắc chắn, kỹ thuật, tỉnh táo

-------------
Những nỗi thất vọng:
VALDES: nhường chỗ cho PINTO đi!!!!!!!!!.... I-)
ETO'O: chúc mừng anh đã... lừa được Barca
PUYOL: làm sao mà phải sốn sồn lên như thế!!!
I-) I-) I-)
_Sao ko ai nhắc đến Keita, theo a đây là một cầu thủ đá tốt chả kém ai trận này cả. Sao Pep lại thay Keita ra khi a ta đang phối hợp tốt và xử lí cũng ok. Cụ thể là pha tâng bóng sau đầu ra cánh cho Xavi chuyền vào để Pedro sút rất căng ý..tiếc thật!
_2 cầu thủ đội B thi đấu hiệp 1 tốt đặc biệt là Sergio Busquets cầm bóng tốt, kĩ thuật, phối hợp nhanh. Đặc biệt là pha phối chọc khe cho Pedro sút chân trái chỉ tiếc là vào đúng góc thủ môn đứng sẵn..:D
_Mất Hleb thật tai hại, a đang đâm cánh rất tốt :(
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
He he he... Hòa rồi may quá ... Hòa rồi...
:woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot:

Sao không thua luôn đi nhỉ... Hehehehe... Mịa, cái thứ bóng đá này mà cũng gọi là KHỔNG LỒ...

Nếu các Xã mà tỉnh táo thì không có chuyện AQ tự... sau những trận giao hữu ngu ngốc và lừa bịp của Larpota...

Chẳng phải khó khăn gì để nhìn ra vấn đề từ khi xem bàn thua trong trận gặp Boca... thậm chí là còn coi trên youtube... Ngoài bàn thua còn vô vàn tình huống hàng thủ lộn xộn... :lol: :lol: :lol:

Hôm nay mong là thua luôn đi, em ghét cái cảnh thấm thỏm rùi lại AQ lắm...
Pep chắc lại làm bài diễn văn " hơ hơ, chúng tôi không gặp may " :woot:

Nhân đây vì avatar là RK nên mạn phép nhận xét về vị trí quạn trọng nhất "Huấn Luyện Viên"

1, Về điệu bộ của một huấn luyện viên của Barca danh tiếng thì Pep làm tôi xấu hổ...

Căng thẳng, nói gì đó trên Pitch, đi đi lại lại vô hồn và BÓP MŨI rất xấu... Xấu hơn cả khuôn mặt hãm tài của Neckend khi làm trợ lý cho RK...

2, Về đội hình xuất phát -- chắc bác này đang loay hoay thử nghiệm nên tất cả rối tung... INESTA và MESSI ngồi ngoài trong khi trận đầu thua 0-1 đang cần sốc lại....
:-/

3, Khi Inesta vao sân cánh trái dồn dập hơn và có vẻ thọc sâu khung thành hơn... (HLep có 1 quả xuống biên và tạt ra..rồi chấn thương... ), vẫn đang đá hay... thì bố này thay chú Keita ra... và cho Mes vào... đẩy Pedrô sang chỗ Inesta... Hic... tuy rằng Pedro chơi không tồi nhưng ko tồi đôi khi cũng nên rời sân, thay Keita ra chúng ta không còn tiền vệ phòng đíng thực... Lại nhớ RK khi chơi bộ ba "Xa-De-Ini" --> không chấp nhận đc...

4, Khi mà tỉ số đang là 1-1 thì lão Pep thay luôn Puoy... Liều mạng "cầu may" chứ không tính toán... hehehe... lại nhớ Hà Lan có hồi chơi 4 tiền đạo.. Ngu thế...đâu phải nhiều tiền đạo là ghi bàn... Vậy là hàng thủ còn 3 chú.., trong đó chú Alves tốn tiền mà " máu lập công " -- chơi cao gần bằng tiền đạo... Loại cầu thủ này ở Barca mà so với Beletti thì người ta cười cho... Thế là hang thủ chúng ta còn 2 anh.. không có cả DM nữa... hehehe mấy phút cuối chệch choạng may nó không độp cho như năm ngoái...

5. Về bàn thua, lỗi 1 phần do Veldet, nhưng không phải là khả năng bắt bóng mà là điều chỉnh hàng hậu vệ,,, cả ông đấu sĩ Puoy nữa...Nhìn tình huống đá phạt kĩ sẽ nhận ra chúng ta rất chủ quan và SƠ Hở (mong các xã hiểu là không phải là không may...) không có Mazquez khôn ngoan làm sao chúng ta có CL2006....

Cũng cần nói thêm là alves không thể đá thế đc... hậu vệ thi thoảng tấn công chứ không phải cả trận tấn công... Máu quá thành húc đầu vào tường...

:lol:

6. Về nồi chơi toàn đội, cảm giác đay chưa phải là đội bóng mà là 11 cầu thủ ghép lại... không ăn ý,,, ko phối hợp nhóm... Bóng rất lập bập...

Ui, mệt quá.... :-/ :-/ :-/ :-/ :woot: :woot: :woot: :woot:

Chờ tin PEP chia tay...
ETO cũng xuống... nhưng mà phần nhiều tại HLV, với đội nhỏ con này, các cầu thủ chơi dưới phong độ... vẫn làm ghỏi nếu HLV khá...

Hôm xem thằng ANH luộc Croat... mấy hiểu tại sao Capeelo lại vượt qua RK ở mùa 07.... :woot:
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hài, đá kém quá, hàng tấn công sao mà cứ ngại sút xa í nhở, nên tập sút xa nhiều hơn, hàng phòng ngự, đúng là quả đấy vào chân đối thủ thì bố Valdes cũng ko bắt đc, nhưng nhìn đường đi của quả bóng như vầy, ngả người ra sớm như vầy có thực sự là lựa chọn tốt (khi bóng đổi hướng Valdes đã nằm sân rồi). Nói chung ta cần 1 thủ môn thật tốt, thật tỉnh táo và 1 tiền vệ ko phải chỉ biết chuyền mà còn phải biết sút xa (deco) nhìn Deco sút ở Chelsea mà thấy nhớ quá :((
 

heovangnhuy

La Masia
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
hg.vietnam nói:
Barcaaaaa nói:
Xem ức chế quá.....
1.Chiến thuật 8-2-0 do con DOG nào nghĩ ra vậy ?
2.Những bọn đá kiểu đó cũng là DOG cụp đuôi hết !
3.Đen cũng như DOG
4.Haizzzzzzz,đi ngủ....bực hết cả mình !!!

RACING chơi không hề hèn nhát. Chẳng qua là hàng công họ quá yếu & không lên bóng được. Barca vẫn có đầy khoảng trống đặc biệt ở 2 bên cánh. Nhưng mỗi lần đột nhập vòng cấm hoặc phản công nhanh, chúng ta lại gặp phải 1 nhân tố phá hoại nhịp độ đội bóng mang tên SAMUEL ETO'O.
eto'o nên sang việt nam thì hơn đá cho T&T hà nội. đứng như người vô hình chẳng bít làm gì.=> trung thu mất vui
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
barcaboy nói:
đúng là quả đấy vào chân đối thủ thì bố Valdes cũng ko bắt đc, nhưng nhìn đường đi của quả bóng như vầy, ngả người ra sớm như vầy có thực sự là lựa chọn tốt (khi bóng đổi hướng Valdes đã nằm sân rồi). Nói chung ta cần 1 thủ môn thật tốt, thật tỉnh táo và 1 tiền vệ ko phải chỉ biết chuyền mà còn phải biết sút xa (deco) nhìn Deco sút ở Chelsea mà thấy nhớ quá :((
Anh Valdes là anh ý phải có dáng, anh ý phải phong độ, anh ý phải ngả người ra trước để mà bóng nó đến thì bắt dễ dàng, còn bóng nó đi sai hướng thì là do xui xẻo, chứ anh ý đẳng cấp vẫn cao lắm, tại đen thôi. &%^$% nhà thằng VÁ DÉP!
Trận này mà Hleb ko chấn thương sớm thì cũng chưa biết thế nào, nhưng mà cũng chưa thấy Hleb đá cánh trái bao giờ, không hiểu dạt sang cánh trái nhường cánh phải cho Messi thì có ăn thua không, chứ những lúc Messi đẩy vào giữa mất đi khá nhiều sự nguy hiểm.
Pep thì cũng vẫn chỉ là ông HLV đội B mà thôi, chưa đủ khả năng dẫn dắt đội bóng như Barca.
Puyol: :/
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Một trận đấu không như ý nữa của Barca. Có lẽ năm nay sẽ lại là một năm khó khăn của Barca. Không hiểu đến cuối mùa liệu Barca có thoát khỏi đường hầm tối tăm do chính tay mình tạo ra không nữa.
Barca thi đấu 2 trận được những 1 điểm. Đỉnh cao thật!@
 

dark'son

Juvenil A
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
208
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói thế nào h nhỉ? Eto đá không như một trung phong, anh ta chạy hùng hục khắp sân mà chẳng có lấy chút hiệu quả nào, với vị trí trung phong thiết nghĩ anh ta chỉ cần chạy ít nhưng mỗi lần tăng tốc phải tạo ra sự nguy hiểm đàng này tôi thấy tối qua eto cứ như là tiền đạo lùi ấy, chạy lăng quang hùng hục khắp sân. về bàn thua chúng ta chẳng thể trách j Valded vì bóng đã bị đổi hướng có trách là trách mấy thằng hậu vệ để cái thằng đệm bóng nó một mình, nếu tinh ý còn thấy quả đấy bóng áo xanh trong khu vực trứoc 5m50 còn nhiều hơn bóng áo đỏ ấy chứ.
Alves--> qua 2 trận tôi không nghĩ chú này xứng đáng với số tiền mà Barca bỏ ra, anh ta quá ham tấn công, những quả tạt bóng của anh ta thì 1/2 là hỏng, luôn hùng hục tạt vào, bóng thường không có điểm rơi, tuy về cuối trận đấu anh ta thi đấu khá tốt nhưng khả năng tạt bóng và hỗ trợ phòng ngự của anh ta đã thể hiện qua 2 trận vừa rồi là ko xứng với cái hợp đồng kỉ lục của anh ta, có lẽ nên cho anh này lên đá tiền vệ luôn đi cho nó lành chứ gặp phải đội phản công sắc sảo thì hàng phòng ngự nào có thể lấp nỗi chỗ trống do anh ta gây ra khi dâng lên??
Về lối chơi thì quả thực tôi thấy Pep chưa có j nổi bật cả, thậm chí là thất vọng, toàn đội thi đấu rời rạc ko gắn kết , nhiều pha chuyền hỏng rất phô, những sự thay người của pep cũng ko thể hiện được sự thay đổi nào trong chiến thuật, tôi nghĩ là khi bị các đội bóng yếu đổ bê tông và lối chơi đội mình bế tắc thì cách tốt nhất không phải là tiếp tục húc đầu tường mà nên chăng nhường cho đội bạn nhiều bóng hơn, hay cho ho khoảng trống để tấn công, vì khi lùi về thì trước sự tấn công của các chú yếu thế này việc phòng ngự của mình là ko đáng ngại, cứ cho họ tấn công để còn có khoảng trống cho những pha chọc khe của Xavi, Messi cho những pha tăng tốc của Eto chứ đã bế tắc rồi còn đẩy đối phuơng vào thế lùi sâu về sân nhà của họ thì khó mà kiếm đựoc bàn thắng lắm.
Bắt đầu thấy lo lắng cho năm nay của bà xã rùi :( chán như em gián
 
B

bazen

Khách viếng thăm
hg.vietnam nói:
:lol: Em nghĩ bác Barcano-1 mở topic AI SẼ THAY THẾ GUARDIOLA để mọi người vào bàn luận chờ trận ra mắt Champions League đi là vừa! :-s

Barca mà còn những fan có suy nghĩ thiếu tích cực ntn thì bao h mới khá nổi, Bét là hlv trẻ và thiếu kinh nghiệm là điều đương nhiên chả bàn cãi, có trách thì trách các cậu đã quá ảo tưởng sau chuỗi trận giao hữu như mơ để rồi mụ mị và thất vọng khi trở lại thực tại thôi. À mà hồi đầu Rái Cá lên làm hlv hình như cũng chả khá khẩm hơn Bét đâu nhở =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chiến thắng trong trận đấu này, thậm chí là thắng đậm nếu Barca có được sự thực dụng của Racing. Cho đến trước khi có bàn thắng gỡ hòa, Racing chỉ có đúng 1 cơ hội duy nhất để uy hiếp thực sự khung thành Valdes và họ đã có bàn thắng.

Trở lại với những diễn biến trong hiệp 1, với việc các trụ cột bị bào mòn thể lực do virus FIFA hồi giữa tuần, Pep buộc phải tung vào sân vài cầu thủ trẻ, có người mới chỉ lần đầu tiên ra mắt ở Laliga.
Sự mệt mỏi của các cầu thủ còn thể hiện ở các vị trí khác nên trong hiệp 1 Barca chơi khá rời rạc và gần như k0 tạo ra được cơ hội ghi bàn nào đáng kể.
Những tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp đấu này đó là việc các cầu thủ Racing vào bóng khá rắn và mỗi lần như thế, các cầu thủ Barca đều tỏ ra khá đau đớn khiến cho khán giả lo lắng.
Trong 1 tình huống quá cố gắng, Hleb đã bị đau k0 thể tiếp tục thi đấu và Iniesta được tung vào sân để thay thế. Kể từ đó, những pha lên bóng bên cánh trái mới có thêm độ nét và giúp chia sẻ bớt sức mạnh hàng thủ cho bên cánh phải.
Hiệp 1 cứ trôi qua như thế.

Bước vào đầu hiệp 2, các cầu thủ Barca đã gia tăng áp lực và sớm có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Pha treo bóng của Alves vào cho Eto'o là hơi sâu khiến bóng dội xà ngang ra ngoài.
Ít phút sau đó, Xavi thực hiện pha căng ngang trước khung thành đội khách để Pedro băng lên đá nối từ cự ly chừng 7m. Nhưng bóng từ chân cầu thủ trẻ đã chơi khá tốt trong trận đấu này lại tìm tới đúng vị trí mà thủ môn Toño.
Nếu tình huống trên là do các cầu thủ Barca dứt điểm quá hiền thì ở tình huống nguy hiểm sau đó, chỉ có may mắn mới giúp Racing tránh được bàn thua sau cú đá nối ở cự ly gần của Eto'o từ quả căng ngang của Alves. Mặc dù đã đổ người nhưng thủ thành Racing vẫn kịp dùng chân quét bóng ra ngoài, từ chối 1 bàn thắng mười mươi cho đội chủ sân Nou Camp.
Khán giả trên sân Nou Camp bắt đầu sốt ruột thì bất ngờ bàn thắng đã đến với các cầu thủ chủ nhà. Phút thứ 70, hậu vệ Racing để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt từ bên cánh của Alves và trọng tài cho Barca được hưởng 1 quả phạt đền.
Từ chấm 11m, Messi (được tung vào sân ở hiệp 2) đã đánh lừa được thủ thành Toño và đưa Barca vượt lên tạm dẫn với TS 1-0.
Tuy nhiên, bàn thua đến với đội chủ nhà cũng bất ngờ k0 kém. Phút thứ 77, từ 1 quả đá phạt trực tiếp ở ngay sát vạch 16m50, các cầu thủ Racing đã có được bàn thắng san bằng TS với pha chạm chân rất nhanh của Pereira khiến bóng đổi hướng đi vào khung thành trống bởi khi ấy Valdes đã đổ người để đón quả đá phạt của đối phương.
K0 chấp nhận 1 trận hòa trên sân nhà, Pep liền chỉ đạo cho các học trò dồn lên tấn công, Barca lúc này chỉ còn chơi với 3 HV bên phần sân nhà. Nhưng họ k0 thể gây nguy hiểm thêm cho khung thành Racing bởi những pha chuyền bóng hay đi bóng cuối cùng đều tỏ ra nóng vội, thiếu chính xác.
K0 những thế, việc bố trí hàng HV mỏng bên phần sân nhà cũng khiến khung thành Valdes phải thường xuyên đối mặt với những pha sóng gió do các TĐ đội khách tạo ra nhưng rất may là Barca k0 phải nhận thêm bàn thua nào.
Trận đấu đã kết thúc và Racing đã thành công khi ra về với 1 điểm có được.

Bị cầm hòa trận này, Pep có thể đổ lỗi cho "virus FIFA", cho sự thiếu may mắn... nhưng những trận đấu sắp tới thì sao? Bằng mọi giá, thần tượng 1 thời ở sân Nou Camp phải giúp Barca đi vào quỹ đạo chiến thắng.

Trong 2 trận đấu khác diễn ra vào sáng nay, bất ngờ cũng đã xảy ra khi đội bóng giàu tham vọng A.Madrid để thua 1-2 ngay trên sân của Valladolid, còn trong trận đấu còn lại, trên sân nhà, Sevilla cũng rất vất vả mới có được chiến thắng 4-3 trước tân binh của Laliga mùa này, đội bóng Sporting Gijon.

P.S:
Barca mà còn những fan có suy nghĩ thiếu tích cực ntn thì bao h mới khá nổi, Bét là hlv trẻ và thiếu kinh nghiệm là điều đương nhiên chả bàn cãi, có trách thì trách các cậu đã quá ảo tưởng sau chuỗi trận giao hữu như mơ để rồi mụ mị và thất vọng khi trở lại thực tại thôi. À mà hồi đầu Rái Cá lên làm hlv hình như cũng chả khá khẩm hơn Bét đâu nhở
Cám ơn bạn bazen đã nói thay những gì tớ muốn nói nhé.
Đội bóng nào mà chả có những "fan" (xin đc đặt chữ fan vào dấu nháy) luôn tỏ ra nóng vội, thiếu kiên nhẫn, lúc nào cũng muốn 1-2 trận là đem Cup về ngay.
Còn chuyện Barca có khá nổi hay k0 thì cái đó tùy thuộc nhiều vào CLB và hội CĐV bên TBN, 1 phần nhỏ ở VN e rằng hơi ít ỏi.
Tiện thể bạn nhắc về RK thì đúng là lúc mới về RK cũng k0 có đc 1 sự khởi đầu như mơ, thậm chí kết thúc lượt đi, ai cũng nghĩ đó sẽ là 1 mùa giải bỏ đi dành cho Barca nhưng kết thúc mùa giải thế nào thì ai cũng đã rõ.

@ người nhà:
Nếu cảm thấy chán nản thì có thể k0 cần phải thức khuya nữa. Cứ đi ngủ cho khỏe, sáng dậy coi livescore, đợi lúc nào thắng liên tiếp rồi coi trở lại.
Đây là bóng đá thực tế, k0 phải trò chơi nên k0 Save/Load đc, phải biết chấp nhận.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Lại giống mọi năm, ta lại trở về với nồi cám để đoàn kết với nhau chung một ý chí: trụ hạng.
Pha bóng đáng tiếc nhất khi Phú Ông dũng mãnh đè nén Mũi Lùn Tịt chịu một quả phạt sát vòng cấm. Nếu Valdes mà lao lên chửi bới thì còn đỡ, đằng này khi bị thủng lưới thì chỉ biết ngồi sân...bó tay thôi chứ biết sao.
Do Henry không thể ra sân, Pep đã mạnh dạn tung Pedro vào sân mà không phải là Krikic. Trong 5 phút đầu, nhận thấy sự lăng xăng của Alves là quá năng nổ có thể làm dẫm chân Hleb, Pep đổi cánh 2 tiền đạo với nhau. Ở giữa sân, Keita cực kỳ rảnh chân khi Racing không tấn công được và cầu thủ trẻ Sergio cũng thi đấu quá tốt: tinh tế, kỹ thuật và chính xác. Nhìn cách Ếch bị vây bởi 2-4 hậu vệ trong phạm vi hẹp và khi hết bóng anh luôn nhặt quả bóng nhanh nhất để Racing đưa bóng vào cuộc có thể hiểu được trận này các cầu thủ đang chịu một áp lực cực kỳ lớn phải kiếm bàn thắng và giành trọn 3 điểm.
Đáng tiếc nhất cho Pep khi Hleb chấn thương cuối hiệp 1 và ông phải tung vào sân Ini. Sự thay thế này lẽ ra là hợp lý khi Ini đá kỹ thuật và ăn ý với Xavi nhưng trận này không phải thế. Ini cầm bóng lao thẳng về đối phương với tinh thần căng thẳng phải tìm bàn thắng và khẳng định mình với Pep, anh ngã ăn vạ quá thô, vội vã sút bóng, chuyền hỏng, quan sát không tốt. Sức ép khiến Ini lộ rõ sự non nớt không cần thiết. Sai lầm lớn nhất là thay Keita để gia tăng sức ép. Thật sự ở vị trí Pep không thể nghĩ ra bị thua một bàn thua đơn giản từ sai lầm của đội trưởng Puyol.
Thay vì oán trách trận hòa, Pep nên nghĩ tại sao ta lại không cụ thể các cơ hội thành 2,3 bàn. Thắng 1 bàn không thể thỏa mãn khán giả.

Barca mà còn những fan có suy nghĩ thiếu tích cực ntn thì bao h mới khá nổi
Quan trọng là ban lãnh đạo có suy nghĩ như thế không chứ fan suy nghĩ thì ảnh hưởng gì X( . Đặt lại vấn đề nhé, Real mà có những fan chuyên cắn trộm kiểu này thì sao mà khá nổi :) .
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
barcano1 nói:
@ người nhà:
Nếu cảm thấy chán nản thì có thể k0 cần phải thức khuya nữa. Cứ đi ngủ cho khỏe, sáng dậy coi livescore, đợi lúc nào thắng liên tiếp rồi coi trở lại.
Đây là bóng đá thực tế, k0 phải trò chơi nên k0 Save/Load đc, phải biết chấp nhận.

Cả đội đã chơi tốt trừ ETO'O - tiếc là vị trí này lại quá quan trọng trong các chiến thắng của BARCA. Nói là hết hy vọng thì hơi quá nhưng kết quả trước mắt thì quá thất vọng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top