V.2: VfB Stuttgart - FC Barcelona (0-2)

Mr_Dracula

La Masia
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
88
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Lò dạy đóng gạch
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vắng Marquez nên mình bị yếu hẳn ở giữa ! Nếu ko đẩy được bóng sang hẳn bên kia sân thì y như rằng, chúng ta bị tấn công ngược ngay ! Các chú thiên nga trắng cũng chịu khó tấn công vào vị trí của Oleguer ra phết, chứ lượn lờ sang cánh Abidal là bị dập ngay !

Nhưng cũng may là đến thời điểm này Thuram hỗ trợ Oleguer khá tốt, Valdes thì bắt tuyệt vời - tất nhiên phải kể đến cả may mắn ! Rô vẩu được trao băng đội trưởng nhưng đá hơi mờ nhạt ! Messi thì bị bắt chặt rồi ! Hiệp 2 hy vọng Rijkaard có thay đổi nào đó về chiến thuật, nếu ko có lẽ phải trông chờ vào tình huống cố định mất !
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Barca.

Tuy nhiên chúng ta đã sớm mất bóng và cầu thủ mang áo số 8 của đối phương đã nhanh chóng thâm nhập vòng cấm Barca trong tình thế không bị ai kèm, chiếc công nông mang tên Thuram xé gió lao tới, nhưng thậm chí anh còn lao tới chậm hơn Valdes, tỷ số vẫn là 0--0.

Vàooooooooooooooooooooooooo
Trong tình thế đang bị ép lòi mỡ thì Barca của chúng ta lại bất ngờ có được bàn thắng ở phút thứ 53.
Sau một pha phạt góc, bóng bay tới đầu Ronaldinho, cầu thủ Brazil tuy khong giỏi món này lắm những cũng đủ khả năng đưa bóng bay về phía khung thành Stuttgart, một pha bóng lộn xộn và sự có mặt kịp thời của đội trưởng Puyol đã giúp Barca có 1 bàn dẫn trước.
Tỷ số là 0-1 nghiêng về Barca.

Phút 57, một pha phối hợp tuyệt đẹp giữa Messi, Deco và Henry, nhưng đường chuyền cuối cùng của Deco tới cho Henry là hơi muộn khiến cho tiền đạo người Pháp rơi vào thế việt vị.

Phút 62, Ronaldinho, Messi và Henry lại có một pha phối hợp khá đẹp khi Ronaldinho di chuyển ở trung tâm chuyền bóng xuống cánh trái cho Messi, sau đó tiền đạo Argentina đã tạt sệt vào vòng cấm cho Henry, nhưng tiền đạo người Pháp đã vào hơi chậm và không tiếp được bóng.
Ngay sau tình huống đẹp mắt này thì lại là một tình huống nhức mắt khác khi Thuram luống cuống phá bóng trúng người Puyol gây ra nguy hiểm cho khung thành Valdes.

Phút 65, Sylvinho được đưa vào sân và Puyol được ra nghỉ, có thể là Abidal sẽ được kéo vào đá cặp trung vệ với Thuram.

Vàoooooooooooooooooooo
Vàoooooooooooooooooooooooo
Messi
Tỷ số đã là 0-2 cho Barca.
Một pha chuyền rất khéo của Messi cho Henry, tiền đạo người Pháp rất nỗ lực đi bóng vào sâu trong cấm địa Stuttgart và chuyền ngược lại cho Messi. Bàn thắng quá đẹp.

Phút 70, một pha phản công cực nhanh cho Barca, chỉ cần vài đường chuyền nhanh, bóng đã được đưa vào vòng cấm Stuttgart. Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sau khi dẫn trước với 2 bàn thắng, các cầu thủ Barca càng chơi tuyệt vời hơn và những pha ban chuyền càng nhuyễn hơn, thậm chí ở phút 72, các cầu thủ Barca còn thực hiện một loạt những đường chuyền như ở chỗ không người ngay trong vòng cấm đối phương, Sylvinho, Henry, Deco, Messi, rất tiếc pha kết thúc của Messi lại bị cản phá ngay trên vạch cầu môn bởi một hậu vệ chủ nhà.

Trong khi các cầu thủ Barca rất chủ động giữ bóng và thỉnh thoảng tung ra một pha tấn công tốc độ cao thì các cầu thủ Stuttgart gần như bế tắc và không thể tìm được cách ghi bàn mặc dù họ đã tung ta tới 16 cú sút trong khi Barca chỉ thực hiện được 11 lần.
Trước thế trận này, Rijkaard gần như đã tin tưởng vào một chiến thắng của các học trò và thậm chí ông còn tung Bojan Krkik vào thay cho Ronaldinho ở phút thứ 82. (Nghe đâu như ông Rijkaard đã đề nghị Krkik và Dos Santos oẳn tù ti xem ai được vào sân thay cho Ronaldinho trong tình thế ko còn gì để mất như thế này).

Tuy nhiên ở phút bù giờ thứ 3, chỉ chút xíu nữa, Bojan đã lần đầu tiên có cơ hội ghi bàn thắng ở Champions League, tiếc rằng cậu nhóc còn quá trẻ để đủ bản lĩnh đưa bóng vượt quá tầm với thủ thành đối phương trong tình huống đối mặt.

Cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số bất ngờ 0-2 với thắng lợi dành cho đội bóng nhược tiểu đến từ xứ Catalan.

Đi ngủ tiếp thôi
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Bàn thắng của Puyol sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong khâu phòng ngự và cũng là cơ hội để hàng công có bàn thắng khi Stutgat đẩy cao đội hình
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Một đội hình thiếu 1/2 hàng thủ mà vẫn ko bị thủng lưới quả nào trước nhà ĐKVĐ nước Đức. Cú này xuất sắc nhất là họ Lã. Ko biết lão mua trọng tài + tiền đạo đối phương hết bao nhiêu tạ thóc.
Thiếu thốn hậu vệ ko phải là 1 vấn đề quá nghiêm trọng với 1 HLV cầu toàn như Rij nhà ta. Nhớ hôm xưa khi bác Van Gaal cần quân, thiếu hậu vệ thì hoặc chúng ta thắng đậm, hoặc bọn nó thắng, bởi thiếu hậu vệ là với máu liều của mình, bác Gaal tung tiền đạo vào đá cho đủ 11 người :d.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận này quả trận là khó khăn chồng chất khó khăn.
Vừa vào đầu trận thì Marquez đã bị đau phải thay ra. Lúc hàng hàng TV Barca với 3 cầu thủ thấp bé đã không thể tạo được một thế trận tốt trước hàng TV có số đông của đội chủ nhà.
Nhờ có hàng TV đông đảo mà 20 phút đầu, các cầu thủ STUT liên tục cầm bóng và gây sức ép lên khung thành TM Valdes, nhưng rất may là họ thiếu chính xác trong các pha dứt điểm.
10 phút sau đó, thế trận lại dần thuộc về Barca, Messi đã có một pha bật tường đẹp mắt với Deco nhưng cú sút của cậu lại không đủ hiểm hóc. Henry cũng đã có một cơ hội đối mặt sau cú chích bóng rất đẹp của Ronnie. Nhưng Henry lại dứt điểm quá nhẹ và không đủ hiểm hóc.
Sau đó thế trận diễn ra khá cân bằng, STUT đã có một cơ hội rất tốt để mở TS nhưng không tận dụng thành công trong tình huống mà xà ngang rồi phản xạ tuyệt vời của Valdes đã cứu cho Barca khỏi một bàn thua trông thấy.
Trong những phút cuối hiệp 1, Valdes lại một lần nữa trổ tài cứu nguy sau cú sút căng từ cự ly gần bên phía góc phải vẫn của Gomez. Và sau đó là cú chạm bóng từ cự ly khoảng 5m nhưng bóng thay vì tìm vào lưới trống lại tìm đến đôi tay TM Valdes

Hiệp 1 kết thúc và không ít người đã nghĩ đến một kết quả bất lợi cho Barca ở hiệp 2.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ STUT vẫn tràn lên với khí thế hừng hực. Trái ngược với hiệp 1 họ chuyên sử dụng những đường chọc khe hoặc chuyền bổng vào vị trí giữa O le ngoe và Thuram thì đầu hiệp 2, các tình huống nguy hiểm của "Thiên nga trắng" chủ yếu đến từ những cú sút xa nhưng Valdes đã bắt khá chắc tay.

Trong tình thế bị ép sân thì các cầu thủ Barca bất ngờ mở TS. Bắt nguồn từ 1 quả phạt góc, Deco treo bóng về phía xa cho Ronnie băng theo dứt điểm. Bóng bật vào người TM đội chủ nhà bay ra trước mặt Puyol và anh đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng mở TS. TS là 1-0 cho các cầu thủ khách ở phút thứ 53 của trận đấu.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Barca thi đấu tự tin hơn và cầm bóng khá chắc chắn trước khi tổ chức các đợt tấn công.

Sau khi may mắn có được bàn thắng thì Puyol đã không gặp may khi bị chấn thương trong một pha nỗ lực phá bóng và không thể tiếp tục thi đấu. Ông RK buộc phải tung Sylvinho vào đá thay Abidal ở vị trí HV trái còn Abidal đc đẩy vào trong đá thay vị trí mà Puyol để lại.

Lợi dụng sự xáo trộn trong hàng phòng ngự đội khách, các cầu thủ STUT cố gắng tìm cách gây sức ép lên hàng HV Barca và họ đã có cơ hội tung ra một cú sút căng từ đầu vòng cấm. Rất may là bóng đu ra ngoài khung thành TM Valdes.

Sau lúc đó thì các cầu thủ Barca có bàn thứ 2, một đi bóng đầy quyết tâm của Henry rồi trả bóng lại cho Messi băng lên dứt điểm. Cú sút căng ở cự ly quá gần nên dù đã chạm người HV đội nhà nhưng bóng vẫn đi vào lưới nâng TS lên thành 2-0 cho đội khách vào phút thứ 67.

Dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Barca còn có thêm cơ hội để nâng TS nhưng Messi lại dứt điểm không thành công.

Nhưng phút còn lại, các cầu thủ Barca chủ động chuyền bóng cho nhau bên phần sân nhà để làm giảm tốc độ trận đấu và sự quyết tâm tràn lên của đội chủ nhà. Mặc dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ STUT đã không làm gì được trước hàng phòng ngự chơi khá kinh nghiệm và chắc chắn của đội khách. Không những thế họ còn xém phải nhận thêm bàn thua ở những phút bù giờ khi mà Bojan phá bẫy việt vị băng xuống nhưng lại sút chạm tay TM đội chủ nhà đi ra ngoài.

Trận đấu đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về đội khách. Đây là một chiến thắng đầy khó khăn và không thể thiếu sự ủng hộ của thần may mắn.

@ casper+Yumi+TN: Bên ngoài kia đã có Shoutbox rồi.
Vì vậy các bác, các chú có muốn chat chit, tán hươu tán vượn gì thì cứ tự nhiên nhưng trong những 2pic bàn luận nghiêm túc thì tuyệt đối cấm X(. Đang vui nên cũng không muốn rút thẻ với ai nên chỉ xóa bài và nhắc nhở vậy thôi ;). Lần sau rút kinh nghiệm nhé :)
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thế là mình đã dự đoán chính xác tỷ số của trận đấu . He he..
Một chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của nhà ĐKVĐ nước Đức .
@Den: Mình đã đoán đúng mạ ko phải khinh địch mà là "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng". Đúng là Stuttgart chưa đạt được phong độ và đẳng cấp mà Barca phải e ngại .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Qua vòng đấu vừa qua, Barca đang chắc 1 chân vào vòng đấu trực tiếp. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng đối thủ tranh chấp với Barca lại là anh chàng người Scotland - Ranger. Mấy năm gần đây thông tin về anh chàng khá ít do Celtic độc chiếm gải quốc nội. Thắng đậm Lyon ngay trên sân Lyon, anh chàng này đã ăn mất hình ảnh ấn tượng Barca vùi nát Sờ Tú Gà.
* Các bác làm gì mà để chú no1 nó doạ ghê quá :woot: . Em lại thích cách bác TN spam diễn biến trận đấu trong các mục này. Vừa đủ dài không phải spam :cheers: lại vừa hoành tráng như BLV của xã :D . Em là em không phản đối đâu.
 

lovebarca

Trung học xã
Đầu quân
30/9/07
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hè, TĐ Gomez bên Stutt nghe đâu là 1 fan của barca từ lúc còn nhỏ, có lẽ vì vậy mà anh ta bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi và giúp barca chúng ta có bàn mỏ tỉ số :woot: . Tất nhiên là ko thể có việc như vậy trong bóng đá chuyên nghiệp nhưng phải công nhận là nếu ko có cú đưa chân càn phá vô ích của Gomez thì tớ cá là thủ môn của Stuttgart sẽ bắt đc quả đánh đầu ko mấy nguy hiểm của Ronaldinho. Mặc dù bản mở tỉ số là khá may mắn nhưng việc barca chiến thắng chung cuộc là hợp lý vì rõ ràng chúng ta chơi hay hơn hẳn đội chủ nhà. Nhưng cũng qua trận đấu này tui thấy barca vẫn còn vài vấn đề lớn:
Thứ 1 là việc vẫn bõ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn. Mặc dù mấy trận gần đây đều thắng to nhưng rõ ràng chũng ta bỏ lõ khá nhiều cơ hội ăn bàn, điều này cần phải đc cải thiện hơn nữa.
Thứ 2 là Henry, ngoài trận gặp Levante ra thì trong số những trận còn lại tui đều để ý thấy có 1 vấn đề với Henry khi đối mặt với thủ môn đối phương. Nếu như trước đây khi đối mắt với thủ môn thì hoặc sẽ là 1 pha xỉa bóng hiểm hóc hoặc thủ môn sẽ chụp ếch, nhưng trong những trận đấu đã qua tui nhận thấy Henry tỏ ra lúng túng khi đối mặt với thủ môn, anh hầu như ko dám lừa qua thủ môn còn những cú sút thì độ hiểm hóc cũng ko cao :( . Có lẽ Henry cần thời gian để lấy lại sự tự tin của mình. :)
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Đúng như em dự đoán bà xã nhà ta đẩy cao tốc độ trận đấu để mấy con thiên nga có dịp vùng vẫy. Các bác xem mỗi lần nhà ta cầm bóng là y như rằng có tói 8 hoặc 9 thằng nó về trước cầu môn thế thì ăn làm sao được cơ chứ, lại còn bị nó mấy lần doạ nữa chứ, may hom qua chú Val nhà ta bắt hay và Stut cũng hơi đen nên không có bàn. Thắng trận này nhưng chú tóc xù nhà ta chắc lại có nguy cơ nghỉ vài trận nữa, đá máu lửa quá. Cầu mong chú Milito và chú Marquez ít bị chấn thương thôi. Không có chú Toure tuyến giữa yếu hẳn, chúng nó được thể trâu bò đá kinh quá. Henry trận này đá kinh phết, xem chú Rô biểu diễn mấy quả sướng mắt thật. Chỉ mỗi tội hôm nay chú Mes là hơi cá nhân.
Xin chia buồn với các bạn Lyon
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
có chú nào nhỉ của Stut , chỉ cần đệm bóng vào lưới là xong , chả hiểu đá thế quái nào nào bóng lại bay về hướng Valdes nhà mình như kiểu hậu vệ trả bóng ấy , pó tay
H1 hơi bị thót tim , may mà chưa thua 8-}
nhìn Henry đá , dù ko ghi bàn nhưng thấy anh cũng rất tự tin
bàn thắng thứ 2 thể hiện sự ăn ý của Henry và Messi 8-|
Eto'o sắp quay lại , bộ tứ biết nhét đâu cho hết đây 8-|
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cú này xuất sắc nhất là họ Lã. Ko biết lão mua trọng tài + tiền đạo đối phương hết bao nhiêu tạ thóc.
Không biết các bác có để ý hay không chứ hồi sáng em là em thấy 2 lần Puyol và Deco bắt tay trọng tài rất vui vẻ đấy nhé :woot: Ai biết đâu đấy :-' :devil:

Trận hồi sáng Valdes và Abidal chơi hay nhất trận.
- Nếu không có phản xạ cực nhanh (và may mắn-tất nhiên :) ) của Valdes thì Barca ít nhất cũng đã để thủng lưới 1 bàn trong hiệp 1 rồi. Ngoài ra trong hiệp 2 thì anh cũng có những pha ra vào bắt bóng rất chắc chắn khiến người xem yên tâm. :thumbsup:
- Abidal đá HV trái quá chắc chắn, mấy con Thiên nga trắng toàn lên bóng bên cánh O le ngoe chứ lên phía bên kia gặp Abidal là tịt. Sau khi Puyol phải rời sân thì Abidal được đẩy vào trong đá cặp trung vệ với Thuram và anh đã thi đấu khá ổn. :yes:

Có ai đọc tờ Báo BĐ sáng nay không ? Trang 24 ấy. Nghe nó bình luận mà em ớ cả người. Nó bảo Puyol được thay ra = Campos :wallbash:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
denpietrau nói:
Qua vòng đấu vừa qua, Barca đang chắc 1 chân vào vòng đấu trực tiếp. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng đối thủ tranh chấp với Barca lại là anh chàng người Scotland - Ranger. Mấy năm gần đây thông tin về anh chàng khá ít do Celtic độc chiếm gải quốc nội. Thắng đậm Lyon ngay trên sân Lyon, anh chàng này đã ăn mất hình ảnh ấn tượng Barca vùi nát Sờ Tú Gà.
* Các bác làm gì mà để chú no1 nó doạ ghê quá :woot: . Em lại thích cách bác TN spam diễn biến trận đấu trong các mục này. Vừa đủ dài không phải spam :cheers: lại vừa hoành tráng như BLV của xã :D . Em là em không phản đối đâu.

@ ku Đen: Thằng B1 thì nó vẫn phát xít thế mà, nhưng được chú an ủi anh cũng mừng. Chẳng phải khoe chứ, để spam được như hiện nay, anh cũng phải tu luyện nhiều đấy chứ.
Mà anh cũng ngạc nhiên vì thằng Lyon nữa, chẳng biết bản lĩnh mấy mùa liên tục lọt vào ít nhất là vòng 2 của Champions League chẳng biết bị nó đánh rơi đâu mất mà để thằng Ranger nó bóp mũi kinh thế chứ. Hết hiệp một, anh thấy tỷ số là 1 bàn cho thằng Ranger anh cứ tưởng thằng Lyon sẽ vùng lên ở H2, ai dè nó lại nằm sân thế chứ.

Mà B1 nhé, bài của anh không phạm luật mà chú delete là anh kiện đấy. b-(
À chú thử hỏi bọn nhà báo nói láo đấy cho anh xem thằng Campos là thằng nào với? liệu nó ở đội B hay C hay D, E, F gì của Barca mà mình không biết nhỉ?

Trận đấu vừa qua thì mình thấy rằng không hẳn là Barca đẩy cao tốc độ mà có lẽ bọn Stutt chủ động đẩy cao tốc độ khi thấy Barca lỏng lẻo ở hàng thủ thì đúng hơn. Không chỉ đầu hiệp 1 và cuối hiệp 1 thót tim mà ngay cả ở đầu hiệp 2 mình vẫn vừa xem vừa run. Chỉ đến khi Phú Ông ghi bàn mở tỷ số thì mình mới tạm yên tâm.
 
Đầu quân
12/9/07
Bài viết
54
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
vùng đất bím
Barça đồng
0
:cheers: Chúc mừng chiến thắng
Mặc dù hơi muộn nhưng em vẫn muốn nói câu này. tại vì em phải học cả ngày lẫn đêm luôn nên sáng ra chỉ kịp mua bao bóng đá và vào lớp xem thôi. Nhưng anh no1 nói báo biết sai hết rồi. và bây giờ em đã hiểu :D
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Barca của Rô vẩu là một Barca tấn công điên cuồng mãnh liệt, tấn công đến nghẹt thở dồn nén đối thủ đến tận chân tường. Là lối đá dồn dập quyến rũ với những pha chạm bóng đầy tinh tế và sáng tạo, là những pha phối hợp mà người xem không thể tưởng tượng được cho đến khi bóng đã nằm gọn trong lưới. Nhưng cũng là một Barca sơ hở, một Barca bế tắc trước những đối thủ chơi thiên về thể lực, một hàng hậu vệ thường xuyên thả tiền đạo đối phương. Bởi vì sao?
Hàng HV Barca được xây dựng bằng những cầu thủ có thiên hướng tấn công, những cầu thủ rất kĩ thuật nhưng tương đối ngại va chạm ( Marquez),là những cầu thủ rất nhiệt tình xông xáo nhưng thiếu tỉnh táo ( Puyol) là những cầu thủ tỉnh táo dám va chạm nhưng đã qua thời đỉnh cao ( Thuram, Zambrotta) Milito đang trên đường chứng tỏ khả năng của mình, duy nhất Abidal là làm cho các Cule hài lòng về mọi mặt cả công và thủ. Hàng công luôn chơi với tốc độ rất cao cơ hội rất nhiều nhưng phung phí cũng không ít, Nếu đạt được phong độ cao Barca như một cơn sóng thần cuốn phăng tất cả các chướng ngại vật bất kể đó là gì, Nhưng khi không đạt được tình trạng thể lực và phong độ tốt nhất Barca trở nên bế tắc và mong manh đến lạ kì, những pha phản công của đối phương luôn làm Barca bối rối, Các HV luôn có thiên hướng đoạt bóng trong chân đối phương ngay lập tức chứ không phải là xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc với các vị trí đều được đảm bảo vào đúng vị trí. Trận với Stut đêm qua nếu thần may mắn mỉm cười với Stut thì có thể sẽ là một tỉ số hoà. Tôi không muốn như vậy
Bản thân tôi thích một Barca tấn công điên cuồng vũ bão vào đúng thời điểm, nhưng biết dàn quân đồng đều khắp mặt sân cầm bóng trong chân mà đối thủ cũng không dám vào lấy bóng, chủ động giảm nhịp tấn công xuống nhưng đối thủ cũng không dám tấn công, và khi thể lực được hồi phục sau những thời điểm giảm nhịp như vậy lại bất ngờ tăng tốc để đối thủ không kịp trở tay như những trận chơi không có Rô. không phải là tôi không muốn Rô trở lại mà tôi muốn Rô- người lĩnh nhịp tấn công của Barca biết điều này để cho con tim của hàng triệu cule được phát cuồng thêm nhiều lần nữa khi Barca vô địch
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sự may mắn và tài năng của Valdes giúp chúng ta không bị thủng lưới ở hiệp 1. Hiệp 2 khởi đầu suôn se nhờ bàn thắng của Puyol. Sự trở lại tuyệt vời của Puyol. Nhờ có bàn thắng dẫn trước nên chúng ta đã chơi thoải mái hơn. Henry vẫn xuất sắc trong công tác kiến tạo cơ hội cho đồng đội, còn Messi vẫn duy trì phong độ ghi bàn tuyệt vời. Chỉ có điều, Messi dạo này thi đấu hơi cá nhân. Vẩu đã có dấu hiệu trở lại (chắc cảm thấy sức ép từ cú hattrick của Henry và phong độ cao của Messi). Cứ với phong độ thế này thì đội nào cản nổi Bà Xã mang cúp về Noucamp.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
calic_k nói:
Bác Tuấn ơi xem Online trên Star Sport ở chỗ nào nhỉ :?

Calic xem trong box Tin Học ấy, đã có bài hướng dẫn cách xem online bằng các phần mềm như Sopcast, TVU hay TVants... rồi đó.

ku Đen hay B1 xem xử lý bài của anh và của calic đi nhé, ai lại post lạc chỗ thế này cơ chứ :p

@ 3 ngày nữa xóa
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top