V.28: UD.Almeria-FC Barcelona (2-2) Hợp lý

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[center:9e6b782a6e]
almeria.gif
vs
barca-1.gif
[/center:9e6b782a6e]

Barca hành quân đến sân Almeria trong tâm trạng cực kỳ căng thẳng!
Việc bị bỏ xa tới 8 điểm và lịch thi đấu dày đặc trên 3 mặt trận sắp tới khiến F.Rijkaard đau đầu vì lực lượng bị sứt mẻ. Mỗi trận đấu sẽ giống như trận chung kết và chắc chắn việc xảy chân đồng nghĩa với suy nghĩ an bài ở La Liga. Lượt đi Barca thắng cách biệt 2 bàn với thế trận kém thuyết phục và chiến thắng may mắn. Almeria từng giúp Barca có niềm vui le lói khi hạ Real. Thế nên cứ cẩn thận mà dò xét đội chủ nhà Rijkaard ơi!
Real đến Riazor để gặp Depor. Chắc chắn hy vọng kiếm 3 điểm của đội đầu bảng là rất khó vì Depor vừa thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ với một phong độ ngày càng tốt dần lên. Đây là vòng đấu của hy vọng Real xảy chân. Nhưng trước tiên cứ phải thắng cái đã.
Về lực lượng Barca sẽ có mặt trở lại của Oleguer trong khi đó Deco sẽ vắng mặt.
Tiến lên Barca!
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Real đã bị Depor bắn hạ rồi (1-0), siêu trung vệ Pepe là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phải tận dụng cơ hội này thôi, thực tế cho thấy thì Real ko ổn định, nên cơ hội ở Liga vẫn còn.
Hy vọng trận El Classic Barca sẽ cướp lại ngôi đầu từ tay Real
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
xem lịch thi đấu những vòng đấu cuối của Barca thì thuận lợi hơn Zê An 1 chút , chỉ trừ trận làm khách trên Béc Zê Bêu là khó khăn, vòng này là 1 trong số đó
phải thắng ko thì ko bao giờ có thể vô đich được năm nay
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Biết tin kền kền bị bắn hạ mà chả biết nên mừng hay nên lo. Mừng vì đây có thể là cơ hội cho Barca, còn lo nếu chúng ta cứ cố đấm ăn xôi trên cả 3 mặt trận thì chẳng biết có đủ sức hay không. Lực lượng hiện tại trông mỏng manh wá.

Danh sách thương bình vừa có thêm Rô vẩu, cộng với Messi, Dos Santos, Deco (căng cơ), Rafael Marquez (đau ngón chân), Yaya Toure (thoát vị), Santiago Ezquerro (chấn thương háng). Hix trông bi đát wá
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ngoài Deco, danh sách chấn thương vốn đã rất dài với những cái tên như Messi, Yaya, Márquez, Zambrotta, Eszquerro, Jorquera mới đây còn được bổ sung thêm Ronaldinho and Giovani Dos Santos.
Trong tình thế như vậy, ông RK buộc phải gọi thêm 3 gương mặt từ đội B là Pedrito, Víctor Vázquez và Víctor Sánchez vào đội hình chuẩn bị cho trận đấu này.

Với tình hình nhân sự hiện nay, khả năng ông RK sẽ bố trí đội hình ra sân gồm:
Valdes - Abidal, Milito, Puyol, Oleguer - Xavi, Iniesta, Gudjohnsen - Henry, Eto'o, Bojan.

Real đã thua và đó là cơ hội để cho Barca tìm lại cơ hội đuổi kịp đối thủ của mình. Để làm được điều đó, Barca sẽ phải vượt qua tân binh Almeria đang chơi khá ấn tượng ở mùa giải năm nay trong hoàn cảnh thiếu vắng khá nhiều vị trí quan trọng do chấn thương.
Hãy tin rằng quá tam ba bận, kết thúc trận đấu này sẽ là nụ cười dành cho đội khách.

Dự đoán: 1-2.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
nothink nói:
Biết tin kền kền bị bắn hạ mà chả biết nên mừng hay nên lo. Mừng vì đây có thể là cơ hội cho Barca, còn lo nếu chúng ta cứ cố đấm ăn xôi trên cả 3 mặt trận thì chẳng biết có đủ sức hay không. Lực lượng hiện tại trông mỏng manh wá.
Mừng chứ sao lại không. Chú cứ yên tâm là 2 vòng tới Kền Kền khổ sở mà kiếm điểm. Sau đó thì lại đến lượt xã nhà. Mà lúc đấy toàn là những trận đinh ở cúp châu Âu như bán kết với Rồ má nồ hay gã Mèo Ú. Sao ăn ba ở Tây Ban Nha nó khó khăn thế không biết!!!
Lâu lâu không thấy anh Jun bình luận trực tiếp :-'
 

toanthang

Tiểu học xã
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
real thua roài cầu mông rái cá cứ chọn đội hình đá thật chắc để chúng ta chưa đá đã rút ngắn đc 1 điểm đã thì khi vào trận mới có hi vọng khoảng cách chỉ còn 5 điểm. Giá như ông ấy nghe đc lời khuyen của tui thì hay biết bao
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
toanthang nói:
real thua roài cầu mông rái cá cứ chọn đội hình đá thật chắc để chúng ta chưa đá đã rút ngắn đc 1 điểm đã thì khi vào trận mới có hi vọng khoảng cách chỉ còn 5 điểm. Giá như ông ấy nghe đc lời khuyen của tui thì hay biết bao
Ổng cũng :lol: có chính kiến của ổng ý chứ..hihi..Hôm nay chắc sẽ thắng thôi.Phải tự tin đi chứ các cule' và không quên hi vọng vào sự xông xáo của Bojan,Iniesta sẽ làm tinh thần đội nhà lên cao, và thằng Olequer đá tròn vai cho a e nhờ! Mình đã theo dõi Real nhiều trận mùa này rồi, và cũng đã từng khẳng định Real mùa này đứng đầu là nhờ may mắn chứ lối chơi của họ thường xuyên bế tắc. Còn nhà ta thì lại hay chủ quan và sai lầm về mặt chiến thuật. Lẽ ra giờ này phải đứng ngôi đầu mới làm a e ta hả dạ được..Quyết vô địch! :lol:
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lại một trận đá sân khách chán nản nữa, năm nay đúng là bản lĩnh xa nhà kém thật. Kết quả chắc chắn đem lại thất vọng nhưng khách quan mà nói hòa là đúng. Trận này khả năng tận dụng cơ hội tốt gắn liền với khả năng...phòng ngự kém luôn, T__T. Trung vệ cũng toàn to con, khỏe mạnh sao mà chống bóng bổng vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào, chán quá. Mít tờ Rijkaard lúc nào cũng hô hào rút kinh nghiệm mà không bao giờ thấy làm được, ngán ngẩm
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
hân hoan tuyên bố chúng ta đã rút ngắn khoảng cách với Zê An xuống còn 7 điểm , thật tuyệt hiz hiz :((
đừng ai đổ lỗi cho Milito nhé , âu cũng là sự hỏng hóc của cả 1 hệ thống đã quá cũ kỹ ...
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Những tưởng việc kình địch Real để thua trên sân Riazor sẽ khiến các cầu thủ Barca chơi quyết tâm hơn nhưng họ đã k0 thể làm được điều đó khi thể hiện 1 lối chơi mờ nhạt, thiếu sức sống.

Khi hiệp 1 vừa diễn ra được vài phút, đội chủ nhà đã có 1 tình huống lên bóng rất nguy hiểm. Nhưng rất may là TĐ của Almeria đã đẩy bóng quá dài và Valdes đã kịp làm chủ tình thế.
Những phút sau đó, các cầu thủ Barca cố gắng tổ chức tấn công đáp trả nhưng k0 mấy hiệu quả.
Cho đến phút thứ 17, từ một pha đi bóng của Iniesta bên cánh trái rồi ngoặt vào trong. Cú sút từ đầu vòng cấm của anh đã bị Diego Lopez đẩy ra nhưng Bojan đã băng vào đá bồi kịp thời, mở TS của trận đấu.

Sau bàn thua, các cầu thủ Almeria đã thi đấu nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng TS và họ đã được đền đáp xứng đáng. Từ 1 tình huống phạt góc, không 1 cầu thủ Barca nào theo kèm Pulido và anh dễ dàng đánh đầu tung lưới Valdes, đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút thứ 33.

Mặc dù cầm được nhiều bóng hơn đối thủ nhưng Barca k0 thể biến ưu thế đó thành những cơ hội ghi bàn cụ thể. Ngược lại, hàng thủ còn luôn đứng trước các pha nguy hiểm của TĐ đối phương và đã khá nhiều lần Milito, Puyol bộc lộ sai sót.

Phút thứ 41, Bojan đã có cơ hội tốt để ghi bàn thắng thứ 2 cho mình sau pha chọc khe của đồng đội nhưng cú sút góc hẹp của TĐ gốc Serbia đã bị Diego Lopez đẩy ra.

Hiệp 1 kết thúc với TS hòa 1-1.


Bước sang hiệp 2, tình thế vẫn giống như trong nửa đầu hiệp 1. Ông RK liền tung Henry vào sân thay cho Edmilson, cầu thủ đã chơi rất mờ nhạt ở những phút trên sân.
Và sự thay đổi người này đã phát huy tác dụng ngay sau đó. Phút thứ 57, Henry đã có tình huống đi bóng xuống sát đường biên bên cánh trái rồi chuyền vào trong để Eto'o nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần nâng TS lên thành 2-1 cho đội khách.
Tiếp đó, Henry còn có cơ hội ghi bàn thắng cho riêng mình nhưng cơ hội từ đường căng ngang của Bojan đã bị anh bỏ lỡ khi sút quá nhẹ và để thủ thành đội chủ nhà cản phá thành công.

Không thể chấp nhận một trận thua trên sân nhà, các cầu thủ tân binh tiếp tục dồn lên và chính khí thế ấy đã làm các cầu thủ Barca mất bình tĩnh. Hệ quả là các cầu thủ đội khách đã phải nhận khá nhiều thẻ vàng từ trọng tài.
Chưa hết, phút thứ 72, G.Milito lại có pha phạm lỗi khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.
Mặc dù sau đó ông RK đã cho Sylvinho vào sân thay cho Bojan nhằm củng cố hàng thủ nhưng không thể giúp mành lưới Barca được giữ nguyên cho đến khi hết trận.
Phút thứ 85, cũng từ 1 pha phạt góc, các cầu thủ đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng TS sau cú băng vào đánh đầu ở cự ly gần của K. Uche. Abidal là cầu thủ mắc lỗi trong tình huống này khi anh không theo sát cầu thủ đối phương.

Thời gian còn lại là quá ngắn ngủi để các cầu thủ Barca có thể tìm kiếm bàn thắng thứ 3, nhất là trong hoàn cảnh họ phải thi đấu thiếu người.

Chỉ với 1 điểm kiếm được trong trận đấu này, xem ra hy vọng chạy đua ngôi VĐ với đối thủ Real của các cầu thủ Barca đã bị chính họ đánh mất.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xã ta nhập cuộc cực nhanh với khí thế nôn nóng tìm bàn thắng!
Bàn thắng đến là lẽ tất yếu khi Eto'o, Bojan, Gud và Iniesta thay nhau tìm cách đột kích vòng cấm địa. Ngay trong những phút đầu đã thấy Barca có một sơ hở chết người. Hãy nhìn Thuram xông lên phối hợp với Bojan trong tình huống tấn công nhanh, nhiều người sẽ nghĩ rằng sao hôm nay bác Ram già hăng thế. Rồi ngay sau đó là pha dốc bóng từ sân nhà, hậu vệ Almeria tung Vô ảnh thần cước hạ thủ bác Ram già. May là bác cáo, tung thân nhảy tránh...còn anh áo vàng quần đen chạy sau thì không tránh kịp...bị chém :) .
Điểm yếu chính là từ anh người mẫu Brasil - Edmilson. Nói thật, không hiểu anh ý đẳng cấp đến đâu: bóng được hậu vệ đẩy lên, lập tức 1 chạm đẩy về cho hậu vệ. Khi tiền vệ họ dốc xuống, chạy tung tăng rất dáng bên cạnh rồi nói thầm: "anh cứ chạy tiếp đi, miễn là đừng rê qua em, anh chuyền cho thằng kia đang chạy thoáng kìa :/ ". Không hiểu nổi 1 tiền vệ trụ lại đá như một anh chàng đồng bóng ẻo lả và thiếu nhiệt huyết đến như vậy. Do đó đương nhiên tiền đạo của Almeria cũng chẳng có cơ hội đâu, chỉ là tiền vệ đội chủ nhà cứ hùng hục lao xuống đánh vỗ mặt cặp trung vệ. Mà cũng sau cú bác Ram già chơi khăm thằng mặc áo vàng bị chém oan là nó akay, cứ ai chạy cùng bác Ram già là ăn cái thẻ. Puyol mới vỗ vai nói với chú Garcia: " chạy chậm thôi, bác Ram lao ra là đau lắm đấy". Nó lăn quay ra cười cũng là để tránh cú tắc của bác Ram...ơ thế mà Puyol ăn cái thẻ vàng vì cái tội: có thái độ hích hích..đẩy đẩy! Thẻ đỏ của Milito là chuyện sẽ xảy ra khi Abidal về không kịp khiến Milito 2 lần phạm lỗi ngoài vòng cấm. Mà cái thẻ thứ 2 cũng quá nặng. Miẹ cái thằng áo vàng, tờ sờ bờ nó đã ăn no nê thóc gạo mà còn akay bác Ram già để chơi anh em!
Rijkaard thể hiện đầu óc chiến thuật nhạy cảm khi thay người mẫu hàng khủng đảm bảo áo sạch bong không có mồ hôi Edmilson ra đầu hiệp 2. Gud được đưa về đá thay và bác Hen vào sân đã chuyền bóng cho bàn thứ 2. Nhìn Gud đá thế thử hỏi sao Gà zồ không mời thay anh Ed đá cho vàng xanh ở WC 2006. Phúc đức cho dân vàng xanh samba là năm đó anh Ed lăn ra chấn thương không thì còn loại sớm từ vòng bảng. Càng nghĩ càng cay!
2 bàn thua từ pha đánh đầu đều từ sai lầm của cầu thủ phía trước lao lên không chạm bóng và hậu vệ phía sau bị che mắt cũng không kịp phản ứng kèm đối phương. Phải nói là cực kém, cứ thế này mà gặp Kuyani bên 04 ở C1 thì toi.
Hoà là xứng đáng với thể hiện của 2 đội. Đến Kền Kền còn phơi áo thì mới hiểu Uche bên Almeria nguy hiểm thế nào. Xavi chơi rất thất thường và trận này có những pha chuyền bóng kiểu ngẫu hứng ngang sân phá sức anh em. Lẽ ra trong 3 tiền vệ thì Xavi phải là người lĩnh sướng.
Vẫn nhớ Deco hơn!
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Công nhận trận này bác RK hay thật, đầu trận tự tạo khó khăn cho mình (xếp hàng tiền vệ 3 người Xavi, Edmilson, Gud), sau đó đầu hiệp 2 lại thay người để thể hiện bản lĩnh chiến thuật :devil:
Hiệp 1, trừ 15' đầu ra thì hàng tiền vệ của chúng ta thi đấu quá tuyệt: Gud cứ xông lên như tiền đạo, Xavi chẳng thấy đâu, Edmilson thường xuyên phối hợp cùng hàng tiền vệ đối phương.
Mấy nhà cái mà xem hết hiệp 1 chắc sẽ xếp Almeria kèo trên quá, nhìn mấy chú ấy ép xã ta đến tội nghiệp, bóng lên thì thông thoáng, hoàn toàn khống chế dc khu vực giữa sân.
Liga mùa này chả biết thế nào, cứ xem thôi và đừng hy vọng gì, Real mà thua cũng đừng mừng vội, Barca có lên đầu bảng cũng chả nói dc điều gì, mùa này phong độ cả 2 đội đều thất thường quá. :-'
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Đá như thế mà vẫn còn muốn vô địch sao? :-/ Rijcard
Tôi lạy bác Ri cạc, đừng bao giờ bác cho những cái tên như Edmilson hay Oleguer vào sân nữa. Phong độ của Ed giờ chỉ đá được ở V-league thôi. Và từ bây giờ nếu có hai cái tên này trên sân thì coi như kết quả của trận đấy là chả có jì khả quan, nên tắt TV và đi ngủ để giữ sức khoẻ
Sao lại không xếp Henry đá từ đầu, bộ 3 tiền vệ Gud - Ini - Xavi, ông còn muốn jì nữa đây Ri cạc
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
chẳng còn j để nói

thật sự em chẳng hiểu ông Rk nghĩ gì mà để thằng Éc đá nhiều thế . Ngoài phối hợp chính xác với tiền vệ đối phương ra thì việc làm duy nhất anh Éc nhà ta làm là tập thể dục và tạo dáng . Thật khó hiểu cho RK khi ông không để hen đá ngay từ đầu . Hàng tiền vệ của bà xã hôm qua chi có iníeta đá được . Thằng hậu vệ của chúng nó dẫn bóng từ sân nhà lên mà chẳng có ai ngăn cản . Bác ram thi đốn tiền đạo chưa đã , sang cả bên kia đốn hậu vệ đội bạn . Đá thế này mà có gặp Mèo Ú tại vòng sau CL thì chắc là chết với R7 . hy vọng la messi bình phục đúng thời điểm đó .
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận hồi sáng quả thật là trận đấu trong tình trạng lực lượng thiếu thốn nhất của RK.
Dù cho thế trận khá bế tắc và để bị ép sân nhưng ông RK cũng k0 làm sao có thể thay đổi được tình hình bởi k0 có 1 gương mặt nào có khả năng thay đổi cục diện trận đấu lúc ấy ngoài Henry.

Còn tại sao lại cho Edmilson vào sân à? Chẳng phải các bác đã hô hào đòi RK phải để Barca chơi 4-4-2 đó sao. Thì được toại nguyện rồi đấy thôi, nhưng có ai ngờ Edmilson và hàng thủ lại đá kém đến thế, với lại 4-4-2 cũng cần phải có thời gian thực tế để làm quen.

Cứ xem 2 TĐ (Eto'o-Bojan) k0 có pha phối hợp nào ăn ý là cũng hiểu rồi.
Cho đến khi Henry vào sân thì mới có bàn thắng và tình huống nguy hiểm từ các pha phối hợp.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực ra hôm qua đâu phải là lối chơi 4-4-2, vẫn 4-3-3 đấy chứ, Iniesta đá cánh trái mừ. Điều quan trọng là Rijkaard đã hết phép, lối chơi quá quen thuộc, chả thấy đột biến, đành chịu vậy.
Bây giờ đá ở Liga đúng là cực hình, ai cũng rành rẽ lối chơi đội bóng xã ta, chỉ hy vọng ra trời âu khá khẩm hơn một tý
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
- Trận rồi vẫn là 4-3-3, Iniesta dc đôn lên đá cánh trái
- Trận gặp Villarreal hồi bữa là đá 4-4-2, kết quả thảm bại, bộ 3 REH mất hút, chả có lấy 1 pha phối hợp (trừ tình huống Eto dứt điểm đầu trận)
- Tôi thấy vẫn nên đá 4-3-3, phong độ hiện tại của các cầu thủ đang sa sút, bi giờ thay đổi là chết. Trận vừa rồi hãy xem 2 cú đảo cánh của Abidal cho Bojan đó, luôn đặt Bojan vào tình thế trống trải.Đó là điểm tôi ưa thích ở 4-3-3, tấn công đa dạng ở cả 2 cánh, nếu 4-4-2 thì chỉ tập trung ở trung lộ mà thôi.
- Còn hàng tiền vệ, bộ 3 Xavi, Iniesta, Gud chẳng phải là đã thi đấu khá tốt trong giai đoạn thiếu Yaya và Ed, vậy tại sao ko sử dụng họ và để bộ 3 H.E.Bojan đá từ đầu. Phong độ Ed sa sút thấy rõ mà vẫn sử dụng, cái này y chang như trường hợp Oleguer. :-/ :-/ :-/
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
temujin388tn nói:
- Trận rồi vẫn là 4-3-3, Iniesta dc đôn lên đá cánh trái
- Trận gặp Villarreal hồi bữa là đá 4-4-2, kết quả thảm bại, bộ 3 REH mất hút, chả có lấy 1 pha phối hợp (trừ tình huống Eto dứt điểm đầu trận)
- Tôi thấy vẫn nên đá 4-3-3, phong độ hiện tại của các cầu thủ đang sa sút, bi giờ thay đổi là chết. Trận vừa rồi hãy xem 2 cú đảo cánh của Abidal cho Bojan đó, luôn đặt Bojan vào tình thế trống trải.Đó là điểm tôi ưa thích ở 4-3-3, tấn công đa dạng ở cả 2 cánh, nếu 4-4-2 thì chỉ tập trung ở trung lộ mà thôi.
- Còn hàng tiền vệ, bộ 3 Xavi, Iniesta, Gud chẳng phải là đã thi đấu khá tốt trong giai đoạn thiếu Yaya và Ed, vậy tại sao ko sử dụng họ và để bộ 3 H.E.Bojan đá từ đầu. Phong độ Ed sa sút thấy rõ mà vẫn sử dụng, cái này y chang như trường hợp Oleguer. :-/ :-/ :-/
Trận vừa rồi vẫn đá 4-3-3 là chính xác rồi. Sự bế tắc của chúng ta nằm ở việc di chuyển ko hợp lí và mỗi khi 2 tiền đạo cánh cầm bóng thì ko ai ở gần để phối hợp cả, hình như chỉ giao bóng đến cho họ rồi mặc họ đọc diễn..Chúng ta "thua" chỉ vì chủ quan ko kèm người. Vâng, lại một lần nữa phải nhắc đến từ Chủ Quan..
4-4-2 thì chủ yếu là mạnh về đánh biên chứ ko phải trung lộ đâu bạn àh. Đội hình này luôn có 2 HV cánh và 2 TV cánh bám biên, sao mà trung lộ mạnh được...
Chỉ thấy tiếc là đã bán Motta thay vì Edmilson. Dù sao Motta cũng dũng mãnh hơn. :lol:
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
nói chính xác ra là chúng ta ko có những tiền vệ cánh đúng nghĩa , may ra là chỉ có Iniesta đá cánh trái là còn khá , tiền đạo thì lại quá nhiều , RK ko dám mạo hiểm với 4-4-2 có lẽ là vì thế
Motta thì còn trẻ hơn Emilson nhưng hay phạm lỗi khu vực trước vòng cấm lắm , đá đấm vào loại trâu bò nhất đội , vì thế nên Lapota đã tính tới việc bán anh đi
năm sau kiếm thêm 1 cầu thủ đá tiền vệ trụ khác như Keita của Sevilla cũng ổn
năm nay phong độ ko như ý muốn cũng vì chúng ta trấn thương quá nhiều , dẫn tới phong độ ko ổn định của các cầu thủ , rồi cả hệ thống , cứ nhìn các đội bóng đang có phong độ cao bây h cũng như Barca cách đây vài năm thì sẽ thấy rõ
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top