V.29: Barca-Valladolid (4-1) Đậm nhưng k0 dễ

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mặc dù đã thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực trong những phút cuối trận đấu ở cuối tuần qua nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến Barca từ bỏ mục tiêu giành Cúp Nhà Vua.

Mà k0 chỉ có ở Cúp Nhà Vua, tại Laliga, các trận đấu gần đây của Barca cũng chứng kiến sự sa sút đến khó hiểu của hàng thủ đã từng có thời điểm được xem là hàng thủ chắc chắn nhất giải.

Và hàng thủ ấy lại tiếp tục gặp khó khăn khi G.Milito phải vắng mặt do thẻ đỏ anh phải nhận trong trận đấu ở vòng 28. Lẽ ra ông RK cũng k0 có sự phục vụ của Iniesta nếu Hội đồng trọng tài LLG k0 xóa đi chiếc thẻ vàng mà anh phải nhận trong trận đấu với Almeria cuối tuần qua. Như vậy, Iniesta chỉ mới nhận có 4 thẻ vàng và hoàn toàn đủ khả năng để ra sân.

Ronaldinho đã trở lại tập luyện bình thường nhưng khả năng ra sân của anh trong trận đấu này còn phải được xem xét.
Một tin tức tốt lành mà những người hâm mộ của Gã khổng lồ xứ Catalan cảm thấy vui mừng nhất lúc này là việc quá trình hồi phục chấn thương rách cơ đùi trái của Messi đang diễn biến rất khả quan và khả năng TĐ người Achentina sẽ có thể trở lại sân sau 4 tuần điều trị thay vì 6 tuần như đã dự đoán trước đây.

Tuy nhiên, Deco vẫn chưa thể trở lại. Giovani , Ezquerro và Márquez cũng có thể trở lại sân cỏ trong khi Gudjohnsen gặp một vấn đề với cái bụng của mình.

Đội hình ra sân dự kiến (4-3-3): Valdés – Zambrotta, Puyol (c), Thuram, Abidal – Xavi, Yayá, Iniesta – Bojan, Eto’o, Henry.


Về phía đội khách, 2 trụ cột ở hàng thủ là Calvo và Bea không thể thi đấu mặc dù Bea đã có thể trở lại tập luyện.

Tiền vệ Dorado cũng đang phải chạy đua với thời gian để phục hồi thể lực sau chấn thương và có khả năng anh sẽ vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình ra sân dự kiến (4-2-3-1): Asenjo – Cifuentes, Baraja, Alexis, Marcos (c) – Rubio, Borja – Sisi, Victor, Sesma - Llorente.


Rõ ràng về lý thuyết thì một tân binh như Valladolid k0 thể sánh bằng Gã khổng lồ xứ Catalan. Nhưng hiện nay, Barca đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nhân sự và phong độ hơn bao giờ hết. Và trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, Barca cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần và giúp cho cuộc đua đến ngôi VĐ LLG chưa bị kết thúc sớm. Hãy tin rằng trước 1 đối thủ như Valladolid và có thêm lợi thế sân nhà, Barca sẽ làm được điều đó.

Dự đoán: 3-1.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Không chiến thắng ở trận đấu này ngang với tự sát. Chỉ hy vọng những cầu thủ vượt qua được khó khăn sau những trận đấu không như ý để tiếp tục bám đuổi Real tại La Liga. Khó khăn cũng đang chờ đợi Barca ở CL. Hy vọng Barca sẽ lấy lại hình ảnh chiến thắng của mình ở cả hai đấu trường quan trọng này.
Barca 2-1 Valladolid.
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
hy vọng sau tối nay khoảng cách giữa barca va real sẽ là 4 điểm . mà khả năng này là hoàn toàn có thể sảy ra . dù sao mình vẫn nghĩ valen vẫn là một đội bóngc ó đẳng cấp . thật bùn nếu bà xã ko thắng được valadolit . nếu vậy thì đừng nghĩ đến các trận khác nữa làm gì cho mệt người . sẽ không bình luận thêm cho tới khi khoảng cách 4 điểm được xác lập sau tối nay . phải thức một mạch từ 8h đến 3h sáng nhỉ . bb
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
thắng rồi , 4-1 , mình đã cố để xem nhưng TVU hay sopcast đều quá giật ko thể xem nổi
Krkic lần đầu lập cú đúp cho Xã nhà
xem được H1 trận Zê An , vẫn lối đá phòng ngự phản công ấy , Zê An đang bị cầm chân với tỉ số 1 -1 ,thật đáng tiếc bàn gỡ hoà khi hậu vệ Valen dễ dàng để Za Un qua mặt đánh đầu
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Với quyết tâm dành 3 điểm, các cầu thủ Barca vào trận khá hứng khởi và Bojan đã có 2 cơ hội có thể mở được tỉ số nhưng đều k0 thành công.
Sau đó, đến lượt Iniesta có pha đi bóng khó chịu bên cánh trái rồi tung cú sút từ góc hẹp nhưng thủ thành đội khách đã chơi tỉnh táo.

Liên tục gây sức ép, các cầu thủ chủ nhà cũng đã được đền đáp xứng đáng ở phút thứ 24. Bojan tạt bóng từ bên cánh trái vào cho Eto'o thực hiện pha đệm bóng chính xác ở cự ly gần trong tư thế trống trải.

Sau khi phải chịu bàn thua, thế trận của các cầu thủ Valladolid vẫn k0 được cải thiện bao nhiêu.
Thế nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng san bằng tỉ số sau khi Thuram đẩy ngã cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Và Golzalez đã k0 mắc phải sai lầm nào từ chấm 11m san bằng TS 1-1 cho đội khách vào phút thứ 34.

Có lẽ vì bàn thua quá bất ngờ nên những phút sau đó các cầu thủ Barca tỏ ra mất tinh thần. Các đường chuyền hỏng xuất hiện rất nhiều và Valladolid đã tận dụng điều đó để chiếm lại thế trận và k0 ít lần gây ra nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Valdes.


Bước sang đầu hiệp 2, tinh thần của các cầu thủ Barca đã bình ổn trở lại và họ nhanh chóng có được bàn thắng. Phút thứ 47, từ pha xỉa bóng của Yaya, Iniesta băng xuống đi bóng vượt qua thủ thành Asenjo rồi ghi bàn nâng TS lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ chủ nhà đã chơi thoải mái hơn và bàn thắng thứ 3 cũng đến.
Từ 1 quả đá phạt, bóng đến chân Bojan ở vị trí thuận lợi và TĐ trẻ này đã dễ dàng sút tung lưới Valladolid nâng TS lên thành 3-1 ở phút thứ 62. Tuy nhiên, bàn thắng này cũng có công đóng góp rất lớn từ sai lầm của các trọng tài khi k0 phát hiện ra tình huống việt vị của Puyol trước đó.

Sau khi tạo được cách biệt 2 bàn thắng, các cầu thủ Barca bắt đầu tỏ ra chủ quan và k0 ít lần hàng thủ Barca làm người hâm mộ phải thót tim. Bóng đã 1 lần tìm đến cột dọc và xà ngang sau các cú sút của Sesma.

Về phía Barca, Eto'o cũng đã có cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng thứ 2 cho mình nhưng cú đệm bóng cận thành của anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang trong tình trạng trước mặt anh chỉ còn là khung thành trống. Cơ hội đến với Eto'o sau pha đi bóng của Henry rồi chuyền trở ra cho Xavi băng lên dứt điểm nên có lẽ anh bị giật mình.

Nhưng rồi Eto'o cũng đã có cơ hội sửa sai khi vào phút thứ 83, nhận đường tỉa bóng khéo léo của Xavi, anh đi bóng qua Asenjo rồi chuyền vào trong cho Bojan dứt điểm dễ dàng nâng TS lên thành 4-1.

Những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ đội khách k0 thể tìm được thêm cho mình bàn thắng còn các cầu thủ Barca đã tỏ ra hài lòng với kết quả mình có được.

Thắng lợi đã được dự báo này cùng với việc đối thủ Real bị Bầy dơi đánh bại 3-2 ngay trên sân nhà đã giúp Barca thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng truất ngôi đối thủ trong các vòng đấu sắp tới của giải Laliga.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu hàng hậu vệ cứ chơi như trận này thì khi đá sân khách các cules sẽ lại thất vọng thôi, thực sự bản thân em là muốn lắm nhưng cũng ko dám mơ mộng lật đổ với lối đá phập phù kiểu này dù dê an cũng chả hơn gì...
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Valen đã có 1 màn trả ơn với đội bóng Xã ta 1 cách thoả đáng khi bất ngờ giành chiến thắng trước Zê An , dù bị dẫn 2-1
thủ môn Hildebrand đã có 1 trận đấu cực kỳ xuất sắc , mặc dù đã để lọt lưới 2 bàn nhưng càng về cuối trận anh càng tỏ ra xuất sắc , bay lượn như chim :X
cơ hội ko thể tốt hơn được nữa , chiến thắng chính bản thân mình đi Barca thì mới đi đến đỉnh vinh quang được :)
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Cho tới lúc 2h45' rạng sáng nay thì tớ đã chính thức chiêm nghiệm ra một chân lý rằng. Barca thắng và Real sẽ thua khi và chỉ khi có 2 điều kiện sau xảy ra:

- Barca và Real đá cùng một ngày
- Tớ thức và xem cả 2 thằng cùng đá

Cái này thì gọi là quy nạp có điều kiện. Trước đây chẳng hề để ý, nhưng điểm lại 10 trận có cả 2 điều kiện trên thì thấy là đúng thật. Cứ y như rằng mình thức xem cả 2 trận của 2 đội đá thì y như rằng Barca thắng (hiển nhiên) và Real thua---kể cả đá với đội bét bảng đi chăng nữa. Hehe và chân lý này hôm qua lần nữa lại được khẳng định lại. Thông thường thì thấy Real đá trước và Barca đá sau thì mất công thức để xem thì xem luôn thằng Real đá đấm thế nào rồi sau đó coi Barca đá luôn cả thể. Còn những trận Barca đá trước thì xét nếu Real đá với đội yếu thì đi ngủ vì sáng hôm sau còn phải làm. Y như trận đấy Real thắng, rồi tình cờ mình xem luôn cả Real đá và thua. Ko nhớ hôm đó thua thằng nào nhưng cách đây cũng khá lâu rồi. Cứ đá này thì mình phải theo dõi lịch thi đấu thường xuyên của 2 đội mới được.

Hôm qua có thời điểm tưởng mất thiêng vì Real nó ép sân khiếp quá, hehe nhưng mẹ cái số phận nó giết chết bọn thủ đô. Một đêm quá cảm xúc, cảm ơn mấy chú Valencia. Hê hê.

Real một lần nữa lại tạo cơ hội cho ta, mie kiếp! nếu không tận dụng được nữa thì đá đấm làm đíu gì nữa :verymad:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
- Hàng thủ vẫn duy trì dc phong độ như các trận gần đây: Tệ
- Tiền vệ: Khả năng cầm bóng ko cao, có lúc để Valladolid chiếm lĩnh thế trận (cuối hiệp 1)
- Tiền đạo: Tạm dc
Mà sao gần đây Barca bị thổi penalty nhiều thế nhỉ, đáng lẽ với lối chơi thêu hoa dệt gấm như thế thì chúng ta phải dc hưởng penalty nhiều hơn chứ. :-/ :-/ Có lẽ bác Lã phải làm việc lại với các ku trọng tài thôi.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Hoàn toàn đồng ý với Minh râu về việc khoảng cách Real - Barca chỉ được rút ngắn khi hội tụ đủ 2 điều kiện trên. Hôm qua mình cũng thức làm 2 nhát. Nhát 1 thắng dễ, nhát 2 xem tim cứ huỳnh huỵch. Nhất là 5 phút bù giờ, các bạn kền kền khát máu giãy chết tuyệt vọng vẫy vùng, may mà vẫn được ngủ ngon.

Tình hình Bojan tiến bộ thế này, liệu trong trận lượt về với Schalke ở Nou Camp có thể tung vào để thay Messi cho cậu bé quen dần với không khí ở CL, để rồi, để rồi... không nhẩy?

THAY MẶT HỘI PHỤ NỮ XÃ, ĐỀ NGHỊ CÁC BÍ THƯ XÃ ÂN XÁ NICK CỦA BÁC HUNGBARCA TRƯỚC THỜI HẠN, ĐỀ NGHỊ, ĐỀ NGHỊ.. O:)
 

xavi.vn

La Masia
Đầu quân
17/3/08
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
thái nguyên
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
chào cả xã .Em vừa mới ngủ dậy . đã thấy em bảo đúng chưa , rất có thể trận sáng nay sẽ là bước ngoặt của mùa giải năm nay . hình như mấy trận tới Zê an còn phải gặp sê vin nữa cơ , lại là một cơ hội nữa và chúng ta sẽ vô địch tại Béc Zê Bêu . tất cả cùng chờ xem nhé . tuy vậy không lên chủ quan quá . hàng thủ của chúng ta quá là kém , nếu không trúng xà với cột nhiều quá thì chắc là không có kết quả tốt lắm đâu . tuyên dương kirkic . 2 năm nữa chắc thành sao lớn đấy , ông DOS chắc là không được như vậy đâu
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lại có thêm một cơ hội đoạt cúp Liga nhưng không biết liệu chúng ta có tạn dụng được không nữa!!!!.Mình hy vọng là sẽ thành công chứ đừng như lần trước chỉ cong có 2 điểm rồi lại lên 8 điểm.Quả thực Barca đá đã chuối rồi thằng Dê an đá lại càng chuối hơn.Có lẽ Dê an thấy không xứng đáng để vô địch nên đợi xem có ai xứng đáng hơn để giành cúp không nữa.Hy vọng Barca sẽ không bỏ lỡ cơ hội như lần trước.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Barca còn 9 trận nữa ở La LIGA. Để tiện cho Bác Minh RÂU xem 2 nhát liền, em xin post lịch thi đấu của Barca và Dê an
- Vòng 30 (29-03) Bétí - Barca
Dê an - Sơvin O:)
- VÒng 31(06-04) Barca - Gêtaphê
Mallorca - Dêan
- Vòng 32(13-04) Recreatiavo - Barca
Dê an - Murcia
- Vòng 33(20-04) Barca :gun: - Espanyol
Racing - Dê an
- Vòng 34(27-04) Deportivo - Barca
Dê an - Bilbao
- Vòng 35(04-05) Barca - Valencia :((
Osasuna - Dê an
- Vòng 36(07-05) Dêan - FCBARCELONA :barcelona:
- Vòng 37 (11-05) Barca - Mallorca
Zaragora - Dê an :devil:
- Vòng 38( 18-05) Murcia - Barca
Dê an - Lêvantê
Tình hình là đội bóng xã ta sẽ gặp nhiều đội bóng mạnh hơn so với Dêan. Và đặc biệt ở chỉ 4 ngày trước khi diễn ra trận SC chúng ta sẽ phải chiến đấu với Valencia. Lịch thi đấu không ủng hộ chúng ta.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chỉ có thể nói là may mắn, Barca đã may mắn khi các cú sút của chú Sesma bên Valladolid toàn chơi xà ngang với cột dọc.
Valencia cũng may mắn tiếp khi đã không thua trước Dê liên tục ép sân.
Nhưng hôm qua xem Canavaro đá mà thấy sướng, đúng là hậu vệ "đẳng cấp" haha, còn lởm hơn Thuram bên nhà mình.

Thêm cái nữa, là tớ chẳng có tin gì vào cái gọi là bước ngoặt hay bước không ngoặt gì cả. Đã có bao nhiêu cơ hội rồi mà ko tận dụng được thì đến lúc này cũng chẳng hi vọng đíu gì cho nó mệt đầu.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Chỉ có thể nói là may mắn, Barca đã may mắn khi các cú sút của chú Sesma bên Valladolid toàn chơi xà ngang với cột dọc.
Valencia cũng may mắn tiếp khi đã không thua trước Dê liên tục ép sân.
Nhưng hôm qua xem Canavaro đá mà thấy sướng, đúng là hậu vệ "đẳng cấp" haha, còn lởm hơn Thuram bên nhà mình.

Thêm cái nữa, là tớ chẳng có tin gì vào cái gọi là bước ngoặt hay bước không ngoặt gì cả. Đã có bao nhiêu cơ hội rồi mà ko tận dụng được thì đến lúc này cũng chẳng hi vọng đíu gì cho nó mệt đầu.
Cán bộ Xã mà nản sớm thế thì dân biết làm thế nào? 30 chưa phải là Tết mà :lol:

Added after 18 minutes:

dothonam nói:
Barca còn 9 trận nữa ở La LIGA. Để tiện cho Bác Minh RÂU xem 2 nhát liền, em xin post lịch thi đấu của Barca và Dê an
Vòng 30 (29-03) Bétí - Barca
Dê an - Sơvin O:)
VÒng 31(06-04) Barca - Gêtaphê
Mallorca - Dêan
Vòng 32(13-04) Recreatiavo - Barca
Dê an - Murcia
Vòng 33(20-04) Barca :gun: - Espanyol
Racing - Dê an
Vòng 34(27-04) Deportivo - Barca
Dê an - Bilbao
Vòng 35(04-05) Barca - Valencia :((
Osasuna - Dê an
Vòng 36(07-05) Dêan - FCBARCELONA :barcelona:
Vòng 37 (11-05) Barca - Mallorca
Zaragora - Dê an :devil:
Vòng 38( 18-05) Murcia - Barca
Dê an - Lêvantê
Tình hình là đội bóng xã ta sẽ gặp nhiều đội bóng mạnh hơn so với Dêan. Và đặc biệt ở chỉ 4 ngày trước khi diễn ra trận SC chúng ta sẽ phải chiến đấu với Valencia. Lịch thi đấu không ủng hộ chúng ta.
Lịch thi đấu như thế này là có lợi cho chúng ta nhiều chứ, ngoài việc gặp Valencia ở vòng 35(nhưng chú này mùa này đá Liga lởm lắm). Có thể điểm qua một cách khả quan :
_vòng 30: Barca phải thắng Betis thôi, Real ngã ngựa ngay trên sân nhà trước Sevilla với phong độ cao của Fabiano=>khoảng cách chỉ còn là 1 điểm
_vòng 31: 2-0 là sự trả thù ngọt ngào của đội nhà trc Getafe, Real gặp khó trên sân của đối thủ hay gây nhiễu cho họ là Mallorca(có Varela chuyên sút vào lưới Real)=> chúng ta vượt lên ngôi đầu với 1 điểm hơn Real
_vòng 32,33,34 khoảng cách 1 điểm giữ nguyên
_vòng 35 :Barca kiếm được 1 điểm, bị Real vượt qua với 1 điểm nhiều hơn
_vòng 36: SC kết thúc với tỉ số hòa
_vòng 37: sự xuất sắc của bộ đôi Millito và Olivera khiến Real chia điểm ở La Romareda, Barca lại vượt lên chiếm ngôi đầu với 1 điểm hơn.
_vòng 38: y án, Puyol chơi 1 trận xuất sắc để nâng cao chiếc cup :lol:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mà sao gần đây Barca bị thổi penalty nhiều thế nhỉ, đáng lẽ với lối chơi thêu hoa dệt gấm như thế thì chúng ta phải dc hưởng penalty nhiều hơn chứ. :-/ :-/ Có lẽ bác Lã phải làm việc lại với các ku trọng tài thôi.
Nguyên nhân chính vẫn là do phong độ yếu kém của hàng thủ nên khi tiền đạo đối phương ập xuống thì lúng túng, mất bình tĩnh dẫn đến đẩy người hoặc cản phá theo kiểu 5-5. :/

Hôm qua xem trận Dê An-Valen tới khi Ra ủn ghi bàn nâng TS lên 2-1 là đã nghĩ đến 1 kết quả k0 có lợi nên k0 buồn xem nữa.
Quay vào Xã viết bài, 1 lúc sau ngó lại thấy 2-2. Đang định viết là rút ngắn khoảng cách xuống còn 5đ thì F5 phát thấy sướng rơn người.
Đợi mãi cũng thấy FT để yên tâm bấm Chấp nhận. :D

THAY MẶT HỘI PHỤ NỮ XÃ, ĐỀ NGHỊ CÁC BÍ THƯ XÃ ÂN XÁ NICK CỦA BÁC HUNGBARCA TRƯỚC THỜI HẠN, ĐỀ NGHỊ, ĐỀ NGHỊ..
Bác bỏ đề nghị. Mới có mấy ngày mà.
Chỉ có thể xem xét xóa thẻ trước thời hạn vào cuối tuần này.

Thêm cái nữa, là tớ chẳng có tin gì vào cái gọi là bước ngoặt hay bước không ngoặt gì cả. Đã có bao nhiêu cơ hội rồi mà ko tận dụng được thì đến lúc này cũng chẳng hi vọng đíu gì cho nó mệt đầu.
Cùng suy nghĩ với anh Tuấn.
Với phong độ hàng thủ như hiện nay thì khó mà có cơ sở để hy vọng. Tốt nhất là k0 nên hy vọng nhiều quá để rồi đến lúc thất vọng. Cứ để nó đến tự nhiên :yes:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
@B1: Hic, mấy cái bác phân tích thì em cũng biết, vậy tính ra là hàng thủ của Barca kém hơn so với hàng thủ của mấy chú khác, còn F4 thì ko khủng bằng mấy chú Sesna gì gì đó hả. :-/
Tâm lý Barca sao mà yếu thế nhỉ, mới bị gỡ hoà mà đã cuống chân lên, đá đấm thế ra CL chết chắc. Ko biết trận thắng này có lên dc miếng tinh thần nào cho xã ta ko. :-'
 
Đầu quân
12/9/07
Bài viết
54
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
vùng đất bím
Barça đồng
0
Em thấy quả penalty đó mình ko đáng bị nhận. 8-s
Em thấy Thurum chỉ chạm nhẹ vào vai của Llorente thôi mà ( ko biết mắt em nhìn ko đúng ko nữa :-s)
Nhưng dù sao cũng thắng rồi ^^!
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top