V.31: Barca vs Getafe (0-0) Đen đủi

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:ff1f0d7914]
H.00653754.jpg
[/center:ff1f0d7914]

Cho dù kình địch Real k0 có phong độ ổn định trong thời gian gần đây nhưng Barca cũng thất thường k0 kém. Nếu biết tận dụng sai lầm của đối thủ thì hiện nay có lẽ Barca đã ở trên đỉnh bảng xếp hạng chứ k0 phải là vị trí thứ 3 đầy khiêm tốn như hiện nay.

Đón tiếp Getafe tại vòng đấu thứ 31 sẽ là cơ hội để Barca giành lại vị trí thứ 2 đã đánh mất vào tay Villareal hồi cuối tuần qua nếu trong trận đấu trước đó Tàu ngầm vàng k0 vượt qua nổi đội chủ nhà Sevilla.

Những ngày qua, người hâm mộ xứ Catalan vui mừng đón nhận tin cầu thủ con cưng của họ L.Messi đã có thể tập luyện trở lại và có thể ra sân vào nửa cuối tháng 4 này. Đây rõ ràng là một tin rất vui dành cho FC Barcelona sau những kết quả đáng thất vọng trong thời gian gần đây mà một phần cũng do sự thiếu vắng chân sút trẻ này.
Một tin vui khác là cầu thủ đa năng người Mê-hi-cô, Marquez đã có thể trở lại sân cỏ.
Yaya và Milito cũng có thể ra sân sau khi cả 2 bị đau sau một pha va chạm với nhau trong khi tập luyện.
Tuy nhiên, mới đây Ronaldinho đã bị dính chấn thương phải nghỉ tới 6 tuần và xem ra mùa giải này đã kết thúc với anh.
Deco cũng gặp phải 1 chấn thương trong khi tập luyện vào hôm thứ 5 vừa rồi mà cũng k0 thể ra sân trong trận đấu vào sáng mai.

Đội hình ra sân dự kiến: (4-3-3): Valdés – Zambrotta, Puyol (c), Milito, Abidal – Xavi, Yayá, Iniesta – Bojan, Eto’o, Henry.


Về phía đội khách, người đã ghi bàn thắng giúp Getafe có trận hòa 1-1 ngay trên sân Hùm xám xứ Baravia trong khuôn khổ Cup UEFA vừa qua là Contra sẽ k0 thể ra sân trong trận đấu này vì bị treo giò bởi thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đấu với Osasuna cuối tuần qua. Trung vệ Belenguer sẽ trở lại đội hình sau khi vắng mặt trong chuến đi tới Munich vì chấn thương nhưng một hậu vệ khác là Diaz lại k0 có được niềm vui ấy.
HLV người Đan Mạch đang có một đội hình khá đồng đều và điều đó cho phép ông thực hiện chính sách quay vòng cầu thủ. Thủ thành quốc tế người Ác-hen-ti-na, Abbondanzieri sẽ quay trở lại khung gỗ sau khi được cho nghỉ trong trận đấu hồi giữa tuần, cùng trở lại là hậu vệ cánh Lucas Licht, người đã bị treo giò trong khuôn khổ Cúp UEFA.

Đội hình dự kiến (4-4-1-1): Abbondanzieri (c) – Cortés, Mario, Tena, Licht – Pablo Hernández, de la Red, Casquero, Granero – Albín – Manu del Moral.


Thật trùng hợp là cả 2 đội đều đã có được những kết quả khả quan tại đấu trường châu Âu sau khi trở về từ đất Đức vừa qua. Còn trong khi đó, tại giải đấu trong nước thì lại khác. Tuy Getafe luôn chơi rất thành công khi gặp các ông lớn nhưng họ lại k0 có được sự ổn định đó trong suốt mùa giải. Vị trí thứ 11 cho thấy sự thất thường đó của các học trò của Laudrup. Getafe đặc biệt rất khó chịu khi được thi đấu tại sân nhà Coliseum Alfonso Pérez và chính Barca đã phải nếm trải mùi vị thất bại sau khi rời khỏi đó. Nhưng khi phải làm khách thì phong độ của đội bóng thủ đô là k0 mấy ấn tượng.
Hơn nữa, tại NouCamp cho đến thời điểm này, Barca mới chỉ để mất điểm 2 lần. Và cả 2 lần đó đều trước các đội bóng đang xếp trên họ.
Tiếp đón đối thủ kém mình tới 8 bậc trong BXH cùng với phong độ đầy ấn tượng của TĐ trẻ Bojan và TV Iniesta sẽ giúp Barca giành lại vị trí thứ 2.
Khi mà cơ hội vô địch gần như k0 còn thì mục tiêu khả dĩ nhất lúc này của Barca là bảo toàn vị trí thứ 2 để bảo đảm 1 suất vào thẳng vòng bảng CL.

Dự đoán: 2-1.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Tin vui Real hòa Mallorca khiến cho khoảng cách giữa ta và địch có thể chỉ là 5 điểm với 7 vòng đấu nữa,1 trận đối đầu nữa. Cơ hội lại đến. Không biết tận dụng nữa thì bó...toàn thân!!!
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
properman nói:
Tin vui Real hòa Mallorca khiến cho khoảng cách giữa ta và địch có thể chỉ là 5 điểm với 7 vòng đấu nữa,1 trận đối đầu nữa. Cơ hội lại đến. Không biết tận dụng nữa thì bó...toàn thân!!!

Cái này có thể gọi là nằm mơ không nhỉ?
Nó cũng hơi giống kiểu Lã Bất Tài vừa tuyên bố lên dây cót tinh thân "chúng tôi vẫn còn khả năng dành cú đúp"...

Nói chung là không nên hi vọng nhiều, mục tiêu chính của Rij có lẽ là giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp mà thôi. :-'
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Với phong độ của chúng ta bây giờ thì khó có thể lắm, nhưng với chú Villa thì chưa biết chừng. Tàu ngầm vàng hiện tại đang vào phom, kền kền mà lơ ngơ là toi ngay. Những trận còn lại ở LaLiga mùa này chúng ta chiến đấu vì danh dự thôi, không đoạt chức vô địch nhưng phải trong tư thế ngẩng cao đầu
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Mặc dù khoảng cách có thể được thu hẹp sau trận đấu này, nhưng chúng ta cũng đừng vội lạc quan. Gatafe không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Và Real xảy chân, Villareal tận dụng được cơ hội này vô địch thì tốt, chứ với phong độ phập phù của Barca thì tôi chẳng mong Barca sẽ vô địch. Đội nào vô địch cũng được miễn không phải là Real Madrid, tôi ủng hộ 1 phiếu cho Villa ở mùa giải này.
Còn Barca, chiến đấu vì danh dự chứ đừng mơ mộng nữa!
 

rockerrockezrocky

Tiểu học xã
Đầu quân
15/10/07
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Sao dạo này anh em lại mất hết niềm tin thế ^^.... Đâu phải là hết hy vọng đâu mà ....Không nói gì nhiều......Sevilla là 1 thế lực trên sân nhà và sau lượt đấu này....Barca đứng nhì và khoảng cách với Dê An là 5 điểm :D.....Thằng MU đang bị Chelsea phả hơi nóng....mất tinh thần.....Vào BK Champion League Barca thịt lun 1 thể cho nó khỏi múa mỏ....đặc biệt là thằng Ronaldo :))
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:lol: Các bác yên tâm, năm sau là anh Fabiano sang Real, anh Alves sang Barca nên là kiểu gì hôm nay 2 anh ý sẽ dốc lòng vì Real & Barca để đánh bại Vihareal :woot:
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
thế bây giờ là vì cuộc chiến vị trí thứ 2 à
làm gì thì làm , hàng thủ cũng nên ưu tiên hàng đầu , đến mức báo động đỏ về hàng thủ rồi , ko biết bao lần hậu vệ xã ta bị qua mặt 1 cách dễ dàng , mùa này bị thổi phạt PK cũng nhiều lên 1 cách đột biết , trận trước vs Shalker cũng xuýt bị 1 quả
vẫn bộ 3 tấn công cũ là yên tâm :)
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:woot: Bojan Bojan... :woot:
Hi vọng trận này tiền đạo trẻ tuổi sẽ tiếp tục tỏa sáng. Năm sau anh sẽ thừa kế chiếc áo số 10 của Rô vẩu.

Added after 24 minutes:

Đang xem Sevin & Viha: 1-0
Như thế là Barca có hi vọg rồi :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot: :woot:
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Em cũng chẳng dám mơ mộng gì nhiều, dĩ nhiên là vẫn muốn thắng nhưng quan trọng hơn là xem lối đá có "sáng" hơn chút nào không, dạo này đá phập phù quá.
Real đã hòa suýt chết cho nên tối nay Barca chắc thắng (nếu theo quy luật dở sân khách, tốt sân nhà giữa hai đội thời gian qua, :D)
 

anhlq

Trung học xã
Đầu quân
12/1/08
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
hanoi
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
đuổi ngay thằng Rikad, xem đá ức chế ko chịu nổi
đá kiểu này thì chả vđ được cái cup j hết.
xem chỉ muốn đập tan tivi vào đá thằng Rikad ra

Added after 48 minutes:

tất cả các bài tấn công đều bị bắt, nhìn là biết đi bóng vào đâu, chuyền vào chỗ nào.
chán...........

Added after 3 minutes:

hình như thằng Rikad nó ko dạy cho đội mình bài tập phản công nhanh.
cứ mỗi lần phản công nhanh là y như rằng, chạy như điên từ sân nhà, sang sân đối phương đi bộ, chờ đội bạn về và... đá tiếp
 

mrrock142

Tiểu học xã
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhìn chúng nó đá mà chán quá trời luôn, cái kiểu xem thường khán giả... tức bỏ miẹ. Cảm giác là, đá mà chả có 1 tí tẹo tinh thần gì cả, toàn đi bộ, rê rắt linh tinh...rồi để mất bóng.
Thất vọng tràn trề, giá mà ở tbn, thì cho nổ bom chết chúng nó hết
 

bojan_krkic

Tiểu học xã
Đầu quân
24/2/08
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
nơi có thể xem barca đá
Barça đồng
0
hòa rùi. Xui đến thế là cùng.Bữa nay là đầu tháng mà đã đen như con chó mực thế chắc cả tháng 4............cũng may là trận trước thua betis nên trước khi coi trận này có tâm lí thoải mái 8-| Chứ trận này mà là C1 thì :wallbash:
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vấn đề không phải là may hay không may trong trận đấu này. Rõ ràng là quá nản với lối chơi đơn điệu, có 1 bài làm hoài. Henry đá kém 1 phần bởi Rijkaard không hề biết sử dụng, còn Etoo thì cho ra đá cánh suốt---> đó là câu trả lời tại sao gần đây Etoo hay mất hút, chẳng hiểu sao Laporta còn kiên nhẫn với Rijkaard đến vậy, bây giờ sa thải với cuối mùa thì cũng có khác quái gì nhau đâu?!?! Lối chơi này thì đá cúp C1 (dù rất ghét Mu) cũng khó có cửa thắng. Liga thì miễn bàn đi, từ giờ xem chủ yếu vì tình yêu là chính.
 

boycodon85

Trung học xã
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
天津
Barça đồng
0
Thất vọng thật, lại 0-0
Có lẽ đã ko dám mơ cú đúp nữa mà chỉ lo làm sao để đấu với thằng Man nó đang đá điên cuồng như vầy cả ở ngoại hạng lẫn C1
Hic… lẽ nào là năm thất vọng của bóng đá TBN và Barca -_-‘
Mấy thằng Anh -_-‘
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một trận đấu đầy sôi động với rất nhiều cơ hội nhưng k0 bên nào tận dụng được. Đặc biệt là về phía các cầu thủ chủ nhà khi họ có tới 3 cú sút chạm cột dọc và 2 tình huống có thể ghi bàn mười mươi khác.

Do cả 2 đối thủ xếp trên mình đều k0 có đc kết quả tốt nên các cầu thủ Barca nhập cuộc rất hứng khởi.
Tuy nhiên, các cầu thủ khách mới là người có cơ hội đầu tiên của trận đấu. Vào phút thứ 6, từ tình huống để mất bóng vào chân De La Red của Zambrotta, khung thành của thủ môn Valdes bị đặt vào thế báo động nhưng chân sút Manu bên phía đội khách đã dứt điểm k0 hiểm hóc và Valdes đã cản phá được.
Ít phút sau, Barca đã tạo ra được cơ hội ghi bàn đầu tiên của mình. Sau một pha treo bóng từ quả đá phạt góc, bóng đến chân Milito và trung vệ người Ác-hen-ti-na đã vung chân sút rất căng từ cự ly chừng 5m. Nhưng sau một pha phản xạ xuất thần, Abbondanzieri đã cứu thua cho đội khách.
Phút thứ 16, Henry thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào trong Xavi, TV mang áo số 6 liền đẩy bóng sang bên cánh phải cho Eto'o đang ở 1 vị trí thuận lợi. Rất tiếc cho Barca là cú sút căng của TĐ người Ca-mơ-run đã đưa bóng bật cột dọc bên trái khung thành đội khách.
Ít phút sau, Sylvinho có đường chuyền rất chính xác cho Henry trong vòng cấm địa Getafe nhưng cú sút trong tư thế quay lưng lại với khung thành đội khách của Henry chỉ giúp Barca có được 1 quả phạt góc.
Đến phút thứ 31, Getafe có cơ hội thứ 2 để ghi bàn thắng sau cú sút xa của Granero từ bên ngoài vòng cấm nhưng Valdes đã bay người đẩy bóng cứu thua xuất sắc.
Những phút còn lại chứng kiến sự suy giảm thể lực của các cầu thủ khách khi chỉ trong vòng ít phút họ đã phải thực hiện liền 2 quyền thay người cho các trường hợp bị đau do căng cơ.
Hiệp 1 kết thúc mà k0 có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào đầu hiệp 2, ông RK liền rút Eto'o và Milito ra sân để tung vào Giovanni và Marquez, 2 cầu thủ mới trở lại sau chấn thương.
Với sự năng động của mình bên cánh phải, Giovanni đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Getafe bằng các pha đi bóng khó chịu.
Và TĐ trẻ người Me-hi-cô là người có cơ hội ghi bàn đầu tiên của hiệp 2.
Phút thứ 54, sau một pha lừa bóng loại bỏ sự đeo bám của HV đối phương, Giovanni tung cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc gần nhưng một lần nữa, bóng lại dội cột dọc bật ra.
Ít phút sau, Zambrotta đã ngã trong vòng cấm địa của đội khách nhưng trọng tài cho rằng Licht đã k0 phạm lỗi với HV người Ý.
Phút thứ 63, đội khách có cơ hội khác sau một pha đi bóng của De La Red và kết thúc bằng cú sút vào góc gần của Manu nhưng bóng đi k0 chính xác.
Vừa được tung vào sân, Gudjonhsen đã tạo ra cơ hội cho Xavi tung cú sút nối rất nhanh từ khoảng cánh 5m. Thủ thành người Ác-hen-ti-na đã bó tay nhưng lại một lần nữa cột dọc trở thành cứu tinh của đội khách. Trên ghế dự bị, S.Eto'o liên tục ôm mặt tiếc nuối trước sự thiếu may mắn của đội nhà.
Ngay sau đó, đến lượt Getafe có pha phản công nguy hiểm với 4 cái áo vàng chống lại 3 cái áo đỏ-xanh và kết thúc với pha sút chìm Albín nhưng cú sút hơi nhẹ và Valdes đã k0 gặp phải một khó khăn nào khi cản phá.
Phút thứ 76, Gudjohnsen đã có cơ hội tung ra cú đánh đầu dứt điểm sau đường tạt bóng chính xác của Zambrotta nhưng một lần nữa bằng phản xạ tuyệt vời của mình, Abbondanzieri đã từ chối bàn thắng cho các cầu thủ Barca.
Những phút còn lại, dù rất cố gắng tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự đối phương nhưng các cầu thủ chủ nhà k0 làm sao vượt qua được hàng thủ luôn được tổ chức với số người thường trực lên tới 9 người bên phần sân nhà của Getafe.
3 phút bù giờ là quá ngắn ngủi để Barca có thể xoa dịu cơn giận dữ từ các CĐV nhà.
Trận đấu đã kết thúc.

Với chỉ 1 điểm có được trong trận này, tuy Barca đã đòi lại vị trí thứ 2 từ Villareal nhờ hơn về hiệu số nhưng cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
 

Crazy_Fan

Mầm non xã
Đầu quân
7/4/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
[center:6a18ce3de2]Đó có còn là Barca![/center:6a18ce3de2]
Đã khá lâu tôi không còn theo dõi từng bước đi của đội bóng mà tôi yêu thích, đội bóng mà tôi từng quí mến, coi trọng, từ lối chơi đến từng con người. Nhưng yêu bao nhiêu thì hiện tại tôi lại càng ghét bấy nhiêu. Barca bây giờ với Barca trước kia (đội bóng mà tôi yêu thích) hình như nó không còn là 1 nữa, người mà trước kia tôi kính trọng Frank Rijkaard, ông đang làm gì vậy, ông đã biến Barca của tôi thành cái gì, thành một mớ hỗn hợp à. Vẫn những con người đấy, à không những con người đấy cộng thêm rẩt nhiều nhiều hảo thủ, nào là Henry, người mệnh danh là đứa con của thần gió, đã làm chao đảo cả Premier League - giải đấu được xem như là hấp dẫn nhất hành tinh, nào là Zambrotta, Thuram, hai hậu vệ đẳng cấp của Juventus, đội bóng truyền thống nhất nhì Serie A, giải đấu được mọi người ca tụng là rắn nhất, chắc chắn nhất. cộng thêm đó là Yaya Toure, Abidal, hai cầu thủ mà không ai có thể phủ nhận được đẳng cấp của họ hi còn thi đấu ở Ligue I. Vậy mà sao. Với những con người như vậy, những ngôi sao đã tỏa sang trên bầu trời bóng đã thế giới của mình (đã VĐ Liga 2 năm liếp + 1 Cup C1 Châu Âu), cộng thêm những ngôi sao hàn đầu mới đến, tại sao, tại sao, Barca lại thi đấu với 1 phong độ tồi tệ như vậy, tại sao Rijkaard lại không thể rút kinh nghiêm được sau những lần thất bại. Không phải chỉ năm nay, mà ngày cả năm ngoái cũng vậy, Barca chỉ về sau và trắng tay cả mùa giải, Rijkaard và học trò chỉ biết đứng nhìn đối thủ truyền kiếp lên ngôi. Năm trước đã thế rồi, tại sao năm nay cũng vẫn như vậy, cơ hội của chúng ta đâu phải ít, đầu mùa có thể chúng ta xuất phát khá chậm so với đối thủ vì những chuyến du đấu dài ngày và quá xa nhưng về sau khi đối thủ đã có dấu hiệu chững lại tại sao chúng ta lại không thể bứt phá được. Đã có những lúc ta bị Real bỏ xa đến 8 điểm, một khoảng cách khá xa mà 1 trong những ứng cử viên cho chức vô địch để lại cho đối thủ, nhưng rồi đối thủ cũng đã kiệt sức, và mình đã rút ngắn khoản cách xuống còn rất thấp là 2 điểm (đó là số điểm có thể vượt qua với trận Super Classico lượt về). Nói thì nói vậy, nghĩ cũng thì nghĩ vây, hãy thủ xem Barca của mình đã thi đấu nhủ thế nào, từ 2 điểm ít hơn, mình lại bị bỏ lại sau 7 điểm, lại rút thành 4 điểm khi đối thủ lơ là, rồi lại là 7 điểm, và đến lúc đối thủ tỏ ra khá hụt hơi, thi đấu có phần xuống sức nhưng chúng ta cũng lại không thể nào có thể tận dụng được cơ hội và vẫn để đối thủ bỏ xa không thương tiếc. Cơ hội của chúng ta rất rõ khi đối thủ trực tiếp Real chỉ thắng được duy nhất 1 trong 4 trận gần đây nhất, nhưng cũng trong từng đấy trận, độ quân của ông Rijkaard cũng chỉ 1 lần duy nhất rời sân với nụ cười, chưa kể trận đấu trước 4 trận đấy mình còn để thua ngay trên sân nhà trước Villarreal, đội bóng đang xếp trên mình (đứng thứ 2 và hơn Barca về đối đầu trực tiếp).
Nói thế nhưng không phải trách các cầu thủ của chúng ta chơi kém, không sắc sảo. Thời gian gần đây các cầu thủ của chúng ta thi đấu đâu đến nỗi tồi, tất cả đều bùng nổ (Trừ Henry và Eto’o nhé, Henry không phù hợp với lối chơi của Barca còn Eto’o đã mất hẳn duyên ghi bàn từ sau chấn thương, tuy có ghi một số bàn nhưng trong đó anh bỏ lỡ phải gấp đôi)). Nổi nhất là tài năng trẻ Krkic, anh ghi bàn khá đều đặn trong những trận gần đây, nhưng những bàn thắng của anh chỉ có thể giúp Barca chiến thắng 1/5 trận đấu gần đây nhất. Ý của người viết bài này là nhằm đến Rijkaard, người đã không thể hài hòa được các cầu thủ cũng như các trận đấu, không còn biết điều khiển đội bóng mà ông đã 5 năm gắn bó. Những điền chỉnh của ông khiến những người theo dõi cẩm thấy khó hiểu, ông đã làm cho 1 Barca thi đấu từng bừng, cống hiến và dồn ép đối thủ trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất và rối loạn, thi đấu thiếu nhiệt trong trận đấu thứ 2, gần nhất là trận đấy với Beits cách đây 1 vòng. Dẫn trước 2-0, thi đấu từng bừng, dồn ép đối thủ, làm chủ hoàn toàn nhưng lại để thua ngược 2-3 trong hiệp 2. Đó ai hiểu vì sao, Rijkaard đã làm gì …và Barca có còn là Barca ...

Không hay nhưng chỉ vì Barca, mọi ngưới hê hê hê, mai hoặc sau này sẽ tiếp vì bài đang dở dang nhưng bùn ngủ lém rùi [/center]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhìn chúng nó đá mà chán quá trời luôn, cái kiểu xem thường khán giả... tức bỏ mẹ. Cảm giác là, đá mà chả có 1 tí tẹo tinh thần gì cả, toàn đi bộ, rê rắt linh tinh...rồi để mất bóng.
K0 có tinh thần :eek:
Vậy tại sao Zam liên tục lao lên phía trước? Sylvinho dù k0 còn tốc độ như thời kì đỉnh cao vẫn thường xuyên có mặt bên phần sân đội bạn.
Iniesta nỗ lực đi bóng qua 3 cầu thủ để rồi bị đốn từ phía sau tưởng chừng phải rời sân.
Yaya vì giải nguy nên chấp nhận phạm lỗi từ phía sau.
Giovanni dù bị đau do bị phạm lỗi vẫn cố gắng k0 nằm xuống vì thời gian còn lại là quá ít...
Khi bóng ra ngoài sân tất cả đều cố gắng đưa vào cuộc nhanh nhất...

Tóm lại, k0 thể chê trách gì về tinh thần các cầu thủ trong trận này. Họ đã cố hết sức mình rồi. Nhưng vấp phải 1 hàng phòng ngự luôn chơi với số đông-đặc biệt là trong hiệp 2 nên gặp rất nhiều khó khăn.
Cái họ k0 làm đc đó là ghi 1 bàn thắng sau ít nhất 5 cơ hội có thể ghi bàn.

vinh_barca nói:
Vấn đề không phải là may hay không may trong trận đấu này. Rõ ràng là quá nản với lối chơi đơn điệu, có 1 bài làm hoài.
Điểm lại 5 cơ hội ghi bàn vừa qua nhá:
1. Xuất phát từ 1 quả phạt góc. (Milito)
2. 1 pha lên bóng ở cánh rồi trả bóng ra giữa. (Eto'o)
3. Nỗ lực cá nhân (Giovanni)
4. 1 pha đá phạt gián tiếp (Xavi)
5. 1 tình huống tạt bóng từ cánh (Gud)
-> tình huống đa dạng đến như thế rồi còn gì.

anhlq nói:
tất cả các bài tấn công đều bị bắt, nhìn là biết đi bóng vào đâu, chuyền vào chỗ nào.
chán...........
Thế 5 cơ hội ở trên là từ trên trời rơi xuống chắc. Hay đối thủ tự dâng cho :-/

Và rồi chắc RK chỉ đạo học trò sút vào cột dọc 3 lần, vào chân, tay thủ môn GTF để chọc tức khán giả nhỉ :woot:
 

vjp_l0v3_chjpkut3

Juvenil B
Đầu quân
6/4/08
Bài viết
125
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
điên éo mửa nổi, phí bao cơ hội , cột dọc khốn
nạn, éo cho barca ghi bàn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xin phép nhắc nhở các xã viên sau: anhlq, mrrock142 và vjp_l0v3_chjpkut3 đã có hành vi quá khích trong lời nói.
Đầu tiên xin nhắc nhở các bạn không dùng từ quá khích trong câu văn để biểu lộ cảm xúc. Tất cả để xây dựng xã nhà văn minh.
Thứ 2, nên có thái độ tôn trọng đúng mực với đương kim huấn luyện viên của Barca. Thử hỏi nếu có người ngoài chửi người nhà bạn thì bạn sẽ nghĩ sao? bạn phản ứng thế nào? Huống hồ người nhà chửi lẫn nhau thì còn đâu kỷ luật, tình đoàn kết.
Mọi hành vi bức xúc phản đối về các cầu thủ hay ban lãnh đạo đội bóng xin được sang các Topic khác về phần Chúng ta nói về chúng ta.
Bất kỳ ai còn có những thái độ quá khích trong Box La Liga sẽ bị treo lên Cột điện 1 tuần không thương tiếc!

Thân ái.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top