V.34: Real Madrid vs Barca (2-6) Tống cựu nghênh tân

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dù thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ chấp nhận bỏ cái này để lấy cái kia , chiến đấu với hết khả năng của mình , kể cả không được gì , bỏ cuộc là hèn nhát , các cầu thủ không một ai có ý nghĩ như vậy đâu.

Mấy ngày qua thật khó chịu , phải giải quyết bọn dê ngay tại cái chuồng dê của chúng nó. Tiếp đến là Chelsea .Không cầu hòa , phải thắng !
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Anh em sắp được ăn thịt dê rồi. không làm được cả con chắc cũng phải nửa con. Nhìn cái mặt thằng Raul hãm thế không biết, mẹ nó chứ cả mùa giải trận nào cũng vật vờ đúng hôm rùa nổi báo chí lại ca tụng ầm ĩ.
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Vừa sưu tầm trên trang xtratime.org :lol:

20a2rdt.gif
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhắn với minhBC nhé: UNICEF không hề tài trợ gì cho Barca nhé
Barca không những cho UNICEF in tên lên ngực áo đấu để quảng bá hình ảnh UNICEF mà Barca còn đóng góp cho UNICEF mỗi năm một khoản tiền lên tới hơn 1 triệu EURO đấy ạ. Chưa kể đến việc Barca liên tục có những chuyến thăm và thành lập những học viện bóng đá tại những nước chậm phát triển, tất nhiên mục tiêu đều là trẻ em, đối tượng quan tâm của UNICEF, cũng là đối tượng không có tiền để mua áo đấu hay các thứ đồ lưu niệm khác của Barca. (Trẻ em VN mà cụ thể là ở TP Hồ Chí Minh cũng vừa được Barca tới thăm).

Quay trở lại trận đấu:
Mình lại có quan điểm khác với một số bạn và khác cả với Messi nữa. Đối với mình, hạ nhục bọn dê ngay tại chuồng của bọn nó là điều tuyệt vời nhất. Đã lâu rồi, kể từ thời của Ronaldinho, mình chưa được tận hưởng điều đó.
Còn Champions League, không phải là mình không muốn đâu, nhưng đối với mình chức vô địch đó chỉ đứng thứ 2.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Nhắn với minhBC nhé: UNICEF không hề tài trợ gì cho Barça nhé
Barça không những cho UNICEF in tên lên ngực áo đấu để quảng bá hình ảnh UNICEF mà Barça còn đóng góp cho UNICEF mỗi năm một khoản tiền lên tới hơn 1 triệu EURO đấy ạ. Chưa kể đến việc Barça liên tục có những chuyến thăm và thành lập những học viện bóng đá tại những nước chậm phát triển, tất nhiên mục tiêu đều là trẻ em, đối tượng quan tâm của UNICEF, cũng là đối tượng không có tiền để mua áo đấu hay các thứ đồ lưu niệm khác của Barça. (Trẻ em VN mà cụ thể là ở TP Hồ Chí Minh cũng vừa được Barça tới thăm).
Bác Tuấn Nguyễn chẳng đọc kỹ gì cả, hiểu sai hết ý bác minhBC rồi, nói đến "sự tài trợ của UNICEF cho Barca" là nói đến sự ngu đần của những thằng thích MU theo phong trào cơ mà bác :),bác vào topic anti-Mu mà xem cho rõ :)


Trận gặp Real này theo tớ chả có gì ghê ghớm cả, mình thắng thì coi như vô địch sớm, nói dại nhỡ có thua thì cũng chẳng sao, vẫn vô địch thôi ^^, trận lượt về gặp Chelsea quan trọng hơn nhiều.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Nhắn với minhBC nhé: UNICEF không hề tài trợ gì cho Barça nhé
Em có bảo chúng ta được tài trợ bởi UNICEF đâu bác. Tại hôm trước đi tìm thông tin áo đấu em vào MUSVN thì có 1 bạn fan MU bạn ý ghen tị vì UNICEF không TÀI TRỢ cho MU của bạn ý mà lại chọn chúng ta =)). Iem đã lăng xê tài năng và hiểu biết về bóng đá của bạn ý trong topic anti MU để chúng ta cùng ngưỡng mộ =)). Còn về trận đấu tới, em cũng nghĩ như bác mrT, 1 trận hòa để giữ sức là đủ, dù ta và chúng có nội chiến thì cũng là việc trong nhà, cái quan trọng là không được để bọn Anh rùa nó coi thường bóng đá TBN (về phương diện CLB thôi nhé, chứ cái tuyển Anh của chúng nó cũng có cái vẹo gì ở châu Âu đâu, có quả WC 66 cũng ăn bẩn)
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Xem các bài phỏng vấn của các cầu thủ chúng ta, thì có một nhận xét chung là ngoài yếu tố về danh dự và tinh thần, các cầu thủ của chúng ta không coi trận đấu này có tính quyết định về chức vô địch La Liga. Việc này cho thấy, chúng ta đang rất tự tin vào ngôi vô địch La Liga dù có một cú sảy chân tại Santiago Bernabeu.

Đây là lịch thi đấu của chúng ta ở những vòng đấu tới tại La Liga:
10-05-09 Barcelona - Villarreal
17-05-09 Mallorca - Barcelona
24-05-09 Barcelona - Osasuna
31-05-09 Deportivo La Coruña - Barcelona

Và của Real Madrid:
10-05-09 Valencia - Real Madrid
17-05-09 Villarreal - Real Madrid
24-05-09 Real Madrid - Mallorca
31-05-09 Osasuna - Real Madrid
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chớ nghịch dại :lol:

Chúng ta đang có lợi thế rất lớn trước Real , hơn 4 điểm và gần như hơn cả thành tích đối đầu nên có thể gọi là 4 điểm rưỡi. Lịch thi đấu còn lại cũng có lợi hơn nhưng đừng vì thế mà khinh nhờn kẻo ôm hận. Để thua Real thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xẩy ra đâu , tôi muốn Barca vô địch một cách thuyết phục , chiến đấu hết mình , không cầu hòa. Một trận thắng trên sân Bernabeu để nắm chắc chức vô địch , tạo tâm lý thoải mái để kết liễu Chelsea.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một năm và như có hai đội khác nhau

[center:36e0ab7d76]
fusioequip.JPG
[/center:36e0ab7d76]

Chỉ mới 360 ngày trôi qua nhưng đã có nhiều thay đổi so với quá khứ. Ngày 08/05/2008, Barca đã bị loại khỏi UEFA Champions League và Cúp Nhà Vua, Real Madrid đã nắm chức vô địch giải đấu hàng đầu TBN trong tay và Người khổng lồ xứ Catalan chỉ còn mục tiêu cạnh tranh vị trí thứ hai với Villareal. Tuy nhiên, vào ngày 03/05/2009, Barca hành quân đến sân Béc-na-bêu ở vòng đấu thứ 34 với lợi thế 4 điểm hơn đối thủ, vẫn đang có cơ hội lọt vào trận Chung kết giải đấu hàng đầu châu Âu và đang ở rất gần chiếc Cúp Nhà Vua.

CLB đang vào phom:

Một năm trước đây, Barca đang đứng ở vị trí thứ ba với 64 điểm và kém Real Madrid 14 điểm cũng như 4 điểm so với Villareal. Khi ấy CLB được dẫn dắt bởi F.Rijkaard ra sân gặp đối thủ không đội trời chung mà không có Eto'o và Deco do án treo giò, còn chấn thương cũng không để cho những Iniesta, Ronaldinho, Milito, Jorquera, và Touré Yaya có cơ hội ra sân. Còn bây giờ, Barca đang có được đội hình gần như mạnh nhất của mình, ngoài sự vắng mặt của Marquez và Milito do chấn thương.

Các cầu thủ đều tỏ ra tự tin:

Vài cầu thủ trong đội hình Barca đã nói đến những sự thay đổi rõ rệt khi so sánh với mùa giải năm ngoái.
Theo Iniesta thì "Có một sự thay đổi hoàn toàn. Đó là việc bây giờ chúng tôi đang có một vị trí tốt".
Đội phó Xavi cũng lạc quan: Chúng tôi tới đó với tư cách là đội dẫn đầu và đang có phong độ tốt. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi giành chiến thắng thì chức vô địch gần như đã nằm chắc trong tay nên chúng tôi sẽ quyết thắng".
Chia sẻ quan điểm trên, tiền vệ Toure phát biểu: "Thật không dễ dàng cho bất cứ đội nào. Mục tiêu là giành chiến thắng bởi vì chúng tôi cần chức vô địch mùa giải này.

Vẫn dần đầu dù kết quả thế nào:

Cả D.Alves lẫn G.Pique, những người đều đã không có mặt trong trận đấu hồi năm ngoái nhưng đều biết rõ ý nghĩa của nó đối với CLB.
Hậu vệ người Braxin phát biểu: "Thật vô lý nếu nói rằng trận đấu này không chiếm một vị trí nào trong đầu của bạn mặc dù chúng tôi đến đó với ý nghĩ rằng nó cũng chỉ là một trận đấu như những trận đấu khác và không quá hào hứng với nó".
Còn theo Piqué: "Vấn đề chính mà ai cũng biết là dù chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng vẫn tiếp tục là đội dẫn đầu".

(Theo fcb.com)
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Mình có cảm giác rằng trận này Real vào trận sẽ đánh đòn phủ đầu tấn công dồn dập tận dụng sai lầm của chúng ta và sau đó sẽ lại co cụm về phòng ngự như trận lư­ợt đi. Hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ đủ tỉnh táo, phân phối sứ­c hợp lý để giành kết quả thắng lợi ở trận đấu này. Dự đoán 3-1 cho Barca O:)
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trước trận này Robben đã được tiêm thuốc kích thích để có thể thi đấu khi gặp chúng ta.
Như vậy, mạnh dạn dự đoán là Juande Ramos sẽ lại tiếp tục lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh, tận dụng tốc độ cũng như khả năng lừa bóng của Robben, người kết thúc những pha phản công đó có thể là Robben mà cũng có thể là Higuain.

Robben là cầu thủ có cái chân trái cực kỳ xuất sắc, cũng như tốc độ rất cao.
Nhưng mình không cho rằng việc kèm cặp cầu thủ này là khó, cứ đá rát vào, không ngần ngại phạm lỗi kể cả thô bạo, miễn là phạm lỗi từ xa, tránh thẻ cũng như tránh những pha sút phạt nguy hiểm của đối phương.

Nhưng nói thật là không dám tin vào khả năng của Puyol cho lắm (có lẽ 99% đội trưởng của chúng ta sẽ xuất phát) vì Puyol khá là đầu đất. Hic hic, đối mặt với Robben láu cá là hơi mệt đấy.
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Puyol vốn rất khỏe nên không ngại những mẫu tiền đạo chơi thiên về sức mạnh tốc độ (chạy nhanh tì đè sút khỏe). Vì những điểm này cũng là điểm mạnh của Puyol

Nhưng có 2 mẫu tiền đạo Puyol đại kị, đó là:
- mẫu tiền đạo chơi đầu giỏi, vì điểm yếu của Puyol là bóng bổng
- mẫu tiền đạo chơi kĩ thuật cá nhân tốt, khéo léo, xoay sở giỏi (Villa, Ribery)
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Trước trận này Robben đã được tiêm thuốc kích thích để có thể thi đấu khi gặp chúng ta.
Như vậy, mạnh dạn dự đoán là Juande Ramos sẽ lại tiếp tục lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh, tận dụng tốc độ cũng như khả năng lừa bóng của Robben, người kết thúc những pha phản công đó có thể là Robben mà cũng có thể là Higuain.

Robben là cầu thủ có cái chân trái cực kỳ xuất sắc, cũng như tốc độ rất cao.
Nhưng mình không cho rằng việc kèm cặp cầu thủ này là khó, cứ đá rát vào, không ngần ngại phạm lỗi kể cả thô bạo, miễn là phạm lỗi từ xa, tránh thẻ cũng như tránh những pha sút phạt nguy hiểm của đối phương.

Nhưng nói thật là không dám tin vào khả năng của Puyol cho lắm (có lẽ 99% đội trưởng của chúng ta sẽ xuất phát) vì Puyol khá là đầu đất. Hic hic, đối mặt với Robben láu cá là hơi mệt đấy.
Pepe của Real cũng thuộc loại thô bạo , có khi chơi còn dữ hơn Puyol , cảm thấy Pepe nhanh nhậy chủ động hơn :lol: , thêm Cannavaro nữa , cũng cùng một lối đá dũng mãnh như Puyol nhưng chú này thì đầy tiểu xảo .Dù sao thì Puyol cũng là trung vệ ưu tú , cảm phục tinh thần hết lòng vì đội bóng của Puyol. Trận gặp Valen cái bàn thua thứ 2 đúng là hết nói nổi :lol: Đúng ra là phải lấy thân mình chèn pháo chứ lại để nó đâm thẳng vào khe 8-s . Không hiểu sao La liga không dùng hậu vệ Ý nhỉ (Những trung vệ la-tinh chưa thấy chú nào lên tầm huyền thoại thế giới cả ) , thèm một trung vệ đẳng cấp kinh điển của ý như Nesta. (Thực ra đã có , đó là Marquez , phiên bản lỗi của Nesta :lol: ) Một đội bóng cần những mắt xích khác nhau , Puyol có đầu đất cũng được , dùng để đối phó với những tiền đạo đầu đất :lol: Còn chú Robben này thì không đáng ngại lắm đâu , thừa sức đối phó. Chú này đá cánh phải , có nghĩa là vị trí của Abidal và Pique , không lo :lol:
P/S: Quả vào bóng chú Malouda ác quá , vớ vẩn gù lưng chứ đùa :devil:
 

barca4ever

La Masia
Đầu quân
6/10/07
Bài viết
77
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Metalica
Barça đồng
0
Có lẽ trận này Real sẽ chơi nhanh ngay từ đầu, tận dụng đội chúng ta chịu nhiều tổn thất khi đụng thằng Chelsea. Do vậy cần phải cẩn trọng trong phòng ngự và cũng là thời cơ để chúng ta tổ chức phản công nhanh. Dự đoán 1-2. Mong là chúng ta sẽ dữ được sức để kết liễu bọn trâu bò Chelsea. Hidding chỉ là cái đinh mà thôi. Phù thủy cái gì????
 

pluto

La Masia
Đầu quân
25/8/08
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
trực giác mách bảo trận này dễ đá hơn trận gặp Chelsea, Real trên sân nhà sẽ chơi tấn công mà xem qua hai ba trận gần đây thấy Real bây giờ tấn công vẫn lởm khởm thế nào, không mạnh và nuột như năm ngoái. Bà Xã chơi chắc, phòng ngự tập trung Real dễ đứt.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có ai có thông tin gì về tình hình chấn thương của Caceres không nhỉ?
Trận này, chúng ta có Puyol và Pique thì việc vắng mặt Caceres chưa phải là đáng ngại lắm, nhưng trận gặp Chelski mà phải điều Abidal vào đá trung vệ thì lo lắng phết đấy.
 

linhlinh

Tiểu học xã
Đầu quân
16/4/09
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Em cũng có ý kiến như bác, trận này dê chó sẽ tấn công ngay từ đầu như vậy chẳng phải là đúng bài của chúng ta ke ke ke :devil: !!!! Tấn công- tấn công- tấn công. Chắc chắn cả nhà sẽ được xem một bữa tiệc bóng đá no nê

Nếu thắng trận này, chúng ta cũng sẽ tạo được đà tâm lý tốt khi gặp lai lũ hèn hạ Chel. Tuy nhiên, Messi cũng đúng khi nói rằng với La Liga dù có xẩy chân (chuyện này chẳng bao giờ xảy ra) thì chúng ta vẫn là no.1 còn ở C1, chỉ một sai lầm thôi là.....a lê hấp. Dù sao ở bất kỳ một mặt trận nào cũng hết sức cẩn trọng, KHÔNG KHINH ĐỊCH- 3 in 1 là BARCA :champ:

Added after 9 minutes:

Có ai có thông tin gì về tình hình chấn thương của Cáceres không nhỉ?
Trong số 19 cầu thủ Pep đưa tới Madrid em thấy có tên của Cáceres bác ạ. Như vạy tình hình chấn thương của không có gì nghiêm trọng lắm!
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thắng, phải thắng. Tôi nghĩ đó là điều mà Pep nên truyền đạt cho học trò của mình. Bởi La Liga, chúng ta thua thì khoảng cách sẽ chỉ còn là 1 điểm. Điều đó vẫn chưa tệ bằng việc các cầu thủ sẽ bị tâm lý không tốt, còn bọn Kền Kền sẽ lên cao tinh thần chiến đấu cho đến vòng cuối cùng. Bóng ma năm 06/07 sẽ lại quay trở về ám ảnh các culé. Không được phép thua. Với tôi, trận này còn quan trọng hơn trận gặp Chelsea. Bởi mùa này, tôi cho rằng La Liga là chiếc cup có giá trị, là ưu tiên số 1 hơn là Champions League. Vẫn biết nếu Barca không chinh phục được C1 thì bọn Anh cũng như một lũ truyền thông ở Việt Nam lại có dịp tung hô, ca tụng. Nhưng điều gì cũng có giá của nó, hai năm liền bọn Kền Kền qua mặt chúng ta tại giải trong nước mà nguyên nhân một phần cũng là do chúng ta phải phân phối sức lực trên nhiều chiến trường. Đặt ra một tiêu là tốt, nhưng chúng ta cũng phải cân đối, điều chỉnh cho phù hợp với hiện thực. Nếu hiện tại, chúng ta vẫn hơn Real Madrid 12 điểm như cách đây vài tháng, thì chúng ta có thể tự cho phép mình buông trận này để tập trung vào chiến với Chelsea. Nhưng thời thế đã thay đổi, chúng ta nên đặt ra vấn đế đánh giá lại tham vọng, mục tiêu của mình.
Chiến thắng Real Madrid tại sào huyệt của chúng sẽ là món quà tuyệt vời tại thời điểm này.
Ưu tiên: La Liga - C1 - Cup Nhà vua.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Real - Barca: Trận chiến của cả mùa bóng

Hướng đến trận El Clasico thứ 156, nhiều người cho rằng trận chiến lần này sẽ bớt đi phần quyết liệt khi Real đang thiếu vắng hàng loạt trụ cột còn Barcelona vẫn đang phải phân tâm cho cuộc chiến trên sân Stamford Bridge 3 ngày sau đó. Nhưng không, mà ngược lại, đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn với sự vào cuộc quyết tâm hơn 100% của cả 2 đội.

Quyết tâm của Real: hiện giờ chỉ còn La Liga là hy vọng cuối cùng để cứu vớt cho một mùa giải thất bại của Real. Sau thảm bại 0-5 trước Liverpool và "thành tích" 5 năm liền chưa lọt vào vòng tứ kết Champions League thì giờ đây sức ép thành tích đang đặt nặng lên vai Juande Ramos. Công bằng mà nói, không thể phủ nhận tài năng của Iron Man này khi ông đã duy trì được một Real vững chắc khi tiếp quản một đội hình rệu rã từ tay Bern Schuster. Giành chiến thắng 16/18 trận dẫn dắt, không nhiều người “chữa cháy” làm đuợc như ông. Trong tay ông, Real không còn nét hào hoa, cống hiến như thời kỳ của Del Bosque cùng những Redondo, Zidane .... trong đội hình nữa, mà thay vào đó là một lối đá có phần thực dụng, chắc chắn hơn. Bằng những chiến thắng khắc khổ, họ vẫn lầm lũi bám sát sau lưng Barca mặc dù khoảng cách có lúc lên tới 12 điểm. Giờ đây khi khoảng cách chỉ còn là 4 điểm, trận El Clasico lần này là cơ hội tốt nhất để Real áp sát và vượt mặt Barca. Nếu thắng, họ sẽ tạo một sức ép tâm lý khổng lồ lên Barca và họ sẽ là kẻ thảnh thơi hơn. Còn nếu thua thì cuộc đua coi như chấm dứt tại đây. Bước vào trận chiến với đội hình thiếu vắng khá nhiều cầu thủ chủ chốt: Pepe bị treo giò đến hết giải, Sneijder và Heinze chấn thương, khả năng ra sân của Robben vẫn còn bỏ ngỏ ...., sức mạnh của Real sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Họ sẽ phải trông chờ vào những nhân tố trẻ Hunter, Higuain làm nòng cốt chính cho trận đấu này.

Quyết tâm của Barca: ngoài yếu tố danh dự và cái khí thế luôn phải có của những người Catalan trong mỗi trận El Clasico, Barca còn hướng đến trận đấu này như là trận cầu đinh của mùa giải. Phải thắng để đánh dập đầu Real, để cắt đuôi họ; phải thắng để khẳng định thắng lợi tuyệt đối cho cả mùa bóng. Trận đấu khó khăn với Chelsea còn đang đợi ở phía trước, nhưng El Clasico lần này còn quan trọng hơn. Hẳn Pep phải ghi nhớ rõ: mục tiêu quan trọng nhất mùa này của Barca là Liga. Không phải là BLĐ Barca không có tham vọng, mà là vì đội hình Barca năm nay được cải tổ triệt để theo hướng trẻ hoá, hướng đến mục tiêu lâu dài, ngay cả HLV cũng mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm (và còn ở Barca B). Đạt được vị trí và lối chơi, sự gắn kết như hiện nay đã là thành công quá lớn của Pep rồi. Thế nhưng đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại thực tế: lực lượng và tình trạng của các cầu thủ Barca không thể đảm bảo cho họ căng sức trên cả 3 mặt trận nữa. Bước vào Tourmalet với một loạt trận cầu khó khăn liên tiếp đã vắt đi sức lực các cầu thủ Barca quá nhiều. Messi không còn bùng nổ nữa, Xavi đang bị mất cảm giác, Eto’o thì đã xuống phong độ quá nhiều, hiện giờ chỉ có Iniesta là đang đạt phong độ cao nhất và là ngòi nổ nguy hiểm nhất trong đội hình Barca. Bước vào El Clasico này, Pep sẽ không thể có sự phục vụ của Marquez vì chấn thương, để Puyol đá cặp với Pique là một giải pháp bị động và không đem đến sự yên tâm vì 2 cầu thủ này có lối đá khá giống nhau và thời gian gần đây Puyol cũng rất hay mắc sai lầm.

Nhận định: trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Như thuờng lệ, cuộc chiến quyết định sẽ diễn ra ở khu trung tuyến. Những kỹ thuật gia của Barca sẽ gặp phải thách thức rất lớn từ Lassana Diarra. Cầu thủ này chính là nhân tố quan trọng hàng đầu trong sự thăng hoa của Real từ giai đoạn 2. Quyết liệt, tỉnh táo và rất vững vàng, Iniesta và Xavi sẽ gặp phải khó khăn không khác gì sự khó khăn đã gặp phải từ bộ đôi Makoun - Toulalan ( ở trận luợt đi CL với Lyon). Nhưng sự thiếu vắng Pepe ở hàng thủ sẽ để lại lỗ hổng cực lớn mà Metzelder khó lòng có thể lấp hết. Hàng thủ chắp vá của Real sẽ phải rất vất vả trước các cầu thủ tấn công vô cùng nhanh nhẹn, tinh quái của Barca. Ngược lại, cặp trung vệ P-P của Barca cũng phải cẩn thận hết sức đối với Hunter, Higuain - những chàng trai trẻ đang chơi rất lên chân trong thời gian qua. Tin tuởng một chiến thắng dành cho Barca.

Dự đoán: 1-2
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Gọi là El Clasico thì phải là trận thứ 238.
Còn đối đầu ở LaLiga thì đúng là hơn 150 trận thôi,chỉ có điều ko nhỡ rõ 156 hay 158.
Biết bao nhiêu lần nhắc mọi người nhớ cho điều này rồi!
Messi cần phải tỏa sáng vào thời điểm này và cũng tin là như thế.
M10 khoảng 3 trận qua đá dưới sức,hy vọng là anh chủ ý giữ gìn cơ thể cho 2 cuộc quyết đấu lần này.Một khi Messi đá đúng khả năng thôi,Real ko có cửa.
Ngoài ra cần đặt thêm niềm tin ở Etoo.
Barca sẽ thắng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top