V.36 Real vs Barca (4-1) Thua toàn diện

c4t4l4ny4

Mầm non xã
Đầu quân
3/5/08
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Sì Gòn
Barça đồng
0
Nản,2-0 ngay từ hiệp 1,nếu cứ đá như vậy có lẽ tỉ số chưa dừng lại ở con số 2.
Hết rồi
Mong chờ mùa giải năm sau
 

bojan_krkic

Tiểu học xã
Đầu quân
24/2/08
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
nơi có thể xem barca đá
Barça đồng
0
trận đấu thể hiện bộ mặt đội chúng ta trong mùa giải.bạc nhược, thiếu quết tâm.......coi ức chế éo chịu nổi.........
hi vọng tiến hành cải cách sau ngay trận này
X(

Hận hạnh tặng bạn chiếc thẻ vàng có thời hạn 1 tuần (8/5-15/5) vì ngôn ngữ không phù hợp.
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận classico nhục nhã nhất lịch sử.

Thua tâm phục khẩu phục, từ lối chơi cho đến tốc độ, từ thằng thủ môn đến thằng tiền đao, từ tốc độ đến thằng HLV. Hàng tiền vệ mất hút, hậu vệ thì hậu đậu, để cho nó làm mưa làm gió. Tiền đạo ko phối hợp được 1 pha nên hồn. Đến cả sự quyết tâm cũng không có nốt, chúng nó coi thường fan vừa phải thôi chứ.

Tưởng Các làm cái gì đó trước khi chia tay, cả hiệp 2 chỉ biết cúi gầm mặt. Trong lịch sử Barca, chắc thằng này là tệ nhất trong các trận clasico. Bây giờ có dám vác mặt về NouCamp nữa không hả mày
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ai còn ủng hộ Rijkaard xin ra lên tiếng bào chữa một chút. Chưa bao giờ chứng kiến một trận thua nhục nhã đến vậy. KO thể ngờ 1 HLV lại thiếu cá tính đến thế. Ghi nhận công lao của ông nhưng chính ông cũng đạp đổ cái thành tích đó. Nếu còn tự trọng, ông nên từ chức, đừng để bị sa thải thì đáng buồn hơn
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Quyết tâm cao độ trước trận đấu cũng chẳng giúp gì được cho các cầu thủ khách khi mà hàng tiền vệ của họ tỏ ra quá yếu kém so với đội nhà.

Được thi đấu trên sân nhà nên các cầu thủ Real chủ động dồn lên ngay từ đầu và đã có cú sút đầu tiên của Robben về phía khung thành thủ môn Valdes nhưng bóng đi ko chính xác.
Ngay sau đó, đến lượt Barca có cú sút đầu tiên từ chân của Gudjohnsen nhưng bóng đi chệch khung thành Real khá xa.
Hàng TV đội chủ nhà liên tục áp sát và bắt người chặt khiến cho các cầu thủ Barca rất k0 tìm cách triển khai bóng về phía trước. Có lẽ vì vậy mà Valdes đã tỏ ra hơi thiếu bình tĩnh trong pha xử lý bóng bằng chân trước sự áp sát của Raul và Sneijder nhưng rất may là đã k0 có chuyện gì xảy ra.
Sự quyết tâm của các cầu thủ Real cuối cùng cũng được đền đáp với bàn thắng của ĐT Raul vào phút thứ 12 sau 1 pha cứa lòng chân trái hiểm hóc. Nhưng phải nói rằng trọng tài đã sai lầm trong tình huống này khi bỏ qua lỗi kê chân của Guti với Marquez trước khi bóng đến chân Raul.
Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ chủ nhà càng thoải mái hơn về tâm lý và họ đã nhanh chóng có được bàn thắng thứ 2 từ pha đánh đầu do công của Robben sau một tình huống đá phạt của Guti. Lúc này mới chỉ là phút thứ 21 của hiệp 1.
Những phút sau đó, các cầu thủ Barca cố gắng dồn lên tìm kiếm bàn gỡ và họ cũng đã có được 2 tình huống đá phạt từ cự ly đầy thuận lợi nhưng cả Henry rồi Xavi đều thực hiện k0 thành công.
Trận đấu càng về cuối hiệp 1 càng diễn ra quyết liệt với các pha phạm lỗi của cầu thủ cả 2 bên.
Hiệp 1 đã kết thúc với niềm vui dành cho các CĐV đội chủ nhà.

Đầu hiệp 2, tâm lý thoải mái vẫn giúp cho các cầu thủ Real tỏ ra nhỉnh hơn ở khu vực giữa sân và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Phút thứ 56, TS đã có thể là 3-0 nếu như k0 có sự lăn xả của Sylvinho trong việc ngăn cản Marcelo có cơ hội chạm được vào bóng. Sau nỗ lực này thì HV cánh người Braxin đã bị đau dù anh mới chỉ đc tung vào sân thay Marquez ở đầu hiệp 2. Và Sylvinho lại phải rời sân để nhường chỗ cho Edmilson.
Đội chủ nhà cũng đã có sự thay đổi người đầu tiên với việc tung Higuan vào sân thay cho Robben. Vừa vào sân, Higuan đã có bàn thắng nâng TS lên 3-0 sau đường tạt bóng từ cánh phải vào của Diarra. Cần nói thêm rằng bàn thắng này xuất phát từ sai lầm của Abidal và Yaya bên cánh trái của Barca.
3-0 cho đội chủ nhà ở phút thứ 62 của trận đấu và xem ra cơ hội để Barca lật ngược tình thế đã chấm hết.
Sự hoảng loạn đã được hàng thủ Barca thể hiện và đến một HV như Marcelo cũng có pha đi bóng thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm căng nhưng Valdes đã kịp thời phản xạ đẩy bóng đi vọt xà.
Tạo được khoảng cách an toàn, HLV Ben Schuster liền rút ĐT Raul ra sân và thay vào bằng TĐ người Hà Lan, Nistelrooy.
Chỉ ít phút sau khi vào sân, Nistelrooy đã được Robinho, cầu thủ cũng vừa vào sân thay người cách đó ít phút, trao cho cơ hội thực hiện 1 quả Penalty. Cú sút của Robinho đã khiến ĐT Puyol phải dùng tay để bảo vệ mặt của mình nhưng trọng tài lại nghĩ rằng anh nên dùng đầu để phá bóng thì hơn.
Và Nistelrooy k0 mắc phải 1 sai lầm nào từ chấm 11m, đánh bại Valdes giúp Real có bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 77.
Những phút cuối trận đấu các cầu thủ chủ nhà thi đấu có phần chùng xuống và Messi đã bắt đầu có những cơ hội đầu tiên sau những nỗ lực cá nhân đáng khen.
Đầu tiên là tình huống đi bóng thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc bằng chân trái nhưng TM Casillas đã chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Zamora sắp tới khi tung người dùng đầu ngón tay từ chối bàn thắng cho Messi.
Ngay sau đó, vẫn là Messi có pha đi bóng lắt léo xuống sát biên phải nhưng cú sút từ góc hẹp của cậu vẫn k0 thể chiến thắng được Casillas.
Những nỗ lực của Messi cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 88. Có bóng từ giữa sân, TĐ trẻ người Ác-hen-ti-na quan sát rồi tỉa bóng rất đúng tầm cho Henry băng xuống đối mặt với TM đội chủ nhà và cú cứa lòng sở trường của Henry đã giúp Barca có được bàn thắng danh dự.
Đó là tất cả những gì mà các cầu thủ Barca làm được trong 1 trận đấu mà họ tỏ ra thua sút đối thủ quá nhiều. Chưa dừng lại ở đó, ở những phút bù giờ, Xavi còn phải nhận thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài điều khiển trận đấu.
Trận đấu Siêu Kinh Điển đã kết thúc với niềm vui trọn vẹn dành cho các cầu thủ Kền kền trắng và nỗi buồn vô biên của các CĐV yêu mến đội bóng xứ Catalan.
Thất bại này càng làm cho khả năng HLV RK phải ra đi sau mùa giải này tăng lên. Và đâu đó, người ta bắt đầu nói đến sự thay máu của Barca bắt đầu từ băng ghế huấn luyện với việc HLV đội trẻ, một huyền thoại của sân Nou Camp, J.Guardiola sẽ lên dẫn dắt Barca vào mùa giải tới.
RK đã làm được nhiều điều cho Barca, nhưng lúc này, có lẽ ông nên ra đi trong danh dự.
 

KingJohan_R

Tiểu học xã
Đầu quân
1/5/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Tan cung the gioi
Barça đồng
0
Fractal nói:
Trận classico nhục nhã nhất lịch sử.

Thua tâm phục khẩu phục, từ lối chơi cho đến tốc độ, từ thằng thủ môn đến thằng tiền đao, từ tốc độ đến thằng HLV. Hàng tiền vệ mất hút, hậu vệ thì hậu đậu, để cho nó làm mưa làm gió. Tiền đạo ko phối hợp được 1 pha nên hồn. Đến cả sự quyết tâm cũng không có nốt, chúng nó coi thường fan vừa phải thôi chứ.

Tưởng Các làm cái gì đó trước khi chia tay, cả hiệp 2 chỉ biết cúi gầm mặt. Trong lịch sử Barca, chắc thằng này là tệ nhất trong các trận clasico. Bây giờ có dám vác mặt về NouCamp nữa không hả mày

đá như mấy thằng trẻ với bọn già giơ xem mà ức chế vãi , hàng thủ đá như mấy thằng nghiệp dư kèm người trả thấy , hàng tiền vệ toàn chạy đâu lên bóng phát nào mất phát đó toàn thấy bóng áo xẫm lạc lõng với bao nhiêu áo trắng tầng lớp cự li đội hình quá xa , hai chú tiền đạo cánh quá bám biên may mấy phút cuối pó vào kiếm được bàn danh dự -> nhìn ku Robinho mà thấy Barce thiếu làm bóng cánh Henry -> một trận thua toàn diện - thắng Valencia 6-0 rồi lại .. đúng cho thấy thất thường mùa này
vinh_barca nói:
Ai còn ủng hộ Rijkaard xin ra lên tiếng bào chữa một chút. Chưa bao giờ chứng kiến một trận thua nhục nhã đến vậy. KO thể ngờ 1 HLV lại thiếu cá tính đến thế. Ghi nhận công lao của ông nhưng chính ông cũng đạp đổ cái thành tích đó. Nếu còn tự trọng, ông nên từ chức, đừng để bị sa thải thì đáng buồn hơn
Cả hiệp hai cúi gầm mặt Tướng quá nản từ chức thôi còn gì đến Laporta khó yên !
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
đằng nào cũng là 1 mùa giải tồi tệ , theo mình nghĩ thua đậm thế này để mùa giải mới thêm nhiều quyết tâm mới
nhớ lấy ngày mưa hôm nay , sẽ có ngày rửa cái nhục này
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận thua đã nói lên tất cả về Barca của mùa giải này.Cải tổ và cải tổ, cải tổ từ trên xuống để năm tới còn rửa cái mối nhục này.Thua ai cũng được nhưng thua thằng Real là nhục nhất nhục nhất.Ai đời để nó hành hạ cho tơi tả ra như vậy, chán kinh khủng khiếp.Đêm qua tưởng sẽ có 1 trận đấu có tỉ số đi vào lịch sử các trận siêu kinh điển.Lỗi này là lỗi hệ thống nên phải thay từ trên xuống dưới.
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
vĩnh biệt Rijkaard. chúc Rijkaard thành công với câu lạc bộ mới. FCB sẽ không bao giờ quên Rijkaard.Barca đang ngủ quên thôi.năm sau Barca sẽ thức giấc và trở lại là đội bóng vĩ đại như năm nào.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Đừng đổ mọi tội lỗi lên RK, ông cũng đã cố hết sức rồi, nhưng rõ ràng hôm qua Real hơn hẳn chúng ta về phong độ, chiều sâu đội hình, và 1 chiến thuật hợp lý hơn. Và chúng ta thua là tất yếu, tâm phục khẩu phục, ko ức chế như khi thua MU. Dù sao thì thất bại cũng là thất bại, chúng ta đã đau rất nhiều rồi, thêm 1 lần nữa cũng chả sao. Real là ai, cũng là 1 đội bóng ở Liga như Real Betis thôi, có gì đâu nào (hơi AQui 1 tí O:) )
Hãy nhìn lại 1 số điểm sáng nhỏ nhoi của chúng ta hôm qua:
- Messi: Tương lai của Nou Camp. Ko cần phải nói về khả năng rê dắt của anh. Điều cần thiết là 1 HLV có thể tạo dc mối liên kết giữa Messi và các đồng đội. Chỉ ngại là anh hay chấn thương :( :(
- Henry: 1 pha dứt điểm khá đẳng cấp + 1 vài tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Chấp nhận dc khi hàng tiền vệ bị lấn lướt gần cả trận.
- Hàng tiền vệ: Giai đoạn cuối hiệp 1 chúng ta đã chiếm lại dc khu trung tuyến, nhưng đáng tiếc những pha phôi hợp cuối cùng lại ko chính xác.
@b1: Bác lôi topic "Bầu HLV" lên là vừa đấy. Bây giờ chả còn ai tin là RK sẽ tại vị nữa rồi.
@ Đã làm
 

tandard

Trung học xã
Đầu quân
17/1/08
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Cũng phải công nhận thằng Real nó đang khí thế ngút trời, nó biểu diễn là đúng thôi
Còn chúng ta, tâm lý đang rời rạc, chẳng có sự liên kết nào giữa các cầu thủ cả, nhất là khi bị ép
Trận này đáng lẽ phải chơi chiến thuật rõ ràng mới đá được. 4-3-3 chắc chắn là thua rồi :((
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Fractal nói:
Trận classico nhục nhã nhất lịch sử.

Thua tâm phục khẩu phục, từ lối chơi cho đến tốc độ, từ thằng thủ môn đến thằng tiền đao, từ tốc độ đến thằng HLV. Hàng tiền vệ mất hút, hậu vệ thì hậu đậu, để cho nó làm mưa làm gió. Tiền đạo ko phối hợp được 1 pha nên hồn. Đến cả sự quyết tâm cũng không có nốt, chúng nó coi thường fan vừa phải thôi chứ.

Tưởng Các làm cái gì đó trước khi chia tay, cả hiệp 2 chỉ biết cúi gầm mặt. Trong lịch sử Barca, chắc thằng này là tệ nhất trong các trận clasico. Bây giờ có dám vác mặt về NouCamp nữa không hả mày
Láo nào, bác phanh từng Thắng 2 trận tại Santiago Bernabeu đấy ;)
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Quá đau đớn và thất vọng. Không có gì để bào chữa cho trận thua nhục nhã này. Tuy nhiên, vẫn phải xem từ đầu cho đến cuối. Để ghi nhớ món nợ này. Mong rằng, trận thua này sẽ thức tỉnh lòng tự trọng của BLĐ, của các cầu thủ. Nhất định mùa bóng tới, Barca sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, sẽ đòi lại tất cả những gì mà các Barcamania phải chịu đựng. Hãy đứng lên đi, Barca. Chúng tôi đã phải cúi mặt quá nhiều lần rồi.
 

barca_messi

Mầm non xã
Đầu quân
8/5/08
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
xavi.vn nói:
dù sao đây cũng là một trận đấu mở . super classic không phải là trận cầu cho những kẻ hèn nhát . không bao giờ có chuyện barca -real vào sân như những kẻ hèn nhát bên ANH . bọn anh luôn huyênh hoang vì nhưng CLB của họ nhưng sẽ chẳng bao giờ có cặp nào so sánh được trận super . Bọn nó có thể đổ tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng nhưng vào sân chỉ mong không thua và tận dụng sai lầm của đối thủ . tối nay barca - real sẽ cho cả thế giới biết thế nào là bóng đá .

Lần sau nổ vừa vừa thôi cho ae nhờ..Đá nản vãi linh hồn..Nhục kô chịu được..

Added after 1 minutes:

denpietrau nói:
Thật sự chỉ muốn chửi đứa viết bài trên vnn về trận này.
Rằng Barca sẽ phải xếp thành 2 hàng để vỗ tay chào đón từng cầu thủ Real chạy ra từ bên trong trong tiếng hoan hô của khán giả. Đek hiểu nổi thằng này nó nghĩ đâu ra cái phong tục kiểu "hiệp sĩ" như thế. Barca vẫn ra sân và chờ đón lũ đỏng đảnh thích ăn mừng kiểu gì thì tuỳ. Liga cũng không có cái thông lệ kiểu quần vợt mở rộng Anh.

Thì trận hôm qua đúng là thế còn gì bác..Thằng đấy nó viết kô sai
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thua toàn diện, thua đau đớn..
Chúng ta sẽ trở lại.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Càng xem càng chả hiểu ai đang đá với Real. Ừ thì đúng là bọn nó áp sát, đá rắn nọ kia nhưng có fải lần đầu gặp cái kiểu đá ấy đâu. Bực hết cả mình, hy vọng Pep sẽ giúp lấy lại những j đã mất cho chúng ta.
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu có người hỏi cổ động viên của đội bóng nào nhiều người bị đau tim nhất thì đó chính là Barca. Mới trận trước còn được đưa lên thiên đàng, trận này lại bị đẩy xuống địa ngục. Lụi cụi thức dậy lúc 3g rồi thất vọng, mà lạ cái là kô còn cảm giác buồn. Có lẽ vì mùa này em làm tan nát tim anh nhiều lần rồi :/
 

maturefh

Tiểu học xã
Đầu quân
1/5/08
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xấu hổ. Đó là cảm xúc của phần đông cules sau khi theo dõi trận đấu này.
Barca thua toàn diện: thủ kém, công đơn điều, thế trận hoàn toàn lép vế. Thẻ đỏ của Xavi càng làm thất bại thêm cay đắng.
Kết quả đó cũng là hợp lý khi Real chơi quá hay (tuy ghét nhưng phải công nhận điều đó). Những pha tấn công đa dạng, biến hóa và khả năng dứt điểm vượt trội.
FR có lẽ đã phạm sai lầm khi rút Gudjohnsen và thay bằng Dos Santos khi trận đấu mới được hơn 20 phút. Kết quả là hàng tiền vệ của Barca hoàn toàn bị lép vế. Bojan và Dos Santos quá non kinh nghiệm, chưa đủ bản lĩnh cho một El Clasico. Henry ngoài tình huống tỏa sáng ghi bàn thắng danh dụ đã chứng tỏ mình qua thời đỉnh cao mất rồi. Xử lý chậm chạp, phối hợp thiếu ăn ý với đông đội - thình thoảng lại tung ra những đường chuyền rất vo duyên. Messi quá đơn độc, có cảm tưởng hàng công Barca chỉ có mỗi Messi là quyết tâm chơi bóng. Mỗi khi Messi cầm bóng là ngay lập tức các cầu thủ Real đến bao vây Hàng thủ thì vẫn như mọi lần, quá sơ hở và chơi như mơ ngủ. Valdes tuy có một số tình huống cứu thua khá tốt nhưng anh đã cho người ta thấy tại sao anh mãi không thành một thủ môn xuất sắc. Tuy có phản xạ tốt nhưng khả năng bắt dính bóng và ra vào của Valdes chỉ dừng ở mức trung bình. Ngay đến đội trường Puyol - my idol- cũng phạm sai lầm ở bán thua thứ 3 và trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 4. Nhắc đên bàn thua thứ 4 mới nhớ, nếu để ý sẽ thấy gần như tất cả các quả penalty Valdes đều đổ người về phía bên phải (???). Chưa bao h thấy Valdes đoán đúng hướng cả :(
Về phương diện cá nhân, tôi thấy Mourinho chỉ là một HLV khá nhưng không đến mức xuất sắc như ông ta vẫn tự nghĩ về mình. Nêu mà phải thấy Barca chơi như Chelsea của Mourinho thì, xin lỗi, k chịu được. Mong Laporta đừng vác Mourinho về
Lại phải chờ mùa sau vậy, mong sẽ có một bộ mặt khác
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Thật sự chỉ muốn chửi đứa viết bài trên vnn về trận này.
Rằng Barca sẽ phải xếp thành 2 hàng để vỗ tay chào đón từng cầu thủ Real chạy ra từ bên trong trong tiếng hoan hô của khán giả. Đek hiểu nổi thằng này nó nghĩ đâu ra cái phong tục kiểu "hiệp sĩ" như thế. Barca vẫn ra sân và chờ đón lũ đỏng đảnh thích ăn mừng kiểu gì thì tuỳ. Liga cũng không có cái thông lệ kiểu quần vợt mở rộng Anh.
mình đã nhìn thấy bức ảnh đấy trên vnn sáng nay , nhưng đến bây h hình như bọn họ đã gỡ lại rồi !
về Mou thì mình vẫn công nhận là có tài , khi dẫn dắt Porto với 1 đội hình chả có ông sao nào ông ta cũng đưa Porto lên ngôi vô địch BĐN cũng như CL , với 1 lối đá khó chịu và rất quái
còn việc đưa Mou về thì gần như ko còn khả năng rồi , chỉ mong lão ta đừng về Real thôi !
hôm qua nhìn RK buồn buồn tủi tủi ngồi im trên băng ghế huẩn luyện thấy thương vô cùng , nhưng cũng thể hiện là ông đã hết bài để vực dậy 1 Barca đang trì trệ !
Nhưng những trận El Classico sau này vẫn sẽ nhớ tên ông, từng dẫn dắt Barca hạ nhục Real ngay tại Béc giê bêu với tỉ số 3-0
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Đau đớn nhục nhã.Hết tả nổi.XEm mà phát cáu.1 trận đấu quá tệ.Giờ mới thấu hiểu cái nỗi nhục mà Valen từng chải.Valdes lắc đầu quầy quậy , RK thì cúi gục .Thế là toi.Ức chế trọng tài nhưng xét cho cùng thua la xứng đáng.Cố xem hết trận ,có 1 khoảng khắc mừng khi nhìn Henry xé tan mành lưới kền kền .Mong rằng những Messi , Bojan , Giovani nhớ lấy nỗi nhục này để phục thù .
Quên đi mùa bóng này đợi chờ cho sự khởi đấu mới là những thứ chúng ta đang cần.1 điểm đen cuối cùng trong lịch sự hay 1 thời kỳ đen tối đang hoành hành , cả 2 điều chẳng ai tin nổi.
Tình yêu của tôi sẽ sống bằng lòng hận thù muôn kiếp
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top