V.4 Barca vs Betis (3-2): điệp khúc "Công làm - Thủ phá"

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
barcano1 nói:
Còn hàng công có thể khiến Pep có phần nào an tâm với sự hiểu nhau của Messi và Eto'o cùng với sự năng nổ của Bojan mỗi lần vào sân từ ghế dự bị. Điều đó sẽ khiến cho Henry phải cố gắng rất nhiều nếu muốn giành cho mình 1 chỗ đứng trên hàng công trong thời gian tới.

Có lẽ các CULES không nên lo lắng về việc đội nhà có 2 - 3 tiền đạo cùng chơi tốt. Thực tế cho thấy, khi 1 FOWARD chơi tốt thì phong độ của những đối tác khác của anh ta trên hàng công cũng đạt hiệu quả cao hơn.

Những kết quả tốt trong thi đấu sẽ giảm bớt sức ép cho HLV, nhờ đó, những thử nghiệm - nhân sự sẽ có nhiều cơ hội được áp dụng hơn. Do đó, việc 1 cầu thủ đạt phong độ cao không những không tước đi cơ hội của người khác mà thậm chí còn giúp họ tìm lại chính mình - đó là tác dụng của "cạnh tranh lành mạnh".
 

lovebarca

Trung học xã
Đầu quân
30/9/07
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đúng là bài toán hàng thủ vẫn còn đó nhưng nếu xét kỹ thì dù trận này Barca ghi đến 3 bàn nhưng vẫn còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Cái vấn đề dứt điểm này quả là khó thật.
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Công nhận trận này xem đau tim quá. Lúc bị gỡ hòa suýt nữa không dám xem tiếp hic hic.
Quay lại với trận đấu, hàng công trận này hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Etoo đã thực sự lấy lại bản năng sát thủ của mình với 2 bàn thắng đẹp như mơ. Đồng thời cũng phải nhắc đến sự xuất sắc của Messi cộng với sự ăn ý của M10 và E9 - 2 cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ tỏ ra thực sự ăn ý.
Hàng tiền vệ thì hiệp 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả công lẫn thủ, liên tục nhồi bóng cho tuyến trên. Nhưng đến hiệp 2, với sự chùng lại 1 cách khó hiểu của cả đội, Toure và Keita đã để đối phương quá thoải mái dẫn bóng, phối hợp.
Hàng thủ trận này Abidal tiếp tục gây thất vọng; Marquez thỉnh thoảng có pha xử lý bóng mạo hiểm, làm thót tim khán giả, may mà không để lại hậu quả; Caceres chứng minh phần nào giá trị của mình; Alves có 1 trận đấu xuất sắc, công thủ toàn diện.
Các cầu thủ vào sân thay người cũng thể hiện 1 phong độ rất cao. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Nó sẽ giúp Pep có thêm những lựa chọn cho đội hình.
@Hic, trận nào mà cũng đá thế này chắc các Culé đều bị bệnh tim mất :((
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
hg.vietnam nói:
CACERES có những pha chuồi bóng không thể tin nổi & ngày càng giống PUYOL hơn về tinh thần thi đấu,
Quả Caceres chuồi bóng trong vòng cấm địa là phạm lỗi rồi, xem lại pha quay chậm sẽ thấy chân Caceres quét chân đối thủ trước rồi mới chạm bóng sau.
Ngoài ra bàn thua thứ 2 cũng có 1 phần lỗi của C2 nữa. Rõ ràng là vị trí C2 đứng ko thuận lợi tí nào để kèm Sobis: đua tốc độ ko dc, cắt đường chuyền cũng ko xong.
Bàn thua đầu tệ quá, hàng rào làm như ****, chả trách Valdes nổi điên :verymad: :verymad:

Về lối chơi tí nhé, tớ lại thấy thích lối chơi như hiệp 1: Rất chắc chắn, hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, bóng được chuyền chậm rãi qua lại để kéo dãn phòng tuyến đối phương. Lên bóng chậm rãi, nhưng tiềm tàng sự nguy hiểm :woot: :woot:
Đó ko phải là lối chơi ru ngủ, bế tắc, 2 bàn thắng và một vài pha phối hợp đẹp đã cho thấy điều đó. Yaya và Keita đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình: Đánh chặn và hỗ trợ tấn công, tạo điều kiện cho Xavi sáng tạo (Lúc này lại nhớ Deco thời đỉnh cao, nếu thay Keita hay Yaya = Deco thì :devil: )

Hiệp 2 lại chơi chùng xuống, may mà cuối cùng vẫn thắng.
Messi vẫn còn chịu khá nhiều áp lực, lối chơi của em nó có gì đó vội vã và hơi cá nhân, cuối trận còn ko đưa dc bóng vào khung thành trống (Quả đấy cứ chửi thằng nào chân gỗ, nhìn kĩ lại là Messi nên thôi :-' )
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
temujin388tn nói:
hg.vietnam nói:
CACERES có những pha chuồi bóng không thể tin nổi & ngày càng giống PUYOL hơn về tinh thần thi đấu,
Quả Caceres chuồi bóng trong vòng cấm địa là phạm lỗi rồi, xem lại pha quay chậm sẽ thấy chân Caceres quét chân đối thủ trước rồi mới chạm bóng sau.
Ngoài ra bàn thua thứ 2 cũng có 1 phần lỗi của C2 nữa. Rõ ràng là vị trí C2 đứng ko thuận lợi tí nào để kèm Sobis: đua tốc độ ko dc, cắt đường chuyền cũng ko xong.
Bàn thua đầu tệ quá, hàng rào làm như ****, chả trách Valdes nổi điên :verymad: :verymad:

Về lối chơi tí nhé, tớ lại thấy thích lối chơi như hiệp 1: Rất chắc chắn, hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, bóng được chuyền chậm rãi qua lại để kéo dãn phòng tuyến đối phương. Lên bóng chậm rãi, nhưng tiềm tàng sự nguy hiểm :woot: :woot:
Đó ko phải là lối chơi ru ngủ, bế tắc, 2 bàn thắng và một vài pha phối hợp đẹp đã cho thấy điều đó. Yaya và Keita đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình: Đánh chặn và hỗ trợ tấn công, tạo điều kiện cho Xavi sáng tạo (Lúc này lại nhớ Deco thời đỉnh cao, nếu thay Keita hay Yaya = Deco thì :devil: )

Hiệp 2 lại chơi chùng xuống, may mà cuối cùng vẫn thắng.
Messi vẫn còn chịu khá nhiều áp lực, lối chơi của em nó có gì đó vội vã và hơi cá nhân, cuối trận còn ko đưa dc bóng vào khung thành trống (Quả đấy cứ chửi thằng nào chân gỗ, nhìn kĩ lại là Messi nên thôi :-' )

:-' Là thằng HV thì làm sao phạm lỗi mà trọng tài ko thổi thì vẫn là tài rồi. Nếu tư thế ko đẹp là bị phạt ngay. Nó mà ko xoạc quả đấy thì đứt là cái chắc.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cảm nhận của tôi về trận đấu:
Trận này Pep đã cho các cầu thủ đẩy nhịp độ trận đấu lên rất nhanh, khác với các trận khác- bóng được chuyền qua lại. Điều này làm hàng phòng ngự Betis bị bất ngờ và chúng ta có được 2 bàn thắng sớm. Tuy nhiên sau khi chúng ta dẫn trước thì tôi vẫn cảm thấy lo ngại, vì chúng ta không hề giảm nhịp độ( ví dụ đang dẫn trước 2-0, khi được quả phạt Abidal vội vàng chuyền cho Keita ở tư thế khó > mất bóng) , và Betis không còn gì để mất nên tích cực đá pressing thay vì co cụm phòng thủ ở sân nhà => thời lượng kiểm soát bóng của Barca giảm, nên Betis có khá nhiều cơ hội. Cặp đôi Toure và Keita phòng thủ tốt, tạo điều kiện cho Xavi dâng cao nên hàng công của Barca có nhiều cơ hội hơn. Nhưng 2 cầu thủ này khi bị áp sát thường hay lúng túng bị mất bóng (Không có khả năng xoay qua xoay lại như Xavi và Iniesta) nên cũng tạo áp lực cho hàng thủ. Theo ý tôi thì 2 cầu thủ này chỉ nên 1 người đá, và khi Busquet trưởng thành, anh sẽ là lựa chọn tốt hơn cho 1 trong 2 vị trí đó.

Hàng thủ trận này tương đối vất vả vì đội bạn hay cướp được bóng ở giữa sân, nên cũng không thể trách được họ nhiều khi để Betis gây ra nhiều pha nguy hiểm và 2 bàn thắng. Caceres là cầu thủ có triển vọng, nhưng anh cần có nhiều thời gian chơi bóng hơn để lấy được sự tự tin.

Ở kết quả 2-2, nhiều lúc tưởng như Barca thua tới nơi, nhưng Pep cũng có những điều chỉnh kịp thời nên về phía cuối trận chúng ta đã có nhiều cơ hội hơn, và có được bàn thắng quyết định. Kết quả thì tốt rồi nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi lo :)

PS: Không thể hiểu nổi sắc thái tình cảm của Pep khi Eto'o định ăn mừng cùng anh. Như một fan barca khác nói, vẻ mặt của Pep lúc đó như muốn hỏi: "Tao có quen mày không nhỉ?" :p
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
CHẤM ĐIỂM CÁC CẦU THỦ BARCA trong trận gặp REAL BETIS
[center:199f00a700]
36196_news.jpg
[/center:199f00a700]
BARCELONA

Valdés – 6: Barely had anything to do until he conceded the two goals. Went berserk at his defensive wall for letting in Betis’ freekick goal and had to put the blame on his defenders again for the second.

Dani Alves – 7: As usual, very adventurous down the right wing. Made the assist for the winning goal and even had a couple of chances himself to get on the scoresheet. Left too much space at the back, though.

Márquez – 5.5: Looked a little wobbly at times and did not marshal his backline with the same kind of confidence and authority Puyol would have.


Cáceres – 6.5: Made a superb, well-timed tackle inside the box to stop Sergio García, who looked a millisecond away from pulling the trigger. Far more secure and assured at the back than his fellow centreback.

Abidal – 5.5: Had virtually nothing to do in the first half. Wasn’t needed in defence, wasn’t needed in attack. But had an interesting tussle with Sergio García in the second period.

Xavi – 6.5: Solid but unspectacular. Took a back seat and allowed his teammates infront of him to run the show instead.

Toure Yayá – 6.5: Showed that he can play alongside Keita. Combined well with him in midfield. Wasn’t given as much freedom to roam forward, which is where he is at his most dangerous.

Keita – 7: Took turns with Yayá pulling defensive duties and going forward. But both of them slacked off in the second half and allowed Betis to control the midfield.

Messi – 8.5: As always, mightily active all across the pitch. A constant menace for the Betis defence not just with his runs but with his brilliant, under-rated through balls.. Drifted away in the second half but bounced back strongly. Made two of the goals


Eto’o – 8: Showed his versatility by scoring a stunning first goal and a typical poacher’s strike for the second. Struggled to get a shot on target in in the second half as Betis tightened at the back.


Iniesta – 8: A perfect complement to Messi on the opposite flank. Always had great ball control and balance.


Gudjohnsen – 6.5: At the right place at the right time to notched up the winning goal.

Busquets – 6: Brought in to shore up the midfield and along with Gudjohnsen, they did just that as Betis were starting to take control of the game.

Bojan – 6.5: Had a number of chances late in the game but showed a bit of rustiness in his finishing.

Theo đó Cây bút của GOAL cho rằng, 2 cầu thủ MARQUEZ và ABIDAL Là 2 gương mặt tệ nhất bên phía BARCA, 2 người phải chịu trách nhiệm về 2 bàn thua trong hiệp 2.

CACERES được đánh giá cao nhờ lối chơi chắc chắn trong cả trận + pha tackle đỉnh cao lấy bóng trong chân SERGIO GARCA. (là PUYOL thì ... thoi rồi nhé :p)

Điều đáng mừng là 3 tiền đạo INIESTA, MESSI, ETO'O là 3 cầu thủ được đánh giá cao nhất trận đấu này.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
em thấy kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu cho dù có những lúc Barca hơi trùng xuống nhường quyến kiểm soát khu trung tuyến cho Betis....hú vía tưởng hòa may mà pep cũng có ít bản lĩnh giống anh khi thuở nào cón thi đấu đỉnh cao cùng Barca....
Bõ công em nghỉ làm để xem trận này bác Oleguer :)
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
:) Quả TACKLE của CACERES:

nếu bóng văng đi, tiền đạo đối phương ngã vật xuống thì đó đích thị là 1 pha phạm lỗi, nhưng phải nhờ là quả bóng đó nằm gọn trong chân của MARTIN CACERES sau pha chuồi bóng, dĩ nhiên là chân của CÁ CHÊ có chạm vào người SERGIO GARCIA nhưng chỉ sau khi hoặc cùng thời điểm với lúc CÁ CHÊ kẹp được bóng giữa 2 chân, trọng tài hoàn toàn có quyền coi đây là 1 pha chuồi trúng bóng.

Các bác cứ chê CACERES, chứ PUYOL, MARQUEZ, MILITO mà gặp phải tình huống đó thì liệu có làm được như thế không I-) Sergio Garcia là tuyển thủ QG, nên việc có 1 2 tình huống ko vô hiệu hóa được là việc hoàn toàn dễ hiểu. :-s

Mà chưa thấy ai nói lời cảm ơn đến GUDDY nhỉ. vai trò của anh trong trận này đúng lá Sống Còn còn gì. Chỉ dứt điểm được duy nhất 1 lần & đã làm nên chuyện. :)

fcb-betis_x13x.jpg
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quả xoạc bóng đó của Caceres thì không nói làm gì rồi, vì không làm vậy thì thằng tiền đạo nó cũng đá vào. Trường hợp này may mắn đứng về chúng ta khi trọng tài không thổi. Trách nó là trước đó để tiền đạo qua quá dễ nên mới phải xoạc quả đó thôi.
@lee: Chú uống bia nhiều nên phải nghỉ làm là đúng thôi :D. Tiếc quá dạo này anh bận học nên không đi được tối qua. :woot:

Sao quả thứ 2 mọi người nói là lỗi của Abidal nhỉ? Vẫn còn 1 cầu thủ Betis ở cánh nên nó đứng ở đó là đúng thôi. Lỗi của trung vệ chứ? Mời các bác xem lại bàn thắng này:
http://www.d1g.com/video/show/?id=2318834
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
chuyên gia đánh chặn nói:
Tôi thì thấy Caceres đá hay , có vẻ nhanh và năng động , caceres nổi tiếng với tài tak bóng , trận đấu vừa qua tôi ko thấy caceres lóng ngóng mà thấy chơi khá là tự tin . Ko nên nói rằng đáng ra quả Caceres cắt bóng phải thổi penalti vì trong bóng đá cũng ko có cái gọi là dập khuôn , nhiều tình huống trọng tại linh động ko thổi phạt , tình huống đó ko đến mức phải thổi penalti nên trọng tài ko thổi thôi.

Uh, bóng đá có may rủi mà. Với lại quả đó penalty thì cùng lắm là thẻ vàng và 2-2 thôi. Rồi Barca lại vùng lên, và thắng lợi :devil:
Dù sao thì quả đó cũng làm tớ thót tim.

chuyên gia đánh chặn nói:
CACERES được đánh giá cao nhờ lối chơi chắc chắn trong cả trận + pha tackle đỉnh cao lấy bóng trong chân SERGIO GARCA ==> cao mà được có 6,5 điểm bọ , ít ra cũng phải 7 chứ nhỉ
Thấy Keita đá ko xứng đáng được 7 tí nào

Do Caceres mắc 1 phần lỗi trong bàn thứ 2. Thả lỏng tiền đạo đối phương thoát xuống.
Còn Keita đã làm chủ trung tuyến + vài pha lao vào vòng cấm địa, xứng đáng 7 chứ.
P/S: Xem ra Pep khoái xài bài cho Ini đột phá rồi bấm bóng cho tiền vệ lao xuống nhỉ :woot:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
chuyên gia đánh chặn nói:
trận này thế là dứt điểm tốt rồi , ko có phàn nàn gì nữa
Abidal để xổng tiền đạo đối phương , tấn công tệ , thủ giờ cũng kém thì có lẽ anh không đá ở Barca được nữa rồi
Dứt điểm tốt đã không phải là Barca. :lol:
Chán chả buồn chết. Hàng hậu vệ vẫn vậy, 2 gương mặt mới năm nay là Alves và Carceres rất đáng tiền, đẳng cấp của Alves đã đc khẳng định còn Carceres thì cũng thể hiện đc tiềm năng rất lớn. Cho 2 ông Keita với Toure đá cặp với nhau thật sự là ko hợp lý, 2 cầu thủ này đều là dạng to xác, càn lướt nhưng vụng về, rất khó hỗ trợ cho nhau. Guddy từ lúc mới về sân Noucamp mỗi khi đc ra sân anh đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh có cái hiệu quả của Chelsea nhưng cũng ko thiếu chât kỹ thuật.
Không hiểu sao vào mùa giải này các quả tạt của Barca mất hết độ chuẩn xác. Từ trận đấu đầu tiên gặp Numancia đã thế, hầu như các quả tạt đều rất mạnh, các tiền đạo cứ phải gọi là lắp mô tơ vào đít mà đuổi :(
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
chuyên gia đánh chặn nói:
Tình huống này mà bác bảo lỗi hoàn toàn của caceres thì thấy ko đúng cho lắm , lỗi của Abidal lớn hơn.

Tôi không nói là lỗi hoàn toàn thuộc về Caceres, vì đây là một pha bóng phối hợp đẹp của đội bạn, nhưng mọi người đổ cho Abidal thì không đúng. Pha bóng tấn công trung lộ, lỗi thuộc về trung vệ lớn hơn. Bạn nói Caceres bắt tốc độ sau, vậy khả năng phán đoán tình huống là quá kém, anh ta đứng đó làm cảnh à? Trong khi nhiệm vụ kèm cầu thủ đó không phải là của Abidal, vì anh còn phải để mắt tới cầu thủ ở biên của Betis. Không phủ nhận là Abidal cũng tương đối chậm chạp. Tôi chẳng bênh gì thằng Abidal cả, nó đá kém cả trận cơ, tấn công và phòng thủ đều tồi. Nhưng pha bóng này mà đổ hết tội cho nó thì cũng hơi oan.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
yulong nói:
chuyên gia đánh chặn nói:
trận này thế là dứt điểm tốt rồi , ko có phàn nàn gì nữa
Abidal để xổng tiền đạo đối phương , tấn công tệ , thủ giờ cũng kém thì có lẽ anh không đá ở Barca được nữa rồi
Dứt điểm tốt đã không phải là Barca. :lol:
Chán chả buồn chết. Hàng hậu vệ vẫn vậy, 2 gương mặt mới năm nay là Alves và Carceres rất đáng tiền, đẳng cấp của Alves đã đc khẳng định còn Carceres thì cũng thể hiện đc tiềm năng rất lớn. Cho 2 ông Keita với Toure đá cặp với nhau thật sự là ko hợp lý, 2 cầu thủ này đều là dạng to xác, càn lướt nhưng vụng về, rất khó hỗ trợ cho nhau. Guddy từ lúc mới về sân Noucamp mỗi khi đc ra sân anh đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh có cái hiệu quả của Chelsea nhưng cũng ko thiếu chât kỹ thuật.
Không hiểu sao vào mùa giải này các quả tạt của Barca mất hết độ chuẩn xác. Từ trận đấu đầu tiên gặp Numancia đã thế, hầu như các quả tạt đều rất mạnh, các tiền đạo cứ phải gọi là lắp mô tơ vào đít mà đuổi :(

Bác nhầm bác nhầm! Mùa này bao nhiêu bàn ghi được = bắn đầu & tạt bóng rồi. 8-s TIến bộ rõ rệt so với mua trước ý chứ.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Oleguer nói:
Tôi không nói là lỗi hoàn toàn thuộc về Caceres, vì đây là một pha bóng phối hợp đẹp của đội bạn, nhưng mọi người đổ cho Abidal thì không đúng. Pha bóng tấn công trung lộ, lỗi thuộc về trung vệ lớn hơn. Bạn nói Caceres bắt tốc độ sau, vậy khả năng phán đoán tình huống là quá kém, anh ta đứng đó làm cảnh à? Trong khi nhiệm vụ kèm cầu thủ đó không phải là của Abidal, vì anh còn phải để mắt tới cầu thủ ở biên của Betis. Không phủ nhận là Abidal cũng tương đối chậm chạp. Tôi chẳng bênh gì thằng Abidal cả, nó đá kém cả trận cơ, tấn công và phòng thủ đều tồi. Nhưng pha bóng này mà đổ hết tội cho nó thì cũng hơi oan.

Em đồng ý với bác, quả đấy em cảm thấy Caceres chọn vị trí thế nào ấy, cứ như là hắn đang phân vân giữa việc kèm tiền đạo hoặc là canh me cắt quả chuyền. Cũng có thể hắn muốn bọc lót cho Marquez.
Thôi bà con nên thông cảm cho hắn, còn trẻ mà O:) O:)

Em thấy Abidal trận này đá tròn vai. Công thì khỏi nói, nhưng ít ra hắn cũng ko hùng hục lao lên tạt rồi lại cắm cuối chạy về như mấy trận trước. Trận này hắn chịu ở giữa sân, hỗ trợ cho Iniesta làm đôi khi em cứ lộn tùng phèo Yaya, Keita, Abidal cả lên. Phòng thủ cũng thế, cánh hắn có ai xuống đâu. Bọn Bé Tí cứ nhằm cánh của Alves mà công.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói chung là Pep còn nhiều việc phải làm với hàng phòng ngự, từ đầu mùa tới giờ chưa thấy trận nào trắng lưới cả.
Các bạn có thấy mấy cái thằng xếp lịch Liga này lười thối thây không, gần như lịch đội nào cũng là gặp Sevilla - Barca - Real - Villareal. Xem kiểu này mãi thấy nhàm chán quá. Tội nghiệp chú Sporting Gijon, mới lên hạng đã gặp bài test khó thế này, trận sau còn phải gặp Villareal nữa chứ. 3 trận thủng lưới 17 bàn - đúng là ác mộng. Từ đầu tới giờ Numancia là qua bài test này tốt nhất.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Oleguer nói:
Nói chung là Pep còn nhiều việc phải làm với hàng phòng ngự, từ đầu mùa tới giờ chưa thấy trận nào trắng lưới cả.
Các bạn có thấy mấy cái thằng xếp lịch Liga này lười thối thây không, gần như lịch đội nào cũng là gặp Sevilla - Barca - Real - Villareal. Xem kiểu này mãi thấy nhàm chán quá. Tội nghiệp chú Sporting Gijon, mới lên hạng đã gặp bài test khó thế này, trận sau còn phải gặp Villareal nữa chứ. 3 trận thủng lưới 17 bàn - đúng là ác mộng. Từ đầu tới giờ Almeria là qua bài test này tốt nhất.

:p Em cũng thấy công tác điều hành giải LA LIGA có vấn đề. Về mặt tổ chức thua xa PREMIER LEAGE. Còn về thằng xắp lịch, nên sang VN mà học bác DƯƠNG NGHIẸP KHÔI
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
I-) I-) I-)
Tình cờ là khi hàng công tận dụng bóng chết ngày càng hay thì hàng thủ cứ dính đá phạt là tèo. =(( về MINIESTADI luyện lại cách lập hàng rào gấp.
 

iniesta

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hiệp 1 Barca trình diễn 1 lối đá hoàn hảo khiến mình (cũng như anh chàng BLV của VTV3) nghĩ rằng tỉ số trận này sẽ không chỉ là 2-0, nhưng bất thình lình Barca sa sút một cách rất khó hiểu ở giai đoạn đầu của hiệp 2, đến mức lúc đó mình còn nghĩ đến khả năng bán độ :-/ (tự dưng liên tưởng tới cảnh vài tên trùm cá độ ĐNÁ đang ngồi điều khiển từ xa trận đấu X( )

Trận này Abidal lại cho thấy anh có thể đá tệ đến mức nào. Chẳng hỗ trợ được gì cho Iniesta và là người có công lớn giúp Betis gỡ hòa. Hy vọng Pep sẽ sớm cho anh chàng này out khỏi đội hình 1 chứ đừng như Rijkaard mùa trước quá ưu ái Oleguer để làm hại Barca.

Messi trận này đá miễn chê :lol: . Anh đúng là báu vật của sân NouCamp. Mình hoàn toàn đồng ý với ông nhà báo ở trên cho Messi điểm cao nhất trận.

Trận này Xavi đá mờ nhạt. Cũng ko thể đòi hỏi anh đá hay tất cả các trận được.

Nhắc lại pha ăn mừng bàn thắng của Gud của Eto'o. Pha đấy buồn cười ko chịu được :lol: Sau khi bị Eto'o đập người một cách khá là bỗ bã, Pep nhìn Eto'o như thể không quen biết. Hic! Mặt Pep lúc đấy lạnh lùng thật. Kiểu này sau trận đấu thể nào chú báo đen cũng bị sạc cho một trận đây.

Phải công nhận 1 điều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt sắc lạnh và thái độ dửng dưng của Pep cũng nhận ra ngay ông là 1 HLV cực kỳ nghiêm khắc. Có lẽ chỉ ông mới trị được các siêu sao ở NouCamp. Cộng thêm việc Pep là tài sản cây nhà lá vườn của Barca, mình rất hy vọng ông sẽ trở thành 1 tượng đài ở NouCamp, như là Ferguson ở MU vậy :)
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca lại bị thủng lưới từ một tình huống cố định, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã có 3 điểm. Chúc mừng thầy trò Pep
@Đêm qua mất điện không xem được mới cay chứ :no:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top