V.5: Espanyol vs Barca (1-2) Thế mới công bằng

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Các bác ơi, nói về Abidal nhiều quá lại đâm chán, nhưng quả lật cánh từ bên trái sang bên phải rồi ghi bàn của họ Abidal cần phải làm quyêt liệt hơn là để cho tiền vệ của bạn thoải mái đệm bóng như vậy
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
(30 phút đầu tiên dính quả phốt VCTV3 nên k0 xem đc, phải chạy vòng vòng nửa TP SG mới tìm đc chỗ để xem :|)

Nhìn chung đây là một trận đấu thành công về mặt điểm số nhưng về mặt chiến thuật thì có vẻ là chưa.
Bước sang H2, chúng ta có thể nhận thấy Pep tung tất cả những con bài có trong tay vào sân hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng có thể dễ dàng nhận ra hàng công của Barca thi đấu rời rạc và k0 tìm được tiếng nói chung giữa những cầu thủ ở tuyến trên.
Điều đó khiến cho số cơ hội ăn bàn rõ rệt tạo được về phía khung thành Kameni khá là thấp và nếu có thì cũng đã bị bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc.

- Henry đã có bàn thắng nhưng k0 thể nói rằng anh đã chơi tốt trận này bởi vì cũng chính anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn khác và những pha lên bóng bên cánh trái của Barca mà vào chân TĐ người Pháp là gần như tê liệt. Có cảm giác Henry muốn thể hiện mình để cạnh tranh 1 suất đá chính trên hàng công nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến những pha xử lý của anh mất hẳn sự chính xác cần thiết.
- Eto'o cũng chơi khá mờ nhạt khi được tung vào sân ở H2. Anh k0 đóng góp được nhiều vào lối chơi phối hợp chung của cả đội. Tất cả những gì chúng ta nhận thấy ở Báo đen châu Phi là sự thiếu tinh tế trong những pha nhận bóng.
- Bojan sau khi được tung vào sân vẫn thi đấu khá năng nổ như thường thấy nhưng vẫn thiếu bản lĩnh trong những phút quyết định.
- Messi là cầu thủ có thể được chấm điểm cao nhất trên hàng công trận này. Ngoài việc liên tục có những pha đi bóng khuấy đảo bên cánh phải và chồng cánh rất thuận lợi cho Alves băng lên, M10 còn có những pha trả bóng ra trung lộ rất hợp lý mà nếu Barca có 1 cầu thủ có khả năng sút xa tốt ở hàng TV thì đó sẽ là một giải pháp tấn công nguy hiểm và nhiều khả năng đem lại thành công. Trước lúc thực hiện quả PEN, nhìn mặt Messi có vẻ căng thẳng nhưng cú sút sau đó thì lại k0 căng 1 tí nào. Tuy nhiên, trận này M10 có vẻ hơi thiếu bình tĩnh mỗi khi bị đối phương phạm lỗi.

Hàng tiền vệ thi đấu k0 thực sự sắc sảo nhưng cũng k0 quá mờ nhạt. Thật khó để chỉ ra cái tên nào nổi bật trên hàng TV Barca ở trận này.

Hàng HV vẫn có cảm giác mong manh mà trong nhiều tình huống gần cuối trận mà chúng ta có cảm giác là nếu đội bạn chơi sắc sảo hơn trong các pha phản công thì sẽ rất nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Dù chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi xung quanh các quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu nhưng k0 thể phủ nhận rằng Barca đã có 1 chiến thắng xứng đáng sau những nỗ lực của mình.

Mà nhìn đoạn Eto'o sắp sửa được tung vào sân vẫn thấy buồn cười chả kém gì trong trận trước, Pep nói liên hồi trong khi E9 cứ ngẩn mặt ra giống như k0 hiểu nổi những gì Pep muốn truyền đạt. Đoạn này camera có quay đi quay lại mấy lần. :woot:

Một trận derby nhiều cảm xúc.
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Trận này đúng là nghẹt thở tới phút cuối cùng của trận đấu.Rất may mắn là ta không hoà.Dù sao cũng mừng cho Pep vì đã có 1 chiến thắng trong trận derby xứ Catalonia đầu tiên trong sự nghiệp dẫn đát Barca A của mình.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
hg.vietnam nói:
nghiemtan nói:
Joan Gamper nói:
titi.jpg


Trước khi đi ngủ , gửi tặng cái này đến những ai vẫn còn niềm tin với TITI như tôi (thanks GUARDIOLA vì đã giữ HENRY lại trên sân)
Từ đầu mùa đến giờ mới có 1 quả rùa. Không biết bác có cơ sở j để tiếp tục tin tưởng, em thì em ngán ông này lắm rồi
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
vjp_l0v3_chjpkut3 nói:
hôm qua em ko sem được, mấy ank cho hỏi sao lại bù h đến phút 103 là sao .Mà em thấy thằng chủ tịch tụi nó ngu thế. nói năng link tink, ko sơj phạt à
Uh, do cổ động viên gây náo loạn tại sân nên trận đấu bị dừng lại. Gần cuối trận anh thấy trong tài biên giơ biển báo thêm giờ chỉ có 3' thôi à.
Do gián đoạn giữa trận nên trận đấu mới kết thúc muộn em ạ.
May mà em không xem Barca đá sáng nay, chứ không thì cũng bị đau tim như mọi người mất.
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Nếu ai không xem thì xin HighLight trận đấu nhé:

Barca: đội hình xuất phát...

TĐ Cắm: "Hên & rùa"
2 cánh: Inesta và M10 --> Sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này và cả suốt mùa... Có điều Inesta phải học ĐẢO CHÂN nữa...
TV: Xavi, Busquzt B, G7 (Hơ hơ...)
Hậu vệ: Alves, Puoy, Pique, Abidal...
GK: Valdes...

--------------------

Thắc mắc: PEP đang chơi Game hay sao, Mỗi trận 1 cặp Trung vệ... 1 cặp tiền vệ trung tâm... Mất hết cả ăn ý...

--------------------

Hàng tiền đạo M10 và E9 đang ăn ý trận trước thì cho E9 ngòi ngoài, thất vọng...

--------------------

Bojan thì muốn chứng tỏ mình khi được vào thay người, nhưng chính vì nóng vội mà thiếu khôn ngoan... :(

--------------------

Các tình huống khác:

Cú đánh gót tuyệt vời của Buzquet cho Xavi, tiếc là anh này sút vào Xà Ngang... Xavi sút vẫn yếu lắm...

Vài tình huống xuống cánh của Inesta...

Cú xỉa nhanh của Henry.% Miễn bàn cậu thủ này... (là FAN Barca chân chính không thể dung nạp bọn SAO "lởm" của G8 và Fan của Braisil thì không thể chấp nhận thằng Pháp này, trừ Tình yêu dàng cho "G.i.u.ly...) :woot:

Cú sút vào đầu hậu vế đội bạn khi khung thành không còn ai, ở khoảng cách 5 mét....

Messi chơi có vẻ chậm, lờ đờ, nhưng có cảm giác Messi đang "tỉnh táo hơn"...
Tuy nhiên anh lên học kĩ năng chân phải nữa...

Có lẽ đội bóng nào cũng thể, cần người già zơ làm nhịp, 1 thủ lĩnh tấn công, và các cùa thủ Trẻ làm con thoi, trong những đội phá bất ngờ....

2006 Inesta là một trong những cầu thủ trẻ con thoi tuyệt vời nhất thế giới... :woot:

( I like Inesta, Maxquez, Guily, Beletti, Edmilson, Larson, ngưỡng mộ Ronal vì tài năng... Và Yêu BARCA vì "Cùng với bóng đá là tình yêu tổ quốc (Xứ Catanoynia được như hôm này cũng có đóng góp không nhỏ của FCB )) :woot:
 

vjp_l0v3_chjpkut3

Juvenil B
Đầu quân
6/4/08
Bài viết
125
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
ẹc, sao bài của em liên tục bị xoá thế, chơi nhau à , xấu tính ko chịu nổi :-/ :-/ :-/ :-/
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Một trận đấu bị ma ám!
Với 3 tiền đạo Henry, Messi và Iniesta cộng thêm Gud luôn sẵn sàng băng lên khiến Barca có đến 4 tiền đạo. Ép sân bằng mọi loại võ công học được từ dùng thân pháp để bật cao đánh đầu đến tung cả bài Kim căng cước của Xavi và cả bài độn thổ ẩn nấp phá việt vị nhưng đúng là có ma ám. Tất cả các cú sút của Barca đều chỉ đến phạm vị vạch cầu môn là bật ngược ra.
1 trận đấu có tỷ số được sắp xếp. 2 bàn do trọng tài ban tặng và 1 bàn do số phận trêu ngươi. Henry đá tốt và khoan phá mãnh liệt nhưng anh không có duyên. Ấy thế mà lúc đang căng thẳng nhất thì 1 pha bóng cố gắng của anh khiến Kameni phá bóng vào hậu vệ nhà bật lại khung thành trống. Không thể tin được thế trận ép sân như vậy lại có bàn thắng như thế. Những ai xem trận Real đá trước đó chắc sẽ giật mình khi bàn thắng cũng đến vào phút cuối. Bàn thắng của Rud bên Kền Kền xuất phát từ pha phản công nhanh từ Cassilas và cũng do Betis thi đấu với 10 người mà quá ham tấn công. Trong khi bàn thắng của Barca lại là kết cục tất yếu của 1 thế trận hãm thành mãnh liệt và ...có quá nhiều tiền đạo.
Trận này Pep đã đưa ra một quyết định tuyệt vời nhất khi thay Abidal vụng về và hậu đậu bằng Ếch. Rồi sau đó là Bojan thay Sergio. Barca đá với 5 tiền đạo. Amen!
Bojan trận này thể hiện trình độ xử lý bóng khá non và tâm lý yếu khi chăm chăm đột phá và sút bóng rất vô duyên. Cứ kiểu này Bojan sẽ không lớn được.
Vui nhất trong trận đấu là những màn kịch chiến trên sân. Chết cười lũ phóng viên Việt Nam cho rằng cổ động viên đội nhà quá ức khi thấy bị đối thủ không đội "thành phố" chung ép sân ghê quá nên phản đối và xuống làm loạn. Chắc mấy thằng đấy không xem rồi. Sự việc bắt nguồn từ ông trọng tài khủng bố quá nhiều thẻ vàng và khi Espanyol thay quái vật Luis Garcia ra sân thì các cule chó ngao của Barca tung pháo sáng vào chỗ cổ động viên đội nhà. Theo đó là hàng loạt các câu khiêu khích với cờ Anh tung bay. Xét về lịch sử thì người Tây Ban Nha rất thù người Anh vì lịch sử quân sự trên biển ở thế kỷ 19. 1 số holigân Espanyol chạy xuống xô hàng rào để đòi sang bên kia khán đài. Nhưng chả hiểu sao họ chỉ chạy tung tăng trên sân chỉ trỏ chửi bới các cầu thủ...đội nhà :lol: . Tỷ số lúc đó vẫn là 1-0. 1 diễn biến bất ngờ này cho thấy sân Olympico không có cảnh sát can thiệp và phải mất 10 phút tình hình mới được ổn định.
Nhưng gay cấn hơn trên cao đài của các vị lãnh đạo, Lã Phương Trượng bị khích tướng đã từ một người thâm trầm chỉ hay cười tủm đã đứng bật dậy chỉ mặt vung tay tung tuyệt chiêu Sư tử hống nổi tiếng với mấy tay tài phiệt bên Espanyol. Tình hình căng thẳng đến mức chủ tịch Espanyol cũng run rẩy quay đi không dám đối mặt và can ngăn Lã Phương Trượng. Có lẽ mấy tay quạ đen bên Espanyol đã đổ tội cho các đại sư bên Barca là nguyên nhân gây ra gián đoạn, nghe đâu có một thí chủ hóng tin nói rằng có chú mắng Lã Phương Trượng rằng: " đá thế mà không ghi nổi bàn, treo ấn nhường trượng đi ba". Cũng giống như một luồng dư luận xuất hiện khi Barca không thắng lại quay ra đổ lỗi của một số đại sư ở xã nhà nên lần này Lã Phương Trượng không nhịn nổi đã quay ra: "#$%8&@3 chúng mày, chúng mày cứ chờ xem". Rõ ràng công phu đại lực Kim cang chưởng của Phương Trượng có hiệu quả tức thì khi các chú quạ đen phải ngồi im thin thít và kết cuộc trận đấu ai cũng thấy rõ. Khi Titi ghi bàn gỡ hoà, cả đám quan chức Espanyol cay cú vung tay và khi trọng tài thổi phạt đền... Lã Phượng Trượng lại cười tủm tỉm lẫm bẩm: Mô Phật :-' .
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trần này có thể nói là giết những kẻ đau tim và làm cho những ai chưa bị đau tim sẽ phải đau tim :(( .Mà cũng hài thật, Espanol dẫn trước Barca phần lớn thời gian thi đấu, rồi sau đó lại để thua vì bị cổ động viên nhà doạ đánh....đội bạn.
Dù sao thì xã ta cũng đã thắng, đã vươn lên xếp thứ 3 chỉ còn kém Villareal có 3 điểm, có lẽ cỗ máy Barca đã đi vào chu kì hoạt động thành công rồi.
 

heovangnhuy

La Masia
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
em thấy tiếc là vì sao ko bán hen đi trong hè này rồi.đứng như tượng gỗ bóng đến chỉ ngoe nguẩy tí là lại mất bóng.abi thì còn tệ hơn đá như cầu thủ VN ngơ ngác như con nai vàng.may mắn nhiều điểm: m10, xavi,ini,pi quê...đá ngon, trọng tài thì lại thích barca hơn, CĐV esp tự hại đội nhà vì gây náo loạn +hen 'ăn cơm nguội do thủ môn đội bạn tặng.=> dù sao bà xã cũng thắng, chúc mừng
em xem mà tí bị điếc tai(tim đập to như trống).
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
hôm qua xem mà loạn hết nhịp tim chắp tay lên chắp tay xuống chờ đội nhà đem lại niềm tin chiến thắng
CDV Esp định giở trò đồi bại đâu ngờ lại gặp trái đắng , hú vía với chiến thắng khó nhằn này , đúng là Derby xứ Catalan
Trận lượt về khó khăn đang chào đón các Fans trắng xanh hehe
Henry hôm qua chơi hơi tệ tuy nhiên vẫn có bàn thắng đấy mới là điều quan trọng
 

Barcaaaaa

Tiểu học xã
Đầu quân
14/9/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
rõ khổ,sáng nay có việc fải đi thì bọn CĐV Espanyol lại giở chứng, thêm gần 20 phút, lên giường đi ngủ thì sáng bố nó rồi, nằm đc 1 tí lại dậy, đâm ra cả ngày vật và vật vờ. Đấy, đam mê thì fải chịu thôi, đúng ko các bác :D, may mà còn xơi trọn 3 điểm ko thì cả ngày chắc khùng mất :))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một vài thông tin sau trận đấu:

Trận đấu với Espanyol vừa qua là trận đấu mà các cầu thủ Barca tích cực tung ra nhiều cú sút về phía khung thành đối phương nhất kể từ khi mùa giải 2008-2009 chính thức được bắt đầu. Các con số thống kê cho biết trận này các cầu thủ áo sọc Đỏ-Xanh đã có tất cả 31 cú sút về phía khung thành thủ môn Kameni. Con số này nhiều hơn trong các trận đấu với Numancia (27 lần) và Sporting Lisbon (25 lần) trước đó.

Sau trận đấu, trên Barca TV, HV D.Alves phát biểu: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt ngày hôm nay. Chúng tôi đã giữ vững niềm tin và hy vọng cho tới những giây phút cuối cùng và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nó trong mỗi trận đấu."

Ở 1 khía cạnh khác, bàn thắng của Messi giúp Barca dành chiến thắng trong trận đấu vừa qua k0 phải là lần đầu tiên Barca có được bàn thắng quan trọng vào những giờ phút cuối cùng của trận đấu ở mùa giải này. Trước đó, tại Cúp Gamper hồi mùa hè, ĐT Puyol cũng đã ghi bàn san bằng TS vào phút thứ 92 trước khi Eto'o ghi bàn ấn định chiến thắng vào phút thứ 95 của trận đấu. Trong trận đấu diễn ra ở vòng đấu trước thì Gudjonhsen cũng đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho các cầu thủ chủ sân Nou Camp trước đội khách Betis.
Con số này đánh dấu sự chuyển biến về phong độ so với mùa giải năm ngoái nếu biết rằng trong mùa giải năm ngoái Barca chỉ có 2 lần ghi được bàn thắng quan trọng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cả 2 bàn thắng đó đều được ghi bởi Xavi. Bàn thắng đầu tiên là bàn thắng duy nhất vào phút thứ 87 giúp Barca có được chiến thắng trước Osasuna ngay tại Nou Camp và bàn thắng thứ 2 là pha san bằng TS 1-1 vào lưới Valencia trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cup nhà Vua năm ngoái.

Nếu cứ tiếp tục duy trì được quyết tâm thi đấu mạnh mẽ như những trận đấu vừa qua thì các học trò của Pep Guardiola sẽ khiến cho người hâm mộ rất hài lòng.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
nhìn vòng vòng nhiều người cũ từ fcbarcavn fết ^^
cái forum này mở lâu chưa vậy?? chứ cái kia ngủm từ lâu lắm rồi đó :-'
mie đúng là Barca mấy trái fối hợp đẹp thì k0 thèm ăn, đi nuôi rùa rồi thả đầy sân k0 ah X(
kệ 3 điểm cũng vẫn là 3 điểm, thằng Dê chó vòng này cũng ăn phút bù giờ cà :verymad:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Lúc xảy ra bạo động tớ tưởng dừng trận đấu luôn rồi --> Tắt tivi đi ngủ.
Nằm dc 1 lúc, ngủ ko dc, mở tivi lại --> Phút 82, tỉ số 1-1 :verymad:
Trận này Espanyol cứ như là quân xanh vậy, bị Barca bắn cho tơi bời hoa lá.
Mà các chân sút Barca thật bó chiếu, sút quá trời mà ko ghi dc bàn nào, phải nhờ đến quả rùa của Henry và penalty của Messi mới thắng dc.
Dù sao, cũng là 1 trận thắng O:) O:)
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
3 điểm mới là quan trọng nhất. Điều đáng mừng là Barca đã lấy lại được tinh thần chiến đấu, cũng như khát vọng chiến thắng - cái mà chúng ta đã đánh mất nó trong 2 mùa bóng trước. 3 chiến thắng liên tiếp (dù 2 trận làm các cule thót tim) chứng tỏ Barca đã băt đầu đi vào đúng quỹ đạo.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Hình như bố Pep nhà ta sợ người ta bắt bài lối chơi hay cầu thủ hay sao mà thay gần như toàn bộ đội hình ngon lành trong trận gặp Betis. Điều đó chứng tỏ Pep vẫn chưa xây dựng được một bộ khung chuẩn cho Barca, cái cảm giác không ăn ý giữa các cầu thủ rất rõ. H1 đá còn tạm được sang H2 thì ko hiểu nổi mạnh thằng nào thằng đấy đá, còn chú Valdes thì yếu mà còn hay diễn quản đấy an toàn nhất là hất bóng ra sau chịu phạt góc là ngon lành chẳng sao cả, các TM có mắt quan sát và trách nhiệm đều bắt như thế cả, bó tay. Henry thì khỏi nói rồi cứ nhận bóng rồi bắt đầu suy nghĩ xem là ngày xưa mình qua thằng này như thế nào. Mình thích nhất chú Buquets vì chú ấy mà 4 thằng bị thẻ vàng :lol:
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Messi và penalty

http://www.goal.com/en/Articolo.aspx?ContenutoId=887222

Goal đưa tin, Pep đã chọn Eto và Messi là 2 người sẽ đá penalty cho Barca. Và Eto và Messi đã quyết định là mỗi người sẽ thay phiên nhau đá penalty khi đến lượt.
Trận gặp Racing, Messi đá. Trận gặp Lisbon, Eto đá.
Và trận gặp Espanyol, lại đến lượt Messi.

P/S: Em chả tin tưởng Eto đá penalty tẹo nào cả :/ :/
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Re: Messi và penalty

temujin388tn nói:
http://www.goal.com/en/Articolo.aspx?ContenutoId=887222

Goal đưa tin, Pep đã chọn Eto và Messi là 2 người sẽ đá penalty cho Barca. Và Eto và Messi đã quyết định là mỗi người sẽ thay phiên nhau đá penalty khi đến lượt.
Trận gặp Racing, Messi đá. Trận gặp Lisbon, Eto đá.
Và trận gặp Espanyol, lại đến lượt Messi.

P/S: Em chả tin tưởng Eto đá penalty tẹo nào cả :/ :/

Chính chú BÁO còn chả tin tưởng bản thân mình thì đòi ai tin. Nếu mà tự tin thì chú ý đã giành đá quả PEN đấy bằng được, MESSI bé con làm sao mà tranh được. Quả đấy thấy MESSI đòi được đá quá bằng chết đuối vớ cọc!

Sút ra ngoài thì tụi BOIXOS nó thịt chứ chẳng tha!

Theo tin từ GOAL.COM, Espanyol đang có ý định khởi kiện Marquez, Messi, Henry, Pique, Eto'o do vẫy chào các cổ động viên đội khách. 1 hành động bị họ coi là kích động bạo lực.

Án phạt ngớ ngẩn này rõ ràng không thuyết phục được ai, vì chẳng có luật nào cấm cầu thủ vẫy chào cổ động viên đội nhà. Hơn nữa, những người nào phạm luật thì đã bị bắt rồi, những người còn lại trên khán đài cố nhiên là trong sạch. Nên chẳng có lí gì lại bảo 5 cầu thủ BARCA cổ súy các nhân tố bạo lực cả!
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
đọc bài của bác denpietrau mà em cười đau cả bụng tường thuật quá là hay =))
Mà công nhận sợ mấy ông BOIXOS thật =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top