V.6 Barca vs Atlético (6-1) Chiến thắng 5 sao

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
[center:79abc9a95a]
untitled-2.jpg
[/center:79abc9a95a]

Sau trận thắng nhọc nhằn trên đất khách hồi giữa tuần, cuối tuần này, Pep và các học trò sẽ tiếp đón Atlético Madrid, đối thủ khó khăn đầu tiên kể từ đầu mùa giải trong khuôn khổ vòng 6 La Liga.

Hiện tại, huyền thoại một thời ở sân Nou Camp vẫn chưa công bố danh sách các cầu thủ được sử dụng cho trận đấu này cho tới khi kết thúc buổi tập sáng thứ bảy này (theo giờ TBN).

* Đội hình đăng ký: (Sẽ được cập nhật sau)

Về phía đội khách, sự vắng mặt đáng kể nhất đó là việc chân sút vốn rất có duyên với mành lưới Valdes là D.Forlan. Nhưng họ đã có người thay thế khá xứng đáng đó là tiền đạo S.Pongolle, người liên tục ghi bàn trong các trận đấu gần đây. Còn lại họ vẫn có trong đội hình nhiều cầu thủ có chất lượng.

* Đội hình đăng ký: Coupet, Leo Franco, Antonio López, Pernía, Heitinga, Ujfalusi, Perea, Álvaro Domínguez, Raúl Garcia, Luis García, Maxi, Assunçao, Banega, De las Cuevas, Keko, Joshua, Agüero, Sinama-Pongolle.


Về tâm lý, cả hai đội đều đang có tinh thần rất tốt sau khi đều giành chiến thắng tại đấu trường châu Âu hồi giữa tuần. Do cùng phải làm nhiệm vụ tại Champions League nên xem như k0 có đội nào có ưu thế về thể lực trước cuộc đối đầu này.

Xét về phong độ hiện tại, trong 5 trận đấu gần đây, đội chủ nhà đang có kết quả tốt hơn với cả 5 trận toàn thắng với hiệu suất ghi bàn bình quân hơn 3 bàn/trận. Về phía đội khách họ đã có 4 trận thắng (1 trận thua duy nhất là trên sân nhà trước Sevilla) với 11 bàn thắng.
Tuy nhiên, trong khi hàng công Barca đều đặn ghi bàn ở mỗi trận thì hàng thủ của Gã khổng lồ xứ Catalan cũng đều đặn không kém khi để thủng lưới tổng cộng 6 lần. Con số này gấp đôi so với hàng thủ của A.Madrid.
Như vậy có thể thấy trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa hàng công mạnh (Barca) và hàng thủ vững (A.Madrid).

Nhưng đấy cũng k0 phải là cuộc đối đầu duy nhất mà người ta mong đợi. Trận đấu này còn là cuộc so tài trực tiếp của 2 cầu thủ người Ác-hen-ti-na đang được xem là truyền nhân của "Cậu bé vàng" Maradona. Đó là Lionel Messi (tên thân mật là Leo) đang dẫn dắt hàng công của đội chủ nhà còn phía bên kia chiến tuyến là Sergio Agüero (tên thân mật là Kun).
Cả hai đều có những điểm khá tương đồng ngoài chuyện cùng quốc tịch. Đó là đều còn trẻ (Leo năm nay 21t, hơn 1 tuổi so với Kun) nhưng đã đạt tới đẳng cấp rất cao, khả năng xử lý bóng của cả hai đã vươn đến tầm thế giới. Tuy nhiên, trong khi Leo thuận chân trái và chơi dạt sang biên phải thì Kun lại được bố trí chơi như 1 hộ công.
Sự khác biệt này k0 làm ảnh hưởng đến khả năng ghi bàn của cả hai, xét về hiệu suất ghi bàn, Leo đang nhỉnh hơn 1 chút so với đối thủ, số 10 của Barca hiện nay đã ghi được tổng cộng 34 bàn trong 81 lần ra sân, đạt hiệu suất 0.4 bàn/trận, trong khi đó Kun Agüero đạt hiệu suất 0.3 bàn/trận (ghi 26 bàn trong 78 trận đã thi đấu).
Còn nếu chỉ xét riêng ở mùa giải năm nay thì con số thống kê này là tương đối ngang ngửa, Kun đã ghi 9 bàn trong 15 trận (hiệu suất 0.6 bàn/trận) còn Leo đã có 8 lần sút tung lưới đối phương với 1 lần ra sân kém hơn (hiệu suất 0.57 bàn/trận).
Điều đó cho thấy lúc này cả hai vẫn đang có phong độ tốt trên hàng công của CLB mà mình thi đấu. Và kết quả trận đấu sắp tới đây sẽ phần nào chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc ai sẽ duy trì được phong độ và khẳng định tiếng nói của mình.


Phát biểu về cuộc đối đầu thú vị giữa 2 cầu thủ là nòng cốt trong đội hình Olympic Ác-hen-ti-na đoạt HCV Olympic Bắc Kinh 2008 vừa rồi, HLV của đội chủ nhà phát biểu: "Tôi nghĩ Messi thi đấu hay hơn mặc dù Agüero cũng đã thể hiện rất tốt".
Lời phát biểu có thể được xem là thiên vị cho học trò cưng của Pep có lẽ xuất phát từ sau khi Messi ghi 2 bàn thắng trên đất Úc-rai-na giúp Barca có được 6 điểm sau 2 trận đầu tiên tại vòng bảng CL.
Bên cạnh đó, ông cũng cho biết "Khi tôi quan sát A.Madrid, tôi để ý đến toàn đội chứ k0 chỉ theo dõi mỗi Kun".
Đáp lại 1 số ý kiến cho rằng Barca đang phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Leo, Pep phủ nhận điều đó và còn nói thêm: "Chúng tôi k0 nên đặt quá nhiều sức ép lên vai cậu ấy nhưng chúng tôi rất may mắn khi có cậu ta trong đội hình".


Barca đang có được nhiều yếu tố thuận lợi hơn bên cạnh lợi thế là được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, trước 1 đối thủ được xem là khắc tinh của Gã khổng lồ xứ Catalan trong những mùa bóng gần đây thì kết quả trận đấu sẽ rất khó đoán. Đó là chưa kể hiện A.Madrid đang xếp dưới Barca với đúng 1 điểm kém hơn. Giành chiến thắng trong trận đấu này cũng đồng nghĩa với việc đội khách sẽ vượt qua đối thủ của mình trên BXH sau vòng đấu thứ 6.
Tuy nhiên, điều chúng ta có thể dự đoán trước đó là đây sẽ là một trận đấu mở và sẽ có nhiều bàn thắng đúng như những lần đối đầu trước đây của 2 đội. Đội giành chiến thắng sẽ là đội xuất sắc hơn trong việc tận dụng những cơ hội mà mình có được.

* Dự đoán: 3-2.
 

heovangnhuy

La Masia
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
truyền thống ghi bàn phút chót liệu có còn ko? :-/
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Mùa trước A.M cũng dc đánh giá khá cao trước khi đến làm khách trên sân Nou Camp, cũng lại là sự so sánh Kun và Leo. Và kết quả là 3-0 nghiêng về Barca.

Còn chuyện AM là khắc tinh của Barca, có lẽ đó là chuyện của quá khứ rồi, khi AM còn Torres. Tính trong 2 mùa gần đây, Barca thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 lần gặp AM. So với RM thua 3, hòa 1; hoặc Espanyol thắng 1, hòa 2, thua 1; Villarreal hoặc Sevilla cũng đã có ít nhất 1 trận thắng Barca. Cho nên nếu nói khắc tinh thì AM có lẽ chỉ xếp hạng 3 trở xuống thôi.

Dù đá với ai thì Barca cũng phải thắng thôi, vì mục tiêu La Liga, và CL.

Do AM chưa có đẳng cấp của một đội bóng lớn, nên trận này Barca lại tiếp tục thắng thôi. Dự đoán: 3-1 cho Barca
 

capkinhtron84

Tiểu học xã
Đầu quân
1/10/08
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sao không thấy Maniche và Simao trong đội hình A.M nhỉ??? :-/
Trận này gặp đội bóng có thể nói là mạnh ở laliga, hy vọng các cầu thủ có niềm "cảm hứng" thi đấu.
Dự đoán 4-1 cho 1 trận đấu chờ đợi này :lol:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Trận đấu đêm nay được trông chờ là cuộc chạm trán giữa 2 tiền đạo xuất sắc nhất của Arghentina vào thời điểm này: Leo và Kun. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Pep đã khẳng định lại:
- Aguero is very good, but for me Leo is the best, we have the better player, he is introverted off the pitch, but feels liberated on it.
---> Aguero cũng khá, nhưng Leo mới là số 1, cậu ấy sống khá nhút nhát bên ngoài sân cỏ, nhưng khi vào trận đấu, các hậu vệ đều trở nên nhút nhát khi gặp Leo.
- We are very lucky to have him, although we must contemplate more (attacking) alternatives.
---> Bà Xã thật may mắn khi có Leo trong đội hình, nhưng đương nhiên cậu ấy không phải tất cả trên hàng công của chúng tôi.
- I don't know if Messi has any personal motivation with `El Kun' to win the match, but I just hope he is keen to play because that can lift us and give us a great dynamic.
---> Đối mặt với người đồng đội Kun, rất có thể Messi sẽ có thêm động lực thi đấu, và động lực đó sẽ truyền cho cả đội.
Tuy nhiên, Pep tin rằng cuộc đối đầu giữa Leo và Kun, chiến thắng sẽ thuộc về ai có thể giúp đội bóng của mình dành 3 điểm, bất chấp cá nhân ai đạt điểm cao hơn.
HLV trưởng của Barca cũng không hề chủ quan và đánh giá thấp tiền đạo số 1 của Athletico Madrid:
- He's a bit like Romario and we will have to know where he is moving and dominate the match so he is involved as little as possible, as well as avoiding their counter-attacks.
---> Cậu ấy khá giống với Romario, và hàng thủ của Bà Xã phải để ý từng bước di chuyển của tên sát thủ này, làm chủ trận đấu, hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Kun, và tránh các đợt phản công.

Sau 2 trận thắng gây đau tim cho nhiều culés trước những đôi bóng đc đánh giá thấp hơn rất nhiều là Espanyol và Shakhtar Donetsk, Guardiola vẫn chưa cho chúng ta thấy đc cái gì to tát lắm, phong cách của ông vẫn có chút nghiệp dư, đêm nay sẽ là một mốc để Pep khẳng định bản thân, nếu muốn ở lại sân Noucamp sau mùa giải này.
Trận đấu tới Bà Xã chỉ thiếu vắng Gabi và Hleb, còn lại tất cả đều trong trạng thái sung sức nhất. Bà Xã cũng đã chiến thắng 3 trận đấu trước ở La Liga còn đội quân của Javier Aguirre vừa thua Sevilla cuối tuần trước, đội hình cũng thiếu hàng loạt trụ cột như Maniche, Simao Sabrosa, Georgios Seitaridis, Pablo Ibanez, Diego Forlan và Ignacio Camacho.
Không dự đoán nữa, đen lắm. :((
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Một bữa tiệc bóng đá cho đêm nay. Dù có phong độ tốt nhưng AM chưa đủ tầm để trở thành đội bóng lớn. Nên dù cố gắng nhưng Barca vẫn thắng thôi. dự đoán 4-2 nghiêng về Barca. :barcelona:
 

Barcaaaaa

Tiểu học xã
Đầu quân
14/9/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này đá muộn vãi, tận 3h lận, CN lại có việc nhưng hay quá ko bỏ đc ^^
Dự đoán 5-2 cho quân ta :bunny: :barcelona: :bunny:
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này xã ta sẽ vẫn thắng thôi, vì muốn vô địch thì đội nào cũng phải thắng.
Dự đoán: xã ta chơi tưng bừng và cho AM phơi áo 3-0
P/s: vtv3 có phát ko hả các bác?
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Tất nhiên trận nào Barca đá thì cũng phải mong cho Barca thắng rồi nhưng vẫn thấy lo lo. Dù sao thì AM vẫn tiềm tàng một sự nguy hiểm, nhất là trong tình hình hàng thủ của chúng ta vẫn thiếu sự chắc chắn cần có. Để thua nhiều quả không chấp nhận được :-/

Một cuộc đối đầu thú vị giữa Leo và Kun. Tôi tin là Leo sẽ thể hiện được tất cả, trong những trận đấu vừa rồi có thể thấy rõ vai trò của Leo là quan trọng thế nào. Phong độ cũng đang vào form.

Trận đêm nay không biết Pep có xếp Busquet vào đá không? :-/ Chứ mấy trận trước để Yaya và Keita đá, cho dù cả 2 đều to khỏe mà sao đánh chặn vẫn không hiệu quả. Có lẽ chỉ cần 1 người, còn lại sự uyển chuyển của Busquet sẽ bù đắp lại :)
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
trận này xem chừng dễ quá hah, 4-1 rồi, ko biết có bị lật ngược thế cờ ko, anh Etoo đá thế này Henry chừng nào theo mới kịp. Bài post trước nhầm mất, mới bật tivi mắt nhắm mắt mở thấy Messi ngã ăn quả penalty tưởng 1 nhót, ai ngờ anh Marquez đã phang 1 quả từ trước. 5-1 rồi, hàng tiền đạo đá như lên đồng, sau khi ghi 1 bàn thắng từ tư thế... việt vị, anh Gud đã ghi 1 bàn từ tư thế ko việt vị sau khi Messi sút trúng cột. Hizhiz, anh Ini lại đập cột 1 quả, anh Messi sút bồi, anh Etoo nhảy lên nhưng ko vào. Anh Lopez xông phi vào anh Messi, anh trọng tài rút thẻ đỏ ra rồi... cất đi, rút thẻ vàng, anh Messi chân chảy máu, thương chế, cứ vén quần lên cho các phan nữ thấy giò. Anh Xavi chuyền từ cánh phải cho anh Gud sút quả sấm sét nhưng ko vào. Anh Messi đá bóng từ giữa sân qua 4-5 chú xong cuối cùng tâng bóng ko vào,hizhiz phí quá
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hết hiệp 1 rồi, 5-1. Hiệp này đội bạn tự thua nhiều hơn ta thắng. Có lẽ sự thiếu vắng Maniche, Simao làm cho họ ko có khả năng cầm bóng. Thường bóng được phát triển ở bên cánh trái của họ (cánh phải của ta) do Maxi Rodriguez và Sinama Pogone phối hợp (nhiều tình huống phản công nhanh mình 3 đánh 2 vẫn ko thắng được họ, nhưng khi họ chuyền vào giữa thì mất bóng do Busquet chọn vị trí khá hay). Hàng hậu vệ của ta nói chung là quách tỉnh, nhưng mà thực ra là chưa có cơ hội nào của đội bạn, quả sút xa của anh Maxi đáng nhẽ phải có anh Puyol hoặc anh Busquet áp sát. Nói chung hiệp 1 là hiệp của Messi và Etoo khi 2 anh này làm tan nát hàng phòng ngự của bạn. Anh Messi nếu may mắn hơn đã có hattrick của mình. Ta có 9 cơ hội (mười mươi), bạn có 1 quả sút... Anh Messi chơi xông xáo quá, trong khi đội bạn đã bắt đầu có dấu hiệu chơi song phi (vào Messi và Etoo) nên có lẽ hiệp 2 Messi ra Henry vào. Ini ngoài quả sút đập cột thì khá mờ nhạt do Puyol phối hợp tốt với Messi hơn ở bên phải cho nên Abidal, Ini đói bóng. Mà có mấy anh to cao ở hàng phòng ngự an tâm thật (Busquet 1m88, Pique 1m90), đội bạn ko giữ đc bóng ở hàng tiền vệ, cũng ko chuyền bổng được lên phía trên, cuối hiệp 1 toàn sút lộn bậy từ giữa sân, nhưng mà chân thúi quá, ko quả nào đi cao hơn đầu gối, hizhiz
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Đen quá...bực mình quá...tối vừa warteam dota thua lãng nhách do 1 đứa đứt mạng. Trằn trọc mãi mới ngủ được, 3h10 mới dậy lọ mọ đi xuống thì đâu đã vào đấy cả rồi, mới xem đc có 3,4 phút thì dính ngay quả sút của thằng Maxi...hic hic...một lúc sau Messi lãnh sẹo :((
Hiệp 1 kết thúc, 5-1-UNBELIEVABLE!!! Cầu thủ điểm cao nhất là...xem nào, Xavi~Messi~Inniesta. Hàng thủ chỉ có mỗi Abidal chơi ko tốt lắm, có lẽ cần 1 hậu vệ trái để thay thế anh ta. Quá vụng về, không phù hợp và không giống 1 hậu vệ biên của Barca (trước đó là Sylvinho). Hàng tiền vệ chơi quá ổn, cầm bóng chắc, Xavi thực hiện những pha chuyền...điêu không tả được :lol: Hàng công thì còn ổn hơn, bộ 3 mũi khoan Leo-Sam9-Inniesta quá ổn, khoan cho hàng thủ AM nát vụn.
Inniesta kết cái cột dọc bên trái quá, Messi thì thật cẩu thả trong pha sút bồi ở tình huống...hôn cột thứ 2 của Inniesta. Hay là Messi chỉ có cái chân trái là huyền thoại, còn chân phải thì... :-s
 
D

daniel alves

Khách viếng thăm
busquet cao 1m89 nhưng lối đá rất nhanh nhẹn kỹ thuật , giá mà to ra tẹo nữa thì càng ngon =))
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
@Boy : không đòng ý là Ini đói bóng... Hôm nay lần đầu tiên thấy Abidal mạnh dạn xử lý bóng, nhưng về cơ bản cảm giác bóng của chú này vẫn tệ lắm, va như Henry, chú vẫn chưa thật sự có tiêng nói chung với di chuyển của toàn đội...

Có 1 tình huống Abidal tạt bóng vào khá hay, nhưng bị hậu vệ đội bạn cản, Ini xủ lý bóng kĩ thuật, không đi vào bế tắc, không khoan phá cách trái nhưng các đường tỉa vào trung lộ cũng tốt.. ngoài ra 1 quả sút trúng cột dọc sau những pha đảo bóng lắt léo... Từ đó G7 ăn được trái :woot:

Ngoài ra 1 cú tỉa đập xà... tiếc là bóng lại tìm tới chân phải của M10, mà anh ta thì đang cần khiêm tốn để nâng cao kĩ năng chân Phải... hehehe :D :woot: ...

Hàng tiền về chuyền bóng tốt và sáng tạo... Đó là điểm khác biệt, Ngoài ra đội bạn đá kém quá :D :-/ :-/

Maxquex lại ghi bàn hehehe :woot: :woot: :woot:
 

Barcaaaaa

Tiểu học xã
Đầu quân
14/9/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vừa xem vừa há hốc mồm :)), ăn vài miếng bánh mì đã 3 quả :))
Quả 1 của Marquez : Quá chuẩn xác, miễn bàn.
Quả 2 của Etoo, bắt pen mấy phút đầu thế là hơi nặng nhưng bắt cũng đc.
Quả 3 của Messi : Chắc anh Henry truyền đạt đây mà :))
Quả của Alt : Sút rất tốt nhưng lúc đó hàng thủ Barca có vẻ đang buông lỏng.
Quả 4 của Etoo : Đúng phong cách của anh mà chúng ta mong chờ, Xavi chuyền bóng và giữ bóng tuyệt vời.
Quả 5 của Gud : Chứng tỏ Iniesta đen còn anh Gud đỏ ^^
Còn nhiều tình huống đáng nói nữa, quả Messi chém gió với bác Aguirre thì em dịch thế này:
Aguirre: Cậu chơi chả đẹp gì cả, ai lại đá quả phạt như thế
Messi: Cháu biết đâu, anh Henry dạy thế
Aguirre : đấy, quân tôi rệu rã hết cả rồi kia kìa
Messi : Kệ bác chứ, ai quan tâm.

Đi xem hiệp 2 thôi
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sao tự nhiên có quả đá phạt vô duyên thế nhở, chả hiểu sao tự nhiên anh Ufaluji làm con thẻ vàng. Anh Kun nóng quá, định đốn giò anh Puyol. Anh Etoo đá chán thật, bàn thắng 10 mươi anh chả đi qua anh thủ môn. Anh Etoo mặt như muốn ăn thịt anh Henry í nhở, thái độ gì thế nhở, hay anh í đinh bảo thằng phải ra sân là Messi chứ ko phải tao? Anh Henry cũng nổ vang rồi, 6-1. Bojan 2 lần định sút giống Henry nhưng còn phaỉ học nhiều lắm. HIệp 2 buồn kinh, 2 đội đều có vẻ ko muốn đá. Anh Henry đúng ko hợp với Barca, hơi lười chạy, chỉ nhăm nhăm đợi đội bạn mắc lỗi vị trí để chạy lên, bình thường ko xông xáo và tạo sức ép lên đối thủ, chơi kiểu ru ngủ hàng phòng ngự. Bojan thì nhăm nhăm chạy lên, ăn 3-4 phát việt vị. Anh HLV rất lạnh lùng, ngay với cả Messi, khiếp khủng thật, mặt cứ lạnh như tiền khi thay người
 

Barcaaaaa

Tiểu học xã
Đầu quân
14/9/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hình ảnh đẹp nhất trong hiệp 2 là màn chia vui giữa Etoo và Henry sau khi Henry ghi một bàn thắng đẹp mắt, cảm động thật đấy :wavecry: :hug:
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
barcaboy nói:
Sao tự nhiên có quả đá phạt vô duyên thế nhở, chả hiểu sao tự nhiên anh Ufaluji làm con thẻ vàng. Anh Kun nóng quá, định đốn giò anh Puyol. Anh Etoo đá chán thật, bàn thắng 10 mươi anh chả đi qua anh thủ môn. Anh Etoo mặt như muốn ăn thịt anh Henry í nhở, thái độ gì thế nhở, hay anh í đinh bảo thằng phải ra sân là Messi chứ ko phải tao? Anh Henry cũng nổ vang rồi, 6-1. Bojan 2 lần định sút giống Henry nhưng còn phaỉ học nhiều lắm. HIệp 2 buồn kinh, 2 đội đều có vẻ ko muốn đá. Anh Henry đúng ko hợp với Barca, hơi lười chạy, chỉ nhăm nhăm đợi đội bạn mắc lỗi vị trí để chạy lên, bình thường ko xông xáo và tạo sức ép lên đối thủ, chơi kiểu ru ngủ hàng phòng ngự. Bojan thì nhăm nhăm chạy lên, ăn 3-4 phát việt vị
Henry trận này xông xáo đấy chứ, vào sân chạy hùng hục, lối đá của Barca mới là lối đá ru ngủ rồi tạo đột biến.
Sau trận này mới để ý thấy: Không biết mọi người có thấy thế không chứ em thấy thằng Pique trông giống Oleguer cực kỳ, phong cách đá cũng giống Oleguer luôn. Thời còn bằng tuổi Pique Oleguer chả hứa hẹn quá còn gì...mong là không đi theo bước anh chân gỗ kia :((
Không biết thái độ của Eto'o lúc bị thay ra thể hiện anh vẫn muốn ghi bàn hay là sự kiêu ngạo đây X(
Pep tỏ ra phớt lờ Henry lúc anh ra chia vui với Eto'o, một lần nữa Pep lai thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong phong cách của mình X(
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chả biết lắm, thấy Henry lười lười. Mà chắc tại hiệp 2 giã đám rồi, lên bóng chỉ còn mỗi Henry và Bojan, thỉnh thoảng có Gud nên trông mới thế, hiệp 1 quả nào lên bóng cũng có Messi, Etoo, Gud, Ini, Xavi, chưa kể Puyol cũng suốt ngày ở trên, đá nó áp đảo hơn hẳn, tấn công nó mãnh liệt hơn hẳn, sau khi cho Henry vào tấn công cứ chậm chậm, buồn ngủ. Năm nay phụ thuộc nhiều vào Xavi quá, ko biết Xavi mà chấn thương thì Ini có đá được vị trí tiền vệ tổ chức đấy ko nhở, mà ko biết nếu cả Ini và Xavi chấn thương thì đá đấm bằng cái gì nhở?
 
D

daniel alves

Khách viếng thăm
Busquet đá hay tuyệt vời , nên để keita đá vì anh sút xa rất lợi hại , thay vì cho pique đá thì nên để caceres đi , một ông mua 16 triệu thì cho dự bị một ông 5t thì cho đá
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top