V.6: Levante - FC Barcelona (1-4) Nhẹ nhàng

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chưa hết phấn khích sau chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước các bạn Zaragoza, qua đó đội bóng xã tiến một bước vững chắc trên bảng xếp hạng, các xã viên đã lại phải chuẩn bị cho cuộc du đấu đầy bất trắc tới sân của đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến sinh tồn trụ hạng.

levante.gif
vs
barca-1.gif

Nói về đội bóng xã ta thì chắc chẳng có gì nhiều, đại loại là trong trận vừa rồi thì là hàng công ăn hại, có cả 20 cơ hội mà chỉ chịu ghi có 3 bàn, nhờ công một hậu vệ (Marquez) mới có thêm được bàn thứ 4, còn tiền đạo chính thì tịt ngòi... May mà được hàng tiền vệ và hàng thủ không bán độ nên cũng chỉ chịu thua có một bàn thôi chứ không thì cả lũ có mà ăn cà chua thối.
May mắn cho Rijkaard là tuy Ronaldinho và Eto'o chưa trở lại nhưng Puyol đã chính thức nhận được sự cho phép của các bác sỹ. Và trận này, đứng trước hàng công hạt tiêu, à nhầm, hạt nhân nguyên tử của Levante, rõ ràng là một liều thuốc thử cực mạnh đối với thủ quân Barca.
Bên cạnh đó, hẳn Rijkaard đang sướng âm ỉ vì với chấn thương của Zambrotta, ông đã có lý do hoàn toàn chính đáng để đưa cậu học trò cưng chuyên phá hoại, Oleguer vào sân ngay từ đầu.

Về phía Levante, sau 5 vòng đấu đầu tiên, chúng ta đã có thể khẳng định đội bóng này chính là 1 trong những đối thủ trực tiếp của xã ta trong cuộc đua tránh xuất Segunda. Từ đầu tới giờ họ mới chỉ kiếm được có 1 điểm, ghi được 2 bàn thắng và cống hiến cho các đối phương của họ cả thẩy 10 bàn. Và hiện đang đứng nhất bảng từ dưới lên.

Hi vọng là sau chiến thắng rùa trước Gô Già vừa rồi, các xã viên không quá phấn khích và coi thường đối thủ.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Một trận đấu trên đất khách sau một trận thắng trên sân nhà. KO biết nó báo hiệu chuyện gì sẽ xảy ra đây? Năm ngoái, chỉ vì cảnh "khôn nhà dại chợ" mà Barca đã trắng tay. Năm nay, mấy trận rồi thi đấu trên sân khách là y như rằng. Hic hic... Mình là mình mong Barca sẽ xoá đc cái hình ảnh đó đi. Chứ nều ko thì cũng chẳng biết ntn cả.
Levante 0 - 2 Barca
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vấn đề là lịch thi đấu thời gian vừa qua đã khá thuận lợi cho đội bóng xã ta. Và với ba chiến thắng liên tiếp trên sân nhà thậm chí trong đó đã có hai chiến thắng trước các đội chiếu trên Lyon và Sevilla đã giúp vực dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Trận đấu tới đây dù rằng phải di chuyển tới sân khách nhưng đối thủ nói thực ra là cũng không quá khó đá, không hi vọng nhiều nhưng cứ tương tự như trận Gô Già này là được.

Quan trọng nhất là Oleguer sẽ có cơ hội được đá chính dài dài nếu như Rijkaard không có ý định đưa Puyol trở lại vị trí hậu vệ cánh phải. Bởi vì Zambrotta với chấn thương vừa gặp trong trận Gô Già sẽ phải ngồi ngoài khoảng 4 tuần. Như vậy là cánh phải của Barca sẽ rất vất vả trong không chỉ trận đấu với Levante mà còn cả các trận:
vs Stuttgart ngày 02/10 trên sân khách.
vs Atletico Madrid ngày 07/10 trên Nou Camp.
vs Villareal ngày 21/10 trên sân khách.
vs Ranger ngày 23/10 trên sân khách.

Có chăng Zambrotta chỉ có thể trở lại trong trận gặp Almeria trên sân khách ngày 28/10.

Hơi lo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Chú Ếch (biệt hiệu Levante) đúng là đang rất khó khăn sau 4 vòng đấu khi chỉ dành được một điểm. Đương nhiên mùa bóng này họ là đối thủ cạnh tranh xuống Segudan nguy hiểm nhất đối với xã ta.
Chú Ếch quả thật quá nhỏ bé khi so sánh với Barca. Đội hình của Levante cũng không có gì nổi bật so với mùa trước khi ban lãnh đạo không đầu tư mạnh tay cho đội bóng. Có vẻ như Levante tập trung cho đội trẻ hơn khi các tài năng tương lai của họ thi đấu khá tốt ở hạng dưới.
Đến sân Levante tuần này, người ta sẽ tự hỏi Barca sẽ tiếp tục ghi được mấy bàn? 4 hay 5. Liệu Henry có toả sáng tận dụng tốt các cơ hội đồng đội trao cho anh hay Messi vượt lên đứng đầu danh sách vua phá lưới không? Rõ ràng khi đối đầu với Levante thì chiến thắng của Barca gần như được dự báo bằng hai từ: chắc chắn.
Từ khi Eto'o chấn thương, Ronaldinho cũng ngồi dự bị. Messi toả sáng dẫn dắt hàng công của Barca nhưng khi Messi ra sân như trận gặp Sevilla thì bộ 3 Henry-Krikic-Dos Santos cũng nguy hiểm không kém gì bộ 3 REM. Rijkaard có nhiều sự lựa chọn cho hàng công vào thời điểm này với lối đá thiên kỹ thuật chọc khe sáng tạo hơn là dựa vào sức mạnh. Hàng tiền vệ đang có phong độ cực cao của Barca với Deco, Toure và Iniesta thừa sức tiếp bóng liên tục cho các đợt tấn công và đủ sức mạnh đánh chặn từ xa. Các cule chỉ băn khoăn với sự trở lại của đội trưởng Puyol! Hàng thủ của Barca trong các vòng đấu vừa qua ghi nhận bộ đôi Marquer và Milito đá rất ăn ý và chắc chắn trong bọc lót. Có thể khi đá với Valente thì Milito phải ngồi dự bị, hành lang cánh phải cũng xuất hiện bóng dáng thiên thần Oleguer chốt chặn. Như vậy có thể hàng hậu vệ Barca sẽ có đôi chút xáo trộn khi đối mặt với Valente.
Muốn thắng Barca thì Valente chỉ có nước khoan cánh phải mà thôi. :cheers:
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dự đoán: 0-4
Henry sẽ nổ súng.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
có Oleguer thì hơi lo cho cánh phải của Barca , nếu còn Belleti thì tốt biết bao , cặp trung vệ vẫn là Milito và Maquez thì tạm yên tâm
có lẽ chỉ cần cặp Deco ,Messi tỏa sáng là được rồi
2-1 cho Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Azzurrini kiếm cái avatar cho thêm sinh động.

@ Spam nhá :hit:. (B1)
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Thằng này chắc chắn lại bắt chước cái kiểu mấy chú Racing chơi tử thủ như mọi năm rồi, hy vọng lớn nhất trận này sẽ là những quả đá phạt của Deco hoặc Henry, vote 1 bàn đá phạt cho chú Henry nhà ta khai hoả cái.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
azzurrini nói:
có Oleguer thì hơi lo cho cánh phải của Barca , nếu còn Belleti thì tốt biết bao , cặp trung vệ vẫn là Milito và Maquez thì tạm yên tâm
có lẽ chỉ cần cặp Deco ,Messi tỏa sáng là được rồi
2-1 cho Barca

Ngay cả mùa giải chúng ta đoạt cú đúp Liga va CL, Belleti cũng đá ít hơn Oleguer. Nếu bạn xem nhiều trận ở mùa giải đó thì biết rằng Belleti phòng ngự còn kém hơn và nhiều lỗi ngớ ngẩn hơn cả Oleguer (mới sang Chelski đã đóng góp 1 pha như vậy trong trận gặp Aston Villa). Belleti chỉ đá hay hơn trong tấn công thôi (có thể hơn cả Zambrotta).
@Den: anh upload avatar toàn bị lỗi.

@ Đã khắc phục xong. Mời bác tự nhiên :D (B1)
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
azzurrini nói:
có Oleguer thì hơi lo cho cánh phải của Barca , nếu còn Belleti thì tốt biết bao , cặp trung vệ vẫn là Milito và Maquez thì tạm yên tâm
có lẽ chỉ cần cặp Deco ,Messi tỏa sáng là được rồi
2-1 cho Barca

Không biết liệu Marquez có được tham gia trận đấu này không nữa khi các bác sỹ của đội đã đề nghị anh không tham gia các buổi tập và đề nghị Rijkaard không đưa anh ra sân. Trong trận đấu với Gô Già giữa tuần, Marquez đã gặp một chấn thương nhẹ ở gót A-sin.
Thiếu vắng Marquez, nhiều khả năng cặp trung vệ xuất phát sẽ là Thuram - Milito, có thể Puyol sẽ được vào sân ở nửa cuối hiệp hai.

Trận này gặp Lê Văn Tê, nhiều khả năng có một số cầu thủ chủ chốt như Abidal và một trong 3 cầu thủ Iniesta, Deco hoặc Xavi sẽ được Rijkaard cho nghỉ hoặc rút ra sớm nhằm bảo toàn đội hình cho trận đấu giữa tuần sau với Stuttgart trong khuôn khổ Champions League.
 

barcanova

La Masia
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
lòng đất
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
dự đoán :
Messi lập Hattrick
E-loe-ngoe lập cú đúp :D

Cuối cùng Barca thắng 3-2 :verymad:

Đêm nay anh em miền nam vẫn ra quán quen nhá
Trước đó nên chiến vài trận PS2 chứ nhẩy ? ông B1 đá xuất sắc đấy :))
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Vậy là cuối cùng bọn VTV nó cũng chiếu Barca nhà ta. Hy vọng nó sẽ không thất hứa

@ Spam vừa phải thôi. 2pic nào cũng thấy ông bạn nói về cái vụ truyền hình này cả. (B1)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận này không cần thắng tưng bừng như trận gặp Zaragoza vòng trước. Cần nhất là một chiến thắng và giữ sức cho các cầu thủ chuẩn bị cho trận chiến với Stuttgart. Hy vọng là chú Titi không quá vô duyên như các trận trước và có bàn thắng để giải toả tâm lý. Với phong độ rất cao của Messi và hàng công thì không cần phải lo ngại nhiều về chuyện ghi bàn, vấn đề chỉ còn ở tuyến dưới. Tại vị trí trung vệ, có khả năng Marquez sẽ được cho nghỉ nên Thuram sẽ sát cánh cùng Milito. Lo ngại nhất vẫn là chú Ôn loe nghoe ở bên phải. Nhưng chỉ cần các cầu thủ thi đấu bằng 1 nửa trận trước thì chúng ta cũng sẽ có 1 chiến thắng dễ dàng rồi.
Dự đoán: 2 quả cho Bà Xã.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
* Phong độ gần đây:

Levante

26/09 A Osasuna 1-4 (La Liga)
23/09 H Athletic Bilbao 1-2 (La Liga)
16/09 A Racing Santander 0-1 (La Liga)
01/09 H Murcia 0-0 (La Liga)
26/08 A Mallorca 0-3 (La Liga)

Barcelona

26/09 H Zaragoza 4-1 (La Liga)
22/09 H Sevilla 2-1 (La Liga)
19/09 H Lyon 3-0 (CL Group Stage 1)
16/09 A Osasuna 0-0 (La Liga)
02/09 H Athletic Bilbao 3-1 (La Liga)

* Đội hình ra sân dự kiến:
- Levante: Storari; Descarga, Alvaro, Cirillo, David Castedo; Juanma, Miguel Angel, Tomassi, Savio; Rigano, Riga.
- Barca: Valdes; Oleguer/Thuram, Puyol, Milito, Abidal; Xavi, Toure, Deco; Messi, Henry, Iniesta.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ của 2 đội là khá rõ ràng. Chút lo ngại là Barca thi đấu chưa được tốt trên sân khách và các cầu thủ sẽ đá với tâm lý dưỡng sức cho trận đấu giữa tuần sau. Nhưng Messi, Iniesta, Deco và có thể nói là cả Henry nữa đang hợp thành một bộ tứ ăn ý có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào sẽ là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin.
Henry vẫn thiếu bàn thắng để khẳng định mình đang trở lại với phong độ đỉnh cao. Biết đâu trận này Henry sẽ ghi bàn. :banana:
Trận này có lẽ Dos Santos và Krkic sẽ được sử dụng nhiều hơn nếu Barca sớm dành được kết quả thuận lợi -> 2 vị trí sẽ được giữ sức là Deco và Messi.

Dự đoán: 1-2. Vì hàng thủ chắp vá nên khả năng bị thủng lưới là khá cao. :pirate:
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cái đội Lê văn Tê em của Lê Văn Tám này em mà đá chính đảm bảo sạch lưới các bác ạ. Vấn đề là hàng công thôi.
Chán quá ở đây đài truyền hình địa phương nó đi ngủ sớm. Đành làm chai rượu rồi ngủ thôi, hy vọng sáng mai dậy cái dự đoán của mình nó thành hiện thực.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
EM thấy càng ngày càng yên tâm với lối đá của xã ta, như mùa trước nữa nhà ta đoạt C1 vì các đồng chí chơi kinh quá, hậu quả là năm ngoái hụt hơi, nhưng mấy trận gần đây các đồng chí nhà ta đá rất nhàn hạ như kiểu Thái cực quyền, các chú ấy cứ đá đi đá lại thi thoảng tăng tốc một quả thế là có bàn thắng, đỡ nhọc, đối thủ thì không dám lên, lên là chết ngay. Phải nói là Rái Ká nhà ta đã tận dụng tuyệt vời kĩ thuật cá nhân của các cu nhà ta, cứ nhìn Iniesta đi bóng như đi dạo mà cũng qua được 3 thằng xem sướng thật. Lối đá nhà ta năm nay không cuồng nhiệt dồn dập mà lại khoan thai từ tốn phát nào chết phát đấy. Càng ngày càng thích Barca

Henry nổ súng 2 phát, chung cuộc Barca 3- 1 Levante
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận đấu đã bắt đầu.
Barca ra quân với mầu áo dự bị do Lê Văn Tê có mầu áo xanh-đỏ khá giống với mầu áo truyền thống của đội bóng xã ta.

Đúng như dự đoán khi Puyol phải ngồi dự bị để nhường xuất đá cặp trung vệ với Milito cho Thuram, tuy nhiên Abidal vẫn được Rijkaard xếp chơi ngay từ đầu. Cũng tương tự Abidal là các cầu thủ Deco, Xavi và Iniesta vẫn phải chơi ngay từ đầu.

Rõ ràng Lê Văn Tê đã nghiên cứu khá kỹ trận thua của Gô Zà trước Barca giữa tuần qua, và họ đã tổ chức bắt người chặt chẽ ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 12, Deco bị phạm lỗi ngay từ khu vực giữa sân, ở khoảng cách này thì cú sút phạt trực tiếp thường rất khó mang lại bàn thắng. Đúng như vậy Barca không tạo ra được một chút nguy hiểm nào từ tình huống này.

Lại một lần nữa Lê Văn Tê phạm lỗi, lần này cầu thủ của Barca bị đón ngã là Messi, và lại một lần nữa, pha phạm lỗi diễn ra khá xa vòng cấm. Người thực hiện lại là Deco, nhưng cũng như pha đá phạt trước, lần này bóng cũng không chịu đi vào khung thành đối phương.

Trận đấu này, Henry vẫn được bố trí chơi cắm, và anh vẫn mờ nhạt như thường lệ, thậm chí một tình huống ngon ăn ở phút 17 cũng đã bị tiền đạo người Pháp bỏ lỡ. Ở tình huống này, Iniesta đã cực nhanh lao xuống phá bẫy việt vị đón đường chuyền của Abidal, sau đó nỗ lực tạt vào trước vòng cấm, và ở khoảng cách 5m, Henry đã đưa bóng đi tìm chim. Nhưng cũng ở chính tình huống này, trọng tài đã cho Barca hưởng một quả phạt góc. Deco lại là người thực hiện, thủ môn đối phương đấm bóng ra, bóng lại đến chân một cầu thủ Barca, anh chuyền bóng vào vòng cấm cho Messi, thần đồng Argentina tung ra một cú sút chân trái rất mạnh nhưng thủ môn đối phương lại cản phá được, bóng bay đến chân Henry, và trước mặt anh là khung thành bỏ trống... Vàooooooooooooooo
Vàoooooooooooooo
Phút 18 Levante 0-1 Barca (Henry)

Sau bàn thua, không thể tiếp tục chơi phòng ngự tiêu cực, Lê Văn Tê bắt đầu phải dồn lên. Phút 21, hai cầu thủ Lê Văn Tê cùng lao vào vòng cấm Barca để tranh bóng với Valdes, trọng tài đã thổi phạt Lê Văn Tê.

Phút 24, Vàooooooooooooooo.... không, không vào, Messi đã bị thổi phạt trước khi anh ghi bàn.

Phút 25, Vàooooooooooooooooooooooo Vàooooooooooooooooooo Levante 0-2 Barca
Lần này thì bàn thắng đã được công nhận cho Barca. Người ghi bàn lại là Henry, anh đã có một pha ghi bàn cực kỳ tinh tế. Sau khi phá bẫy việt vị của Lê Văn Tê, đón được đường chọc khe của Messi, tiền đạo người Pháp đã nhẹ nhàng đưa bóng vào góc xa Lê Văn Tê.
Đây mới gọi là một bàn thắng thực sự của Henry cho Barca tại La Liga.

Sau bàn thắng thứ 2, có vẻ Henry đã tự tin hơn và anh đã thể hiện một số pha không chế bóng rất ấn tượng.

Phút 31, sau khi dẫn bóng từ cánh phải thâm nhập vòng cấm đối phương, Messi đã quyết định tung một cút sút tìm chim, tiếc rằng anh không nhìn thấy Henry ở một vị trí hết sức trống trải bên cánh trái.

Phút 38, Messi đang ở trung lộ, anh thực hiện một đường chuyền sang cánh trái cho Henry, trông trải quá, nhưng tiền đạo người Pháp không kết thúc ngay mà chuyền trở lại cho Messi, nhưng đường chuyền của anh quá nhẹ và đã bị thủ môn đối phương tóm gọn.

Phút 40, Messi lại tiếp tục đá ở trung lộ và sau khi nhận được đường chuyền thông minh của Henry, tiền đạo người Argentina quyết định đột phá, nhưng cú sút vào góc gần của anh đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Levante vẫn đang đá rất bế tắc và những pha tấn công của đội chủ nhà chỉ đủ để tạo điều kiện cho Barca thực hiện những pha phản công. Với tình thế này, có thể hiệp hai Rijkaard sẽ thực hiện một số sự thay đổi người nhằm giữ sức cho các cầu thủ chủ chốt.
Cá nhân tớ, thấy rằng Yaya Toure hiệp một này đã không còn chơi tốt nhưở các trận đấu trước và có lẽ anh này nên được nghỉ, trong danh sách của Barca trận này có Crosas, hoàn toàn xứng đáng được tạo điều kiện thi đấu trong những trận đấu như thế này.
Một số cầu thủ khác cần được nghỉ ngơi có thể kể đến là Deco, Iniesta và Messi...
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
HIệp hai đã bắt đầu
Tỷ số đang là 0-2 nghiêng về Barca.

Puyol đã được Rijkaard tung vào sân, người được cho ra nghỉ sớm chính là Milito. Hơi lo một chút vì không tin tưởng cho lắm vào Thuram.

Ở đầu hiệp hai này, Levante đã dồn đội hình lên khá cao, như vậy là các cầu thủ tấn công của Barca sẽ có nhiều khoảng trống hơn.

Phút 49, Vàoooooooooooooooooo Vàooooooooooooooooooooo
Tỷ số đã là 0-3 cho Barca.
Một pha bóng xuất phát từ cánh trái, nơi Henry đã đi bóng khá tốt rồi chuyền vào trung lộ cho Deco ngay trước khu cấm địa. Deco tung ra một cú chuyền với chủ đích cho Messi, nhưng bóng bật chân một cầu thủ của Levante và đến Henry, thủ thành Levante đã hơi lỡ trớn và Henry hoàn thành cú hattrick.

Phút 51, Vàooooooooooooooooo Vàooooooooooooooooooo Vàoooooooooooooooooo
tỷ số là 0-4 cho Barca và người ghi bàn lần này là Messi.
Một pha đảo người của Messi ngay trong vòng cấm Levante, hậu vệ đối phương đã bị loại và một cú sửa bóng vào góc xa đã ghi tên Messi vào danh sách các cầu thủ ghi bàn.

Ngay sau khi ghi bàn thắng thứ 5 của mình tại Liga, Messi được rút ra và thay bằng Dos Santos.

Nhận tới 4 bàn thua, các cầu thủ Levante dồn cả lên tấn công nhưng họ chơi khá đơn điệu và bế tắc. Có lẽ Rijkaard cần phải điều chỉnh chiến thuật và tìm cách giảm nhịp độ trận đấu.

Phút 54, Abidal đã được thay bởi Sylvinho, một thay đổi người khá chính xác nhắm tới mục tiêu đảm bảo thể lực cho một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng ta từ đầu mùa giải.

Phút thứ 71, Levante quá đen đủi khi cú sút của tiền đạo Rigado lại đi tìm đúng cột dọc của Valdes. Tuy nhiên ngay sau đó một pha lộn xộn trong vòng cấm của Barca đã đem đến cho Levante một cú sút penalty và ở phút 73, tỷ số đã được rút ngắn xuống 1-4 cho Levante.

Phút thứ 85, Yaya Toure ra dấu hiệu anh cần được thay ra, Rijkaard chơi sang, cho Yaya ra luôn, mặc dù đã hết quyền thay người. Điều này có nghĩa là Barca chơi chấp Levante một cầu thủ. Bên phía cổ động viên của Levante, nhiều người đã bỏ về.

Trận đấu đã kết thúc hết sức buồn ngủ với tỷ số 1-4.
Lần sau có lẽ Rijkaard nên thay đổi chiến thuật, tránh việc kết liễu trận đấu quá sớm như thế này :D
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
AAAA Puyol đã vào sân. Không ngờ VTV3 online lại xem được. Phí mất hiệp 1 chán thật.
Khi Henry đã ghi bàn thì anh không chịu dừng lại.
Mình đoán có 0-4 mà giờ này đã 0-4 rồi. Bọn Lê Văn Tê này đá tệ thật.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi nể ông Oleguer thật đấy, cái khả năng đoán tỷ số của ông cứ phải nói là bá cháy.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top