V.6: Levante - FC Barcelona (1-4) Nhẹ nhàng

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sai rồi bác ạ. Trọng tài đã biếu cho Lê Văn Tê một bàn gỡ danh dự.
Trước trận đấu huấn luyện viên của Levante đã nói rằng ông ta không định cho người kèm Messi, vì để kèm được Messi ông phải dùng tới 5 cầu thủ. Nhưng ông ta đã sai, với hàng hậu vệ của ông thì ông cần xài ít nhất là 8 cầu thủ.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cứ đá thế này thì lo quá. Đá kiểu này cuối mùa dễ lọt vào top 7 chứ chẳng chơi, lại phải đi đá UEFA cup, hay xa hơn là CL. Ko ít đội tí hon ko kham nổi nhiều mặt trận, mà rớt hạng, điển hình là Celta.
Trận này mặc dù thắng nhẹ nhàng, nhưng hơi chán. Có thể cầu thủ Barca thấy thắng dễ quá nên đách thèm đá, cũng 1 phần do mặt sân xấu.
Cuối trận Yaya bị chấn thương phải nghỉ. Hơi lo, bởi vì Barca chỉ có 1 TV trụ thực sự. Marquez thì mùa rồi đá trụ rấtkém, mùa này ko biết thế nào. Còn Ini+Xavi+Deco ở giữa thì quên đi, mùa rồi mỏ máu ko biết bao nhiêu lần vì đá kiểu này.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nói chung là một trận đấu thành công. Hoàn thành gần hết các mục tiêu đã đề ra:
1. 3 điểm.
2. Không có cầu thủ nào của đội bóng xã ta phải nhận thẻ vàng.
3. Henry đã thông nòng.
4. Puyol đã được thi đấu gần trọn 1 hiệp và đã bắt đầu làm quen với cảm giác bóng.
5. Các trụ cột đã không phải tốn quá nhiều sức. Điển hình là Messi và Abidal đã được rút ra sớm.

-> 3 điểm có được trong trận này phần lớn là nhờ sự chính xác. Khác hẳn trận gặp Gô già, trận này xã ta vào trận khá chậm chạp, các bàn thắng đến chủ yếu nhờ sự sắc sảo của cá nhân. Đặc biệt là Henry, nếu bàn thắng đầu tiên và bàn thắng thứ 3 cho thấy sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí thì bàn thắng thứ hai (sau đường chọc khe của Messi) là một pha dứt điểm thường thấy ở Henry khi còn ở thời kì đỉnh cao. Một cú cứa lòng dứt khoát vào góc xa hiểm hóc.
Henry còn có nhiều pha phá bẫy việt vị thành công nhưng không phá được ... lá cờ trong tay trọng tài. :wallbash:
Messi cũng đã có một pha solo rồi ghi bàn khá đơn giản.
Điều đáng mừng trên hết là sự phối hợp ăn ý của Messi và Henry, còn nhớ sau bàn thắng thứ 2 của mình thì Henry cũng đã có 1 pha chọc khe trả lễ cho Messi nhưng Messi lại sút chệch.

Một trận đấu với tốc độ không cao lắm và LVT cũng khá yếu nên các cầu thủ của Xã ta không có những pha vào bóng quá quyết liệt để bị nhận thẻ.

Sau khi đã sớm có được TS an toàn, ông RK quyết định tung Puyol vào sân thay G.Milito nhưng đáng tiếc là "Santa tóc xù" lại có một tình huống phạm lỗi hơi bất cẩn. Có lẽ anh bị giật mình.
Trước đó LVT cũng đã có một tình huống nguy hiểm khi sút bóng chạm cột dọc khung thành TM Valdes. Một trận đấu nhìn chung là nhàn nhã của Valdes.

Có được 4 bàn thắng dẫn trước, các TV và HV thoải mái chuyền bóng cho nhau bên phần sân nhà và không vội vã trong các pha tổ chức tấn công <- mất sức thế nào được. :)) Nửa cuối hiệp 2 gần như chỉ có Henry, Dos Santos và Sylvinho là tích cực di chuyển :woot:

Hy vọng chấn thương của Yaya không quá nghiêm trọng. :)
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
đúng là đá kiểu này dễ thật , chiến thắng quá dễ dàng ngoài sức tưởng tượng , thằng trọng tài có lòng thương bọn Lê Văn Tê gớm, biếu cho chúng nó 1 quả pen rất vớ vỉn >:p
Henry đá cũng hay ngoài sức tưởng tượng , cặp tiền đạo Henry -Messi phối hợp cũng rất hay
trận này dễ quá , nên càng xem về cuối càng buồn ngủ , Bà xã vừa đá vừa giữ chân
dù sao thắng hoành tráng thế này cũng hạnh phúc rồi 8-| Messi đang là vua phá lưới tính tới thời điểm này (5 bàn nhỉ )
Azzurrini kiếm cái avatar cho thêm sinh động.
ok , để mình từ từ kén chọn đã :))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Sevilla xem ra đang gặp khủng hoảng phong độ trên sân khách nhỉ? 3 trận thua liên tục. :eek:
Trong trận đấu với Gô Già trước đó thì họ đã để thua 0-2.
Không khéo năm nay Xã ta với Sevilla rủ nhau xuống hạng thì chết :woot:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Xem đến khi thắng 4-0 rồi thì chán chẳng buồn xem nữa các bác ạ. Chết thật đá với đấm thế này thì vô đối rồi. Chỉ khổ chú Iniesta chắc phải nhịn mất mấy ngày không được hôn người yêu nhiễm trùng mồm thì hỏng. CHú Henry hôm nay tạm được nhưng tớ vẫn thấy thiếu thiếu gì đó mới thật là Henry, Chú Rô Vẩu quả này về nhà bế quan tu luyện chờ ngày tái xuất không giang hồ nó cười cho, trẻ con nó khinh. Các bác nhẩy
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Hôm qua TT chính bênh Barca, còn các biên thì bênh Lê Văn Tê chằm chặp. Trận đêm qua thắng nhàn nhã quá đâm ra hết cả hứng khởi (thua vỡ mặt hoặc hoà hút chết mới hứng khởi chăng?). Nhìn chung cũng bõ công mình 8 rưỡi tối còn nhào ra đường sửa mic điện thoại để phục vụ các fan gọi điện chia vui suốt trận, :p.

P/S: Bác Oleguer kính, đêm qua em lo cho bác là. May quá, bác đá cứ như thật.
 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mainoel nói:
P/S: Bác Oleguer kính, đêm qua em lo cho bác là. May quá, bác đá cứ như thật.
Cái hàng hậu vệ Lê Văn Tê này yếu quá. Tớ mà về đó là tớ làm ngôi sao luôn. Mùa hè vừa rồi nhiều đội mời mọc lắm đấy chứ, nhưng vì yêu Catalan nên tớ mới ở lại.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng là Henry vẫn chưa trở lại đỉnh cao phong độ, nhưng làm sao có thể trông chờ một cầu thủ đang ở tình trạng liên tục bỏ lỡ cơ hội lại vụt chốc trở lại thời đỉnh cao! Trận đấu đêm qua có thể sẽ là một bệ phóng tốt để đưa Henry trở thành chân sút xuất sắc nhất Barca mùa bóng này/

Đêm qua ngoài Henry thì vẫn còn khá nhiều cầu thủ chơi chưa được như mong đợi. Có thể kể ra những cái tên như Xavi, Puyol và Toure. Tất nhiên đứng trước một đối thủ quá yếu như Lê Văn Tê thì chắc cũng khó để các cầu thủ chiến đấu hết mình, nhưng đêm qua xem Puyol đá vẫn thấy lo cho anh, lối đá vẫn vậy, dũng mãnh quả cảm, nhưng tạo cho người xem cái cảm giác anh chỉ có khả năng tận dụng sức mạnh của mình chứ không có sự khéo léo cũng như tinh quái cần thiết của một trung vệ lõi đời. Tất nhiên đội trưởng mới trở lại sau chấn thương, nhưng vẫn mong mỏi điều gì đó nhiều hơn từ Puyol. Rất may cho Barca là mùa bóng này, người đá cặp với Puyol sẽ là Milito, một cầu thủ khôn ngoan hơn Puyol khá nhiều.
 

tungson

Tiểu học xã
Đầu quân
12/8/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Catalonia
Barça đồng
0
good match :D :D :D :D
henry thực sự đã nổ súng với cú hat tối qua :-' vui vui hơn :D messi của mình vẫn cứ BIN đều đạn hehehehehe :D :D
 

kass

Tiểu học xã
Đầu quân
24/9/07
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận đấu này chứng minh một điều là tuyệt chiêu chân trái của Messi vẫn chưa có thuốc chữa. Cách M19 đi bóng khác hẳn với Ronaldinho. Nếu Ronaldinho thường dùng những động tác giả để lừa bóng thì Messi lại sử dụng những cú bẻ cua đổi hướng đột ngột nhờ khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của mình. Bóng thường được đưa ra phía trước khoảng nửa mét như trêu ngươi nhưng chẳng chú hậu vệ nào lấy được :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
traitimnuoc nói:
Chết thật đá với đấm thế này thì vô đối rồi
Nói nhảm. :verymad:
Mùa giải mới bắt đầu, còn nhiều thử thách phía trước. Một trận thắng đậm trước LVT chưa thể nói lên được điều gì. Cái chính là LVT không chơi tử thủ chứ nếu không thì cũng mệt.

Có biết vì sao đa số Fan MU bị ghét không ? Vì hở chút là hô hào 1 "vô đối", 2 là "Làm cú ăn ba" đấy. :down:
-> Tự sướng ở đây thì còn được, chứ đi chỗ khác mà bô bô như vậy dễ ăn chửi lắm đấy. Bà con Xã ta xuất thân từ tầng lớp nông dân nên phải học tính khiêm tốn, cư xử đúng mực làm đầu.

Đúng là Henry vẫn chưa trở lại đỉnh cao phong độ, nhưng làm sao có thể trông chờ một cầu thủ đang ở tình trạng liên tục bỏ lỡ cơ hội lại vụt chốc trở lại thời đỉnh cao! Trận đấu đêm qua có thể sẽ là một bệ phóng tốt để đưa Henry trở thành chân sút xuất sắc nhất Barca mùa bóng này/
Em lại thấy trận qua Henry chơi tốt đấy chứ. Những pha chạy chỗ, những pha phá bẫy việt vị tinh tế chẳng kém gì "Vua vòng cấm" Nistelrooy hay Crespo cả.
Còn đòi hỏi gì hơn ở một TĐ chuyên đóng vai trò hỗ trợ. :D

Trận đấu này chứng minh một điều là tuyệt chiêu chân trái của Messi vẫn chưa có thuốc chữa. Cách M19 đi bóng khác hẳn với Ronaldinho. Nếu Ronaldinho thường dùng những động tác giả để lừa bóng thì Messi lại sử dụng những cú bẻ cua đổi hướng đột ngột nhờ khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của mình. Bóng thường được đưa ra phía trước khoảng nửa mét như trêu ngươi nhưng chẳng chú hậu vệ nào lấy được
Vì mấy chú HV đấy là của LVT. :))

@ bác Oleguer: Đùa vừa phải thôi ạ. Đùa nhiều quá đâm nhạt X-(
Một lần nữa là em không cho bác ra sân đâu đấy :devil:
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhảm thật, một trận đấu khá đơn giản và nhẹ nhàng.
Thế nhưng chiến thắng lại phải trả bằng cái giá khá đắt.
Chấn thương của Yaya Toure tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng những nhận định ban đầu của các bác sỹ là 3-4 tuần ngồi ngoài cho tiền vệ Bờ Biển Ngà. Đây quả là một tin hết sức đáng lo ngại cho Rijkaard bởi cho dù Toure vẫn còn phải học hỏi rất nhiều, nhưng một điều không thể phủ nhận là Barca đã mạnh lên rất nhiều nhờ cơ bắp của anh ta...
Vậy là trong trận gặp Stuttgart tới đây, vị trí tiền vệ phòng ngự ở Barca chỉ còn có thể trông đợi vào Marquez trong trường hợp đội trưởng đội tuyển Mexico kịp bình phục chấn thương.

Bên cạnh chấn thương của Toure thì cả Dos Santos và Milito đều phải chịu đau rời sân, tuy nhiên có thể ở mức độ nhẹ hơn.

Phải vài tiếng đồng hồ nữa mới có kết quả khám chính thức của Toure, mong rằng cầu thủ trẻ này không gặp vấn đề gì trầm trọng
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Một chiến thắng với một cái giá phải trả là khá đắt. Cả hai cầu thủ Yaya Toure và Milito đều phải dời sân vì chấn thương và khả năng ra sân của cả hai ở CL vẫn để ngỏ.
Quá khó cho Barca! Hy vọng Barca sẽ ko trở thành bênh viện một lần nữa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
traitimnuoc nói:
Chỉ khổ chú Iniesta chắc phải nhịn mất mấy ngày không được hôn người yêu nhiễm trùng mồm thì hỏng.
Pha đạp chân trả đũa mà trúng người Alvaro thì cú này kỉ luật đến già :cool: .May mà đạp trượt. Đúng là bác trọng tài chính yêu quý Barca ghê.
Bác nào kêu tỷ số buồn ngủ ý nhỉ? Em lại thấy chóng hết cả mặt. Đang lầm bầm chửi trọng tài không cho Messi ăn bàn (hình như thằng bé nó còn chạy theo trọng tài đến tận giữa sân cơ). Đùng một phát bóng đến chân Mặt xị là hết ý kiến ngay, quay ra chọc cho Henry ghi bàn luôn :D . Chắc bạn Levante thả cú này.
Hiệp 2 cũng chóng hết cả mặt. 2 bàn đến cứ vèo vèo làm tỉnh cả ngủ. Em còn đang nhủ thầm Miẹ cha bác Oleguer đoán sao mà chuẩn thế. Mong mãi mới thấy bóng bên cánh phải của bác Ô nhồi vào dẫn đến quả Pen. Sướng thế, lại có dịp mà tọc mạch bác Ôlê ghê :barcakk:
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Bacano1 viet "Nói nhảm. :verymad:
Mùa giải mới bắt đầu, còn nhiều thử thách phía trước. Một trận thắng đậm trước LVT chưa thể nói lên được điều gì. Cái chính là LVT không chơi tử thủ chứ nếu không thì cũng mệt."
Em mừng vì lối đá của xã ta hay quá nên trót bạo mồm tí các bác thông cảm. Năm trước xã ta cứ chạy ầm ầm làm thằng nào cũng sợ hết vía tử thủ rồi thi thoảng cho nhà ta một đòn hồi mã thương nhưng mà năm nay khác rồi ở nhà các chú ấy lúc nào cũng đủ 4 chú mà dàn đội hình rất đều không ham tấn công đây là tuyệt chiêu dĩ tĩnh chế động thằng nào sơ hỏ một phát là chọc một bàn, bác bảo em không sướng sao được, ngay xưa cả trận sút khoảng 20 quả thì ra ngoài mất 19 còn thằng thủ môn bắt 1 năm nay nhà ta sút quả nào ăn quả đấy tính hiệu quả cao hơn rất nhiều. Tức là em khoái cái cách đá nên hơi to mồm bác thông cảm nhé, lần sau em sửa chữa.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
@ B1:
Chính ra cái cách chú nói với Traitimnuoc như thế cũng là quá đáng. Diễn đàn mà, ai muốn nói gì chẳng được sao chú lại dùng từ "nói nhảm". May cho chú là Traitimnuoc cũng là người tử tế đấy chứ phải anh, anh đã hát cho chú nghe một bài rồi, hay traitimnuoc lại đồng bóng một tí có phải là các bạn Dê An lại có thêm một fan nữa không?

Trở lại chủ đề tí, không ku Đen với B1 nó lại treo cổ nào:
Đêm qua, cả ba trận đấu của Real Madrid, Valencia và Villareal đều đã kết thúc với chiến thắng thuộc về các bạn ấy. Dù chiến thắng nào cũng chỉ với tỷ số 1-0 những cũng là đủ đề dồn Barca tụt xuống vị trí thứ 4.
Cụ thể Real Madrid đã vô cùng khó khăn trước chủ nhà Getafe và thậm chí đội bóng nhỏ của HLV Laudrup mới là đội chơi tấn công nhiều hơn và có tới 16 cơ hội trước khung thành Casillas (đều bỏ lỡ cả, :( ). Trong khi đó cặp tiền đạo đáng ra phải thường trực trên băng ghế dự bị của Real là Raul-$aviola tất nhiên là đã chẳng thể nào tạo ra nguy hiểm cho Getafe và chẳng ghi được bàn thắng nào. Mãi tới giữa hiệp hai trung vệ Ramos mới ghi được bàn thắng 3 điểm cho Real (thằng khùng này công nhận tấn công tốt thật). Trong bàn thắng của Ramos này thì trọng tài chắc ko chú ý diễn biến trên sân nên đã không thổi việt vị đối với Robben, người đã thực hiện đường chuyền cuối cùng cho Ramos.
Trong khi đó Valencia lại có điều kiện quá tốt để thể hiện lối chơi thiếu cảm xúc khi ngay từ phút thứ 5 đã có được bàn thắng của David Villa. Dù sao thì Valencia cũng có một chiến thắng xứng đáng hơn Real khi họ cũng có khá nhiều cơ hội và làm chủ trận đấu trong hiệp 1, chỉ nhường cho Recreativo hiệp 1.
Villareal cũng có một trận đấu khá vất vả trước Athletic Bilbao khi bị đội khách áp đảo suốt hiệp 1, nhưng Tầu Ngầm Vàng đã kịp vùng dậy trong hiệp hai và cũng ở giữa hiệp đấu này trung vệ Fuentes đã kịp ghi bàn mang về chiến thắng cho Villareal.
 

35minutes

Trung học xã
Đầu quân
13/8/07
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Bernabeu
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
@ B1:
Cụ thể Real Madrid đã vô cùng khó khăn trước chủ nhà Getafe và thậm chí đội bóng nhỏ của HLV Laudrup mới là đội chơi tấn công nhiều hơn và có tới 16 cơ hội trước khung thành Casillas (đều bỏ lỡ cả, :( ). Trong khi đó cặp tiền đạo đáng ra phải thường trực trên băng ghế dự bị của Real là Raul-$aviola tất nhiên là đã chẳng thể nào tạo ra nguy hiểm cho Getafe và chẳng ghi được bàn thắng nào. Mãi tới giữa hiệp hai trung vệ Ramos mới ghi được bàn thắng 3 điểm cho Real (thằng khùng này công nhận tấn công tốt thật). Trong bàn thắng của Ramos này thì trọng tài chắc ko chú ý diễn biến trên sân nên đã không thổi việt vị đối với Robben, người đã thực hiện đường chuyền cuối cùng cho Ramos.

Cụ có xem hay chí ít là đọc báo ko mà phán rằng hôm qua Saviola ra sân thi đấu?

0_1_Sergio_Ramos.AVI_000003040.jpg


Còn đây là sau khi Raul chuyền bóng. Trước lúc anh chuyền thì nửa trên của Robben đúng là đã đứng trước hậu vệ của Getafe nhưng đôi chân thì nằm trên cùng 1 đường ngang. Trong tình huống sát nút thế này nếu thổi hay ko thổi việt vị đều có thể chấp nhận dc.

Edit lại cái tag IMG mà cứ "Bạn không thể gửi bài liên tục như vậy, bạn cần phải chờ 1 thời gian ngắn rồi mới gửi tiếp được (đây là quy định bắt buộc của diễn đàn, nhằm bảo vệ diễn đàn khỏi bị những bài gửi vô nghĩa), Sorry !" làm mình ức chế vãi lều.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
35minutes nói:
Cụ có xem hay chí ít là đọc báo ko mà phán rằng hôm qua Saviola ra sân thi đấu?

.

Xin lỗi, TV nhà mình nó chỉ có cáp Việt Nam thôi, mà bọn đó nó chó lắm, trận nào hay thì chiếu, trận nào đá đẹp thì chiếu, chứ mấy cái trận nào mà đá như sh*t thì nó chẳng mất công chiếu làm cái gì... thế nên mình cóc xem được trận đêm qua. Mà tức thế chứ, cứ đợi nó chiếu nên sáng ra mình dậy muộn, mắt nhắm, mắt mở nên cứ tưởng $aviola thoát khỏi băng ghế dự bị rồi chứ, hóa ra chưa à? thế mà lúc $aviola đầu quân, tớ thấy bên các bạn hứng khởi lắm cơ mà, nào là chú thỏ sẽ hồi sinh nào là Barca cóc biết trọng dụng nhân tài blah blah... thế cuối cùng thì $aviola lại cũng được các bạn nuôi không à? :-'

Còn cái vụ việt vị ấy mà, đúng là trong tình huống, trọng tài bênh bên nào thì xử lý có lợi cho bên đó thôi. >:)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Bác Tuấn lại dê dắt trận Real sang tận bên đây cơ à :cool: .Mời bác về ngay Hội trường xã bác nhé. Kẻo làm Hội trường này lụt lội các bạn Kền Kền xuống ghé thăm.
bác Tuấn nói:
Xin lỗi, TV nhà mình nó chỉ có cáp Việt Nam thôi, mà bọn đó nó chó lắm, trận nào hay thì chiếu, trận nào đá đẹp thì chiếu, chứ mấy cái trận nào mà đá như sh*t thì nó chẳng mất công chiếu làm cái gì... thế nên mình cóc xem được trận đêm qua.
Thật là, mình sai thì mình nhận lỗi đi nào >:) . Cái cáp trung ương hay cáp thủ đô nó cũng chập mạch lắm, mong bác 35' bỏ qua nếu các cụ trong xã nhận nhầm mặt $aviola. Già rồi, nhớ đeo kính để xem tivi nhá các bác :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top