V26 A.Madrid-Barca (4-2) Gót chân Asin

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[center:0364307eb6]
atletico.gif
vs
barca-1.gif
[/center:0364307eb6]

Người Madrid đang lo lắng!
Atletico tiếp Barca còn Real tới làm khách của Recreativo.

(chút update tiếp,đang chờ bài viết từ Con Vịt Bầu)

@ Tôi rút ngắn cái tiêu đề để thêm vào 1 câu bình luận nhé :(
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Sơ lược tình hình 2 đội:
- Barcelona: Đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại, cộng với tinh thần đang cao khi cách biệt với R.M chỉ còn là 2 điểm và 1 đội hình gần như là mạnh nhất, nên đội bóng xã ta dc đánh giá cao hơn hẳn A.M. Trong đội hình đem lên thủ đô tối nay ko có Bojan, Marquez (chấn thương nhẹ) và Yaya Toure (dc cho nghỉ)
- Aletico Madrid: Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, cách chúng ta 13 điểm, 4 trận gần đây chưa thắng tại Liga, chân sút chủ lực Aguero vừa trở lại sau chấn thương.
- Bên lề: Ronaldinho đòi đá chính (theo tin của Báo bóng đá), ko bít RK sẽ xếp đội hình thế nào đây.

Hôm bữa có xem highlight trận Barca-Valen, công nhận hôm đó Barca tấn công như điên, coi mà sướng cả mắt. Với khí thế này thì chắc là xã nhà sẽ tiếp tục dc ăn mừng.
Dự đoán 1-3 :devil: :devil: :devil:
 

tungps

Trung học xã
Đầu quân
2/11/07
Bài viết
26
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này mà ko thắng chắc e chết mất :(( ....cố lên :lol:
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Với những gì đãthể hiện trong thời gian gần đây, tôi hy vọng đội bóng của chúng ta sẽ lại giành chiến thắng để làm vui lòng các cule.Với đội hình hiện tại tôi khẳng định đội bóng chúng ta có thể đánh bại tất cả các đội bóng khác với điều kiện đói thủ không được quá may mắn như Valebcia hôm rồi.Trận này không có gì thay đổi tỷ số sẽ là 3-1 nghiêng về Barca.Cùng giờ Dê an không thắng ha ha ha ha
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
caominhtuan103 nói:
Với những gì đãthể hiện trong thời gian gần đây, tôi hy vọng đội bóng của chúng ta sẽ lại giành chiến thắng để làm vui lòng các cule.Với đội hình hiện tại tôi khẳng định đội bóng chúng ta có thể đánh bại tất cả các đội bóng khác với điều kiện đói thủ không được quá may mắn như Valebcia hôm rồi.Trận này không có gì thay đổi tỷ số sẽ là 3-1 nghiêng về Barca.Cùng giờ Dê an không thắng ha ha ha ha
Đó là điều mà bất kỳ culé nào cũng mong muốn. Nhưng đối thủ A.Madrid cũng không phải là tay mơ. Đó là một đối thủ có tiềm lực mạnh, tham vọng lớn. Vòng đấu này, tôi mong một kết quả thắng lợi cho Barca (sát nút A.Madrid 1-2 Barca) cùng với một kết quả từ hoà đến thua của Real Madrid.
Chúng ta cùng chờ xem Barca có đáp ứng được kỳ vọng của các culé không???
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đúng như anh j đó nói: AM hok phải dễ chơi, cứ nhìn ~ cầu thủ của họ đi, đều chất luợng cả đấy. \

Đúng là theo cái đà hưng phấn này thì 3xa sẽ và phải thắng vào 2h rạng sáng mai. Nhưng em rất ghét tiếc là cũng phải nói ra. Em chỉ sợ 1 bất ngờ cho 3xa khi họ phải gục ngã nếu xem thuờng đối thủ và tự đề cao mình.

Em chưa biết j nhìu nên cũng hok viết đc bao nhiu. Vì sợ viết sai lại bị chửi. Em chỉ hi vọng 3xa chiến thắng và chúng ta cng4 chiến thắng ! CÁc anh đống ý chứ !??? 8-|
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu để ý thì ta thấy rất rõ rằng, AM là đội bóng kị rơ nhất với ta trong những mùa bóng gần đây. Những trận đấu với AM luôn là những trận vất vả. Mừng là bây giờ đội bóng thành Madrid không còn Torres nữa, những chúng ta cũng phải cẩn thận

Thông tin thêm:
Barca: Rafael Marquez, Yaya Toure, Krkic kô có trong danh sách đăng kí
AM: Đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng: Motta bị chấn thương và phải nghỉ hết mùa, Eller, Pernia, Franco kô thể ra sân

Một chiến thắng nữa cho Barca nào. Dự đoán 3-1
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tuy không còn Torress trên hàng công nhưng hàng công của A.M vẫn rất đáng ngại đối với hàng thủ Barca khi mà họ có D.Forlan, một cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Valdes. Các hậu vệ của Barca cần phải khắc phục điểm yếu mất tập trung ở các trận đấu vừa qua nếu không muốn tăng thêm khó khăn trên sân khách.

Hàng công lúc này đang là tuyến thi đấu làm người ta yên tâm nhất. Đối đầu với một hàng thủ k0 lấy gì làm mạnh của đội chủ nhà, các TĐ của Barca cần phải thể hiện được khả năng phối hợp nhanh của mình để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Và quan trọng là phải biết tận dụng các cơ hội mà mình đã có được.

Trận lượt về năm ngoái trên sân V.Calderon, Barca phải chờ tới khi Maniche bị chấn thương phải rời sân thì mới chiếm lĩnh được tuyến giữa và tạo ra được các cơ hội ăn bàn.
Trận này, Barca có được thuận lợi khi A.M k0 có sự phục vụ của Maniche. Cuộc chiến ở tuyến giữa nhiều khả năng sẽ quyết định số phận trận đấu này.
Thiếu vắng cả Yaya lẫn Marquez, khả năng ông RK sẽ tung Edmilson vào sân ngay từ đầu để chơi vị trí TV trụ.

Xét về phong độ của 2 đội gần đây, khả năng chiến thắng của Barca vẫn được đánh giá cao hơn.

Dự đoán: 1-2. :barca:
 

bojan_krkic

Tiểu học xã
Đầu quân
24/2/08
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
nơi có thể xem barca đá
Barça đồng
0
Barca đã thua. :( :( :( khoảng cách bây giờ là 5 điểm rồi :(( .Em thấy người ta nói barca đang có phong độ tốt cũng đâu có đúng.trong 3 trận làm khách gần đây thì barca bị cầm hòa 2 rồi(AthB và sev).Thắng 2 trận thì trận zar là do may mắn.chẳng qua thằng Real nó xảy chân 2 trận liên tiếp nên mình mới theo kịp thôi(ko phải mình hay mà tụi nó quá tệ). hi vọng vào mấy cái cúp vậy :/
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Xong, Aguero khiến cặp trung vệ của Barca thằng 2 chàng hề. Puyol ơi là Puyol. Danh sách thi đấu tầm thường điền thêm tên chú Edmilson nữa.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một lần nữa Rijkaard lại làm người hâm mộ thất vọng. Em vẫn không biết nguyên nhân vì sao Yaya Toure không thi đấu trận này?!?!? ( Dưỡng sức cho trận Celtic à, nếu thế thì Rijkaard đúng là nên ra đi là vừa). Liên tục thua vì bị đánh vỗ mặt mà không có bất cứ sự thay đổi nào. Và như bạn Bojan nói, Barca bắt kịp chủ yếu do Real thua chứ chúng ta vẫn không cải thiện mấy, phong độ sân khách quá tệ.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Hàng thủ tệ, hàng công bế tắc...
Đối phương may mắn... :verymad: :verymad: :verymad:
5 điểm rồi, các trận sau phải cố lên
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thua ngược trong khi bọn kia thắng ngược. Khả năng xấu nhất đã xảy ra.

-Các đội chơi hay hơn(Barca,Rec) đã thua do không tận dụng được cơ hội của mình. Chú Kun có bàn thắng đầu tiên khá may mắn, và quả 11m thì ko thể chấm nhận được.

-Trước một Alectico, dù sao mà 1 đại gia mà Ricac đã tỏ ra khinh thường đối thủ khi cất Messi và dùng Henry, cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ nhưng chưa bao giờ xứng tầm để chơi những trận thế này. Tương tự, cho Toure nghỉ ngơi không đúng lúc khi mà Edmilson chưa khẳng dịnh được mình. Chưa biết đến khi nào chú Ricac mới khôn lên được.

Dù sao cũng đáng mừng khi Ronie đã dần dần trở lại chính mình. Eto vẫn tròn vai. Abidal, Xavi và Eniesta đang on form. Tuần này chú Alectico giúm bọn kia, tuần sau Espanol sẽ giúp lại mình thôi.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chậc, còn Rijkaard thế này thì anh em còn phải vui mừng như hình sin dài dài, bó tay, trận như thế này mà cho Yaya nghỉ, còn trận với Levante thì dùng, ko hiểu nổi...
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có lẽ lời kêu gọi muốn đá chính của Ronaldinho trước trận đấu đã được ông RK nghe thấy nên ông quyết định để Ronaldinho ra sân ngay từ đầu, sát cánh cùng Eto'o và Henry trên hàng công. Điều đó đồng nghĩa với việc Messi ngồi trên băng ghế dự bị.

Vừa vào đầu trận đấu, các cầu thủ Barca đã liên tục đẩy cao đội hình, dồn đội chủ nhà lùi sâu về phần sân bên kia. Và ngay ở phút thứ 10, Eto'o đã làm tung lưới Abiatti nhưng bàn thắng k0 được công nhận do Eto'o đã rơi vào thế việt vị khi nhận đường chuyền của Ronaldinho.

Với sự cơ động của hàng tiền vệ, đặc biệt là khả năng cầm trịch của Xavi, Barca giành hẳn ưu thế về quyền kiểm soát bóng trong khoảng mươi phút tiếp theo.
Tuy nhiên, đội chủ nhà dần lấy lại sự tự tin và bắt đầu có các pha lên bóng đáp trả, trong đó đáng kể nhất là cú lao vào áp sát khung thành của Aguero nhưng Puyol đã nỗ lực hết sức để cản phá.

Tuy k0 tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn thực sự nhưng nhờ vào sự tỏa sáng xuất thần của Ronaldinho là Barca đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 30, Xavi thực hiện đường chuyền để TĐ người Braxin tung cú đá lật bàn đèn ngoạn mục mở TS trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Barca chơi hưng phấn hơn nhưng hàng thủ lại bộc lộ ra các sai lầm chết người và họ đã phải trả giá khi hiệp 1 đi về những phút cuối.

Phút thứ 38, Aguero đã bất ngờ có được bàn thắng san bằng TS cho đội chủ nhà khi cú sút xa của anh đập chân ĐT Puyol đổi hướng làm bó tay thủ thành Valdes.
K0 chỉ có thế, 4 phút sau, hàng thủ Barca lại để cho Maxi Rodriguez thoát xuống và tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp nâng TS lên 2-1 cho Atletico Madrid. Cần phải nói thêm rằng Valdes đã chơi k0 thật xuất sắc trong pha này khi anh có pha ngã người hơi chậm.

Hiệp 1 kết thúc với TS 2-1 nghiêng về đội chủ nhà trong sự bất ngờ của nhiều người.

Bước vào đầu hiệp 2, 2 đội vào sân với tốc độ vừa phải và mặc dù giành được quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Barca vẫn k0 sao xuyên thủng được hàng thủ chơi rất có tổ chức của đội chủ nhà.

Mải mê tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, các HV Barca lại bộc lộ sai sót. Pha thoát xuống của Aguero là k0 thật sự nguy hiểm nhưng Puyol đã mất bình tĩnh khi đẩy sau đối với TĐ người Nam Mỹ trong vòng cấm. Và một TĐ người Nam Mỹ khác là Forlan đã thực hiện thành công quả PEN giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-1 ở phút thứ 62.

Mong muốn kiếm điểm trong trận đấu này, ông RK đã rút Henry ra và thay Messi vào sân. Tuy nhiên, khi mà tiền đạo người Achentina vừa vào sân thì anh đã phải chứng kiến người đồng hương của mình tỏa sáng.
Phút thứ 71, một mình Aguero đi bóng vượt qua Puyol lẫn Milito để rồi sau đó tung cú sút sệt hiểm hóc vào góc xa. Dù Valdes đã đổ người hết cỡ nhưng anh đành phải vào lưới nhặt bóng.

Sau khi phải nhận 4 bàn thua mà nguyên nhân phần nhiều xuất phát từ hàng thủ, ông RK buộc phải chơi một nước cờ may rủi khi tung Gudjohnsen vào sân thay cho Edmilson, cầu thủ đã chơi khá tệ trong trận này.
Sự thay đổi người đó đã mang lại hiệu quả nhất định khi Gudjohnsen băng vào vòng cấm rồi thực hiện cú sút đập chân hậu vệ đối phương, bóng đến vị trí của Eto'o và TĐ người Camơrun đã thực hiện pha đá bồi rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 vào phút thứ 73.

Những phút sau đó, các cầu thủ Barca nôn nóng dồn lên tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng chính sự nôn nóng đó đã làm những pha xử lý cuối cùng, những đường chuyền quyết định thiếu hẳn độ chính xác.
Tất cả những gì họ làm được là một cơ hội bị Eto'o bỏ lỡ sau pha đi bóng đầy nỗ lực của Messi khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ đầu tiên. Eto'o đã thực hiện pha xỉa bóng rất nhanh qua người Abiatti nhưng rất tiếc là bóng đã đi chệch ra ngoài.

Trận đấu đã kết thúc và Barca đành chấp nhận rời sân Vicente Calderon trắng tay vì những sai lầm k0 thể chấp nhận được của hàng thủ.

Thất bại này cùng với việc đội đầu bảng Real giành được chiến thắng 3-2 ngay trên sân của đội Recreativo trong một trận đấu có tới 3 thẻ đỏ trong đó có 2 cái thuộc về đội chủ nhà đã khiến khoảng cách giữa 2 đội lại được nới rộng ra thành 5đ.

Rõ ràng, nếu hàng thủ cứ thể hiện phong độ tồi tệ như những trận vừa qua thì cơ hội để Barca rút ngắn khoảng cách với đại kình địch Real là rất thấp chứ chưa nói đến chuyện lật ngược tình thế.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực sự chúng ta đá rất tốt, tôi khá ngạc nhiên là Barca hoàn toàn tự tin, có thời điểm hiệp 1, possession là 72% cho chúng ta. Nhưng trong 1 ngày khó hiểu, Milito và Puyol đá như trung vệ nghiệp dư, cũng phải kể đến Abidal và Zambrotta cũng rất lơi lỏng.
Những tưởng việc khó nhất là mở tỉ số, và chỉ cần mở tỉ số là chúng ta thắng. Thật ko ngờ mở tỉ số thì ko khó lắm, mà mở xong thì lại thua. Trận này có 1 điểm là hàng tiền vệ chúng ta rất lười ...phạm lỗi. Có lẽ ko có Deco!
Real thì ăn rùa kinh khủng. Nhưng thượng đế vẫn công bằng. Chúng ta đã ăn rùa Zaragoza, và kền kền chết điêu đứng với Getafe. Khoảng cách 5 điểm hôm nay là công bằng.
 

tandard

Trung học xã
Đầu quân
17/1/08
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Barca dạo này thủng lưới nhiều quá :((. Hậu vệ với trung vệ chơi cực kỳ không tốt :-/
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Thế là điều mà các culé không mong đợi nhất đã xảy ra. Barca thua một trận không thể biện minh, Real Madrid đã thắng trong một trận đấu họ phải thắng. Khoảng cách lại là 5 điểm. Khó khăn thay... Cuộc sống..Những cuộc đối đầu Madrid - Catalan tại La Liga luôn mang một hương vị, phong thái rất riêng mà không nơi nào có được. Bất chấp phong độ thực tế, khi các đội bóng của hai vùng miền đó thi đấu với nhau, chẳng ai nói trước được điều gì. A.Madrid đang có một phong độ không thể thất vọng hơn đối với một đội bóng có tham vọng lớn đã chơi một trận tuyệt hay trước các cầu thủ Barca. Bị dẫn bàn trước và san bằng cách biệt, rồi vươn lên dẫn trước. Đó là những gì các cầu thủ A.Madrid làm được. Còn Barca??? Như bạn Fractal đã viết: 'Đó mới là Barca của em', 'Em không quan tâm lắm việc Barca có giành được cái Cup nào hay không (dĩ nhiên là được vẫn hơn không ), nhưng nếu hằng tuần em được xem những trânj thế này, tấn công dồn dập, biến hoá, presssig khắp mặt sân, sut từ mọi hướng, .... và bị ghi bàn từ phòng ngự phản công là em sướng. Đó mới là Barca mà em thần tượng.'. Công làm thủ phá, lối chơi đó là đặc trưng của Barca??? Khó lắm thay khi hàng thủ lại chơi một trận đấu như những hậu vệ Việt - bị ghi bàn quá đỗi dễ dàng. Thật là...
Cuộc đua đã đến hồi kết chưa vậy???
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Fractal nói:
Thua ngược trong khi bọn kia thắng ngược. Khả năng xấu nhất đã xảy ra.

-Các đội chơi hay hơn(Barca,Rec) đã thua do không tận dụng được cơ hội của mình. Chú Kun có bàn thắng đầu tiên khá may mắn, và quả 11m thì ko thể chấm nhận được.

-Trước một Alectico, dù sao mà 1 đại gia mà Ricac đã tỏ ra khinh thường đối thủ khi cất Messi và dùng Henry, cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ nhưng chưa bao giờ xứng tầm để chơi những trận thế này. Tương tự, cho Toure nghỉ ngơi không đúng lúc khi mà Edmilson chưa khẳng dịnh được mình. Chưa biết đến khi nào chú Ricac mới khôn lên được.

Dù sao cũng đáng mừng khi Ronie đã dần dần trở lại chính mình. Eto vẫn tròn vai. Abidal, Xavi và Eniesta đang on form. Tuần này chú Alectico giúm bọn kia, tuần sau Espanol sẽ giúp lại mình thôi.
Mình ko đồng tình với ý cho rằng Ronaldinho đang hồi phục phong độ. Có thể bàn thắng tuyệt đẹp hôm qua chỉ như tiếng nấc cuối cùng trước khi "chết" của một tài năng. Còn lại nếu theo dõi kĩ, Ronie hoàn toàn thất bại trong chuyền bóng, 1 chọi 1 thua 100%, không tranh cướp bóng khi ở gần mình, tinh thần thi đấu là rất kém cống hiến...Một người mà hình như ko ai nhắc đến sự yếu kém của anh ta trong trận hôm qua là Millito : chủ quan, không kèm người, không bọc lót, phát động tấn công toàn vào chân đội bạn..là nguyên nhân của 2 bàn thua đầu khi bị Aguero xỏ mũi.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
properman nói:
Một người mà hình như ko ai nhắc đến sự yếu kém của anh ta trong trận hôm qua là Millito : chủ quan, không kèm người, không bọc lót, phát động tấn công toàn vào chân đội bạn..là nguyên nhân của 2 bàn thua đầu khi bị Aguero xỏ mũi.

Thật ko ngờ lại là Milito. Sẽ ko ngạc nhiên nếu đó là Oleguer, nhưng hôm nay, Milito để thằng Kun xỏ mũi y như Torres đã từng xỏ mũi Oleguer.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top