V26 A.Madrid-Barca (4-2) Gót chân Asin

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
đến bây giờ vẫn chưa thấy hết ức chế , ko hiểu sao RK lại để Yaya và Messi dự bị trong khi họ có được phong độ cao , để đá CL chăng nhưng Celtic chắc chắn bị loại rồi cơ mà , trong khi trận gặp AM rất quan trọng tới chức vô địch năm nay
tức và ức chế kinh khủng với cặp trung vệ của Xã ta , đúng là đá như nghiệp dư vậy , sau bàn thua ngớ ngẩn thứ nhất cảm giác như tinh thần toàn đội hoảng loạn vậy ,run sợ Vicente Caderon đến thế kia à
hết H1 mình đã biết là khó có thể gượng dậy trong H2 rồi
5 điểm phản ánh đúng cục diện giữa kền kền và BARCA lúc này
 

bojan_krkic

Tiểu học xã
Đầu quân
24/2/08
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
nơi có thể xem barca đá
Barça đồng
0
"Tuần này chú Alectico giúm bọn kia, tuần sau Espanol sẽ giúp lại mình thôi"
tuần sau lo mà gặp bọn villareal đi kìa.đá đấm như kiểu này thì....

:(( .Alectico là chưa phải là đội bóng mạnh lắm mà ta cũng bị quần cho tơi tả vầy rồi.Ko biết vô CL gặp tụi kia thì sẽ ra sao nhỉ. còn cái cúp nhà vua phải đá trên sân bọn valen cũng ko có tin tưởng lắm
Mùa giải này nghi trắng tay quá
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tối wa đen wá. Đang xem thì bị "Đứt gánh giữa đường" chỉ xem được có hiệp 1. Đúng là hàng phòng ngự của Barca có vấn đề thật. Chơi cực kì lỏng lẻo và chả có tinh thần gì cả. Chơi với đội hình 4-3-3 thì vị trí tiền vệ phong ngự là vô cùng quan trọng thế mà Rái cá lại sử dụng Emilson. Kết quả thì ai cũng biết ra sao rồi.

Nghĩ cũng lạ khi hàng thủ chơi ổn định thì hàng công tịt ngòi, còn khi hàng công bắt đầu phất nổ thì hàng thủ lại như thế. Có ai biết tại sao kô :((
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đếk thể hiểu được một số culé,
Trước trận đấu này, rất nhiều lời xưng tụng đã được dành cho đoàn quân của Rijkaard.
Sau trận đấu này, lại là một loạt các lời chỉ trích.
Các bạn thử nghĩ lại một đội bóng vừa có một trận đấu trước một đối thủ rắn mặt như Valencia, được nghỉ khoảng 2 ngày, lại có một trận đấu với đối thủ rắn mặt chẳng kém... thế thì làm sao mà có thể "thắng dễ" được.

Tớ nhớ là chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, rất nhiều bạn đã xác định không còn La Liga mùa này nữa, tớ nghĩ rằng bây giờ các bạn cũng nên xác định tư tưởng đó đi, xem cho nó thoải mái. (Riêng cái này tớ ủng hộ Fractal nhiệt tình)

Trở lại với trận đấu, các cầu thủ của Rijkaard có lẽ đã quá nôn nóng trước cơ hội vượt qua Dê Vàng, nên đã không có đủ bình tình trong những pha dứt điểm. Kết quả là những cơ hội nguy hiểm thực sự là không nhiều và tất nhiên là bàn thắng ít đến. Trong khi đó hàng thủ đã có một trận đấu quá dở, thực sự là Milito và Puyol đã bị thằng trẻ con Aguero biến thành trò cười... Tuy nhiên, khác với nhiều bạn ở đây, tớ không đánh giá Edmilson quá thấp, nếu bạn nào xem sẽ thấy rằng Edmilson đã có 1 cú sút nguy hiểm ngay đầu trận và nếu pha bóng đó thành bàn thì...
Sự thực là tớ cực ấn tượng Aguero bên A. Madrid, cậu nhóc này quá tài năng (thế mới biến được người đàn anh đồng hương Milito thành trò cười chứ). Còn tất nhiên chiến thuật phòng ngự - phản công thì bất cứ một đội bóng nào chẳng lựa chọn khi phải tiếp đón Barca.

Cố lên Barca.
 
B

bazen

Khách viếng thăm
Ô cái mà bác Tuấn Nguyễn phê bình các bạn cule thì tớ có thể hiểu đc :-s , đấy là do các bạn í hy vọng quá để rồi quá thất vọng đấy mà. Tớ nghĩ các bạn cule trc khi đổ lỗi cho cầu thủ thì cũng nên trách mình đi sao lại đặt quá nhiều kì vọng vào 1 Bóp C đang ở thời kì thoái trào cơ chứ hehe :cool: . Còn ý kiến "cứ nghĩ Barca năm nay mất Liga" của bác Tuấn Nguyễn thì tớ lại càng thích. Tớ nghĩ các bạn phải ủng hộ ý kiến đấy ko chỉ năm nay mà còn năm sau, năm sau nữa, hay thôi xác định luôn cả cái C1 đi cho nó thanh thản ko lại có bác đang xem phải đi bệnh viện vì hồi hộp :woot: :-'
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
bazen nói:
Ô cái mà bác Tuấn Nguyễn phê bình các bạn cule thì tớ có thể hiểu đc :-s , đấy là do các bạn í hy vọng quá để rồi quá thất vọng đấy mà. Tớ nghĩ các bạn cule trc khi đổ lỗi cho cầu thủ thì cũng nên trách mình đi sao lại đặt quá nhiều kì vọng vào 1 Bóp C đang ở thời kì thoái trào cơ chứ hehe :cool: . Còn ý kiến "cứ nghĩ Barca năm nay mất Liga" của bác Tuấn Nguyễn thì tớ lại càng thích. Tớ nghĩ các bạn phải ủng hộ ý kiến đấy ko chỉ năm nay mà còn năm sau, năm sau nữa, hay thôi xác định luôn cả cái C1 đi cho nó thanh thản ko lại có bác đang xem phải đi bệnh viện vì hồi hộp :woot: :-'
C1 thì Real năm nay cũng lại giống Lyon năm ngoái thôi. Thất bại dưới tay Roma rồi Roma lại toi trước 1 đội khác đỉnh cao hơn, Barca chẳng hạn..Còn Real không phải cũng đang thoái trào ư? Có ai thật sự tiến bộ ngoài Robinho?

Added after 12 minutes:

Tuấn Nguyễn nói:
Đếk thể hiểu được một số culé,
Trước trận đấu này, rất nhiều lời xưng tụng đã được dành cho đoàn quân của Rijkaard.
Sau trận đấu này, lại là một loạt các lời chỉ trích.
Các bạn thử nghĩ lại một đội bóng vừa có một trận đấu trước một đối thủ rắn mặt như Valencia, được nghỉ khoảng 2 ngày, lại có một trận đấu với đối thủ rắn mặt chẳng kém... thế thì làm sao mà có thể "thắng dễ" được.

Tớ nhớ là chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, rất nhiều bạn đã xác định không còn La Liga mùa này nữa, tớ nghĩ rằng bây giờ các bạn cũng nên xác định tư tưởng đó đi, xem cho nó thoải mái. (Riêng cái này tớ ủng hộ Fractal nhiệt tình)

Trở lại với trận đấu, các cầu thủ của Rijkaard có lẽ đã quá nôn nóng trước cơ hội vượt qua Dê Vàng, nên đã không có đủ bình tình trong những pha dứt điểm. Kết quả là những cơ hội nguy hiểm thực sự là không nhiều và tất nhiên là bàn thắng ít đến. Trong khi đó hàng thủ đã có một trận đấu quá dở, thực sự là Milito và Puyol đã bị thằng trẻ con Aguero biến thành trò cười... Tuy nhiên, khác với nhiều bạn ở đây, tớ không đánh giá Edmilson quá thấp, nếu bạn nào xem sẽ thấy rằng Edmilson đã có 1 cú sút nguy hiểm ngay đầu trận và nếu pha bóng đó thành bàn thì...
Sự thực là tớ cực ấn tượng Aguero bên A. Madrid, cậu nhóc này quá tài năng (thế mới biến được người đàn anh đồng hương Milito thành trò cười chứ). Còn tất nhiên chiến thuật phòng ngự - phản công thì bất cứ một đội bóng nào chẳng lựa chọn khi phải tiếp đón Barca.

Cố lên Barca.
theo mình thì ko nên chỉ vì một tình huống mà phán xét về "điểm số" của 1 cầu thủ trong 1 trận đấu..Ví như nếu cho điểm Ronie hôm qua chỉ đáng 5/10 vì đã có công ghi 1 bàn, còn màn trình diễn thì tồi tệ, thế mà cũng đòi đá chính :((..Còn tình huống sút bóng của Edmilson cho thấy anh không quan sát tốt vì khi anh ta sút là đã có 4 cầu thủ của ta đang dâng lên, cánh phải đang thoáng, lẽ ra phải đưa ra biên để có pha căng ngang hay chuyền trở lại tuyến 2( cho chính Edmilson) dứt điểm, cơ hội ngon ăn hơn nhìu so với 1 cú sút từ rất xa... :/ Còn lại cả trận đấu, Edmilson không đánh chặn từ xa được quả nào. Duy chỉ có Iniesta là chơi xông xáo, chấp nhận thẻ vàng để chống pha phản công của Aletico
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Đếk thể hiểu được một số culé,
Trước trận đấu này, rất nhiều lời xưng tụng đã được dành cho đoàn quân của Rijkaard.
Sau trận đấu này, lại là một loạt các lời chỉ trích.

Thật ra bác nói thế cũng không phải, thật ra cũng vì yêu Barca nên các culé nhà ta mới như thế thôi. Ai mà chẳng buồn khi thua trận. Mà đã buồn thì phải xả stress 1 chút chứ. Đợi wa 1 vài ngày rồi niềm tin sẽ trở lại thôi. Lúc đó bác có cấm thì mọi người vẫn cứ hi vọng :p

Còn hàng hậu vệ thì kô phải chỉ trong trận đấu này mới bị chỉ trích. Từ 3,4 trận gần đây mọi người đều thấy nó không ổn rồi. Chẳng wa là do đang sung sướng nên tạm bỏ wa thôi
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
bác Tuấn Nguyễn nói thế cũng hơi quá, đá hay thì khen ngợi , đá kém thì nói này nói kia cũng chỉ để rút kinh nghiệm , để anh em xả xì trét sau 1 trận thua đau đớn , với lại cầu thủ thì cũng trận này trận kia phong độ cao phong độ thấp , đâu thể phởn mãi
cuộc chiến vẫn còn khá dài , chúng ta trận này tuy thất vọng nhưng ko bao giờ đánh mất hy vọng và niềm tin chiến thắng vào đội bóng xã nhà :p
kền kền cũng đâu phai là 1 đội bóng quá ổn định như chel$ ngày xưa Mou , thua trận này hy vọng RK lại rút ra được bài học j` đó :/
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái hàng thủ tôi đã lên án từ trận Levante rồi ông Tuấn ạ. Ko hiểu sao ngay cả Puyol cũng rớt phong độ thê thảm, thế thì còn biết tin tưởng ai đây. Trong 4 hậu vệ Barca trên sân, tôi chỉ tin tưởng Abidal, nhưng tiếc cái chú này chỉ là 1 hậu vệ trái. Quan trọng nhất vẫn là 2 mắt xích ở giữa. Nhưng hôm qua mà cho Marquez đá thì có lẽ còn lởm hơn.
Tôi có 1 quan điểm chung với bác Tuấn: hôm qua Yaya đá chưa chắc hơn Edmilson đâu. Tôi cảm thấy chú Yaya này đá ngày càng thường, so với Edmilson ngày xưa còn thua xa lắm.
Về Ronaldinho: thực sự trận này đá rất kém, ngoài cú xe đạp chổng ngược ra, anh còn làm được gì. Giả sử như người đứng tiếp đường chuyền là Henry, thì thay bằng 1 cú bay người đánh đầu sấm sét kiểu Anh, vẫn là 1 bàn thắng.
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Tớ thì lại nghĩ là thất bại sau 15 trận bất bại này là một điềm may đấy. Xem ra thì ku Rijkaard và hàng thủ lởm của mình phải tự soi gương trước mỗi lần xỏ giầy ra sân. Kể từ thời điểm này, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, thua trận nào ở đấu trường nào, coi như mất cup đấu trường đó
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
bác Tuấn nói:
Sự thực là tớ cực ấn tượng Aguero bên A. Madrid, cậu nhóc này quá tài năng (thế mới biến được người đàn anh đồng hương Milito thành trò cười chứ). Còn tất nhiên chiến thuật phòng ngự - phản công thì bất cứ một đội bóng nào chẳng lựa chọn khi phải tiếp đón Barca.
Phải công nhận là chú bé này bùng nổ đáng sợ trong hiệp 2 khi dắt bóng tự tin đến mức Milito không nghĩ rằng nó không "lắt léo" như thế. Chỉ cần 1 cái chân phải bước lên trước là anh Tô đơn phương không chạy theo hướng đó mà không thể tin rằng chú Aguero này thật ra dùng tốc độ. 2 cú sút từ ngoài xa khi không thật sự vượt qua hậu vệ Barca nhưng lại rất quyết đoán. Thế mới đau!
bác hungbarca nói:
Nhưng hôm qua mà cho Marquez đá thì có lẽ còn lởm hơn.
Em không nghĩ như vậy. Bác đã từng nhận ra rằng vì thiếu Deco nên hàng hậu vệ và tiền vệ lười phạm lỗi từ xa. Nếu có Marquez khôn ngoan thì chắc chắn đỡ hơn khi để anh Phú Ông "tóc dài đầu to óc quả nho" đối mặt với chú bé Aguero. Trận lượt đi chính Deco ghi bàn mở tỷ số và chặn đứng mũi nhọn Forlan ở vị trí hộ công cho Aguero và Reyes. Mà lượt đi còn có sự góp mặt của anh Oleguer nữa cơ :) .
Theo ý em thì chính vị trí của Maxi Rodiguez là xuất hiện lạ lùng nhất trong sơ đồ bố trí của Atl.Madrid. Trước đây vị trí giữa sân là Maniche và Forlan hoán đổi và Simao chạy cánh. Với Deco xông xáo và khôn ngoan đã chặn đứng Maniche. Vì thiếu người nên chú nhóc Camacho vào sân để chặt chém Vẩu ở giữa. Nhưng chính Maxi lúc thì bên cánh phải lúc thì ở giữa kéo giãn Iniesta và xông thẳng vào giữa Milito và Abidal là đã đâm đúng cái yết hầu của Barca khi Puyol chỉ chăm chăm bắt việt vị, còn khi băng xuống bọc lót thì cứ gọi là hùng hục...phanh không kịp. Đúng là khá thâm khi dùng Maxi để quấy Milito cũng chính là bài dùng Deco chặn đứng Maniche trước đây. Khi Maxi lạnh lùng xâm nhập vào cánh phải và ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở góc rất hẹp thì em mới vỡ lẽ anh chàng này là tiền vệ phải xuất sắc nhất của Arhentina ở WC 2006 với bàn thắng đẹp nhất giải. Lúc này thì muộn mất rồi các bác ạ.
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
RK có những quyết định ko thể giải thích nổi:
- Cất Toure ở nhà (lí do là sợ ku này bị chấn thương). Cảm giác như RK ko coi A.M ra gì cả. Trong 18 thằng đem theo chỉ có 1 Edmison là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, nếu hắn chấn thương thì lấy ai thay?
- Sử dụng R.E.H: Hình như là bộ ba này chưa chơi với nhau bao giờ, hơn nữa với Henry và Eto khả năng đột phá ko cao, Ronaldinho thì khỏi nói, hiện giờ khả năng qua người của anh là khá kém. Có thể thấy rõ rằng bộ ba này thi đấu khá mờ nhạt và gần như ko liên kết dc.
- Vẫn giữ Oleguer ở lại đội A. :verymad: :verymad: :verymad:
Còn về trận đấu, phải nói rằng A.M đã gặp may, và may mắn đó hầu hết là do hàng thủ của ta tạo ra...
Các cầu thủ chơi thiếu lửa, chú Edmison ở giữa sân mà nhiều lúc thấy chú ấy đi bộ ko, cả trong phòng ngự lẫn tấn công, cảm giác như chú ấy ko biết phải chạy đi đâu.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Buồn quá, nhung có lẽ RK muốn dành sức cho C1 hơn, và điểm yếu cố hữu của Barca là chuẩn bị tâm lý không đầy đủ, nghiên cứu đối thủ không kỹ.
RK nên nhớ câu này " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng"
CHỉ khi nào nhà ta quá mạnh thì không có đối thủ thôi, còn lúc phong độ không cao thì thằng nào cũng có thể chiến được nhà ta hết
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
hungbarca nói:
Giả sử như người đứng tiếp đường chuyền là Henry, thì thay bằng 1 cú bay người đánh đầu sấm sét kiểu Anh, vẫn là 1 bàn thắng.
Tôi thì không đồng ý với điều này lắm vì Henry chỉ đánh đầu rùa được vài quả thôi xác suất ghi bàn rất kém. Tôi xem Henry nhiều ở giải ngoại hạng thấy vào những tình huống đó đa phần đội đầu lên trời. Mới cả cho dù R10 không xuất sắc được như xưa nhưng phải ghi nhận những nỗ lực đáng kể của anh ta hiện nay so với cách đây 1 tháng chứ nhỉ.

Mà tựu trung lại Barca thua là đánh khi quá ngây thơ . Các cầu thủ và ban huấn luyện sau lúc ghi bàn trước cứ tưởng mình bóp dễ được AM. Trong khi thể lực thì mệt mỏi vì lịch thi đấu quá dày lại cứ đòi pressing ép bọn nó. Đáng lẽ vào tình huống đó thì cả đội nên đá chậm chắc cho bọn nó tấn công còn mình chờ phản công thì tốt hơn nhiều, vừa đảm bảo thể lực vừa dễ nâng tỷ số. Trận này mấy chú hậu vệ, tiền vệ thì hiền đáng ngạc nhiên chú Millito nể đồng hương hay sao mà không chém chú Kun vài phát. Không chém nó vài phát nó càng nhờn rê dắt qua như gà càng đá càng tự tin hơn. Tóm lại cứ tiếp tục tình trạng như thế khó mà hy vọng gì ở mùa bóng này.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bây giờ không phải là lúc trách cứ ai hết mà chúng ta hãy nghĩ đến những kết quả tốt đẹp nhất vào những trận đấu tiếp theo.Ai cũng có lúc gạp phải sai lầm và cái quan trọng là họ cần sự ủng hộ của những người yêu mến họ.Đã yêu mến Barca thì cần phải có lòng vị tha vì Barca luôn là như vậy mà không phải là bây giờ mới thế.Còn nhớ giải C1 năm đó đá thua Chelsi 3-1 trên sân khách về sân nhà thắng lại 5-1 ấy vậy mà trận bán kết gặp Valecia lại thua ngay 4-0 trên sân khách.Vậy đó các bạn đã yêu mến Barca thì hãy ủng hộ đừng có trách cứ họ.Hãy tin họ cũng đang hết sức mình mang lại niềm vui cho các cule bọn mình đấy!!
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Trận thua này đã giúp đưa Barca trở lại mặt đất. :)
Cách đây 1 tuần thôi, nghe báo chí khen quá trời, như thể Barca đã vô địch cả 3 mặt trận rồi vậy. Điều này cũng đã dc thể hiện trong trận tiếp AM, các cầu thủ đá như đi dạo, HLV thì cất các cầu thủ quan trọng ở nhà và trên ghế dự bị, bản thân em cũng nghĩ xã nhà thắng chắc :((
Trận thua này sẽ giúp Barca nhận ra rằng mình đang ở đâu, và đó là động lực để các cầu thủ Barca quyết tâm hơn trong những trận còn lại.
Cuối tuần này là Villarreal, một đối thủ khó xơi khác, và hãy tin rằng chúng ta sẽ thắng O:) .
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top