Victor Valdes Arribas

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Đến 2014 thì Valdes cũng 32 tuổi rồi, không phải là già đối với 1 TM nhưng đã đến tới hạn về năng lực cho anh dẫu biết rằng tìm 1 TM khác ngang hoặc hơn trình anh không hề dễ nhất là lại phải hợp với Barca nữa chứ. Hơi buồn và khó hiểu cho quyết định của VV.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đến 2014 thì Valdes cũng 32 tuổi rồi, không phải là già đối với 1 TM nhưng đã đến tới hạn về năng lực cho anh dẫu biết rằng tìm 1 TM khác ngang hoặc hơn trình anh không hề dễ nhất là lại phải hợp với Barca nữa chứ. Hơi buồn và khó hiểu cho quyết định của VV.

Có thể Valdes chỉ nhất thời từ chối lời đề nghị mới nhất của BLĐ thôi chứ chắc gì anh đã khẳng định là sẽ ra đi vào năm 2014 đâu, chưa có thông tin chính thức nào về điều này cả. Một trong những hành vi đầu tiên khi thảo luận ký kết hợp đồng là đưa ra lời từ chối để làm giá, mà chúng ta có thể gọi là mặc cả, đấy là điều hết sức là bình thường. Ngay cả ở nhà khi chúng ta xin bố mẹ tiền đi chơi mà chưa được đáp ứng đủ nhu cầu thì nhiều lúc chúng ta còn từ chối cơ mà :baifu_heyhey:.
Mà thủ môn 32 tuổi theo mình thì lúc đó mới đạt được tới đỉnh cao sự nghiệp, thủ môn luôn đạt độ chín theo kinh nghiệm, và thường thủ môn cũng có tuổi nghề cao hơn các vị trí khác.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Zubizarreta: Valdes muốn gắn bó sự nghiệp với Barça

Zubizarreta: Valdes muốn gắn bó sự nghiệp với Barça

Cho dù các báo nghi ngờ khả năng tái ký hợp đồng của Victor Valdes nhưng giám đốc kỹ thuật Andoni Zubizarreta lại cười khá ý nhị trước thông tin này. Phát biểu trước phóng viên của Tele 5, Zubizarreta khẳng định Valdes đã đề đạt nguyện vọng được gắn bó suốt đời với câu lạc bộ giống như Puyol và Xavi và ban lãnh đạo câu lạc bộ đang xem xét để đàm phán một bản hợp đồng phù hợp với Valdes.
Victor Valdes và Zubizarreta. FCBVN-www.fcbarcelona.com.vn.jpg
Victor Valdes và Zubizarreta. Ảnh: Mundo​

Cùng xuất thân là một thủ môn nên Zubi hiểu những tâm tư của Valdes vào những ngày bước sang phía bên kia sự nghiệp. Theo ông, Valdes đang trở thành một tượng đài lớn của Camp Nou thậm chí còn vượt qua cả bản thân vị giám đốc kỹ thuật khi gắn liền với thế hệ vàng xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Đồng thời với trình độ và tâm huyết của Valdes, Zubi tin rằng Valdes có thể trở thành một huấn luyện viên thủ môn tài năng trong tương lai nếu Valdes đồng ý gắn bó với CLB. Đây là ý tưởng của riêng cá nhân vị giám đốc kỹ thuật và Valdes hoàn toàn có cơ sở tin rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ thực sự muốn tạo điều kiện cho Valdes kết thúc sự nghiệp của mình tại Barca.

Một nhà bình luận có tiếng đã nhận định Valdes không nên ra thi đấu ở nước ngoài vì lý do rào cản ngôn ngữ là một điểm yếu đối với anh đồng thời lý do quan trọng nhất anh nên ở lại với Barca rằng anh sinh ra để là thủ môn của riêng Barca.

Theo Tin độc quyền
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Valdes: "Tôi vẫn chưa nói về tương lai của mình"

Valdes: "Tôi vẫn chưa nói về tương lai của mình"

Victor Valdes đã tâm sự trên tài khoản Facebook của mình về những đồn đoán tương lai.
"Chào mọi người, tôi muốn làm rõ rằng tôi đã không nói về tương lai của tôi, và sắp tới cũng thế. Dù bạn đang nói gì thì cũng chỉ là đoán mò thôi nhé", Valdes nói.

Victor Valdes là thủ môn số 1 trong thời đại huy hoà.jpg
Victor Valdes là thủ môn số 1 trong thời đại huy hoàng của Barca​


Phần lớn những suy đoán về tương lai của Valdes được Andoni Zubizarreta bật mí từ những bài phỏng vấn trong đó Zubi tiết lộ về chuyện bản hợp đồng mới. Rõ ràng Valdes đã rất cảnh giác trước những đồn đại không hay xảy ra với chính các đồng đội mình từ đầu mùa và anh lên tiếng để mọi người thôi gây áp lực lên bản thân anh.


Một vài ngày trước, Valdes chia sẻ bản thân không loại trừ khả năng sẵn sàng thay đổi đến sống ở một "nền văn hóa khác và thứ bóng đá khác" trong những năm cuối sự nghiệp. Thậm chí sau đó Valdes tiết lộ áp lực của công việc bảo vệ khung gỗ cho Barça là rất phức tạp và cá nhân anh đã mất nhiều năm để thành thạo công việc khó khăn đầy áp lực này.


Như vậy có thể khẳng định Valdes không cho rằng năm cuối của sự nghiệp bắt bóng đến quá sớm vào thời điểm hiện tại. Với tuổi nghề của một thủ môn, Valdes mới 31 tuổi và anh hoàn toàn có thể thi đấu tốt 2-3 năm nữa hay thậm chí là 4-5 năm như Pinto đang thể hiện. Do đó trong thời gian này việc đồn đoán về tương lai của Valdes gần như là vô nghĩa.


Tổng hợp từ báo chí Tây Ban Nha.​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
View attachment 455

Theo cá nhân mình thấy hàng chục năm nay chưa có năm nào chiếc áo thủ môn đẹp bằng năm nay.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
timthumb.php


Mừng sinh nhật thứ 31 của anh, Victor Valdes :hbd:
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Valdes không tái ký hợp đồng với Barca

Valdes không tái ký hợp đồng với Barca

- Đại diện của Victor Valdes khẳng định rằng thủ thành người Tây Ban Nha đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Barcelona và thỏa thuận giữa hai bên sẽ chính thức kết thúc vào mùa Hè năm 2014.
- Man United đang nhòm ngó Valdes trong quá trình tìm người thay thế David De Gea.
- Dự kiến Barca sẽ đưa ra thông báo liên quan đến Valdes trong buổi họp báo trước trận cầu với Real Sociedad.
Mã:
http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/chinh-thuc-valdes-khong-tai-ky-hop-dong-voi-barca-tinh-duong-toi-mu-n20130118072139051.htm

Thất vọng với Barca, Valdes tuyên bố không gia hạn hợp đồng

- Sự chậm chạp và thái độ thờ ơ của Barcelona đã khiến Valdes hết sức thất vọng.
- Thủ môn 31 tuổi này đã quyết định không thèm ký gia hạn và sẽ ra đi sau khi hợp đồng kết thúc vào mùa Hè 2014.
- Hãng thông tấn EFE của TBN đưa tin: “Trong cuộc gặp chiều 17/1, người đại diện của Valdes đã nói với BLĐ Barcelona về quyết định sẽ không ký gia hạn hợp đồng của thủ môn này và cũng không cần phải thảo luận thêm về vấn đề tiền lương trong tương lai. Valdes sẽ rời Camp Nou sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc”.
- Liverpool đang “ve vãn” anh trong thời gian gần đây.
Mã:
http://bongdaplus.vn/La-Liga/That-vong-voi-Barca-Valdes-tuyen-bo-khong-gia-han-hop-dong/78990.bbd

Victor Valdes sẽ không gia hạn hợp đồng với Barca


- Barca và đại diện của Valdes đã trong vòng đàm phán về hợp đồng mới nhiều ngày qua.
- CLB chủ sân Camp Nou là thuyết phục thủ thành số một của mình ở lại.
- Valdes muốn được tăng lương và bản thân anh cũng không hài lòng khi Barca có những động thái tìm người thay thế anh.
- Đại diện của Valdes khẳng định trên thông tấn xã Tây Ban Nha: “Phía Victor Valdes đã khẳng định với Barcelona trong cuộc gặp mới đây rằng thủ thành này sẽ không gia hạn hợp đồng vì những rào cản ở vấn đề tiền lương”.
- Anh đang trong tầm ngắm của Liverpool, người cũng rất muốn tìm sự thay thế cho Pepe Reina.
Mã:
http://www.goal.com/vn/news/4884/chuy%E1%BB%83n-nh%C6%B0%E1%BB%A3ng/2013/01/18/3680620/valdes-s%E1%BA%BD-kh%C3%B4ng-gia-h%E1%BA%A1n-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-v%E1%BB%9Bi-barca?source=breakingnews&ICID=HP_BN_1

Victor Valdes, ảnh trong suốt.jpg
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Victor Valdes đã đặt bom nổ chậm ở Barcelona

Victor Valdes đã đặt bom nổ chậm ở Barcelona

Một quyết định rất vô trách nhiệm. Valdes nhảy khỏi con tàu đang chạy. Ở giữa mùa bóng, khi mà hợp đồng hiện nay vẫn còn một năm rưỡi nữa mới hết hiệu lực, thủ môn của Barca đã đưa ra một quyết định hết sức sai lầm khi không tôn trọng các quy chế nội bộ. Chúng ta không tranh cãi về việc Valdes không muốn tiếp tục ở lại CLB. Đó là quyền của anh ta.

Nhưng điều mà chúng ta cảm thấy không thể tha thứ được là cách anh ta thể hiện, không muốn thương lượng và không đánh giá sự thiệt hại từ hành động thiếu cân nhắc của mình. Anh ta là một kẻ vô ơn, một kẻ cơ hội muốn đi vì tiền. Không thể có một cách hiểu nào khác trước hành động vô trách nhiệm, gây bẽ mặt CLB đã đem lại cho anh sự nổi tiếng và tiền bạc. Nó giống như anh ta đang điên lên vì một lời mời bạc triệu đến từ Anzhi của Nga, CLB mà Eto’o hiện đang khoác áo, và có vẻ đứng đằng sau vụ này.

Victor Valdes là thủ môn số 1 trong thời đại huy hoà.jpg
Valdes đã tạo ra những rắc rối ở Cam Nou​

Cả Barca ớn lạnh, ngơ ngác vì không hiểu điều gì đang xảy ra. Cả bố của cầu thủ, cả người đại diện, Giné Carvajal, tất cả đều không muốn thương lượng. Họ đã cố vấn anh ta một cách tồi tệ. Họ đến cuộc họp với ý nghĩ đóng chặt trong đầu là ngay sau đó sẽ thông báo với báo chí quyết định không thể đảo ngược được là Valdes sẽ ra đi khi kết thúc hợp đồng vào tháng 6/2014.

Đích thân Valdes đã cài một quả bom nổ chậm. Đó là sự khinh thường đối với CLB và một cái tát vào các khán giả. Một cách hành xử dữ dội và bất ngờ như thế này thì khó có đường lùi. Từ chủ tịch Rosell đến Tito Vilanova, tất cả đều muốn Valdes tái ký hợp đồng và trên cơ sở đó sẽ cải thiện tiền lương. Tất cả đều vô ích. Cái đầu của Valdes đã nằm ở ngoài Barca.

Bây giờ thì sao? Liệu Valdes có xứng đáng tiếp tục được bắt bóng khi có cách hành xử lạnh lùng và vô trách nhiệm đến như vậy? Anh vội gì phải nói lúc này cơ chứ? Nếu muốn ra đi, điều bình thường nhất là chờ đến khi mùa bóng kết thúc và tìm lối ra hợp lý nhất cho cả hai bên. Vậy có nên để Valdes tiếp tục ở lại trong đội hình khi biết trước rằng anh ta sẽ ra đi? Không có vẻ đó là điều nên làm. Các đồng đội trong phòng thay đồ sẽ nghĩ gì?

Họ đã biểu lộ là không thích một cách ứng xử như vậy. Zubizarreta cần phải làm gì? Chắc chắn đó là ngay lập tức tìm một thủ môn thay thế cho mùa bóng tới. Valdes đã rơi vào một rắc rối lớn mà khi thoát ra anh ta sẽ bị trọng thương. Anh ta đã phá vỡ sự yên tĩnh của phòng thay đồ, sự cân đối của CLB, niềm hạnh phúc của các CĐV.

Ở tuổi 31, sau 10 năm bắt chính thức ở sân Camp Nou, có thể hiểu anh cần thay đổi không khí, không phải để giành thêm nhiều danh hiệu mà có thêm nhiều tiền. Nhưng vì sự tôn trọng đối với các đồng đội, vì sự biết ơn đối với CLB, anh ta phải đặt vấn đề ra đi bằng một cách khác. Điều Valdes vừa làm đã phá hỏng hình ảnh cũng như niềm tin vào anh ta.

Như vậy, thật khó anh có thể hoàn thành được hợp đồng của mình... ngoại trừ chấp nhận vị trí dự bị.

Josep Maria Casanovas (Tổng Biên tập tờ Sport)
Nguồn: Victor Valdes đã đặt bom nổ chậm ở Barcelona - TTVH Online
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nếu đây là tin chính thống thì khá bực mình đối với hành động của Valdes.

Còn đây có thể là sự lựa chọn thay thế cho Valdes: Marc- André ter Stegen của Borussia Mönchengladbach. André ter Stegen đã được Ban lãnh đạo đánh tiếng chiêu mộ, nhận được nhiều sự ủng hộ từ cules. Với mình thì hay chơi Football Manager thấy đánh giá chú này là Wonderkid số 1 ở vị trí thủ môn, sau 2 hay 3 mùa tới sẽ trở thành World class.
Đây là video:

[video=youtube;eYDGh9opmE0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eYDGh9opmE0[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Vào thời điểm hiện tại để tìm một thủ môn thay thế cho Valdes là rất khó. Những thử nghiệm có thể phải trả giá bằng cả một năm. Dù thế nào thì Valdes cũng là một mắt xích trong hệ thống đang vận hành trơn tru. Có lắp vào đôi nhông mới cũng chẳng thể nói cỗ máy sẽ chạy ổn định hơn, nhất là mỗi cầu thủ đều cần có thời gian để thích hợp với lối chơi của Barca.

Áp lực lên Valdes có thể là lớn hơn chúng ta nghĩ.
- Ngay từ khi sai lầm dẫn đến mất siêu cúp ta đã thấy Valdes không nói năng gì. Với tư cách đội trưởng thứ 3 của đội thì trách nhiệm của Valdes là khá lớn và có thể anh đã bắt đầu suy nghĩ về tuổi tác và sức ép trong một đội bóng vĩ đại như Barca.
- Dây chuyền một loạt trận đầu mùa trước khi hoành tráng như bây giờ là chuỗi trận thót tim mà sai lầm của hàng hậu vệ luôn bị phê bình nặng nề. Thành công bây giờ chưa chắc đã gột rửa được những suy nghĩ chán chường hay thất vọng vào thời điểm đó.
- Mặt kinh tế luôn phải xét đến khi năm sau là 32 tuổi. 32 tuổi mà vẫn còn bắt chính cho Barca thì quả là mạo hiểm.
- Bắt chiếc phong cách của Pep, dù rất đau, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho CLB chủ động lên phương án. Nôm na là một phong cách chuyên nghiệp. Còn việc thời gian từ đây đến lúc hết hợp đồng mà Valdes bắt chả ra gì thì lúc đó hãy tính đến thái độ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.
- Một điều căn bản mọi người nên nhớ Valdes là một cule, là một thành viên của CLB và có tình yêu sâu đậm với Barca. Khi anh rút lui trong lúc đỉnh cao nhất thì điều đó không có nghĩa là hèn nhất.
- Casanovas khá nặng lời và nghi ngờ tinh thần phòng thay đồ của Barca. Hãy nhìn những tấm gương như Keita hay Abidal để nhận thấy tập thể này có thể chèo lái và tiến lên không như một đám ô hợp.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
"Mặt kinh tế luôn phải xét đến khi năm sau là 32 tuổi. 32 tuổi mà vẫn còn bắt chính cho Barça thì quả là mạo hiểm."
Bác Điền giải thích chi tiết hơn xem nào
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Chỉ xét chuyên môn thì việc suýt trắng tay ở mùa giải năm ngoái có lỗi không nhỏ của Valdes. (Gần đây nhất là trận siêu cup lượt đi). Trên bình diện đội tuyển, nếu không có 3-4 cái Zamora cùng một Barca quá khủng khiếp, cộng với sức ép từ truyền thông Catalunya thì Valdes muôn đời không có chân trên tuyển :)

Điều tiếc nuối nhất bây giờ có lẽ là không biết đến bao giờ chúng ta mới lại được trông thấy đội hình 11 ngôi sao La Masia :)
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Tito: “Valdes xứng đáng được chia tay trong danh dự”

Tito: “Valdes xứng đáng được chia tay trong danh dự”

Cuộc họp báo vào chiều tối qua của HLV Tito Vilanova trước thềm trận làm khách trên sân Anoeta của Real Sociedad diễn ra với đa phần những câu hỏi liên quan đến thủ thành Victor Valdes cùng quyết định không gia hạn hợp đồng của anh.
Tito đã nói với một thái độ chân thành và tôn trọng, cũng như bênh vực đối với Valdes: “GĐ Zubizarreta đã nói với tôi về quyết định của Valdes vào hôm qua sau cuộc gặp giữa CLB với các đại diện của cậu ấy. Tôi cũng đã nói chuyện riêng với Valdes, chỉ có tôi và cậu ấy. Mọi người có quyền tự do làm những gì mình muốn. Victor không yêu cầu CLB để cậu ấy được ra đi, cậu ấy chỉ nói rằng mình sẽ không gia hạn thêm nữa với CLB và chúng ta cần phải tôn trọng điều đó… Khi nào Valdes còn ở với chúng ta, cậu ấy sẽ vẫn là thủ môn của Barca và chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu ấy như cách cậu ấy giúp đỡ chúng tôi.”
20130118ENTRENO03v1358525759.JPG

Tito bảo vệ Valdes - Ảnh: Getty​

Được biết cuộc họp báo diễn ra muộn 45 phút bởi Tito và Valdes đã có cuộc nói chuyện riêng sau buổi tập.

Tito cũng tin rằng Valdes đã làm những gì đúng đắn khi quyết định thời điểm để đưa ra sự lựa chọn của mình: “Cậu ấy đã rất thẳng thắn và chân thành. Chúng ta cần tôn trọng điều đó. Không có thời điểm nào là thích hợp để một thủ thành như Valdes nói ra lời chia tay của mình. Tôi không biết thời khắc thích hợp, lý tưởng là bao giờ. Nhưng Valdes đã cho thấy điều đó trên gương mặt mình, và cậu ấy đã không đợi cho đến giờ phút cuối cùng và thậm chí cậu ấy đã không nói đến chuyện đàm phán gia hạn thì nói gì đến chuyện nguyên nhân là vì tiền. Valdes đã cho chúng ta 18 tháng để tìm một sự thay thế mới. CLB có nhiều thời gian để tìm kiếm một thủ môn mới. Chúng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện mùa hè này sẽ làm gì với Valdes, vẫn còn quá sớm và quá bận rộn để nghĩ về việc đó. Các tuyển trạch viên của chúng tôi làm việc cả năm trên mọi nơi của thế giới. Có nhiều thủ môn tốt trên thế giới, nhưng chúng tôi không chỉ muốn những thủ môn bắt gôn hay mà còn phải biết chuyền bóng tốt cũng như chọn vị trí tinh tường.”

“Tôi không rõ Valdes có đổi ý hay không. Nếu cậu ấy đã nói là không hồi lại quan điểm thì thiết nghĩ Valdes sẽ không đổi ý. Tôi đã cảm thấy thất vọng, bởi ban đầu tôi nghĩ Valdes ắt sẽ gia hạn. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy.” Vẫn lời Tito.

Những gì Valdes xứng đáng được nhận chính là một sự ra đi trong danh dự, Tito nói như thế: “Valdes xứng đáng nhận được một lời chào tạm biệt đẹp đẽ. Cậu ấy xứng đáng với điều đó sau tất cả những gì đã làm cho CLB… Và điều quan trọng là người hâm mộ Barca cần tôn trọng quyết định của Valdes cũng như trân trọng những gì mà cậu ấy đã giành được với CLB. Tôi hy vọng Valdes sẽ nhận được lời tiễn biệt trong thế của một thủ thành xuất sắc nhất chúng ta từng có trong lịch sử.”

Còn có một ý nữa là Tito muốn làm rõ: “Khi nào Valdes vẫn còn duy trì sự thể hiện như trong quá khứ thì tôi sẽ chẳng có bất kỳ sự hoài nghi nào về cậu ấy… Tôi không nghi ngờ điều gì về sự chuyên nghiệp của Valdes dù nhỏ nhất, và cậu ấy sẽ tiếp tục giúp chúng tôi giành chiến thắng cũng như giành các danh hiệu… Tôi không cho rằng Valdes đang bực dọc điều gì với chúng tôi, trái lại là đằng khác. Barca là một nơi lý tưởng và tuyệt vời, thành phố Barcelona là một thành phố xinh đẹp và hiền hòa, nhưng tất cả mọi người đều có quyền để ra đi và chơi bóng ở một chốn nào khác, một nền văn hóa khác và một CLB khác.”

Trở lại với trận đấu với Real Sociedad sẽ diễn ra vào đêm nay, Tito cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành công việc và ra về với một chiến thắng. Với Barca, mỗi ngày luôn có hàng tá những thông tin liên quan xuất hiện, nhưng các cầu thủ cần phải bước ra và giành chiến thắng. Real Sociedad trong quá khứ đã luôn thi đấu rất tốt trước chúng tôi và trận đấu tới sẽ không dễ dàng gì.”
Cự Giải
Tito: “Valdes xứng đáng được chia tay trong danh dự” - TTVH Online
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Valdes ra đi - cái tát cho Rosell

Valdes ra đi - cái tát cho Rosell

Valdes thông qua người đại diện của mình tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với Barca và đó là quyết định không thể thay đổi. Thông tin gây sốc ấy được hãng thông tấn EFE đăng tải và nhanh chóng phát tán như một thứ virus gây bệnh. Người Catalunya đã thực sự bị sốc.

Den-luot-Barca-hoang-loan-vi-thu-mon.jpg

Valdes gây bất ngờ khi quyết định dứt áo ra đi​

Barca thực sự sốc

Báo chí TBN thời gian qua liên tục khai thác thông tin về việc Real Madrid nhiễu loạn phòng thay đồ và lục đục nội bộ, nhiều tới mức người nghe đã nhàm tai và không còn bận tâm đến nó nữa. Nhưng Barca, nơi vẫn tự hào là “hơn cả một CLB” cũng có những bất đồng về mặt tổ chức lại khiến tất cả ngã ngửa. Nhất là khi bất đồng không xuất phát từ một người ngoại quốc mà khởi nguồn nơi Victor Valdes, đứa con của xứ Catalunya, người đã gắn bó với Barca khi còn là một cậu nhóc lên 10 và đã ở đó trong suốt 21 năm qua.

Buổi chiều ngày thứ Năm, theo lịch hẹn trước người đại diện Gines Carvajal của Valdes cùng cha anh, ông Jose Manuel Valdes tới đại bản doanh của CLB ở Ciutat Esportiva để gặp gỡ với phái đoàn Barca bao gồm phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu, giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta và giám đốc nhân sự Raul Sanllehi. Nhưng họ không tới để đàm phán hợp đồng mới mà chỉ để thông báo một quyết định cực sốc: Valdes không gia hạn hợp đồng và sẽ ra đi khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào tháng 6/2014.

Barca đã thực sự ngỡ ngàng. Trong suốt 24 giờ không có một quan chức nào lên tiếng. Mãi cho tới chiều qua Zubizarreta mới có những phát ngôn đầu tiên. Ông bảo CLB tôn trọng quyết định của Valdes, ca ngợi tài năng của anh và cảm ơn anh vì 12 năm cống hiến liên tục. Tất cả chỉ có thế, cực kỳ ngắn gọn và nặng tính xã giao.

Rõ ràng tiền bạc không phải là lý do dẫn tới quyết định của Valdes, bởi theo lời “Zubi”, đại diện của Valdes đã thông báo quyết định khi CLB còn chưa đề cập tới mức lương và thời hạn hợp đồng mới. Phải có một uẩn khúc gì ở phía sau đó và những đồn đoán quanh nó đã phá vỡ một tập thể đoàn kết đồng lòng. Rõ ràng cú đấm từ Valdes tới không đúng lúc chút nào khi mùa giải đang trong giai đoạn nước rút. Chức vô địch La Liga đã gần như thuộc về Barca nhưng Azulgrana vẫn còn phải chiến đấu cho mục tiêu Cúp Nhà Vua và Champions League.

"Cái tát" cho chủ tịch Rosell

Quyết định của Valdes là một cái tát dành cho chủ tịch Sandro Rosell, người mới hôm thứ Hai còn phát biểu trên kênh RAC1 đầy tự tin về khả năng gia hạn với thủ thành 31 tuổi. Rosell dù khẳng định Zubizarreta đang gấp rút thương thảo với người đại diện của Valdes nhưng lại tỏ ra ngạo mạn với tuyên bố: “Không có ai là không thể thay thế”.

Rất có thể phát biểu ấy, cộng với cách hành xử của Barca là nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của Valdes. Các tờ báo thân Barca là Sport và Mundo Deportivo đang xúm lại chỉ trích thủ môn sinh năm 1982 vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, bởi Guardiola cũng đã quyết định ra đi từ trước nhưng chỉ ra thông báo vào cuối mùa, khi Barca đã hết mục tiêu. Theo truyền thông Catalunya, Valdes đã hành xử theo lối cạn tàu ráo máng.

Nhưng cần phải nhìn nhận sự việc một cách đa chiều. Valdes đáng trách, nhưng chính Barca cũng cư xử không đúng mực với anh. Hay nói đúng hơn, đội bóng áo xanh đỏ qua cách tiến hành gia hạn đã không có đủ sự trân trọng dành cho một công thần như Valdes. Những ngôi sao như Messi, Xavi, Iniesta… được gia hạn và tăng lương dù thời hạn hợp đồng còn rất dài. Quá trình thương lượng với Puyol đã xong xuôi và chỉ còn chờ chữ ký. Ngay cả một thủ môn dự bị và bị xem như “hết đát” Pinto cũng đã có hợp đồng mới. Nhưng Valdes vẫn bị phớt lờ và các quan chức Barca đã công khai nói về hợp đồng của anh trên báo trước khi tiến hành đàm phán.

Valdes có lý do để tổn thương. Anh đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đội bóng quê hương với ngót 500 trận chính thức, chưa kể gần 100 trận trong màu áo đội Barca B. Anh đã 5 lần giành Zamora và vượt qua kỷ lục 410 trận của GĐTT Zubizarreta để trở thành thủ môn khoác áo Barca nhiều nhất. Anh giữ kỷ lục 896 phút sạch lưới ở mùa bóng 2011/12 và là thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa giải trước đó. Anh còn là đội phó số 2 của CLB Catalunya và là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy… Với tất cả những ý nghĩa ấy, Barca có lý do gì để trì hoãn ký hợp đồng với anh?

Cũng có thể Valdes ra đi để chứng minh giá trị đích thực của bản thân. Anh là thủ môn để lọt lưới ít nhất nhưng không phải thủ môn giỏi nhất La Liga. Casillas chỉ mới một lần giành Zamora nhưng lại được công nhận là số 1. Người ta bảo anh phải nhận ít bàn thua bởi Barca quá xuất sắc. Thậm chí anh chỉ là thủ môn số 3 ở ĐTQG.
Hoặc là Valdes quyết định rời Camp Nou bởi đã nhàm chán với quá nhiều thành công và muốn kiếm tìm một luồng gió mới, một “văn hóa bóng đá mới”, như lời tay cò Carvajal. Nhưng lí do lớn nhất, có lẽ là sự tự ái.
Hoài Trinh

21 Valdes bắt đầu học việc ở lò đào tạo Barca vào năm 1992, khi anh mới lên 10. Đây đã là năm thứ 21 anh gắn bó với đội bóng quê hương.

483 Valdes đang giữ kỷ lục khoác áo Barca của một thủ môn, với 483 trận đấu chính thức, gồm 349 trận ở Liga, 12 trận Cúp Nhà Vua, 103 trận tại Cúp châu Âu và 19 trận ở các giải khác.

0,8 Valdes trong màu áo Barca là một trong số những thủ môn có tỷ lệ để lọt lưới ít nhất châu Âu, trung bình mỗi trận anh chỉ để lọt lưới 0,8 bàn (387 bàn thua/483 trận).
Đến lượt Barca hoảng loạn vì thủ môn - TTVH Online
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Reina hứng thú với cơ hội tái ngộ Barca

Reina hứng thú với cơ hội tái ngộ Barca

Cha của Pepe Reina tiết lộ rằng con trai ông rất hứng thú trước cơ hội tái ngộ Barca, đội bóng đầu tiên mà thủ môn hiện đang bắt cho Liverpool này đầu quân khi mới 12 tuổi.
reina-hung-thu-voi-co-hoi-tai-ngo-barca.jpg

Reina đang được Barca săn đón

Barca hiện đang gặp rắc rối lớn trong khung gỗ khi thủ thành lâu năm của họ là Victor Valdes vừa tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Hay nói cách khác, Valdes sẽ ra đi sau khi hợp đồng của thủ môn này với Barca đáo hạn vào tháng 6/2014. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Barca phải bắt tay ngay vào công cuộc tìm kiếm một thủ môn mới.

Hàng loạt cái tên đã nằm trong tầm ngắm của Barca như David De Gea, Vicent Guaita, Marc Andre Ter Stegen, Manuel Neuer, Maarten Stekelenburg, Thibaut Courtois, và mới đây nhất là Reina của Liverpool. Trong đó, Reina có vẻ như là mục tiêu khả thi nhất với Barca lúc này. Bản thân thủ môn của Liverpool cũng rất hào hứng với viễn cảnh tái ngộ đội bóng cũ.

“Pepe sẽ rất vui nếu được trở lại Barca. Nó đã thể hiện tốt ở Barca ngay từ giây phút đầu tiên tới đây khi mới là đứa trẻ 13 tuổi cho tới lúc ra đi. Tôi nghĩ Pepe sẽ nắm bắt cơ hội này. Nó sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng trước khung thành của Barca, chắc chắn là vậy”, ông Miguel Reina, cha của thủ thành người TBN, tiết lộ trên Laxaraxa.com.

Reina gia nhập đội trẻ của Barca khi mới 12 tuổi nhưng đến năm 2002, thủ môn này đã quyết định rời Camp Nou để đến Villarreal. Sau 3 năm tỏa sáng cùng “Tàu ngầm Vàng”, Reina đã được đưa Liverpool đưa về Anfield năm 2005 và ở lại đây từ đó cho tới nay. Hợp đồng hiện tại của Reina với Liverpool vẫn còn thời hạn tới năm 2014.

Reina hứng thú với cơ hội tái ngộ Barca - TTVH Online
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Valdes có công lớn trong các danh hiệu của Barca

Valdes có công lớn trong các danh hiệu của Barca

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Malaga tại lượt về tứ kết Cúp Nhà vua, tiền vệ Andres Iniesta tuyên bố anh tôn trọng quyết định cá nhân của Victor Valdes và sẽ là không thể hiểu nổi nếu nói về các danh hiệu trong những năm qua của Barcelona mà không đề cập đến sự cống hiến của thủ môn này.

“Đó là một quyết định cá nhân. Với tư cách là cầu thủ, tôi không thích mất Victor vì đối với tôi anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và tôi sẽ nhớ anh rất nhiều khi không ở đây nữa. Với tư cách là con người, tôi rất tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh bởi vì mỗi người đều làm chủ vận mệnh của mình” - cầu thủ kiến tạo của Barca nêu rõ.

Tiền vệ áo đỏ xanh thừa nhận tin Valdes không tái ký hợp đồng đã gây phản ứng mạnh trong dư luận nhưng nhấn mạnh anh thích xem xét vấn đề một cách tự nhiên hơn.
vandes2.jpg

Quyết định không tái ký hợp đồng của Valdes khiến Barca không hài lòng. (Nguồn: Getty)​

“Victor bắt đầu cuộc sống ở Barca từ năm 10 tuổi. Anh đã thi đấu qua các tuyến và bằng công việc của mình anh là thủ môn chính thức không thể tranh cãi. Anh đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và giành được 5 giải thưởng Zamoras. Các danh hiệu của Barca trong những năm qua có công của Valdes” - Andres Iniesta nhấn mạnh.

Theo tiền vệ áo đỏ-xanh, thay vì nói tới sự vô ơn như một số người đề cập, Barcelona phải cám ơn tới một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.

Andres Iniesta khẳng định việc Valdes thông báo anh sẽ không tái ký hợp đồng với Barca không gây ảnh hưởng gì tới đội bóng vì sự cống hiến của Valdes sẽ là 300% và nếu kết quả của một trận đấu nào đó không tốt thì đó không phải lỗi của thủ môn mà của cả đội bóng.

“Khán giả sân Camp Nou rất thông minh. Họ sẽ cám ơn Victor vì biết mỗi một cầu thủ của Barca đều đại diện cái gì. Về phần các cầu thủ, tất cả đều quyết tâm chiến đấu để giành các danh hiệu. Victor từ nay đến mùa bóng vẫn là cầu thủ của Barca"./.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Victor Valdes đang rao bán nhà

Victor Valdes đang rao bán nhà (một cách âm thầm)

Nhà Victor Valdes.jpg

Những người hàng xóm cho các nhà báo săn tin biết thông tin trên. Và việc này đã xuất hiện từ hơn 1 tháng trước. Điều đó có nghĩa Valdes đã chủ động tính toán cho tương lai trước khi vụ lùm xùm về việc anh không ký tiếp hợp đồng với CLB anh yêu quý nhất. Theo những người hàng xóm, rõ ràng Valdes không muốn nói ra lý do thực sự anh không muốn gắn bó với Barca vì có thể đó là những chuyện chẳng hay ho gì và rất dễ bị những kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc trên các mặt báo.

Trị giá ngôi nhà các bạn thấy trên ảnh là khoảng 5 triệu Euro. Ngôi nhà được đầu tư thiết kế theo phong cách San hô đại dương. Valdes cùng gia đình chuyển về sống từ giữa năm 2012. Giờ đây khi Valdes có ý định bán ngôi nhà thì đồng nghĩa với việc anh đã chuẩn bị để sang nước ngoài sinh sống.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Victor Valdes phản bội lại ADN Barca?

Victor Valdes phản bội lại ADN Barca?

Quyết định của Victor Valdes giống như một sự phản bội đối với Barcelona, nhưng quan trọng hơn, anh không phản bội chính mình. Rời bỏ một tập thể đang ở trên đỉnh cao, mà cá nhân anh cũng từng là một phần quan trọng của nó, luôn là điều khó khăn nhất, đối với bất cứ ai.

Có những người thậm chí chấp nhận ngồi không vài năm, thậm chí không ra sân, chỉ để được ăn lương, như Winston Bogarde, chỉ đá 9 trận cho Chelsea từ 2000-2004. Có những thủ môn chấp nhận vai trò dự bị trong suốt chiều dài sự nghiệp, như cựu thủ môn Raimond van Gouw của Manchester United, người chỉ bắt 37 trận trong 6 năm ở Old Trafford, hay Jose Manuel Pinto, chỉ bắt cho Barca 14 trận ở Liga trong 5 năm qua.
Bai-chinh.jpg

Victor Valdes đã phản bội lại đội bóng nuôi dưỡng anh?

Một đội bóng thành công luôn là người ban ơn. Hai năm trước, Andres Iniesta bảo rằng anh muốn gắn bó với Barca cho đến cuối sự nghiệp. Tháng Mười năm ngoái, Xavi phát biểu với nội dung tương tự. Riêng Lionel Messi đã hai lần nói về giấc mơ trọn đời này trong chưa đầy hai năm qua. Nhưng không phải Valdes. Giữa một đàn vịt trời, lẻ ra một con ngỗng.

"Tôi đã gắn bó với nơi này 12 năm. Tôi không loại trừ khả năng sẽ đến một nền văn hóa khác, một thế giới bóng đá khác" - Valdes bảo thế. Tại đây, anh đã giành được hết mọi thứ cấp CLB. Tại đây, Valdes đã vượt qua huyền thoại Andoni Zubizarreta về số lần ra sân chính thức cho Barca khi chưa đầy 30 tuổi.

Trung thành đôi khi là một dạng khác của an phận, và với một tập thể như Barca, các cầu thủ có quá nhiều lý do để an phận: Họ đã chơi bóng ở đây từ bé, lớn lên cùng nhau, thấm nhuần cùng một triết lý và coi đội bóng này như một biểu tượng thần thánh.

Sự phản biện với triết lý Barca

Triết lý Barca, mang trong nó tính cục bộ của người Catalunya, tạo ra một môi trường khép kín để "cấy" tinh thần mà đội bóng này mong muốn lên các cầu thủ một cách thống nhất và tập trung. Với cách chơi bóng giống nhau, và cá tính cũng giống nhau. Lionel Messi, một người Argentina, không giống người tiền bối rực lửa Diego Maradona chút nào về mặt cá tính. Barca đã "cải tạo" anh, biến Messi thành một phiên bản khác (về mặt tính cách) từa tựa Xavi và Iniesta.

Triều đại của Guardiola còn bảo vệ sự khép kín này bằng cách tích cực loại bỏ những nhân tố "ngoại lai", như Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto`o, hay Yaya Toure, và đổ bê tông vào sự trung thành, bằng 14 danh hiệu/ 16 giải đấu mà Barca tham dự.

Không ai dám nghi ngờ về quyết tâm gắn bó trọn đời với Barca của bất kỳ ai trưởng thành ở đây, cho đến khi Valdes từ chối cơ hội được đứng trong hàng ngũ chiến thắng này, nơi mà anh cũng đã trải qua một môi trường quen thuộc trong 2/3 cuộc đời mình: Gắn bó với đội trẻ từ năm 1992, chơi cho đội C năm 2000, đội B từ 2000-2003 và sau đó, đi vào lịch sử với tư cách là người gác đền số một của phiên bản Barca vĩ đại nhất trong lịch sử.

Từ chối gia hạn hợp đồng với một đội bóng vĩ đại như thế, cái nôi đã nuôi dưỡng anh, có thể là một sự phản bội. Không muốn đứng trong khung gỗ của một tập thể hùng mạnh như thế có thể là điên rồ. Nhưng không có một sự khép kín nào là hoàn hảo. Không phải ai cũng trở thành một phiên bản nữa của sự rập khuôn tính cách mà đội bóng này xây dựng (dù là tính cách lý tưởng đi chăng nữa).

Phong cách Barca đem lại thành công, nhưng cũng làm mờ nhạt đi những dấu ấn cá nhân (trừ của Messi). Sergio Busquets, Xavi hay thậm chí là Iniesta có thể vui vẻ chấp nhận vai trò ấy, nhưng Valdes, một người luôn bị coi là mắt xích yếu nhất trong hệ thống của đội bóng này, đang bỏ qua mọi thứ chỉ để được tách riêng khỏi vòng tròn khép kín này và khẳng định mình một cách độc lập.

Đó là một quyết định dũng cảm và cho thấy cá tính của Valdes lớn đến thế nào, dù anh trưởng thành từ bé ở một môi trường đã rất thành công trong việc nhào nặn những mẫu cầu thủ với tính cách giống nhau. Rời bỏ một chiến hạm bách chiến bách thắng để lao xuống biển và bơi đi một mình, không hẳn là một sự phản bội gay gắt đến mức phải bị quy kết là vô ơn.

Nguồn: Victor Valdes phản bội lại ADN Barca? - TTVH Online
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Xôn xao chuyện Valdes

Chuyên mục El Pivote của totalBarca tuần này xin góp thêm chút gió vào cơn bão mang tên Victor Valdes đang khuấy động làng túc cầu thế giới suốt mấy ngày vừa qua.



Quyết định động trời

Đầu tiên phải nói rằng, quyết định này của thủ môn số 1 Barca là khá… sốc. Từ người hâm mộ, đồng đội đến ban huấn luyện, chẳng ai ngờ Valdes lại có thể dứt áo rời bỏ đội bóng anh đã gắn bó từ thuở thiếu thời. Phong thanh đâu đó vài nguồn tin cho hay một số cầu thủ đã biết trước về quyết định này của chàng đội phó Blaugrana và cố gắng tìm nhiều cách thuyết phục anh đổi ý, nhưng tất cả đều thất bại. Chỉ đến khi người hâm mộ đội bóng đỏ xanh bắt đầu cười thầm vào mớ lộn xộn nơi vị trí chốt thành tại Madrid thì ông Gines Carvajal, người đại diện của cả Casillas và Valdes, mới lên tiếng kéo mọi ánh nhìn về điểm nóng mới nơi Camp Nou. Valdes con trai ông sẽ rời bỏ Barca, chậm nhất là vào mùa hè 2014!

Valdes đã trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Barcelona, sớm gia nhập đội một Barca và được tận mắt chứng kiến nhiều chương hồi trong cuốn tiểu thuyết Azulgrana. Anh từng tập luyện và chơi bóng bên cạnh những Roberto Bonano, người chọn Barca làm điểm đến đầu tiên ở đấu trường châu Âu sau khi rời quê hương Argentina, Richard Dutruel, cầu thủ người Đức từng góp công phiên dịch cho Emmanual Petit và Lorenzo Serra Ferrer, Pepe Reina, con trai một cựu thủ thành Blaugrana, hay German Robert Enke, người từng nhận xét nơi trước khung gỗ Barca là vị trí khó khăn nhất trên thế giới. Đầu mùa bóng 2003-04, khi Frank Rijkaard đến nắm quyền ở Camp Nou, thủ thành mới Rüştü Reçber ngay lập tức tỏ ra không hài lòng vì bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu cho trận mở màn Liga, mặc dù thực tế là anh ta hoàn toàn không thích hợp cho trận đấu này. Thái độ ngạo mạn thái quá đã ngày càng đẩy những cơ hội ra xa khỏi Rüştü, và thế là Victor Valdes trở thành lựa chọn số 1 nơi khung gỗ của ông thầy người Hà Lan.

Mùa bóng 2004-05, chiếc áo số 1 chính thức thuộc về Valdes. Vị trí dự bị được trao cho Jorquera, một người con xứ Catalan đã gắn bó gần 10 năm với đội bóng đỏ lam. 2 năm sau, Pinto cập bến Camp Nou từ Celta Vigo và từ đó sự ổn định được thiết lập nơi khung thành Barca sau cả thập kỷ hỗn độn với những sự thay đổi. Valdes trấn giữ phía sau hàng thủ trong trận gặp Malaga ở Liga vào cuối tuần, Pinto nhận nhiệm vụ gác đền ở trận đấu cúp giữa tuần tiếp đó; thế rồi một ngày sau, cái cố định tưởng chừng bất biến từ cặp đôi ấy bỗng dưng lung lay đến tận gốc: Valdes đã tự tay xóa tên mình khỏi tương lai gã khổng lồ xứ Catalan.

Động lực ra đi

Một lời giải thích thấu đáo cho quyết định ra đi của Victor Valdes là chuyện gần như không thể. Thế nên mới có chỗ cho hàng ngàn hàng vạn những tranh cãi, giả định được đưa ra trên khắp các mặt báo. Lý do đầu tiên và cũng được cho là khả dĩ nhất, ấy là tài năng của chính Valdes. Nói ra thì cũng thật trớ trêu khi thủ thành số 1 của đội bóng mạnh nhất thế giới lại luôn bị người ta nghi ngờ về khả năng thực sự của mình. Nhiều người bảo anh xứng đáng được xếp vào hàng đẳng cấp thế giới, nhưng lại giải thích rằng anh là thủ thành tuyệt vời nhất “dành cho Barcelona”. Số khác thì lại lưỡng lự giữa “phong độ tốt” và “đẳng cấp cao” sau khi so sánh tổ hợp những danh hiệu tập thể, những pha cứu nguy xuất thần với những bàn thua ngớ ngẩn cùng những lỗi tập trung vô cùng nghiêm trọng của thủ thành 30 tuổi này. Và không may, cũng có không ít người cho rằng Valdes chưa bao giờ đạt đến cái ngưỡng gọi là đẳng cấp thế giới và là một mắt xích lỏng lẻo trong cả chuỗi vận hành gắn mác Blaugrana.

Tôi xin dành vài dòng ở đây để nhấn mạnh rằng, ý kiến cuối cùng hoàn toàn là một quan điểm chủ quan, thiếu căn cứ. Đương nhiên ai cũng có quyền phát biểu chính kiến của bản thân, nhưng nhìn Valdes bằng ánh mắt thiếu tôn trọng như thế cũng đồng nghĩa với việc nghi ngờ sự tận tâm của anh với đội bóng. Như Vilanova phát biểu trong buổi họp báo, “Victor xứng đáng ngẩng cao đầu mà đi. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ gì về phẩm cách và tài năng của cậu ấy”.

Nếu được hỏi về một thủ thành đẳng cấp sẽ được sử sách mãi lưu danh, liệu bạn có điền tên Victor Valdes? Câu trả lời phổ biến là không. Trong một cuộc thăm dò ý kiến sau khi Casillas bất ngờ bị Mourinho cất lên băng ghế dự bị, hàng ngàn độc giả của một tờ báo thể thao xứ Catalan đều nhất trí chọn Casillas làm đôi găng mơ ước của họ trước khung gỗ đội bóng con cưng, chứ không phải Valdes! Valdes hẳn không thể không biết điều này, và có lẽ đây cũng là một phần lực đẩy anh ra xa khỏi mảnh đất 20 năm gắn bó.

Có thể nói, Barcelona hiện tại là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất trong lịch sử trò chơi vua. Trong một tập thể luôn giành tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong hầu hết thời gian mọi trận đấu như thế, thì cơ hội thể hiện mình cho một thủ thành quả thực là không nhiều. Họa chăng trong một trận cầu rảnh rỗi, một hay hai pha cứu thua đẹp mắt may ra chứng tỏ được phần nào khả năng tập trung của người gác đền, và may ra người ta mới xem xét tiếp có nên xếp anh ta vào đẳng cấp thế giới hay không. Cũng như việc những cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương là tiêu chí đánh giá bộ máy tấn công, thì những pha cản phá một đối một trước khung gỗ Barca chính là cách người ta đánh giá vị trí số 1. Bởi vậy mà tính ổn định và chắc chắn trong những pha giải nguy là thiết yếu. Schmeichel, Buffon, Peruzzi, Kahn là vài cái tên nổi bật luôn được nhắc đến như những hình mẫu lý tưởng cho những tố chất này. Nếu Valdes có tham vọng được xếp cùng đẳng cấp với họ, thì quả Barcelona không phải nơi lý tưởng để anh thỏa sức chứng tỏ bản thân. Ra đi, anh có muôn vàn cơ hội thể hiện tài năng của mình mà không bị gò bó bởi một phong cách chơi đã trở thành nhựa sống của tập thể, hay bị giới hạn bởi một bộ máy tấn công siêu khủng cáng đáng hết phần việc nơi “hậu phương”. Có gì là khó hiểu khi một cầu thủ đã có mọi vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ muốn dành được suất chơi chính ở tuyển quốc gia để tự tay vươn đến chiếc cúp vàng tại Brazil cơ chứ? Cứ yên phận trong hàng ngũ đội bóng mạnh nhất thế giới, anh sẽ chẳng bao giờ vượt mặt được Iker Casillas. Giờ đây, khi mâu thuẫn giữa Casillas và Mourinho đã được dự báo sẽ còn dai dẳng suốt phần còn lại của mùa giải, đe dọa nghiêm trọng đến vị thế tưởng chừng không thể lung lay của đội trưởng đội bóng hoàng gia, còn cơ hội nào tốt hơn thế cho Valdes nữa?

Nhờ có người đại diện chung, ông Gines Carvajal, không khó để Victor biết được thu nhập chính xác của Casillas tại Madrid nhằm đòi hỏi một sự đối đãi tương tự từ đội bóng của mình. Tôi thật không chắc trong quyết định ra đi của chàng thủ môn 30 tuổi có động lực tiền bạc hay không. Hoàn toàn có thể giả định đội phó Azulgrana đã nhận được một lời mời bạc triệu từ đâu đó, đương nhiên với mức đãi ngộ hơn hẳn những gì anh đang được nhận tại Barcelona. Theo những gì tôi nghe được từ Zubizarreta và Vilanova hôm nay, có vẻ như điểm đến của Valdes đã được xác định. Tôi tin bây giờ anh đã biết rõ tương lai của mình sẽ gắn bó với nơi đâu rồi.

Tiếp tục bài toán giả định, có một khả năng khác liên quan đến việc Guardiola sẽ cầm quân Bayern Munich từ mùa tới. Tuy nhiên, chuyện Valdes đi theo người thầy của mình là khó có thể xảy xa bởi đội bóng Đức đã có trong tay Manuel Neuer, và xét một cách toàn diện thì theo tôi, Valdes chưa thể sánh bằng thủ thành 26 tuổi được. Trên lý thuyết, những người bênh vực Valdes và cho rằng anh xứng đáng được xếp ở đẳng cấp thế giới bởi anh là nút chốt thích hợp nhất với Barcelona cũng nên tin rằng Bayern là điểm đến lý tưởng cho anh nếu Guardiola muốn khởi tạo một hệ thống tương tự như của đội bóng đỏ xanh. Xác suất xảy ra giả định này là cực nhỏ, nhưng đừng bao giờ nói không trong bóng đá!

Những sự thay thế khả dĩ

Không còn sớm để bàn đến vị trí gác đền sẽ chóng bị bỏ trống tại Barcelona. Một số cái tên có khả năng được đội bóng xứ Catalan nhắm tới sẽ được đề cập ngay dưới đây.

Manuel Neuer – Bayern Munich
Cá nhân tôi không tin lắm vào việc Valdes rời bỏ vị trí chắc chắn của mình tại đội một Barcelona để đi cạnh tranh với thủ môn chính của đội tuyển Đức. Tôi cũng nghi ngờ việc Guardiola sẽ gọi cho Valdes và nói rằng ông muốn có anh để thay thế Neuer trong đội bóng của mình. Khả năng: 5%.

David de Gea – Manchester United

De Gea, Thiago và Mata chính là những nhân tố chủ chốt làm nên chiến thắng của đoàn quân xứ bò tót tại giải U21 châu Âu 2011. Họ đều đang trưởng thành nhanh chóng mỗi ngày, và trong bối cảnh De Gea đang thích nghi tốt với những yêu cầu khắc nghiệt , đặc biệt là về mặt thể lực, của giải Ngoại hạng Anh, thì không dễ gì Ferguson chịu nhả một cầu thủ trẻ tài năng như vậy. Thú vị ở chỗ, Ferguson là một fan bự của Neuer. Khả năng: 15%.

Vicente Guaita – Valencia

Không có gì phải nghi ngờ về khả năng chuyên môn của Guaita, nhưng vấn đề lớn nhất với anh chàng này là tiền sử chấn thương khá dày đặc; thậm chí thời gian chấn thương kéo dài đủ để giúp Diego Alves có được suất bắt chính trong đội hình Valencia. Tuy nhiên, thủ môn 25 tuổi này đã trưởng thành qua hệ thống đào tạo của Tây Ban Nha nên sẽ không mấy khó khăn để thích nghi với lối chơi của Barcelona, và hơn nữa giá chuyển nhượng của anh cũng nằm trong mức chấp nhận được. Khả năng: 50%.

Maarten Stekelenburg – Roma

Thủ môn người Hà Lan này có mức giá khá bèo vì đã bị mất suất chơi chính tại AS Roma. Điểm thuận lợi là Stekelenburg đang chơi dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Tây Ban Nha Luis Enrique, cho nên hi vọng anh sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường Liga. Nhưng không may, nguyên nhân khiến Maarten không thể giữ nổi vị trí số 1 trước khung gỗ lại chính bởi thực lực anh chưa đủ. Nếu anh chơi không đủ tốt cho Roma, rõ ràng anh khó có thể làm nên chuyện ở Camp Nou. Cá nhân tôi không thích anh chàng này cập bến đội bóng yêu thích của mình tí nào, nhưng dù sao anh ta vẫn là một sự lựa chọn khả dĩ. Khả năng: 35%.

Petr Cech/Thibaut Courtois – Chelsea

Mặc dù Courtois đang chơi cho Atletico Madrid, nhưng anh là cầu thủ thuộc biên chế Chelsea, đến Liga theo dạng cho mượn. Còn Cech thì được đưa đến thành London theo mong muốn mở ra một kỷ nguyên mới tại Stamford Bridge của Mourinho. Nơi đây, cho dù là Benitez được ký hợp đồng dài hạn hay ai đó khác đến nắm quyền đi chăng nữa, dường như họ đều muốn chứng tỏ tối đa quyền lực của mình với đội bóng, đặc biệt nếu Cole và Lampard ra đi. Bởi lẽ đó, việc đưa một Courtois đã cứng cáp lên rất nhiều dưới bàn tay chỉ dạy của Simeone lên vị trí chính thức hoàn toàn là một lựa chọn không tồi đối với họ. Khi đó ta có thể mua được Cech. Trường hợp ngược lại, nếu Chelsea muốn giữ chân Cech, thì Courtois lại trở thành món hàng ngon trên thị trường chuyển nhượng. Việc được nhận chiếc áo số 1 của Barcelona vào mùa bóng khởi động World Cup là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho chàng trai trẻ 20 tuổi khẳng định bản thân mình. Khả năng: 40%.

Pepe Reina – Liverpool

Theo dõi mùa bóng này của Reina, tôi có cảm giác như động lực thi đấu của anh đang bị bào mòn dần và anh mong mỏi một sự thay đổi. Thật sự thì anh vẫn là một thủ thành tốt, nhưng dường như chính bản thân anh cũng không rõ phải đến nơi đâu để lấy lại được phong độ và cảm hứng như trước đây. Dù vậy, chắc chắn nếu bán anh, cái giá Liverpool hét sẽ không hề rẻ. Khả năng: 20%.

Iker Casillas – Real Madrid

Cho dù Mourinho có ý định rời khỏi Madrid, chắc chắn ông ta cũng sẽ không muốn tiếp thêm đôi cánh cho đại kình địch bằng cách làm cầu nối cho Casillas đến với đối thủ. Hơn nữa, ban lãnh đạo Real thậm chí sẽ chẳng thèm để mắt đến những đề nghị hỏi mua đội trưởng của họ, trừ phi với một mức giá trên trời. Barcelona không có lắm tiền đến thế, và tôi cũng nghi ngờ việc Casillas thực sự muốn gia nhập đội ngũ đỏ lam, mặc dù trong đám cưới của anh còn có nhiều cầu thủ Barca hơn cả Madrid. Khả năng: 1%.

Marc-Andre ter Stegen – Borussia Monchenladbach

Stegen là một thủ môn rất được yêu quý tại Đức và dường như là người biết vượt lên trên mọi khó khăn. Anh ít khi bị áp lực trước những trận cầu lớn và càng mạnh mẽ hơn khi bị nhiều ánh mắt soi vào. Với kỹ thuật tiến bộ vượt bậc từng ngày cùng tâm lý vững vàng tuyệt vời, chàng trai 20 tuổi này chắc chắn sẽ sớm được mời đến một câu lạc bộ lớn. Có thể với anh, việc thích nghi với lối chơi tại Barcelona sẽ khó khăn hơn so với những lựa chọn kể trên, nhưng tôi tin rằng việc đầu tư vào chàng trai người Đức trẻ tuổi này sẽ là một món hời với Barcelona. Đánh giá anh, đừng nên chỉ dựa vào một vài màn biểu diễn đơn lẻ, mà hãy nhìn vào cả quá trình tôi luyện và đẳng cấp mà anh đạt được ở độ tuổi này. Khả năng: 60%.

Kết luận

Chuyền ngắn, một chạm, phát động tấn công từ dưới lên trên là cơ sở lối chơi của Barcelona. Để xây dựng một hệ thống vận hành trơn tru ngay từ tuyến dưới, tất cả mọi vị trí trên sân, kể cả thủ môn, đều phải có khả năng kiểm soát bóng tốt. Những người tin rằng Valdes xứng đáng được tôn vinh là một thủ môn đẳng cấp thế giới bởi anh thích hợp với hệ thống ấy và bởi anh có khả năng chơi chân tốt quả thực đã có cái nhìn khá thiển cận. Cống hiến thứ bóng đá đẹp mắt là phương châm gốc tại đội bóng xứ Catalan, và Barca sẽ không bao giờ cho phép một cầu thủ nào quên đi điều đó, cũng như không bao giờ chấp nhận việc giành lấy chiến thắng bằng mọi giá, cho dù có phải chà đạp lên triết lý của mình. Tuy nhiên, cũng như mọi môn thể thao khác, trong bóng đá, chiến thắng luôn là cái đích để hướng đến. Nếu mục tiêu chỉ dừng ở việc chứng tỏ mình là một đội bóng mạnh và biết trình diễn cái gọi là bóng đá đẹp thì có lẽ giờ này Guardiola vẫn còn đang ngồi trên băng ghế huấn luyện vì chẳng hề phải chịu chút áp lực nào rồi. Dưới thời Vilanova, ông khuyến khích các cầu thủ của mình chơi bóng phóng khoáng hơn, tận dụng cả những pha bóng dài, bóng chết, phát động tấn công vượt tuyến, và kết quả là bây giờ các cầu thủ của ông đang bon bon trên hành trình Liga, gần như không có đối thủ. Triết lý chuyền và kiểm soát bóng vẫn là chủ đạo, nhưng đội bóng giờ đây đã chơi linh hoạt hơn nhiều.

Chiếc áo số 1 ở Barcelona thực sự rất nặng, nó đòi hỏi người mặc phải có khả năng chuyền bóng tốt, đồng thời vẫn có thể tung ra những pha cứu nguy đẳng cấp ở mức độ ổn định cần thiết. Giữa một tập thể xuất sắc, Valdes chưa thật sự là hoàn hảo. Anh chuyền bóng tốt, nhưng thủ môn trên thế giới này không phải chỉ mình anh là biết chuyền bóng. Đã không biết bao lần người ta chứng kiến chàng hói chuyền bóng bổng qua đầu Alves, phất bóng dài lên phía trên chả biết là đi đâu, hoặc thậm chí đưa bóng thẳng vào chân đội bạn, như trường hợp của Di Maria trong trận lượt đi siêu cúp vừa rồi chẳng hạn. Quan điểm của tôi ở đây rất rõ ràng. Thứ nhất, Valdes là một thủ môn giỏi, nhưng không phải là thủ môn có khả năng chơi bóng bằng chân tốt nhất thế giới. Và thứ hai, khả năng cứu nguy ổn định mới là quan trọng nhất đối với một người gác đền, chứ không phải khả năng chuyền bóng hay phát động tấn công. Tôi sẽ chẳng hề lấy làm phiền lòng nếu Valdes cứ thẳng chân phát bóng lên tuốt bên kia sân, chỉ cần anh có thể cản phá được cú sút của Drogba tại Stamford Bridge mùa giải vừa rồi, hay chiến thắng trong những pha đối mặt với Cristiano Ronaldo trong hàng loạt các trận siêu kinh điển gần đây. Đòi hỏi những chuyện này ở một thủ thành hoàn toàn không phải việc gì thiếu tôn trọng. Phong cách, hệ thống, triết lý là rất quan trọng, nhưng bàn thắng, bàn thua mới là quan trọng nhất. Alexis Sanchez chơi bóng không hề tồi, kỹ thuật tốt, nỗ lực tuyệt vời, nhưng là một fan hâm mộ đội bóng này, liệu bạn có mong anh ta ghi được nhiều bàn thắng hơn không? Đương nhiên rồi! Thế thì tại sao không thể hi vọng điều tương tự ở vị trí số 1, trong khi vẫn đánh giá cao những đóng góp của chàng đội phó cho tập thể này trong suốt quãng thời gian qua?

Sẵn bàn đến chuyện một người có phù hợp với hệ thống Barca hay không, cũng phải nhắc đến quyết định bổ nhiệm Vilanova làm người kế nhiệm Guardiola cho cương vị thuyền trưởng đoàn quân Blaugrana. Việc đưa Guardiola lên nắm quyền ở băng ghế huấn luyện sân Camp Nou là một bước đi tuyệt vời của ban lãnh đạo FC Barcelona, bởi hơn ai hết, cựu đội trưởng Azulgrana hiểu rõ câu lạc bộ này đến từng ngóc ngách. Vilanova không có lợi thế như vậy, cũng không hề thành công với nghiệp cầu thủ, nhưng đến thời điểm này, khó ai có thể phủ nhận ông đã làm được những điều Pep thậm chí vẫn còn để dở. Mặc dù Tito chưa có được danh hiệu nào để thực sự chứng tỏ bản thân, nhưng chí ít chúng ta đều đã có thể công nhận rằng hệ thống Barcelona vẫn đang vận hành trơn tru dưới bàn tay vị thuyền trưởng mới. Bao nhiêu đó là đủ chứng minh, không có cá thể nào quan trọng hơn tập thể này. Cũng như vậy, Valdes không phải là không thể thay thế. Nhìn vào đội hình hiện tại, có những vị trí quan trọng còn đáng lo hơn nhiều nếu một ngày chúng ta phải đi tìm người thay thế họ. Nhưng thôi, cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ tận hưởng những điều ngọt ngào mà tất cả các chàng trai ấy, kể cả Valdes, mang lại cho mình. Cảm ơn anh nhé, Victor!

Theo: Jasper Juinen - totalbarca.com



 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top