Vòng 1/16 Lượt đi: Barça - P$G

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ngẫm cũng được chuyện tốt là mùa này được nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe :D
Nghe cũng hợp lý đấy Ông ơi, Covid này bóng bánh chi cho mệt nhỉ, mịa quả 4-1 mình thấy thằng tiền vệ của mình xoạc quả.song phi ngay vòng cấm đội bạn là đã thấy toang rồi, đúng toang thật, mất luôn lá chắn ở tình huống đó
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Từ đỉnh cao đến vực sâu trong khoảng 5 năm.quá thất vọng với Xã nhà,giờ đá C1 auto thua 4 bàn trở lên.mấy năm sml liền vẫn dùng cặp Pique Lenglet :v Thôi loại sớm có khi lại hay còn hơn thắng trước rồi lại bị vả sấp mặt.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Nghe cũng hợp lý đấy Ông ơi, Covid này bóng bánh chi cho mệt nhỉ, mịa quả 4-1 mình thấy thằng tiền vệ của mình xoạc quả.song phi ngay vòng cấm đội bạn là đã thấy toang rồi, đúng toang thật, mất luôn lá chắn ở tình huống đó
Nhìn thế trận h1 là biết rồi bác.sang h2 Koeman vẫn k thay đổi gì và 1-4 là còn nhẹ ???
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Không có gì để nói khi chúng ta thua thiệt quá nhiều về mặt con người. Tiền vệ tranh chấp 1-1 luôn thua, hậu vệ không nhanh và khỏe bằng tiền đạo đội bạn, tiền đạo cũng không khỏe không bén khi có cơ hội. Chỉ hi vọng thua 3-1 cho đỡ nhục nhưng mà đau nhất là để thằng Mp3 ghi tới 3 bàn. Mùa nào cũng phải kết thúc C1 bằng những trận thua cách biệt 3-4 bàn, không biết phải diễn tả nỗi đau này như nào.

Cỡ PSG mà ghi đến 4 bàn ngay tại Camp Nou thì chúng ta chỉ đủ trình đá vòng bảng C1 thôi. Trận cầu đinh nào cũng thua, sân nhà chừ cũng như sân khách, đến Real đang nát như tương còn đánh bại được mình, không phải chê gì Koeman nhưng Valverde thực sự cần phải được NHM nhìn nhận lại và dành sự tôn trọng.

Hi vọng chủ tịch mới lên sẽ lo xử lý hàng thủ trước tiên!
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Trận này PSG chấn thương nhiều nên hy vọng Barca trụ được mà tã quá :)). Thôi thì thay máu từ từ chứ mùa này xem như Barca chấp đối phương nguyên hàng thủ rồi, vẫn giữ nguyên hàng thủ thua 2-8 + Dest thì thọt là phải. Koeman cũng khó có cơ hội ở lại mùa sau. Xavi sẽ về chăng?

Messi đúng là nên đi thôi, nếu có đội ngỏ lời, đi tìm kiếm vinh quang cuối cùng trong sự nghiệp còn Barca xây mới lại đội ngũ. Ở lại giống như làm khổ nhau. Cứ chấp nhận vài mùa không C1 coi như out từ vòng bảng rồi cho nhẹ đầu :)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Kap-17-02-2021.jpg
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Thấy cô bé hạ lông với bac beckenbia có vẻ ko cam tâm với kêt quả này lắm nhỉ?
E thấy bt mà, năm nay thua kiểu này còn thấy đỡ hơn kiểu thua ngược Roma, Liv mấy mùa trước.
Hàng thủ có mấy chú trẻ nhưng core thì vẫn nat. Ông Pi kều ngồi chơi mấy tháng trời, vừa bình phục cái đã nhet vào chỉ huy hàng thủ ở trận đánh lớn thì ko thua hơi phí.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nghe cũng hợp lý đấy Ông ơi, Covid này bóng bánh chi cho mệt nhỉ, mịa quả 4-1 mình thấy thằng tiền vệ của mình xoạc quả.song phi ngay vòng cấm đội bạn là đã thấy toang rồi, đúng toang thật, mất luôn lá chắn ở tình huống đó
Pha đó là đầu nhựa Pjanic lai vào xoạc bóng khi cách đối phương và bóng cỡ 5m. Bản thân ông Busi đã không còn sức thì lại thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng đánh chặn trước khi rời sân. Lỗi thì không bàn nhưng sức đâu ra mà theo được trong khi thằng em De Jong lại thừa sức đến mức cầm quả bóng dắt 20m chéo sân rồi chuyền về hậu vệ hay lao lên rất cao rồi mất khiến cái cảm giác em nó lạc lõng và cô đơn trên sân và cả đội bế tắc. Tôi mà là HLV thì hoặc cho nó đá thủ hẳn hoặc lên cao hẳn chứ không nửa vời thế này. Trước khi bung thì Đom Đóm chuyền cho đồng đội lỗi nhiều. De Jong thì tung tăng không ăn nhập ở các điểm nóng. Nhìn cảnh Mbappe đi bóng trong phạm vi hẹp qua Messi rồi Pedri và vẩy bóng để chạy qua nốt Busi mà ớn. Lên facebook nhiều đứa chửi Pique và Busi.

Nói thật, trận này thằng Pique là đứa đá hay nhất hàng phòng ngự. Thế mà tự dưng thay nó ra. Hay là do nó chấn thương chưa khỏi. Lẽ ra phải tăng thêm chất thép ở hàng tiền vệ và gia cố hàng công bằng cách bỏ Đom Đóm và thay Pjanic thì lại để ông đầu nhựa Bosnia thay thế vị trí trọng yếu. Thế là tầm 15 phút cuối nhìn thằng Leandro nó múa thôi rồi trong khi trận gặp Alaves đã giữ sức Busi cả hiệp 2. Thay 2 ông già Pique và Busi chỉ khiến cho lối chơi lộn xộn, chạy theo quả bóng của đối phương mà không sờ vào được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483


Đoạn video này cho thấy sự khác biệt về tư duy chơi bóng của các cầu thủ.
Pique: "Móa...Giữ quả bóng lại..."
Đom Đóm: "Bình tĩnh.....đừng hét lên....Con mie nó.."

Nói chung sự khác biệt về con người trong đội ngũ là bước khởi đầu cho mọi thành công và cũng là ngưỡng chân đầu tiên mở ra vực thẳm.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Tư duy của cầu thủ chuyên đá phản công lại gia nhập đội chuyên áp đặt lối chơi là ngu rồi :big-smile:.Simeone hắn khuyên chả sai tý nào.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Pha đó là đầu nhựa Pjanic lai vào xoạc bóng khi cách đối phương và bóng cỡ 5m. Bản thân ông Busi đã không còn sức thì lại thường xuyên xuất hiện ở các điểm nóng đánh chặn trước khi rời sân. Lỗi thì không bàn nhưng sức đâu ra mà theo được trong khi thằng em De Jong lại thừa sức đến mức cầm quả bóng dắt 20m chéo sân rồi chuyền về hậu vệ hay lao lên rất cao rồi mất khiến cái cảm giác em nó lạc lõng và cô đơn trên sân và cả đội bế tắc. Tôi mà là HLV thì hoặc cho nó đá thủ hẳn hoặc lên cao hẳn chứ không nửa vời thế này. Trước khi bung thì Đom Đóm chuyền cho đồng đội lỗi nhiều. De Jong thì tung tăng không ăn nhập ở các điểm nóng. Nhìn cảnh Mbappe đi bóng trong phạm vi hẹp qua Messi rồi Pedri và vẩy bóng để chạy qua nốt Busi mà ớn. Lên facebook nhiều đứa chửi Pique và Busi.

Nói thật, trận này thằng Pique là đứa đá hay nhất hàng phòng ngự. Thế mà tự dưng thay nó ra. Hay là do nó chấn thương chưa khỏi. Lẽ ra phải tăng thêm chất thép ở hàng tiền vệ và gia cố hàng công bằng cách bỏ Đom Đóm và thay Pjanic thì lại để ông đầu nhựa Bosnia thay thế vị trí trọng yếu. Thế là tầm 15 phút cuối nhìn thằng Leandro nó múa thôi rồi trong khi trận gặp Alaves đã giữ sức Busi cả hiệp 2. Thay 2 ông già Pique và Busi chỉ khiến cho lối chơi lộn xộn, chạy theo quả bóng của đối phương mà không sờ vào được.
Tôi với ông là thuộc phái Hoài niệm cổ lỗ sỹ rồi, mấy thanh niên trên FB nó không có cái nhìn như mình đâu,
Thực tế là lệch pha thế hệ và không có sự chuyển tiếp về nhân sự và lối chơi, nên nó thế, 15’ cuối thay Pedri và Busi ra Messi coi như vô dụng, không có người phối hợp chạy chỗ nữa.
Thôi thì cô chị có đi thì cô em mới lớn, đành phải để Pique, Busi, Messi nghỉ hết đi thôi, cái trục nó cũng không ăn khớp với các bánh răng xung quanh rồi
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Không có gì để nói khi chúng ta thua thiệt quá nhiều về mặt con người. Tiền vệ tranh chấp 1-1 luôn thua, hậu vệ không nhanh và khỏe bằng tiền đạo đội bạn, tiền đạo cũng không khỏe không bén khi có cơ hội. Chỉ hi vọng thua 3-1 cho đỡ nhục nhưng mà đau nhất là để thằng Mp3 ghi tới 3 bàn. Mùa nào cũng phải kết thúc C1 bằng những trận thua cách biệt 3-4 bàn, không biết phải diễn tả nỗi đau này như nào.

Cỡ PSG mà ghi đến 4 bàn ngay tại Camp Nou thì chúng ta chỉ đủ trình đá vòng bảng C1 thôi. Trận cầu đinh nào cũng thua, sân nhà chừ cũng như sân khách, đến Real đang nát như tương còn đánh bại được mình, không phải chê gì Koeman nhưng Valverde thực sự cần phải được NHM nhìn nhận lại và dành sự tôn trọng.

Hi vọng chủ tịch mới lên sẽ lo xử lý hàng thủ trước tiên!
Chủ tịch mới lên còn nhiều việc lắm bạn ơi,
1. Nguồn lực tài chính
2. Giám đốc điều hành và Giám đốc thể thái mới
3. Xây dựng một dự án thể thao mới
4. HLV mới
5. Phát triển lại La Masia

thôi thì chấp nhận vài năm nữa, giữ lại Messi nó gánh đỡ trên sân cho rồi dựng dần lại bộ khung khác thôi bác ơi!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nếu giữ Messi thì lại gặp vấn đề vứt đi kha khá chú trẻ không phù hợp với tư duy chơi bóng kiểm soát. Lã sẽ phải cân đối giữa chuyện giữ Messi và xây bộ mới hay đi theo hướng đang xây và tri ân tiễn Messi ra đi. Tôi là tôi vẫn ức ông Eric Abidal.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu giữ Messi thì lại gặp vấn đề vứt đi kha khá chú trẻ không phù hợp với tư duy chơi bóng kiểm soát. Lã sẽ phải cân đối giữa chuyện giữ Messi và xây bộ mới hay đi theo hướng đang xây và tri ân tiễn Messi ra đi. Tôi là tôi vẫn ức ông Eric Abidal.
Tôi vẫn tin với tư duy của Messi, bóng đá nào cũng chơi được,

hiện nay Arghentina cũng đâu có chơi kiểm soát bóng,

Messi vẫn chơi bóng đá phản công được, hoặc đá Pressing các kiểu vẫn được, vấn đề nằm ở hệ thống đồng bộ từ dưới lên trên tuyến tiền vệ....

Nói là nói vậy vẫn tin ở Laporta, họ sẽ chỉ ra cho Fan chúng ta con đường phải đi, nhưng nhiều người vẫn nói, bóng đá là 11 thằng trên sân, và Mesi thì đã 33 tuổi phải xây cả hệ thống chứ không xây hệ thống quanh Messi,
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Trên thực tế Messi chơi được tất nên đội nào cũng mong đón về. Nhưng ở lại thì bọn trẻ con toàn dựa dẫm và lâu dần là hỏng hết. Đúng kiểu ỷ lại và sinh ra ở vạch đích vậy. Ví dụ thằng Đom Đóm hôm nay cầm bóng ở giữa sân thì hoặc là ngó nghiêng thể hiện trình độ chọc khe hay chuyền trung bình hoặc là cắm cổ cầm bóng đi như Pedro khi xưa. Thế nhưng Messi đứng cách nó 6m thì nó vẩy xừ quả bóng cho Messi rồi chạy đi. Cú chuyền đó thì vừa không chính xác vừa thừa lực => Messi co giò đuổi bóng theo ông Leandro chân dài. Tại sao nó lại cứ phải chuyền cho Messi ở vị trí không đẹp? Vì nó ỷ lại. 1 pha nữa là ông Pjanic chuyền cho Messi cách có 5m mà bóng cách mặt sân phải cả mét và lực như sút. May là thằng Si nó trình cao đỡ quả bóng tốt rồi xoay sang phải chuyền lại cho bên cánh. Tại sao thằng Pjanic không chuyền thẳng cho cánh mà lẽ ra phân phối lúc đó là nhiệm vụ của em nó? Vì nó ỷ lại và không biết phải làm gì với quả bóng khi bên cạnh là cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại.

Cái khó của hội chứng phụ thuộc vào Messi là thế. Ngẫm lại Valverde là người giải quyết vấn đề này rất giỏi đồng thời lại giải phóng khả năng cho Messi bùng nổ ở nhiệm vụ ghi bàn. Rất tiếc khi Si ghi nhiều bàn thì bọn bố láo lại đổ tội chỉ phụ thuộc vào Messi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Trụ cột Barca quen đá kiểu tik tak kiểm soát bóng từ nhỏ rồi nên khi không kiểm soát được thì không chống được sức ép kiểu cửa dưới vì thiếu tốc độ. Busi Pique đá vẫn hay nhưng gần đây hay bị fan lôi ra chửi ở trận lớn là vì vậy.

Xây lại đội hình cần thời gian, cho là ít nhất 2-3 mùa đi. Bây giờ mới là mùa đầu và Barca còn đang lay lắt qua mùa dịch + hậu trường rối tung. Trận này bản chất là đội hình 2-8 + 2 chú trẻ măng là Pedri và Dest nên hy vọng fan chửi ít thôi. Mình nghĩ mùa 2-8 là đáy rồi và Barca đang đi đúng hướng.

Muốn Messi ra đi không phải vì Barca mà vì Messi, kể cả có Messi thì ít nhất 2-3 mùa tới cũng không hy vọng được, đến khi lứa trụ cột mới trưởng thành thì Messi lại lỡ cơ hội cuối rồi, mà mỗi lần thua thế này thì cảm giác rất đau đớn dù về logic thì bình thường. Mặt khác nếu có GĐTT ngon thì buông Messi cũng để Barca đón những làn gió mới về. Nói chung chờ tin Lã.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Đội hình đã nát rồi thì thôi chứ trên ghế HLV lại là một gã khờ bất tài! ???
Đã thế trước trận còn mạnh mồm bảo không ai xuất sắc hơn Barca lúc này nữa mới hãi. ???
Đúng là đã dốt lại còn không biết khiêm tốn. ?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đội hình đã nát rồi thì thôi chứ trên ghế HLV lại là một gã khờ bất tài! ???
Đã thế trước trận còn mạnh mồm bảo không ai xuất sắc hơn Barca lúc này nữa mới hãi. ???
Đúng là đã dốt lại còn không biết khiêm tốn. ?
Thôi nhẹ nhàng thôi bác, Dù sao thì Koeman cũng bỏ cả tuyển Hà Lan đến cầm lái Barca vào thời điểm không có chủ tịch, mọi thứ đều mù mịt. Cũng phải cám ơn sự cảm của HLV.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nghĩ cũng cay: Thua Real, Thua ATM, Thua Bilbao, Thua Sevilla, thua PSG, thua Juve,... cứ đội cứng cứng tý là thua, mại thế thì còn mặt mũi để đâu nữa, chui vào tận cũng hang Sơn Đoong chắc vẫn nghe thấy người đời nó cười...
Mà giờ có khi giả điếc thôi, kệ nó quân tử trả thì 10 năm chưa muộn.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Cũng phải chấp nhận thôi! Đội bóng nào cũng có thời thế, lúc suy lúc thịnh. Những clb vĩ đại ở tầm của Barca như Real, Milan, Bayern hay Liver cũng đều trải qua giai đoạn tương tự.

Chúng ta may mắn làm fan Barca và được chứng kiến giai đoạn cực thịnh của CLB với bộ ba vĩ đại Xavi - Ini - Messi nên tiêu chuẩn thỏa mãn cao hơn fan của những đội khác, khi những thất bại đến sau thời của bộ ba trên thì nỗi thất vọng cũng như sự hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.

Vẫn tin tưởng ở tầm vóc của 1 siêu Clb như Barca thì ngày trở lại đỉnh cao sẽ không xa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top