[Vòng 1/8] Lượt đi: Paris Saint Germain vs FC Barcelona (4-0)

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Đọc cả trên fanpage thấy một số bác kêu bán Messi !? Và thậm chí thay máu một loạt cầu thủ cùng ý thức hệ như Pique, Iniesta, Bút, Roberto một phần là Gomes ... !? Nhưng liệu thay máu bây giờ đã tìm được người tốt hơn hay chưa ? Kể cả là thay Messi bằng Di Maria thì được mấy trận anh này tỏa sáng rực rỡ như hôm qua ??? Có chăng là thay máu hàng tiền vệ cùng cánh phải đang bị báo động đỏ ! Một thời chúng ta tự hào có lối đá pressing tốt nhất thế giới, đối thủ dù là đội nào đi nữa cũng chỉ có mỗi bài chờ phản công hoặc tạt cánh cầu may, nhưng nay- như trận tối qua họ đập nhả vỗ mặt trung lộ như không người vậy. Cả bốn hậu vệ đã không giỏi nay phải co cụm vào chịu trận, sức chiến đấu của cả đội nhất là hàng tiền vệ là không có. Tối qua trông chúng ta còn thảm hại hơn những đội bóng hạng bét của giải Pháp !
Thôi thì trận cuối được ăn cả ngã về không luôn, đẩy cả Pique di chuyển cao cùng với những người có khả năng chơi đầu lên đá cặp cùng Su thỏ ở trong vòng cấm, bên ngoài chờ Ney, Iniesta với Messi nhồi thật lực vào gôn, đá thấp dưới thì có Ma chê với Bút phối bóng và chống phản công, Rakitic cũng là một lựa chọn xứng đáng, anh này có ưu điểm là dứt điểm khá tốt (thiết nghĩ những cơ hội tối qua ta có được mà là Rakitic thì có lẽ ta đã có ít nhất một bàn làm vốn để không đến nỗi khổ thế này).
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Lucho hết bài rồi cuối mùa lại thay tướng đổi vận thôi @@ trận thua đêm qua không có gì để bào chữa có lẽ là trận thua thuyết phục nhất từ hồi ăn hành của Munich.....tập trung bám đuổi Dê thôi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vấn đề của Barca có lẽ ai cũng biết. Điểm mạnh MSN cũng chính là điểm yếu. Nếu có đủ bóng, với 3 cầu thủ này thì không hàng thủ nào chịu nổi nhiệt, nhưng nếu không có bóng, Barca luôn phải phòng ngự với 8 người còn lại.

Để cấp bóng và khắc phục được điểm yếu của 3 ông này thì hàng tiền vệ phải vừa cấp đủ bóng, vừa phải phòng ngự đủ chắc,

Trong mùa đầu tiên Lucho đã làm đủ tốt, với Busquets, Iniesta, và Rakitic, nhưng đến nay đã 3 mùa, Iniesta đã già, chấn thương nhiều, không còn nhiều bóng nữa, Messi phải lùi sâu tự làm tự ăn, tự tạo cơ hội cho nhau.

Năm nay vấn đề này càng nghiêm trọng và Lucho đã quyết định đánh bạc khi tìm người cấp bóng cho 3 ông này, nhưng loay hoay cả mùa chưa ra được hàng tiền vệ ăn ý và Messi càng phải vào sâu trung lộ.

Điều này làm cho cánh phải trống hoác, chết lỗi Alves đã đi rồi, không còn người chia lửa, Rakitic cũng tụt theo -> Cánh phải treo và trở thành điểm yếu theo thời gian.

Với năm thứ 3 này của Lucho thì, tuổi già của Iniesta, sự ra đi của Alves để lại hậu quả quá lớn, loay hoay cả mùa chưa giải quyết được, đến khi Vidal khởi sắc, Lucho có ý trả Roberto về tiền vệ thì Vidal gãy chân -> Quá đen. Có lẽ duyên của Lucho đã hết.

Để có thể ngon lành cành đào trở lại thì bắt buộc phải có 1 hậu vệ cánh phải ngon, hoặc hậu vệ cánh phải chuyên tâm phòng ngự, khi đó ta sẽ nghiêng trục trái hoàn toàn, cánh phải chỉ để phòng ngự gần giống như Abidal cánh trái ngày xưa, khi mà Alves chỉ việc công. Đồng thời hai tiền vệ phía trên Busquest phải là người phòng ngự giỏi, hoặc ít ra cũng phải ngon như Rakitic năm đầu, khi này đảm bảo bóng cho 3 ông tướng kia muốn làm gì thì làm, đồng thời cũng có thể kê gối mà ngủ khi bị tấn công.

Một giải pháp khác đó là 4-1-4-1 giống như Pep, đội hình dâng cao đều, hai biên phải là những người đá được cả giữa, khi tấn công sẽ thành 2-3-2-3. Đá kiểu này cánh trái chỉ có Alaba, cánh phải chịu không tìm được ai, Iniesta và Messi cặp hộ công, Neymar một bên, Suarez mũi nhọn, còn một bên là 1 cầu thủ chạy cánh trẻ khỏe, thông minh khác.

Có cả Messi và Neymar không là vấn đề, thậm chí là cực tốt. Nếu bán Messi, dựa vào Neymar, gần như ta phải chuyển về 4-2-3-1, hoặc phải đá phản công nhiều hơn, và phải mua ngay một tiền đạo cánh phải nữa, hậu vệ cánh phải chắc vẫn phải mua rồi và phải mua thêm 1 ông tiền vệ trung tâm nữa về đá cặp với Busquets. Nhưng mà Messi đá tốt tất cả các vị trí từ 6,7,8,9,10,11, Vậy Neymar thích đá chỗ nào? để Messi tránh? Hay thực ra Neymar không đủ tài để gặm được ông già 30 này? Ngày xưa Ronaldinho tự rơi, nay Messi đâu có rơi cái gì? thậm chí còn nhường đất cho đá? Vậy nên ai đó nghĩ rằng bán Messi giữ Neymar nên nghĩ lại. Còn Neymar đương nhiên phải giữ, cậu ta trẻ, có tài năng, thương mại tốt, nhiều doanh thu và vẫn sẽ tiến bộ nữa.

Nói chung là sai đâu, sửa đó, sửa sang thay thế hàng tiền vệ, mua sắm hậu vệ phải ngon, những việc này Lucho đã bó tay, vậy thì người duy nhất phải ra đi chỉ là Lucho mà thôi, cám ơn ông vì tất cả. Không phải ai cũng đủ khéo léo để sửa chữa được cái cỗ máy phức tạp và kén chọn chi tiết như Barca đâu.

Sau 5 năm nữa, Messi nghỉ Cule còn đau hơn thế này nhiều, kiểu như Manucian mấy năm nay ấy,

P/S: Có hai cầu thủ lẽ ra không nên để họ ra đi đó là Thiago và Pedro. Còn lại, cơ bản là ta không cưỡng được thời gian.
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Mọi thất bại có quá nhiều điều để nói, thì chắc rằng Lucho đã chưa thể hiện được hết các điểm mạnh của các cầu thủ theo chiến thuật đề ra.
Các nước đi theo quần cờ của Lucho đã bị bắt gọn. Mùa giải còn dài, và tất nhiên chúng ta còn cơ hội ở các đấu trường. Vì thế việc mua bán cầu thủ này nọ, thất bại hợp đồng cũng chưa thể đánh giá. Đây không phải là lúc chúng ta mong chờ tương lai, vẽ ra viễn cảnh màu hồng.

Một trận thua trước PSG, rồi nếu chúng ta thua tiếp, Lucho liệu sẽ ra đi?
Có khủng hoảng thì tôi nghĩ rằng Barcelona đang chơi dưới sự dẫn dắt của ông, sự tôn trọng là cần thiết (dù nhiều người trong đó có tôi không hài lòng về những gì đang diễn ra). Sự thay đổi có vực dậy được hay không, bạn cũng phải phụ thuộc vào Lucho mà thôi.
Sự chỉ trích sẽ còn cho đến cuối mùa? Nhưng chắc một điều rằng Lucho đang điều khiển cảm xúc của tất cả các Culer trong cương vị HLV trưởng.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bán Messi/Neymar là nghĩ quẩn. Messi đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần 10 năm qua. Trong thế hệ trầm lắng sau 1990 thì Neymar là cái tên sáng giá nhất. Phải chờ 3-4 năm nữa - khi các cầu thủ thế hệ 8x lùi vào dĩ vãng hết - các bác mới thấy khoảng trống họ để lại lớn như thế nào và vai trò của Neymar ra sao. Một ví dụ, trong số các tiền đạo dưới 25 tuổi (>1993), bên cạnh Neymar chỉ có Dybala là nổi bật nhưng so cùng độ tuổi thì Dybala còn thua Benzema, Higuain, Sanchez chứ chưa nói đến Aguero, Suarez, Messi.

Vấn đề của Barca có nhiều bác đã chỉ ra rồi, là không cầm được bóng. Barca thời đỉnh cao kiểm soát trận đấu bằng cách di chuyển liên tục gây sức ép để buộc đối phương chuyền hỏng. Khi cầu thủ đối phương có bóng thì lập tức có 3 cầu thủ Barca vây bọc. Sau khi Xavi xuống dốc thì Barca chuyển qua lối đá nhanh trực diện hơn nhưng vẫn duy trì kiểu di chuyển để tranh cướp bóng như vậy. Đến mùa này Iniesta đã lớn tuổi, Rakitic sa sút, Turan hay Gomez không phải mẫu cầu thủ có đầu óc thì Barca không còn khả năng pressing khi đối đầu với các đối thủ lớn nữa. Điều này đã rõ ràng từ 2 trận vòng bảng gặp Man xanh. Còn vấn đề của Lucho thì là không có triết lý riêng kiểu Pep, Mou, Klopp nhưng lại thích làm cách mạng kiểu nửa mùa lắt nhắt y hệt hồi ở Roma. Phá nát phong cách cũ đã được gây dựng cả chục năm, trong khi vẫn duy trì nguyên một bộ khung, chỉ trám vào một cách vá víu không có cách mạng gì về lối đá.

Messi vẫn còn đá tốt được thêm khoảng 1-2 mùa nữa, nhưng mùa sau phải có thay máu đội hình, ít nhất một cái tên thực sự đẳng cấp ở tuyến giữa (như Verratti) và một hậu vệ phải ngon thì đội mới mong quay trở lại đỉnh cao.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nhìn Thiago nó tỏa sáng rực rỡ tại Bayern thấy mà ứa gan! Truyền nhân Xavi là em nó chứ còn ai nữa, thậm chí lối đá còn quái hơn vậy mà không hiểu sao lại để xổng 1 cách lãng xẹt như vậy. Phải thừa nhận Barca là một gã khờ trên bàn chuyển nhượng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Năm nay anh em ta khen Braida quá trời còn gì nữa. Mỗi tội bom xịt nhiều quá. Ngẫm lại cứ phải giống năm cuối trước khi Zubi mất chức thì lão làm một loạt. Lucho lên cầm đến 8-9 bản hợp đồng mới đều hàng ngon. Ngồi vắt chân cũng cúp rơi vào đầu. Giờ thì uốn lưỡi cũng không nói được ra nguyên nhân thất bại. Đến Tata lúc nguy cấp cũng gọi các học trò lại bày tiệc nướng để hội nghị tăng sĩ khí thì Lucho vẫn giam mình. Không còn thấy cảnh bê nguyên cả giàn giáo ra sân để quan sát buổi tập hay tung cước nhảy qua hàng rào rất nhanh nhẹn hồi đầu nhận chức. Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh giống Roma và may mắn chúng ta là Barça chứ không lại rơi tít xuống giữa bảng xếp hạng Liga thì ú ớ được đá Europa League đã sướng rơn người :D.

Vụ Thiago thì là lỗi của Ro$ell và khách quan thì là lúc Tito bị bệnh. Roura cầm quyền bê nguyên đội mạnh đi đá suốt, ghi bàn ầm ầm nhưng quên thay luân phiên nên cuối mùa em nó không được đá đủ 18 trận. Mặt khác lão Xavi còn ở lại nên Thiago cũng bị chèn ép dự bị. Về việc này mà tôi còn ấm ức với một Culer đáng tuổi anh nhưng chăm chăm hân hoan vì đoán đúng Thiago ra đi (do tài năng kém cỏi). Giờ ta tiếc chẳng để làm gì vì Thiago cũng đang biến đổi để thích nghi với Bayern thì cũng chẳng còn nguyên chất La Masia nữa.

Thất bại vừa rồi và việc sẽ bị loại sớm chắc chắn khiến Lucho mất chức chứ đừng nói từ chức. Ông chưa gia hạn hợp đồng và đến giờ này thì Braida cũng chẳng mặn mà nhắc đến chuyện đó. Bây giờ là tháng 2 và đến cuối tháng 5 chúng ta sẽ có một HLV mới. Vidal vừa chấn thương và đội đang họp bàn về tương lai vì một HLV mới đòi hỏi trám vị trí cánh phải rất lớn nên không tin tưởng một cầu thủ bình bình lại vừa khỏi chấn thương. Bán đi thì mang tiếng. Nếu so sánh thì dàn Roberto và Samper hoàn toàn đủ sức thay thế vị trí của Rakitic và hơn tầm Gomes. Người có thể dũng cảm như vậy phải là người trong nhà như Eusebio. Hàng loạt bản hợp đồng bom tấn mà không thể đá ra gì chứng tỏ năng lực của La Masia trong việc vận hành lối chơi vẫn là điều kiện cần. Dù sao cũng cảm ơn PSG đã gián tiếp giúp Barça một tay trong việc thanh lọc.
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Nhưng mà Messi đá tốt tất cả các vị trí từ 6,7,8,9,10,11, Vậy Neymar thích đá chỗ nào? để Messi tránh?
Mình không phải Neymar nên cũng không biết chính xác Neymar muốn gì. Bạn cũng chẳng phải Messi. Làm sao bạn biết chắc Messi sẽ tránh, sẽ nhường? Đúng là Messi có thể chơi tốt nhiều vị trí. Nhưng vấn đề là Messi có chịu đá ở những vị trí đó hay không?
Mình chỉ chia sẽ ý kiến (có thể đúng, có thể sai) dựa trên những gì mình quan sát được. Rằng Neymar chỉ thực sự phát huy hết khả năng khi được chơi tự do và giữ vai trò chủ công. Nhưng ở Barca, Neymar chỉ là tiền đạo cánh đơn thuần. Nói cho dể hiểu thì giống như bạn mua một chiếc thủy phi cơ, vừa bay được vừa chạy trên biển được. Nhưng thực tế bạn không bao giờ bay. Thế tại sao bạn không bán chiếc thủy phi đi, mua về chiếc cano rẻ hơn mà vẫn đáp ứng nhu cầu?
Mình không phải fan ruột Barca, nhưng mình hiểu vị thế của Messi là thế nào. Thế nên bạn đừng so sánh với Ronie mà tội nghiệp. Tình hình của Messi bây giờ và Ronaldinho ngày xưa khác nhau nhiều lắm bạn. Mình không muốn bàn sâu, mất công đụng chạm. Martino, đồng hương với Messi, người hoàn toàn vô danh và chẳng có tài cán gì. Thế mà vẫn có thể trở thành HLV của Barca thì đủ hiểu rồi.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Braida mang về Sam và Digne khá ngon,bổ, rẻ rồi. Mấy tên trong nước do lão Rexach phụ trách mà. Gỗ mẹt vừa lởm vừa tốn tiền. Không hiểu sao cứ đâm đầu vào mấy thằng Bồ chuyên được pr, thổi giá
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mình không phải fan ruột Barca, nhưng mình hiểu vị thế của Messi là thế nào. Thế nên bạn đừng so sánh với Ronie mà tội nghiệp. Tình hình của Messi bây giờ và Ronaldinho ngày xưa khác nhau nhiều lắm bạn. Mình không muốn bàn sâu, mất công đụng chạm. Martino, đồng hương với Messi, người hoàn toàn vô danh và chẳng có tài cán gì. Thế mà vẫn có thể trở thành HLV của Barca thì đủ hiểu rồi.
Mình nghĩ bạn hâm mộ Brazil nên sẽ khá tự ái khi động vào Brazil. Mình lại fan Argentina :D. Về thực tế thì thời điểm Ronnie ra đi với Messi bây giờ khác nhau hoàn toàn. Điểm giống duy nhất là phong độ của toàn đội không mang lại các danh hiệu tập thể xứng đáng với danh tiếng nên buộc phải dẫn đến cải tổ. Còn sự khác nhau thì quá nhiều: Messi là số 1, còn Ronnie là cái bóng. CĐV đứng hẳn ở sân bay để chờ Ronnie chở về sau khi nhảy nhót ở một vũ trường nào đó với một em nào đó để chửi rủa và hét lên hãy biến đi. Còn Messi thì đi đến đâu cũng bị vây lại. Do đó so sánh Messi với Ronnie lúc đó là tự hạ thấp Messi và vô tình khiến chúng ta bức xúc với Ronnie khi xưa.

Cá nhân tôi không thích Ronnie. Cách đây một vài tháng, ta đã chủ động mời Ronnie đến Camp Nou dự khán trận đấu để ra mắt chức danh đại sứ của Barça nhưng cậu ta mặc kệ và đi nghỉ mát ở bãi biển nào đó với các em gái xinh tươi. Cái tật ngôi sao không thể bỏ được. Đến vài ngày trước mới chịu thò mặt đến Barcelona. Xét về mặt tiền, Ronnie xấu bỏ mợ. Giờ có bán được cái áo nào đâu mà mời về làm đại sứ :D. Lão Nobita nịnh thần tượng cũ không đúng lúc.

Dài dòng thế thôi chứ điều tôi muốn nói ở đây là cực lực phản đối ý kiến của bác về Tata. Trước khi đến với Barça, Tata dẫn dắt tuyển Paraguay. Triết lý của ông ta thiên về trường phái Bielsa. Ông ta khiến Paraguay có lối đá rất khó chịu và sắc nét. Ở World Cup 2010, họ đứng đầu bảng và tiễn Italia về nước ở vị trí bét bảng. Paraguay chỉ chịu thua đội vô địch sau đó là Tây Ban Nha ở những phút cuối mà tý nữa thì Tây Ban Nha cũng ra đi nốt nếu Paraguay đá thành công quả phạt đền trước. Thời kỳ thành công của Paraguay gắn liền với tên tuổi Tata. Sau này ông về Argentina và dẫn đội bóng thời bé của Messi ăn cái Copa Libetadores. Chính vì thế Messi mới nể phục ông. Còn tại sao lại bổ nhiệm Tata thì phải nói rằng thời điểm đó khó tìm được ai giỏi hơn ông. Tito bất ngờ từ chức. Các HLV danh tiếng đều có chốn. Bielsa thì không mời được. Tata đến ôm một mớ hỗn độn và lối chơi khá khác với trường phái của ông ta. Ông bị nhiều áp lực và quân thì không có quân tuyển (bị cấm chuyển nhượng, mất Thiago). Đến năm sau được 8-9 bản hợp đồng ngon thì rơi vào tay Lucho há miệng chờ sung. Trận đấu duy nhất ông ta để các học trò đá theo phong cách của mình là chủ động nhường sân và pressing phản công thắng Rayo đậm đà thì lại bị chửi. Các trận khác ông ta bố trí đá theo phong cách tiki-taka thì kết quả quá khó ghi bàn. Quân chấn thương, quân tụt phong độ mà không có người thay thế.

Tata là người đóng thế và trong các trận cầu lớn ông không để thua. Tiếc nhất là trận cuối chỉ cần thắng Atletico sẽ vô địch Liga mà lại để bị gỡ hòa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Neymar-instagram.JPG

Thánh lạc quan của chúng ta đây :D
Enquanto houver 1% de chance, teremos 99% fé
Tạm dịch: Chỉ cần 1% cơ hội, niềm tin vẫn 99%.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Không phải lo về Messi đâu vì anh này nguy hiểm ngay cả khi không di chuyển nên chắc chắn phong độ sẽ rất bền và càng ngày càng đẳng cấp.


Quan trọng là có mua được Verratti không ?
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Về thực tế thì thời điểm Ronnie ra đi với Messi bây giờ khác nhau hoàn toàn. Điểm giống duy nhất là phong độ của toàn đội không mang lại các danh hiệu tập thể xứng đáng với danh tiếng nên buộc phải dẫn đến cải tổ. Còn sự khác nhau thì quá nhiều: Messi là số 1, còn Ronnie là cái bóng. CĐV đứng hẳn ở sân bay để chờ Ronnie chở về sau khi nhảy nhót ở một vũ trường nào đó với một em nào đó để chửi rủa và hét lên hãy biến đi. Còn Messi thì đi đến đâu cũng bị vây lại. Do đó so sánh Messi với Ronnie lúc đó là tự hạ thấp Messi và vô tình khiến chúng ta bức xúc với Ronnie khi xưa
Mình cũng nói Messi và Ronie là một trời một vực mà. Điều bạn nói chứng tỏ Messi được clb bảo vệ, còn Ronie thì ngược lại. Chuyện cầu thủ nhảy nhót, đi bar đi bọt quá là bt. Nếu truyền thông không khơi mào thì lấy đâu ra màn chửi rủa gì đấy? Hay đó cũng là sản phẩm của truyền thông? ai biết được.
Cầu thủ nào cũng có lúc xuống phong độ. 2013-2014 Messi có xuống không? Barca có thất bại không?
Tất nhiên R10 có ăn chơi, có chút phóng túng, nhưng không tới mức chỉ biết ăn chơi. Mấy bác thử chỉ tôi xem ông nào chỉ biết có gái và rượu gần 40 mà body vẫn ngon lành như Ronie xem nào? Thêm một nguyên nhân nữa là văn hóa Samba.Các cầu thủ hư hỏng một tí lại nhiều fan, ngoan như Kaka thì ít người thích. Nên chuyện truyền thông đồn thổi, phóng đại về mức độ ăn chơi của tuyển thủ là có thật.
Nói về Martino, ngay từ ý kiến của bạn cũng đã chứng minh điều mình nghĩ "chính vì thế Messi mới nể phục ông" tại sao phải là Messi nể phục mà không phải là BHL thích? thành công nhỏ bé của ông ở Nam Mỹ là quá nhỏ bé để ngồi vào ghế hlv của clb như Barca. Nếu nói là giải pháp tình thế, thì trợ lý hlv thiếu gì người. Còn về tài năng của Martino thì rõ rành rành rồi. Nếu năm đó ăn được La liga thì cũng là ăn may. Bằng chứng ư? sau khi mất chức ở Barca, Martino về làm hlv tuyển Argentina (lại là Messi nữa). Nói thật, kể từ ngày Martino thay Sabella cho đến khi mất ghế, tôi chẳng thấy ổng có một dấu ấn gì trên lối chơi, cũng như nhân sự của tuyển.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Vụ này thì bác nhầm rồi. Trước khi Tata làm HLV Barça thì liên đoàn bóng đá Argentina AFA đã nhắm Tata rồi. Trước khi kết thúc mùa giải ở Barça thì chúng ta chỉ biết là Lucho sẽ thay Tata mà không biết Tata đã có bến đỗ mới.

Việc chọn HLV của Barça rất phức tạp. Chúng ta chọn mua 1 cầu thủ với yếu tố phù hợp với triết lý và phong cách chơi của Barça đã khó 5 thì tìm một HLV lại khó 10. Yếu tố quan trọng nhất của HLV là phải có một giải pháp hợp lý với Messi. Bướng như I'mBra là bay ngay để phục vụ Messi. Chúng ta có thể đổi đến 10 HLV chỉ để tìm 1 người có thể giúp Messi được thoải mái tỏa sáng trên sân. Tata thỏa mãn yếu tố đó và Bielsa không thỏa mãn ở chỗ đó. Một điều nữa khiến một năm ở Camp Nou của Tata kết thúc nhanh chóng là ông hạ cánh xuống Barcelona mà không có ê kíp của mình. Gần như toàn bộ ê kíp đều của Tito để lại và ông gần như xoay chuyển các nhóm lợi ích với nhau là chính thay vì được cải tổ lối chơi theo sở trường.

Không chỉ Tata mà Sabella, Maradona hay kể cả Bielsa, Pekerman đều chung một quan điểm là tìm kiếm các vệ tinh hợp lý xoay quanh Messi thay vì ép Messi vào một chiến thuật kiểu 3-5-2 khi xưa của Argentina. Thế mới có chuyện dân Argentina than thở Messi là người Tây Ban Nha và chỉ quen với đám Xavi, Iniesta hơn mấy chú Ó đen.

Còn về lý do vì sao ta không thể vô địch Liga năm đó tôi có cách nhìn khác. Tôi rất ác cảm với Fabregas và cực kỳ nản với đầu đất Alexis Sanchez. Một Xavi đã về vườn còn cố đá và Puyol thì coi như phế vì chấn thương. Nguyên nhân thì rất nhiều và có thể đem ra so sánh để thấy chỉ sau 1 năm thôi Lucho ngồi vắt chân cũng có cúp. Nhưng so sánh chẳng để làm gì khi quan điểm của bác là Tata kém thì đã rõ: không đưa Barça và Argentina vô địch. Ở những đội bóng có mặt Messi mà không vô địch thì đó là thất bại của đội bóng đó.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi nhớ Tata cách cúp nhà vua bằng cú bứt tốc của Bale, chính cú bứt tốc đó hạ gục đà phát triển của Bartra, chứ nếu không giờ này ta có cặp trung vệ ngon rồi. Tata cách La Liga khoảng 10 phút gì đó, cú đánh đầu của Godin phút 83 thì phải. Và Tata cũng cách Copa America bằng màn đá Pen của chính Messi.

Nói chung số bác này đen.

Tìm HLV cho Barca nói nói là cực khó. Pep là tổng hòa của trường phái bóng đá tổng lực mà sư phụ là thánh Johan, và trường phái Pressing của Bielsa. Sau Pep hầu hết chỉ thỏa mãn được 1 trong hai và chưa đưa được Barca đến sự mê hoặc như Pep. Với tình hình hiện nay chất La Masia đã không còn đậm đặc như trước, một HLV theo trường phải Bielsa có vẻ hợp hơn. Nhưng một HLV từ đội trẻ lên cũng là một giải pháp. Nói chung mấy ông HLV Barca trước khi nắm đội toàn là vớ vẩn, chả có tí tiếng tăm gì ra hồn, nhất là ông Pep.

Ông Rai-Các (viết khó quá) có tý tiếng tăm với tuyển Hà Lan, sau khi rời Barca thì chắc cũng giải nghệ luôn. Ông Pep thì 1 năm kinh nghiệm cầm đội trẻ đá giải hạng 3. Ông Tito thì trợ lý của ông Pep, chưa có cầm đội nào bao giờ, Ông Tata thì có tý tiếng tăm ở Nam Mỹ, ở châu âu người ta chẳng biết ông là ai. Ông Lucho thì, đội trẻ Barca, nát bét ở Roma, rồi khá khẩm hơn tý ở Celta Vigo. Sắp tới chẳng biết ông nào, nói chung chắc cũng phọt phẹt thôi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Hàng năm giờ này ta hay ngồi cười Arsenal. Giờ chung cảnh ngộ với họ :D. Giáo sư Wenger đang bị lôi lên đàn rồi đó. Giáo sư mơ cũng không nghĩ biết đâu ước mơ của mình lại được về dẫn Barça thành sự thật.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
cuối mùa Lucho out thì các bác muốn ai lên nhất :adore:
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Không mua được Verratti thì bán Gomes và đem Samper về, cũng đến lúc sử dụng lớp trẻ rồi. Khi đó tuyến giữa có Busquets, Rakitic, Samper, Roberto và Iniesta. Nếu mua được Verratti thì bán Roberto hoặc Rakitic lấy tiền. Chính sách chuyển nhượng vài mùa vừa rồi phá nát hàng tiền vệ vốn là tuyến mạnh nhất của Barca thời trước, và cũng hàng tiền vệ là nguyên nhân thất bại của Barca mùa này.

Gomes chơi không dở nhưng anh không phù hợp với lối đá của Barca. Turan cũng vậy. nhưng chào hàng đúng đối tượng thì bán vẫn được giá. Có tiền mua thêm một hậu vệ phải nữa là ngon. Chỉ mong Barca giành thêm một C1 nữa trước khi Messi giải nghệ.
 
Sửa lần cuối:

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Turan, Rakitic, D.Suarez, Gomes cũng đã từng được kỳ vọng. Chẳng có gì đảm bả Verratti sẽ không xịt như mấy ông kia
 

bobiben

La Masia
Đầu quân
20/1/12
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Sợ nhất CR7 vô dịch C1 cùng Real và ẵm lun QBV5 thì đau lắm. Mà dẽ lắm nhìn đội hình Real chất lượng thật dự bị cũng toàn sao. Giờ barca bị loại , Altico , Bayer đều kém đi , Real dẽ nó phá lời nguyền lắm
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top