[Vòng 2] Tottenham - FC Barcelona (2-4)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
attachment.php

attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 2:00 - Ngày: 04/10/2018 - SVĐ: Wembley

95018453.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Danh sách đăng ký: 1. Marc-André ter Stegen, 2. Nélson Semedo, 3. Gerard Piqué, 4. Ivan Rakitic, 5. Sergio Busquets, 6. Denis Suárez, 7. Philippe Coutinho, 8. Arthur Melo, 9. Luis Suárez, 10. Leo Messi, 11. Ousmane Dembélé, 12. Rafinha, 13. Jasper Cillessen, 15. Clément Lenglet, 18. Jordi Alba, 19. Munir El Haddadi, 22. Arturo Vidal, 24. Thomas Vermaelen, 27. Juan Miranda, 30. Iñaki Peña.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Trận này căng phết đây. Barca dạo này phong độ không được tốt. Tot thì đội hình cũng sứt mẻ. Cả 2 thằng đều không ở 100% phong độ.
Đêm nay có bác nào thức xem ko?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Trên facebook giờ có đám fan mong thua trận này để thay Valverde :cuoimim:

Khi xưa tôi thích Barça nhất ở điểm đá ép sân, đá hay mà vẫn thua. Gặp Real những thời của thằng Fi gâu, Rivaldo dù xếp sau tít mù vẫn đá kĩ thuật đẹp mắt. Những bàn thua thời ấy nó lãng mạn và thơ lắm. Giờ sao lắm người hâm mộ (Việt Nam thôi nhé) bị sức ép thành tích hộ đội bóng và chẳng mấy khi cảm nhận được thứ bóng đá vị nghệ thuật trong tư duy của Barça. Thua có một bàn bị mạt sát như thua cả trận chiến. Thua có một trận bị chửi bới như những con cừu phải nín lặng trước bầy sói. Áp lực quá, đá thế thì sao mà đá được :D. Thế nên đêm nay....ứ xem =))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tot không có cửa. Bữa trước cay, nhưng ngẫm lại mất 7 điểm cũng đáng, thất bại có giá của nó, rất may 7 điểm vừa rồi, cái giá phải trả là rất rẻ. Nhưng bài học nhận được là rất lớn. Tôi cũng thấy mứng vì thử thời điểm này xịt. Có thể từ cái xịt đó sẽ ra đáp số đúng trong thời gian tới.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Dự là khó khăn, chắc Barca chỉ ăn được 1 đến 2 trái ở H2. Vẫn hy vọng Su thỏ có duyên ở đất Anh, thích phong cách hết mình của Su nhưng dạo này béo quá cùn quá
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Dự là khó khăn, chắc Barca chỉ ăn được 1 đến 2 trái ở H2. Vẫn hy vọng Su thỏ có duyên ở đất Anh, thích phong cách hết mình của Su nhưng dạo này béo quá cùn quá

Mong đợi làm gì cho thêm ngậm ngùi, Su có bao giờ là ngáo ộp ở CL đâu :)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp một Barça dẫn trước 2 bàn khá may mắn vì Tot đã chơi pressing rất tốt, lợi thế của ta đến từ pha băng ra không hợp lý của Lloris ngay ở phút thứ 2. Hàng thủ đang chơi ổn định, đặc biệt là Ter đã có pha cứu thua xuất sắc, khi bóng đã chạm chân Semedo đổi hướng vẫn có thể khống chế được tình hình. Trong hiệp này, Melo là một trong những cầu thủ giữ bóng và thoát pressing tốt nhất.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Xem Arthur đá thích thật, kiểm soát bóng, thăng bằng, nhãn quan chiến thuật, khả năng thoát pressing...càng xem càng nhớ đến Xavi. Cứ đà này Arthur sẽ trở thành lựa chọn số một đá tiền vệ ngay mùa này chứ không cần đợi đến những mùa sau.

Rakitic trước quả nã rocket mất bóng rất nhiều và là một trong những nguyên nhân khiến Tot press được mình đầu trận.

Hàng hậu vệ thì Lenglet đá tốt, Pique vẫn ngáo, mong hiệp sau không phá game. Semedo lên công về thủ dù khả năng ra quyết định khi tham gia tấn công còn yếu.

Messi có vẻ quyết tâm ăn C1 lắm rồi, di chuyển rộng, chuyền toàn quả sát thủ.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
2 pha dứt điểm trúng cột dọc liên tiếp. Tot quá đỏ hay Si quá đen??.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Cuối trận mà bị gỡ 3-3 thì không thể bênh Valverde được nữa. Cuối hiệp 2 cầu thủ của mình xuống sức không còn cầm được bóng mà Valverde thay đổi quá chậm, hệt như trận gặp Roma. Đúng ra Vidal phải vào thay Arthur từ giữa hiệp 2.

Dù sao thì trận này đội đá tốt. Hai bàn thua thì bàn thứ nhất chắc không nhiều hậu vệ cản được, bàn thứ hai do đen. Tot có 3 cơ hội thì ghi 2 bàn :D. Hy vọng đây sẽ là cú hích tinh thần để đội chơi tốt hơn sau chuỗi trận thất vọng.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
2 phát cột nhưng sau cũng ghi được 2 bàn ;)) ngủ ngon rồi các bác.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Không biết có nên trao danh hiệu đen nhất lịch sử cho Messi không nữa, 5 trận liên tiếp đưa bóng trúng khung gỗ, riêng trận này lặp lại 2 lần với cùng 1 phong cách. Nhưng đến tình huống thứ 3 thì Messi đã có bàn thắng (hình như bóng cũng đi sát cột) -_- . Tuy nhiên cả 3 tình huống dứt điểm đều cho thấy Si đá như giỡn thật, không cần dứt điểm mạnh, chỉ cứa nhẹ đến góc ở tầm thấp thôi. Quả thứ 3 Alba chuyền lập bập cũng được Messi giải quyết nhanh chóng bằng 1 chạm vô cùng tinh tế. Ngoài cú đúp, 2 bàn thắng đầu tiên của Barça đều từ đường phát động của Messi, anh còn có nhiều pha kiến tạo khác cho các đồng đội.

Cảm giác dạo gần đây Si không thể ghi bàn khi đang dẫn bóng ở ngay trước vòng cấm dù khoảng trống vẫn là mênh mông. :(( . Ngòi nổ đã ít còn bị tắc vài đường pháo nữa.

Trong khi đó, người chơi cạnh Messi trên hàng công là Su lại một lần nữa không ghi bàn. Tuy nhiên, phải nói là không biết đã có bao nhiêu bàn thắng của Si xuất phát từ những pha bỏ bóng của Su @@. Riêng trận này là 2 quả. Đóng góp của Su không phải là ít nhưng điều cần nhất là bàn thắng thì vẫn chưa đến, mùa này Barça đã yếu đi nhiều và nhiều hơn 1 họng pháo là điều mà chúng ta cần.

Tuyến tiền vệ 4 người với sự hỗ trợ của Melo đã giúp cho ta kiểm soát thế trận tốt hơn nhiều các trận trước, dù khả năng tạo đột biến của Arthur vẫn chưa thấy đâu. Đây có lẽ sẽ là bộ khung tiền vệ chính của Barcelona mùa này.

Hàng công có ông Si đen thì hàng thủ có ông Lenglet đen không kém. Trận đá chính đầu tiên ở La Liga thì bị thẻ đỏ khá vô duyên, trận đá chính đầu tiên ở C1 thì sau pha sai lầm đầu tiên đã phải trả giá (che chắn không tốt), nghiệt ngã hơn bóng lại trúng chân Lenglet đổi hướng vào lưới, giúp Tot gỡ 2-3 và sau thời điểm đó, thế trận gần như thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, sau sai lầm, Lenglet vẫn bình tĩnh chơi tốt đến cuối trận, ngăn được cú đánh đầu của Kane, tỉnh bơ lừa cả tiền đạo là thấy tâm lý vững rồi, đặc biệt là có pha cản phá cú sút của Moura có giá trị không khác 1 bàn thắng, nếu mà quả này vào thì tỉ số đã là 3-3 và có thể tệ hơn? Lenglet nên ăn nhiều hơn cho to ra tí.

Piqué vẫn ngáo và là người đã để Moura vượt qua trước khi tung cú sút trúng Lenglet.

Semedo có 1 trận đấu tốt. Cả trận có 2 pha mất tập trung, 1 là bàn đầu của Kane (pha này Kane quá hay), 1 là tình huống bị Moura áp sát từ sau lưng mà không biết, may mà không mất bóng. Các tình huống phòng ngự và phối hợp lên bóng khác đều tốt. Tuy nhiên, khả năng tung ra các đường chuyền quyết định vẫn cần cải thiện nhiều.

Ter có 1 ngày thi đấu xuất sắc, các bàn thua đều không thể cản phá.

Có vẻ Valverde không biết chơi 4-3-3 thật, công không rực lửa mà thủ thì ngáo ngơ. Hôm nay chơi 4-4-2 thì thủ vẫn ngáo nhưng hàng tiền vệ chắc chắn hơn rất nhiều. Đội bóng của Valverde luôn có mức tinh thần thi đấu không cao, nếu không muốn nói là thấp. Đó là lý do mà ta rất hay thua những trận ức chế từ mùa trước đến giờ. Mùa này Si có vẻ gấu hơn, hi vọng sẽ cải thiện được điều này.

Một Tottenham vắng nhiều trụ cột đã khiến ta vất vả tới những phút cuối cùng thì chặng đường phía trước còn nhiều gian nan lắm.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Lúc Lamela ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2 3 cho Tot, ngồi xem mà chỉ sợ bị lật kèo. Rất may là cuối cùng Barca cũng bảo toàn được chiến thắng. Hàng thủ vẫn ngáo ngơ, chưa mang lại cảm giác yên tâm. Hên cái là hàng thủ bên kia còn ngáo gấp 2 :dreaming::dreaming::dreaming::dreaming::dreaming:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua ngoài việc ghi bàn thì cả Cu Tí Nhỏ và Rocketic đều thi đấu không tốt.

Arthur thì trận này đã mạnh dạn hơn, dám cầm bóng và tung ra những đường chuyền khó. Khả năng thoát pressing bằng những cú xoay compa, giữ thăng bằng (do trọng tâm thấp), và những pha chạm bóng khiến chúng ta liên tưởng đến Xavi. Mong rằng cu cậu sẽ được sử dụng nhiều hơn nữa, và sẽ thay thế hẳn vị trí của Rakitic.

Pique đúng là đã chậm và vụng về hơn nhiều trong phòng ngự, nhưng phải thừa nhận lối đá của chúng ta cần mẫu trung vệ biết điều phối bóng ngay từ dưới như thế. Lenglet đá như thế này chắc cũng sớm trở lại ĐT Pháp thôi.
 

tn0527

Mầm non xã
Đầu quân
4/10/18
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
25
Barça đồng
0
Messi sáng nay đá hay quá. dù hơi đen 2 quả trúng cột dọc
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Khổ, không thắng thì vẫn bênh Valverde như thường chứ. Ông Si mà ập được 2 quả sau thì Gà trống có mà vỡ trận luôn. Đá đếch gì mà không thằng nào chém nổi cứ như sợ bị đá phạt hàng rào không bằng. Ông lùn sút thì cứ phải sút góc hiểm sát sạt mới chịu trong khi tay thủ môn chắc được mua về từ lò bóng đá phong trào phủi - ra vào như đùa ;)). Mà thế quái nào Cá Vàng lên đồng quả sút vô lê trên không đẹp thế. Ông này siêu XayDa chắc rồi. Còn lại thì ông đá như hạch.

Phút cuối nếu nói thay người thì phải nhắc đến cả một nghệ thuật. Đầu tiên hàng tiền vệ của ta cầm bóng thì vượt trội. Chắc Gà Trống lần đầu tiên gặp phải đối thủ cầm bóng tốt hơn hẳn đến thế. Khi hàng tiền vệ của ta áp đặt được lối chơi và giữ bóng tốt thì đó là cách phòng ngự tốt nhất (trích lời thánh Johan Cruyff). Do đó khi có 1 tay thoát pressing, điều phối và cù nhây giỏi kiểu Xavi là Melo trên sân thì chẳng HLV nào sẽ rút anh ta ra khi đối phương đang dồn lên hết phút cuối. Điều thứ hai các HLV chỉ tung con bài đấm đá chơi rắn hòng chặn các cú sút xa hoặc nhồi bổng liên tục cầu may ở các phút cuối. Đó là nguyên tắc bất thành văn rồi và ở Barça thì lại càng bảo thủ hơn nữa. Nếu theo nhà người ta thay người thì cứ phút 75 rất dễ bị Pottchetino đọc vị. Ta đang là người dẫn trước và cứ chờ đối thủ động tĩnh trước. Đa phần các cầu thủ vào sân của Gà đều không phải mối nguy quá lớn trong suy nghĩ của Valverde. Có tay Sissoko làm thót tim quả tý nữa 3-3. Nhưng qua pha đó mới thấy thằng Umtiti của ta dự bị cả mùa cũng chẳng sao :D.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Phòng ngự 4-4-2, tấn công chuyển 4-3-3 chìa khóa là sự dịch chuyển Coutinho và dịch chuyển hàng tiền vệ gồm Rakitic - Arthur. Vidal nếu dùng khéo có thể dùng tốt, vì đã từng đá trong hệ thống này ở Muchen rồi. Hi vọng vẫn còn những cách đá khác, để điều chỉnh, nhân sự mình vẫn khá dồi dào.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Cảm giác Rakitic no danh hiệu rồi thì phải, đá cứ như đùa chả có tí máu lửa nào cả, vẫn biết kiểu của anh ấy là như thế nhưng nhiều lúc thấy bực mình éo chịu nổi, rất tưng tửng. Busi và Pique kém hơn nhiều rồi nhất là Pique, hắn cạo râu đi mất cả đẹp trai lẫn tài năng. Hy vọng vào Vidal thêm chất rắn cho Barca như kiểu Davids ngày trước thì ngon, he he
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sao không để Dembele đá tiền đạo thay Suarez 15 phút cuối nhỉ! Cảm giác Dembele đá tiền đạo cắm sẽ là phát hiện bất ngờ...Kỹ năng toàn diện, sút tốt hai chân, đánh đầu chạy chỗ đều tốt. Chán với cái kiểu thủ cựu của Valverde. Lại nói về Pique, sao không thay Vermalen khi nhận thấy Pique đã hụt hơi gần cuối h2! Thực sự thì trận thắng này chỉ để thấy rằng Messi là trái tim trong mọi hơi thở của Barca và nếu không có tim thì sống thế nào??? Lo nhiều hơn là mừng sau trận đấu rất hay và thỏa mãn đầy bàn thắng đẹp.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top