Vòng 23. Sevilla-Barca: 1-1. Thoát nạn.

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
[center:44cdf4e1a0]
logosevilla.thumbnail.jpg
vs
barca-1.gif
[/center:44cdf4e1a0]
denpietrau nói:
Tạm quên đi những niềm vui nho nhỏ khi đội bóng xã nhà rút gọn được chút ít khoảng cách với đội đầu bảng Real, chúng ta chuẩn bị đón chờ vòng đấu mới hứa hẹn cực kỳ khó khăn có thể khiến nhiều người lo lắng: gặp Sevilla.
Trong phạm vi mùa bóng Barca đã gặp Sevilla 3 lần với 1 chiến thắng chật vật trên sân nhà Nou Camp và 2 trận hoà trong Copa del Rey. Chỉ cần thống kê như vậy thôi cũng đủ khiến các culé của Barca lo lắng cho chuyến đi bão táp của đội nhà lần này.
Về lực lượng, Barca tiếp tục không có sự cống hiến của Eto'o do Camơrun đã lọt vào bán kết Can 2008 trong khi đó Kanoute sẽ có mặt bên kia chiến tuyến. Ronnie và Messi chưa lấy lại được phong độ nên sự có mặt cùng lúc của 2 cầu thủ này trên sân là rất thấp. Trong trận đấu với Osasuna, F.Rijkaard đã tung Ronnie vào sân ở giữa hiệp 2 để thay chính Messi. Ở hàng hậu vệ sẽ không có mặt của Puyol trong khi đó Marquez trở lại sau chấn thương chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác. Điều này sẽ là tổn thất rất lớn bởi Sevilla rất mạnh ở hai cánh và có ai mà không lo lắng nếu Alves vượt qua được Abidal thì Thuram (Marquez) có bọc lót kịp. Thật ra vị trí đó là của Milito nhưng chắc chắn trung vệ người Nam Mỹ sẽ phải vất vả theo kèm cặp tiền đạo của đội chủ nhà.
Trận đấu khó khăn báo trước với xã nhà một thông điệp là nếu không giành được trọn vẹn 3 điểm thì chắc chắn khoảng cách với Real trở lại khá xa khi bầy Kền Kền chỉ phải ngồi chờ làm thịt Va-la-đô-lít.
Khó khăn này thử thách rất nặng nề cho F.Rijkaard trong việc thổi bùng ngọn lửa chiến đấu vào các nghệ sĩ sân cỏ của Barca.
Tiến lên Barca!


năm mới vui vẻ nhé cả nhà
năm Con Chuột hy vọng sẽ là 1 năm thành công cho BARCA
trận đấu này khai xuân nhỉ
quả là Sevilla đá rất khó chịu , đáng ngại nhất là những pha lật cánh đánh đầu từ 2 biên cheo vào
Sevilla lại được đá sân nhà , thực dụng là điều cần có lúc này , khi 1 tấn công đang ko còn là chính mình như những năm trước !
đang băn khoăn ko biết bộ 3 tấn công của BARCA tran này là ai :/
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tình hình Can 2008 hiện tại là đội anh Ếch càng bị các xã viên mong loại thì giờ lại chui vào đến tận trận chung kết sau chiến thắng trước chủ nhà Ghana. Mặt khác Bờ Biển Ngà bị loại bởi Ai Cập. Không biết Can 2008 có đá tranh 3-4 không? Nếu không thì nguy cơ một mối nguy hại cho Barca trận tới là Keita sẽ trở về kịp đá. Căng đây!
 
B

bazen

Khách viếng thăm
Năm mới chúc các bác xã viên vui vẻ nhá.

Hàng hậu vệ các bác đang thiếu hụt nghiêm trọng mà sao ko thấy ai nhắc đến tài năng trẻ Ô loe ngoe nhỉ??
Em là mong chú ấy vào sân lắm lắm.
Hy vọng năm con chuột Bóp C lại đá đẹp như trc chứ đừng bắt chước Chelsea hay Real nhà em nhá :lol:

Dự đoán: Sel 3-2 Bóp C
 

le0_messi

Tiểu học xã
Đầu quân
9/12/07
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
xem ra mấy anh thủ đô cũng đang thích O LÊ NGOE nhà mình ghê nhỉ ?các anh cứ Mua thêm chú này thì hàng hậu vệ của REAL là ...vô đối I-) BARCA cũng chả dám giữ

trận này BARCA phải thắng thì mới có cơ hội rút ngắn khoảng cách với REAL :woot: Vì REAL gặp chú tý hon VALADOLID là khó khăn .truyền thống của dân thủ đô là chết bờ chết bụi mà :-'
BARCA 2-1 SEL
 

ryuken

Trung học xã
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Singapore
Barça đồng
0
Có khi tập thể của bác Bẹn chút tơ trên thủ đô lại mưng tuổi xã bọn tớ bằng trận thua tưng bừng cũng nên , nếu dc thế thì rất hân hạnh
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Oleguer đá chính, và cánh phải lủng hoàn toàn. Thằng ch* Rijkaard đang nghĩ gì? Năm ngoái cũng thua vì Oleguer, rồi mới tung Zambrotta vào chữa cháy, rốt cuộc Zam ăn luôn thẻ đỏ. Năm nay lại chơi trò này tiếp?
Một ông già 35 tuổi như Thuram còn có thể dắt bóng bên cánh phải và tạt khá nguy hiểm, vẫn còn có ích hơn thằng Oleguer. Rijkaard, mày biến khỏi Nou Camp đi.

@ Đề nghị bác hungbarca bình tĩnh.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
hết giờ roài , hoà trong nuối tiếc những phút cuối trận !
O lé ngoé vào sân , có lẽ là khi Zam và Puyol trấn thương thôi , có thể thông cảm cho RK trong trường hợp này
H1 thì thất thế hoàn toàn so với Sevilla
H2 RK đã mạo hiểm khi đá 4 tiền đạo và BARCA đã lấy lại được thế trận , bàn thắng của Xavi đến cũng kịp thời , đúng là đội trưởng toả sáng khi mọi người cần anh !
Rô vẩu được tung vào sân nhưng anh đá quá thất vọng , chuyền bóng dê bóng cũng dở , bao nhiêu quả sút phạt thì toàn đá ko qua hàng rào , tiếc hùi hụi .Thiết nghĩ những quả như thế nhường lại Xavi còn tốt hơn , có lẽ lâu ko đá nên mất nốt khả năng sút phạt rồi !
1 trận đấu hay và kịch tính với bét xì nhè thẻ vàng và 1 thẻ đỏ đã kết thúc trong nuối tiếc của các Cule'
có lẽ sẽ là 8 điểm sau vòng này nhưng còn nước còn tát còn hy vọng nhé anh em !
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hình như các cầu thủ Brazil đều vậy. Sau 2-3 năm rực sáng là chết hẳn. So sánh Rivaldo ngày xưa và Rô vẩu giờ là khá tương đồng. Rô vẩu giờ đi bóng ko qua ai, chuyền thì kém sắc sảo, sút phạt còn không qua nổi hàng rào. Ngày xưa Rivaldo cũng y hệt vậy.
Cái này không biết là do họ mất đi độ dẻo theo thời gian trong các pha bóng (giống như 1 cái khớp lâu ngày mất dầu nhờn vậy), hay là do mất cảm giác bóng (do ăn chơi?). Cái này chỉ có giới chuyên môn mới hiểu nổi.
Nhắc lại cánh phải ngày hôm nay: chúng ta thà tin tưởng Thuram bên cánh phải còn hơn thằng lợn Oleguer. Sao không bố trí cặp trung vệ M-M từ đầu, với Thuram bên cánh phải? Chúng ta cần độ chắc trong 1 trận cầu như vậy. Oleguer thì không có 1 yếu tố gì cần thiết cho trận cầu này (ngoài bán độ).
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chính xác, cánh phải trận vừa rồi như để ngỏ cho thằng Capel nó tung hoành. Thực sự thằng ch* Oleguer vào sân Barca đá như chấp người vậy, khi Keita bị thẻ đỏ thì chúng ta mới đá bằng người. Để ý trên sân rất ít khi đồng đội chuyền bóng cho thằng ch* vì có lẽ sẽ biết là chuyền cho nó sẽ chẳng ra gì và rồi kiểu gì cũng mất bóng.
Thực sự là rất bực và muốn chửi bậy vài câu vì trận vừa rồi Rijcard để cho thằng ch* Oleguer đá cả trận, ko thể hiểu nổi, hiệp 1 Thuram thường xuyên fải ra cánh để làm hộ nhiệm vụ cho nó, trong khi nó chạy trên sân như một con ch* ngu ngơ.Phòng thủ thì ko còn từ nào để nói.
Ừ thì Zam và Puyol chấn thương nhưng thà để Thuram đá bên phải còn đỡ đau tim hơn thằng Oleguer. Có lẽ Rijcard nên trả nó về đội hình B và tìm một thằng khác mà cặp bồ, chứ cứ thế này thì chỗ của Rijcard cũng ko còn chứ đừng nói thằng Oleguer
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cái bảng điện tử thông báo bác Thuram và thiên tài Oleguer rời sân đầu hiệp 2 là đã thấy âm ỉ sướng đôi chút. Ai dè đến cái bảng nó cũng hâm mộ nhầm anh Oleguer khi anh sờ sờ vẫn hiên ngang đứng đó.
Chán hẳn, chắc bác Phanh là chủ tịch fan hâm mộ anh Ô hay là bác, chú gì gì đó. Cả hiệp 1 là tê cái cánh phải. Bị đám Capel dắt mũi, cứ bóng đến chân anh Ô là y như rằng thằng Capel nó lấy ngay mà khi anh chuyền đi thì đảm bảo mất. Ấy thế mà bác Phanh vẫn quyết dùng anh cả trận và may thay hàng công đã lấy lại 1 điểm. Có lẽ lo lắng Marquez mới hồi phục chấn thương nên bác Phanh đã không tin dùng ngay đầu trận trước 1 đối thủ mạnh như Sevilla. Thật ra Thuram đá khá tốt 30 phút đầu trận. Bàn thua xuất phát từ pha phối hợp khá đẹp của Sevilla do chân cái thằng hãm Alves (ngứa mắt thằng này quá :hit: ).Và trong pha căng ngang thì anh Ô lớ ngớ chọn cho mình vị trí của một anh hậu vệ bám cánh đứng nhìn 2 tiền đạo băng vào mà không phản ứng. Non thật. Em nghi năm sau có lẽ Thể Công hay Bình Dương sẽ có anh Ô trong đội hình. Đẳng cấp của anh chỉ ở mức dưới trung bình!
Valdes có một trận đấu hay vì nếu không có anh thì ta thủng ít nhất 3 bàn. Và nếu may thêm chút nữa thì anh Ô để Capel chọc ít nhất 3 bàn. Kinh thật, thế mà bác Phanh vẫn tin dùng :-' .
Hiệp 1 thuộc về Sevilla, hiệp 2 dù sao bác Phanh cũng sắc sảo hơn 1 chút khi mạnh dạn thay đổi bộ trục giữa của đội bóng. Âu cũng là cánh cứu vớt hay chữa cháy cái hiệp 1. Hoá ra thế cũng là bài!
Ta đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm. Chờ xem tiếp vậy!
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
để Thuram ra cánh phải ko thể được , vì cả thể lực lẫn tốc độ của bác ta đều kém , lại bị thằng Capel dắt mũi nữa thôi
lại nhớ Belletti rùi , chú này đá vẫn chắc chắn và hiệu quả hơn Ô lé ngoé nhưng hồi đó RK có vẻ chiều Ô lé ngoé hơn nên đã bán Belletti đi hiz
cầu Trời Phật tối nay Dê An ít nhất là bị cầm hoà :/
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Trận quan trọng thế này ko hiểu sao ngoài anh Ô loe ngoe bác Fank còn sài thêm cả cái anh Edmilson vừa chấn thương trở lại toàn chuyền hỏng để cho bác maquez ngồi dự bị hiệp 2 mới cho vào, chán hẳn cả anh Nhô nó huých nhẹ cái đã ngã ăn vạ thế mà quả phạt nào cũng lanh tranh đòi đá phạt. Bao h mới áp đặt được lối chơi lên đối phương đây?
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
bây giờ là 8 điểm rồi , mới đầu H2 đã 6-0 , Dê An thắng dễ như đi dạo
với BARCA việc áp đặt lối chơi lên đối phương cũng là hết sức khó khăn , đá thực dụng , chắt chiu từng bàn thắng từng điểm một cũng là hết sức cần thiết , nhưng có những người như Ô lé ngóe thì khung thành BARCA vẫn còn trao đảo lắm !
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi không hiểu sao bao đời HLV Barca không xếp Xavi đứng đầu danh sách đá phạt. Xét về lực sút thì có vẻ Xavi hơi hiền, nhưng độ hiểm và sự chính xác thì chưa ai qua nổi Xavi, kể cả thần tượng cũ Guardiola. Đôi khi tôi còn thấy cả Henry và Deco sút phạt nếu ko có Rô vẩu trên sân. Đúng là Henry và Deco đôi lần có sút vào, nhưng tôi vẫn liệt 2 chú này vào hàng không biết sút phạt trực tiếp.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
bây giờ là 8 điểm rồi , mới đầu H2 đã 6-0 , Dê An thắng dễ như đi dạo
Thực ra cũng k0 dễ lắm đâu. Nếu xem khoảng 30 phút đầu hiệp 1 thì sự khác biệt giữa 1 nhà ĐKVĐ và một tân binh là k0 nhiều ngoài mặt TS.
Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ Valladolid đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Casillas nhưng lại k0 thành công và sự nôn nóng của họ đã phải trả giá.

Hy vọng dù mong manh nhưng chặng đường còn dài. Lúc này Barca chỉ nên nghĩ đến giải quyết từng trận đấu của mình.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Năm mới chúc toàn thể Xã viên sức khoẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!!!
Barca đã hoà trong một trận đấu mà đội bạn chơi quyết tâm hơn, có nét hơn, thể hiện được đúng đấu pháp mà họ đã đề ra. Như thế cũng là một kết quả tích cực cho Barca cũng như Hội nông dân Xã nhà.
Không cần quan tâm đối thủ Real đá như thế nào mà ta nên xem cách đá của Đội bóng xã nhà ra sao thôi.
Happy new year!!!
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hix mấy ngày tết ăn chơi wá, xem hụt mất trận đấu này. Năm mới chúc baxa iu dấu sẽ thi đấu hứng khởi hơn. Đường còn dài mà, bà con xã ta đừng lo

Còn Sống Còn Hi Vọng :p
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
barcano1 nói:
bây giờ là 8 điểm rồi , mới đầu H2 đã 6-0 , Dê An thắng dễ như đi dạo
Thực ra cũng k0 dễ lắm đâu. Nếu xem khoảng 30 phút đầu hiệp 1 thì sự khác biệt giữa 1 nhà ĐKVĐ và một tân binh là k0 nhiều ngoài mặt TS.
Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ Valladolid đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Casillas nhưng lại k0 thành công và sự nôn nóng của họ đã phải trả giá.

Hy vọng dù mong manh nhưng chặng đường còn dài. Lúc này Barca chỉ nên nghĩ đến giải quyết từng trận đấu của mình.
Đồng tình với quan điểm của bạn về con đg phía trước của đội nhà!
Nếu ai xem kĩ trận vừa rồi của Real với Valladolid thì sẽ thấy một sự khác biệt.Đó là Guti.A là tác giả của 2 đường chuyền thành bàn thứ 1 và thứ 3,là người phát động phản công dẫn đến pha bật tường rồi ghi bàn của Raul(bàn thứ 2 của trận).Valladolid cầm bóng,triển khai tấn công rất tốt như đá trên sân nhà trong 15 phút đầu,kể cả khi bị dẫn bàn ở phút thứ 8,nhưng cứ áp sát đến vòng 16m50 thì họ lại ko biết làm tiếp thế nào,thậm chí khiến cho các hậu vệ Real liên tục chuyền sai...hic.Chỉ cần họ có 1 bàn trước thôi thì mọi việc đã khác..Amen!!! :((

Added after 18 minutes:

hungbarca nói:
Hình như các cầu thủ Brazil đều vậy. Sau 2-3 năm rực sáng là chết hẳn. So sánh Rivaldo ngày xưa và Rô vẩu giờ là khá tương đồng. Rô vẩu giờ đi bóng ko qua ai, chuyền thì kém sắc sảo, sút phạt còn không qua nổi hàng rào. Ngày xưa Rivaldo cũng y hệt vậy.
Cái này không biết là do họ mất đi độ dẻo theo thời gian trong các pha bóng (giống như 1 cái khớp lâu ngày mất dầu nhờn vậy), hay là do mất cảm giác bóng (do ăn chơi?). Cái này chỉ có giới chuyên môn mới hiểu nổi.
Nhắc lại cánh phải ngày hôm nay: chúng ta thà tin tưởng Thuram bên cánh phải còn hơn thằng lợn Oleguer. Sao không bố trí cặp trung vệ M-M từ đầu, với Thuram bên cánh phải? Chúng ta cần độ chắc trong 1 trận cầu như vậy. Oleguer thì không có 1 yếu tố gì cần thiết cho trận cầu này (ngoài bán độ).
Bạn nhầm lẫn một chút thì phải. Rivaldo là một cầu thủ mẫu mực trong sân cỏ cũng như ngoài đời.Hạn chế chủ yếu của anh là đôi khi làm chậm nhịp tấn công của đội do giữ bóng hơi lâu(nhưng ko mấy khi mất bóng).Anh bị bán đi là do bất đồng về mặt chuyên môn với HLV thời đó và cũng bởi Chủ tịch AC rất sùng anh(cái này thì cũng giống như Ro vẩu bây giờ).Đẳng cấp khi thi đấu ở AC của Rivaldo nếu ai dõi theo tiếp sự nghiệp hậu Barca cũng rất cao,nhất là khi phối hợp với Seedoft..Nhưng thật tiếc là anh được chủ tịch AC mua về chứ ko phải ý tưởng của HLV và đương nhiên anh phải ngồi dự bị,chỉ được đá một số trận và đá cup QG.
Công bằng mà nói trận vừa qua Ro vẩu đá rất tồi,từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu,chỉ đc cái "khóc lóc" là giỏi..Mong rằng anh ta hãy sớm trở lại phong độ như trận bán kết C1 gặp Milan thôi cũng đc.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
properman nói:
barcano1 nói:
bây giờ là 8 điểm rồi , mới đầu H2 đã 6-0 , Dê An thắng dễ như đi dạo
Thực ra cũng k0 dễ lắm đâu. Nếu xem khoảng 30 phút đầu hiệp 1 thì sự khác biệt giữa 1 nhà ĐKVĐ và một tân binh là k0 nhiều ngoài mặt TS.
Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ Valladolid đã thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Casillas nhưng lại k0 thành công và sự nôn nóng của họ đã phải trả giá.

Hy vọng dù mong manh nhưng chặng đường còn dài. Lúc này Barca chỉ nên nghĩ đến giải quyết từng trận đấu của mình.
Đồng tình với quan điểm của bạn về con đg phía trước của đội nhà!
Nếu ai xem kĩ trận vừa rồi của Real với Valladolid thì sẽ thấy một sự khác biệt.Đó là Guti.A là tác giả của 2 đường chuyền thành bàn thứ 1 và thứ 3,là người phát động phản công dẫn đến pha bật tường rồi ghi bàn của Raul(bàn thứ 2 của trận).Valladolid cầm bóng,triển khai tấn công rất tốt như đá trên sân nhà trong 15 phút đầu,kể cả khi bị dẫn bàn ở phút thứ 8,nhưng cứ áp sát đến vòng 16m50 thì họ lại ko biết làm tiếp thế nào,thậm chí khiến cho các hậu vệ Real liên tục chuyền sai...hic.Chỉ cần họ có 1 bàn trước thôi thì mọi việc đã khác..Amen!!! :((

Added after 18 minutes:

hungbarca nói:
Hình như các cầu thủ Brazil đều vậy. Sau 2-3 năm rực sáng là chết hẳn. So sánh Rivaldo ngày xưa và Rô vẩu giờ là khá tương đồng. Rô vẩu giờ đi bóng ko qua ai, chuyền thì kém sắc sảo, sút phạt còn không qua nổi hàng rào. Ngày xưa Rivaldo cũng y hệt vậy.
Cái này không biết là do họ mất đi độ dẻo theo thời gian trong các pha bóng (giống như 1 cái khớp lâu ngày mất dầu nhờn vậy), hay là do mất cảm giác bóng (do ăn chơi?). Cái này chỉ có giới chuyên môn mới hiểu nổi.
Nhắc lại cánh phải ngày hôm nay: chúng ta thà tin tưởng Thuram bên cánh phải còn hơn thằng lợn Oleguer. Sao không bố trí cặp trung vệ M-M từ đầu, với Thuram bên cánh phải? Chúng ta cần độ chắc trong 1 trận cầu như vậy. Oleguer thì không có 1 yếu tố gì cần thiết cho trận cầu này (ngoài bán độ).
Bạn nhầm lẫn một chút thì phải. Rivaldo là một cầu thủ mẫu mực trong sân cỏ cũng như ngoài đời.Hạn chế chủ yếu của anh là đôi khi làm chậm nhịp tấn công của đội do giữ bóng hơi lâu(nhưng ko mấy khi mất bóng).Anh bị bán đi là do bất đồng về mặt chuyên môn với HLV thời đó và cũng bởi Chủ tịch AC rất sùng anh(cái này thì cũng giống như Ro vẩu bây giờ).Đẳng cấp khi thi đấu ở AC của Rivaldo nếu ai dõi theo tiếp sự nghiệp hậu Barca cũng rất cao,nhất là khi phối hợp với Seedoft..Nhưng thật tiếc là anh được chủ tịch AC mua về chứ ko phải ý tưởng của HLV và đương nhiên anh phải ngồi dự bị,chỉ được đá một số trận và đá cup QG.
Công bằng mà nói trận vừa qua Ro vẩu đá rất tồi,từ chuyên môn đến tinh thần thi đấu,chỉ đc cái "khóc lóc" là giỏi..Mong rằng anh ta hãy sớm trở lại phong độ như trận bán kết C1 gặp Milan thôi cũng đc.

Vậy thì Rivaldo rơi vào trường hợp trước. Cái khớp hết dầu nhờn thôi. Sự chậm nhịp của Rivaldo cũng mới sau này thôi, ngày xưa Rivaldo xử lý rất nhanh, gọn, và quái.
Còn về La Liga thì ko thể hy vọng gì nữa, ko thể lạc quan nữa. Nói là Real bế tắc, vậy nhìn lại mình xem, mình cũng khá gì hơn nó. Mình toàn đá biên, lâu lâu mới làm được 1 quả trung lộ. 8 điểm đã là quá xa rồi. Có ai nhớ lại 2-3 năm trước, mình dẫn nó cũng từng đó điểm, rồi bọn fan Real nói là sẽ đuổi kịp Barca, thì chúng ta nghĩ gì ko? Chúng ta chỉ nghĩ: "Thật ngu xuẩn". Giờ thì cũng vậy thôi. Mà đuổi theo làm gì? Thể hiện như vậy thì vô địch là xứng đáng sao?
 

nothink

La Masia
Đầu quân
22/1/08
Bài viết
97
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
hungbarca nói:
Mà đuổi theo làm gì? Thể hiện như vậy thì vô địch là xứng đáng sao?

Em rất thích câu này của bác. Đúng thế thật, cái mà chúng ta cần đâu chỉ là 1 chức vô địch LaLiga. Chúng ta yêu Baxa đâu phải chỉ vì những cái danh hiệu nhất thời đó. Hồi trước em có nói là thèm cái cảm giác của mấy năm trước. Lúc đó xem trận nào cũng thấy tưng bừng, dù kô phải trận nào cũng thắng. Em còn nhớ vào mùa giải 04-05 chúng ta bị chesea loại khỏi champion leage. Trận lượt về năm đó đầy cảm xúc. Baxa bị dẫn trước 3 trái nhưng thi đấu rất quả cảm. Kết quả chúng ta thua 4-2, xem xong lặng hết cả người. Thua mà vẫn tự hào. Đó mới là tinh thần chúng ta muốn thấy ở Baxa

Baxa có thể hòa thậm chí là thua, không sao chỉ cần Baxa vẫn cứ là Baxa là được
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top