Vòng 3: AC Milan - FC Barcelona [1 - 1] Chờ phân định ở lượt về

Pyromania

Mầm non xã
Đầu quân
14/3/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
180px-UEFA_Champions_League_logo_2.svg.png

acmilan.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Thời gian: 1:45 - Ngày: 23/10/2013 - SVĐ: San Siro


Milan_Barca.jpg

Bước sang tuần này HLV Tata Martino và các học trò sẽ có một khoảng đầy khó khăn với những trận đại chiến quan trọng cả trên mặt trận trong nước và châu lục.
Ngày mai họ sẽ phải làm khách trên sân San Siro trước một đối thủ có truyền thống và đẳng cấp thuộc vào hàng cao nhất ở châu Âu - AC Milan.
Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, hai đội cũng đã chạm trán nhau ở vòng đấu loại trực tiếp và Barca đã bị đội chủ nhà cho phơi áo với hai bàn thắng. Tuy nhiên khi trở về Camp Nou, phong độ chói sáng của Messi đã giúp đội bóng lật ngược thế cờ để rồi kết thúc lượt trận với tỉ số chung cuộc 4-2 và lọt tiếp vào vòng tứ kết.
Nói thế để thấy rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Milan vẫn là một đội bóng lớn như chính Zubizarreta vừa thừa nhận với tất cả sự tôn trọng và thận trọng cao nhất.
Ở phía ngược lại, vừa trải qua một mùa giải với nhiều biến động nhân sự trong đó đáng chú ý nhất là sự ra đi của Flamini và sự tái hợp "thiên thần" Kaka cùng với sự gia nhập của chân sút Alessandro Matri.
Cầu thủ trở về từ Madrid đã hồi phục chấn thương và có khoảng 15 phút thi đấu làm quen với bóng trong trận đấu gặp Udinese hồi cuối tuần qua.
Mặc dù thời gian ít ỏi khiến Kaka không thể có nhiều đóng góp cho đội bóng nhưng chắc chắn sự trở lại của anh sẽ khiến tinh thần của các đồng đội lên cao.
Ngoài ra, về lực lượng, hậu vệ De Sciglio sẽ được kiểm tra y tế sớm để có thể xác định liệu có đủ thể lực tham gia trận đấu này, tiền đạo Balotelli thì đã hồi phục chấn thương và tham gia tập luyện cùng đồng đội để có thể chiếm lấy một suất trên hàng công của Milan cho trận đấu tới. Bên cạnh đó, Mexes và De Jong đã hồi phục thể lực và chắc chắn có thể ra sân từ đầu.

Hai cầu thủ trẻ là Birsa và Gabriel đã thi đấu hồi cuối tuần qua nhận được sự đánh giá cao của ông thầy Allegri và ông không giấu diếm khả năng sẽ tung Birsa vào sân nếu cần thiết.

Còn về phía đội khách, HLV Tata đã xác định được 22 cái tên sẽ tham gia trận đấu tới. Đáng chú ý là ngoài sự vắng mặt của Isaac Cuenca, Jordi Alba và Ibrahim Afellay thì Barcelona sẽ có được đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nghĩa là có sự trở lại của Alves, Piqué và Alexis sau khi những cầu thủ này được nghỉ hồi cuối tuần qua. Thủ môn trẻ Oier Olazábal cũng được gọi tập trung.
Tuy nhiên trong buổi tập cuối cùng trước khi di chuyển sang Milan, Piqué đã phải tập luyện thểriêng nhằm hồi phục thể lực khiến cho khả năng ra sân từ đầu của trung vệ này bị đặt dấu hỏi.

Với sự có mặt của hầu hết các cầu thủ trụ cột, cuộc đối đầu sắp tới chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là vòng đấu thứ 3 ở vòng bảng UEFA Champions League nên tính chất quyết liệt chắc chắn sẽ giảm so với những lần hai đội đụng độ ở vòng loại trực tiếp.
Khả năng hai đội sẽ thi đấu với những toan tính của mình.
Đặc biệt là đội khách khi họ sẽ có trận đấu "Siêu kinh điển" trên sân nhà với đại kình địch Real Madrid vào cuối tuần này.
Tuy nhiên biết đâu như giám đốc thao Zubizarreta đã phát biểu với báo chí rằng trận Siêu kinh điển vào thời điểm này vẫn chưa mang tính quyết định đến ngôi vương vào cuối mùa giải thì Barca sẽ cố gắng thi đấu để giành lấy một chiến thắng trên sân khách.

Dự đoán kết quả trận đấu: 2-2.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Các cầu thủ đã đặt chân tới Milan, lúc này Tata cùng với A. Sanchez đang phát biểu trước giới truyền thông.

Theo mình thì trận này thắng càng tốt, hòa cũng được mà thua cũng không sao cả. Chúng ta vẫn còn 3 trận lượt về.
Dĩ nhiên nếu thắng thì sẽ thảnh thơi hơn trong những vòng đấu còn lại.
Trận cuối tuần này quan trọng hơn nhiều vì yếu tố thù địch truyền thống, danh dự và mục tiêu cắt đuôi đối thủ.

Dự đoán là: 2-1. :shame:
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đã từ lâu lắm rồi Milan đã không phải là đối thủ xứng tầm của Barca. Chiến thắng trước Milan dường như đã trở thành một chân lý.
 

jioweronv

Mầm non xã
Đầu quân
8/10/13
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Nhận định !! AC Milan V FC Barcelona

UEFA Champions League -- Giờ thi đấu: 10/23/2013 02:45 Wednesday
AC Milan V FC Barcelona

-----------------------------------

AC Milan vẫn tiếp tục những ngày tháng thi đấu không thành công ở Serie A. Hiện nay AC Milan đang đứng thứ 8 tại Serie A, sau trận thua 2-3 trên sân của Juventus, AC Milan mới có ngay chiến thắng 1-0 khi tiếp Udinese hồi cuối tuần trước. Cục diện bảng H lúc này Barcelona hiện đang dẫn đầu với 6 điểm với 5 bàn thắng ghi được và chưa hề để thua bàn nào. AC Milan đứng thứ hai với 4 điểm sau khi có chiến thắng 2-0 trên sân nhà khi tiếp Celtic, trận đấu thứ hai họ hòa nhau 1-1 trên sân của Ajax.


Barcelona khởi đầu mùa giải mới với chiến thắng 4-0 khi tiếp Ajax còn trận đấu trên sân của Celtic họ chỉ thắng với tỷ số 1-0. Tuy trận đấu mới đây FC Barcelona lại hòa 0-0 trên sân của Osasuna nhưng không thể đánh giá thấp sức mạnh của họ trong trận đấu tới đây trên sân của Milan. Hiện nay Milan đang rất rối trong cách bố trí hàng tấn công của mình bây giờ họ còn mời lại tiền đạo đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao là Robinho, còn Barcelona sau khi có Neymar đang quyết tâm lấy lại thế thượng phong khi bị bóng đá Đức lấn át. AC Milan đang thất thế nên khó có thể tin họ có thể có điểm mặc dù được đá trên sân nhà. Chúc mọi người may mắn!


Đội hình:
AC Milan: Gabriel, Christian Zapata, Matías Auguste Silvestre, Kevin Constant, Ignazio Abate, Riccardo Montolivo, Valter Birsa, Sulley Muntari, Andrea Poli, Alessandro Matri, Robinho
FC Barcelona: Victor Valdés, Carles Puyol, Marc Bartra, Adriano, Martin Montoya, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Xavi, Cesc Fábregas, Neymar, Pedro

Dự đoán: 1-3
AH: BARCELONA -1 @ 2.03
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Martino: "Đây là trận đấu quyết định đến vị trí của chúng tôi"

wqyw.jpg


Phát biểu trong cuộc họp báo trước lượt trận thứ 3 tại vòng bảng UCL, HLV trưởng của Barça khẳng định việc đạt đạt một kết quả thuận lợi trong trận đấu với AC Milan sẽ giúp đội bóng tiến rất gần đến vòng đấu loại trực tiếp:

"Chúng tôi đang có một cơ hội tuyệt vời ở phía trước và chúng tôi cũng hiểu rõ là sẽ không có bất kỳ trận đấu nào được gọi là thủ tục cả. Và cuộc chiến sắp tới sẽ rất khó khăn".

Việc sau trận đấu với Milan, Barça lại phải đối đầu với đại kình địch Real Madrid ngay sau đó nhưng HLV Tata rất tập trung cho trận đấu vào thứ 3 này: "Milan và Madrid đều là những đội bóng tiếng tăm của châu Âu. Trước tiên, chúng tôi cần suy nghĩ về những người Ý và từ thứ Tư sẽ là Madrid. Đây là một tuần với hai trận đấu rất quan trọng, tuy nhiên cả hai đều không mang tính quyết định nhất. Đó đều là những cuộc đối đầu trước những đối thủ duyên nợ và chúng tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể". Martino còn khẳng định thêm: "Nếu vào thứ ba này, chúng tôi có thể đạt được một kết quả thuận lợi thì gần như chúng tôi sẽ có đủ điều kiện để tiến đến vòng đấu loại trực tiếp UCL. Đó là trận đấu quyết định và vì thế 22 cầu thủ quan trọng của chúng tôi đã đến Milan".

Khi được hỏi về những đối thủ sắp tới, thuyền trưởng của Barça đã nói rõ: "Barça phải thi đấu các trận chỉ cách nhau 3 hoặc 4 ngày. Tôi cảm thấy tôi cần có trách nhiệm đối với tất cả các trận đấu mà tôi chỉ đạo. Như mọi khi, tôi phải đưa ra sân một đội hình có thể chơi tốt và giành chiến thắng". Đối với Tata Martino thì đội bóng phải luôn duy trì được phong cách của chính mình: "Barça phải là Barça, bắt đầu từ việc kiểm soát bóng cũng như thực hiện tốt những phương án thay thế có thể xảy ra. Đó là những gì mà đội bóng đã làm trong những năm qua".

Trong buổi họp báo, HLV Tata cũng không quên đề cập đến một số cầu thủ đáng chú ý trong trận đấu tới, đặc biệt là Messi và Balotelli.

Về tiền đạo Mario Balotelli của Milan, HLV trưởng của Barça thẳng thắn bày tỏ: "Balotelli ư? Nếu anh ấy không thi đấu thì đó quả là một tin tức tốt lành đối với những HLV đối thủ, tuy nhiên đối với khán giả thì lại là điều không vui".

Còn đối với số "10" của Barça, Tata khẳng định anh ấy đã sẵn sàng như phần còn lại của đội bóng: "Trong cậu ấy rất tốt, cậu ấy đã đến Pamploma để kiểm tra và tập luyện rất tốt, tôi nhìn thất một sự tự tin rất lớn ở cậu ấy". HLV người Argentina cũng đưa ra ý kiến khi được hỏi thêm về danh hiểu Quả bóng vàng của năm nay: "Tôi không nghĩ rằng bạn có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất thể giới chỉ trong năm ngày. Người ta sẽ bỏ phiếu cho những biểu hiện của bạn trong một năm".
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trong vài ngày chúng ta sẽ phải đối đầu với 2 đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu. Chúc các chàng trai giành chiến thắng!!!!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mùa năm ngoái, Lan già là đội bóng khiến chúng ta có cảm giác sống với bóng đá nhất thời Tito. Chuyện bị Hùm giã thì gần như không buồn bực mấy. Nhưng thất bại 2-0 ở lượt đi và coi như bị loại khiến chiến thắng ở lượt về là vỡ oà. Thậm chí mình còn mày mò làm video clip với ý tưởng A better day thổi harmonica và hình đen trắng mô tả về sự thất vọng sau lượt đi rồi tất cả bừng sáng ở lượt về với đôi chân thiên thần của Messi. 2 bàn Messi trận đó xứng đáng đạp đổ các danh hiệu. Rất tiếc năm ngoái là một Barca kém cỏi để đi đến cùng con đường.

Giờ Lan già vừa chia tay Nesta. Chia tay trước khi gặp Barca :D. Đừng phí nước mắt cho một huyền thoại người Ý và tượng đài của Milan. Hãy xông tới và PHẢI GIÃ thật đậm để tặng Nesta món quà: không có Nesta, Milan 'kém' lắm. Lật ngược vấn đề thì...Milan thật sáng suốt :D.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này Milan vắng khá là nhiều trụ cột đó, ít nhất chúng ta cũng phải kiếm được 1 điểm ở trận đấu này thì mới phê.
Balloteli hình như không có duyên với chúng ta hay sao ấy, cứ chuẩn bị đá là chấn thương :)).
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này mình có linh cảm là rất khó nhằn, phải cố thắng thôi để tạo đà tiêu diệt dê.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tầm quan trọng của trận tối nay vẫn xếp sau trận cuối tuần gặp Real, tối nay thắng thì quá tuyệt, hoà cũng chẳng sao, thua cũng không phải là thảm hoạ, sai lầm tối nay vẫn đủ thời gian sửa chữa, nhưng sai lầm cuối tuần này thì sẽ rất vất vả để sửa chữa.

Không ngạc nhiên nếu đội hình tối nay không phải là đội hình ưa thích nhất của Tata, những quân bài tốt nhất sẽ xuất hiện cuối tuần này. Cầu thủ không thể thay thế Busquest sẽ ngồi ngoài, Neymar rất có thể được dưỡng sức cho siêu kinh điển, gặp mấy chú hậu vệ "made in italy" dễ bị phạm lỗi lắm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Càng ngày càng ngán với Pique. Quả bẫy việt vị đầu trận theo tôi là may mắn, và Pique đã không theo kịp tình huống để xổng Muntari, may mà anh này nhanh 1 tíc tắc thành ra việt vị, nếu không ta nếm trái đắng từ lúc đó.

Đến bàn thua. Đành rằng lỗi đầu tiên là của Mascherano khi phá bóng sai, nhưng lỗi nặng hơn là lỗi vị trí của Pique. Đồng đội ở vị trí gần bóng hơn, ông cũng hùng hục lao vào biến pha bóng thành trò hề của 2 trung vệ. Nếu biết chọn vị trí, kể cả Masche phá bóng lỗi thì pha bóng đó không quá đáng ngại. Sau đó là vài tình huống hùng hục lừa bóng cả ở giữa sân, tác phong chuyền bóng ông kễnh. Cho Bartra thay thế được rồi!!!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Càng ngày càng ngán với Pique. Quả bẫy việt vị đầu trận theo tôi là may mắn, và Pique đã không theo kịp tình huống để xổng Muntari, may mà anh này nhanh 1 tíc tắc thành ra việt vị, nếu không ta nếm trái đắng từ lúc đó.

Đến bàn thua. Đành rằng lỗi đầu tiên là của Mascherano khi phá bóng sai, nhưng lỗi nặng hơn là lỗi vị trí của Pique. Đồng đội ở vị trí gần bóng hơn, ông cũng hùng hục lao vào biến pha bóng thành trò hề của 2 trung vệ. Nếu biết chọn vị trí, kể cả Masche phá bóng lỗi thì pha bóng đó không quá đáng ngại. Sau đó là vài tình huống hùng hục lừa bóng cả ở giữa sân, tác phong chuyền bóng ông kễnh. Cho Bartra thay thế được rồi!!!

Bác có sự ác cảm không hề nhẹ với Pique thì phải. Theo em ở tình huống 1 chưa hẳn đã là may mắn, cũng có khi Pique chủ động làm thế thì sao.
Bàn thua thì lỗi nặng thuộc về Masche khi chuyền bóng cho đội bạn ngay trong khu vực nguy hiểm, kế đến là Pique ham hố và tự tin thái quá.

Xét một cách toàn cục, cá nhân em đánh giá Pique + Masche chơi ở mức tạm chấp nhận được, tròn vai. Ngoài bàn thua và một số tình huống luống cuống nhưng ko quá đáng ngại thì hầu như là làm tròn nhiệm vụ ở mức vừa phải.
Không chỉ cặp trung vệ mà cả đội từ thủ môn vốn đang có phong độ cao đến bộ 3 tiền đạo đang vào fom đều chỉ chơi ở mức vừa phải, thậm chí còn không bằng trận hòa trước Osasuna.

Xem trận này tuy không sướng nhưng mà vui, vui vì chúng ta biến hóa đa dạng quá, đủ mọi kiểu đánh.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung là phòng ngự kiểu Italia thì không thể đùa được, để trận sau thịt Lan già tại Nou Camp thì chúng ta sẽ gần như chắc chắn có vé.
Ngoài lề một chút:
FT Milan 2-6 Barca

Goals Milan : Maks Barišič 16' Cristante 47'

Goals Barca : Munir El Haddadi 20' 77' Sanabria 22' 72' Elohor Godswill 45+1' Maxi Rolón 90+1'
Đây là tỷ số trận đấu trước đó giữa U19 của chúng ta và U19 Milan trên đất Italia tại đấu trường U19 Champions League.
 

lapulga

Tiểu học xã
Đầu quân
6/3/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca đá như thế này thì khó có khả năng vô địch CL lắm, hàng hậu vệ của chúng ta quá lởm. Đồng ý là Pique dạo này đá chán, nhưng Mas mới là vị trí khiến tôi thực sự lo lắng, Mascherano là 1 tiền vệ phòng ngự, anh ấy thiếu nhãn quan và tầm nhìn của 1 trung vệ nên có những lỗi khá ngớ ngẩn. Sở trường của Mas là những cú xoạc bóng, mặc dù anh xoạc khá chính xác, nhưng chỉ 1 sai lầm là dẫn đến 1 quả Penalty or 1 quả phạt nguy hiểm trước khung thành của Valdes. Barca cần phải mua thêm 1 trung vệ đẳng cấp hoặc thường xuyên sử dụng Batra để nâng tầm anh này nếu không chúng ta sẽ trả giá cho vấn đề của hàng phòng ngự. Mas lại không phải là 1 cầu thủ cao to giỏi đánh đầu. Sử dụng anh ấy trong những trận bình thường tại Laliga khá ổn. Nhưng khi gặp những đối thủ đẳng cấp, những sơ hở sẽ sớm bộc lộ. Còn Adriano chỉ giỏi tấn công, phòng ngự ko đóng góp đc nhiều. Hi vọng Alba sẽ sớm bình phục.

Trước đây khi chúng ta thống trị châu Âu, hàng hậu vệ gồm Alves, Pique, Puyol, Abidal, ngoại trừ Alves 3 cầu thủ kia chống bóng bổng khá tốt nên hàng phòng ngự ổn định hơn. Còn bây giờ chúng ta ko có giải pháp nào cho các tình huống cố định. Thường bị ghi bàn từ những tình huống đánh đầu, trong khi đó ở phía trên chúng ta lại ko tận dụng được những quả phạt góc. Phạt góc là 1 giải pháp tốt để phá vỡ thế bế tắc trước xe bus mà đối thủ dựng lên, nhưng chúng ta lại chuyền ra và ko có cơ hội tiếp cận khung thành 1 cách nhanh nhất. Tuy nhiên vấn đề ko phải là chiến thuật, mà ở con người. Chúng ta gồm nhiều cầu thủ nhỏ con, ko hiểu quả trước những tình huống như vậy. Vấn đề hàng công có thể chấp nhận được, nhưng tình trạng hàng phòng ngự vẫn như thế này quả là đáng báo động.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Phân tích tình huống thủng lưới

1. Một tình huống không có gì là nguy hiểm, cách xa khung thành hàng chục mét, không có cầu thủ nào của AC gây áp lực
2. Pique đã chủ động đưa tay ra, ngụ ý nói với Mascherano rằng "bác cứ phá bóng lên đi, Alexis đang chờ ở phía trên, cu Robinho để đấy chú lo"
3. Không hiểu sao cứ gặp AC là Mascherano đầu óc cứ lơ mơ thế nào, "tẹt cơ" phá trượt bóng. Kỳ là là nó rất giống với tình huống Marcherano phá hụt bóng để chú Niang thoát xuống sút chạm cột ở mùa giải năm ngoái.
4. Pique không xuất sắc chứ không thể nói là Pique lỗi trong tình huống này. Nếu xuất sắc anh ta đã chuộc lỗi cho Mascherano như sau:
- Phá tranh chấp với Robinho, chỉ cần tiểu xảo kéo áo, dùng lực ở vai tỳ đè Robinho ngã là ok, nếu là David Luiz hoặc Pepe thì Robinho đã ngã lăn mấy vòng rồi. Nếu có thổi phạt thì vị trí này cũng không nguy hiểm lắm.
- Đang tranh chấp bóng thì tự nhiên lại lùi lại (chắc là định bắt bài) tạo cho Robinho một khoảng trống trước mặt, nếu đeo bám tốt thì Robinho khó mà chuyền cho Kaka được.

Hoà là một kết quả chấp nhận được, nhưng một điều hơi đáng tiếc là một số trụ cột không biết có đủ 100% thể lực cho trận cuối tuần không ?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mascherano thường xuyền có những pha bóng hụt như thế, ngoài 2 tình huống với Robinho và Niang ra thì mình nhớ ít nhất là trận tranh Siêu cúp năm ngoái anh cũng phá bóng trượt để Higuain băng xuống ghi bàn. Đến bao giờ BLĐ mới thấy được số 14 sẽ không bao giờ có thể trở thành trung vệ được?
 

lapulga

Tiểu học xã
Đầu quân
6/3/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Milan không quá mạnh trong cả công lẫn thủ, họ đứng vững trước hàng công của Barca vì đổ xe bus 2 tầng + với diện tích sân khá nhỏ. Mỗi lần Barca đá trên đất Ý y như rằng chúng ta có rất ít khoảng trống trước xe bus đối phương. Nếu trở lại mặt sân Noucamp rộng rãi, tôi tin Barca có thể dễ dàng đè bẹp Milan. Kết quả hòa trên sân của Milan cũng là 1 lợi thế của Barca tại bảng này. Nhưng điều chúng ta thất vọng là những vấn đề chưa đc giải quyết.

Milan ko mạnh chúng ta đã gặp khó khăn thế này, vậy còn Real, sẽ phải đối phó thế nào. Nói về cuộc chiến đường dài tôi tin Barca có sự ổn định và khả năng vô địch cao hơn. Nhưng trận chiến siêu kinh điển là rất khó khăn, hàng phòng ngự tệ trong không chiến, chậm chạp thường xuyên mắc sai lầm của Barca sẽ đối phó như thế nào trước những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật của Real. Nếu Barca chọn lối chơi tấn công, thì Real có nhiều cơ hội từ sai lầm của chúng ta hơn. Bơi yếu tố con người ủng hộ họ trong lối phản công. Real có đầy đủ các ngôi sao có tốc độ + kỹ thuật + sút xa tốt (CR7, Bale hay Di Maria...) . Real gặp khá nhiều khó khăn trước các đội bóng tự thủ + máu lửa kiểu Aletico, nhưng lối chơi tấn công áo ạt của Barca lại mở ra nhiều cơ hội cho Real. Liệu Tata sẽ áp dụng chiến thuật nào để Barca có thể đánh bại Real đây.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mình thấy trận đấu này lột tả được gần hết sở trường của các cá nhân.

Trong bàn thua, Mascherano thể hiện sở trường thiếu an toàn của trung vệ khi phá bóng mà lại muốn chuyền sang cánh phải đúng tác phong ông đá giữa. Còn Pique thì thể hiện sở trường chọn vị trí kém. Thông thường bóng ở vị trí và hướng đó sẽ do Mascherano theo và sự thực Mascherano có nhiệm vụ theo Robinho. 2 trung vệ thì có một tách ra (Pique) hay thậm chí đừng lao vào thì đồng đội (Mascherano) thoáng tầm nhìn và chuyền sang. Xong. Đơn giản như mọi lần. Nhưng anh Pique lao vào nên đành che chắn giúp Mascherano phá.

Pha bóng đơn giản giữa 3 anh áo cam-vàng đã bị chú tài hết thời đục khoét rất nhanh. Pique cũng nhanh tay che chắn không để Robinho bứt tốc nhưng ta bị thua vì tay Kaka hăng hái trõm được phá bứt tốc và Mascherano tiếp tục dại dột mất một nhịp nửa muốn lao vào Kaka giúp Pique và nửa không nghĩ Robinho chạy chỗ tốt thế.

Ở bàn thắng, ta thấy sở trường phán đoán và lấy bóng tốt từ Busquets. Bóng đến chân Iniesta và đôi chân mà thuật thể hiện sở trường hút đối phương rồi chọc quá đẹp cho Messi. Còn Messi: bình tĩnh, rườm rà, khéo léo, trụ tốt, tinh tế trong pha ghi bàn đều có cả.

Milan vẫn là Milan. Họ đá bóng không hề mất đi bản sắc ở những đường chuyền vị trí hoàn hảo. Nếu Robinho không phải dạng hết đát thì anh ta có thể biến đường chuyền của Kaka ở hiệp hai loại Mascherano rơi đến chân mình thành bàn thắng đẹp. Thật may ta chứng kiến pha bóng hài hước của tuyển thủ Brazil đỡ bóng như không có cảm giác.

Barca vẫn là Barca. Vẫn cặp trung vệ số 1 trong mắt Tata mắc lỗi cơ bản. Vẫn Alexis thiếu sức mạnh lẫn chính xác trong dứt điểm. Rất tiếc cho Neymar có cơ hội đã không thành bàn. Barca vẫn quen bỏ lỡ cơ hội và lần này trước Milan không kín kẽ như năm ngoái thì ta không làm được điều khó tin. Trái tim Xavi đã già và thi thoảng bùng cháy. Hy vọng anh bùng cháy trong nhận trận quyết định.

Hôm nay có một pha bóng không ưng với trọng tài nhưng cũng chê Cesc dại. Messi đi bóng sát vòng cấm và bị đối phương xoạc sau. Trọng tài định cắt còi thổi phạt và nếu có thì pha đó quá tốt cho Messi thể hiện tài đá phạt. Vấn đề là Messi ngã, bóng lăn về phía trước. Cesc ham bóng lao lên và trọng tài cho lợi thế. Tiếc là tiếc nhãn quan của Cesc nhanh nhưng không tinh. Nếu trõm được thì không nói. Đằng này hậu vệ Ý họ luôn chuyên nghiệp và đá đến khi có còi mới dừng. Trong pha này, bóng bị hậu vệ Milan lao tới lợi thế hơn Cesc và phá mạnh ra biên. Còn Cesc thì lao nhanh nhưng thất thế đã đẩy ngã hậu vệ đối phương. Thế là trọng tài thổi phạt Cesc và ta mất một quả đá phạt hàng rào. Cesc phản đối trọng tài ác liệt. Messi thì đực mặt ra tiếc nuối. Giả sử pha đó Cesc không phạm lỗi và bóng bị phá ra thì trọng tài chắc chắn cắt còi chỉ đá phạt cho ta. Đây là điều cơ bản trong bóng đá mà Cesc không thông. Chính từ pha này, Cesc mất bình tĩnh và chỉ pha bóng sau đã đá chân đối phương dính thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho thái độ.

Sau trận này, chúng ta có 4 trung vệ có thể ra sân. Nhưng chỉ có 2 trung vệ thực thụ chính là 2 người ngồi trên ghế dự bị. Mascherano mãi không chuyên nghề trung vệ để xây dựng được tên tuổi. Còn Pique, sao không ai nghĩ ra đưa số 3 lên đá tiền vệ trụ nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ thử nghiệm. Cao, tranh chấp nhẹ nhàng những cũng hiệu quả. Chuyền bóng được, chạy lao lên như Toure. Chí ít tay này có thể đá từ ngang Song trở lên. Còn so với Busquets thì chắc không thể bằng bởi thua bộ não. Dù sao cũng hiệu quả hơn đá trung vệ.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ông anh Đen có chắc là pha bóng Messi bị phạm lỗi trọng tài cho lợi thế không vậy? Trong tài chỉ cho lợi thế khi ngay sau đó cầu thủ của chúng ta đứng ở vị trí thuận lợi và có khả năng lớn để giành lại bóng, đằng này rõ ràng (và ngay cả ông anh khẳng định là hậu vệ của Milan có lợi thế để phá bóng hơn) Cesc bị thất thế trong pha bóng đó vì bóng đi khá xa tầm kiểm soát, em nghĩ trọng tài quả đó không có ý định thổi phạt luôn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nếu cần chắc thì phải tìm lại video. Anh nhớ trọng tài để tay lên còi định thổi nhưng Cesc vẫn lao lên. Lợi thế của hậu vệ chỉ được nhìn thấy vì ta mải nhìn Cesc. Còn hậu vệ từ bên trái cắt mặt phá bóng ra biên nên Cesc không kịp thu đà mới dẫn đến va chạm.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top