La Liga Vòng 3: Barça 1-0 Valencia

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - Valencia

  • Vá Dép

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 4 25.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 9 56.3%
  • Song

    Bình chọn: 2 12.5%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 1 6.3%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    16
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483



Ngày 3/9/2012| Thời gian:02h30| SVĐ:Camp Nou





Mai Quốc Khánh

Trường quay xã hôm nay đón tiếp nhà túc cầu học Chiên Da tham gia bình luận trước trận cầu đinh vòng 3 giải Tây Ban Nha.

Tèn tèn tèn ten tén....

PV: Chào mừng bà con các thôn xóm và hàng chục khán giả các quán bia vỉa hè đang ngồi trước loa phóng thanh xã để chờ nghe buổi bình không ra gió cũng luận ra bão của ban biên tập Liga chúng tôi. Hôm nay chúng ta hân hạnh được chào đón nhà túc cầu học Chiên Da đến tham gia cùng chương trình số đầu tiên.

Xin chào Chiên Da và cám ơn bác đã tham gia cùng chúng tôi.

Chiên Da: Ây da, ơn huệ gì. Tuổi cao sức yếu như tớ mà được ngồi chém gió với mấy chú thì chả biết ai ơn ai. Thôi, cứ vào vấn đề đi cho nó nhanh, các chú muốn tớ mách nước trận gặp Dơi ngày mai chứ gì. Nói nhanh cho nó vuông: 3-0. Đặt cửa xã nhà.

PV: Sao bác cứ thích cầm đèn chạy trước xe lu thế nhỉ. Cái thời lão Xoáy với Xoay đã qua rồi. Bác cứ để em từ từ gợi chuyện. Chứ làm thế này mất khách quá.

Chiên Da: Có quái gì mà phải mất. Xã này có 2 cái loa. 1 cái bị sét đánh vỡ toác thì còn mỗi cái để nghe. Không nghe nó thì nghe cái gì. Cắm tai phôn mà nghe Dờ Voi chứ gì...toàn lũ người Dơi cứ đòi ới tiếng vượn thì hôm sau khiếm thích hết cả xã. Chớ có dại.

PV: Dạ vâng, em lậy hồn. Thôi bác cho em mượn cái míc.
Kính thưa bà con xã nhà, thưa các bác chủ tịch, bí thư, kính thưa các bậc phụ lão cách mạng, thưa các chị em phụ nữ, thưa....

Ầm ầm, xoẹt xoẹt......mày đưa cái míc đây....

Chiên Da: tôi đây bà con. Nói nhanh cho nó vuông, sáng thứ hai nghỉ gặt bà con nhớ lên hội trường thôn đón xem xã nhà tiếp bầy Dơi nhá....

Ầm ầm, xoẹt xoẹt....trả ngay cái míc cho tôi...

PV: Xin bà con thông cảm, buổi phát thanh xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ phát lại buổi bình luận vào ngày mai. Cám ơn bà con đã lắng nghe và nhớ bấm Thanks khi đi ngủ nhá.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Híc, anh Den viết bài kiểu mới à? Liên quan chút vào trận đấu đi chứ. Nói thật là ... chuối.
Hi vọng là một cơn trút giận tại Nou Camp. :baifu_keugao:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cả Barca và Valencia đang cùng chung một tâm trạng dù hoàn cảnh của họ có vẻ khác nhau. Đội khách với hai trận hòa liên tiếp chẳng thể cái thiện vị trí nếu không dậy mà đi. Còn chủ nhà thì cần gạt qua thất bại vừa rồi để duy trì tiếp mạch thắng cùng ngôi vị đầu bảng.

Có lẽ Barca sẽ trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải thành công như mơ nếu như ẵm được chiếc Siêu cúp TBN. Đời đúng là không cho ai hết tất cả cái gì, nó sẽ lấy của từng người một ít, một ít để san sẻ cho những người khác. Cũng giống như vậy, một Barca đang hưng phấn tột cùng bỗng vụt hết bao niềm vui sau thất bại ngay trên Bernabeu dù đã có lợi thế dẫn bàn trước đó.


Lionel Messi - Thợ săn Dơi

Gì thì gì, Siêu cúp không phải là tất cả. Một mùa giải dài và dai đang chờ đón Tito và các học trò. Trong trận tiếp đối thủ đến từ Valencia, thủ quân Puyol của Barca vẫn chưa thể biết được rằng mình có thể ra sân hay chưa. Thiếu vắng "anh cả" Puyi, tuyến phòng ngự của Barca trở nên bất an với NHM hơn hẳn. Tuy nhiên, một Dani Alves tập luyện trở lại cũng phần nào đảm bảo cho hành lang cánh phải, nơi Adriano vừa qua đã thi đấu rất tồi.

Thiago Alcantara đã trở lại và thêm một phương án nữa cho Tito Vilanova nếu ông vẫn muốn tiếp tục xoay vòng cầu thủ. Alex Song có vẻ hòa nhập khá tốt và vẫn chừa khả năng cho cầu thủ này ra mắt tại La Liga. Vấn đề của đội chủ sân Camp Nou lúc này là đơn kháng cáo về án phạt 02 trận cấm chỉ đạo của Tito vẫn chưa được giải quyết. Nếu y án thi hành thì trận đấu này, tân HLV Barca sẽ phải quan sát và ra hiệu lệnh từ xa. Đây hẳn là thiệt thòi lớn mà đội bóng chủ nhà phải chịu.

Barca đã bại trên Bernabeu nhưng Valencia thì vừa giành được một điểm cũng tại chính thảm có ấy. Rõ ràng kết quả là sự khác biệt cần đề cập đến, vì vậy thận trọng trước dàn quân của nhà cầm quân mới về sân Mestalla là không thừa. Phải công nhận rằng thành tích tồi tệ của Valencia trên sân Camp Nou dưới thời Emery là một nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai đặt cửa cho đội khách. Đó cũng là lý do mọi người mong đợi vào sự cách tân dưới triều đại mới của Pellegrino.

Đã gần 9 năm kể từ chiến thắng đầu tiên của Valencia trước Barca tại Camp Nou. Thời gian quá dài cho một sự thay đổi lớn. Và không lúc nào hơn bằng chính hiện tại, những con người có trách nhiệm với câu lạc bộ của mình cần làm một điều gì đó đặc biệt. Barca vẫn vậy, vẫn mạnh như lúc nào nhưng quan trọng là đội khách chuẩn bị những gì mang đến xứ người? Trận cầu tâm điểm của vòng 3 hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính để mang về kết quả có lợi cho đội bóng xứng đáng.

* Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes, Montoya, Pique, Mascherano, Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Tello, Messi, Sanchez.

Valencia: Alves, Pereira, Rami, Ruiz, Mathieu, Albelda, T Costa, Feghouli, Jonas, Guardado, Soldado
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cũng như Barcelona, Valencia đã tiến hành "thay tướng" trong mùa hè vừa qua, Mauricio Pellegrino chính là cái tên mà Đội chủ sân Mestalla nhắm đến để thay thế Unai Emery. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, NHM có thể nhận ra nhiều điểm tương đồng trong phong cách chỉ đạo của hai vị chiến lược gia. Do đó, chúng ta có thể trông đợi vào một Los Che thi đấu đúng với phong cách của họ dù đã có những thay đổi trên "chiếc ghế nóng".

FCB-VALENCIA_14_.v1346324037.JPG

Trợ lý của Rafa Benitez

Pellegrino từng chơi cho Valencia trong 5 năm sau 1 mùa giải khoác áo Barcelona (1998/1999). Lần đầu tiên ông trải nghiệm cảm giác huấn luyện là làm trợ lí cho cựu HLV Liverpool, Rafa Benitez. Sau đó, ông vẫn tiếp tục công việc trợ lí tại Inter Milan trước khi đến sân Mestalla để đảm nhiệm chức HLV trưởng. Khi nhậm chức, ông đã khẳng định rằng: "Tôi học được rất nhiều từ Rafa, nhưng tôi không phải là ông ấy. Tôi là chính tôi".

Đội bóng vẫn còn hỗn độn

Sau 2 trận hòa liên tiếp ở 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, 1 - 1 tại Bernabeu và 3 - 3 trên sân nhà trong lần đón tiếp Deportivo tuần trước, Valencia phải đến Camp Nou nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới triều đại Pellegrino cùng nhiều lo lắng, sau hai màn trình diễn tương phản. Một đêm thi đấu kiên cường tại thủ đô và một ngày "mất tập trung" trên sân nhà sau khi dẫn trước hai bàn như lời tân HLV đã nói.

Nóng ở giữa sân

Trong khâu phòng ngự, Pellegrino đã san lấp khoảng trống mà Jordi Alba để lại bằng việc mang về tuyển thù người Bồ Đào Nha, Pereira. Còn ở giữa sân, với sự có mặt của Gago và Tino Costa, những cầu thủ cần mẫn, sẽ giúp đội bóng thu hẹp không gian trống trên sân và giành lại bóng thật nhanh. Còn khi tất cả đều thất bại thì vẫn còn ngọn núi sừng sững mang tên Diego Alves, anh luôn là cơn ác mộng của các tiền đạo và để biết rõ hơn, hãy hỏi các chân sút của Real Madrid.

Mối nguy hiểm Soldado

Dù Roberto Soldado luôn là trung tâm trong các đợt tấn công của "Bầy Dơi", tiền vệ Feghouli cũng cần được quan tâm với những pha chạy cắt mặt vào khoảng trống do các tiền đạo chạy chỗ tạo ra. Ngay cả Mathieu và Pereira cũng thường xuyên dâng lên hai bên cánh để kéo dãn hàng phòng ngự đối thủ.

Và cuối cùng, hầu hết mọi đội bóng đều tìm mọi phương án tốt nhất để đối phó với đội chủ nhà mỗi khi đến Camp Nou, và như trung vệ người Pháp của Valencia, Adil Rami đã nói đùa rằng: "Có lẽ chúng tôi sẽ cố tìm kiếm một bàn thắng, sau đó sẽ tổ chức phòng ngự với 10 người ở phần sân nhà - chống lại Barça bằng mọi cách có thể".

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Messi, cơn ác mộng của Valencia​

Siêu tiền đạo người Argentina đã ghi 8 bàn sau 6 lần Valencia viếng thăm Camp Nou trong khuôn khổ La Liga, trong đó có một hattrick mùa 2009/2010 và cú poker năm ngoái.

FCB_-_VALENCIA_5_.v1346496901.JPG

Mùa giải năm ngoái, Messi đã phá vỡ mọi kỷ lục về số bàn thắng với 73 pha lập công trong màu áo Azulgrana. Và nếu từng đó vẫn chưa đủ gây nên sự lo lắng cho các vị khách sẽ đến Camp Nou sắp tới thì khi nhắc đến 8 lần xuất hiện trên bảng điện tử sau 6 chuyến đến Catalan của Los Che, ắt hẳn sẽ khiến thầy trò Pellegrino phải suy nghĩ nhiều.

Bắt đầu với một trận hòa

Lần đầu tiên Messi tiếp đón Valencia trên sân Camp Nou là mùa bóng 2005/2006, đó là một trận đấu khá ít bàn thắng. David Villa là người mở tỉ số cho trận đấu nhưng Iniesta đã mang lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, không mất quá lâu để Messi "phá lưới" Valencia. Phút thứ tư của lần tái ngộ tiếp theo, tuyển thủ người Argentina đã vượt ra khỏi sự truy cản của 3 hậu vệ đối phương trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh là người thực hiện thành công trái penalty đó. Trận đấu kết thúc với tỉ số 6 - 0 cho Blaugrana.

Khủng khiếp hơn dưới thời Pep Guardiola

Trong mùa bóng đầu tiên Pep Guardiola đảm nhiệm chiếc ghế HLV trưởng tại Camp Nou đã chứng kiến màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Thierry Henry với cú hattrick mang lại chiến thắng 4 - 0 cho đội nhà. Và đến mùa giải tiếp theo (2009/2010), sau khi có được danh hiệu "Quả bóng vàng" đầu tiên, Messi đã tái hiện lại hình ảnh của Henry một năm trước với cú hattick tuyệt vời khác vào lưới Valencia tại Camp Nou. Đầu tiên là một pha solo rất nỗ lực của Leo, anh lần lượt vượt qua Banega, Bruno và Dealbert trước khi lập công. Bàn thắng thứ hai lại là một pha bóng sở trường của El Pulga trong nhiều năm qua, đi bóng từ cánh phải rồi bất ngờ bó vào trong và dứt điểm. Còn cú sút bằng chân phải đã hoàn tất cú hattrick cho Leo. Vilanova đã đứng trên băng ghế chỉ đạo của Pep Guardiola ngày hôm đó.

Mùa giải sau đó, Valencia đã kèm chặt và không cho Messi có khoảng trống nhưng Iniesta và Puyol đã mang lại chiến thắng 2 - 1 cho Barça.

Cú poker mùa trước

Mùa bóng năm ngoái, Valencia đã hưởng trọn 4 bàn thắng của Leo ngay tại Camp Nou. Đội khách đã vươn lên dẫn trước với pha lập công của một người Argentina khác, Piatti nhưng Leo đã mang về lợi thế cho Barcelona với hai bàn thắng liên tiếp, sau hai đường kiến tạo của Pedro và Abidal. Bàn thắng thứ ba là pha chớp thời cơ sau cú đỡ bóng của Diego Alves. Còn cú lốp bóng đầy tự tin đã khép lại một đêm tuyệt vời của Leo.

Theo FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Bó tay với kiểu chém gió ngày càng đa dạng của Xã :facepalm: .Hi vọng trận này Barca làm một :manita: để lên tinh thần cái. Mấy ngày nay đi đâu người ta cũng chê Barca mất mặt quá. Trận này nhất định phải coi mới được:baifu_bansung:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[video=youtube;zPswoQmJOdE]http://www.youtube.com/watch?list=PLBF70E275DC1B67E6&v=zPswoQmJOdE&featur e=player_embedded#at=25[/video]
Tập luyện trước trận có mặt đủ anh Phú Ông và Áo Vét.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đội hình ra sân đây:

Valdes

Alves Pique Masche Adriano

Xavi Song Cesc

Alexis Messi Pedro​
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Sao đá với Valencia mà không cho Alba vào sân ngay là thế nào nhỉ. Adriano trận trước đá như thế mà vẫn được đá chính. Một đội hình lạ lẫm với 2 sự thay đổi ở hàng tiền vệ. Song chưa đủ thời gian hòa nhập đã được đá chính ngay trong trận đấu quan trọng. Còn tay Cesc chạy lăng nhăng không biết trận này sẽ đá ra sao đây. Nhìn đội hình thấy lo lo.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Alba mới chuyển từ Valencia qua mà, trận này xếp Alba ngồi ngoài là bất khả kháng thôi bạn à! Adriano đá cánh trái thì vẫn khá ổn, Feghouli đá đơn giản và không tốc độ lắm, không lo! Còn việc Song được vào sân ngay từ đầu thì hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp lý, trận SKĐ trước thấy Tito cho Song vào sân là biết đã tin tưởng anh này nhiều lắm rồi, và Song cũng thể hiện sự hòa nhập khá tốt. Busquest đuối sức thấy rõ, anh cần phải nghỉ ngơi. Cesc thì trận trước không được đá rồi, trận này đá chính cũng là để xoay vòng và cho Cesc cơ hội. Nhìn tuyến giữa thấy dày và cơ bắp do có Song, hy vọng anh có đủ 90 phút hoàn hảo để tận hưởng chiến thắng đầu tiên ở Barca. Mình dự đoán 3 - 0 :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Còn ngổn ngang lắm Tito

301187_10152113431790601_1323813467_n.jpg

Trận thắng Valencia hồi rạng sáng là một kết quả hài lòng về mặt điểm số nhưng nó cũng dấy lên nhiều vấn đề của đội bóng và cả những nghi ngại nhất định về khả năng cầm quân của Tito.

Hàng hậu vệ:

Nhìn chung cặp trung vệ Pique và Mascherano có một ngày thi đấu KHÔNG PHẠM SAI LẦM nhưng cũng chẳng thể coi là thành công. Một phần do Alex Song hỗ trợ phòng ngự khá hiệu quả và một phần do Valencia không phải là đối thủ có khả năng áp đặt sức ép lên Barca. Về phía hai hậu vệ cánh, trong hiệp 1 Barca đã bắt đầu với Alves bên cánh phải và Adriano bên cánh trái. Alves vẫn chứng tỏ được những phẩm chất của anh: chuyền bóng, chạy chỗ, rê dắt. Ở cánh đối diện, Adriano có một hiệp một được coi là thành công dù không có những tình huống hỗ trợ bóng cần thiết cho Alexis Sanchez. (Cả hiệp 1, dấu ấn của Sanchez là vô cùng mờ nhạt). Dấu ấn của sự thay đổi chính là việc trao cơ hội dứt điểm ngoài vòng cấm vào chân các hậu vệ cánh. Có tổng cộng 5 cú sút xa, 2 đến từ Alves và 3 cú sút thuộc về Adriano. Trong 5 cú sút xa, có 3 cú sút bóng đi đúng cầu môn, 2 cú sút ra ngoài, 2 tình huống thủ môn cản phá thành công và 1 bàn thắng. Ngoài ra, để ý ta sẽ thấy 4 cú sút đến từ cánh phải (2 trong hiệp 1, 2 trong hiệp 2) trong hiệp đấu 2, Alba vào thay Alves và thi đấu ở cánh trái sở trường, đẩy Adriano sang cánh phải. Trong trận EC, Montoya mới là người thi đấu ở cánh phải hiệu quả hơn, tuy vậy chàng trai đến từ La Masia vẫn không có cơ hội vào sân trận đấu này. Có thể Tito muốn tận dụng khả năng dứt điểm của Adriano, Alba bởi như đã biết Montoya là một hậu vệ có khả năng chuyền bóng nhưng dứt điểm không mấy sắc sảo.

Hàng tiền vệ:

Nhiều điểm trừ đáng được liệt kê trong trận đấu này. Alex Song dù có một màn trình diễn tốt nhưng việc anh thi đấu quá gần cặp trung vệ đã khiến Xavi chỉ xem Song là sự lựa chọn cuối cùng khi anh chuyền bóng. Thậm chí trong hầu hết trận đấu, bộ đôi hậu vệ cánh còn đứng nhô cao hơn Alex Song. Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến sự dồn ép của Barca bởi các cầu thủ tấn công phải lùi xuống thấp hơn bình thường để giữ bóng, dẫn đến việc không gây được sức ép lên cầu môn Valencia. Ngoài ra tình huống sai lầm đáng trách nữa của Song là việc chọn vị trí sai trong pha phạt góc cuối cùng của bầy dơi và suýt chút nữa họ đã có bàn thắng. Lý giải cho việc Song không tham gia tấn công, có 2 khả năng: Thứ 1, Song là người mới, anh muốn giữ sự thận trọng trong phong cách chơi bóng để tạo được niềm tin nơi Tito, các đồng nghiệp và NHM. Thứ 2, bởi Valencia là một trong những đội bóng phản công xuất sắc, Song đứng dưới sẽ vô hiệu hoá các phương án tấn công của Valencia ngay từ giữa sân. Nhìn chung phương án nào cũng bắt nguồn từ sự chỉ đạo của HLV và trong mắt Tito, Song đã có 2 màn ra mắt chấp nhận được.

Thứ 2 là một sự thất vọng mang tên Cesc Fabregas. Dù được coi là một trong những tiền vệ tổ chức đẳng cấp nhất PL và có ADN La Masia nhưng thời gian Cesc thi đấu ở Anh đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách điều tiết và luân chuyển bóng. Cesc chơi cả trận ở vị trí được cho là tự do, di chuyển từ giữa sân lên vòng 16m50 nhưng anh rất mờ nhạt trong cách chuyền bóng và chọn chỗ và hầu như để nhiệm vụ giữ bóng cho một mình Xavi giải quyết. Thậm chí ngay cả trong vai trò tiền đạo ảo, Cesc cũng thi đấu không thành công khi anh tự gâp áp lực cho bản thân bởi cú sút điệu đà chạm cột trong hiệp 1 để dẫn đến tình huống mắm môi, mắm lợi sút vọt xà trong hiệp 2. Tâm lý của Cesc luôn là vấn đề gây đau đầu cho Wenger và giờ đây là Tito.

Sau khi Iniesta vào sân, Barca tổ chức lối chơi mạch lạc hơn và gia tăng áp lực lên hàng hậu vệ Valencia nhiều hơn. Ba cái tên Alba, Iniesta, Sanchez cùng chồng cánh khiến cho các đường bóng của Barca hầu hết tập trung ở bên trái. Thậm chí Alexis Sanchez có thể dạt phải mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đến đà tấn công phía đối diện.

Nhìn chung ngoài sự xuất sắc của Xavi, Song và Cesc đều có một số vấn đề. Với Song, đó là sự an toàn quá mức cần thiết và với Cesc, thật chẳng còn gì để nói ngoài sự thất vọng.

Hàng tiền đạo:

Nếu để chỉ ra một cái tên thi đấu nổi bật nhất thì nên gọi tên Pedro. Anh xông xáo bên cánh phải và chỉ còn thiếu một chút sắc bén qua những pha dứt điểm góc hẹp và một chạm tương đối khó. Cơ hội của Pedro không nhiều để anh có thời gian điều chỉnh hướng bóng và nói chung Pedro thi đấu đạt yêu cầu.*

Về Messi, thật dễ dàng khi nhìn thấy sự uể oải trong cách anh chơi bóng. Bứt tốc, rê dắt hời hợt, thiếu khoảng trống, những đường chuyền ngắn thương hiệu thiếu đi sự chính xác và không có một cơ hội nào thử tài thủ môn đối phương. Nếu để ý, có thể lờ mờ nhận ra vai trò thu hút và chuyền bóng của Messi rõ ràng hơn dưới thời Tito. Nếu Tito thuyết phục Messi thi đấu như một số 10 cổ điển và đem về những tiền đạo hàng đầu, đó sẽ là một Barca thật sự sát thủ. Vị trí hộ công sẽ phù hợp cho Messi hỗ trợ hàng tiên vệ và cả hàng công nữa. Tuy vậy, hiện tại Barca không có một tiền đạo đúng nghĩa nên Messi mờ nhạt cũng là điều dễ hiểu bởi các hậu vệ đối phương vẫn chỉ để ý chăm sóc mình Messi và chẳng thèm quan tâm gì tới những tiền đạo còn lại.

Alexis Sanchez - Thất vọng lớn nhất của trận đấu. Khó có thể tin, đây là màn trình diễn của một tiền đạo đáng giá 39 triệu Euro. Sanchez mất tích trong hiệp 1, chỉ thi đấu ấn tượng hơn đôi chút trong hiệp 2 và chẳng dám tung ra nổi một cú sút để cho thấy rằng anh đang mang chiếc áo số 9. Đột nhập vòng cấm và chuyền, dù trống trải hay đồng đội không ở vị trí tốt nhất. Sanchez chuyền bóng như một thái độ đùn đẩy trách nhiệm và cứ cái đà này nếu một tiền đạo xuất sắc cập bến Barca, chiếc áo số 9 sẽ chẳng thể ở lại với Alexis mà sẽ tiếp tục ám lời nguyền của mình lên đối tượng tiếp theo. Sanchez hãy nhớ: anh là một tiền đạo và anh muốn ghi bàn. Hãy cho thấy những dấu hiệu tích cực như Pedro chứ đừng tỏ ra như một người tự kỉ đánh mất hoàn toàn tự tin dù phần nào chính Barca đã tạo ra một Sanchez như ngày hôm nay.

Tổng kết: Trận đấu với Valencia là một sự thất vọng về lối chơi và những lo lắng nhất định về nhân sự của đội bóng. Phải đợi đến bao giờ để Villa có đủ thể lực chơi một trận đấu hoàn chỉnh? Mua tiền đạo mùa đông không phải là một giải pháp tốt bởi lịch sử đã chỉ ra rằng hợp đồng mùa đông là những cái tên gây thất vọng. Afellay là trường hợp gần nhất.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận này Montoya không có cơ hội được đá mà Gió. Montoya không có tên trong danh sách dự bị. 2 hậu vệ dự bị là Alba và Bartra. Xem trận hôm qua thất vọng Cesc và nuối tiếc Sanchez. Nếu cứ đá thế này thì Sanchez sẽ bị thui chột thực sự tại Camp Nou
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
9/9 - Một khởi đầu thuận lợi

[Các cầu thủ phát biểu sau trận đấu]

2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_35.v1346626212.JPG

Bắn hạ thành công bầy Dơi ở ngay tại Camp Nou, thầy trò Tito Vilanova đã giành được thêm 3 điểm. Đạt 9/9 điểm sau 3 lượt trận và vị trí đầu bảng, FC Barcelona hiện đang có được một khởi đầu cực kì thuận lợi tại Liga năm nay. Khó khăn nhưng là một chiến thắng đáng tự hào, đó là nhận định chung của các cầu thủ sau cuộc đón tiếp những vị khách Valencia đêm qua. "Bàn thắng duy nhất trong trận đấu có thể đã trở thành thế cân bằng vì đối thủ của chúng tôi không hề đơn giản" - đội phó Xavi phát biểu. "Khi tỉ số không thể là 2-0 thì cách biệt là rất mong manh. Chúng tôi đã phải rất vất vả để duy trì thế trận có lợi cho Barca. Hơn nữa, tình thế buộc phải thi đấu chỉ với 10 người tại Bernabeu ở trận Siêu cúp lượt về đã làm hao tổn không ít sức lực của toàn đội. Thể lực không đảm bảo cùng với sự xuất sắc mà đội bóng của ông Mauricio Pellegrino thể hiện, chúng tôi đã gặp những bế tắc nhất định và chung cuộc chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. Dù sao, chúng ta đã có được hai chiến thắng đầu tay trên sân nhà. Không thực sự ở vào phong độ tốt nhất song về cơ bản toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Về người đồng đội Cesc Fabregas, Xavi nhận xét: "Cậu ấy là một thành viên quan trọng của đội và luôn xông xáo trong việc kiến tạo cơ hội ghi bàn. Lẽ ra đêm qua Cesc đã có được bàn thắng cho riêng mình.". Về phần tân binh Alex Song: "Một bản hợp đồng chất lượng. Tôi nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa Song và Busquets: khả năng cân bằng và điều phối bóng rất ổn định. Thêm vào đó là sự khôn ngoan trong phân tích tình hình trận đấu."

Nhận định của các cầu thủ khác

Andrés Iniesta:

"Không thật sự có nhiều lợi thế nhưng tôi cảm thấy hài lòng với chiến thắng này. Trong bóng đá, có một thực tế là dù bạn có nhiều cơ hội nhưng không thể đem lại bàn thắng thì tình thế vẫn có thể lật ngược ở phút chót. 2-0 sẽ là một tỉ số an toàn hơn. Chúng tôi cần cố gắng để hoàn thiện mình hơn nữa."

Về tình cảm của khán giả Camp Nou sau màn ra mắt cùng với danh hiệu mới, "cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mọi người đã dành cho tôi. Họ là những người đã luôn dõi theo từng bước chân của tôi trong sự nghiệp và tôi luôn yêu mến những người đồng hành đáng yêu này. Thật sự thì với tôi, được trở thành 1 trong 3 ứng viên cuối cùng đã là một niềm vinh hạnh lớn. Giải thưởng này, nên được chia đều cho cả 3 người vì tôi chưa bao giờ cho rằng mình là người xứng đáng nhất."

Pedro Rodríguez:

"Từ đầu mùa giải cho đến nay, chúng tôi đã vượt qua nhiều đội bóng mạnh và toàn đội cần tiếp tục duy trì mạch thắng này."

Về Cesc: "Một cầu thủ có tài. Thi đấu cho Barca đồng nghĩa với việc luôn phải tìm cho mình một chỗ đứng giữa một rừng sao. Tôi mong rằng Cesc sẽ sớm tìm lại được phong độ vốn có."

Về giải thưởng của Iniesta: "Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện trong suốt mùa bóng. Messi cũng vậy."

Alex Song:

"Nhiệm vụ của tôi là phải lập tức đưa bóng đến đúng địa chỉ ngay khi nhận được bóng. Barca là một tập thể rất tuyệt và người hâm mộ thì luôn dành cho đội bóng con cưng sự động viên nhiệt thành nhất. Đó là động lực và sức mạnh giúp chúng tôi gặt hái thành công."

Jordi Alba:

"Một trận đấu thật đặc biệt. Giờ tôi đã là người của Barca nhưng quãng thời gian dài ở Valencia cùng những người bạn tuyệt vời tại đó luôn khắc sâu trong tim tôi."

"Chiến thắng là tốt nhưng chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Phấn khởi vì khởi đầu thuận lợi nhưng Liga hãy còn dài và chúng tôi hãy còn rất nhiều việc phải làm."

Theo FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu

[imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/506/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_06-Optimized.v1346624332.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/507/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_03-Optimized.v1346624335.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/509/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_07-Optimized.v1346624339.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/510/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_08-Optimized.v1346624341.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/511/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_09-Optimized.v1346624344.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/512/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_11-Optimized.v1346624347.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/513/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_12-Optimized.v1346624349.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/514/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_15-Optimized.v1346624352.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/515/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_16-Optimized.v1346624355.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/516/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_20-Optimized.v1346624357.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/528/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_32-Optimized.v1346624359.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/530/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_31-Optimized.v1346624362.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/529/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_28-Optimized.v1346624364.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/531/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_34-Optimized.v1346624366.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/532/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_36-Optimized.v1346624368.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/533/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_35-Optimized.v1346624371.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/534/size_640x360/2012-09-02_BARCELONA-VALENCIA_37-Optimized.v1346624373.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/521/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_008-Optimized.v1346624375.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/522/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_007-Optimized.v1346624377.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/523/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_010-Optimized.v1346624379.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/524/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_013-Optimized.v1346624381.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/525/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_018-Optimized.v1346624383.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/526/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_019-Optimized.v1346624386.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/027/527/size_640x360/2012-09-02_FCB_-_VALENCIA_CF_022-Optimized.v1346624388.jpg[/imgx]
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Sao đá với Valencia mà không cho Alba vào sân ngay là thế nào nhỉ. Adriano trận trước đá như thế mà vẫn được đá chính. Một đội hình lạ lẫm với 2 sự thay đổi ở hàng tiền vệ. Song chưa đủ thời gian hòa nhập đã được đá chính ngay trong trận đấu quan trọng. Còn tay Cesc chạy lăng nhăng không biết trận này sẽ đá ra sao đây. Nhìn đội hình thấy lo lo.

Ơ thế à, Adriano ghi bàn quyết định cho trận đấu rồi kìa, cứu tinh của đội bóng cơ mà :baifu_ngacnhien:
Còn Song mình thấy khá hiệu quả trong khâu đánh chặn đấy chứ.

Hàng về:

[video=youtube;vBACQpQNm2g]http://www.youtube.com/watch?v=vBACQpQNm2g[/video]
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Barca kiếm đủ 9 điểm sau 3 trận là một khởi đầu may mắn quá đỗi. Đá với Dơi, Barca không tệ như khi gặp Osasuna nhưng may mắn gặp phải không kém. Nếu cú đánh đầu của Valencia phút 90 không đi cao hơn xà ngang từ quả đá phạt góc thì tỷ số đã là 1-1 và thú thực là nó hoàn toàn xứng đáng cho độ nguy hiểm mà Valencia đã tạo ra ở 15 phút cuối trận. Tới lúc đó Barca sẽ phải nhìn lại mình một cách toàn diện.

Đầu tiên dễ nhận thấy là một loạt vị trí đá yếu hơn. Rõ ràng trận 10 người gặp Real Madrid trong thời gian quá dài đã khiến các cầu thủ mệt mỏi. Messi thở hổn hển và như đứt hơi cuối trận dù anh ta đã cố điều hoà sự bùng nổ một cách gián đoạn. Đó là hình ảnh tiêu biểu nhất về sự mệt mỏi. Mà cũng có thể việc phải lên máy bay cầm ly sâmpanh tạo dáng với tay chủ tịch cho các tay máy chụp cũng là một nguyên nhân khiến Messi không bình thường.

Tiếp sau là một loạt các pha bóng hậu vệ đá thiếu chắc chắn. Pique bấm bóng điệu nghệ treo lơ lửng...sang cánh trái cho Alba. Và dĩ nhiên Soldado thừa thời gian và lợi thế thể hình để nhảy lên đè bẹp Alba cướp quả bóng và phản công. Những cú treo bóng bổng vào cầu môn lại được phá ra bởi...Masche, Adriano, Alves, Alba - những chú lùn của Liga. Rõ ràng vai trò chống bóng bổng của Pique không được đề cao mà anh mải mê đánh chặn vòng ngoài. Sự có mặt của Song càng khiến cho Pique tích cực ra cánh đánh chặn.

Cuối cùng là sự tập trung cuối trận luôn là vấn đề. Tôi thú thực người hùng của chúng ta là Adriano hôm nay tôi không phục. Thứ nhất, anh ta được nghỉ sớm khá lâu hơn đồng đội và dĩ nhiên mong muốn lập công chuộc tội thôi thúc và dẫn đến một bàn thắng rất đẹp mắt. Nhưng nếu tay Cesc không lon ton và có mặt ở những chỗ lẽ ra phải là tiền đạo thì có lẽ Barca đã có cánh biệt tốt hơn và đá dễ thở hơn hẳn. Chính tay Cesc này đang giết đi số 9 của chúng ta chứ không phải Messi. Nếu bây giờ thị trường còn mở cửa thì chắc sẽ phải cầm băng rôn chăng khẩu hiệu Ai mua Cesc không tôi bán Cesc cho. Và tôi đảm bảo Arsenal có mua cũng không quá 20 triệu. Giờ tôi mới biết thâm ý của giáo sư kinh tế khi để 1 tay thiếu cá tính, ẻo lả và thần kinh kém này làm đội trưởng: nâng giá.

Xavi là cầu thủ đá tốt nhất hôm qua. Đá bên cạnh Xavi nhưng Song có vẻ không tự nhiên. Cách chạy chỗ chiếm vị trí của Song hiện tại chưa thể so sánh với quái kiệt Busquets. Anh chàng tân binh cũng có vẻ hơi cóng trước tốc độ luân chuyển và áp lực của đối phương. Điểm mạnh nhất là chịu khó đánh chặn và không dám bỏ vị trí lơ mơ. Nhưng thể lực của Song cũng không phải khoẻ như kỳ vọng. Hy vọng thời gian tới quen lối chơi nhiều hơn sẽ giúp Song tiến bộ hơn. Còn ở hậu vệ thì không mê nổi Adriano. Đầu đất. Các bác có thể không để ý nhưng tôi soi tay này. 1 pha bóng họ tấn công cánh, 1 tiền đạo ta chạy về theo bóng. Tay tiền đạo của Valencia đứng dọc cánh đó để chờ lấy bóng và Adriano chạy về sân nhà. Theo các bác thì Adriano sẽ phải kèm tiền đạo bên cánh đó đúng không? Thưa các bác, anh ta xử lý kiểu rất dốt học là tuân thủ triệt để phòng ngự khu vực các bác ạ. Anh ta kệ xác tiền đạo đang chạy lững thững chờ lấy bóng đó và chạy tót về gần Pique tức là cách cầu thủ lẽ ra anh ta nên kèm tầm 7m. Và khi bóng được chuyền cho tiền đạo đó thì anh ta hùng hục chạy lên như trâu húc mả. Chỉ 1 pha bật 1-2 với tiền vệ đứng gần đó là tiền đạo đó lại ung dung cầm bóng sát xuống vòng cấm địa. Pique phải lao ra cánh đánh chặn. Nếu xem lại thì ta sẽ thấy 3 áo xanh để 1 áo trắng lững thững đi dọc cánh trong khi tay có nhiệm vụ kèm lại dốt hết chỗ nói. Đấy là tôi chưa nói đến vài pha bóng chân gỗ đỡ bóng rồi chuyền ở sân nhà cho các tiền đạo đối phương theo kiểu kỹ thuật mới tập đá bóng. Cứ thế này thì chết. Mấy ông kiểu Oleguer như tay Adriano này thì sắm vai đóng thế chỉ 1-2 mùa thôi. Ông Tito năm nay mà tin anh chàng số 21 này nhiều thì tôi đảm bảo ta sẽ trả giá kha khá.

Thế mới nói Barca may mắn. Thắng sát nút trận này cũng là may rồi. Rất may khi Valencia không có người cầm bóng giữa tốt và phát động giỏi như bình thường. Nhìn lại hóa ra họ không có Banega ở trận này nên thảo nào nét phản công thiếu sắc bén. Đấy là chưa nói họ còn Mathieu bên trái thì đảm bảo Adriano trận này ăn đòn no.

Dù sao cũng thắng. Mừng vì thắng là 1 chuyện. Mà lo vì thắng bởi bàn thắng của tay hậu vệ thì kém mà lại ghi bàn trong khi đám cần ghi bàn thì chỉ giỏi đưa bóng ra ngoài mới thật đáng lo. Cái chuyện lo nhất là Barca hết bài rồi.
 

langtuvotinh

Trung học xã
Đầu quân
9/2/10
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Sau 5 trận đấu đầu mùa giải quả thật không trận nào không mang lại sự lo lắng cho các cules về lối chơi của Barca (thậm chí ngay cả trận mở màn thắng đậm Sociedad thì niềm vui cũng không hề trọn vẹn). Dù chỉ mới thua 1 trận trong thế 10 người trên sân nhưng những trận ta đã thắng hoàn toàn không thuyết phục, nhiều lúc còn cần đến cả sự may mắn. Rõ ràng công việc phía trước của Tito vô cùng bộn bề. Hi vọng ông sẽ đủ bản lĩnh để mang đến cho Barca một diện mạo tốt đẹp hơn đủ để khiến cho người hâm mộ thật sự yên tâm trước mỗi trận đấu.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu cho mùa giải và tình yêu là mãi mãi không bao giờ thay đổi!!!
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Valencia cũng không phải là tay mơ mà chúng ta hy vọng là sẽ có một trận đấu dễ dàng. Họ ra sân với đội hình chỉ có một tiền đạo cắm là Soldado còn các cầu thủ khác phần lớn thời gian chỉ chăm chăm phòng ngự ở phần sân nhà. Điều này đã làm trận đấu cực kỳ ngột ngạt.

Trận đấu này cũng là một sự thử nghiệm của Tito nên cũng không khó hiểu là các cầu thủ sẽ bị khớp. Cesc - người chủ yếu được xếp làm tiền đạo ảo nay được đá cặp với Xavi làm nhiệm vụ kiến tạo. Và ở ngay sau họ là Song - người chưa kịp quen với Nou Camp. Chính hàng tiền đạo đang là điều khiến chúng ta lo lắng nhất. Messi thể hiện sự mệt mỏi và rất nhiều tình huống thể hiện sự cá nhân không cần thiết. Trong khi Sanchez và Pedro gần như không có sự sáng tạo, chỉ có bài là chạy ra cánh, đảo tay đảo chân rồi chuyền vào giữa. Theo tôi nếu để Iniesta vào đá tiền đạo trái ngay từ đầu thì mọi việc sẽ đi theo chiều hướng tích cực hơn. Hy vọng Messi sẽ sớm hồi phục thể lực và chờ đợi sự trở lại của Villa còn nếu không có lẽ chúng ta cần phải tìm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
 

levanchung

Barça B
Đầu quân
4/9/10
Bài viết
512
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Mặc dù thắng cách biệt với 1 quả, nhưng màn trình diễn của Xã Nhà ở trận gặp Bầy Dơi xem như cũng đủ làm người hâm mộ yên tâm 1 phần. Nhưng vẫn còn mối lo là hàng tiền đạo, sự thiếu vắng của Villa để lại một khoảng trống quá lớn ở hàng tiền đạo. Hy vọng Villa trở lại sẽ về với bộ ba nguyên tử Villa, Messi, Pedro như ngày nào.....
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[video=youtube;UYRuWOPUPo4]http://www.youtube.com/watch?v=UYRuWOPUPo4&feature=player_embedded[/video]

Đây là video để trình chiếu lại kỹ thuật của Xavi với quả xỏ háng đối phương độc đáo. Nhưng các bác có thể xem đây là 1 ví dụ điển hình cho cách chạy dốt của Adriano. Chúng ta sẽ thấy anh ta lùi dần và không xác định được sẽ theo kèm ai. Anh ta bỏ cánh và lưỡng lự lao lên đánh chặn. Tất nhiên chỉ chờ có thế là bóng được đưa ra cánh và Pique sẽ là người gánh trách nhiệm lao ra. Các bác thấy khoảng trống bên cánh là mênh mông cho dù ta có đống quân đứng đấy và cách Alves lao như tên lửa hộc tốc chạy về cánh để hậu vệ khác hẳn cách Adriano tung tăng chạy về sau khi lao lên đánh chặn mà không được. Đến khi Pique cản phá thành công thì số 21 vẫn đủng đỉnh nhìn Xavi bị vây khó. Khi Xavi đã thoát thì thưa các bạn, người lao lên để nhận đường chuyền Xavi chuyền ngược giải vậy lại là Pique. Vấn đề đặt ra là ta đang nuôi hậu vệ cánh Adriano hay đang nuôi ngôi sao Hollywood hoặc có ý sang Mỹ thăm Hollywood? Trình độ thế này thì...Các bác ạ, trước ta có cái hay là mấy anh hậu vệ đá ở Barca khi về nước đều được gọi lên tuyển. Riêng đợt có cái anh Adriano với anh tài tử Maxwell thì dân tình đã cố nâng đỡ và mong ngóng các anh ý được gọi vào Brazil ở World Cup 2010. Hàng Barca cơ mà. Hoá ra Dunga rất tỉnh. Và hoá ra Barca ta thua lởm cũng chỉ vì thế này.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top