Vòng 7: Celta - Barça (4-3)

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Bác vào face FC Barcelona Vietnam, nó nằm chình ình ngày trang đầu, mình dùng dt paste không được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tại fb đăng kiểu status nên rất dễ bị trôi, khó tìm. Mấy hôm nay toàn status về Miss là chính nên mới nhờ bác copy. Mình tìm thấy rồi, paste lên đây phục vụ bà con cô bác.

(Phân tích) - Nhìn lại sai lầm của ter Stegen trong trận gặp Celta Vigo: Đen thôi, đỏ quên đi.
Đây là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 4 trong trận gặp Celta Vigo, một sai lầm khó có thể tha thứ của Marc-André ter Stegen khi anh đã có một đường chuyền quá chủ quan giúp tiền đạo đối phương có bàn thắng "từ trên trời rơi xuống". Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này đã diễn ra như thế nào, click vào từng hình để xem chi tiết.

14492455_10157680536760601_7119523544973956546_n.png

Khi nhận đường chuyền về của Jordi Alba, phản ứng đầu tiên của ter Stegen không phải là quan sát hai cánh, vốn dĩ là thói quen của các thủ môn khi nhận đường chuyền về của đồng đội, mà ter Stegen nhìn ngay lên phía giữa sân, trong đầu anh tính toán rất nhanh một đợt phản công cho Barca bởi nếu loại được 3 cầu thủ Celta Vigo đang áp sát, Barca sẽ có một pha tấn công ra trò. Một thủ môn có bộ óc của một tiền vệ.

14462919_10157680536290601_4197743888984641347_n.png

Khi Jordi Alba chuyền về, có 3 cầu thủ Celta Vigo đang dâng lên để thực hiện pressing. Trong khi đó, Barca có 4 hậu vệ trong tình huống này, nghĩa là đội bóng đảm bảo quân số để thoát pressing thành công, nhưng thoát pressing thôi là chưa đủ với một thủ môn của Barcelona. Đội bóng cần một tình huống bóng tiếp theo ngay sau đó để tận dụng chính việc 3 cầu thủ Celta Vigo dâng cao.

14517363_10157680536495601_918871546816648304_n.png

Bây giờ, chúng ta có thể thấy người theo sát Jordi Alba là Pablo Hernandez bắt đầu di chuyển theo bóng để áp sát ter Stegen, lúc này, vị trí của Alba là vị trí thuận lợi nhất để chuyền bóng, và nếu thực hiện đường chuyền ngay thời điểm này cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng không, vì sao? Hãy chuyển sang hình số 4.

14517405_10157680539540601_3258190737728480192_n.png

Ở hình số 3, ta thấy Pique chưa thể thoát được người đang theo sát mình để tham gia vào tình huống bóng, nhưng ở hình số 4 này, anh và Sergi Roberto đã hoàn toàn trống trải, đó là do những pha xoay người của ter Stegen trước đó đã thu hút các cầu thủ Celta Vigo về phía Mathieu. Nghĩa là ter Stegen đã tự mở ra cho mình nhiều con đường hơn để triển khai một đường bóng. Một đường chuyền cho Mathieu hoặc Pique hoặc Roberto là đơn giản hơn rất nhiều và Barca cũng sẽ có cơ hội phản công. Nhưng ter Stegen không chuyền cho bất kỳ ai trong số họ. Vị trí của Roberto và Pique rất thuận lợi, nhưng nếu cả hai nhận bóng, giải pháp duy nhất đưa bóng lên trên có thể sẽ là chuyền dài cho Andre Gomes hoặc Arda Turan, và pha phản công có thể gãy rất nhanh. Nếu đưa bóng cho Mathieu, cầu thủ người Pháp sẽ ngay lập tức nhận sự áp sát của một cầu thủ Vigo như trong hình. Đưa bóng cho Alba bây giờ đã rất khó, nhưng nếu thành công bóng có thể từ chân Alba thông qua trung gian là Andre Gomes để đến chân Arda Turan, mọi thứ sẽ rất khác. Chúng ta có thể thấy một khoảng trống rất lớn được tạo ra do các cầu thủ Celta Vigo đã bị kéo theo pha bóng của ter Stegen.

14573006_10157680540675601_4963544671068987353_n.png

Đây là hình ảnh cho các bạn thấy khoảng trống đó lớn như thế nào, và vị trí của Arda Turan ngay phía sau Andre Gomes, sẵn sàng cho một đợt phản công.

14522949_10157680540705601_2274072290755553791_n.png

Hình ảnh này cho các bạn thấy có đến 4 cầu thủ Celta Vigo bên phần sân Barca, nghĩa là họ còn 6 người ở sân nhà, tương ứng, Barca lúc này đang có 5 cầu thủ sẵn sàng cho một đợt phản công chớp nhoáng lên khung thành Celta Vigo. Nhưng cái chính mũi giày hơi thiếu một chút ăn vào lòng trong chân phải của anh đã phá hỏng tất cả.

ter Stegen đã sai lầm, không thể phủ nhận điều đó, cũng không thể bào chữa cho ter Stegen. Nhưng chàng trai này sẽ còn học hỏi từ những sai lầm như thế để trưởng thành. Nếu là một thủ môn khác, anh ta sẽ chuyền cho Pique hoặc Roberto, hết chuyện và Barca cũng khó mà có thêm cơ hội phản công nào. Đó là lý do Barca cần ter Stegen như cái cách chúng ta cần Victor Valdes trước đây. Barca không cần những thủ môn có khả năng bay người tuyệt đẹp để cản phá những đường bóng thần sầu, Barca cần những thủ môn như ter Stegen, như Victor Valdes, những thủ môn mang cái đầu của tiền vệ.

Và một lần nữa, MATS, hãy cứ chơi như vậy.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top