La Liga Vòng 8: Atletico - Barça

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
mini_3200x2000-noticia-horaris-ATM.jpg

Thời gian: 2h00 ngày 3/10/2021
Địa điểm: Wanda​

Đã bấy lâu nay Cô tới nhà
Si thì khuất bóng, Nô thời xa
Camp Nou thưa thớt bò câu cá
Anh tài Wanda đâu phải gà
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thông tin trước trận đấu, Laporta đã đảm bảo tương lai cho Koeman:

"Ronald Koeman will continue as Barca coach, we feel he deserves a certain amount of confidence for many reasons. He's a Barca fan, a reference for the supporters. He will continue and deserves some confidence.

"Koeman loves Barca and decided to come at a really difficult moment for the club institutionally and sportingly. After speaking with him, I see he has faith in the team, above all when he gets the injured players back. He has a contract (until the summer) and we hope to get back to winning ways and playing well. I am sure he will do everything possible.

"We can all understand the reactions because we are not getting results, but I ask the supporters to have some confidence in the coach, he deserves it, and to have faith in this team because when everyone is available they will be even more competitive."
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,113
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
408
Dự là lại thêm 1 trận thua trắng dái trên sân khách nữa
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Lã sáng suốt đấy. Vì hàng công đá chính trở lại thì chắc chắn Barca sẽ đá hay hơn. Ngoài ra muốn thay HLV thì ít nhất chờ đến giữa mùa sẽ có nhiều lựa chọn hơn là thay vào ngay đầu mùa thế này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Thằng cu Felix làm bóng tởm thật. Nó chờ 4 ông bu vào bình tĩnh tỉa bóng đi. Cái thần thái này vượt trội Bướm Vàng chỉ biết cắm mặt dắt bóng lên. Cầu thủ duy nhất biết quay quả bóng lùi về lấy khoảng trống thì cả đám lại ồ hết lên. Thế là có trò chuyền ngắn mà như chuyền vượt tuyến. Chúng ta thua từ chất lượng cầu thủ cho đến khả năng giữ bóng, triển khai bóng thì thua cũng không có gì là quá bất ngờ.

Đám truyền hình suốt ngày quay mặt Koemander cầm điện thoại. Thời buổi nào rồi còn chơi trò alo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Lã sáng suốt đấy. Vì hàng công đá chính trở lại thì chắc chắn Barca sẽ đá hay hơn. Ngoài ra muốn thay HLV thì ít nhất chờ đến giữa mùa sẽ có nhiều lựa chọn hơn là thay vào ngay đầu mùa thế này.
Đến giờ này mà các Cụ còn tin lời Lã nhỉ. Phút 89 còn quay xe với Messi thì vài ba câu khích tướng kiểu "Em muốn sống bên anh trọn đời, Như núi Chư-prông đứng bên mặt trời" chỉ là lời bài hát Karaoke thôi!

Các cụ đừng xét theo chiều hướng tài chính mà Lã đang làm lá chắn. Cùng 1 con số nhưng cách diễn đạt và thứ tự sắp xếp sẽ khiến tính tiêu cực hay tích cực được hướng dư luận. Tôi thấy bài ca tài chính được hát suốt thế hệ Rosell chửi Lã qua thế hệ các ông Ứng cử viên chửi Chủ tịch mà cuối cùng Nobita vẫn dẫn dắt CLB này thu nhập cao ngất dù nợ nần chưa biết thế nào. Nếu có khó khăn về tài chính thì đâu cần phải bỏ tiền ra đền bù hợp đồng với Koemander hay vay tiền thuê ông mới. Cây nhà lá vườn sẵn đầy đôn lên, trợ lý HLV cũng vẫn sẵn sàng nếu coi đây là mùa giải vứt đi. Vấn đề là giải quyết HLV đang rất thiếu bản lĩnh, ăn nói thì linh tinh, trình độ thì làng nhàng mà lại thích xoay lối chơi lung tung. Nói ngắn gọn là thay tướng đổi vận chút thôi chứ giờ tìm HLV đủ trình độ để kéo cái đội hình tạp nham này cũng khó nhằn phết.

Tại sao tôi gọi là tạp nham vì cứ nhìn vào ông Depay ngao ngán lắc đầu ở hiệp 1 khi được ông Oscar showbiz chuyền bóng bổng vào vị trí đua tốc độ với 2 trung vệ là đã thấy bí hết cả loạt rồi. Chắc ông Depay khi đến xã nhà tuyên bố Bà Xã là CLB của đời em với ước muốn được đá với Messi và nhận lương cao chứ không nghĩ đến cảnh tự dưng mình là cầu thủ chủ lực với 1 lối chơi nhồi bóng cho mình như vậy. Các trận đấu có Busi, Roberto, Alba và Pique gần nhau thì chúng ta mấy thấy được vài pha đập nhả đúng La Masia. Còn không chúng ta thấy là sự hấp tấp, lúng túng hoặc hùng hổ của đám Bướm Vàng, Coutinho lệch sóng.

Trở lại với trận đấu, Koemander đã dùng 4-2-3-1. Chúng ta chẳng có tý nét nào về đấu pháp ngoài kéo số đông về sân nhà nhưng chẳng biết theo kèm ai. Đối phương chỉ cần 3 cái tên với trung bình 3 đường chuyền là loại được hết hậu vệ. Felix -> Lemar -> Suarez. Điển hình là chuyện Lemar từ tiền vệ băng lên rồi Felix từ trên chạy về đổi chỗ cầm nhịp là đám Pique với Araujo lúng túng. 2 bàn thua của ta đều từ cách chạy chỗ này và vài pha khác như thế nhưng bị đám Su thỏ với Đom Đóm trình làng bỏ lỡ chứ không tỷ số có thể 3-0 từ hiệp 1 và 5-1 ở hiệp 2. Ở bàn thua đầu, về lý Pique theo Su thỏ. Ajauro theo Felix. Khi Felix lùi về giữa sử dụng 1 nhịp qua người tốc độ cao thì Pique lúng túng không biết lót nên chôn chân không theo Su thỏ nữa mà hướng nhìn Lemar chạy xuống. Felix chờ thế là chuyền cho Su thỏ đang thoải mái rồi anh thỏ già chuyền cho Lemar đang băng xuống. Bàn thua này xét về tư duy thì lỗi Pique rất lớn do không nắm bắt được mùi nguy hiểm từ Lemar. Tôi thấy Busi tranh cãi với Pique là hiểu Busi đang trách đã lót phải lót cho Araujo để cắt đường bóng vào khoảng trống phía sau lưng trung vệ. Thôi cũng chẳng trách được Pique vì em nó không còn ở thời đỉnh cao để di chuyển nhanh được. Ta đã bố trí Nico ở khu vực đấy nhưng em nó vẫn còn non khi phải đối mặt với những cao thủ thủ phản.

Trên hàng công, ngoài Bướm Vàng là tay nhanh chân lao lên may ra có sự đột phá với hàng thủ Atletico thì còn lại toàn là pha bóng ra cánh lề mề thì không có cửa để xuyên phá đội chủ nhà. Những quả bóng dài hay chọc khe từ giữa sân đều không khả thi. Pha đối mặt của Coutinho đến từ sự chủ quan sai lầm của hậu vệ đối phương chứ không đến từ sự vây ráp của ta. Trận đấu này là điển hình hàng công bế tắc khi gặp đối mạnh. Koemander có lý khi dùng sơ đồ 3 hậu vệ ở vài trận để giải quyết vấn đề hàng thủ. Nhưng cơ bản ông quên mất chúng ta là ai. Chúng ta là đội bóng công trước và lo thủ sau. Chúng ta về cơ bản có thể dùng Busi để lùi sâu bọc lót khi công lên cao chứ không thể để lùi sâu về mà chịu trận. Chúng ta đã dùng cầu thủ trẻ thì phải vây ráp để gây áp lực chứ không phải bắt họ lùi dần đều theo sơ đồ như những đội bóng khác. Ngắn gọn lại thì Koemander đang huấn luyện nhầm đội. Mà cứ nhầm thế này thì rất phí cho các cầu thủ trẻ hoặc là phí cho công sức xây đội thủ phản của Koemander.

P/s: Chúng ta không thể mời lại Valverde vì đó là vấn đề danh dự.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua nhìn cái đội hình tung ra sân thì biết Barca dưới cơ hoàn toàn Aletico rồi, Koeman nhét tới 4 tiền vệ giữa đá chính, Gavi-De Jong đều phải chơi hơi lệch cánh trong khi Busi-Nico đá giữa, phía trên là Coutinho-Depay cặp với nhau, phía dưới Mingueza được sử dụng đá RB nhưng cũng có thể đá RCB nếu biến đổi thành sơ đồ 3-5-2 (lúc đó De Jong-Dest sẽ thầu 2 cánh).

Nhìn chung cách bố trí này khiến cả Gavi-De Jong đều phải chơi ở những vị trí mà họ không thể phát huy tốt nhất khả năng của mình trong khi Nico đã chứng minh là không đủ khả năng chơi ở 1 trận đấu như thế này cho nên ngay đầu H2 thì Koeman đã sửa sai bằng cách rút Nico bằng Roberto, lúc này Barca quay sang đá 3-5-2 với Roberto-Dest thầu 2 cánh hoặc 4-3-3 nếu Coutinho dạt trái, cả De Jong-Gavi đều được trả về giữa sân đá phía trên Busi mỏ neo bên dưới.

Lối chơi Barca đỡ hơn chút ít nhưng đã quá muộn sau khi đã bị dẫn 2-0 trước 1 đội siêu thủ như Aletico, sau đó những sự thay đổi như Fati thay Coutinho, Puig thay Gavi, Lenglet thay Dest, Luuk thay Mingueza (kéo Roberto xuống đá RB) chỉ đơn thuần là thay đổi vị trí không đem lại bất kỳ hiệu quả gì.

Trong khi đó bên phía Aletico thì Simeone tung ra 1 đội hình quá hợp lý, sơ đồ là 3-5-2 với Carrasco-Llorente thầu 2 cánh, bộ đôi tiền đạo Felix-Suarez nhưng hay nhất chính là cách sắp xếp bộ ba tiền vệ, cụ thể hơn Simeone xếp Koke đá mỏ neo chính giữa còn De Paul-Lemar đá lệch 2 bên với vai trò của Carrilero (De Paul) + Mezzala (Lemar), sang đầu hiệp 2 thì De Paul được thay thế bằng Llorente còn Trippier thay vào đá cánh phải, các sự thay đổi người sau đó vào cuối trận cũng chỉ đơn thuần là thay đúng vị trí cầu thủ được thay ra đã thấm mệt không có gì đáng nói.

Bây giờ nếu nhìn lại 2 bàn thắng của Aletico mới thấy được cái hay của Simeone, đặc biệt là vị trí + vai trò của Lemar, kịch bản của 2 bàn thắng đều xuất phát từ việc Felix lùi xuống nhận bóng, xoay sở hay và chuyền bóng rất sáng nước cho Suarez (bàn đầu tiên) + Lemar (bàn thứ 2) để 2 cầu thủ này kiến tạo cho nhau ghi bàn, Lemar đã phát huy cực tốt vai trò của Mezzala khi khai thác triệt để Half-Space của Barca => xem bóng mà thấy rõ được dấu ấn chiến thuật của HLV thế này cực kỳ sướng :D.

Barca thì thiếu nhân lực nên nói chung các mảng miếng tấn công bị Aletico bẻ hết, chỉ có duy nhất 2 tình huống nguy hiểm đều liên quan đến Coutinho, đầu tiên là đường chọc khe rất thông minh của Busi ở H1 nhưng Coutinho hiểu ý hơi chậm nên băng lên không kịp (hoặc cũng có thể do tốc độ không đủ nhanh) để Oblak kịp thời băng ra, thứ hai là từ nỗ lực của Gavi trong việc cắt bóng bên cánh phải và 1 đường chuyền thể hiện khả năng quan sát rất tốt (thằng em này đá tốt thật bác @Hạ Trắng ạ) cho Coutinho trống trải dứt điểm vào thẳng....tay của Oblak (nếu 2 tình huống đó là Fati xử lý thì có thể đã khác).

P/S: Hôm qua Aletico còn có 1 tình huống Suarez đối mặt mười mươi sau khi Felix nó chuyền bóng 1 chạm, Aletico lên bóng ít nhưng tạo cơ hội thì chất hơn nước cất, đáng lẽ tỷ số phải là 3-0 bởi vì cực hiếm khi Suarez bỏ lỡ 1 tình huống dứt điểm trống trải như vậy.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
P/s: Chúng ta không thể mời lại Valverde vì đó là vấn đề danh dự.

Valverde công nhận đối đầu với Real-Aletico tốt thật, toàn ăn Real trên sân khách mới ghê, Aletico thì hay có combo hòa sân khách + thắng sân nhà => nói chung là toàn thấy bất bại từ hòa đến thắng khi gặp 2 đối thủ lớn nhất này.

Nhưng nói đi nói lại đội hình Barca ngày đó nó cũng khác, chỉ riêng Suarez đá tiền đạo cắm thì nó đã giải quyết được cả đống vấn đề của Barca hiện nay rồi, thực sự vẫn không hiểu Nobita nghĩ gì khi quyết đẩy đi Suarez bằng được, 1 cầu thủ vừa có đẳng cấp rất cao vừa có tình yêu với Barca (hôm qua ghi bàn xong cũng không ăn mừng).

Cách Barca (Nobita) đối xử với Suarez quá tệ hại, chỉ riêng màn trình diễn của Suarez trong 2 mùa qua với Aletico thì nói thật vẫn xứng đáng nhận lương cao nhất toàn đội Barca này luôn,
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nói chung chơi không có tiền đạo thì nó như vậy. Cầu thủ tuyến trên không có ông nào biết chạy chỗ biết dứt điểm thì sao mà tấn công. Barca có phải đội chuyên thủ đâu mà đòi đá thủ. Bọn trẻ cũng được đào tạo từ bé chơi tấn công ban bật rồi. Công không được thủ không xong thì đá kiểu gì. Chờ sau kỳ nghỉ quốc tế Aguero và Dembele trở lại, Fati bình phục hoàn toàn là sẽ khác, chỉ e là đến lúc đó không biết còn gì để hy vọng không.

Koeman cũng có cái khó khi phải thay đổi đội hình và lối chơi liên tục vì lối chơi nào bây giờ ta cũng thiếu người. Kiểu đội hình dở dở ương ương. Thay đổi xoành xoạch thì cầu thủ lại bị loạn mạnh ai nấy đá không ra đấu pháp gì. Chờ cho mấy chú kia bình phục lại thì ít nhất sẽ chơi 4-3-3 ổn định được.

Điểm sáng là Gavi chơi rất tốt, hình như là cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía Barca. Nói chung cả 3 tuyến đều có mầm non rồi, giờ cần một HLV có tầm nhìn rõ ràng. Chỉ là chưa biết chọn ai. Lã bảo chờ thêm vài tuần có khi nào là chờ Gallardo. Ông này về thì ngon, xây dựng được River Plate cực mạnh và không cần mua siêu sao.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung chơi không có tiền đạo thì nó như vậy. Cầu thủ tuyến trên không có ông nào biết chạy chỗ biết dứt điểm thì sao mà tấn công. Barca có phải đội chuyên thủ đâu mà đòi đá thủ. Bọn trẻ cũng được đào tạo từ bé chơi tấn công ban bật rồi. Công không được thủ không xong thì đá kiểu gì. Chờ sau kỳ nghỉ quốc tế Aguero và Dembele trở lại, Fati bình phục hoàn toàn là sẽ khác, chỉ e là đến lúc đó không biết còn gì để hy vọng không.

Koeman cũng có cái khó khi phải thay đổi đội hình và lối chơi liên tục vì lối chơi nào bây giờ ta cũng thiếu người. Kiểu đội hình dở dở ương ương. Thay đổi xoành xoạch thì cầu thủ lại bị loạn mạnh ai nấy đá không ra đấu pháp gì. Chờ cho mấy chú kia bình phục lại thì ít nhất sẽ chơi 4-3-3 ổn định được.

Điểm sáng là Gavi chơi rất tốt, hình như là cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía Barca. Nói chung cả 3 tuyến đều có mầm non rồi, giờ cần một HLV có tầm nhìn rõ ràng. Chỉ là chưa biết chọn ai. Lã bảo chờ thêm vài tuần có khi nào là chờ Gallardo. Ông này về thì ngon, xây dựng được River Plate cực mạnh và không cần mua siêu sao.

Gavi nó mới có 17 tuổi (sinh năm 2004) mà đá chững chạc thật, tư duy quá tốt kể cả những tình huống che chắn bóng hay cắt bóng, Barca đúng là cái lò sản sinh ra những tiền vệ tài năng.

Em nể bác ở khoản bác đã nhắc về Gavi từ lâu trước khi thằng ku này lên đội 1 :D.

Tuy nhiên em nghĩ nếu không phải Koeman thì chưa chắc Gavi được đá chính sớm vậy đâu bởi vì vẫn còn đó Roberto-Pjanic, em theo dõi Koeman kể từ hồi ở Southampton-Everton đã rất tích cực tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ măng dù cho PL rất khốc liệt, chính Koeman cũng là người trình làng lứa trẻ Ajax sáng sủa nhất kể từ thế hệ 95 vào giai đoạn 2002-2004 với những cái tên như Sneijder-Van Der Vaart-Ibrahimovich-De Jong-Vermaelen-Maxwell-Chivu những tên tuổi sau này đều thành danh ở các CLB lớn.

Chốt lại vẫn phải chờ đầy đủ đội hình như bác nói thì mới đánh giá Koeman một cách công bằng nhất được chứ chiến thuật mà không có cầu thủ thực hiện thì đến Pep cũng bó tay thôi.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,113
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
408
P/s: Chúng ta không thể mời lại Valverde vì đó là vấn đề danh dự.
Tầm này thì liêm sỉ gì nữa bác. Nhìn thấy ông nào có tiềm năng vực đội bóng lên được thì múc luôn. Như Real sa thải xong mời lại Ancelotti đấy, có sao đâu.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Nghe De Jong từ thời 2002-2004 cứ tưởng viết nhầm, sau nghĩ lại mới nhớ ra chú Nigel De Jong song phi vào Alonso ở chung kết World Cup. Lúc Frenkie De Jong về cũng chỉ thắc mắc sao chú này có cái họ lạ thế, không có ấn tượng gì về chú Nigel kia :)).

Đúng lộ trình thì Pedri Gavi sẽ là trục giữa, Fati ở trên, Araujo ở hàng thủ. Mấy chú Nico, Puig, Mingueza nếu không phát triển tiếp trong vài mùa tới thì sẽ bay (tất cả vẫn còn trẻ). De Jong vẫn là một trong các cầu thủ hay nhất nhưng trong vài mùa tới nếu Pedri Gavi hoặc một chú La Masia nào đấy bật hẳn lên thì cũng sẽ bay. Eric Garcia thì đã đá chính ở Euro, chiếm vị trí của Nacho nên vẫn trên tầm mấy chú kia một bậc, nhưng cần lối đá phù hợp và đối tác phù hợp (như Pique có Puyol đá cặp) thì mới phát triển được.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nghe De Jong từ thời 2002-2004 cứ tưởng viết nhầm, sau nghĩ lại mới nhớ ra chú Nigel De Jong song phi vào Alonso ở chung kết World Cup. Lúc Frenkie De Jong về cũng chỉ thắc mắc sao chú này có cái họ lạ thế, không có ấn tượng gì về chú Nigel kia :)).

Đúng lộ trình thì Pedri Gavi sẽ là trục giữa, Fati ở trên, Araujo ở hàng thủ. Mấy chú Nico, Puig, Mingueza nếu không phát triển tiếp trong vài mùa tới thì sẽ bay (tất cả vẫn còn trẻ). De Jong vẫn là một trong các cầu thủ hay nhất nhưng trong vài mùa tới nếu Pedri Gavi hoặc một chú La Masia nào đấy bật hẳn lên thì cũng sẽ bay. Eric Garcia thì đã đá chính ở Euro, chiếm vị trí của Nacho nên vẫn trên tầm mấy chú kia một bậc, nhưng cần lối đá phù hợp và đối tác phù hợp (như Pique có Puyol đá cặp) thì mới phát triển được.

Em thấy chú Araujo có vẻ không ăn thua, hôm qua bị Felix nó quay như dế, nói chung La Masia sau thời Puyol thì không thấy sản sinh được hậu vệ nào ra hồn với cả lò này có vẻ chuyên đào tạo cầu thủ tấn công hay đặc biệt là các tiền vệ hơn, hàng La Masia trôi dạt khắp trời Âu mà có tí tên tuổi thì chủ yếu đều là tiền vệ giữa hoặc tiền vệ công.

Bác có thể nhắc đến Pique nhưng em chưa bao giờ đánh giá cao kỹ năng phòng ngự của Pique, điểm mạnh nhất của Pique là kỹ năng chơi chân thôi chứ từ tuyển TBN cho đến Barca lần lượt được đá cặp cùng Puyol-Ramos-Mascherano, khi không còn được đá cặp cùng 1 trung vệ thép như vậy nữa thì bác có thể thấy Pique dẫn dắt hàng thủ của Barca nát cỡ nào, ra C1 toàn thua đậm.

Về De Jong thì nó có thể thay thế Busi trong tương lai gần để đá DLP mặc dù vị trí này thì cũng hơi phí phạm khả năng kéo bóng của nó nhưng rõ ràng nếu để ưu tiên thì Gavi-Pedri chắc chắn sẽ được cơ cấu trở thành Xavi-Iniesta mới nhưng kiếm được Busi mới thì đúng là khó, trong trường hợp không xuất hiện Busi mới thì kiếm 1 thằng như Yaya Toure trong mùa giải ăn 6 đá lót dưới cho Gavi-Pedri cũng được :D.

Nico-Puig-Mingueza thì em thấy không ăn thua, chính nhờ có những chú thế này để so sánh mà chúng ta mới thấy được Pedri-Gavi-Fati có tiềm năng lớn thế nào, nó được gọi là tố chất.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Araujo không phải hàng La Masia mà là hàng mua về nên có thể thấy chú này chơi chân khá kém, bù lại thể hình thể lực tốc độ tốt. Hậu vệ La Masia thì có hai chú Minguzea và Eric Garcia, ngoài ra đội trẻ còn có Santi Ramos Mingo (19 tuổi). Trận hôm qua lắp chú nào vào ở hàng thủ cũng nát thôi trừ một số rất ít cầu thủ hàng đầu vì đá có sơ đồ gì đâu. Cứ chờ đến hết mùa, nếu Araujo cũng không ăn thua thì phải mua thêm bên ngoài, tìm chú nào chắc chắn mà có thể tổ chức hàng thủ kiểu Mascherano. Từ ngày Mascherano xuống dốc và sau đó ra đi là Barca bắt đầu bị thảm sát ở C1.

Pedri-Fati-Gavi là dạng tiềm năng cực lớn, đá hay từ 17-18 tuổi nên có cảm giác mấy chú 20-21 tuổi đã già rồi chứ thực ra hậu vệ sẽ ở đỉnh cao vào khoảng 26-30 tuổi, tiền vệ từ khoảng 24-28 là đỉnh. Mấy chú Nico, Puig, Araujo so với mặt bằng chung vẫn còn rất trẻ, còn nhiều thời gian phát triển. Hiện giờ là bị ép chín sớm. Barca bị đứt một thế hệ 9x lẽ ra bây giờ phải là trụ cột. Thế hệ 9x từ hồi 2015 được cơ cấu có Neymar, Gomes, Coutinho, Griezmann, Umtiti, Digne, Arthur, Dembele, Sergi Samper, Sergi Roberto, De Jong thì có mỗi De Jong là ổn, từ 8x bay thẳng lên 10x nên giờ mới thành như vậy. Mấy chú già hết sức đá rồi, bọn trẻ thì còn non trừ mấy đứa thuộc dạng tài năng lớn, có tố chất ngôi sao từ trẻ thì không nói.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nico-Puig đá cùng vị trí-vai trò với Gavi-Pedri mà tài năng thua hẳn thế thì sớm muộn gì cũng bán xới thôi, có phát triển được thì cũng là đội bóng khác hưởng.

Nico sinh năm 2002 bằng lứa với Pedri còn Puig thì thậm chí còn nhiều hơn 3 năm (1999) mà so với Pedri bây giờ khác nào 1 trời 1 vực đâu, Gavi thì mới 2004 mà đá được như này thì tầm 2 năm nữa bằng tuổi Pedri bây giờ chắc cũng không thua kém.

Araujo thì đúng là tuổi 22 vẫn còn là hơi sớm để đánh giá 1 trung vệ, chú này vẫn có thể hình-tốc độ ngon hơn hẳn Eric Garcia.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top