Vòng Bảng - Trận 4: Manchester City - FC Barcelona (3-1)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Câu chuyện luôn là sau ánh hào quang là vực thẳm, Một Barca thiện chiến sẽ bị thay thế dần, từ Puyol, Xavi, valdes, Alves rồi sắp tới sẽ là Iniesta, Busquets, Pique. và dám chắc rằng khi nào không còn Messi nữa Barca sẽ chìm vào tăm tối. Còn chìm vào bao lâu thì phải phụ thuộc vào thượng tầng.

Với những Fan lâu năm ai cũng hiểu Lucho là ở đâu khi so với Pep. Nếu ai đó để ý thì Pep đã suýt thắng đẹp Barca mấy lần bằng chính sở trường của Barca, người gần như là duy nhất làm điều này. Tôi vẫn nhớ như in trân Barca - Bayern (Viết đúng rồi nha) đá run cầm cập đến tần phút 79, 80 thì xuất thần thằng em Messi nổ súng, nếu không Barca toi rồi. Và nếu nhớ rõ thì chính Bayern cũng thắng Barca trận lượt về 3-2. Nhưng xét về tổng tỷ số thì chẳng có cảm xúc nào cả.

Bản thân Barca đã thay máy tuyến giữa, không thể kỳ vọng có được Xavi nữa, rồi cũng không thể kỳ vọng có Iniesta nữa, nhưng... Pep đâu có cần Xavi, Iniesta nữa. Vậy câu chuyện là triết lý phải trung thành, nhưng nhân sự có thể thay đổi. Barca đã xa dần triết lý từ lâu rồi, chỉ là Messi quá tuyệt vời mà thôi.
Ta tạm gọi lứa 2009-2014 là một thế hệ vàng. Trước đây người ta nói một đội hình mà bá đạo đến tận 5 năm là quá đáng quá. Lã, Rốt đều hiểu chu kỳ này và đắp vào đó bằng những bản hợp đồng đắt tiền bằng mọi giá để duy trì một sự ổn định xung quanh hạt nhân Messi. Kiểu như mua Villa đuổi Ibra cho dù lỗ to của Lã hay mua bằng được Neymar dù sau này dính chưởng mất chức của Rốt. Họ làm thế tất cả vì Messi.

Những cái tên khác của thế hệ này đều đạt đến tầm tuổi 30 và nhiều người ra đi. Thế hệ trực tiếp học tiki-taka đỉnh cao của Pep chỉ còn lại vài người. Nhưng không phải cứ đi mua mấy anh có tố chất kỹ thuật mang đắp vào đội hình là có thể đá nhuần nhuyễn lối chơi trước kia. Bài học sâu sắc là một thế hệ cầu thủ phải có đủ các tuyến và gắn bó với nhau từ nhỏ đến mức đạt đến cảnh giới nhắm mắt hay không thèm nhìn cũng biết đứa bạn nó đang gặm cỏ ở đâu trên sân.

Ở đây tôi muốn nói 2 khía cạnh:
- Mua bán về không phải là chuyện hỏng, nó bù đắp cho chu kỳ đi xuống và La Masia không thể liên tục tạo ra các thế hệ như Messi. Và nó chỉ là hàng lấp lỗ nên cũng không cần trông chờ vào nó quá đáng. Cứ duy trì thành tích tạm ổn là đạt yêu cầu rồi.
- Không phải hết Messi hay Pique, Busquets là Barça chìm. Chủ tịch nào cũng thế thôi. Họ ra quyết định đều phải có một ê kíp hùng hậu theo kèm và quan trọng là các cố vấn cấp cao đều là người nhiều tuổi từng kinh qua các cương vị trong câu lạc bộ như cầu thủ, huấn luyện viên, quản lý. Ví dụ bây giờ đang là Rexach chẳng hạn. Nhờ đó, trong hàng trăm tài năng trẻ, họ biết được nên đầu tư hạt nhân vào ai, thế hệ nào là tốt nhất. Còn tài năng nào sẽ không phù hợp cho tương lai thì bán đi trong sự xót xa của người hâm mộ. Tôi tự tin khẳng định La Masia có rất nhiều tài năng trẻ đủ để chúng ta yên tâm nhé.

Chuyện lứa sau thì ở đâu cũng giống nhau: kỳ vọng quá nhiều, đem ra so sánh.

La Masia hiện tại không thiếu thủ môn, hậu vệ tốt. Tiền vệ kiểu hình mẫu Busquets chính là một công thức rồi. Hết Sergi Roberto, Samper thì sẽ đến Carles Alena....ta không thiếu. Chủ yếu là chưa đào ra được tiền đạo nào khủng hẳn kiểu Messi. Cái nào thiếu thì đi mua thôi :D. Trong chính sách tương lai sau Messi, ta chắc chắn có Neymar. Nhiều người chê nhưng cứ nhìn lại cái Olympic vừa qua mà xem.

Việc Barça không còn đá quá đẹp như trước thì đầu tiên đám lãnh đạo phải ngứa mắt hơn ta. Họ chấp nhận nghĩa là họ thức thời. Trước đẹp 10, giờ già rồi thôi đẹp 6-7 thôi cũng là ổn :D. Nhưng chìa khóa kết nối câu lạc bộ với đội bóng chính là ông huấn luyện viên. Ông nào chứ ông Lucho thì có thể nói không trụ được lâu hơn nữa vì chẳng có tý tiến bộ nào về chuyên môn. Đúng kiểu Zi hói bằng cấp còn chưa có, học đại cho xong được dẫn ngay Real ăn C1 thế là xếp chiếu trên như ai. Thằng nhà giàu bỏ tiền mua Camry quá đơn giản. Nhưng thằng nhà nghèo mà xoay vần kiếm được con Camry thì ta mới gọi nó là xuất sắc. Đạo lý này mà không thông được thì ta còn tự sướng và tụt hậu so với mặt bằng chung.

Cũng xin bênh Lucho một chút. Thật ra tài chuyên môn của lão thì hạng xoàng. Nhưng thử xem các tài năng cỡ Tata về (dù không gặp thời) cũng khó làm lên chuyện. Ở Barça không chỉ có chuyên môn mà còn phải giỏi quản lý phòng thay đồ. Lucho là nước cờ quản quân là chính. Vừa về có ngay 9 bản hợp đồng mới chất lượng. Thằng nát ngoài quán bia chơi game tối ngày cũng đoán đúng đến 80% là cúp rơi vào đầu rồi. Nhưng việc kết nối các ngôi sao và khiến họ chịu đá vì màu cờ sắc áo là chuyện ngoài chuyên môn và đến hiện tại thì Lucho chí ít là làm được. Thế mới có chuyện lão này nhận lỗi suốt và các cầu thủ cũng học theo thi nhau nhận lỗi sau trận thua. Cộng sản chắc mong tinh thần này nhất :D
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Bàn chuyện hay dở làm quái gì. Một thằng dở mà nó tìm ra được công thức lối chơi và thành công là được. Hay lại muốn Tito với Tata Martino. Thôi, yêu Pep thì được xem hơn trăm trận một mùa. Còn ông ý tài giỏi thì mời lại về mà dẫn dắt Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Hiệp 1.

<script src="//cdn.playwire.com/bolt/js/zeus/embed.js" data-config="//config.playwire.com/21772/videos/v2/5205574/zeus.json" data-width="100%" data-height="100%" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

Hiệp 2.

<script src="//cdn.playwire.com/bolt/js/zeus/embed.js" data-config="//config.playwire.com/21772/videos/v2/5205709/zeus.json" data-width="100%" data-height="100%" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mấy năm trước có mấy bác lại đòi bỏ Tiqui Taca để đá giống đám Bayern hehe. Tiqui Taca chết rồi, vì không còn người đá nữa chứ không phải không muốn duy trì. Sau 2011 BLĐ đổ xô đi tìm người thay thế Xavi, cuối cùng Xavi vẫn đá chính cho tới tận mùa trắng tay 2013-2014 còn Thiago rồi đến Cesc bán xới hết. Sau đó mời Lucho, bán Cesc và mua Rakitic+Suarez về giải phóng lối đá khỏi kiểu di chuyển ban chuyền thì Barca tấn công cực khủng khiếp, mùa đầu ăn 3, mùa sau đó ăn 2.

Chính Pep cũng không thể tái hiện kiểu đá của Barca ở một đội bóng khác nữa. Từ Bayern đến Man City của Pep đều chơi lấn lướt nhưng gặp đội ngang trình mà pressing tốt thì đội của Pep rất bế tắc và dính phản công (cầm Bayern gặp Dortmund, Real, AM, cầm Man City gặp Tottenham, Everton, Barca trận lượt đi).

Trận vừa xem lối đá thì Lucho chủ quan, nghĩ trận trước thắng 4-0 thì trận này cũng ăn ngon lành nên muốn nuốt luôn. Đội hình đó chơi phòng ngự phản công thì dễ ăn chứ đua kiểm soát bóng với đội của Pep thì tạch cũng phải. Muốn kiểm soát thì cho Denis và Sergi đá sẽ ngon hơn rất nhiều.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Muốn đá kiểm soát bóng khó gì. Mua hậu vệ phải đủ tốt rồi đẩy Roberto lên đá tiền vệ và tậu thêm một tiền vệ khủng như Verratti hoặc gọi Samper về là xong. Tính chất con người thế nào thì sẽ trình diễn lối đá thế ấy thôi. Những bản hợp đồng như Rakitic, Turan cũng chỉ là biện pháp tình thế trong thời điểm không mua được ai tốt hơn nhưng đá như thế cũng là hay rồi và họ cũng không phải là hạng yếu kỹ thuật kém đầu óc.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Thì ngoài Rakitic giờ còn tiền vệ tổ chức nào ngon đâu. Turan thì năm ngoái lúc mới mua về nhiều bác chả khen mãi.

Tiền vệ cầm nhịp ngon thì giờ có Kroos và Verratti thôi. Kroos là hàng Dê, còn PSG thì đời nào chịu nhả người. Alonso 35 tuổi còn là trụ cột ở Bayern, Pirlo năm ngoái 35 tuổi vẫn quan trọng với Juve, đến mức bỏ Pirlo thì Juve lập tức chật vật. Tức là mẫu tiền vệ như vậy bây giờ rất hiếm.

Tiền vệ trẻ biết chuyền ban trong La Masia thì nhiều, gần và nổi nhất có Samper, nhưng cơ hội ở đội 1 thì khó. Barca phải chìm vào bóng tối một thời gian, sức ép danh hiệu giảm đi thì tài năng trẻ mới có chỗ đứng, giống Milan bây giờ. Có tiềm năng lớn và trung thành như Bartra mà cũng phải chạy. Sergi Roberto mùa trước chớp được thời cơ toàn bộ hàng tiền vệ chấn thương và chơi cực ấn tượng nên mới có vị trí, chứ không cũng theo chân đàn anh.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Thì ngoài Rakitic giờ còn tiền vệ tổ chức nào ngon đâu. Turan thì năm ngoái lúc mới mua về nhiều bác chả khen mãi.

Tiền vệ cầm nhịp ngon thì giờ có Kroos và Verratti thôi. Kroos là hàng Dê, còn PSG thì đời nào chịu nhả người. Alonso 35 tuổi còn là trụ cột ở Bayern, Pirlo năm ngoái 35 tuổi vẫn quan trọng với Juve, đến mức bỏ Pirlo thì Juve lập tức chật vật. Tức là mẫu tiền vệ như vậy bây giờ rất hiếm.

Tiền vệ trẻ biết chuyền ban trong La Masia thì nhiều, gần và nổi nhất có Samper, nhưng cơ hội ở đội 1 thì khó. Barca phải chìm vào bóng tối một thời gian, sức ép danh hiệu giảm đi thì tài năng trẻ mới có chỗ đứng, giống Milan bây giờ. Có tiềm năng lớn và trung thành như Bartra mà cũng phải chạy. Sergi Roberto mùa trước chớp được thời cơ toàn bộ hàng tiền vệ chấn thương và chơi cực ấn tượng nên mới có vị trí, chứ không cũng theo chân đàn anh.

Trước đây Kroos muốn về Barca nhưng bị mấy bô lão nhà ta đánh giá là "lối chơi không phù hợp"
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top