Vòng loại World Cup 2010

  • Tạo bởi hg.vietnam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
727961_w2.jpg


:woot: :woot:
Đêm nay, vòng loại FIFA WORLD CUP 2010 (Nam Phi) sẽ chính thức diễn ra. Đây là vòng đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng dõi theo những đôi chân bạc triệu của Blaugrana trên đấu trường Quốc Tế. Cùng cầu nguyện để các trụ cột Barca thượng lộ bình an trở về sau mỗi đợt làm nghĩa vụ quốc gia.

Đêm nay, Tây Ban Nha của Iniesta, Puyol, Krkic, Xavi sẽ giáp mặt Bosnia trên sân nhà NUEVA CONDOMina;)) (sân gì nghe như quảng cáo bao cao su =)) ).

Còn LES BLEUS của THIERRY HENRY & ERIC ABIDAL sẽ đến làm khách trên sân của tuyển Áo ERNST HAPPEL.

ICELAND của EIDUR GUDJOHNSEn sẽ gặp NA-UY trên sân khách.

HLEB sẽ cùng các đồng đội ở BELARUSSIA chơi 1 trận DERBY Đông Âu với UKRAINA.

Argen của MESSI sẽ giáp mặt PARAGUAY trên sân nhà.
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
Các chú lùn đang trỗi dậy!
Có vẻ như khoảng cách giữa những đội ƯCV với những đội lót đường đã được rút ngắn đáng kể khi những đội bóng mạnh chỉ giành được chiến thắng sít sao trong vòng đấu vừa rồi.
Bảng 1:
Albania - Thụy Điển 0-0
Hungary - Đan Mạch 0-0
Malta - Bồ Đào Nha 0-4
Said 24'/phản lưới, Almeida 61', Simao 70', Nani 78'

Bảng 2:
Moldova - Latvia 1-2
Alexeev 79' - Karlsons 22', Astafjevs 26'
Israel -Thụy Sĩ 2-2
Benayoun 73', Sahar 90' - Yakin 45', NKufo 56'
Luxembourg - Hy Lạp 0-3
Torosidis 38', Gekas 45', Charisteas 76'/pen

Bảng 3:
Ba Lan - Slovenia 1-1
Zewlakow 17'/pen - Dedic 35'
Slovakia - Bắc Ireland 2-1
Skrtel 46', Hamsyk 70' - Durica 81'/phản lưới

Bảng 4:
Xứ Wales - Azerbaijan 1-0
Vokes 83'
Liechtenstein - Đức 0-6
Podolski 21', 48', Rolfes 65', Schweinsteiger 66', Hitzlsperger 75', Westermann 86'

Bảng 5:
Armenia - Thổ Nhĩ Kỳ 0-2
Sanli 61', Senturk 78'
Bỉ - Estonia 3-2
Sonck 39', 80', Defour 75' - Zenjov 57', Oper 90'

Bảng 6:
Ukraina - Belarus 1-0
Shevchenko 90'/pen
Andorra - Anh 0-2
J.Cole 49', 55'
Croatia - Kazakhstan 3-0
Kovac 12', 77', Modric 35'

Bảng 7:
Romania - Litva 0-3
Stankevicius 31', Mikoliunas 70', Kalonas 86'

:)

Nếu ko nhầm thì trước đây, những trận đấu của những đội bóng này thường có khoảng cách trên 4 bàn.

Cũng có thể tại các cầu thủ ngôi sao giữ chân cho đấu trường CLB nên không chơi hết mình ko biết chừng. :p
Nhưng như mình xem Anh thì quả thật rất bế tắc, phải đến khi Joe Cole vào sân mới giải tỏa được.

Cú shock thực sự của vòng đấu là việc PHÁP thất thủ trước.... ÁO
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trong số những ông lớn của châu Âu thì chỉ có Đức và Bồ Đào Nha dành chiến thắng với TS thuyết phục. Còn lại thì hầu như đều k0 đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ.
Trên sân nhà, ĐKVĐ châu Âu TBN chỉ vượt qua đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Bosnia với TS tối thiểu nhờ bàn thắng của TĐ D.Villa. Trước đó, TĐ đang chơi cho Valencia cũng đã đá hỏng 1 quả PEN và bỏ lỡ cơ hội đạt đến cột mốc 20 bàn cho ĐTQG.

Gây thất vọng hơn cả tuyển TBN, trên sân nhà, các cầu thủ Rumani đã bị chú lùn Litva cho phơi áo với TS cách biệt 3 bàn k0 gỡ.

ĐKVĐ thế giới Italia cũng phải thi đấu rất vất vả mới dành đc chiến thắng sít sao 2-1 trước đội bóng nhược tiểu là đảo Síp trên đất khách nhờ cú đúp của Di Natale.

Với việc Henry và các đồng đội rời nước Áo với kết quả thua 1-3, xem ra khả năng Domenech bị đá văng khỏi chiếc ghế của mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra.


Ở khu vực Nam Mỹ, trình độ giữa các đội k0 quá chênh lệch nên ít có những trận đấu cách biệt 3-4 bàn trở lên.
Trên sân nhà, những Vũ công Tango đã để cho Paragoay sớm có bàn thắng dẫn trước sau pha đốt lưới nhà của Heinze. Trong tình thế phải chơi thiếu người (C.Tevez nhận thẻ đỏ rời sân ngay giữa H.1) và phải rượt đuổi TS, các cầu thủ Ác-hen-ti-na cũng chỉ kịp có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của thần đồng Kun Aguerro vào giữa H.2.
Trong khi đó, các cầu thủ Ê-cu-a-đo đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà của mình để dành chiến thắng 3-1 trước đội khách Bô-li-vi-a.
Cũng có lợi thế sân nhà, song các cầu thủ Cô-lôm-bi-a đã để cho các cầu thủ Urugoay ra về với trọn vẹn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất đc ghi từ sớm.

Giữa tuần sau, VL WC 2010 sẽ tiếp tục. Đáng chú ý nhất chắc chắn sẽ là việc Những chú sư tử Anh có trả đc món nợ trước Croatia hay k0?
 
H

hg.vietnam

Khách viếng thăm
barcano1 nói:
Với việc Henry và các đồng đội rời nước Áo với kết quả thua 1-3, xem ra khả năng Domenech bị đá văng khỏi chiếc ghế của mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo em ko phải hoàn toàn có thể xẩy ra mà là chắc chắn sẽ xẩy ra, = ( đá với ÁO còn thế thì lúc gặp ROMANIA & SERBIA thì sẽ thế nào = ((
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trong khuôn khổ VL WC 2010 khu vực Nam Mỹ, sáng nay, đội đang dẫn đầu là Paraguay đã tận dụng triệt để ưu thế sân nhà của mình để dành trọn 3 điểm trước các vị khách Vê-nê-zuê-la với 2 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1.

Chiến thắng này đã giúp Paragoay tạm thời nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm với đội xếp thứ 2 và giúp họ có được thuận lợi lớn để giành vé đến Nam Phi.

Khoảng cách 5 điểm sẽ có thể được thu hẹp nếu Ác-hen-ti-na và Braxin dành được chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào sáng mai. Những vũ công Samba sẽ được chơi trên sân nhà để đón tiếp các vị khách Bô-li-vi-a, còn những Vũ công Tango sẽ phải hành quân đến đất nước Pê-ru.


Còn tại châu Âu, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Croatia và Anh vào rạng sáng mai. Người ta đang chờ xem liệu Tam Sư có trả được món nợ mà họ đã vay trong những lần đối đầu gần đây với Croatia. Hay đội chủ nhà sẽ nở nụ cười chiến thắng? Trước các cầu thủ chủ nhà đang có tinh thần thi đấu hưng phấn và 1 Bilic đang muốn chứng tỏ khả năng của mình để tự giới thiệu với các đội bóng lớn thì khả năng ĐT Anh sẽ nợ thêm chồng chất. :woot:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thật bất ngờ, trong 1 trận đấu mà các cầu thủ Croatia đã k0 còn là chính mình họ đã để cho đội tuyển Anh cho phơi áo 1-4 ngay trên sân nhà. T.Walcott chính là người tỏa sáng trong trận đấu này với 2 bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Dù rất cố gắng nhưng việc mất đi trung vệ R.Kovac do bị thẻ đỏ đã làm sức mạnh nơi hàng thủ đội chủ nhà bị suy yếu đáng kể.
Trận thua này sẽ giúp HLV Bilic nhìn ra những yếu kém còn tồn đọng và tìm cách khắc phục khi chặng đường sắp tới còn khá dài. Còn với Tam Sư, họ đã có trận đấu trả thù ngọt ngào và thêm tự tin trong những trận đấu sắp tới.

Cũng có thể dùng từ bất ngờ đó là việc Bồ Đào Nha bị các vị khách Đan Mạch vượt qua với TS 3-2 nhờ 2 bàn thắng được ghi ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Trên đất Phần Lan, Hypia và các đồng đội đã thi đấu đầy cố gắng nhưng k0 thể giành được chiến thắng bởi trong 1 trận đấu mà TĐ Klose đã chơi quá tốt. Chính anh là người đã lập hattrick, giúp cho ĐT Đức thủ hòa 3-3.

Các trận đấu khác đều k0 có nhiều bất ngờ xảy ra.
Trên sân nhà, ĐKVĐ EURO đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước đội bóng tí hon Ác-me-ni-a nhờ cú đúp của TĐ đang đạt phong độ tốt D.Villa.

Trên sân Stade de France, 2 bàn thắng của Henry và Anelka (vào sân từ ghế dự bị thay cho Benzema) đã giúp Pháp đánh bại Séc-bi-a với TS 2-1. Qua đó tạm thời cứu cho Domenech khỏi bị sa thải sớm. Ở trận này, HLV tuyển Pháp đã tin dùng Gourcuff trong vai trò TV dẫn dắt lối chơi và cầu thủ trẻ này đã thi đấu rất tốt. Lẽ ra TS đã có thể nới rộng thêm nếu cú sút căng của "Zidane mới" k0 tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, địa vị của Domenech vẫn chưa có gì đảm bảo trong thời gian tới nếu những chú gà trống Gô-loa thi đấu chuệch choạc.

Trên sân nhà, các học trò của HLV Hiddink đã giành chiến thắng xứng đáng trước các cầu thủ xứ Uên. Có được điều đó, phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành Akinfeev khi anh đẩy được quả PEN của G. Bale bên phía đội khách.

Các đội Ý và Hà Lan đều có những chiến thắng đã được dự báo từ trước.


Còn tại Nam Mỹ, trên sân nhà của mình, các cầu thủ áo Vàng Xanh đã k0 làm cách nào xuyên thủng đc hàng phòng ngự của đội khách Bô-li-vi-a, đành chấp nhận kết thúc trận đấu với TS hòa 0-0 trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút. Với phong độ trồi sụt của ĐT Braxin thế này thì chắc chắn sẽ còn gây đau đầu cho HLV Dunga trong thời gian tới.

Với việc Braxin chỉ kiếm đc 1 điểm, Những vũ công Tango có cơ hội đòi lại vị trí thứ 2 nếu họ dành chiến thắng trong trận đấu trên sân khách gặp Pê-ru.
------------------------------------------------
Trong trận đấu muộn nhất khu vực Nam Mỹ vào sáng nay, các cầu thủ Ác-hen-ti-na dù đã dẫn trước 1-0 cho tới tận những phút bù giờ nhưng chỉ 1 thoáng mất tập trung của hàng thủ, những vũ công Tango đã để cho đội chủ nhà Pê-ru có được bàn thắng san bằng TS ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Kết quả hòa cũng là hợp lý bởi vì Messi và các đồng đội đã k0 thể hiện được sự vượt trội so với đội chủ nhà. Thậm chí cho đến trước khi bị thủng lưới, Pê-ru mới là đội bóng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành Ác-hen-ti-na.
Hòa trận này, HLV Basile sẽ còn phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trong loạt trận diễn ra vào hôm nay, không có nhiều kết quả bất ngờ xảy ra.
Đáng chú ý là trong tình cảnh khó khăn về lực lượng, người Đức đã biết vượt qua thử thách đến từ Những chú gấu Nga với chiến thắng 2-1 trên sân nhà.
Cũng tương tự với Đức là trường hợp của Hà Lan, đội bóng được mệnh danh là Cơn lốc màu da cam đã giành được chiến thắng 2-0 trước Ai-xơ-len trong hoàn cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột.
ĐKVĐ thế giới, Italia lại k0 thể rời Bungari với 3 điểm trong một trận đấu k0 có bàn thắng nào được ghi.
Ngược lại, các cầu thủ TBN vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ EURO bằng chiến thắng 3-0 trên đất Ét-tô-nia với phong độ khá ấn tượng của bộ 3 đang chơi cho Barca là Puyol, Xavi, Iniesta và TĐ đang khoác áo Quỷ đỏ thành Liverpool, F.Torres.
Còn R.Domenech cũng đã có lời chia tay ĐT Pháp khá ấn tượng với trận hòa 2-2 sau khi để cho đội chủ nhà Rumani dẫn trước 2 bàn. Hai ứng cử viên hàng đầu để thay thế cho vị trí của HLV nổi tiếng mê tín này đang được nhắc đến nhiều nhất là L.Blanc và D.Deschamps, 2 cầu thủ trụ cột trong đội hình Pháp lên ngôi VĐTG cách đây 10 năm.

Tại khu vực Nam Mỹ, Những vũ công Tango đã vượt qua đội khách Urugoay với TS 2-1 nhờ 2 bàn thắng sớm của 2 cầu thủ đang chơi tại La Liga hiện nay là Messi và Aguerro. Điều đáng nói là cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng này đều mang đậm chất châu Âu sau những pha tạt bóng từ cánh trái vào.
Tuy giành chiến thắng để chấm dứt mạch trận toàn hòa nhưng khả năng J.Zanetti và các đồng đội thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Paragoay là k0 nhiều bởi cho tới lúc này, Paragoay vẫn đang dẫn đội chủ nhà Cô-lôm-bia với TS 1-0 khi trận đấu bước sang những phút giải lao giữa 2 hiệp.
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
barcano1 nói:
Tại khu vực Nam Mỹ, Những vũ công Tango đã vượt qua đội khách Urugoay với TS 2-1 nhờ 2 bàn thắng sớm của 2 cầu thủ đang chơi tại La Liga hiện nay là Messi và Aguerro. Điều đáng nói là cả 2 tình huống dẫn đến bàn thắng này đều mang đậm chất châu Âu sau những pha tạt bóng từ cánh trái vào.

Phong độ của MESSI quá ấn tượng, chơi xuất sắc trên mọi mặt trận, mọi giải đấu. Còn Cristiano Ronaldo cứ rời Man Utd ra là bết.
Năm nay Quả bóng vàng luôn cũng ko oan :D

Mà trong đội hình của Uruguay trận rồi cũng có Martin Caceres chứ lị ;)) Uruguay: Juan Castillo, Jorge Fucile (23' Edinson Cavani), Diego Lugano, Diego Godin, Martin Caceres, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Sebastian Eguren, Cristian Rodriguez (Carlos Bueno 73), Luis Suarez and Sebastian Abreu (Javier Ernesto Chevanton 73').

messi2008101284313.jpg
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Messi nhà ta ghi bàn bằng đầu mới sợ chứ, có một mẩu mà.....
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mà trong đội hình của Uruguay trận rồi cũng có Martin Caceres chứ lị
Caceres trận rồi chơi HV trái của Urugoay nhưng Messi k0 đc HLV bố trí chơi lệch sang bên phải nhiều như ở Barca nên 2 đồng đội trẻ ít có dịp đối đầu trực tiếp với nhau. Tình huống đáng chú ý nhất ở gần cuối trận là Caceres buộc phải phạm lỗi với Messi từ giữa sân để ngăn chặn 1 pha phản công nhanh của Những vũ công Tango.

Cũng tại khu vực Nam Mỹ, sáng nay ĐT Vàng-Xanh đã có chiến thắng hoành tráng 4-0 ngay trên "đất nước hoa hậu" Vê-nê-zuê-la trong đó có 1 cú đúp của Robinho.
Chiến thắng này tiếp tục giúp Braxin vượt qua kình địch Ác-hen-tina để xếp thứ 2 trên BXH nhờ hơn về hiệu số. Nhưng cũng vẫn còn kém đội đầu bảng Paragoay 4 điểm.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trong loạt trận đấu diễn ra sáng nay, Paragoay tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi tiếp tục dành chiến thắng trên sân nhà trước Peru để nới rộng khoảng cách với các đội đứng sau.
Trong khi đó, việc thiếu vắng nhạc trưởng Riquemel đã khiến Ác-hen-ti-na đã gặp rất nhiều khó khăn trên đất Chile. Trong trận đấu mà họ đã bị đội chủ nhà dồn ép phần lớn thời gian của trận đấu thì việc họ để thua 0-1 cũng k0 phải là điều gì quá khó hiểu.
Lúc này, Braxin là đội duy nhất có thể bám đuổi đội dẫn đầu BXH về điểm số nhưng hàng công của ĐT Vàng-Xanh vẫn chưa thể xuyên thủng được hàng thủ của Cô-lôm-bia khi mà H1 đã kết thúc.
(Như vậy là Braxin đã k0 thể tận dụng cơ hội những vũ công Tango sảy chân để bứt phá so với đối thủ mà còn để đội đầu bảng Paragoay tạo được khoảng cách 6 điểm với mình.)

Còn tại khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha tiếp tục gây ra nỗi thất vọng cho các CĐV nhà khi để cho đội bóng yếu Albania cầm hòa trong 1 trận đấu k0 bàn thắng.
Ngược lại, đội bóng hàng xóm của họ trên bán đảo Iberia, các nhà ĐKVĐ Châu Âu đã có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng trên đất Bỉ với TS 2-1 dù bị dẫn trước từ khá sớm.
Những chú gấu Nga cũng đã gượng dậy sau thất bại trên đất Đức bằng chiến thắng 3-0 trước đội khách Phần Lan.
Cùng lúc đó, Cỗ xe tăng Đức cũng vượt qua Xứ Uên bằng TS tối thiểu.
Những đội bóng lớn khác như Anh, Ý, Hà Lan đều đã giành chiến thắng để tiếp tục khẳng định vị thế của mình.

Cuối tuần này, các trận đấu ở VL WC 2010 sẽ nhường chỗ cho các trận đấu trong khuôn khổ các giải VĐQG.
 

hg.boixosnois

Juvenil A
Đầu quân
30/9/08
Bài viết
476
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Argentina thua Chile giống y chang Hà Lan thua Nga. Tức là do nền thể lực không bằng đối phương, có thể thấy rõ sự hụt hơi của các trụ cột Albeceleste trong thế trận bị áp đảo bởi đội tuyển xứ sở hình quả Ớt. Các cầu thủ Chile vốn thua xa Argen về đẳng cấp vẫn chơi trội hơn nhờ thể lực & chiến thuật hợp lí hơn, giữ khoảng cách tốt, di chuyển hợp lí, thường đá bay những cầu thủ Argen trong những pha tranh chấp tay đôi.

MESSI vẫn chơi tuyệt vời nhưng AGUERRO ko đủ sức gánh hàng công 1 mình khi vắng TEVEZ (dính thẻ), Diego Milito xử lý đơn giản & thiếu sắc bén, trong khi hàng tiền vệ Cambiasso - Mascherano chỉ có thể hạn chế phần nào sức công của đối phương chứ không có khả năng CHIẾM LĨNH THẾ TRẬN :lol: :lol: hay DẪN DẮT LỐI CHƠI như Riquelme (thẻ) . Thủ lĩnh hàng thủ DEMICHELIS chơi tốt nhưng khi đã mất thế trận thì bàn thắng cũng phải đến do 1 giây sơ xẩy!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Ngày mai, vào lúc 5 giờ hơn, những người yêu mến ĐT Ác-hen-ti-na nói chung và D.Maradona nói riêng sẽ tập trung sự chú ý vào trận đấu của Những vũ công Tango và đội khách Venezuela.
Tất nhiên đội khách chỉ được người ta biết đến như là "đất nước sản sinh ra những hoa hậu" chứ còn trên khía cạnh bóng đá thì Venezuela quá nhỏ bé nếu đặt cạnh Ác-hen-ti-na. Tuy nhiên, điều người ta quan tâm là Những vũ công Tango sẽ thể hiện lối chơi như thế nào khi không còn nhạc trưởng Riquelme trong đội hình do đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Và liệu cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng, L.Messi có làm tròn trách nhiệm của một cầu thủ truyền cảm hứng thi đấu cho hàng công?
Thông tin bên lề cho biết Messi có thể sẽ là người khoác chiếc áo số 10 của Riquelme để lại trong trận đấu ngày mai. Nhưng dù khoác số áo nào đi nữa, chắc chắn tiền đạo đang khoác áo Barca vẫn sẽ thi đấu hết mình để mang lại chiến thắng cho ĐTQG và khẳng định lòng tin mà Maradona đặt vào bản thân mình không sai.

Dự đoán: 3-0.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đúng như thông tin dự đoán của giới truyền thông, chiếc áo số 10 của Ác-hen-ti-na đã thuộc về Messi và trận đấu chính thức vừa qua đã mang lại cho những người yêu mến Những vũ công Tango nhiều hy vọng hơn vào đội bóng do Maradona dẫn dắt.
Trở lại với trận đấu, trong lần đầu tiên được khoác chiếc áo số 10, Messi đã chứng tỏ mình không hổ thẹn với các bậc đàn anh trước đây. Một bàn thắng mở tỉ số sau một pha bật tường nhanh cùng Tevez, một đường tỉa bóng thông minh cho Aguerro băng xuống đối mặt thủ môn khi hiệp 1 gần kết thúc (chỉ tiếc rằng sau đó tiền đạo con rể của Maradona đã không thể ghi bàn, một pha đi bóng rồi chuyền bóng bằng chân phải vào trong để đáp lễ cho Tevez ở bàn thắng thứ 3...

Ác-hen-ti-na đã có chiến thắng dễ dàng nhưng trận đấu vừa qua vẫn chưa phải là căn cứ để đánh giá về khả năng cầm quân của D.Maradona. Tuy nhiên chiến thắng này cũng giúp Những vũ công Tango thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Paragoay xuống còn 4 điểm sau khi đội này để thua Urugoay 0-2 trên đất khách.

Tại châu Âu, trong bối cảnh vắng nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương nhưng ĐKVĐ châu Âu vẫn giành được chiến thắng tối thiểu trước đội khách Thổ Nhĩ Kỳ nhờ bàn thắng của cầu thủ đang khoác áo Barca, G.Pique.
Ở những trận đấu khác, hầu hết các đội mạnh đều đã giành được những chiến thắng quan trọng bằng cách này hay cách khác. Ngoại trừ Bồ Đào Nha, đội bóng được mệnh danh là Braxin của châu Âu chỉ phải tiếp một Thụy Điển thiếu vắng chân sút quan trọng của mình là Ibrahimovich và lại được chơi trên sân nhà nhưng Ronaldo và các đồng đội đã gây thất vọng cho khán giả nhà với trận hòa không bàn thắng.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Loạt trận vòng loại WC 2010 vừa kết thúc không có nhiều bất nhờ xảy ra ở châu Âu khi những Đức, TBN, Nga, Anh, Hà Lan, Hy Lạp, Pháp... đều giành được những chiến thắng quan trọng để tiếp tục tiến xa tại vòng loại.
Chỉ có ĐKVĐ thế giới Italia là hơi gây thất vọng khi để cho đội khách CH Ai-len cầm chân với tỉ số 1-1.
Bất ngờ ít ỏi ở châu Âu đó là việc Ba Lan đại thắng 10 bàn không gỡ trước đội bóng nhược tiểu San Marino hay là việc CH Séc tiếp tục chứng tỏ sự sa sút khi để cho người anh em Slovakia giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà của mình.

Tại Nam Mỹ, bất ngờ lớn nhất là việc Ác-hen-ti-na của Maradona thảm bại tới 1-6 trên sân của đội khách Bolivia. Sau khởi đầu suôn sẻ như trong mơ ở trận trước thì có lẽ lúc này "Cậu bé vàng" đã thấm thía thêm nhiều bài học về ảnh hưởng của độ cao.
Tuy nhiên, may cho Messi và các đồng đội là đội đầu bảng Paragoay cũng chỉ kiếm được 1 điểm khi rời sân Quito của Ecuador nhờ một bàn thắng muộn.
Nhưng Braxin đã tận dụng cơ hội Những vũ công Tango xảy chân để leo lên giành lại vị trí thứ 2 trên BXH nhờ trận thắng 3-0 dễ dàng trước Peru.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Henry lên tiếng chỉ trích HLV tuyển Pháp.
Nếu đơn thuần là một cầu thủ thì đây là tội rất to. Nhất là thủ quân.
Nhưng với mẫu quý ông như Titi thì có thể hiểu bác Hen thừa biết không nên buông lời như thế mà có thể chính sự dũng cảm của thủ quân tuyển Pháp khiến liên đoàn Pháp có hướng giải quyết tốt trước khi tình trạng thật sự không thể cứu vãn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
World Cup 2010 sẽ vắng tiền đạo của Barça?
foto_387244_CAS.jpg

Ai cũng phải nghĩ rằng bộ 3 tiền đạo hiện tại của Barça đang tạo ra một hàng công mạnh nhất nhì thế giới. Không nói đến điều kiện cần từ hàng tiền vệ có năng suất cao của Barça giúp các tiền đạo có nhiều cơ hội hơn mà chỉ riêng bản thân từng cầu thủ trong số 3 tiền đạo đó đều có thể tự làm ra "sản phẩm". Ấy thế mà rất có thể trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau sẽ thiếu vắng họ: Messi, Henry và Ibrahimovic.



Chuyện các cầu thủ giỏi hay xuất sắc không tham dự được ở World Cup cũng đã quá quen. Sheva đá hay là thế mà may lắm mới được tham dự World Cup 2006 và như thế đã là mãn nguyện lắm rồi. Goerge Weah - cầu thủ xuất sắc nhất năm 1995 khi 29 tuổi lại không có cơ hội tham dự World Cup vì Liberia đá quá tệ ở châu Phi. Rồi hàng loạt các tên tuổi lớn đầy tài năng thậm chí còn không thèm đá World Cup như Stefan Effenberg của Đức. Nói thế để biết rằng trong cuộc đời cầu thủ thì việc không thể tham gia một giải đấu tầm cỡ như World Cup là cái gì đó vẫn có thể chấp nhận được nếu họ vẫn làm say đắm các cổ động viên. Nhưng quả thật nếu thiếu họ thì World Cup sẽ tự dưng trở thành giải đấu thua cả Champions League mất.

Ở châu Âu, các ông lớn luôn có mặt ở Champions League bởi vì họ có tiền, họ mua được cầu thủ giỏi và cơ hội cho các đội bóng nhỏ gần như không có nhiều. Thế nên cứ đều đều hàng năm giải đấu hàng đầu cấp CLB của UEFA quy tụ đầy đủ các cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Còn World Cup là giải đấu mang màu cờ quốc gia, lớn hơn cả tầm và tính chất nhưng oái ăm ở chỗ 32 suất tham dự lại chia cho gần 200 đội tranh nhau và thật đen cho cầu thủ nào tham dự ở khu vực "đông dân cư".

Trở lại với 3 tiền đạo của Barça, thật ra cơ hội vắng mặt cả 3 là rất khó xảy ra vì mọi việc chưa phải là bi đát lắm. Argentina hay Pháp đều có thừa khả năng để quyết định được số phận của mình. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Người ta đổ lỗi cho các huấn luyện viên nhưng họ không chú ý rằng bóng đá là một môn tập thể và người quyết định trận đấu lại là các cầu thủ trên sân. Xin thưa là mỗi đội đều có vấn đề riêng của mình!

Với Argentina, xứ sở điệu Tango ngẫu hứng vốn được ca ngợi có lối chơi vừa thuần Nam Mỹ vừa đậm chất Âu lại đầy tiểu xảo thì lại thi đấu ngây ngô trước các đối thủ. Loại trừ mùa giải thành công vừa qua của Barça và Euro 2008 của Tây Ban Nha thì hiện tại bóng đá không còn ngây thơ và cống hiến như trước. Các đối thủ, kể cả là đội mạnh như Brasil cũng sẵn sàng đá bóng theo thuyết "khoa học vận động" và "an toàn tuyệt đối" trước mọi đối thủ để sẵn sàng cho mình ở vào thế không thua hoặc không bất lợi về điểm số. Và khi đạt mục đích rồi thì các đối thủ này có thể mang đến World Cup lối đá như thế vì họ không thể thay đổi được. Nói chua chát hơn thì Argentina đã "chậm chạp" theo sau sự toàn cầu hoá và họ đang trả giá cho lối đá chỉ biết xông lên phía trước của mình. Dù sao vị trí thứ 4 hiện tại tự bản thân Argentina có thể chiến đấu bảo toàn hay thậm chí kể cả là... đấu vớt với châu đại dương. Do đó tỷ lệ vắng Argentina ở World Cup chỉ là 10%. Vấn đề là họ vào World Cup để làm gì!

Với Pháp, hào hoa và sáng tạo luôn hiện diện trong lối chơi. Nhưng quả thật khi mất đi Zidane thì chưa bao giờ Pháp đá hay. Người ta lại thấy mỗi trận đấu cách tấn công của tuyển Pháp lại thay đổi theo con người giống như họ đang tập chiến thuật mà chả ra hình thù chiến thuật nào. Hàng hậu vệ Pháp vẫn chắc chắn nên có trách hãy trách hàng tiền đạo thi đấu hoa mỹ thành ra dứt điểm thiếu hiệu quả nếu không muốn bị chê là ẻo lả. Bài học năm 1998 vẫn còn, tiền đạo của Pháp được đánh giá xuất sắc lại chả bao giờ biết lên tiếng khi cần thiết và năm đó người Pháp lên ngôi nhờ tiền vệ và hậu vệ biết ghi bàn. Chắc chắn ít ra Pháp cũng có thể đá trận tranh vé vớt và xưa nay khi đá những trận một mất một còn thì người Pháp thường nóng máu chiến sĩ trong người. Tỷ lệ vắng Pháp chỉ là 30%.

Trong 3 tiền đạo của Barça thì Ibra là người có nguy cơ vắng mặt ở World Cup nhất. Mà vắng mặt ở World Cup lần này thì coi như Ibra sẽ chả có cơ hội tham gia nữa vì....già rồi. Thụy Điển là đội bóng dựa trên nền tảng thể lực, thể hình và đồng đội. Khi Ibra trở thành ngôi sáng sáng nhất và có đẳng cấp vượt trội ở Thụy Điển thì tự dưng họ đá xoay quanh Ibra. Bóng được "nhồi nhét" vô tội vạ cho Ibra dù người chuyền là tiền vệ, hậu vệ hay thủ môn. Và khi Ibra ẻo lả, lề mề thì Thụy Điển cũng như vậy. Ở bảng của mình, Thụy Điển coi như cạnh tranh vị trí thứ 2 với Hungary và Bồ Đào Nha. Trong khi Hungary và Bồ Đào Nha còn xâu xé nhau 2 trận thì Thụy Điển hoàn toàn có cơ hội giành điểm trước 2 đội cuối bảng. Nhưng xem ra cửa của Thụy Điển chả sáng mấy vì Hungary và Bồ Đào Nha cũng quyết tâm lắm. Tỷ lệ vắng Ibra do Thuỵ Điển bị loại lên đến 70%.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Tôi nghĩ cả 3 sẻ đều lọt vào được VCK. Trong số trên Thụy Điển của Ibra là ngặt nghèo nhất, nhưng cơ hội có vẻ vẫn sáng hơn 2 đối thủ cùng bảng là BĐN và Hungary.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Maradona nên từ chức thật sớm , yếu kém về chuyên môn không phải là cái tội nhưng ông ta là kẻ gàn dở và những thứ đó chỉ có tính cách phá hoại. Một hàng thủ tồi tệ và vô số những cầu thủ vớ vẩn ở giải trong nước , thêm nữa , không hiểu cái ông Heinze ở Argen vai vế cỡ nào mà lúc nào cũng là sự lựa chọn số 1 ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top