Vườn cải của chúng ta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Báo giật tít: Lại đến thời của Galaticos. Nhưng do màu sắc nên chữ Galaticos phải để màu đỏ không thì độc giả đếch nhìn thấy. Lẽ ra phải thế này

Đã đến thời của

GALATICOS

Tạm biệt cựu vương Barça
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Messi cầm đầu nhóm kiêu binh buộc Guardiola rời Barca

Lướt qua cái tiêu đề đã sôi máu và thử đọc hết bài thì thấy đúng là một mớ @%^$&%#. Giả như tay Sỹ Đoan này là 1 nhà báo thật thì tốt nhất nên bẻ quách cây bút của lão và bỏ nghề đi cho người đọc nhờ! :amazed:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Ơ, thế nhỡ sự thật là Pep nghe lời anh Lã rời Barca để năm tới làm Nghị sĩ tranh cử chức Chủ tịch thì sao nhỉ?
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ơ, thế nhỡ sự thật là Pep nghe lời anh Lã rời Barca để năm tới làm Nghị sĩ tranh cử chức Chủ tịch thì sao nhỉ?

Ý anh là chính Pep muốn tranh cử chức Chủ tịch vào năm tới à? Cũng không phải là không có khả năng nhưng em nghĩ Pep ra đi là để nghỉ ngơi như ông nói thật. Em đoán là sau khi rời Barca, 1 năm tiếp theo là lúc Pep dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Chủ tịch CLB và HLV đội bóng là hai vị trí rất khác nhau, không phải chỉ cần là 1 HLV giỏi thì đã đủ tố chất trở thành 1 vị Chủ tịch. Nếu Pep rời vị trí HLV để nhắm tới chiếc ghế chủ tịch ngay trong năm tiếp theo thì có lẽ hơi vội. :D

Nhưng vấn đề là bài báo em dẫn link lại suy diễn theo chiều hướng khác (thế em mới xếp nó vào đây L-) ) . Ý người viết muốn nói sự ra đi của Pep liên quan tới cuộc chiến giữa Laporta và Rosell. Thế hóa ra Pep là con át để Laporta tìm lại quyền lực à. Vô lý. Pep đủ thông minh để tự quyết định tương lai của bản thân và nếu Laporta có ý định như bài báo viết thật thì em nghĩ sự tôn trọng của ông dành cho cựu chủ tịch đã lùi về zero từ lâu rồi. Thêm cái luận điệu Rosell dùng quyền lực kích động Messi và 1 số cầu thủ chống đối Pep để buộc ông ra đi thì mớ chữ này cho vào vườn cải kể cũng tội mấy bác trồng cải mà mọi người đã liệt kê vì đã xếp tay Đoan ngang hàng với họ. :facepalm:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
À, không, anh đang quay về tay Pep ra đi có thể vì ghét Rốt thật. Chứ còn cái bài báo thì đọc làm gì cho rác mắt. Đọc được vài câu đã viết sai tên sân Barça là anh nếch rồi.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
À, thế thì ta cũng chỉ có thể suy luận thôi. Ai mà biết được ông ý nghĩ gì. Cơ em nghĩ là nếu ra đi chỉ vì không hài lòng với cách làm của ông chủ tịch hay vì 'ghét' 1 ai đó trong BLĐ thì hình như đấy đâu phải là Pep. Cái tôi cá nhân lớn thế thì làm gì có chỗ đứng ở 1 CLB như Barca.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Pep là kế hoạch của Lã. Đáng ra khi lên chức Ro$ell đã đá Pep sau một mùa mà không hiểu sao ăn 6 mùa đó thật chả có lý do gì để làm thế nên... 4 năm mệt là đúng rồi ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Bài viết 1: Đằng sau cái ôm của Pep và Messi
Messi bước lên trước chấm trắng như mọi khi, và người bạn, người anh, người đồng đội đáng mến của Leo – Javier Mascherano thì thầm điều gì đó vào tai Messi.

Một cách hình tượng hoá có cơ sở và không duy tâm chút nào, nhiều người khẳng định rằng Masche đã nói: “Này Leo, nếu ghi bàn xong, hãy tiến đến ăn mừng cùng thầy Pep nhé, hôm nay là một ngày trọng đại và đó sẽ là một món quà đặc biệt dành tặng ông ấy!”

Mang trong mình linh hồn của một vị thủ lĩnh, đừng hỏi vì sao mà Mascherano lại có biệt danh là “Ông chủ nhỏ” (El Jefecito). Chú ý đến mọi tình tiết dù là nhỏ nhặt, am tường hoàn cảnh và thấu hiểu tâm tư, Masche biết rằng trận Derby hôm ấy còn hơn cả một trận cầu. Không chỉ là một lời chia tay đến Pep, cần có một điều gì đó vĩ đại hơn gửi đến ông, và một khi “thiên thời địa lợi nhân hoà”, Masche đã mang đến cho Messi một lời khuyên không gì hay bằng.
110 like.

Bài viết 2: Không có chuyện Messi bị "ép buộc" phải ôm Pep
Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây nhất, Messi đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn trên đồng thời khẳng định rằng anh vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ ông thầy tuổi trẻ tài cao của mình hơn bao giờ hết.

"Tôi cảm thấy tôi cần phải ôm Pep để cảm ơn những gì ông ấy đã làm cho tôi. Guardiola rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi", chủ nhân của 3 danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA" phát biểu trên Tencent Weibo.
0 like.

Kết luận: Sự thật luôn phũ phàng.
Theo bài 1: Messi chỉ là kẻ thiếu tình cảm và Mascherano mới xứng là đội trưởng ở Argentina.
Theo bài 2: Messi luôn hành động âm thầm và chỉ lên tiếng khi bị chọc tức.

Tuỳ mỗi người nghĩ thằng bé là người thế nào.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Theo bài 1: Messi chỉ là kẻ thiếu tình cảm và Mascherano mới xứng là đội trưởng ở Argentina.
Theo bài 2: Messi luôn hành động âm thầm và chỉ lên tiếng khi bị chọc tức.
Theo bài 1: tôi thấy người viết rất có tiềm năng trở thành một Anh Ngọc thứ 2: biết khai thác những chi tiết nhỏ nhất để phát triển nó thành bài viết có giá trị (cái này thì Anh Ngọc 1 có vẻ cùn rồi hoặc là anh không còn đủ đam mê cho những bài viết của mình nữa!)
Theo bài của [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] thì kết luận như thế là quá cực đoan: có thể tự bản thân Messi không nghĩ đến việc chạy ra ôm hôn, mà chỉ là ánh mắt đưa về phía BHL (như pha ghi bàn đầu tiên). Masche cư xử như bậc đàn anh và Messi thấy đó là việc có ý nghĩa và nên làm.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em lại nghĩ Mascherano đến thì thầm vào tai Mặt xị rằng: "Thủ môn nó gà lắm, cứ đá góc cao bên phải cho anh ;;)"

Mặt xị "xị" mặt ậm ừ rồi cũng làm theo và không nghĩ gì liền chạy lại ăn mừng với Pep. Đúng như JB nói "một cách hình tượng hóa" chúng ta tô vẽ thêm cho Bà xã ;))
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đúng là ...báo có khác. Nước đôi đúng kiểu mang tính chất tranh luận 2/nhiều chiều. Mặt thì nửa ám chỉ Messi thiếu tinh tế, ngay cả việc bày tỏ tình cảm cũng phải đợi người khác mách nước hộ, từ đó sẵn tiện đá qua việc ca ngợi Masche. Mặt thì đưa thêm dẫn chứng để phản biện chính luận điểm đầu của mình (?) rằng số 10 thật ra cũng biết nghĩ, cũng có tình có nghĩa đấy chứ. Viết thế thì đúng là chả bắt bẻ vào đâu được, kể cả những người yêu mến chàng lùn. Nhưng ngẫm ra chả biết chủ đề chính nhất của bài viết này là gì. Nhân vật chính là Messi hay Masche, hay là cái ôm giữa hai thầy trò.

Messi sút pen thành công = hoàn tất cú poker, chạm mốc 50 bàn ở La Liga, chinh phục thêm 1 kỉ lục mới. Những con số này cũng rất ý nghĩa, xứng đáng là món quà chia tay dành tặng Pep. Có thể Leo đã nhắm đến con số 4 từ trước và dự là nếu làm được điều đó sẽ ăn mừng cú poker cùng với Pep. Có thể cái nháy mắt dành cho Pep ngay sau khi ghi bàn mở tỉ số của anh muốn nói: "Còn (ít nhất) 3 bàn nữa, thầy chờ xem nhé!" và sau đó là dốc sức để hoàn thành lời hứa. Chỉ là suy đoán. Ai cũng có thể suy và đoán nhưng từ cái đoán mà dám viết 1 cách chắc cú và tự tin chẳng hạn như
Mascherano xứng đáng là người truyền lửa, người PR tốt nhất cho tượng đài của cái ôm Pep-Si được đúc đứng vững trong lịch sử và trong cõi lòng các Culé.
thì đúng là đáng nể thật. Cá nhân mình cực ghét chữ PR trong câu này.

Một cái ôm trong một ngày hết sức đặc biệt, đã khiến rất nhiều người cảm động và có thể là rơi nước mắt. Hiểu đơn giản là một cử chỉ yêu thương của một người học trò dành cho người thầy mình đã gắn bó và yêu quý trước lúc từ biệt. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến nó trở nên đặc biệt và được nhớ mãi. Tại sao cứ phải suy đoán, cứ phải "Đằng sau...". Đâu phải chi tiết nào cũng có thể khai thác và nên khai thác đâu nhỉ...

Chả nhẽ là do cách nghĩ của người lớn và người chưa lớn nó khác nhau. :facepalm:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ngay trong lúc chứng kiến khoảnh khắc này (trực tiếp qua sop :D), em đã nghĩ ngày mai hình ảnh đó sẽ tràn lan trên các mặt báo, và không có gì khác ngoài tình thầy trò, tỉnh cảm của những thành viên trong 1 tập thể tuyệt vời. Vậy mà hôm nay đọc cái tin abc này đúng là gây ức chế. Không thể ngờ là ngay cả đẹp đến đó cũng bị mổ xẻ thì đúng là bị "mẫn cảm" với báo mất thôi :-<.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Các báo hôm nay đưa tin về chiến thắng hoành tráng 3-0 của Atletico Madrid đều tường thuật ba bàn thắng của họ là: Falcao và Diego hạ gục thủ thành Courtois X_X
Chắc là đám PV hay CTV này sáng sớm dậy xem livscore rồi tường thuật bừa. Hài cái là phía dưới bài bình luận có đăng đầy đủ đội hình thi đấu của hai đội :))
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Messi tiết lộ bí mật gây sốc trong tự truyện

“Tôi nhận thấy mình không còn quan trọng với đội bóng” là những lời lẽ mà Messi bộc bạch. Quay trở lại thời điểm Messi viết tin nhắn này có thể hiệu tại sao chân sút của Barca lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Sau khi cùng Barcelona gặt hái được những thành công vào mùa giải 2008/2009, vị trí của Messi bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự tỏa sáng của Ibrahimovic, cầu thủ đến Camp Nou từ Inter với bản hợp đồng trị giá tới 69 triệu euro

Điên. Tên I'mbra này tuổi gì. Trong suốt cả mùa hắn ở FCB, chưa 1 lần hắn ngóc lên trên Messi về hiệu suất
Trảm =))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Báo chí Thể thao Việt Nam là gì? Đích thị là những vườn cải thối, dĩ nhiên không phải tất cả, nhưng đa số. Và kể cả những vườn cải mà nhiều người vỗ ngực tự hào thì cũng có những cây cải thối, làm ô nhiễm cả vườn cải.

- Đây, "cải thối" Hải Đăng của tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận của VFF, được coi là tờ báo số 1 về bóng đá ở Việt Nam hiện nay:

1. Leonel Messi: Anh hùng trượt ngã ải... cần sa


Lúc đầu tiêu đề bài viết còn sai cả tên của Messi: Leonel Messi. Còn những nội dung viết Messi chơi gái, khinh miệt fans hâm mộ, đánh bạn gái và ... hút cần sa có lẽ chẳng còn gì để nói. Nếu đây là bài báo ở Tây Ban Nha hoặc những nước nổi tiếng, chắc chắn Hải Đăng đang "són" ra quần vì sợ bị tòa triệu tập.

- Còn đây, mặc dù chỉ là ý kiến của độc giả, nhưng càng ngày bongda.com.vn càng thể hiện mình là một rừng cải.

2. Pep Guardiola: Nhà truyền giáo hay kẻ học việc?

Bài viết này có lẽ được tác giả ra đời sau khi bài Dấu chân của nhà truyền giáo PEP G-O-D-IOLA được đăng lại trên TT&VH, sau đó bongda.com.vn cóp lại. Gần như chẳng có dẫn chứng nào, chứ chưa nói đến dẫn chứng thuyết phục. Xin lỗi bạn Phạm Hoàng, bạn mới là người học việc khi viết bài!

Không phải tự hào, nhưng có thể nói mình là người đầu tiên khiến TT&VH và bongda.com.vn mở ra chuyên mục "Góc bạn đọc", "Bạn đọc viết". Trước đây hai tờ báo này đều khép kín (chỉ người của Tòa soạn, hoặc CTV chính thức mới được viết bài), và sau những lần mình gửi bài đăng, và cũng có lần họ tự xin phép lấy bài đăng của mình thì chuyên mục này ra đời. Mình đã từng hi vọng nó sẽ giúp tiếng nói của những người không chuyên có thể đến với đông đảo độc giả. Nhưng không ngờ, đó chính là mầm mống cho sự sinh sôi nảy nở của những bài viết có thể coi là rác rưởi. Ấy vậy mà BBT vẫn cho đăng, bởi họ cần đua nhau về số lượng view, càng chém nhau ác thì họ càng ngồi rung đùi. Nhưng họ không biết hay cố tình không biết rằng những độc giả biết đọc bài có chọn lọc thất vọng vì họ. Sự xuống cấp về tâm của người viết báo đã đến mức đáng báo động. Ngạc nhiên là bongda.com.vn, báo điện tử về bóng đá lá cải nhất Việt Nam lại có thứ hạng cao nhất theo đánh giá của Alexa hay bất cứ trang web đánh giá nào khác. Chuyên cóp nhặt từ các nguồn, sống nhờ nguồn bài viết của bạn đọc nhưng không chọn lọc, nhưng lại là số 1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Với cái thằng Hải Đăng bên trên:

1. Khinh miệt fan, sa đà với gái.
Ngày 28-5 vừa qua, có 4 fan hâm mộ Trung Của đã bay sang Việt Nam để chờ đón thần tượng Messi. Hay tin, Messi éo chịu đến cho chữ ký nên 4 fan hâm mộ đã bay về nước. Hơn 1 tỷ dân Trung Của đã thề đời này kiếp này ghét nhất Messi (cứ kiểm chứng nhé cu).
Ngày 27-5 vừa qua, Messi bị bắt gặp tay trong tay với 1 cô gái không biết tên. Nghe đồn, cô gái này nằm trong đường dây gái gọi cao cấp do tú bà tên Hải Đăng bao thầu (cứ kiểm chứng tiếp nhé).

:baifu_vacbia:

2. Ma tuý Messi.

Vì Messi đá hay và lôi cuốn khiến khán giả ngây ngất như hút ma tuý hay là do Messi...hút ma tuý =)). Hải Đăng biết vế một những vẫn cố để khán giả suy diễn khi lôi vào bài. Hình như ở Hà Nội có bán bơm kim tiêm và bao cao su hiệu Messi đấy (cứ kiểm chứng tiếp nhé cu Đăng).

Còn báo bóng đá.com.vn thì mình xin miễn chơi vì mình đã từng có ấn tượng gặp chóp bu của Yêu thể thao từ năm 2006 trong Sài Gòn và trong chục người cầm đội bóng tham gia sân chơi có mặt Yêu Thể thao thì chung một nhận định....Khinh.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
26 triệu dân Việt Nam hâm mộ M.U

Ồ, đây có phải là sự thật không nhỉ? Không biết họ xét theo tiêu chí nào và tham dò đủ 90 triệu dân Việt Nam chưa để biết điều đó. Trong 9 người thì số người hâm mộ bóng đá có lẽ chỉ 7-8 người. Trong 7-8 người thì có đến 2-3 người không bày tỏ quan điểm thích đội bóng nào và nhất là thích một CLB nào. Con số 26 triệu là quá xa vời ngay thậm chí với nước Anh. Không biết có chém gió không đây.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
26 triệu dân Việt Nam hâm mộ M.U

Ồ, đây có phải là sự thật không nhỉ? Không biết họ xét theo tiêu chí nào và tham dò đủ 90 triệu dân Việt Nam chưa để biết điều đó. Trong 9 người thì số người hâm mộ bóng đá có lẽ chỉ 7-8 người. Trong 7-8 người thì có đến 2-3 người không bày tỏ quan điểm thích đội bóng nào và nhất là thích một CLB nào. Con số 26 triệu là quá xa vời ngay thậm chí với nước Anh. Không biết có chém gió không đây.

Họ thu thập theo kiểu trực tuyến =)) . Chắc là dựa trên lượt view như kiểu câu view quen thuộc trên Facebook hay các báo lá cải Việt nên cái số liệu đó không có gì là lạ cả, mà có khi còn là hơi ít :))
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
cfca8feea00490a5c3b8fa626fc055a9_45581164.marca16.jpg


Cuộc đời có thằng nào đúng không?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top