Vườn cải của chúng ta

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
[h=1]Người hùng Fabregas: Từ tội đồ đến "Đấng cứu thế"[/h]
Viết như bài trên rất được:

“Nếu các bạn muốn biết Medel có đáng nhận thẻ đỏ hay không thì tôi rất sẵn lòng tái hiện lại cú húc đầu ấy vào mặt các bạn, sau đó câu trả lời là do các bạn quyết định.” Cesc đã trả lời như thế trước câu hỏi từ một phóng viên đến từ Madrid. Khôn ngoan, luôn tin tưởng vào bản thân để không phụ lòng Tito, Cesc chỉ cần có thế để xua tan đi “cơn mưa” bao trùm lấy anh.

Còn viết như thế này:

[h=1]Oscar diễn xuất cho Cesc, phim hay nhất cho Barca[/h]
Nhưng chỉ cần 5 phút cuối trận, đội bóng xứ Catalunya đã chuyển được bại thành thắng, với lợi thế chơi hơn người sau một pha “diễn kịch” để đối phương nhận thẻ đỏ của Cesc Fabregas

Cũng chính cựu tiền vệ của Arsenal đã khiến cho Medel phải đi tắm sớm sau một pha bóng có phần "hơi kịch".

Bỏ qua những tranh cãi về một số quyết định có phần bất hợp lý của trọng tài, có thể nhận thấy đây lại là một trận đấu mà Barcelona thể hiện được khát vọng chiến thắng....

Nói chung tay Trần Giáp này y hệt tay Việt Cường trước kia. Nửa vời. Chỉ trích thì nói toẹt ra, yêu mến thì viết thẳng ra. Kiểu nửa vời này trước sau cũng bay khỏi TTVH.

Còn em Khánh Đan....

[h=1]Đòi penalty, Messi nổi khùng với trọng tài[/h]
Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu có phải một cầu thủ hiền lành, khiêm tốn như Messi đang dần thay đổi. Còn nhớ, ít phút trước khi mắng mỏ đàn anh Villa, Messi cũng đã chỉ giáo Alexis Sanchez và hồi đầu mùa, anh cũng có một hình ảnh không đẹp khi từ chối bắt tay Cristiano Ronaldo ở trận tranh Siêu Cúp TBN.
Em này không biết ở TTVH có xem bóng đá không hay là được đặt hàng viết bài lấy tiền nhờ đi tổng hợp và xào nấu từ các báo khác. Messi từ chối bắt tay =)). Đến là chết mất thôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Còn em Khánh Đan....

[h=1]Đòi penalty, Messi nổi khùng với trọng tài[/h]

Em này không biết ở TTVH có xem bóng đá không hay là được đặt hàng viết bài lấy tiền nhờ đi tổng hợp và xào nấu từ các báo khác. Messi từ chối bắt tay =)). Đến là chết mất thôi.

Bài này ông không được theo dõi phiên bản đầu tiên mới thú vị. Bản này đã được chỉnh sửa (có thể sau khi nhận được phản hồi của độc giả)! Phiên bản đầu tiên đại ý là: "Messi đã phàn nàn khi cho rằng tình huống mà Medel phạm lỗi với Fabregas, ngoài thẻ đỏ thì Barça cần phải được hưởng thêm 1 quả Penalty. Nhưng trong tình huống này, trọng tài chính xác định pha phạm lỗi xảy ra bên ngoài vòng cấm và không cho Barca được đá penalty. Quyết định này khiến Messi khó chịu, anh tỏ ý phản kháng, đến trước mặt trọng tài Lahoz và phàn nàn".

Đấy, nó lá cải đến mức ấy, chứng tỏ không hề xem trận đấu nhưng phán bừa. Viết bài theo kiểu chỉ dựa vào 1 tấm ảnh để cho ra sản phẩm.

Còn nói về TTVH, tôi có thể giải thích một phần tại sao chất lượng bài viết của "Tờ báo thể thao hàng đầu Việt Nam" ngày một xuống cấp như thế. Trước đây, các bài viết của TTVH đều khá chất lượng, những bài viết được tác giả chăm chút cẩn thận, với những cảm hứng dâng trào có thể khiến khán giả lên mây mãi mà không chạm được mặt đất. Tuy nhiên, theo thời cuộc, TTVH buộc phải phát triển báo mạng, và lúc này yêu cầu về số lượng bài viết ảnh hưởng trực tiếp đến Sự phát triển của báo.

Hệ quả là:
- Tuyển CTV ồ ạt, để cạnh tranh về số lượng bài viết, tin tức so với các báo mạng về Thể thao khác.
- Nếu trước đây, những bài viết trên TTVH thường là những bài phân tích, bình luận khá hay thì bây giờ những bài viết tin tức, đặc biệt là tin tức giật gân chiếm đa số.
- Những người trong Ban biên tập sẽ "thúc giục" các CTV viết bài theo một chủ đề do BBT chọn, định hướng trước (để tránh trùng lặp ý tưởng giữa các CTV, và những tin tức dạng giật gân sẽ được ưu tiên). Bài viết cũng sẽ bị bó buộc số lượng chữ nếu nó được định hướng dành cho báo in, sau đó mới đăng lại trên báo mạng. Lúc này CTV sẽ bị viết bài như một cái máy, không thể có cảm xúc kiểu như khi nào hứng thì viết. Dĩ nhiên chất lượng bài viết sẽ giảm, và những tin tức kiểu giật gân sẽ được lựa chọn bởi dễ viết.

Đó là một thực tế mà có lẽ những ai trong cuộc đều biết, và từng một thời là CTV của TTVH lẫn Bongda.com.vn nên tôi có thể hiểu rõ. May mà mình không rơi vào vòng quay ấy, nhất quyết chỉ viết bài theo cảm hứng, chứ không chịu viết theo kiểu "trả bài" như thế kia được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Từ khi TTVH phải phát động 1 loạt chiến dịch ôn kỷ niệm xưa kiểu 30 năm qua tôi chỉ đọc TTVH hay bố tôi mê nhất TTVH là nghi nghi báo này đang xuống cấp. Ví như tay V.C cũng chạy sang báo nào trả tiền cao như bongdaplus thì TTVH trước sau cũng chả còn ai xin việc. Chất lượng mà không đi kèm kinh tế thì làm gì có chuyện sống khoẻ. Chung quy báo về bóng đá thì đám của Liên đoàn nên hoành tráng nhất. Còn mấy anh ngoại đạo kiểu TTVH nên cố gắng đi vào chiều sâu. Nói thật là quá lâu rồi chưa thấy TTVH có những bài dài lê thê. Trước đọc báo giấy có những bài truyền kỳ dịch từ nước ngoài dài vài trang. Giờ toàn tin bài nửa vời và bị cắt duyệt cho vừa khung in báo giấy rồi mới đưa lên mạng thì sao ăn nổi đám lá cải nhanh nhậy kiểu bongdaplus :D.

Nhưng không có TTVH để đọc giải trí kiểu em Khánh Đan hay Lã Kim Oanh thì đời sống bóng đá nó cũng mất vui.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em này không biết ở TTVH có xem bóng đá không hay là được đặt hàng viết bài lấy tiền nhờ đi tổng hợp và xào nấu từ các báo khác. Messi từ chối bắt tay =)). Đến là chết mất thôi.
Mấy bố này không hiểu khái niệm "từ chối" là như thế nào? Trong lúc đó Ronaldo cũng chỉ đi đến và bắt tay trọng tài, anh có chìa tay ra đòi bắt tay Messi đâu mà gọi là từ chối. Cả hai bơ-nhau-mà-sống thế mà cứ vin vào kiểu "messi khinh Ronaldo: :-? Mà khinh thật chứ gì nữa :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
[h=1]Chelsea chuẩn bị "dội bom tiền" Barca vì Busquets[/h]
Tò mò vào đọc thì ngay câu đầu tiên là...25 triệu bảng. Ối chà, cú này giống các bạn Arsenal hét thì tý nữa ngã ghế với khái niệm bom tiền của cộng tác viên báo TTVH. Tính ra Busquets bèo thế này thì Việt Nam sẽ có đội bỏ ra mua về.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Không biết ai chứ thấy hổ phụ của mợ Cẩm Oanh này đúng là sinh ra cẩu tử rồi đấy =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nỗi lo duy nhất ở Camp Nou: Và Casillas sẽ đến Barca? - TTVH Online


Hình như tác giải viết trả bài cho tòa soạn mà không chịu suy nghĩ hoặc chả hiểu gì về Barca, Real cũng như bản thân Iker.
- Barca sẽ chẳng dại mua Iker về chỉ để cho Valdes dự bị. Mời đọc bài này để hiểu thêm Có một Barça như thế: Valdes - Pedrito | Cộng đồng Barçamania Việt Nam | Nếu không hiểu nữa thì đành chịu.
- Real sẽ chẳng bao giờ bán cho Barca. Muốn hiểu tại sao thì mời một tay fan Real ra quán cafe mà hỏi.
- Iker chẳng bao giờ sang Barca.
- Đây không phải nỗi lo duy nhất của Barca.

Kết luận: lá cải cũng phải chào thua. Phong cách viết y hệt mấy ông cộng tác viên trước đây. Chém tung trời :D.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vilanova điều trị ung thư tới hết tháng Ba: Barca như rắn mất đầu?

Lại là nàng Nhớ Trinh với nhận xét cực kì tinh tế: Dù là bạn thân, hơn kém nhau 1 tuổi nhưng diện mạo và tính cách của Tito và Roura rất khác nhau. Tito nhanh nhạy, tinh anh và có độ quái, Roura trông lại khá chậm chạp, vụng về.

Vậy chắc đám Ferguson, Benitez, Redknapp...là đồ bỏ hết. :v
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không Messi, Barca vẫn thắng "5 sao": Chỉ cần Barca B để vô địch | Thethaovanhoa.vn

Không bàn đến chất lượng bài viết, nhưng trong này có 1 thông tin mà các nhà báo (thôi tạm gọi vậy) liên tục sai lầm trong sản phẩm của mình:

Năm 2008, Barca đã duy trì được một khoảng cách tương đối lớn so với Real Madrid. Nhưng chấn thương của Messi cùng sự sa sút một cách khó hiểu của các trụ cột khác đã khiến cho đội bóng thời đó của HLV Frank Rijkaard để tuột mất chức vô địch Liga vào tay đội bóng Hoàng gia.

Năm chúng ta dẫn trước rồi để tuột là năm 2007 (cụ thể là mùa 2006-2007). Còn năm 2008, mùa cuối cùng của Rijkaard ở Barca (cũng là mùa Schuster nắm Real), chúng ta đã bị dập tan tác từ đầu và chưa bao giờ có cái gọi là "khoảng cách tương đối lớn so với Real Madrid", nếu có thì là khoảng cách...xếp sau. Thậm chí mùa này chúng ta đã thua cả 2 trận EC (0-1 lượt đi tại Camp Nou, và 1-4 lượt về tại Bernabeu - trận này phải xếp hàng đón nhà vô địch, nỗi nhục không bao giờ quên). Thật chán cho những nhà báo viết bài dựa trên trí nhớ vốn chẳng lấy gì làm chính xác của mình. Chẳng lẽ trên mạng thiếu nguồn thông tin để tra cứu hay sao?

Nhân nói về thông tin lung tung, không rõ diễn đàn mình có ai biết anh Kinh Kha ở báo Bóng đá & Cuộc sống không. Nhưng đọc bài của anh ấy thực sự là được làm mới kiến thức bóng đá. Anh cho rằng Thiago vì sinh ra tại Italia nên có khả năng...phòng ngự tốt hơn Xavi. Anh cũng cho rằng Xavi chả có kĩ thuật gì nổi trội ngoài chuyền đi chuyền lại. Chưa hết, anh còn quả quyết Holger Badstuber của Bayern Munich là 1 cầu thủ thuận chân...phải bị bắt đá bên cánh trái. Báo vẫn xuất bản và bán ra khắp cả nước. Thật đáng sợ. -_-
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Báo này ngày nhí nhố và loạn bài. Có lẽ họ nghèo nên nghĩ ra chiêu trò bóc lột các cộng tác viên trẻ tuổi ham muốn danh tiếng. Đã thế đứa ngồi biên tập lại chuyên chỉnh sửa tiêu đề vô tội vạ.
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thethaovanhoa không hiểu sao ngày nào cũng ưu ái 1 thằng có nick "bbq" lên trang đầu trong mọi mục bình luận có liên quan đến BC và RM luôn.
Cái báo này ngày xưa mình yêu nó kinh khủng, giờ thì tin bài nghèo nàn và đăng bình luận cao ba nhá nên chán chả buồn để ý.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bình Khang của bongdaplus đã viết ra được một bài viết thể hiện rõ bộ mặt của trang báo lá cải, kém chất lượng đến mức kinh khủng.
Tham khảo: http://bongdaplus.vn/tin-bai/30/110...giong-messi-o-thoi-diem-gianh-qbv-2010.bdplus
1. Năm 2010, Messi không "chết đuối" cùng Argentina như cái cách mà Ronaldo đã "chết đuối" cùng Bồ năm 2014. Messi là Man of Match của 3/5 trận có mặt của Argentina. Còn chị 7 là 3/3 trận (lưu ý là Bồ chỉ 3 trận thôi) của Bồ, nhưng không phải Man of Match mà là Woman of Hair Style.
2. 4 năm trước Messi vượt trội tất cả, còn hiện tại với 61 bàn/năm 2014 và cũng chẳng có gì đặc sắc hơn (không có bất kì thời khắc quyết định nào của Real do Ronaldo tạo nên), chỉ có thể nói CR7 đã tỏ ra vô cùng vượt trội với....chính chị ấy 4 năm trước.
3. Năm 2010, CR7 hoàn toàn không đáng nhắc tên trước Messi, còn bây giờ CR7 tốt nhất lịch sử chẳng nổi bật gì so với một Messi kém nhất lịch sử.
Nhà báo hiện giờ đa phần rất báo: hổ báo, báo hại, báo cô và và báo đời.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đúng là...bố của cải. Năm 2010 người ta tiếc cho Sneijder chứ thím điệu làm gì có cửa mà so. :D

Từ dạo 2011 trở lại thì không theo dõi gala Bóng Vàng nữa, vì từ hồi bị sát nhập với giải cầu thủ xuất sắc nhất của Fifa thì cái giải thưởng chung này ngày càng nhảm, do hình thức lấy phiếu dạng như khảo sát mà không thèm tính tới sample size (những người bỏ phiếu có đủ thẩm quyền không, kiến thức bóng đá có đủ để đưa ra đánh giá khách quan không, lấy gì để xác minh). Giải thưởng không còn là thước đo chuyên môn nữa, nó được duy trì bởi lợi ích của FIFA, bởi một đám CLB muốn nhân cơ hội đánh bóng thương hiệu, đám cá độ ăn tiền, đám lá cải giật tít mở war câu view, và cho quần chúng có một sự kiện để quan tâm.

Nếu năm ngoái chỉ tính số phiếu của các nhà báo có chuyên môn (như hình thức QBV châu Âu cũ) thì chị điệu về thứ ba, Ribery giành bóng Vàng còn Messi bóng bạc. Năm nay thì bóng vàng nên thuộc về một cầu thủ Đức. Trở lực của Si lùn chính là việc anh đang phải gồng mình để làm đầu tàu cho con tàu Barca với máy móc đã rệu rã nên bảng thành tích không còn hào nhoáng như trước, nhưng đặt anh lên bàn cân cùng với Rô Điệu dựa trên màn thể hiện trong năm qua (trên các tiêu chí số bàn thắng, số kiến tạo, tầm ảnh hưởng lên lối chơi, thành tích ở CLB và đội tuyển) mà nói Điệu vượt mặt anh thì cảm tính quá mức.
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thiết nghĩ những bài viết có nội dung rất xấu anh hưởng nghiêm trọng đến danh dự người khác mà các bằng chứng thì chưa bao giờ được chứng minh hay có kết luận chính thức từ toà án thì phải bị cấm đăng chứ nhỉ.
BONGDA+ Goc nhin: “Quyen luc den” Messi dang phong toa Barca
Đến câu nói đầy ý tốt của Cesc cũng bị nó quy thành ý xấu xa. Nhà báo không bao giờ viết bài như vậy. Có lẽ hacker đã đánh sập trang bongdaplus
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Không hiểu tại sao bài viết thế này lại được đăng lên mà không qua vòng kiểm duyệt. Tớ không bàn đến chuyên môn nhưng hành văn cụt lủn, chủ ngữ thiếu liên tục, thiếu liên kết các câu như thế này thì còn thua mình khi học lớp 5. TTVH coi thường người đọc quá thể.

Gng cốc - TTVH Mobile
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top