Website của Messi!

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ngày hôm nay Lionel Messi của chúng ta chính thức ra mắt trang web mới của mình. Ấn tượng ban đầu của tôi khi vào Web này là nó khá đẹp mắt, màu mè đơn giản nhưng hình ảnh động khá hay với Messi đứng bình dị rất đời thường. Câu chào mừng của Website được viết ở 3 thứ tiếng khác nhau: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan và tiếng Anh.

Tôi lập topic này với mong muốn anh em trong diễn đàn vào đây ủng hộ cho chàng Leo, và cũng muốn mọi người theo dõi, dịch bài và đóng góp cho diễn đàn của ta, những thông tin xoay quanh Leo, đời sống bóng đá, xứ Catalan, con người nơi đây, tâm sự của Leo... Nào! Chúng ta hãy cùng nhau khám phá và đóng góp! Chúc cho chàng Leo sẽ trở thành huyền thoại số 1 của làng bóng đá thế giới.
Các bạn có thể truy cập Website theo địa chỉ sau: http://www.leomessi.com



Bài 1: Tiểu sử của Messi

Tên tôi là Lionel Andres Messi và tôi sinh ngày 24-6-1987 tại miền nam Rosario, thuộc tỉnh Sata Fe, Argentina. Hiện tại tôi đang chơi tại vị trí tiền đạo cánh phải của FC Barcelona (Barca) và cho đội tuyển quốc gia Argentina. Tôi có 2 quốc tịch là Argentina, và Tây Ban Nha khi tôi đã hoàn thành các yêu cầu cư trú vào năm 2005. Họ gọi tôi là Leo, Lio hay Pulga, nhưng cái tên mà tôi hay dùng nhất là Leo.

1- Gia đình tôi
Gia đình đã nói với tôi rằng ngay từ khi còn nhỏ, từ khi tôi đang tập đi, tôi đã có 1 niềm đam mê với trái bóng. Rõ ràng, tôi không nhớ điều đó, nhưng điều đó không khó để tôi tưởng tượng ra khi chạy theo trái bóng.

Rất nhiều người đã biết, khi còn là 1 đứa trẻ, khi tôi 8 tuổi, tôi đã phải trải qua sự điều trị đặc biệt để có 1 tốc độ phát triển bình thường như người khác. Tôi luôn luôn nhớ rằng hàng đêm tôi ngồi trên giường và tiêm thuốc cho đôi chân của mình. Điều đó không thích thú chút nào, tôi có thể đảm bảo với bạn đấy, nhưng tôi thực sự rất muốn trở thành 1 cầu thủ bóng đá vì vậy tôi đã cố gắng vì nó. Vấn đề là việc điều trị này rất tốn kém và gia đình tôi không thể chi trả được nó. Cha mẹ tôi đã cố gắng làm mọi thứ và tôi luôn luôn biết ơn họ vì điều đó. Cuối cùng, dường như là có giải pháp ở Tây Ban Nha, tại Lerida, nơi là 1 vài người họ hàng của tôi sinh sống. Cha tôi đã xin được 1 công việc ở thời điểm ấy, đó là cơ hội cơ hội để tôi tập luyện thử cùng với Barca.

May mắn thay, việc tập luyện này diễn ra thuận lợi và sau đó tôi biết rằng nó đã mang lại cho tôi cơ hội để được chơi tại FC Barcelona. Cùng thời gian này, tôi luôn luôn nhớ rằng gia đình tôi và tôi đã phải đưa ra 1 quyết định rất khó khăn. Câu hỏi là có trở về nhà hay ở lại và thử vận may tại Barcelona. Điều đó nghe có vẻ như là 1 lựa chọn thật dễ dàng, nhưng nó làm cho tôi thấy buồn và nghĩ ngợi trong suốt thời gian đó. Vào một ngày cha hỏi tôi: “Con thích làm gì, Leo?” “Con thích ở lại”, tôi trả lời. Tôi đã nói điều đó với 1 sự thuyết phục rất lớn đầy hy vọng vào tương lai. Tôi sẽ không bao giờ ân hận vì đã tạo ra quyết định đó, vì tôi biết rằng tôi sẽ luôn luôn nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình của mình.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sở thích:
- Số áo:10
- Thức ăn: Tất cả thức ăn của người Argentina do mẹ tôi làm, cho dù tôi phải công nhận ba tôi nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp.:thumbsup:
Món tráng miệng: bánh ngọt và những thứ kèm dulce de leche( keo kem hay gì đó) tham khảo tại:đây
- Màu yêu thích: Đỏ
- Địa điểm yêu thích: Rosario, Argentina, và các vùng lân cận, nơi tôi sinh ra và lớn lên.:thumbsup:
- Bạn sẽ làm gì nếu không phải là một cầu thủ bóng đá? :anui: Tôi luôn tự hỏi câu đó mọi lúc, nhưng vẫn chưa có câu trả lời, tôi luôn yêu thích bóng đá, từ khi rất nhỏ, và tôi đã đăng kí vào Câu Lạc Bộ Barcelona từ khi tôi mới 13 tuổi.
- Buổi sáng điều đầu tiên bạn làm là gì? Vào phòng tắm.:thumbsup:
- Điều gì khiến bạn ít thích nhất khi đá bóng? Xa nhà.
- Điều gì khiến bạn thích nhất? Tình cảm của người hâm mộ và được chơi bóng.:thumbsup:
- Bạn làm gì khi ở nhà? Dành thời gian cho gia đình và chơi Playstation.
- Sách yêu thích? El Martin Fierro, của Jose Hernandez
- Phim yêu thích? El hijo de la novia (The son of the Bride)
- Phim truyền hình yêu thích? Vượt Ngục và Mất Tích( giống mình):bunny:
- Bạn thích leo núi hay tắm biển? Tắm biển!:-x
- Chuyến đi chơi? Tôi thật sự không có một sự yêu thích đặc biệt, nhưng rất muốn đến Disneyland.
- Mục đích của cả đời bạn? Vô địch càng nhiều càng tốt, và lớn lên thành người!:bunny:

Ôi mệt quá ai vào tiếp chiêu đi.:cry:Đi học thêm.:cry:
 

pangchyu

Juvenil B
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
cái site hoàn thành lâu thật đấy. Trước đây thỉnh thoảng có vào nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy bóng bay vèo vèo thôi à. :d
Cái này là chính thức, chứ trước mình cũng hay vào trang lionelmessi.org để tải video & wall nhưng nói chung là giao diện không bắt mắt lắm.
P/S: trang web của Iniesta cũng đẹp không kém :d
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bài 2: Gia đình tôi

Trong phần này, tôi sẽ nói với các bạn một chút về tôi và chia sẻ với các bạn những thời khắc đã ghi dấu trong cuộc đời tôi, chúng không thể nào quên được.

Trong bộ sưu tập những bức ảnh và video ở khu vực dành cho fan (xem http://www.leomessi.com/eng/index.html), bạn có thể tìm thấy những bức ảnh và cảnh tượng của tôi khi còn là 1 đứa trẻ, với gia đình, và trong cả những trường hợp mà có ảnh hưởng đến đời sống chuyên nghiệp của tôi.

Tôi nghĩ rằng đó là 1 ý tưởng hay khi chỉ ra cho bạn định hướng của cuộc đời tôi, điều đó rất quan trọng với tôi.

Tôi hy vọng có thời gian để cập nhật những mục này và để có thể nói với các bạn nhiều hơn nữa về bản thân mình một cách thường xuyên.

Như các bạn đã biết, tôi hay xấu hổ, nhưng tôi sẽ cố gắng để vượt qua sự xấu hổ đó, vì vậy thông qua trang web này tôi có thể gửi tới các bạn rất nhiều thông tin về cá nhân tôi.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Góp ý với bạn fcb87: Trong các bài dịch của mình, bạn nên đưa thêm vài tấm hình minh họa để bài viết thêm sinh động.

Còn đây là 2 WP trên trang chủ của Messi dành tặng người hâm mộ (Size 1280x1024):

MessiWallpaper_01_1280x1024.jpg


MessiWallpaper_02_1280x1024.jpg
 

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Tiếp chiêu Xavitrum:
- thích cuộc sống độc thân hay là cuộc sống đã kết hôn?
bây giờ, tôi rất ổn khi được hẹn hò.
- thích socola trắng hay đen?
Dulce de leche! :) (cái này hiểu chết)
- Con vật iu thích?
Chó.
-Thích thắt nơ hay cà vạt?
Tôi không thích cái nào cả, nhưng nếu phải chọn, tôi chọn cà vạt.
- điều gì sẽ làm anh giận?
Nhiều thứ, nhưng chủ yếu là sự bất công và đau khổ của những người nghèo.
- Thói quen?
Tôi hay thích đùa với mái tóc ướt của mình.
- Nhược điểm?
Tôi rất dễ xấu hổ.
- Mong muốn?
Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày.
- Khán đài?
Camp Nou khi full.
- Kỉ niệm?
Cái ngày ra mắt cùng đội đầu tiên và ngày chung kết CL 2009.
- Nhìn lại ngày đầu tiên chơi cho đội bóng đầu tiên, anh có cảm giác như thế nào?
Nó thật tuyệt, tôi chỉ có những kí ức đơn giản khi được ở cạnh Ronaldinho, Deco, Samu... Nó thật tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ Ronaldinho muốn tôi ở cạnh anh ta như thế nào, có 1 khoảng cách giữa cậu ấy và Motta... Nhưng tôi phải chờ sự phê duyệt chính thức từ câu lạc bộ mới có thể chuyển đi. Nó không phải bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn ... (cái này dịch ra dễ điên lắm)
- Thích thịt lợn hay rau?
Thịt bò và xà lách.
- Bí mật?
Tôi ko có bí mật nào cả.
- Anh có lạc đường ở đâu chưa?
Tôi ko biết, tôi thường ở nhà.
- Mùa đông hay mùa hè?
Mùa hè.
- Ai sẽ đi với bạn đến 1 hòn đảo hoang vắng?
Gia đình tôi.
- cầu thủ yêu thích?
Maradona.
- bạn sẽ nói gì với những người so sánh bạn với Diego?
những người đó chưa bao giờ xem ông ấy thi đấu.

(còn nữa)
 
Sửa lần cuối:

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cảm giác như thế nào khi cùng với ông ây trong chương trình La noche del 10?
Rất đặc biệt, ông ấy khá kì cuc. CHúng tôi ở đằng sau sân khấu cùng cha tôi, anh trai và chú tôi, thảo luận về những văn bản, hình ảnh sẽ đem ra phỏng vân, bất ngờ ông ấy cửa mở và ông ấy bước vào, chúng tôi bị chết sững lại, ông ý cho chúng tôi được hỏi tất cả các câu hỏi, và camera không thể không tận dụng quay lại tình huống nạy
Lối chơi của cầu thủ nào bạn yêu thích?
Ronaldinho.
Ký ức tồi tệ nhất khi làm cầu thu?
chấn thượng
đẹp nhâT?
NHiều lắm, những chức vô địch cùng Barca và huy chương vàng cùng tuyển Argentina ở Bắc Kịnh
Cuộc thi ?
World Cụp

@: Đề nghị bạn sửa lại bài viết theo mẫu mình đã sửa ở trên (giống như bài mình đã sửa cho bạn ở trên: http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/showpost.php?p=86486&postcount=2). Điều đó giúp cho bài viết của topic này trở nên chuyên nghiệp hơn, và người đọc dễ theo dõi!

Thân! - Autumnruv!
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0

DID YOU KNOW?
- BẠN CÓ BIẾT?

His grandma Celia was the first person to take him to play football.
○ Bà của Leo, Celia, là người đầu tiên dẫn anh đến với bóng đá.

He led the junior team of Newell's, which earned him the name of "La máguina del 87".
○ Khi đó Leo đã chơi cho đội bóng trẻ của Newell's Old Boys (Rosario, Argentina), và được gọi với biệt hiệu "Lỗi kĩ thuật năm 87".

Playing for Newell's junior team he was late for a match because he was locked in the bathroom.
○ Có 1 lần, Leo đã bị kẹt trong phòng tắm và không thể đến đúng giờ 1 trận đấu.

It was a tournament final and the prize was a bicycle. At half time his team was down 0-1.
○ Đó là trận chung kết của 1 giải đấu và phần thưởng là 1 chiếc xe đạp. Hết hiệp 1 đội bóng của Leo đang bị dẫn 0-1.

Leo arrived in time for the second half after smashing the glass of the bathroom door, to turn the score to a 3-1 victory for his team.
○ Leo đã đến kịp để ra sân trong hiệp 2 sau khi đã đập vỡ kính cửa phòng tắm, và rồi mang về chiến thắng 3-1 cho đội bóng của anh.

In January 1997, at the age of 10, he was 1.27m high.
○ Tháng 1/1997, khi 10 tuổi, anh cao 127cm.

The doctor in charge of his growth hormone treatment was Diego Schwarztein.
○ Vị bác sỹ đảm nhận chữa trị căn bệnh hormone tăng trưởng của Leo là Diego Schwarztein.

His main guardians in FC Barcelona were Josep Maria Minguella and Carles Rexach.
○ Những người đỡ đầu cho Lionel Messi tại FC Barcelona là Josep Maria Minguella và Carles Rexach.

The latter, when he saw Lionel play, stated categorically: "Blimley, we have to sign him!"
○ Chuyên gia tìm kiếm tài năng trẻ của Barça, khi xem Lionel chơi bóng, đã nhận định chắc chắn: "Blimley, chúng ta phải có cậu ấy!"

The first commitment with FCB was signed on a napkin on February 14th 2000. His first official contract was signed 3 months later.
○ Bản giao ước đầu tiên của Leo và FCB được ký trên 1 chiếc khăn ăn vào ngày 14/2/2000. Bản hợp đồng chính thức được hoàn thành 3 tháng sau đó.

The number 10 shirt he wore when he scored the goal against Venezuela is on display at the Museo de Messi, which his brother Matias is making.
○ Chiếc áo Argentina số 10 đầu tiên Leo mặc khi ghi bàn thắng vào lưới Venezuela được trưng bày tại bảo tàng riêng của anh, Museo de Messi, hiện đang được hoàn thiện bởi người anh trai Matias.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top