World Cup: Tin tức, bình luận, đánh giá tổng hợp

Đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch tại VCK lần này ???


  • Số thành viên bình chọn
    9
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
[video=youtube_share;xZPSmMuNNm0]http://youtu.be/xZPSmMuNNm0[/video]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mặc dù trận đấu giữa Braxin và Mêxicô là trận thứ hai từ đầu giải kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng nhưng không thể nói đây là một trận đấu tẻ nhạt.
Ngược lại thì đây là một trận đấu ghi nhận dấu ấn chiến thuật của hai nhà cầm quân.
Trong đó nổi bật lên tài năng về chiến thuật của HLV Miguel Herrera khi ông đã thành công trong việc hạn chế tối đa các pha lên bóng nguy hiểm từ các mũi tấn công của đội chủ nhà khi đội bóng của mình bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ.
Tuy nhiên, ở phía bên kia, vấn đề của HLV Scolari đã lộ rõ đó là đội bóng của ông có quá ít tiền đạo sắc sảo.
Ngoại trừ một Neymar vẫn chơi xông xáo và là chủ nhân của hầu hết những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách thì các tiền đạo khác tỏ ra vô hại (Fred) hay vụng về (Jo - vào sân thay người trong hiệp hai).
Oscar sau trận đấu tốt ở ngày ra quân thì các cầu thủ đến từ Trung Mỹ đã để mắt tới nhiều hơn nên không có nhiều đất diễn.
Tuyến tiền vệ của đội bóng Nam Mỹ bị chia cắt, gần như không có sự liên lạc thường xuyên.
Ở hàng hậu vệ thì Alves vẫn là điểm yếu chết người bên cánh phải khi nhiều lần bị vượt qua trong những tình huống cầu thủ đối phương sử dụng tốc độ để vượt qua anh này.
Điều an ủi cho Braxin là bộ đôi trung vệ Silva - Luiz chơi khá ăn ý trong phòng thủ và cũng rất nguy hiểm trong những pha lên tham gia tấn công nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Ochoa đã từ chối tất cả các pha dứt điểm của đối phương.

Mặc dù bắt đầu WC 2014 đến nay có rất ít trận đấu kết thúc với cơn khô hạn bàn thắng nhưng có thể nhận thấy rõ xu hướng thận trọng rõ ràng của các đội bóng khi đa số đều chơi với 2 tiền vệ làm nhiệm vụ đánh chặn, phía tuyến trên thường chỉ cắm một tiền đạo, thậm chí có vài đội không cần đến mẫu tiền đạo "Số 9".
Sơ đồ 2 tiền đạo thi đấu cao nhất gần như đã tuyệt chủng chứ đừng nói những đội hình chiến thuật có 3 tiền đạo thực thụ ở VCK WC lần này.
Với bóng đá hiện tại, tiền đạo cũng phải tích cực lùi về tranh cướp bóng và tổ chức phối hợp tấn công nhiều hơn chứ không đơn thuần là chực chờ trong vòng cấm đối phương để ghi bàn.

Quan ngại sâu sắc và cực lực lên án. :big_smile:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Trận Urugoay - Tam Miu vừa qua ở bàn thắng thứ hai của đội bóng Nam Mỹ chắc Gerrard đã quen chuyền bóng khi nghe Suarez gọi: chuyền cho em nào :rofl:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Không hiểu FIFA nghĩ gì khi cắt cử một trọng tài châu Âu (cụ thể là người Bồ Đào Nha) bắt chính trận Hà Lan gặp Mê-xi-cô sắp tới? :ops:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
[video=youtube;GpnsjJfoa5w]http://www.youtube.com/watch?v=GpnsjJfoa5w[/video]
[video=youtube;o50FARrsppE]http://www.youtube.com/watch?v=o50FARrsppE[/video]

Bồ Đào Nha loại thì rất mừng. Gaynaldo chỉ chứng tỏ được khả năng đỏm dáng và kỹ thuật trung bình. Nhưng rất ghen với bọn này vì có cổ động viên dễ thương như vậy.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vậy là vòng 1/8 đã kết thúc với tỉ lệ chiến thắng 100% thuộc về các đội dẫn đầu vòng bảng dù chiến thắng đến dễ dàng hay khó khăn.

Vòng Tứ kết sẽ chứng kiến bóng đá về với trật tự của nó với các cuộc đối đầu đáng chú ý nhưng đem lại tiếc nuối cho người xem khi có những cuộc đụng độ nội bộ Đức - Pháp hay Braxin - Côlômbia hay đối đầu Âu - Mỹ như Hà Lan - Costa Rica, Ác-hen-ti-na - Bỉ.
Liệu Costa Rica hay Bỉ có trở thành chú ngựa ô của giải, chúng ta hãy chờ xem trong vài ngày tới.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Xem trận Brazil - Colombia hơi ức chế nhưng trên hết vẫn là sướng.

Ức chế ở chỗ tay trọng tài tỷ lần bắt El Clasico mà vào bắt trận tứ kết World Cup cứ như đang nghĩ mình bắt trận đấu giữa mầm non xanh với mẫu giáo bé. Dù sao thì Colombia cũng bị ép về trọng tài khá nhiều. Các pha phạm lỗi thô thiển của tay số 5 với James mà không nhận một chiếc thẻ nào. Số lần phạm lỗi cả trận chắc đếm không hết trên đầu ngón tay cũng không được trọng tài ghi nhớ để răn đe. Trước khi Colombia bị thủng bàn 2 thì Brazil đã thoát thua bởi trọng tài biên nhanh tay vẫy cờ việt vị khi thấy bóng cầu thủ Colombia phía dưới mà không thèm chờ cho bóng rơi vào vị trí của cầu thủ nào băng lên tấn công. Pha đó Luiz chạm tay và Yepes lấy bóng sau đá vào có thể là dấu chấm hết cho Brazil.

Cú nhất là pha bóng lại quả của thằng Zuninga với Neymar. Trọng tài có vẻ bị khớp vì khán giả nên chẳng nói năng, không có hành động giơ ký hiệu cho trận đấu tiếp tục vì phép lợi thế. Lẽ ra pha đó phải dùng ký hiệu đó và quay lại rút thẻ vàng pha vào bóng húc gối và dúi cổ của Zuninga. Vì một tay trọng tài Tây Ban Nha ẻo lả mà Brazil thì chui vào vòng trong còn Neymar thì đi viện.

Nhưng trận này xem rất sướng. Một trận đấu cởi mở, rất Nam Mỹ mà nhiều năm rồi chưa được thấy. Các kỹ thuật cá nhân, các pha bóng ngẫu hứng ở tốc độ cao và nhiều pha xử lý rất khó đều được trình diễn. Độ tinh quái của Brazil hay kể cả thể lực trong các pha bóng đều tuyệt. Trận đấu rất kịch tính. Thú thật là xem cả mùa Euro 2 lần gần đây cũng không bói ra được trận nào có đẳng cấp như trận này ở màn trình diễn nghệ thuật bóng đá. James của Colombia nếu chịu khó tập luyện theo kiểu Gay thì sẽ đá được chân phải và tập bụng tập đùi thì chắc chắn vượt xa chú Gay vì cầu thủ này rất kỹ thuật, đầu óc và thực sự là tài năng.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vậy là vòng Tứ kết đã kết thúc, WC sẽ tạm nghỉ một thời gian ngắn trước khi bước vào hai trận Bán kết.
Có lẽ ngoài 4 đội có mặt ở Bán kết thì niềm vui cực lớn cũng đến với FIFA khi những cái tên có mặt đều hứa hẹn những cuộc đối đầu hấp dẫn và thú vị.
Braxin - Đức gợi lại trận Chung kết WC năm 2002, ở đó đội bóng của thủ thành O.Kahn đã chịu khuất phục trước một Vũ đoàn Samba được dẫn đầu bởi Ronaldo quá xuất sắc.
Mặc dù là chủ nhà nhưng với việc vắng mặt Neymar thì Braxin sẽ gặp rất nhiều bất lợi và đó là cơ hội để người Đức trả lại món nợ.

Ác-hen-ti-na - Hà Lan lại gợi đến một trong những trận Tứ kết hấp dẫn nhất lịch sử các VCK WC trên đất Pháp vào năm 98 khi Những vũ công Tango đầy ma mãnh, tiểu xảo đã phải chào thua một Cơn lốc màu da cam tỉnh táo và đỉnh cao là bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỉ số của D.Berkamp.
Ác-hen-ti-na hiện nay đã không còn là một đội bóng chơi tiểu xảo để chiến thắng nữa nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong lối chơi sẽ đứng trước cơ hội phục thù và ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải.
Còn Hà Lan vừa phải trải qua trận Tứ kết vất vả với Costa Rica sẽ gặp đôi chút bất lợi về mặt thể lực khi các trụ cột hầu hết đã hoặc sắp bước vào số tuổi đầu "3".
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một vài con số sau lượt trận bán kết

Trận thua đậm nhất của Brazil:

Cùng với trận thua 1-7 trước Đức tại giải năm nay thì trước đó đội bóng vàng xanh cũng đã từng để thua cách biệt với 6 bàn. Tại giải Vô địch Nam Mỹ (Copa America) Brazil đã thua Uruguay 6 bàn trắng.

18/09/1920 Uruguay 6-0 Brazil
1-0: Ángel Romano (23')
2-0: Antonio Urdinarán (26')
3-0: José Pérez (29')
4-0: Antonio Cámpolo (48')
5-0: Ángel Romano (60')
6-0: José Pérez (65')


Đức trở thành đội bóng có nhiều bàn thắng nhất tại WC:

223 bàn: Đức
221 bàn: Brazil
131 bàn: Argentina
128 bàn: Italia
106 bàn: Pháp
92 bàn: Tây Ban Nha
87 bàn: Hungary
83 bàn: Hà Lan
80 bàn: Uruguay
79 bàn: Anh
74 bàn: Thụy Điển.


84c430342ed0d089bdc64118cc7c65d5.jpg

Klose phá kỉ lục ghi bàn của Ronaldo:

Klose: 16 bàn.
01/06/2002: Đức 8-0 Arabia Saudi [x3]
05/06/2002: Đức 1-1 Ireland [x1]
11/06/2002: Đức 2-0 Cameroon [x1]
09/06/2006: Đức 4-2 Costa Rica [x2]
20/06/2006: Đức 3-0 Ecuador [x2]
30/06/2006: Đức 1-1 Argentina [x1]
13/06/2010: Đức 5-0 Australia [x1]
27/06/2010: Đức 4-1 Anh [x1]
03/07/2010: Đức 4-0 Argentina [x2]
21/06/2014: Đức 2-2 Ghana [x1]
08/07/2014: Đức 7-1 Brazil [x1]

Ronaldo: 15 bàn.
16/06/1998: Brazil 3-0 Ma-rốc [x1]
27/06/1998: Brazil 4-1 Chi lê [x2]
07/07/1998: Brazil 1-1 Hà Lan [x1]
03/06/2002: Brazil 2-1 Thổ Nhĩ Kì [x1]
08/06/2002: Brazil 4-0 Trung Quốc [x1]
13/06/2002: Brazil 5-2 Costa Rica [x2]
17/06/2002: Brazil 2-0 Bỉ [x1]
26/06/2002: Brazil 1-0 Thổ Nhĩ Kì [x1]
30/06/2002: Brazil 2-0 Đức [x2]
22/06/2006: Brazil 4-1 Nhật [x2]
27/06/2006: Brazil 3-0 Ghana [x1]


Thomas Müller ghi được 5 bàn ở hai kì WC:

- Teófilo Cubillas (Peru): 1970 [5] và 1978 [5]
- Miroslav Klose (Đức): 2002 [5] và 2006 [5]
- Thomas Müller (Đức): 2010 [5] và 2014 [5?]


Brazil là đội chủ nhà để thua với tỉ số cách biệt nhất:

Trước đó kỉ lục mà Brazil mới "nhận được" thì các đội chủ nhà để thua cách biệt 3 bàn là lớn nhất.
29/06/1958: Thụy ĐIển 2-5 Brazil
14/06/1970: Mexico 1-4 Italia
16/06/2010: Nam Phi 0-3 Uruguay


Hiệu số bàn thắng bại của Đức là +13

Đức đang có hiệu số bàn thắng bại là +13 (17 bàn thắng ghi được và 4 bàn thua), còn cách 1 bàn so với Brazil ở WC 2002 với hiệu số là +14.
Tuy nhiên, hai đội bóng có được thành tích tốt hơn về khoản hiệu số bàn thắng bại là: Hungary 1954 [+17] và Brazil 1950 [+16].

arggermany01.jpg

Những CLB có các cầu thủ đối đầu nhau tại trận chung kết WC: Real Madrid là đội có tới 3 kì WC đóng góp cầu thủ cho các cặp chung kết.

WC 1986 - STUTTGART
- Đức: Buchwald
- Argentina: Basualdo

WC 1998 - INTER MILAN
- Brazil: Ronaldo
- Pháp: Djorkaeff

WC 1998 - MILAN
- Brazil: André Cruz và Leonardo
- Pháp: Desailly

WC 1998 - REAL MADRID
- Brasil: Roberto Carlos
- Francia: Karembeu

WC 1998 - ROMA
- Brazil: Aldair và Cafu
- Pháp: Candela

WC 2002 - BAYER LEVERKUSEN
- Đức: Ballack, Butt, Neuville, Ramelow và Schneider
- Brazil: Lúcio

WC 2006 - JUVENTUS
- Pháp: Vieira, Thuram và Trézéguet
- Italia: Buffon, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero và Zambrotta

WC 2010 - ARSENAL
- Tây Ban Nha: Cesc
- Hà Lan: Van Persie

WC 2010 - LIVERPOOL
- España: Fernando Torres và Reina
- Hà Lan: Babel và Kuyt

WC 2010 - REAL MADRID
- Tây Ban Nha: Arbeloa, Casillas, Raúl Albiol, Sergio Ramos và Xabi Alonso.
- Hà Lan: Van der Vaart

WC 2014 - LAZIO
- Đức: Klose
- Argentina: Biglia

WC 2014 - REAL MADRID
- Đức: Khedira
- Argentina: Di María
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
2014.jpg
Ở Việt Nam, World Cup 2014 là chủ đề được quan tâm nhất năm vừa qua.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Sau khi xem hàng loạt các top xếp hạng chủ đề từ khóa được quan tâm nhất năm vừa qua thì World Cup 2014 vẫn là hàng đầu. Tuyệt nhiên không có UEFA Champions League. Có vẻ việc 'nâng hàng' Ro gay của báo chí ngược lại sự quan tâm của số đông người hâm mộ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
POT 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp
POT 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh-lần, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia
POT 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran
POT 4: Serbia, Nigeria, Úc, Nhật Bản, Ma Rốc, Panama, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út.

Đã xác định được 32 đội tham dự World Cup 2018. Với 4 nhóm như trên, chỉ mong có cái bảng: Brazil, Tây Ban Nha, Costa Rica, Nhật Bản.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bao giờ bốc thăm chia Bảng lão nhỉ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
1 tháng 12.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bỏ Ý vào cái list bình chọn tính troll ak? ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Cái bình chọn này từ 2014 rồi. Chắc là chế độ không có hạn đóng bình chọn nên thế.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
POT 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp
POT 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh-lần, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia
POT 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran
POT 4: Serbia, Nigeria, Úc, Nhật Bản, Ma Rốc, Panama, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út.

Đã xác định được 32 đội tham dự World Cup 2018. Với 4 nhóm như trên, chỉ mong có cái bảng: Brazil, Tây Ban Nha, Costa Rica, Nhật Bản.

Nếu là bảng tử thần thì mình nghĩ Nhật Bản ko đủ tuổi để vào, nhóm 4 đầy đội mạnh hơn nó như Serbia-Nigeria.

Mà thực ra vòng bảng không quan trọng bằng việc chia nhánh tứ kết-bán kết thế nào.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Cái vụ chia Nhóm của FIFA dựa trên Bảng xếp hạng có vẻ không ổn lắm.
Peru vào bằng vé vớt mà lại vẫn được xếp vào POT 2 :sweat:, và một ngạc nhiên khác nữa là Tây Bán Nhà cũng ở trong nhóm này :oh:
Ba Lan của Lê Văn Đỗ Ky lại ở POT 1 :waaaht:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,482
Bò tót loại từ vòng bảng World Cup trước thì so làm gì. Ở Euro gần nhất cũng bay từ vòng 1/16. Ba Lan hòa Đức, chỉ thua chú ba ba Bồ Đào Nha ở loạt phạt đền. Trong 8 thằng đứng đầu Euro thì nó ở nhóm 1 là đúng rồi. Nói như ông thì Argentina cho vào nhóm 3, Peru nhóm 4. Lúc đó bảng tử thần là Đức, Tây Ban Nha, Argentina, Nigeria thì vui ;))
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hóng có cuộc thư hùng giữa Brazil vs TBN. :D
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top