Xavier Hernandez Creus

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Bài viết rất hay của Spencer trên Total Barca. Mình mạn phép dịch về cho các bạn thưởng thức. Tuy có thêm tí mắm tí muối nhưng thực tế nó rất sát với bài viết.

Làm sao thay thế người không thể thay thế !

timthumb.php


Chiến thắng khó tin của Barca trước Real Madrid đã dạy chúng ta một điều, thú vị hơn rất nhiều khi ngồi nhà xem tivi và nhìn vẻ mặt thất thần của Jose Mourinho-đó là Barca may mắn có một số cầu thủ bóng đá thực sự tuyệt vời tại thời điểm này, đặc biệt là vị vua tuơng lai của giải thưởng Balon d'Or Xavi Hernandez.

Vị kiến trúc sư của thế giới, ảo thuật gia hay nhà máy phát điện-anh ấy xuất sắc hơn rất nhiều nếu như chúng ta dùng một từ tiếng Anh nào để ca ngợi về Xavi. Có lẽ chúng ta cần một số cụm từ vĩ đại của người dân xứ Catalan để mô tả tài năng của Xavi, nhưng thật đáng tiếc nhà thơ nổi tiếng của Catalunya không có ở đây ngay bây giờ ( cũng thật đáng tiếc là nhà văn nổi tiếng duy nhất của Catalan Cerridwen cũng không có ở đây ) Thật bất công đối với tôi khi tôi phải cố gắng phát âm tất cả những từ ngữ vĩ đại nhất để nói về Xavi. Và chắc chắn những dòng chữ của tôi sẽ không thể nào đủ cho những gì mà anh đã thể hiện trên sân cỏ cả trong quá khứ và hiện tại. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Sẽ không có một cầu thủ nào có thể dành cả cuộc đời mình cùng với trái bóng. Và (tôi thật đau khi viết những dòng chữ này ) Xavi cũng thế, rồi một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ thấy con ong này mệt mỏi đó cũng là lúc sân cỏ huyền thoại Camp Nou sẽ không con những dấu giày của anh. Chúng ta, những Culé sẽ làm gì khi ngày ấy đến. Chắc chắn rằng, sẽ có những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi từ những Culé cứng rắn nhất.

Hãy bắt đầu với một thực tế rất đơn giản - tôi có thể viết về Xavi Hernandez cả ngày, mỗi ngày, bởi vì tôi say mê với những sản phẩm chất lượng từ những đường chuyền của Xavi. Nhưng nó không chỉ là sức mạnh bóng đá mà anh gây ấn tượng cho tôi. Đó là những suy nghĩ của Xavi, nhân phẩm, sự khiêm nhường và có lẽ quan trọng nhất, thực tế là anh đã làm những người khó tính nhất phải công nhận, trong một môn thể thao đầy danh tiếng, tài năng luôn khó đi đôi với đức. Đã không ít lần chúng ta thấy những tài năng thiên bẩm của bóng đá thế giới bị vùi dập chỉ vì những cuộc chơi thâu đêm. Ngoài sự thông minh của mình, Xavi còn rất tinh tế, và đặc biệt là rất trầm. Anh ấy dùng ý tưởng của mình để nói chuyện với đồng đội. Để cho mọi con mắt luôn dõi theo những bước chân của mình khi điều khiển trận đấu. Đó là công việc khó khăn nhưng ai đó đã làm được. May mắn cho chúng ta, Xavi chính là người có thể làm được điều đó.

Xavi là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi may mắn được chiêm ngưỡng trong đời mình, và anh là cầu thủ đầu tiên tôi luôn dõi nhìn mỗi khi được chứng kiến một trận đấu nào có anh, cho dù anh có bóng hay là không. Sự di chuyển của anh thật tuyệt vời. Hơn nữa, Xavi đọc trận đấu rất tốt. Khả năng cầm bóng của Xavi tốt cũng không kém, mỗi lần anh có bóng, nó giống như một cây kim rất nhọn, chỉ cần chạm nhẹ vào 1 ai đó người ấy sẽ chảy máu cũng giống như mỗi lần Xavi có bóng, chỉ cần 1 cái vẩy chân vài giây sau khi bóng rời khỏi sự điểu khiển của anh, đội bạn sẽ đau dớn như thể ai đó vừa đánh mình. Anh có thể tung ra những đường chuyền mà người khác không bao giờ nghĩ đến. Xavi cũng có thể tạo ra khoảng trống mặc dù trong bãi đậu xe đã chật cứng. Với chỉ một cái nhìn, anh có thể sẽ biến hậu vệ đội bạn đứng thẫn thờ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Một đường chuyền. Sau đó di chuyển. Anh có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài giây xuất thần của mình.Xavi là người hùng của tôi. Trong thực tế, tôi muốn đi xa hơn khi nói rằng anh là người hùng mọi thời đại của tôi - còn hơn cả Pablo Picasso, Joe Strummer và Raymond Carver.

Dù tôi đang đá bóng hay đi lang thang ở một nơi nào đó-tôi thường có một suy nghĩ - tôi đoán nó tuơng tự như những người con Kitô Giáo hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì - và tôi cũng thế tôi cũng sẽ hỏi Xavi sẽ làm gì? Sau đó, tôi dừng lại một lúc, suy nghĩ một hồi, thở một cái thật sâu, vuơn vai và sau đó sẽ làm một cài gì đó. (Ví dụ tôi sẽ đi mua một ly cafe tại Starbucks, giống như Xavi thường làm ).

101.jpg

Xavi đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm cho chúng ta những người yêu quý Barca. Như tôi đã nói trước, anh ấy giống như một kiệt tác mà Barcelona đã tạo ra để tặng cho Culé. Anh ấy giống như là một người phù thủy, giống như...thôi, nói thế là đủ rồi. Sau trận El Clasico tôi có đọc một sự mặc khải của phó chủ tịch AC Milan Adriano Galliani rằng "đại gia" Serie A suýt chút nữa đã có sự phục vụ của Xavi. Tuy tôi không bao giờ say sỉn nhưng khi đọc xong bài báo này tôi cảm thấy khá buồn nôn. Ý tưởng Xavi khoác lên mình chiếc áo của đội bóng nào đó. Xin lỗi. Tôi không tài nào tưởng tượng được khi Xavi mặc lên mình chiếc áo khác. Sau trận El Clasico, Adriano Galliani có một phát biểu rất tuyệt.

" Một vài năm trước đây chúng suýt chút nữa đã có được Xavi, một cầu thủ tôi luôn luôn thích. Chúng tôi đã nói chuyện với cha của anh ấy. Chúng tôi đã gần có được chữ ký của anh nhưng cuối cùng Xavi lại gia hạn hợp đồng với Barcelona. "

Bây giờ chúng ta đã biết, Xavi cũng đã từng xem xét về việc rời khỏi Nou Camp vài năm trước đây. Nhưng khi điều đó gần sảy ra chúng ta mới lãnh ngộ rằng chúng ta sắp đánh rơi một vật gì đó rất quý giá, mà không biết rằng khi nào mới có lại được. Chúng ta có thể sẽ mất đi một thứ rất quan trọng nhưng nó lại là điều may mắn của Milan. Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ ra sao khi không có Xavi trong vài năm gần đây. Có thể Barca sẽ mua được một ngôi sao lớn khác như Beckham chẳng hạn??? Nhưng Xavi là hiện thân của Barca ngay bây giờ. Xavi gần như đã dành cả trọn đời sự nghiệp của mình vời Barca, cho nên anh thấu hiểu Blaugrana từ chân tơ kẽ tóc, nếu như chúng ta mất anh, tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay chỉ là những ảo tưởng.

Được rồi, được rồi, Pep vẫn đang vẽ ra những điều kỳ diệu, và Messi và Ronaldinho và Eto'o sẽ có tất cả những khoảnh khắc cho chúng ta để viết về họ, nhưng còn Xavi thì sao. Nếu như không có anh, những bức tranh mang sẽ được vẽ ở một nơi khác và giờ đây có lẽ chúng ta đang ngồi thẫn thờ chờ một điều kỳ diệu khác. Thật may là nó không sảy ra. AC vẫn có những tác phẩm nghệ thuật riêng của mình trên đất nước hình chiếc ủng cùng với Andrea Pirlo trong khi Xavi đã giành chiến thắng ở mọi mặt trận cùng với Barca và Tây Ban Nha. Chỉ những chiến công vĩ đại đó thôi có thể đẩy anh lên rất cao, thậm trí là ở vị trì cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng điều gì sẽ sảy ra tiếp theo? Chúng ta đều biết rằng Xavi đang bị những cơn đau ở mắt cá và gót chân achilles hành hạ, ở độ tuổi 30, đáng lý ra đó phải là độ tuổi sung mãn nhất của một cầu thủ, nhưng thật đáng buồn cho Xavi. Một cầu thủ luôn chơi bóng với niềm đam mê. Luôn hài lòng mỗi khi được ra sân. Có thể nói, bây giờ anh ấy không thể thay thế. Vì vậy, chúng ta có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị khi nhà vua "băng hà" và thay thế anh? Xin lỗi, trong trái tim mọi Culé, anh ấy không thể thay thể, phải chăng đó chỉ là vị trí của anh.

Có rất nhiều thảo luận về Thiago, Affelay, Pastore và dĩ nhiên Cesc, và có lẽ cầu thủ của Arsenal là người thích hợp nhất cho vị trí của Xavi nhưng chúng ta vẫn không thể nào hình dung ra được một ngày nào đó Barca thi đấu mà không có sự phục vụ của anh. Các yếu tố cho răng Pep không phải là một gã điên để cất một tài năng phù hợp với lối đá trên ghế dự bị để rước về một người khác mà cơ hội hòa nhập vào lối đá chỉ là 50-50 hơn nữa vị trí này rất quan trong trong sơ đồ 4-3-3 mà Barca đang vận hành. Còn nữa, sẽ khó có một cầu thủ nào có thể thi đấu quanh năm suốt tháng như Xavi cho dù chấn thuơng nhưng anh vẫn muốn ra sân. Tôi dám cá rằng, Xavi vẫn sẽ hoạt động tốt thêm 2-3 năm nữa, cám ơn rằng vị trí của anh cần sự thông mình và khéo léo chứ không cần khỏe hay mạnh mẽ. Xavi cần được bảo vệ nhiều hơn nữa, tuy nhiên Pep vẫn sẽ dành cho Thiago cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình rằng anh sẽ là nhà kiến trúc sư tuơng lai sau Xavi hay cả Cesc nếu như anh quay về căn nhà xưa. Tuy thế họ vẫn sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị dài dài cho tới khi nào cỗ máy kia đã cũ.

Cuốn phim có dài đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ hết. Tôi rất hạnh phúc khi được xem một cuốn phim kéo dài hơn 10 năm và diễn viên chính mà tôi yêu thích là Xavi, tuy nhiên chỉ vài năm nữa thôi cuốn phim ấy cũng sẽ kết thúc và tôi sẽ không còn chứng kiến diễn viên mà tôi yêu thích hàng tuần. Bây giờ tôi cần phải trân trọng hơn những gì mình đang có, để rồi một ngày nào đó tôi sẽ không cảm thật hụt hẫng.

Xavi Hernandez chúng tôi cảm ơn anh. Với những gì anh đã làm được, nó sẽ mãi mãi hiện diện trong trái tim của chúng tôi, những người yêu Barca.

2.3.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xavi luôn có những đường chuyền quyết định khiến tất cả đối thủ phải ngỡ ngàng. Những đường chuyền đó của anh sắc lẹm như dao cạo, giúp đồng đội của anh kết liễu đối thủ một cách "ngọt" nhất có thể. Hãy cùng xem Xavi luyện tập như thế nào để có những đường chuyền như thế nhé:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=BApjMqmoyiQ"]http://www.youtube.com/watch?v=BApjMqmoyiQ[/ame]

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=K7kkqwhK02k"]http://www.youtube.com/watch?v=K7kkqwhK02k[/ame]

Xem clip này làm tôi liên tưởng đến Ronaldinho. Thực sự đến giờ này vẫn không thể tin đây là clip không bị chỉnh sửa hoặc có thủ thuật nào. Nếu đó là thật thì chẳng biết nói lời nào nữa :D

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=_tFdTp_qanE"]http://www.youtube.com/watch?v=_tFdTp_qanE[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xavi nhận giải Vận động viên thể thao 2010 của Catalunya

foto_456368_CAS.jpg

Xavi cùng "phụ huynh" trong lễ trao giải :D

Đêm qua TV3 cùng với báo Els Esports đã tổ chức đêm Gala tôn vinh những VĐV thể thao xuất sắc nhất năm 2010. Và Xavi đã vượt qua một loạt ứng cử viên nặng kí nhất để xứng đáng với danh hiệu Vân động viên xuất sắc nhất xứ Catalan năm 2010.

Trong danh sách đề cử có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Pique, Puyol, Guardiola (FC Barça); Pau Gasol, Navarro (Regal Barça), Toni Elias (nhà vô địch thế giới 2010 đua mô-tô thể loại Moto2), Kilian Jornet (Nhà vô địch Thế giới thể loại trượt tuyết trên núi và chạy trên núi 2010), Joaquin Rodriguez (VĐV đua xe đạp) và Laia Sanz (Vô địch Thế giới Đua xe đạp địa hình từ 2000-2006, 2008-2010, VĐ châu Âu từ 2002-1010).

88183578.jpg

Các ƯCV trong danh sách đề cử

Đêm Gala tôn vinh diễn ra trong không khí hết sức ấm cúng, và Xavi đã trả lời báo chí về nghi ngờ ĐTQG Tây Ban Nha sử dụng Doping tại WC 2010: "Đó là những nghi ngờ lố bịch. Matar Dominguez sử dụng Doping tại giải điền kinh Thế giới, sau đó họ chuyển hướng nghi ngờ sang chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, và không cần phải làm những điều như thế. Tại WC, công việc xét nghiệm Doping cũng được tiến hành hết sức gắt gao".
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Trước khi xem Video clip về một sự kiện diễn ra trong lễ trao giải vận động viên thể thao 2010 của Catalunya mới đây mà Xavi là nhân vật chính, các bạn nên xem clip này trước:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=H4e04sZPJJw&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=H4e04sZPJJw&feature=related[/ame]

Và đây là một sự kiện đầy bất ngờ và rất cảm động...

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=RJUM4GWi0ro"]http://www.youtube.com/watch?v=RJUM4GWi0ro[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Nếu các cậu không được chạm bóng trong cả đêm nay, thì bây giờ cậu có thể chạm vào nó 1 chút" - Xavi Hernandez.

Đó là câu nói được cho là của Xavi đăng trên Sport.es, dành cho Lass Diara sau trận El Clasico. Sau pha bóng thô bạo của Ramos nhằm vào Messi lúc cuối trận, mọi thứ vẫn căng thẳng khi 2 đội bước vào trong đường hầm. Xavi lúc đó không kiềm chế được cơn giận dữ, với quả bóng trên tay, anh đặt nó vào tay của Diara và nói như vậy, khiến tiền vệ của Real chỉ biết lặng câm.
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Cái Clip cô bé cule' nhí cảm động thật...Công nhận trẻ em nước ngoài khi nhỏ đã rất thông minh và hồn nhiên ghê...Nhỏ đã là một cule' si mê đó rồi thì lớn lên tình yêu sẽ rộng lớn như thế nào nhỉ? :cool:
 

MNQ

Tiểu học xã
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Em bé đó đã được gặp Xavi rồi hay quá,hôm nay mới biết

Clip:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=mX-MsSfiPYg&feature=related[/ame]
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
[youtube]wY7TELfSvMU[/youtube]​

. .
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Điều ước Giáng sinh của Xavi: "Tôi muốn La Liga và Champions League"


foto_457206_CAS.jpg

Xavi đã có buổi trả lời phỏng vấn độc quyền cho tờ Sport.es trước đêm Giáng sinh. Anh đã nói về đội bóng, về các đồng đội, về Quả bóng vàng, và về những điều ước của mình.

"Tôi thực sự Hạnh phúc và tự hào khi được chơi ở đội bóng này. Có cảm giác đội bóng như là một phần cơ thể của mình vậy. Tôi nhận được niềm vui từ các đồng đội mỗi ngày, chúng tôi được ra sân cùng nhau và cùng tận hưởng cảm giác chiến thắng. Thực sự, đây là một Barcelona hoàn hảo nhất kể từ khi tôi chơi bóng tại đây. Trong lối chơi của Barcelona có cái gì đó rất quyến rũ, và có nét quý phái sang trọng. Nhưng về ý kiến cho rằng Barça hiện nay là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, thì theo tôi, hãy để cho thời gian trả lời, bởi bây giờ là quá sớm để phán xét. Nếu chúng tôi không tiếp tục giành được những chiếc Cúp, những danh hiệu, thì họ lại phán xét theo cách khác. Vì thế đội bóng phải luôn luôn nỗi lực, nỗ lực không ngừng nghỉ".

"Điều ước của tôi trong đêm Giáng sinh? Tôi ước Barça sẽ bảo vệ được ngai vàng tại La Liga, và giương cao chiếc Cup Champions League tại Wembley vào cuối tháng 5 tới. Còn về Quả bóng vàng, bất cứ ai trong số 3 chúng tôi đạt được nó, tôi đều rất hạnh phúc. Đó là Quả bóng vàng của Barça, là niềm tự hào của đội bóng này".

"Tôi chuẩn bị 1 cây thông Giáng sinh rất đẹp. Tôi đã khoe nó với Pique và Puyol trên Twiter. Dĩ nhiên là nó đẹp hơn nhiều của Pique, cây thông của cậu ấy dài ngoằng và trông thật rối mắt :megalol:. Nhưng có lẽ cây thông của Puyi đẹp nhất, bởi nó được đích thân Malena trang trí. Tôi cũng thấy ghen tị với anh ấy :D "

...

"Chúc tất các các bạn một kì nghỉ Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên người thân!"

P/S:
Hãy so sánh cây thông của Xavi, Puyol và Pique cho Giáng sinh nhé. Và đố bạn phân biệt được cây nào là của ai. Của Pique là dễ phân biệt nhất (Hình ảnh được "chôm chỉa" từ Twiter của Pique :D)

biryl.jpg

208463300.jpg

208129258.jpg


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xavi đi vào ngôi đền của những huyền thoại

foto_457559_CAS.jpg

Kỉ lục của về số lần khoác áo Barça đã được Migueli nắm giữ hơn 20 năm, nhưng ngày hôm nay nó sẽ được san bằng bởi "cậu bé" đến từ Terrassa, Catalunya. Đêm nay, ngôi đền dành cho những huyền thoại của CLB Barça sẽ chính thức được khắc thêm một cái tên: Xavier Hernandez Creus (hay còn gọi là Xavi).

Một ngày đầu thu, tháng 8/1998, người ta thấy một cậu bé mặt búng ra sữa lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình I của Barça trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Mallorca. Nhưng dấu ấn của cậu bé trong trận đấu đó không dừng lại ở những ấn tượng bề ngoài. Những bước chạy, những đường chuyền khiến tất cả những ai có mặt tại Camp Nou, cũng như qua truyền hình đều tin rằng sẽ có ngày, cậu sẽ trở thành huyền thoại. Một bàn thắng ngay trong ngày ra mắt, đó là món quà ý nghĩa nhất của Xavi dành cho tất cả các culé.

Cũng chỉ hơn 1 tháng sau đó, Xavi có trận đấu đầu tiên trong màu áo Barça tại La Liga (gặp Valencia). Và anh đã có dấu ấn không nhỏ trong mùa bóng Barça giành danh hiệu La Liga để kỉ niệm 100 năm thành lập CLB. Từ đó đến nay, CLB trải qua nhiều thăng trầm, nhưng Xavi vẫn ở đó như một chứng nhân của lịch sử. Thời khắc trở thành người có số lần khoác áo nhiều nhất trong lịch sử của Barça không chỉ có ý nghĩa riêng với Xavi, và còn ý nghĩa lớn lao đối với tất cả các culé trên thế giới, và đối với chính CLB Barcelona. CLB Barcelona tự hào vì có sự phục vụ hết mình của anh trong hơn chục năm qua, các culé tự hào vì được dõi theo những bước chân của anh trong mỗi trận đấu.

Không biết có phải là sự sắp đặt của số phận hay không, nhưng đêm nay, trong ngày trọng đại đối với Xavi, anh sẽ ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay. Nếu Puyol không chấn thương, thì tôi nghĩ anh cũng sẵn sàng dành cho người đồng đội thân thiết của mình vinh dự này. Đơn giản là anh xứng đáng được tôn vinh!

Có một điều đáng nói về kỉ lục 549 trận trong màu áo Barça của Xavi, đó là anh đạt được nó chỉ trong 12 mùa giải; trong khi Migueli phải mất tới 15 mùa bóng mới đạt được nó. Và chắc chắn, sẽ còn nhiều cột mốc nữa được Xavi chinh phục, bởi bản hợp đồng của anh với CLB Barcelona có thời hạn tới 6/2016.

“Không ai lại cảm thấy chán nản vì chiến thắng quá nhiều cả. Ngày mà bạn cảm thấy không còn khát khao chinh phục những danh hiệu mới là lúc bạn nên dừng lại. Nhưng mọi thứ trong tôi vẫn còn mới mẻ như lần đầu. Tôi vui khi nghĩ tới viễn cảnh giơ cao những chiếc cúp mới dù là trong màu áo Barca hay ĐT Tây Ban Nha. Chưa khi nào tôi nghĩ đến chuyện dừng lại cả. Mỗi cuối tuần khi bước ra sân đấu, tôi lại cảm thấy phấn khích và tràn đầy năng lượng. Mỗi trận đấu là một thách thức mới và tôi muốn chinh phục tất cả” - Xavi Hernandez.

Chúng tôi muốn gửi lời chúc chân thành tới anh, và muốn cảm ơn anh vì tất cả. Từ lâu, được xem anh chơi bóng cùng các đồng đội đã là niềm vui của chúng tôi! Một lần nữa, xin cảm ơn!

Thông tin bên lề: Hôm qua, Xavi đã có cuộc gặp với "Tarzan" - Migueli, bậc tiền bối và cũng là người đang nắm giữ kỉ lục về số lần khoác áo CLB xứ Catalan. Có lẽ đây được coi như cuộc gặp gỡ để chuyển giao "kỉ lục" của Migueli dành cho "cậu bé" đến từ Terrassa.
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Chúc mừng Xavi - huyền thoại mới trong ngôi đền thiêng Nou Camp. Người hùng trầm lặng của chúng ta đã cống hiến hết mình cho những thành công của Barca và anh đã giành hầu hết mọi danh hiệu trong đời một cầu thủ chuyên nghiệp. Những thăng trầm của FCB cũng như là một phần tất yếu của cuộc sống Xavi vậy. Anh luôn tận tụy và khiêm nhường. Anh luôn nỗ lực và làm mới mình. Kỷ lục về số lần khoác áo Barca nhiều nhất còn được nâng lên nữa với "số 6 tài đức vẹn toàn" và chắc chắn luôn là hình mẫu để các thế hệ cầu thủ của chúng ta tự hào và phấn đấu! Chân thành cảm ơn anh!
:flag::barcelona::thienthan::barcelona::flag:
 

Champion

Trung học xã
Đầu quân
24/7/10
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc mừng Xavi :D
Chúc cho anh luôn mạnh khỏe để cống hiến hết mình cho Bà xã,và chúc cho Bà xã luôn chân cứng đá mềm :)
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Clip về buổi lễ tôn vinh Xavi.
Cám ơn anh về những cống hiến cho Barca! Tiếp tục nhé, mới 31 thôi mà :thumbsup:
[ame="http://http://www.youtube.com/watch?v=r0hr9ajUJIA"]http://http://www.youtube.com/watch?v=r0hr9ajUJIA[/ame]
 
Sửa lần cuối:

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Cùng xem lại những đường chuyền đẹp, những đường chuyền đã làm nên tên tuổi của anh. Nó giúp chúng ta hiểu được phần nào tại sao, anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Let's enjoy!
[ame="http://http://www.youtube.com/watch?v=D9CR0nV_8Z4"]
http://http://www.youtube.com/watch?v=D9CR0nV_8Z4​
[/ame]
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Top 20 .

[youtube]L6qvyR_wfwo[/youtube]​
 

boycdhn

Tiểu học xã
Đầu quân
21/8/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mấy trận gần đây ít thấy Xavi tung ra đường chuyền độc, chả hiểu do phong độ hay là để dành cho những trận lớn. Nhưng có 1 điều rất thú vị, mỗi khi Xavi có bóng thường có 1 đền 2 cầu thủ đội bạn áp sát luôn - chả khác gì Messi, Villa =)). Tự nhận mình: "về cơ bản là người chuyền bóng" thì Xavi đã nâng tầm cho những cầu thủ được gọi là chân chuyền(kiến tạo). Giữ chắc quả bóng trong chân rồi chuyền nó đi, đường bóng lúc nào cũng hợp đà băng xuống của đồng đội, chính xác về thời gian, không gian. Kết nhất khoản quan sát để chon thời điểm chuyền bóng - quá nhạy cảm ^:)^. Nhìn lại chặng đường từ lúc được đá chính, lên xuống, dự bị rồi thăng hoa thấy thành công hôm nay thật ý nghĩa. Cảm ơn Xavi. Cố gắng chạy hết công suất lâu lâu nữa nha :-x.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
xavihernandez4.jpg


Chúc mừng Xavi chính thức trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử Barça!

P/S: Trong trận Bilbao - Barça đêm qua, người dân xứ Basque đã có những cử chỉ cao đẹp. Họ đã hô vang tên Xavi trong suốt trận đấu, và đứng dậy vỗ tay khi anh rời khỏi sân mặc dù lúc đó Bilbao đang bị dẫn trước và gần như chắc chắn đã bị loại. Đó là trận đấu của anh, dành riêng để tôn vinh anh, Xavi Hernandez!
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Dịch

Quả bóng vàng Ballon d'Or do FIFA bình chọn sẽ có chủ nhân vào ngày 10/1 , một trong 3 nhà báo của TotalBarca đều khẳng định và tự tin rằng, người mà họ bầu chọn sẽ giành chiến thắng. Trong khi Ivich chọn Messi, hôm nay đến lượt Watton chọn Xavi . Đối với Watton, Xavi xứng đáng nhận Ballon d'Or.

timthumb.php


Trước hết, Xavi, Iniesta và Messi đều xứng đáng với danh hiệu Ballon d'Or. Thứ hai, với 3 cái tên trong danh sách vòng chung kết của giải thưởng, đó như là một lời nhắc nhở vô cùng đặc biệt dành cho những Culé rằng chúng ta hãy nên tận hưởng niềm hạnh phúc này trong khi nó còn đang diễn ra. Ngay cả đối với một câu lạc bộ với sức mạnh và thi đấu hấp dẫn như Barca, niềm vui cũng sẽ không thể kéo dài mãi mãi được. AC Milan chính là câu trả lời cho điều ấy, những năm cuối 80s và đầu 90s, họ mạnh mẽ như một cơn cuồng phong cuốn phăng hết những vật cản trở họ, nhân chứng sống của câu chuyện ấy chính là Guardiola và Frank Rijkaard. Trong vài năm gần đấy, hình ảnh của một độc cô cầu bại Rossonerri đã không còn, thay vào đó là đội quân bất khả chiến bại Blaugrana. Vì thế, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, hãy tận hưởng niềm vui ở bất cứ nơi đâu, hãy hét thật to ở bất cứ chỗ nào cho đến khi đầu chúng ta nổ tung ra. Tương lai không đảm bảo rằng Barca sẽ mạnh như bây giờ, vì vậy xin vui lòng, dành thời gian để la hét một cách ngẫu nhiên trong ngày hôm nay. Tốt nhất là trong một phòng chứa đầy đủ những fans hâm mộ Man UTD.


Được rồi, bây giờ là lý do tại sao trong một đội hình tập hợp các siêu sao, Xavi là cầu thủ tốt nhất, và xuất sắc nhất trên thế giới. Hãy bắt đầu với tinh thần. Bạn đã bao giờ đứng giữa một trung tâm thành phố, nhìn lên bầu trời vào ban đêm và hoàn toàn ngạc nhiên trước bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời có không? Mô tả những ngôi sao đẹp đẽ lấp lánh trên bầu trời vào ban đêm và mô tả phong cách thi đấu hoa mĩ của Xavi chẳng có gì khác cả. Rất ít cầu thủ bóng đá được gọi là thiên tài, tuy nhiên khả năng chơi bóng của Xavi xứng đáng với hai từ đó. Anh có thể cầm bóng chạy xuống cầu thang, trong khi đó có mười con đả điều chạy loạn xạ cũng chẳng thể lấy bóng của anh được. Họ sẽ không bao giờ thành công. Đơn giản Xavi điều khiển trái bóng quá tốt. Tốt đến nỗi nếu như Xavi là một viên thuốc, anh sẽ chữa khỏi bệnh ung thư. Hoặc nếu anh là một nhạc sĩ, anh sẽ là con trai của Beethoven và Mick Jagger. Hay nếu anh là một người con gái, thế giới sẽ xảy ra những cuộc chiến tranh tàn khốc. Bởi đơn giản Xavi quá tuyệt.

Nếu sau khi bóng rời chân anh mà bay thẳng vào lưới hơn là tìm tới chân các đồng đội, chắc chắn anh sẽ là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới. Lúc đó, Diego Maradona sẽ chế giễu các phóng viên với câu hỏi liệu Xavi xuất sắc hơn ông. Khi ấy Diego sẽ trả lời "Tất nhiên anh giỏi hơn tôi rồi, khờ ạ" Nhưng trong một nghĩa khác, Xavi thậm chí còn xuất sắc hơn thế nữa. Anh chỉ ghi bàn khi không còn sự lựa chọn nào khác, những gì anh ấy làm còn quan trọng hơn, có thể còn ấn tượng hơn, và người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ đánh giá anh với một sự sâu sắc hơn rất nhiều.

79-480x327.jpg

Xavi và quả bóng là một phiên bản tốt hơn của tiến sĩ Frankenstein và con quái vật của ông. Anh mang lại cho bóng đá một sức sống mới, với một vẻ đẹp tinh tế ngay cả những con sư tử cũng phải sướng đến rơi lệ khi chứng kiến anh thi đấu. Tôi không biết đã chứng kiến bao nhiều lần anh chuyền quả bóng xuyên qua một khu rừng với 5 hậu vệ đứng dăng hàng ngang, cố gắng làm mọi cách nhưng họ không thể chạm được bóng và đều ngã trong một cách vô vọng. Một vài giây sau đó, kể từ lúc bóng rời chân Xavi và đến chân đồng đội, ngay cả những cầu thủ hạng hai cũng khó có thể sút ra ngoài được bởi vì trước mặt anh lúc đó chỉ có trái bóng và thủ môn. Và tại thời điểm đó, công việc của Xavi xem như đã hoàn thành. Nhưng anh không chỉ làm điều đó một lần mà nhiều lần, và tôi sẽ không bao giờ quên được cái ánh mắt Xavi tìm kiếm đồng đội của mình. Đối với tôi, anh ấy là cẩu thủ xuất sắc nhất, xuất sắc hơn cả Messi và Ronaldinho.

Một ngày nào đó, tôi sẽ có cháu. Tôi sẽ kể với những đứa cháu của tôi những điều tốt đẹp nhất mà tôi đã thấy trong đời. Và cái tên Xavi sẽ được nhắc đến nhiều nhất. Và những đứa cháu của tôi sẽ không phản bác lại một điều gì sau khi tên của anh ấy phát ra từ miệng tôi, bởi những đứa cháu của tôi đứa nào cũng ngoan cả, nhưng họ đều biết những hình ảnh tưoi đẹp nhất của tôi về môn thể thao vua đang phai dần trong ký ức tôi. Ảo tưởng có thể làm tôi quên đi nhiều thứ khi về già, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái tên Xavi, cầu thủ tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất khi điều khiển trận đấu theo ý muốn của mình. Vì vậy, xin vui lòng, trao cho anh Ballon d'Or. Xavi xứng đáng nhận Ballon d'Or giống như Gandhi và Martin Luther King xứng đáng với giải Nobel Hòa bình. Ai dám xung phong mô tả phong cách chơi bóng của Xavi. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không thể mô tả hết.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=lGZctdb2QzU[/ame]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Đối với tôi, Barça là tình yêu vô điều kiện"

610xcl.jpg

"Đối với tôi, Barca là tình yêu vô điều kiện! Nếu tôi đang chơi tại Arsenal, tại Manchester, hay Bayern Munich, tôi sẽ tự hỏi bản thân mình: 'Điều gì đang xảy ra tại Barca? Và tôi sẽ chú ý xem những gì đang xảy ra, họ đã chơi như thế nào, làm thế nào để được như vậy... Tôi thưởng thức và cảm nhận Barca. Đó là sự khác biệt rất lớn với những người không cảm thấy nó. Tôi yêu câu lạc bộ này, thực sự yêu nó. Tôi luôn luôn nói rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi Barca cho đến hết sự sự nghiệp. Tôi sẽ không đi, không đi đâu hết. Tôi đang hạnh phúc tại Barça. Barça, tôi yêu nó, tôi cảm thấy đó như là máu thịt của mình. Đối với tôi đó là tình yêu vô điều kiện, hoàn toàn không có sự ràng buộc nào hết." - Phát biểu của Xavi trên TV3 nhân dịp kỉ niệm trận đấu thứ 550 trong màu áo Barça.

Và chúng ta hãy cùng thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Xavi. Đây là clip đang được chiếu trên TV3, kênh truyền hình nổi tiếng nhất TBN. Clip gồm 4 phần, và tới nay đã chiếu xong 3 phần. Khi nào có phần 4 tôi sẽ up tiếp để các bạn thưởng thức:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=E15KW1nhYTc"]http://www.youtube.com/watch?v=E15KW1nhYTc[/ame]

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=J16WcJV0G40"]http://www.youtube.com/watch?v=J16WcJV0G40[/ame]

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=PXaeFRujOkw"]http://www.youtube.com/watch?v=PXaeFRujOkw[/ame]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top