Xứ sở Catalunya

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
KHÚC GỖ GIÁNG SINH "TIÓ DE NADAL"

12-27-2013 10-02-55 PM.jpg

Con trai Milan của Pique, con gái Lia của Fabregas hay con gái Valeria của Iniesta vừa qua đều đã tự tay nhận được những món quà Giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời của chúng. Đặc biệt hơn, Milan, Lia và Valeria nhận những món quà Giáng sinh này theo một nghi thức truyền thống của xứ sở Catalunya: “Tió” hay “Caga tió”.

“Tió de Nadal” có thể hiểu nôm na là “Khúc gỗ Giáng sinh”. Thuật ngữ này hay đúng hơn là nhân vật “Khúc gỗ Giáng sinh” bắt nguồn từ một giai thoại của xứ Catalunya và dần được lan truyền để trở thành một nét đặc sắc trong mùa Giáng sinh của vùng.

BcWz8X0IcAAhFWQ.jpg

Hầu như mỗi gia đình ở Catalunya trước lễ Giáng sinh một tuần đều chuẩn bị sẵn một khúc gỗ rỗng dài khoảng 30cm. Khúc gỗ rỗng này sẽ là nơi những đứa bé nhận được món quà. Theo truyền thống, trước khi nhận được quà, những đứa bé không được đến gần khúc gỗ và phải đến một nơi nào đó trong nhà để khẩn cầu điều ước là món quà mà chúng mong muốn. Trong khoảng thời gian đó, cha mẹ của các bé sẽ đặt những món quà bất ngờ vào khúc gỗ rỗng. Để lấy quả khỏi khúc gỗ, những đứa bé cùng với gia đình sẽ phải trước tiên “niệm thần chú”, tức hát một bài hát truyền thống (giống như ca dao). Tiếp đến, những đứa bé cầm một thanh gỗ khác để gõ lên khúc gỗ rỗng và nhận quà. Sau cùng, cả nhà cùng nhau hát lại bài hát truyền thống. Bài hát có nhiều biến thể khác nhau tuỳ vùng hoặc tuỳ gia đình.

Những món quà thường được giấu trong khúc gỗ là kẹo ngọt, quả hạch hay kẹo nu-ga (torrons). Những món quà này cũng thường được chia đều cho cả nhà cùng thưởng thức, thay vì là quà sở hữu riêng của những đứa bé.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NGƯỜI CATALUNYA MUỐN XÔ ĐỔ BỨC TƯỜNG THÀNH

BerlinBCN-650x360.jpg

Đêm nay Barça ra sân, và ngày mai, người dân Catalunya sẽ lại ra đường tham gia vào một "cuộc trưng cầu dân ý nhưng không phải là trưng cầu dân ý" - tạp chí Time miêu tả như thế.

Dưới sức ép của chính quyền Madrid, cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật này không còn là một cuộc trưng cầu dân ý (ràng buộc) đúng nghĩa như tại Scotland hay Quebec mà người dân Catalunya mong muốn, cũng chẳng phải là một cuộc thăm dò ý kiến (không ràng buộc) như một giải pháp cứu cánh của chính quyền Catalunya kỳ vọng. Nó đơn giản chỉ là một "phương pháp PP" (một tiến trình tham gia dân chủ của người dân) - theo cách gọi có chọn lọc của ông chủ tịch chính quyền Catalunya, Artur Mas trong một bài phát biểu hôm 05 tháng 11. Với hình thức này, chính quyền không tổ chức bỏ phiếu chính thức, người dân ai muốn bỏ phiếu thì đi mà cũng chẳng cần phải ký tên đăng ký gì. Gọi đây là dị bản của một cuộc tuần hành cũng không sai. Và dù có như thế, Madrid vẫn xem đấy là một "cuộc xuống đường" bất hợp pháp.

Giới phân tích cho rằng vì những mục tiêu đặt ra ban đầu đã không còn, chính quyền Catalunya hy vọng cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật sẽ đánh động cộng đồng quốc tế, kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của EU. Nhưng có một thực tế đã từng diễn ra với trường hợp Scotland, là EU không can thiệp vào. "Đấy không phải chuyện của tôi, mọi thứ tuỳ thuộc vào UK cả." Và vì thế, Catalunya khó có thể mong chờ EU sẽ rỉ vào tai Madrid "Anh thấy chưa, anh phải để chuyện này xảy ra thôi." Một bước đi tiếp không như ý, nhưng khi Madrid đã không cho mở ra một cánh cửa nào, Catalunya phải tự tìm lối thoát cho chính họ. Không đi là không được.

1108OPEDdettmer-superJumbos.jpg

Người Catalunya vẫn sẽ bỏ phiếu, mặc cho những lực cản và mây mù vẫn đang che phủ đường chân trời. Không chỉ vì xuất phát điểm là một dân tộc có văn hoá, tiếng nói và lịch sử của riêng mình mà người Catalunya muốn khẳng định sự tồn tại rõ ràng trên bản đồ thế giới. Mà còn bởi vì sau 300 năm kể từ ngày đánh mất nền độc lập tự do, họ cảm thấy đã đến lúc cần phải lên tiếng, tự định đoạt những gì thuộc về mình - như định đoạt thành quả lao động, của cải do chính họ làm ra, thay vì phụ thuộc vào những chính sách “ban phát”, kiềm toả thiếu công bằng của Tây Ban Nha.

Một cuộc bỏ phiếu, diễn ra trong hoà bình và dân chủ, là điều không thể bị ngăn cản. Sẽ có người lên án việc chia rẽ ngay trong lòng một xã hội, một lãnh thổ, kiểu "thế đ** nào bọn này cứ muốn chia tách, độc lập?". Nhưng tự do bày tỏ nguyện vọng, ý chí là quyền không thể bị phủ nhận. Chống lại điều này, là đi ngược lại những nguyên tắc của một nhà nước dân chủ. Người Catalunya tin rằng 40 năm sau cái chết của độc tài Franco, nền dân chủ Tây Ban Nha vẫn như "đàn bà". Giờ đây, với sự kiện Catalunya, nền dân chủ này cũng đã khước từ đi cơ hội để chứng tỏ nó đã trưởng thành. Những chính sách của nó, thay vì phụng sự người dân, đã không khác gì bức tường thành ngăn cách được dựng lên. Nhưng khi ý chí con người được tích tụ, động lực xô đẩy ngày càng lên cao, khi mà tới hạn của một điểm không còn có đường lùi, thì không một bức tường hay rào cản nào có thể tiếp tục trụ vững. Người Catalunya chọn ngày Chủ nhật, 09 tháng 11 của kỷ niệm 25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ, là có lý do cả đó đa!
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
2,25 TRIỆU NGƯỜI CATALUNYA BỎ PHIẾU, 81% MUỐN ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN

Pep-Guardiola-votando-el-9-N-F_54419709484_54115221152_960_640.jpg

6h tối tại Catalunya, tức còn 2 giờ đồng hồ nữa trước thời điểm các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu tham khảo ý kiến người dân về tương lai vùng đất chính thức đóng cửa, thống kê sơ bộ có gần 2 triệu người đã tiến hành bỏ phiếu. Và 2 triệu, cũng chính là mục tiêu đặt ra ban đầu của những nhà tổ chức cuộc trưng cầu mà giờ đây chỉ mang ý nghĩa thống kê, khảo sát. Đến 8h tối, ngày “9-N” trọng đại của người dân Catalunya khép lại. Vài giờ đồng hồ sau, một thống kê gần như chính thức tuyên bố có 2,25 triệu người dân Catalunya đã tham gia bỏ phiếu.

2,25 triệu người đã vượt qua con số 1,8 triệu người từng tham gia vào cuộc tuần hành khổng lồ đòi độc lập hôm 11 tháng 9 trong ngày Quốc lễ của Catalunya. Và 2,25 triệu cũng chính là con số xuất hiện to tướng trên trang bìa nhật báo ARA (Catalunya) số ra hôm nay. Theo kết quả thống kê dân số tại Catalunya bởi Viện số liệu quốc gia Tây Ban Nha, có khoảng 5,4 triệu công dân Catalunya từ 16 tuổi trở lên – cũng là độ tuổi được quyền bỏ phiếu, cộng thêm khoảng 0,9 triệu công dân nước ngoài. Như vậy, số người Catalunya được phép tham gia bỏ phiếu là khoảng 6,3 triệu. Và 2,25 triệu người trong cuộc bỏ phiếu vừa qua đại diện cho 35% số người nói trên.

Vậy 1/3 số người Catalunya có quyền quyết định tương lai vùng đất tham gia bỏ phiếu đã quyết định ra sao? Đến thời điểm này, đã có khoảng 2 triệu lá phiếu được kiểm tra xét duyệt, đạt tỷ lệ 88,44% trên tổng số 2,25 triệu phiếu. Xét trong 2 triệu phiếu này, hơn 1,6 triệu người trả lời “Yes” với cả 2 câu hỏi lá phiếu đề ra, tức ủng hộ hoàn toàn việc thành lập một Nhà nước Catalunya độc lập, tách biệt khỏi Tây Ban Nha; tỷ lệ này đạt 80,72%. Có khoảng 200 ngàn người, tương đương 10,11% ủng hộ phương án thành lập một Nhà nước Catalunya, nhưng không độc lập khỏi Tây Ban Nha. Và có một số lượng khoảng 92 ngàn người muốn giữ nguyên hiện trạng chính trị, tức trả lời “No” ngay từ câu hỏi đầu tiên: “Bạn có muốn Catalunya trở thành một Nhà nước?”; số này chiếm tỷ lệ 4,55%.

Có gần 20 ngàn phiếu, tương đương 0,98%, chỉ trả lời “Yes” đối với câu hỏi đầu tiên; nhóm này không trả lời tiếp ở câu hỏi thứ hai: “Bạn có muốn Nhà nước Catalunya độc lập?”. Và hơn 11 ngàn phiếu, chiếm 0,56%, bỏ phiếu trắng. Còn có một dạng phiếu khác được xếp vào nhóm “Phương án khác” hay “Phiếu khác”, mà theo dự đoán có thể vào khoảng 63 ngàn phiếu, chiếm khoảng 3,09%.

Tóm lại, kết quả kiểm tra 2.043.226 phiếu (chiếm 88,44% tổng số phiếu theo thống kê sơ bộ) cho thấy: Yes/Yes chiếm 80,72%; Yes/No chiếm 10,11%; No chiếm 4,55%; Yes/Bỏ trống chiếm 0,98%; Phiếu trắng chiếm 0,56%; Phiếu khác chiếm 3,09%.

11-10-2014 8-50-48 AM.jpg

Vậy là, mặc cho những rào cản pháp lý từ Madrid và những mục tiêu ý nghĩa nhất không còn, cuộc trưng cầu ngày 09 tháng 11 của Catalunya đã gặt hái “kết quả thành công to lớn”, như lời Chủ tịch Artur Mas của chính quyền Catalunya tuyên bố. Đại diện chính quyền Tây Ban Nha tin rằng cuộc bỏ phiếu ngày 09 tháng 11 là một “thất bại vô ích”. Nhưng những con số đã nói lên tất cả, khát vọng của người dân Catalunya sau hàng thế kỷ vẫn rực cháy.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CHÍNH THỨC: Kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu về tương lai Catalunya ngày 09/11 (và cuộc bỏ phiếu sẽ được nối dài đến 25/11)

11-10-2014 8-56-23 PM.jpg

Có tổng cộng 2.305.290 người bỏ phiếu với số lá phiếu tương ứng, 100% số phiếu đã được kiểm kê cho ra kết quả với tỷ lệ không khác mấy sau đợt kiểm phiếu nửa đêm hôm qua (giờ Catalunya). Cụ thể:

1.861.753 người ủng hộ Catalunya trở thành một Nhà nước độc lập hoàn toàn khỏi TBN, chiếm 80,76%;

232.182 người chỉ ủng hộ Catalunya trở thành một Nhà nước mới, nhưng không độc lập hoàn toàn, chiếm 10,07%;

104.772 người muốn Catalunya giữ nguyên hiện trạng, không Nhà nước, không độc lập gì sất, chiếm 4,54%;

71.131 lá phiếu thể hiện ý kiến khác, chiếm 3,09%;

22.466 lá phiếu chỉ tán thành Catalunya trở thành một Nhà nước mới, còn có muốn độc lập hoàn toàn hay không lại không thể trả lời tiếp;

12.986 người bỏ phiếu trắng, chiếm 0,56%.

LƯU Ý: Theo thống kê dân số Catalunya, số người đủ tuổi tham gia bỏ phiếu quyết định tương lai Catalunya là 5,4 triệu, lại có một số liệu khác cho rằng phải là 6,3 triệu. Con số 5,4 triệu hiện đang được sử dụng chủ yếu, nhưng mình sẽ dùng con số 6,3 triệu để trừ hao. Như vậy, đợt trưng cầu ngày 09/11 chỉ thu hút khoảng 36,5% trên tổng lượng người dân Catalunya có quyền bỏ phiếu tham gia. Do đó, nếu dựa vào tỷ lệ ủng hộ độc lập hoàn toàn là 80,76% để lấy làm lạc quan (nếu bạn là phe ly khai) e là quá vội vàng.

Bởi vì, đây chỉ là một cuộc trưng cầu "biểu tượng", mang tính chất tham khảo, không do chính quyền Catalunya đứng ra tổ chức (vì như thế là vi hiến và vì vi hiến mà nó sẽ không thể diễn ra) mà do các tổ chức đòi độc lập, ly khai Catalunya tổ chức với lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đông đảo. Cho nên, với ý nghĩa không mấy thiết thực tới tương lai chính trị và bối cảnh xã hội của cuộc trưng cầu, có thể cho rằng chỉ những ai thực sự quan tâm, thực sự mong muốn sớm thấy được tương lai Catalunya mới tham gia bỏ phiếu, và những người này đa phần ủng hộ độc lập.

Những người còn lại không tham gia bỏ phiếu, tức (6,3 trừ 2,3) 4 triệu người nằm nhà trong ngày 09/11 họ rất có thể là: những người không ủng hộ độc lập, những người vẫn chưa nghĩ ra phương án lựa chọn nào, những người không mấy thiết tha với cuộc trưng cầu mang tính tham khảo vừa qua. Đây là lượng người tiềm ẩn rủi ro cao trong mắt những người ly khai, và họ có thể bất giác tạo ra bước ngoặt cho một cuộc bỏ phiếu chính thức nếu diễn ra vào tương lai. Đến thời điểm then chốt, họ sẽ lên tiếng.

CẬP NHẬT: Những người không tham gia bỏ phiếu trong ngày 09/11 vẫn có thể bỏ phiếu cho đến ngày 25/11.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BASQUE COUNTRY vs CATALUNYA: CUỘC HỘI NGỘ TRĂM NĂM

GRA162-BILBAO-28-12-2014-Las-s_54422188836_54115221152_960_640.jpg

Trong lịch sử, đội tuyển quốc gia không danh chính ngôn thuận này từng thi đấu trước Brazil, Argentina hay Pháp. Quá khứ ấy đã khép lại với tuyển Catalunya. La Liga có thể được nghỉ ngơi, nhưng những giải đấu khác thì vẫn miệt mài. Giờ đây, tìm kiếm một đối thủ tên tuổi trong những ngày cuối cùng của năm, là công việc nhiêu khê với các nhà tổ chức. Nga, Croatia, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ hay cả Scotland đều không thể hoặc buộc phải từ chối lời mời của La Selecció. Cho dù nhìn vào dàn cầu thủ của đội bóng áo màu ‘senyera’, nhiều đội tuyển quốc gia khác cũng phải thèm thuồng.

Nhưng rồi Liên đoàn bóng đá Catalunya nhận được một cuộc gọi nội địa, từ Liên đoàn bóng đá xứ Basque. Ba năm nay, với cùng một lý do, “chờ đợi một dịp đặc biệt”, người Basque đều từ chối đến Barcelona. Lần này, họ đề nghị một trận đấu giao hữu ngay trên quê nhà của mình, lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Điều gì đã thôi thúc Basque Country thực hiện cuộc gọi ấy, hay chính xác hơn thì họ nhân dịp gì? Câu trả lời là “lịch sử”. Kỷ niệm 100 năm ngày trận đấu đầu tiên giữa Basque Country và Catalunya diễn ra, 03/01/1915. Với xứ Basque và Catalunya, hai vùng tự trị trù phú của Tây Ban Nha ngày nay, ước vọng một ngày được đứng tên trên bản đồ thế giới với tư cách là một quốc gia độc lập, chưa bao giờ phôi pha. Trận đấu giữa hai đội tuyển đại diện cho hai vùng đất, vì thế là cuộc hội ngộ của những người cùng chí hướng, trên cùng một phía chiến tuyến, với chung niềm kiêu hãnh.

Trận đấu giữa Basque Country và Catalunya diễn ra mới đây, 28/12, như 7 năm trước, khép lại với tỷ số hoà 1-1, là một cuộc gặp gỡ đầy sắc màu, một Boxing Day của Basque và Catalunya. Một trận cầu đẹp, giữa một Athletic Bilbao và Barça thu nhỏ, trên một cầu trường lộng lẫy – San Mames mới, một trong 13 SVĐ được chọn đăng cai Euro 2020. Bốn vạn người hâm mộ Basque, cùng nửa vạn người hâm mộ Catalunya, như hoà thành làm một, tạo nên những đợt sóng người nhấp nhô trên các khán đài, hát vang bài ca “Độc lập – Independència, Independentzia”. Trong cái đêm San Mames ấy, những người Catalan nhận lấy lá cờ ‘estelada’ từ chính tay người Basque và cùng vẫy lá cờ ‘ikurrina’, tự do hô vang khẩu hiệu “Independència” ở mỗi phút thứ 17 trong hai hiệp đấu. Ở một góc khán đài danh dự, Chủ tịch Iñigo Urkullu của Basque Country và Chủ tịch Artur Mas của Catalunya tay bắt mặt mừng, và họ nói “Basque Country và Catalunya tuy đi trên hai con đường khác nhau, nhưng chúng ta có chung nhiều thứ”. San Mames đã nói tiếng Basque và Catalan, San Mames đã hát “L’Estaca” (“The Stake”, cọc trói người thiêu sống, không tự do) như lời bài ca bất hủ của Lluis Llach đã vang lên đêm ấy!

1419789700_414713_1419789760_noticia_grande.jpg

Vẫn đá ngay thời Franco

Theo truyền thống, những trận đấu giao hữu giữa tuyển Basque Country và Catalunya thường được tổ chức vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Đến nay, cuộc đối đầu giữa Euskal selekzioa và Selecció Catalana đã diễn ra 12 lần. Địa điểm không thay đổi, vẫn là ‘La Catedral’. Nhưng kể từ năm 2010 cho đến 2013, khi ‘thánh đường’ được xây mới với diện tích bao gồm một phần nền cũ, mà giờ đây có sự phân biệt giữa San Mames cũ và San Mames mới.

Trong suốt 36 năm chế độ độc tài Franco từ 1939 đến 1975, giai đoạn mà bóng đá và truyền thông thể thao bị vướng mùi chính trị đậm đặc và trở thành công cụ tuyên truyền của giới cai trị, bóng đá tại Basque Country và Catalunya là vật cản trong những chiến dịch đề cao những giá trị của “chủng tộc Tây Ban Nha”. Vì vậy, những trận đấu giữa Basque Country và Catalunya là thứ “hàng cấm”. Song, vẫn có một ngoại lệ, một phần xuất phát từ ý nghĩa của trận đấu.

Trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia không được FIFA công nhận diễn ra ngày 21/02/1971, là một trong hai trận tưởng nhớ đến trọng tài quốc tế Juan Gardeazabal Garay ‘Juannito’ qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 46 vào ngày 21/12/1969. Juannito là một trong những trọng tài có chuyên môn và uy tín nhất của Tây Ban Nha, từng được FIFA lựa chọn bắt chính trong ba kỳ World Cup (Thuỵ Điển 1958, Chile 1962 và Anh 1966). Kỳ World Cup Mexico 1970, Juannito cũng được FIFA lựa chọn.

15 tháng sau ngày vị trọng tài xứ Basque mất, tranh thủ khoảng thời gian La Liga tạm nghỉ để nhường chỗ cho trận đấu giữa tuyển Tây Ban Nha và tuyển Ý diễn ra ở Cagliari ngày 20/02, hai trận đấu tưởng nhớ Juannito được tổ chức tại sân San Mames cũ. Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa đội bóng gồm các cựu binh của Real Madrid và đội bóng của vùng Vizcaya (xứ Basque). Và trận thứ hai, đương nhiên là giữa Euskadi và Catalunya, với phần thắng 2-1 nghiên về cho các vị khách – một trong rất ít những chiến thắng của người Catalan trước người Basque. Đội hình ra sân của Catalunya khi ấy gồm có những cầu thủ như Sadurni, Rife, Zaldua hay De Diego. Trong khi với Basque Country, đó là những Clemente, Zamora, Ansola, Rojo đệ nhị hay Ortuondo. Một điểm đáng chú ý ở trận đấu này, khi người bắt chính trong những phút đầu tiên, cũng như phụ trách thủ tục tung đồng xu với thủ quân hai đội, chính là con trai của cố trọng tài Juannito. Còn lại, trận đấu được điều khiển bởi trọng tài xứ Basque, Jose Maria Ortiz de Mendibil.

[video=youtube_share;aX4eZ1fpYwA]http://youtu.be/aX4eZ1fpYwA[/video]​
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Ngày lễ Thánh Jordi – Ngày của Hoa hồng, Sách và Tình yêu

View attachment 6167

Hồi tháng 9 năm ngoái, tôi có may mắn được gặp hai anh bạn người Barcelona và là Culer trong chuyến đi Nha Trang cùng hai cô bạn thân – chuyện này tôi có từng kể qua. Lần ấy, vào cái đêm khuya đi dạo trên bờ biển, hút vài điếu thuốc, uống vài lon bia cùng một trong hai anh bạn nói trên, trong rất nhiều câu chuyện chúng tôi kể nhau nghe, anh và tôi có nói về Ngày lễ Thánh Jordi của Catalunya. Anh yêu quê hương mình, anh bác cách tôi gọi Jordi là George, và gọi tôi là Joan, thay vì John.

Độ 3 năm về trước, tôi cũng đã từng viết về Ngày lễ Thánh Jordi. Đấy cũng là bài viết đầu tiên của tôi được đưa lên một trang tin tức thể thao online. Sau này, một phần thông tin trong bài viết ấy thật may mắn khi được anh em Culer hay trích dẫn lại.

Khoảng một tháng trước, ngày 23/4 chính là Ngày lễ Thánh Jordi (La Diada de Sant Jordi, Sant Jordi hay Saint George). Hôm ấy tôi định viết đôi điều về ngày này, nhưng rồi lại lỡ hẹn, và thất hứa với một người bạn…

Gọi ngày 23/4 là một Ngày hội tôn giáo, hay một Lễ hội đều được, nhưng tựu chung, đây là ngày lãng mạn nhất năm tại Barcelona và Catalunya. Nó còn được gọi là Ngày của Hoa hồng, và có thể xem đây là một phiên bản Catalan của Ngày lễ Valentine. Thánh Jordi là vị thánh bảo trợ của xứ Catalunya (bên cạnh Đức mẹ Montserrat) cũng như 11 vùng đất khác trên thế giới. Ngày 23/4 là ngày mất của ông, năm 303 sau Công nguyên. Vào Ngày lễ Thánh Jordi, người đàn ông sẽ trao cho người phụ nữ mình thương yêu một đoá hoa hồng đỏ, đính kèm một nhánh lúa mì. Một nhánh hoa hồng, tượng trưng cho tính độc tôn, duy nhất của tình yêu; hoa hồng màu đỏ là của đam mê; và nhánh lúa mì là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở.

Truyền thuyết Catalunya về Ngày lễ Thánh Jordi là câu chuyện đơn giản, theo mô-típ quen thuộc của chuyện thần tiên về những chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng loáng cưỡi trên lưng bạch mã, có quái vật là rồng hiện thân cho cái ác, và nàng công chúa xinh đẹp tượng trưng cho chân lý thánh thiện của Thiên Chúa. Tinh thần hiệp sĩ, danh dự, lãng mạn, chủ nghĩa anh hùng, tôn giáo, đấu kiếm, công bằng và tình yêu tất cả hội tụ.

Chuyện kể rằng: “Ngày xửa ngày xưa, có một con rồng hung ác, gieo nên nỗi khiếp sợ cho những cư dân của một ngôi làng nhỏ có tên là Montblanc tại Catalunya. Con rồng tàn sát gia súc trong làng, và để làm nó nguôi giận, người dân nơi đây quyết định mỗi ngày bốc thăm để cống nạp một trinh nữ và một con cừu (một số phiên bản khác thì nói rằng, ban đầu dân làng hiến hai con cừu, nhưng rồi cừu dần hết, buộc phải hiến một người và một cừu). Đến một ngày, một ngày tối trời, người trinh nữ được chọn để dâng lên là nàng công chúa con gái của nhà vua. Ngay khi nàng sắp sửa bị nuốt chửng bởi con rồng, một chàng hiệp sĩ dũng cảm xuất hiện và đương đầu với quái vật. Chàng ấy, là Thánh Jordi. Lưỡi giáo được vung lên, xuyên qua cổ con rồng, từ vũng máu đầm đìa, những bụi hoa hồng đỏ mọc lên, nàng công chúa được giải thoát, hoa hồng dành tặng nàng, và Montblanc trở lại yên bình. Long live Sant Jordi!”

Chính thức từ năm 1923, để đáp lại tấm chân tình của phái mạnh, phái đẹp tặng lại người đàn ông của mình quyển sách. Cử chỉ ấy dần trở thành một nét mới của ngày lễ, và dần mở rộng ra với các đối tượng khác bên cạnh đôi lứa đương yêu. Một cách bao quát hơn, 23/4 trở thành Ngày của Tình yêu. Và Ngày của Tình yêu có giá trị hơn hẳn Ngày lễ Valentine 14/2 tại Catalunya. Một cách chung nhất, ngày 23/4 là Ngày của Hoa hồng, Ngày của Sách và Ngày của Tình yêu.

Hoạt động tặng sách này bắt nguồn vào cuối những năm 1920, khi Vicente Clavel, một người gốc Valencia sống tại Barcelona tìm ra sự trùng hợp giữa ngày mất của Thánh Jordi với ngày mất của Miguel de Cervantes và William Shakespeare. Cả hai tác giả vĩ đại này đều được cho là qua đời vào ngày 23/4 của năm 1616 (thực tế, Cervantes mất sớm hơn Shakespeare 10 ngày, vì Tây Ban Nha thời điểm ấy dùng lịch Gregarian, trong khi ở Anh là Julian). Vicente Clavel khuyến khích phụ nữ trao cho người đàn ông họ thương yêu những quyển sách, như cách những đoá hoa hồng được gửi đến theo chiều ngược lại. Và ý tưởng này được đón nhận một cách nồng nhiệt. Cũng từ đấy, mà vào năm 1995, ngày 23/4 đã truyền cảm hứng để UNESCO chọn làm Ngày Sách và Bản quyền thế giới.

Mặc dù là một ngày lễ quan trọng, song Ngày lễ Thánh Jordi không phải là một ngày nghỉ của Catalunya. Các hiệu sách hay tiệm hoa tại Catalunya đều mở cửa trong ngày này. Ngay cả dưới thời kỳ chịu ách áp bức của Franco, những quyển sách bằng tiếng Catalan vẫn được truyền tay cho nhau trong bí mật vào Ngày lễ Thánh Jordi. Ngày nay, các con đường Las Ramblas, Rambla de Catalunya hay Passeig de Gràcia tại Barcelona phố thị lại nườm nượp những dòng người, còn hoa hồng đỏ cùng quốc kỳ senyera phủ lên những sắc màu của tình và ái khắp các con phố.

Ngay từ thế kỷ thứ 8, Thánh Jordi đã được tôn thờ ở Catalunya, và kể từ năm 1456 thì trở thành vị thánh bảo trợ của cả xứ sở. Thế kỷ thứ 15 được chọn làm mốc đầu tiên của việc tổ chức Ngày lễ Thánh Jordi ở Catalunya. Từng có một quãng thời gian dài Ngày lễ Thánh Jordi không được tổ chức và ăn mừng rầm rộ ở nơi đây. Nhưng từ thời kỳ diễn ra La Renaixença, một phong trào chính trị và văn hoá tìm lại những biểu tượng mang giá trị bản sắc Catalunya vào thế kỷ thứ 19, Thánh Jordi đã tìm lại được vị trí của một biểu tượng đặc trưng cho văn hoá nơi đây. Với riêng FC Barcelona, Thánh Jordi gắn chặt với CLB ngay từ những ngày đầu thành lập. Trên biểu tượng đầu tiên của Barça, ở hai góc của hình vuông là Chữ thập Thánh Jordi. Trải qua 9 lần thay đổi biểu tượng cho đến ngày nay, không một lần nào FC Barcelona đánh mất đi hình ảnh Thánh Jordi. Tinh thần và những giá trị ấy luôn song hành cùng niềm ái quốc Catalunya.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trước cuộc trưng cầu dân ý 2 ngày, Tòa án Hiến pháp của Tây Ban Nha ra lệnh 'cấm'. Nghe đâu các lãnh đạo của Catalunya bị bắt. 3000 cảnh sát vũ trang từ bên ngoài được điều về Catalan phối hợp với lực lượng hành pháp chặn bắt khắp nơi. Đọc cứ như đã xảy ra chính biến xã hội đến nơi rồi. Ngày hôm qua các sinh viên xuống đường biểu tình. Các trường học đã bị đóng cửa.

1506710791767.jpg

1506727607578.jpg

[tweet]913870721205637120[/tweet]
1506711515006.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1506834340390.jpg

Cảnh sát hoàng gia và cảnh sát Catalunya bao vây đóng cửa hầu hết các trường học là nơi được ấn định để người dân đi bỏ phiếu. Một số trường học bị sinh viên và người dân bao vây chiếm từ hôm kia đã thông báo ai cũng có thể bỏ phiếu ở bất kỳ đâu. Nhiều người không ủng hộ độc lập lên tiếng bức xúc khi họ còn không được bỏ phiếu để nói lên quan điểm của mình.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1507704531750.jpg

http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/3/9/1507668503093.pdf


DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA

Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món. La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments irrenunciables que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició jurídica i institucional de Catalunya, són la base de la constitució de la República catalana.

La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys d’història. Durant segles, Catalunya s'ha dotat i ha gaudit d'institucions pròpies que han exercit l’autogovern amb plenitud, amb la Generalitat com a màxima expressió dels drets històrics de Catalunya. El parlamentarisme ha estat, durant els períodes de llibertat, la columna sobre la qual s'han sustentat aquestes institucions, s’ha canalitzat a través de les Corts Catalanes i i ha cristal·litzat en les Constitucions de Catalunya.

Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament anhelada, després de dècades d'intentar, honestament i lleialment, la convivència institucional amb els pobles de la península ibèrica.
Des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la política catalana ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica envers Espanya, i amb un profund sentit d’Estat.
L’estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegació del reconeixement de Catalunya com a nació; i ha concedit una autonomia limitada, més administrativa que política i en procés de recentralització; un tractament econòmic profundament injust i una discriminació lingüística i cultural.

L’Estatut d’Autonomia, aprovat pel Parlament i el Congrés, i referendat per la ciutadania catalana, havia de ser el nou marc estable i durador de relació bilateral entre Catalunya i Espanya. Però va ser un acord polític trencat per la sentència del Tribunal Constitucional i que fa emergir noves reclamacions ciutadanes.

Recollint les demandes d’una gran majoria de ciutadans de Catalunya, el Parlament, el Govern i la societat civil han demanat repetidament cordar la celebració d’un referèndum d’autodeterminació

Davant la constatació que les institucions de l’Estat han rebutjat tota negociació, han violentat el principi de democràcia i autonomia, i han ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constitució, la Generalitat de Catalunya ha convocat un referèndum per a l’exercici del dret a l’autodeterminació reconegut en el dret internacional.

L’organització i celebració del referèndum ha comportat la suspensió de l’autogovern de Catalunya i l’aplicació de facto de l’estat d’excepció.

La brutal operació policial de caire i estil militar orquestrada per l’estat espanyol contra ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i repetides ocasions, les seves llibertats civils i polítiques i els principis dels Drets Humans, i ha contravingut els acords internacionals signats i ratificats per l’ Estat espanyol.

Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de càrrecs electes i institucionals i professionals vinculats al sector de la comunicació, ’administració i la societat civil, han estat investigades, detingudes, querellades, interrogades i amenaçades amb dures penes de presó. Les institucions espanyoles, que haurien de romandre neutrals, protegir els drets fonamentals i arbitrar davant del conflicte polític, han esdevingut part i instrument d’aquests atacs i han deixat indefensa la ciutadania de Catalunya.

Malgrat la violència i la repressió per intentar impedir la celebració d’un procés democràtic i pacífic, els ciutadans de Catalunya han votat ajoritàriament a favor de la constitució de la República catalana. La constitució de la República catalana es fonamenta en la necessitat de protegir la llibertat, la seguretat i la convivència de tots els ciutadans de Catalunya i d’avançar cap a un Estat de dret i una democràcia de més qualitat, i respon a l’impediment per part de l’estat espanyol de fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels pobles.

El poble de Catalunya és amant del dret, i el respecte a la llei és i serà una de les pedres angulars de la República. L'estat català acatarà i farà omplir legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaració i garanteix que la seguretat jurídica i el manteniment dels acords ubscrits formarà part de l'esperit fundacional de la República catalana.

La constitució de la República és una mà estesa al diàleg. Fent honor a la tradició catalana del pacte, mantenim el nostre compromís amb l’acord com a forma de resoldre els conflictes polítics. Alhora, reafirmem la nostra fraternitat i solidaritat amb la resta de pobles del món i, en especial, amb aquells amb qui compartim llengua i cultura i la regió
euromediterrània en defensa de les llibertats individuals i col·lectives.
La República catalana és una oportunitat per corregir els actuals dèficits democràtics i socials i bastir una societat més pròspera, més justa, més segura, més sostenible i més solidària.

En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social.

DISPOSEM l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant.

AFIRMEM la voluntat d’obrir negociacions amb l’estat espanyol, sense condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.

POSEM EN CONEIXEMENT de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la constitució de la República catalana i la proposta de negociacions amb l’estat espanyol.

INSTEM a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.

MANIFESTEM la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les normes de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l’estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen
aquesta normativa.

AFIRMEM que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui possible a la comunitat internacional. El nou Estat es compromet a respectar les obligacions internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.

APEL·LEM als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la República catalana com Estat independent i sobirà.

INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta Declaració d’independència i de les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República catalana a fernos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.

Els legítims representants del poble de Catalunya:

Barcelona, 10 d’octubre de 2017

Thật trùng hợp, ngày 10-10 có thể được coi là Quốc khánh của nước Cộng hòa Catalunya và phía trên có thể là sơ khai của bản "tuyên ngôn độc lập" được Carles Puigdemont đọc.

[tweet]918010888963182592[/tweet]
Charlie Hebdo so sánh việc độc lập của Catalunya với đảo Corse. Trong ảnh là các chiến binh mặt trận giải phóng đảo Corse đòi hỏi một cuộc tranh luận chính trị (kiểu hòa bình) giống Catalunya đã làm.

Hành động đơn phương tuyên bố độc lập (DUI - Declaración Unilateral de Independencia) chính xác đã được bắt đầu. Theo luật pháp quốc tế thì việc đầu tiên (mà thật ra cũng không phải vì Catalunya đã đầy đủ hệ thống chính trị cũng như quốc kỳ, quốc ca, hiến pháp....của một nhà nước độc lập có chủ quyền) là xác lập quốc tịch Catalunya. Theo đó những anh Bò tót ở trên đất nước này mà không có thị thực chắc là sẽ bị đá đít hết ;)). Ông Madrid thì sẽ coi đây là bị xâm chiếm nên sẽ tìm mọi cách đưa quân đội vào Catalunya để bắt bớ và chiếm lại vùng 'sở hữu' của mình. Đến lúc đó sẽ đánh nhau to.

Hiện tại 'Tổng thống' (chuẩn xác phải là thế) Carles Puigdemont đã đọc trước quốc hội và toàn thể dân Catalunya một văn bản mang tính thông báo tiến trình độc lập (đơn phương) nhưng sẽ trì hoãn DUI chính thức để đàm phán với mẫu quốc Madrid thông qua liên minh châu Âu. Trong thời gian này, mọi quốc gia tiến bộ trên thế giới hoặc quốc gia thực sự dân chủ sẽ công nhận nhà nước cộng hòa Catalunya hay không đòi hỏi rất nhiều vào các hoạt động ngoại giao con thoi. Đây sẽ là một hình mẫu theo đúng tuyên bố của Puigdemont khi sử dụng công cụ hòa bình thay vì bạo lưc. Thật ra cũng do đứng sau các bác không có mấy đại ca sen đầm như Mỹ, Anh, Pháp, Đức ủng hộ nên không dám làm tới kiểu Kosovo trước kia. Nhưng cũng hay nếu thành công sẽ trở thành một biểu tượng tuyệt vời cho phong trào đấu tranh đòi độc lập của thế giới. Đa phần người ta sợ bị ly khai bằng bạo lực và phá hoại từ bên trong kiểu quấy rối, khủng bố v..v.. Làm được kiểu Catalunya đúng là thi ca hình mẫu cổ đại.

Đòn trừng phạt của Madrid đưa ra chưa phải là đưa quân đội vào ngay mà đang đánh vào kinh tế. Các ngân hàng, công ty lớn đòi rời khỏi Catalunya (giống vụ Brexit).

201268.png201269.png
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1507808428667.jpg


Ngày hôm nay, Madrid tổ chức duyệt binh 'phô trương' sức mạnh đoàn kết. Nhà vua xuất hiện trong quân phục cùng vợ. Đây là thông điệp gửi đến Catalunya. Dĩ nhiên về mặt giấy tờ thì Madrid đã cho Catalunya thời hạn 4-5 ngày gì đó để xác định rõ là các chú có thích đòi độc lập thật không thì ký vào văn bản đưa đây rồi anh đêm quân đến thăm hỏi. Đến cuối biểu diễn ở Madrid thì chiếc Typhoon nổi tiếng của Nato trên đường về căn cứ đã rụng như lá. Nghe nói phi công đã hy sinh.
1507812285821.jpg


Còn tại Barcelona thì tình hình ngày càng nóng. Các nhóm thanh niên đối lập bắt đầu nói chuyện bằng bạo lực. Ví dụ là vụ này ở quán bar Zurich.
[tweet]918437260042924035[/tweet]

Tây Ban Nha xuất hiện nhiều nhóm biểu tình đốt lá cờ Catalunya công khai trên đường phố
1507803817114.jpg

Các nhóm cực hữu (thật ra là cảnh sát Tây Ban Nha) này đang đe dọa...trên twitter. Hình ảnh đi với câu hỏi tu từ: thích đối thoại đúng hem :D
[tweet]917313105398587392[/tweet]
Dân Tây Ban Nha đang ủng hộ biện pháp vũ lực kiểu thế này:
DL2P-opW4AE9nmJ.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hôm nay là hạn chót 5 ngày của Madrid cho anh Carles Puigdemont trả lời dứt khoát là Catalunya muốn thế nào theo phong cách Yes or No. Nói Có bằng văn bản là Rafael Catalá (ảnh dưới - bộ trưởng Tư Pháp) sẽ bật đèn cho Rajoy dùng điều 155 Hiến Pháp để xua quân đến tước quyền tự trị.
1478196568252.jpg


Rõ ràng với một 'đất nước' không có quân đội chính quy như Catalunya thì việc đáng sợ nhất là bị quân sự hóa vấn đề chính trị. Nên anh Carles đang chơi bài lửng lơ con cá vàng để tránh Madrid có cớ đưa quân đội vào oánh chiếm.

Toàn văn thư trả lời của anh Carles với anh Rajoy: http://www.elperiodico.com/es/polit...gdemont-respuesta-requerimiento-rajoy-6355530

Chính phủ tiếp tục cho anh Carles thời hạn tới thứ 5 tuần này. Nghe chừng liên minh châu Âu không ủng hộ, các sen đầm cũng không ủng hộ, các doanh nghiệp cũng thế nên ước mơ độc lập của Catalunya đang gặp nhiều gian nan. Độc lập chưa thấy đâu cẩn thận lại bị mất ối thứ khiến nhân dân oán thán.

Tình hình cò cưa của 2 anh lãnh đạo được Kap châm biếm trong ảnh:
201499.png

[video=youtube;wouNL14tAks]https://www.youtube.com/watch?v=wouNL14tAks[/video]
Video của Hội các diễn viên và đạo diễn của Catalunya (AADPC) làm video ngắn với tựa đề "Help Catalonia".
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Các mốc thời gian đã hết và 2 bên đã động thủ.

cuixart%20sanchez.jpg

Trước thời hạn ngày 19/10, chính quyền Madrid đã tạm giam 2 thủ lĩnh của Catalunya là Jordi Sanchez và Jordi Cuixart từ mấy hôm trước và cấm quyền tại ngoại. Sếp Carles gọi đây là hành động biến công dân Catalonia thành tù nhân chính trị và dĩ nhiên biểu tình lớn đã nổ ra ở Barcelona vài ngày nay để phản đối hành động này.

Ngày hôm nay, Madrid kích hoạt điều 155 tước quyền tự trị của Catalunya. Chưa biết hành động tước quyền này sẽ thực hiện thế nào nhưng sự phản kháng đã bắt đầu:
- Người dân kêu gọi từ 8h đến 9h sáng thứ 6 (20/10) đồng loạt rút tiền khỏi các ngân hàng đã rời trụ sở khỏi Catalunya. Có 5 ngân hàng lớn nhất đặt trụ sở tại đây đã rời đi và dĩ nhiên khi hành động tiêu cực này xảy ra sẽ gây sập đổ hệ thống khi Catalunya có một lượng lớn tiền trong các ngân hàng này. Các máy ATM có hạn mức rút tiền là 3000 Euro.

- Tây Ban Nha và Bỉ đã xảy ra tranh cãi ngoại giao khi thủ tướng Bỉ lên tiếng phải đối thoại. Còn tổng thống Nga thì phát biểu phương Tây đã chơi trò 2 mặt trong sự việc của Catalonia. Sự tan rã của Liên bang Xô Viết và Nam Tư cũ có sự ủng hộ Kosovo độc lập của các nước phương tây.

- Ước tính thiệt hại của TBN từ lúc đàn áp sự kiện Catalunya đã lên tới hơn 12 tỷ USD.

- Có khoảng 200.000 người đã xuống đường biểu tình. Tay cầm nến và giương khẩu hiệu: "Llibertat Jordis" (tự do cho Jordi) và Help Catalonia. Sếp Carles không có mặt trong cuộc biểu tình này do bận họp. Tại nghị viện, các nghị sĩ cũng giơ tờ giấy có nội dung tương tự.

congreso.jpg

[tweet]920655149890142208[/tweet]

people-light-candles-during-a-protest-against-the-imprisonment-of-leaders-of-two-of-the-largest-catalan-separatist-organizations-catalan-national-assembly-s-jordi-sanchez-and-omnium-s-jordi-cuixart-who-were-jailed-by-spain-s-high-court-in-barcelona-spain-october-17-2017-reuters-gonzalo-fuentes.jpg
barcelona-17-10-2017-el-publico-asistente-a-la-concentracion-en-la-avenida-de-la-diagonal-de-barcelona-convocada-por-omnium-cultural-y-la-anc-para-pedir-la-libertad-de-sus-lideres-deposita-velas-en-la-calzada-en-senal-de-solidaridad-efe-marta-perez.jpg

[tweet]920371252354846720[/tweet]
barcelona-17-10-2017-miles-de-personas-convocadas-por-la-la-asamblea-nacional-catalana-anc-y-omnium-cultural-se-manifiestan-con-velas-en-la-concentracion-en-el-tramo-de-la-avenida-diagonal-de-barcelona-comprendido-entre-la-plaza-francesc-macia-y-passeig-de-gracia-para-reclamar-la-libertad-de-sus-lideres-jordi-sanchez-y-jordi-cuixart-efe-alberto-estevez.jpg
barcelona-17-10-2017-miles-de-personas-convocadas-por-la-la-asamblea-nacional-catalana-anc-y-omnium-cultural-se-manifiestan-con-velas-en-la-concentracion-en-el-tramo-de-la-avenida-diagonal-de-barcelona-comprendido-entre-la-plaza-francesc-macia-y-passeig-de-gracia-para-reclamar-la-libertad-de-sus-lideres-jordi-sanchez-y-jordi-cuixart-efe-alberto-estevez.jpg
gra717-barcelona-17-10-2017-asistentes-a-la-concentracion-de-protesta-por-el-encarcelamiento-de-los-presidentes-de-la-anc-jordi-sanchez-y-de-omnium-cultural-jordi-cuixar-que-ha-tenido-lugar-esta-noche-en-barcelona-efe-alberto-estevez.jpg

1508229333_082068_1508276333_album_normal.jpg


- Cảnh sát trưởng Catalunya - lực lượng Mossos (kiểu dân quân tự vệ xã :D) bị tước quyền công dân, cấm xuất cảnh (thật ra là bị lôi ra khỏi Catalunya và giam ở Tây Ban Nha). Nghe đâu vì không nghe lệnh trên đàn áp nhân dân và có thái độ ủng hộ đối thoại.

- Có bài báo nói đến việc biểu tượng khi thủ tướng Đức và tổng thống Pháp đứng cạnh Rajoy khi chụp ảnh khi hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Như vậy là DUI chính thức được thực hiện, Catalunya đã là một nhà nước độc lập ngày hôm nay sau cuộc bỏ phiếu trong nghị viện chính thức.

1509140025481.jpg


Các bước đi tiếp theo của Catalunya thì dễ đoán khi nghị viện sẽ phải làm việc vất vả để tổ chức xây dựng mọi mặt của một đất nước độc lập mà quan trong nhất là phải nâng cấp Mossos và lực lượng quốc phòng đủ mạnh. Chắc chắn Madrid sẽ đưa quân đội chứ không phải lực lượng bán quân sự như ngày 1/10 đến Catalunya nữa. Xung đột có thể xảy ra và lúc đó EU không thể làm bù nhìn nữa. Khái niệm tự do, dân chủ của châu Âu bị thách thức và ta chờ xem họ có thực sự ủng hộ tự do, dân chủ hay không.

Nhìn lại Catalunya mới thấy những người Việt da vàng như Lê Duẩn, bác Hồ thật sự tài ba. Không thể có độc lập nếu không có lực lượng vũ trang đủ mạnh. Lê Duẩn kiên quyết thống nhất đất nước bằng vũ lực. Còn bác Hồ thì đã tính toán được từ trước việc hình thành của một nhà nước độc lập là ra sao để xây dựng quân đội từ năm 1941.

Chúc mừng nhân dân Catalunya. Visca el Catalunya.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1509127728812.jpg


Madrid đã sa thải toàn bộ các lãnh đạo và nghị viên của Catalunya. Trang wiki về Catalunya đã thay thế tên Carles bằng bà Soraya Sáenz de Santamaría và lực lượng Mossos đã có lãnh đạo mới. Joan Tapia viết bài có tựa 'Sự ra đời kỳ lạ của một nền cộng hòa'. Trong bài viết ông nhắc đến cuốn sách có tiếng vang từ năm ra đời 1927 của Stefan Zweig có tên "Hai mươi tư giờ trong cuộc đời của một người phụ nữ" để chua chát về mốc thời gian tuyên bố độc lập của Catalunya lúc 10 giờ sang thứ năm thì đến 10h tối thứ sáu bị chính quyền Madrid tuyên bố tước đoạt quyền tự trị sẽ được gọi là "Ba mươi sáu giờ trong cuộc đời của một quốc gia".

Chính quyền Madird đặt lịch bỏ phiếu bầu lại toàn bộ các lãnh đạo vào ngày 21/12.

ferrerescast30102017-1509318708170.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có vẻ như nhà nước cộng hòa Catalunya đã bị bót nghẹt từ trong trứng. Ngày hôm qua, lực lượng Mossos sau khi thay thế lãnh đạo mới của Madrid đã đứng chặn và kiểm soát lối ra vào của Nghị viện. Tất cả các quan chức được cho vào để lấy hành lý tư trang rời khỏi văn phòng vì lệnh sa thải của Madrid. Các lãnh đạo cấp cao không xuất hiện. Dĩ nhiên các công chức nhà nước đều phản đối tờ giấy thông báo lệnh sa thải các chức danh lãnh đạo.

Trước đó ngay tại Barcelona diễn ra cuộc tuần hành của những người ủng hộ Catalunya không tách ra khỏi Tây Ban Nha. Thông tin ngày hôm qua từ Bộ trưởng di cư gì đó của Bỉ rằng sẵn sàng chấp nhận các đơn tị nạn từ Catalunya. Chính quyền Madrid sau khi sa thải các quan chức Catalunya đã đệ đơn lên tòa để bắt giam các quan chức Catalunya vì tội phản loạn. Nghe đâu các luật sư của ETA đã tư vấn anh Carles Puigdemont và các đồng chí của mình tị nạn ở Bỉ.

Năm 1936, Chủ tịch Barça là một người tham gia chính trị đã bị chính quyền Franco thủ tiêu. Chuyện phải tị nạn ở các nước khác trong lịch sử Catalunya diễn ra khá thường xuyên và Carles Puigdemont lại phải gia nhập vào tổ chức những người con lưu vong Catalunya.

Một 'đất nước' bị chia rẽ trong chính nội bộ. Không có lực lượng quân đội đủ mạnh mà nhất là đến lực lượng Mossos còn không trung thành thì con đường đòi độc lập của Catalunya còn rất xa vời.

Kap-29-10-2017.png
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Puigdemont đã đến Bỉ và phát biểu ở trụ sở EU. Ông từ chối xin tỵ nạn chính trị mà tuyên bố đến để yêu cầu liên minh châu Âu có trách nhiệm với Catalunya. Các troller nhanh tay phỉ nhổ nhà lãnh đạo của Catalunya.

[tweet]925139323099414528[/tweet]
[tweet]925066543779778560[/tweet]
[tweet]925018564280582145[/tweet]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bài viết này kể khá chi tiết về thời 1714, mặc dù chưa xem chắc nguồn nhưng đọc qua là khá chuẩn:

Trận chiến khiến Catalonia rơi vào tay Tây Ban Nha thế kỷ 18

GE-442PARR.jpg

Liên quân Tây Ban Nha - Pháp của gia tộc Bourbon vây hãm thành Barcelona vào năm 1714. Ảnh: Barcelonas.com

Trước khi trở thành vùng tự trị của Tây Ban Nha, Catalonia là một công quốc ở bán đảo Iberia, tây nam châu Âu, tồn tại trong suốt thời kỳ Trung Cổ và Cận Đại. Từ thế kỷ 13 đến 18, Công quốc Catalonia có phía tây giáp Vương quốc Aragon, phía nam giáp Vương quốc Valencia, bắc giáp Vương quốc Pháp và Công quốc Andorra, phía đông giáp Địa Trung Hải.

Cuộc vây hãm Barcelona, thủ phủ Catalonia, vào giai đoạn 1713-1714 đã mở ra một thời kỳ mới để hình thành nên vùng tự trị Catalonia ngày nay. Lúc bấy giờ, Công quốc Catalonia nằm trong Vương triều Aragon (gồm Công quốc Catalonia, Vương quốc Aragon, Vương quốc Valencia và Vương quốc Mallorca).

Cuộc chiến giành ngai vàng Tây Ban Nha

Cuộc vây hãm Barcelona là cuộc chiến xảy ra vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha (1701-1714), cuộc xung đột tranh giành ngôi vua Tây Ban Nha giữa Đại công tước Áo Charles III và Công tước xứ Anjou Philip V, cháu nội vua Louis XIV của Vương quốc Pháp. Cuộc chiến nổ ra sau khi Carlos II, vị vua cuối cùng của vương triều Habsburg ở Tây Ban Nha, băng hà mà không có người nối ngôi.

Trong di chúc để lại, vua Carlos II chỉ định Philip V, cháu nội người chị cùng cha khác mẹ của ông là Maria Theresa, hoàng hậu thứ nhất của vua Pháp Louis XIV, làm người nối ngôi. Vì vậy, sau khi vua Carlos II băng hà, Philip V chính thức lên ngôi vua Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Đại công tước Áo Charles III, cũng là một thành viên gia tộc Habsburg, tuyên bố ông mới là người có quyền thừa kế ngôi vua vì Carlos II không có con.

Các cường quốc ở châu Âu lúc ấy rất lo ngại về nguy cơ mất cân bằng quyền lực ở châu Âu nếu như Pháp và Tây Ban Nha hợp nhất dưới một vương triều sau khi Philip V trở thành vua Tây Ban Nha. Họ tìm cách ngăn chặn kịch bản đó bằng một cuộc chiến kéo dài 14 năm, hay còn gọi là Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, nhằm đưa Charles III lên ngôi vua Tây Ban Nha. Cuộc chiến này kết thúc với Hiệp ước Utrecht, trong đó có điều khoản cấm sự hợp nhất của hai ngai vàng Tây Ban Nha - Pháp.

Thời kỳ đầu của cuộc chiến, Đại công tước Áo Charles III đã tấn công và giành quyền kiểm soát Barcelona, thủ phủ Catalonia. Charles III đưa quân đổ bộ lên cảng Barcelona vào ngày 22/8/1705 và bao vây thành phố này. Sau đó, binh sĩ của Charles III chiếm giữ pháo đài Montjuic của Barcelona, sử dụng nó để phát động tấn công dồn dập, buộc thành phố Barcelona phải đầu hàng vào ngày 9/10/1705. Từ đây, Công quốc Catalonia cũng như các công quốc khác thuộc Vương triều Aragon nhanh chóng chấp nhận Charles III là vị vua mới của họ.

Cuộc vây hãm thành Barcelona

Liên quân Tây Ban Nha - Pháp không thể tái chiếm Barcelona cho đến năm 1713. Khi Hiệp ước Utrecht, bao gồm nhiều hòa ước, được ký kết giữa các bên từ tháng 4 đến tháng 7/1713 nhằm kết thúc Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, Catalonia cùng với Vương quốc Mallorca là những nơi duy nhất còn lại vẫn chiến đấu cho Charles III.

Ngày 9/7/1713, quốc hội Catalonia quyết định tiếp tục cuộc chiến chống lại vua Tây Ban Nha Philip V. Ngày 25/7, liên quân Tây Ban Nha - Pháp thuộc gia tộc Bourbon với khoảng 25.000 binh sĩ do Restaino Cantelmo-Stuart, công tước xứ Popoli chỉ huy, bắt đầu vây hãm thành Barcelona. Những người dẫn dắt thành Barcelona chống lại liên quân của gia tộc Bourbon là tướng Antoni de Villarroel, tổng tư lệnh Catalonia, và Rafael Casanova, người đứng đầu hội đồng thành phố Barcelona kiêm tư lệnh lực lượng dân quân đô thị Barcelona.

Ban đầu, các cuộc tấn công giành quyền kiểm soát Barcelona không có kết quả vì thiếu súng thần công. Đến tháng 4 và tháng 5/1714, liên quân Tây Ban Nha - Pháp được 20.000 quân đến tiếp viện.

Theo cuốn "Catalonia không phải Tây Ban Nha: Một góc nhìn lịch sử" (Catalonia Is Not Spain: A Historical Perspective) của nhà sử học Simon Harris, ngày 6/7/1714, James FitzJames, Công tước xứ Berwick thay thế Công tước xứ Popoli làm tư lệnh liên quân Tây Ban Nha - Pháp. Berwick là tư lệnh giỏi nhất trong số các chỉ huy quân sự của gia tộc Bourbon và có kinh nghiệm trận mạc không thua kém tướng Antonio de Villaroel của Barcelona.

Với lực lượng hùng hậu gồm 47.000 binh sĩ đang vây hãm sát bên ngoài thành Barcelona và thêm 40.000 binh sĩ khác ở vùng nông thôn Barcelona, FitzJames muốn chiếm Barcelona trong tình trạng nguyên vẹn.

Trái lại, trong nhiều lá thư gửi cho FitzJames, vua Philip V muốn san bằng thủ phủ của Catalonia. Cho dù Barcelona đầu hàng, Philip V cũng muốn trả thù vì Catalonia đứng về phía Đại công tước Áo Charles III suốt 10 năm, phản bội các thỏa thuận cam kết trung thành với Philip V vào năm 1702.

11-setembre-1714-Antoni-Estruch-2014-1024x538.png

Binh sĩ của gia tộc Bourbon tràn vào thành Barcelona ngày 11/9/1714. Tranh minh họa: Antoni Estruch.

Không chịu đầu hàng

Xác định phần phía bắc nằm giữa các pháo đài Sant Pere, Santa Clara và Portal Nou là điểm yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Barcelona, FitzJames đã cho binh sĩ đào các con hào sát với tường thành Barcelona để chuẩn bị phát động cuộc tấn công cuối cùng.

Ông ra đòn tấn công quyết định vào ngày 12/8/1714, chiếm được một phần hai pháo đài Barcelona. Tuy nhiên, liên quân Tây Ban Nha - Pháp vẫn phải rút lui trước sự phản công mạnh mẽ từ 5.000 dân quân Barcelona, những người chiến đấu để bảo vệ nhà cửa và cuộc sống của gia đình họ hơn là để kiếm đồng lương binh sĩ.

Ngày hôm sau, FitzJames quyết định chỉ tấn công hạn chế hai pháo đài Portal Nou và Santa Clara nhưng ông đã bất ngờ khi chứng kiến các binh sĩ của mình buộc phải thoái lui một lần nữa trong trận chiến ở pháo đài Santa Clara. Mặc dù binh lực Barcelona cũng tổn thất nặng nề, FitzJames không dám mạo hiểm mở một cuộc tấn công trực diện khác. Ông cho quân rút lui rồi dùng súng thần công nã vào Barcelona nhằm làm suy yếu các tuyến phòng thủ của đối phương.

FitzJames nhận thấy rằng cuộc vây hãm càng kéo dài, chiến thuật phong tỏa đường bộ và đường biển càng phát huy tác dụng và sẽ khiến người dân Barcelona rơi vào tình cảnh đói khát vì cạn kiệt lương thực.

Ngày 3/9/1714, Công tước xứ Berwick gửi thư kêu gọi Barcelona đầu hàng có điều kiện. Vì nguồn dự trữ thuốc súng chỉ còn đủ dùng cho vài ngày, người đứng đầu hội đồng Barcelona Rafael Casanova ủng hộ thỏa thuận đình chiến kéo dài 12 ngày.

Tuy nhiên, hội đồng đặc biệt chính quyền Catalonia không chấp nhận đầu hàng và gửi thư trả lời gọn lỏn rằng Barcelona không chấp nhận bất kỳ yêu sách nào từ kẻ thù. Để phản đối động thái trên, Antonio de Villaroel từ chức tổng tư lệnh quân đội Catalonia nhưng sau đấy, ông vẫn đảm nhận vai trò chỉ huy để chống trả cuộc tấn công cuối cùng của liên quân Tây Ban Nha - Pháp vào ngày 11/9/1714.

Thất thủ và bị xóa bỏ chủ quyền

Cuộc tấn công của quân gia tộc Bourbon được phát động lúc 4h30 sáng. Để khơi dậy tinh thần chiến đấu trong các chiến binh, Rafael Casanova đã đứng trên tường thành Barcelona vẫy cờ hiệu Thánh Eulalia, biểu tượng bảo trợ thành phố vào những thời khắc lâm nguy.

Quân gia tộc Bourbon chọc thủng các bức tường thành ở nhiều nơi nhưng hỏa lực tấn công tập trung ở phòng tuyến hoàng gia nằm giữa pháo đài Portal Nou và Santa Clara. Cuối cùng, lực lượng tiến công cũng tràn qua các bức tường thành Barcelona và đánh nhau giáp lá cà với dân quân Barcelona trên các đường phố ở khu trung tâm La Ribera. Quân gia tộc Bourbon bị chặn lại tại chốt phòng thủ ở Tu viện Thánh Augusti. Xác người bị đâm bằng lưỡi lê chất đóng bên ngoài Tu viện Sant Pere de les Puelles.

Các chiến binh Barcelona đã chiến đấu kiên cường nhưng với tương quan quân số 1 chọi 8, thành Barcelona sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Vào cuối ngày, cả Rafael Casanova và Antoni de Villarroel đều bị thương. Trước tình thế ngặt nghèo, hội đồng đặc biệt chính quyền Catalonia họp một lần nữa. Cơ quan này quyết định đầu hàng có điều kiện, chứ không chịu đầu hàng hoàn toàn và được Công tước FitzJames chấp nhận.

Vài ngày sau, người Tây Ban Nha tiếp quản các vị trí quyền lực của Barcelona và hàng trăm lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại vua Philip V bị xử tử. Cuộc vây hãm thành Barcelona khiến phe gia tộc Bourbon thương vong 10.000 người, trong khi số thương vong của Công quốc Catalonia là 13.000 người.

image.jpg

Một người đàn ông trong quân phục giống binh sĩ quân đội Catalonia hồi năm 1714 tham gia một cuộc tuần hành ở Barcelona hồi năm 2014. Ảnh: Anadolu Agency.

Barcelona sụp đổ đặt dấu chấm hết cho Công quốc Catalonia với tư cách một thực thể chính trị và nhà nước độc lập. Vua Philip V cảm thấy bị phản bội vì quốc hội Catalonia vốn ban đầu cam kết trung thành với ông. Để trả đũa, ông đã đưa ra những sắc lệnh xóa bỏ các cơ quan độc lập và luật pháp của Vương triều Aragon (bao gồm Công quốc Catalonia) để thay thế bằng mô hình quản lý của Tây Ban Nha nhằm thiết lập chính thể chuyên chế. Các sắc lệnh trên cũng cấm sử dụng tiếng Catalonia làm ngôn ngữ hành chính của vùng này. Ngày thành Barcelona thất thủ 11/9 giờ đây được người dân Catalonia tưởng nhớ như là Ngày Quốc khánh Catalonia.

Mãi cho đến đầu thập niên 1930, chính phủ Tây Ban Nha mới ban cho Catalonia một số quyền tự quản để trở thành vùng tự trị. Tuy nhiên, sau nỗ lực đòi ly khai của vùng tự trị này mới đây, Thượng viện Tây Ban Nha đã cho phép chính quyền trung ương tước bỏ quyền tự trị của Catalonia.

Hồng Vân (nguồn https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...oi-vao-tay-tay-ban-nha-the-ky-18-3664129.html)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Báo chí không lùng ra được tung tích Carles Puigdemont. Dĩ nhiên là lãnh đạo cách mạng đâu dễ để mật thám theo đuôi. Giống ngày 1/10 vừa qua khi cảnh sát lên kế hoạch chặn đường anh Carles và có video nổ súng. Nhưng đã bị đánh lừa. Chứng tỏ đội phản gián của Catalunya đang hoạt động mật không hề tồi và vẫn trung thành với lãnh đạo của mình.

Phó tổng thống Oriol Junqueras thì có bài viết trên tờ New York Times với tựa đề "Catalunya không lùi bước". Ông này cũng từ Bỉ trở về Barcelona và nghe đâu bị mật thám theo chân để kéo ra tòa Madrid.

Trên các kênh, nhân dân lại thấy các kêu gọi biểu tình để phản đối Madrid vào thứ năm hôm nay.

202257.png
Daryl Cagle, một họa sĩ biếm họa nổi tiếng của Mỹ đã châm biếm chú bò tót Tây Ban Nha với bãi nước đái Catalunya.
202204.png
Còn Joep Bertrams thì châm biếm nước Bỉ bước chân vào cuộc chiến của Catalunya với túi khoai chiên dụ dỗ Carles Puigdemont.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
1509612524830.jpg

Sau khi các lãnh đạo của Catalunya đến toà án tối cao Madrid 'để đối chất' thì dĩ nhiên trong mắt TBN sẽ coi đây là thành phần nổi loạn, kích động chống phá và bắt giam luôn. Cũng giống như 2 ông Jordi là không cho tại ngoại bao gồm: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raul Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Josep Rull, Carles Mundó và Dolors Bassa. Riêng Santi Vila từ chức trước 1 ngày khi cuộc bầu cử diễn ra (gọi là phản anh Carles) thì được phép đóng 50k để tại ngoại và nghe đâu được nhắm làm ứng cử viên của Madrid cho cuộc bầu cử sắp tới.

Madrid ra truy nã Puigdemont khắp châu Âu. Nghe đâu anh Carles đang ẩn thân ở Bỉ. Nhưng cánh nhà báo không thể tìm ra và nghi ngờ bị giương đông kích tây. Anh Carles lên TV-3 (thật ra là truyền lại video được ghi hình) kêu gọi nhân dân đấu tranh cách mạng 'không bạo lực' =)) và nhận định cuộc đàn áp của Madrid sẽ kéo dài và dai dẳng. Xem video tại đây

Báo chí đưa tin 20 nghìn người tập trung rải rác ở khắp các địa điểm của Catalunya để nghe thông tin lãnh đạo của các chính trị gia về việc Madrid bắt giam những người trên và tất nhiên bàn nhau về việc xuống đường tuần hành phản đối.

[video=youtube;PL2b_5m2QJ8]https://www.youtube.com/watch?v=PL2b_5m2QJ8[/video]

Trong video trên ta thấy rõ các nhóm tổ chức của Catalunya hoạt động về chính trị ủng hộ độc lập đa phần là người có tuổi. Đây cũng là một yếu thế của đất nước này. Sau nhiều năm, thế hệ trẻ ra đời dưới mái nhà Tây Ban Nha và xu thế toàn cầu hóa, không biên giới đã xây dựng quan điểm sống khác hẳn các thế hệ trước. Nói nôm na là bị đồng hóa và không coi trọng sự tách biệt về địa chính. Giống chúng ta, họ muốn sự yên ổn hiện có vì nó có lợi cho họ. Thiếu đi lực lượng trẻ này là thiếu gần hết ngọn lửa chiến đấu và cách tay đắc lực nhất của phong trào đòi độc lập. Đã không có quân đội, giờ lực lượng cảnh sát cũng năm ăn năm thua, người ủng hộ toàn có tuổi thì cuộc cách mạng này còn gian nan lắm.

https://www.fcbarcelona.com/club/news/2017-2018/fc-barcelona-communique-02-11-2017

Trên trang chủ FCB. Barça ra tuyên bố đoàn kết với "những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ" sau lệnh bắt của toà án quốc gia Madrid. Nghĩa là đoàn kết với các lãnh đạo đang bị tạm giam.

Toàn những cái mồm phản đối cho có. Đúng là cuộc cách mạng không tưởng. Hóa ra tinh thần Đôn Ki-hô-tê chắc là do Cét-van-tét lấy hình mẫu từ Catalan. Ngẫm vụ này chẳng khác gì việc ta đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa của bọn khựa. Mưa dầm thấm lâu, thanh niên trẻ các thế hệ sau như ta chẳng hạn có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng gì và thế giới lâu dần cũng coi đó là đất của Tàu khựa. Yếu thì khổ thật.
202200.png
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top