Hãy nổi loạn lên, Messi!

Messi, nếu cậu chơi bóng trên thiên đàng thì tôi sẽ chết để được lên xem cậu đá

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bao năm qua, người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh của một Lionel Messi hiền lành chân chất. Nhưng hiện tại, anh đang dần thay đổi theo chiều hướng của tượng đài Maradona.

Tại Mestalla, tất cả ngỡ ngàng bởi một Messi thật lạ lẫm, một Messi nổi loạn. Anh nổi khùng, anh văng tục, anh vào bóng như tiều phu đốn củi rồi anh khiêu khích CĐV đối phương. Hình ảnh ấy khác xa hình ảnh thiên thần đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ suốt chục năm qua. Đó là một Messi chân chất, hiền lành, điềm đạm và tránh xa mọi chốn thị phi.

Nhưng để nhận định rằng Messi nổi loạn tại Mestalla chỉ là hiện tượng nhất thời thì không thật chuẩn xác. Thực tế, Messi đã nổi loạn từ thời điểm nhuộm tóc vàng, mái đầu biểu hiện cho sự ngổ ngáo. Sau khi nhuộm tóc, siêu sao người Argentina tuyên bố: "Tôi muốn thay đổi. Sau tất cả những gì diễn ra, tôi đã tự nhủ phải bắt đầu lại mọi thứ và thật mạnh mẽ hơn nữa".

"Tất cả những gì diễn ra" là thất bại của Barca tại bán kết Champions, scandal trốn thuế và bị tuyên án 21 tháng tù treo, thất bại của Argentina tại chung kết Copa America và tuyên bố giã từ đội tuyển rồi rút lại tuyên bố. Trong loạt sự kiện ấy, Messi đã đi tới tận cùng của sự áp lực, hứng chịu chỉ trích kịch liệt từ mọi phía. Nghĩa là Messi đã không còn im lặng, anh bắt đầu đáp trả dư luận, bắt đầu thể hiện cái tôi.

Sự thay đổi ấy, khiến Messi bắt đầu hao hao hình ảnh tiền bối Maradona về cá tính, còn về tài năng và phong cách thì đã như một khuôn ra từ trước, chẳng cần bình luận hay giới thiệu nhiều. Thời còn chơi bóng, Maradona chinh phục mọi đỉnh cao trên sân cỏ nhưng đồng thời thiết lập nốt đỉnh cao quậy phá bên ngoài sân.

Maradona phá phách ngoài sân phần nào tạo nên cái uy cho ông trên sânMaradona phá phách ngoài sân phần nào tạo nên cái uy cho ông trên sân

Ông khơi mào màn loạn đả kinh hoàng giữa Barcelona và Athletic Bilbao, ông nghiện ma túy, ông trốn thuế mà đến tận bây giờ vẫn bị chính phủ Italia cấm cửa và ông chụp ảnh cùng Mafia... Nhẹ nhàng hơn, cũng một thời ông nhuộm tóc vàng. Nhưng đừng vội đánh giá Messi bắt đầu nổi loạn giống Maradona là tiêu cực hay tích cực. Hãy nhìn vào lịch sử trước đã, vì lịch sử vốn dĩ là những vòng tròn đồng tâm.

Một Maradona ngổ ngáo như thế mới đủ ảnh hưởng để dẫn dắt Argentina đến chức vô địch thế giới, đổ cái bóng phủ kín World Cup 1986. Còn một Messi còn phần quá lành tính trước đây thì 3 lần liên tiếp cùng Argentina thất bại ở chung kết, một lần tại World Cup trước Đức và 2 lần tại Copa America trước Chile.

Cần biết thêm, sau mỗi lần Messi và Argentina gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường ấy, nhiều ý kiến, trong đó có cả Maradona đánh giá Messi quá hiền nên không thể tạo tầm ảnh hưởng tại đội tuyển. Và bây giờ, một Messi ngổ ngáo và nổi loạn đã xuất hiện.

Ngọc Trung

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã