Bản sắc Barça - Pep: lối chơi quyến rũ nhưng đầy hiệu quả

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cái nào là quan trọng hơn: chơi đẹp mắt hay là giành chiến thắng? Sự thể hiện trong trận đấu hay đơn giản chỉ là kết quả cuối cùng? Đó là những vấn đề nan giải muôn thưở trong bóng đá. Một trăm năm sau ngày bóng đá được khai sinh, những vấn đề đó vẫn tiếp tục là chủ đề chính trong nhiều cuộc tranh cãi không có hồi kết.

Vòng đấu đầu tiên trong loạt trận ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League là một dịp để thử thách đẳng cấp của mỗi đội bóng sau 2 tháng vắng bóng những trận cầu ở cấp độ Châu lục, và thế là những nghịch lí lại một lần nữa xuất hiện. Màn trình bóng đá diễn xuất sắc nhất là những gì Barça đã thể hiện trong trận đấu trên sân Emirates, nhưng đội bóng của các Cule lại là đội khách duy nhất gặp thất bại. Nếu chúng ta bàn về các ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Champions League như MU và Real Madrid (hòa trên sân khách), Chelsea và Bayern (thắng trên sân khách), chúng ta sẽ nhận thấy các Champions LeagueB đó đều đã thể hiện một thứ bóng đá không chất bằng Barça. Cũng vậy, chỉ có Inter là phải nhận một kết quả tệ hại hơn Barça trong trận đấu trên sân nhà với Bayern (thua ở phút cuối cùng của trận đấu).

Hoa mỹ đối đầu Thực dụng

Tất cả những người hâm mộ bóng đá trên thế giới rõ ràng là sẽ ra về trong tâm trạng vui vẻ hơn nếu đội bóng của mình giành chiến thắng. Và các Cule cũng không phải là ngoại lệ. Họ đang mơ về việc Barça sẽ vào đến trận chung kết Champions League tại SVĐ Wembley và xác lập sự thống trị của mình trong bóng đá Châu Âu. Và, biết đâu là có thể giành cú ăn ba thêm một lần nữa. Mối đe dọa về khả năng sẽ bị loại bởi Arsenal đã làm dấy lên những nghi ngờ trong lòng người hâm mộ, và có lẽ nó cũng tương tự như cách mà rất nhiều người dõi theo dấu Cơn lốc màu da cam của Cruyff đã thay đổi quan niệm về những thắng lợi trên tinh thần (chơi cống hiến nhưng luôn là người thất bại) sau WC 1974 vì sự lên ngôi của Cỗ xe tăng Đức.

Cơn lốc màu da camNước mắt người Hà Lan
                              Cơn lốc màu da cam...                                                 ...hay giọt lệ vĩnh hằng.


Người ta thường nói, đừng chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Ở đây có 2 điểm mấu chốt không thể bị bỏ qua, đơn giản là vì tự bản thân chúng đã phủ nhận vấn đề rất nan giải đã được đề cập ở trên. Điểm thứ nhất, Barça của Guardiola đã chứng minh không cần thiết phải lựa chọn giữa lối chơi đẹp và lối chơi thực dụng; đó là vì hoàn toàn có thể giành chiến thắng mà không cần phải từ bỏ bản sắc của mình, đó chính là triết lí bóng đá đã mang lại sự nổi tiếng cho Barça trên toàn thế giới. Lối chơi của Barça dựa trên lối đá tấn công, đó là một lối chơi dựa vào tài năng, sự phối hợp và tốc độ của mỗi cầu thủ. Đặc tính thống nhất và tạo ra áp lực trên từng mét vuông sân của cả tập thể. Và điểm thứ hai là: lối chơi đẹp mắt không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp.

                Barça trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt nhất có thể tồn tại trên cõi đời này. Họ đã biến bóng đá thành môn nghệ thuật thứ 8 của nhân loại.
Pep Guardiola luôn có cách phát biểu rất quen thuộc. Có 2 cụm từ mà anh luôn sử dụng thường xuyên. Cụm từ đầu tiên là “hãy là chính mình” – một triết lí cơ bản trong mỗi trận đấu của Barça và cũng chính là phong cách của đội bóng. Cụm từ thứ 2 là “hiệu quả cao”, nhấn mạnh một đặc điểm khó nhằn trải rộng từ vấn đề tuân thủ kỉ luật chiến thuật đến sự thành công trong việc áp dụng các bài tập di chuyển trong những buổi tập của Champions LeagueB, thông qua sự tập trung, nhịp điệu và cường độ. Barça đã chơi tốt trước Arsenal, họ đã tỏ ra lấn lướt trong hầu hết thời gian của trận đấu. Lối chơi bóng của Barça đã đặt họ vào vị trí giành pole trong cuộc đua tới danh hiệu Champions League nhưng họ đã không cạnh tranh tốt trong cuộc đua đó. Vì thế Barça đã thất bại trong một trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng là đội giành chiến thắng.
Đây không phải là lần đầu tiên những sự cố theo kiểu đó xảy ra dưới thời HLV Guardiola. Nếu chỉ đơn thuần là chuyện bóng đá, có lẽ Barça đã vượt qua Sevilla (Copa del Rey) và Inter Milan (Champions League) mùa giải trước, nhưng họ đã không làm được. Đó là việc bình thường. Các cầu thủ Barça cũng chỉ là con người và không đội bóng nào có thể thắng mãi. Điều đáng nói ở đây là Guardiola đã biến điều bình thường đó trở thành phi thường. Trong mùa giải này anh và đội bóng của mình đã làm nên lịch sử với việc phá vỡ hàng loạt kỉ lục được coi là huyền thoại đã tồn tại lâu đời ở cấp độ Champions LeagueB, đồng thời đã giành được 8 trên 10 danh hiệu mà họ có thể có kể từ mùa giải 2008-2009.

Có thể nói Barça là một đội bóng đang đánh cược vào một triết lí bóng đá khác biệt với phần còn lại. Và sự đánh cược này của Barça tuy táo bạo nhưng lại không hề liều lĩnh. Bằng chứng là đội bóng của Guardiola đang là ứng cử viên vô địch nặng kí trong mọi đấu trường mà họ tham dự: Barça đang dẫn đầu tại La Liga, đã vào đến chung kết Copa del Rey và vẫn đang là ứng cử viên vô địch Champions League. Tuy nhiên trước mắt Barça vẫn còn đó thất bại 2-1 tại London, và đó là một trở ngại đáng kể mà Barça phải vượt qua nếu muốn ghi tên mình tại vòng tứ kết Champions League lần thứ 6 liên tiếp kể từ mùa giải 2005-2006.

16 trận thắng liên tiếp - một kỉ lục vượt trên mọi kỉ lục
 pddk1987

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã