Mascherano - sau 2 năm, 'ông chủ nhỏ' giờ đã thành 'ông chủ lớn'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mascherano - sau 2 năm, 'ông chủ nhỏ' giờ đã thành 'ông chủ lớn'

Vậy là đã 2 năm kể từ ngày “El Jefecito” đặt chân đến Camp Nou và ngần ấy thời gian là quá đủ để anh khắc ghi tên mình trong lòng đồng đội cũng như người hâm mộ. 2 năm “chuyển đổi” và “thích nghi” với môi trường mới, Javier Mascherano đã làm tốt hơn những gì người ta từng mong đợi ở anh: một mẫu cầu thủ đa năng, công thủ toàn diện.

Trong hai mùa bóng khoác áo Barcelona, tiền vệ người Argentina đã chơi gần 100 trận.

Cùng với Busquets, Mascherano là cầu thủ duy nhất trong đội không hề bỏ lỡ một trận đấu nào vì chấn thương kể từ năm 2010.

“Mascherano từ lâu đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong tập thể chúng tôi. Kể từ khi HLV Guardiola quyết định để anh ấy chơi ở vị trí trung vệ, tôi cho rằng Masche sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc nhất có thể. Kinh nghiệm thi đấu của anh ấy cũng là một nhân tố quan trọng làm nên thành quả chung của cả đội. Tôi hi vọng Masche sẽ tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi trong nhiều năm nữa” – Đó là những lời mà Leo Messi đã thay mặt toàn đội cũng như người hâm mộ chia sẻ về người đồng hương của mình trong buổi họp báo vừa qua.

GĐTT Andoni Zubizarreta cũng khẳng định quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng (dự kiến là đến 2016) với Mascherano đang được xúc tiến, và trong nay mai sẽ chính thức gia hạn

Học hỏi là chính…

Ngày ấy, Javier Mascherano đã trả lời báo giới trong buổi họp báo đầu tiên của mình tại Barcelona rằng: Anh đến Camp Nou với tinh thần học hỏi là chính. Đó là vào năm 2010, khi tiền vệ người Argentina thậm chí đã chấp nhận giảm 20% tiền lương của mình để góp phần đẩy nhanh hợp đồng chuyển nhượng với Barca. “Chúng tôi kính nể những cầu thủ đã và đang cống hiến hết mình cho đội bóng. Trong đội hình Barça hiện tại mà cụ thể là khu vực giữa sân có 3 nhà vô địch thế giới: Busquets, Xavi và Iniesta – bản thân tôi cảm thấy rất phấn chấn khi được thi đấu bên cạnh họ. Trong tương lai, tôi sẽ cơ hội được sát cánh cùng những người đồng đội mà tôi luôn ngưỡng mộ. Và dĩ nhiên, tôi sẽ ngày một hoàn thiện mình hơn nữa tại CLB này”.

…và thích nghi nhanh chóng

Bây giờ, những lời phát biểu năm đó của Mascherano đã được kiểm chứng một cách trọn vẹn. Có thể anh đã không nghĩ rằng mình sẽ phải chơi ở một vị trí không là sở trường (trung vệ) nhưng hoàn cảnh đã buộc anh phải thay đổi để thích nghi như thế. Cũng giống như Busquets ngày trước, “El Jefecito” đã thích ứng rất nhanh với vai trò mới và ngày càng tự tin hơn để gánh vác những nhiệm vụ mới.

Mùa giải mới hướng tới những cái đích xa hơn. Ghi bàn? Tại sao lại không nhỉ, nào Masche..?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã