Nếu được, tôi sẽ chọn Messi cho danh hiệu 'Quả bóng vàng FIFA'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trước tiên tôi xin khẳng định đây không phải là lời phát ngôn của một quan chức cấp cao nào trong Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hay những nhân vật có tiếng nói ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA Ballon d'Or, để tránh có những người buông lời than thở về sự tôn trọng đối với câu lạc bộ của họ, đất nước của họ hay với chính họ. Đây là phát ngôn của một kẻ chẳng có tí tiếng nói nào đối với cuộc bầu chọn danh giá này, lại là một fan Barça và dĩ nhiên sự lựa chọn ở đây cũng xuất phát từ cảm tính.

Thứ đến, ở góc nhìn của tôi, của lý trí, tôi lựa chọn không phải là Messi, cũng chẳng phải Ribery hay Ronaldo. Tôi chọn Ibrahimovic cho danh hiệu này. Bởi Ibrahimovic đã trải qua một năm thi đấu quá "son", dĩ nhiên so về danh hiệu, anh vẫn kém Ribery, so về bàn thắng, anh không bằng Ronaldo còn so về kiến tạo, anh cũng phải xếp sau Messi. Nhưng xét về cảm xúc dành cho người hâm mộ - một trong những yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên sự hấp dẫn của môn thể thao Vua, tôi nghĩ chẳng ai hơn được anh. Mỗi bàn thắng của Ibra là mỗi lúc người ta mắt tròn, mắt dẹt mông lung với câu hỏi: Làm thế nào mà anh ta ghi được bàn thắng như vậy? Ibrahimovic là đầu tàu đưa Paris Saint Germain đến ngai vàng nước Pháp và chỉ chịu khuất phục trước chính Barça ở châu Âu. Nhưng như tôi cũng đã nói ở trên, vì lựa chọn này không có giá trị thực tiễn, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, nên cứ xem nó là lựa chọn "chơi" thôi, không nói đến làm gì.

Vậy vì sao lý trí mách bảo tôi chọn Ibrahimovic, nhưng tôi vẫn cương quyết chọn Messi để cầu thủ người Argentina lần thứ 5 liên tiếp đoạt danh hiệu Quả bóng vàng?

Barça của Messi – Barça của mùa giải 2012–2013 đã trải qua quá nhiều "biến cố", sự ra đi của Pep Guardiola cuối mùa giải trước và bệnh tình của Tito đã khiến con thuyền xứ Catalunya không có thuyền trưởng trong phần lớn thời gian của mùa giải. Một đội bóng như thế, thử hỏi làm sao có thể hi vọng vào những điều gì danh giá hơn một chức vô địch La Liga. Nhưng hãy nhìn xem, trong một mùa giải mà toàn đội có một phong độ đáng "chán", một bộ mặt đáng quên thì Leo Messi vẫn giữ được phong độ ở đỉnh cao của mình. Không cần 100% trận đấu ở La Liga, anh vẫn có Pichichi, cùng với phong độ ghi bàn ấn tượng của Messi là ngai vàng của Tây Ban Nha dành cho Barça. Cũng Messi và những bàn thắng quan trọng của anh đưa Barça trầy trật tiến vào bán kết Champions League, để rồi họ bị Bayern Munich "hủy diệt" cũng bởi Hùm xám xứ Bavaria đã vô hiệu hóa Messi. Nếu so với Cristiano Ronaldo với một Mesut Ozil phía sau cùng những đồng đội ở phong độ cao xung quanh, so với Ribery với một tập thể Bayern Munich thi đấu quá xuất thần với một phong độ không thể tin nổi, thì Messi hẳn đã thua thiệt rất nhiều.

Điều thứ 2 mà tôi muốn nói đến chính là những đội tuyển quốc gia mà họ đang phục vụ. Nếu Cristiano Ronaldo và Ribery vẫn đang lo canh cánh vì những trận play-off giành vé đến Brazil sắp tới đây, thì Messi thậm chí còn được cho nghỉ ở những vòng đấu cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vì lý do chấn thương, khi mà đội tuyển Argentina của anh đã quá sớm giành vé đến nước láng giềng Brazil vào năm sau. Điều gì làm nên sự khác biệt này? Sự khắc nghiệt của bóng đá châu Âu và sự "đơn giản" của Nam Mỹ, hay đẳng cấp của 2 nền bóng đá? Tôi không dám chắc. Nhưng chỉ biết rằng đội tuyển Argentina của Messi chẳng hơn Bồ Đào Nha hay Pháp là mấy, dẫu cho họ có những cầu thủ tấn công xuất chúng trong đội hình, nhưng làm ơn ai đó kể cho tôi nghe vài cầu thủ phòng ngự nổi tiếng của Argentina đã chơi ở vòng loại vừa qua mà không cần mất thời gian "search Google". Đó là chưa kể Messi đóng một vai trò tối quan trọng trong đội hình của đội tuyển Argentina, ngoài ghi bàn, anh còn kiêm cả kiến tạo, dẫn dắt lối chơi. Nếu phải tìm ra một người "nhạc trưởng" như thế trên thế giới, tôi sẽ chọn Pirlo và Ozil, nhưng nếu họ không thể giành Quả bóng vàng, thì là Messi chứ còn ai?

Điều cuối cùng tôi dùng để bảo vệ cho quan điểm hết sức "cảm tính" của mình đó là vì tôi là một người hâm mộ của FC Barcelona. Tôi yêu Barça vào cái thời mình còn là "con nít", mà con nít chẳng phải luôn dùng cảm tính của chúng để hành động đó hay sao. Vì tôi yêu Barça ngày xưa cũng là vì cảm tính, nên ngày hôm nay, nếu phải chọn một ai đó cho danh hiệu quả bóng vàng, tôi sẽ dùng trái tim để bầu cho Messi.

Vài dòng "múa rìu qua mắt thợ" trên của tôi là xuất phát phần nhiều là từ cảm tính như thế, đây lại là một bài viết phần nhiều mang tính giả thực, nên những lý lẽ trong bài dù thực tế đến đâu, cũng không vượt qua ngoài khuôn khổ chữ "nếu". Thực ra tôi luôn biết rằng sẽ có những người chẳng bao giờ đọc đến đây, mà chỉ đọc tiêu đề rồi nhảy vào "ném đá", nên quả thực đối với những thành phần đó, tôi cũng *** quan tâm đâu.

Tôi chọn Messi, vì Messi chơi cho Barça, chỉ đơn giản thế thôi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã