Puyol song hành với Bartra

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong trận đấu với Celta de Vigo vừa qua, huấn luận viên Gerardo "Tata" Martino của Barcelona đã không tung hậu vệ Gerard Pique cùng với Javier Mascherano vào sân. Các trung vệ được ông điền vào danh sách thi đấu chính thức gồm có đội trưởng Carles Puyol và cầu thủ trẻ Marc Bartra, trong khi nhiều người lo lắng rằng bên phía Celta sẽ dâng cao tấn công và gây nhiều trở ngại cho bộ đôi này. Tuy nhiên, Barça vẫn thành công trong việc giữ sạch lưới, dù đó là chiến công của Valdes, nhưng sẽ không thể hoàn thành xuất sắc như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ kịp thời của những hậu vệ tuyệt vời.

Với Carles Puyol và Marc Bartra, đây chỉ mới là lần thứ hai họ cùng nhau sát cánh ở hàng thủ (lần đầu là tại Pamplona), nhưng dường như các anh đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Có thể do Puyol đã tìm ra chàng Gerard Pique thứ hai, và đang cố gắng hòa hợp với chàng trai 21 tuổi này như việc anh đã từng làm vào năm 2008, khi Pique cập bến Barça từ Manchester United thông qua sự giới thiệu từ vị trợ lý của Pep Guardiola và là cựu huấn luận viên Barça, tức Tito Vilanova. Sở dĩ Pique trở thành một trong những trung vệ hàng đầu như ngày hôm nay phần lớn đều do sự theo dõi sát sao và kèm cặp của Puyol, và rất có thể con đường phát triển của Bartra cũng sẽ tươi sáng như vậy nếu anh có cơ hội học tập và sát cánh cùng Puyol. Anh dường như đã nhìn ra được khả năng thật sự của mình, như đêm qua là một trải nghiệm.

"Tôi rất thoải mái khi làm việc cùng Puyol. Khi tôi không bắt được bóng, anh đã hỗ trợ và ngược lại. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều ngoài đường biên, và vấn đề quan trọng vẫn là làm sao đảm bảo an toàn cho khung thành Valdes. Khi chúng tôi chơi cùng nhau, đối phương khó có thể tìm bàn."

Thống kê cho thấy sự kết hợp của cặp trung về này là hoàn hảo. Mành lưới của Barça đã không hề rung lên trong 180 phút, tổng thời gian mà hai người có mặt trên sân. Đây là một chiến công đáng được ghi nhận khi biết rằng trận đầu tiên họ sát cành là tại Pamplona, trong một môi trường thù hằn khắc nghiệt, khi phải đối đầu với một trong những đội bóng khó chơi nhất ở La Liga, Puyol đã có trận đấu đầu tiên của mình sau tám tháng ngồi trên băng ghế dự bị. Trong khi Bartra đã nhiều lần chứng tỏ năng lực của mình xuyên suốt mùa giải này. Anh đã chơi liên tiếp năm trận khi Mascherano vắng mặt trên sân, đá cặp cùng Pique và có màn trình diễn hay nhất ở trận gặp Celtic trong lượt trận thứ hai của vòng bảng Champions League. Anh còn là hậu vệ chơi hiệu quả nhất đêm qua, với số lần thu hồi bóng nhiều nhất.

Đó có lẽ là nhiệm vụ đặc biệt của Puyol trong năm năm qua chăng? Đó là đào tạo ra người kế nhiệm đảm bảo an toàn hàng thủ của Barça khi anh sắp về hưu? Quay trở lại năm 2008, anh đã đào tạo và hướng dẫn một cầu thủ được cho là sẽ kế nhiệm anh trên sân cỏ và trong vị trí đội trưởng, giúp đỡ để anh ta trở thành một trung vệ ưu tú. Và bây giờ anh đang đào tạo một viên kim cương thô đã được định sẵn sẽ song hành cùng Pique trong nhiều năm tới.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã