Tito Vilanova - Người cầm quân ngay cả trong cơn mê

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, trong ngày giới thiệu Tito Vilanova làm HLV thay Guardiola đã nói: "Đây là người làm việc cả trong giấc ngủ". Đó là lời nói vui, nhưng không ngờ, điều đó đã trở thành hiện thực.

Bởi ngay giữa những cơn bất tỉnh vì thuốc mê phẫu thuật điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt tại New York, Tito vẫn dẫn dắt Barça. Sau 3 tháng nằm giường bệnh, dự kiến trong tuần này, Tito sẽ trở lại dẫn dắt đội đúng vào giai đoạn nước rút của mùa bóng 2012/13.

Nằm giường bệnh, khiển quân vượt đại dương

Kể từ hôm 19/12/2012 khủng khiếp - ngày Tito tái phát bệnh và phải lên bàn mổ - đã hơn 3 tháng trôi qua, với bao biến cố xảy đến Barça ở cả 3 đấu trường quan trọng mùa này. Trong quãng thời gian đó, Barça đã đánh mất một danh hiệu: Cúp Nhà Vua - rất may ít quan trọng nhất.

Dù không thể lặp lại "Cú ăn ba" lịch sử thời Guardiola, Barça hầu như đã chắc chắn soán ngôi Vô địch La Liga từ tay Real Madrid và vẫn tràn trề hy vọng đăng quang tại Champions League.

Nhưng có một thứ mà Barça không để mất trong suốt gần 100 ngày qua, đó là mối liên hệ giữa CLB và "HLV nằm viện", kể cả khi ông điều trị hay ngơi nghỉ tại nhà riêng ở New York. Một "đường dây nóng" đã được thiết lập giữa Tito và HLV tạm quyền Roura. Có thể nói, Roura đã làm tròn vai "chữa cháy", dù nhiệm vụ chính của ông là dựng các cuốn băng video về các trận bóng để làm tài liệu tham khảo cho công tác huấn luyện. Thành tích đó, có một phần đóng góp đáng kể từ xa của "sếp" Tito, kẻ vừa mê man vừa chỉ đạo.

Nhờ công nghệ "Whatsapp", hai nhân vật này đã thường xuyên trao đổi tin nhắn ở mọi lúc, mọi nơi từ những công việc chuẩn bị cho các trận đấu đến những thời khắc quan trọng của các trận đánh. Và dù ở tận bên Mỹ, Tito có thể từng phút tiếp cận với tất cả những gì xảy ra với đội hình một.

BHL hàng ngày gửi tới New York cả những báo cáo của các chuyên gia thể lực và y tế. Riêng các buổi tập luyện của Barça thì Tito không thể xem trực tiếp vì nó thường diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ở Tây Ban Nha, tức 5 giờ sáng ở Mỹ. Nhưng chỉ vài giờ sau, ông luôn nhận được những hình ảnh về các buổi tập nhờ nhóm "scouting" chuyên ghi lại, lựa chọn và soạn thảo các hình ảnh rồi gửi sang.

Trở lại với sức mạnh mới

May mắn thay, Tito đang trên đường rời New York về Barcelona để trở lại dẫn dắt CLB trong giai đoạn nước rút nhằm thực hiện 3 mục tiêu lớn: La Liga, Champions League, và chuẩn bị nhân sự cho mùa bóng mới. La Liga đã nằm trong tay của Barça. Tại châu Âu, cơ hội lọt vào bán kết Champions League cũng khả quan khi đối thủ chỉ là Paris Saint-Germain, một đội bóng mạnh nhưng chưa đến mức như Bayern Munich hay Juventus. Barça đã lấy lại được niềm tin và hy vọng sau cuộc lội ngược dòng lịch sử mà họ đã làm nên trước Milan.

Trước mắt Vilanova là thách thức lớn, nhưng triển vọng là sáng sủa, đặc biệt khi Barça trở lại là chính mình, với triết lý bóng đá tấn công, với tiqui-taca biến ảo và với truyền thống đoàn kết là sức mạnh của "gã khổng lồ xứ Catalunya".

Do đó, sẽ không có gì là quá đáng khi dự đoán: Tito sẽ có một mùa bóng thành công ngay ở năm đầu tiên dẫn dắt Barça với tư cách là HLV trưởng và sẽ còn tiếp tục con đường chiến thắng cùng Barça, vì chu kỳ thành công của đội bóng vĩ đại còn lâu mới chấm dứt khi họ vẫn chơi tiqui-taca và vẫn có những công thần như Messi, Xavi, Iniesta, Pique, Busquet, Puyol...

Sống sao nói vậy

- "Mọi việc sẽ tốt thôi", Tito đã an ủi gia đình như vậy trước khi vào phòng mổ mà không biết kết quả sẽ ra sao. Câu nói đó cũng thường được nhắc lại trước những trận đấu sinh tử của Barça.

- Sau trận thắng Granada ở lượt đi, Tito cũng nói một câu thể hiện rất đúng cách sống của mình: "Ngày mai tôi sẽ không dành một phút để xem trận Real-Rayo. Tôi sẽ đi ăn món paella và đi xem phim".

- Khi được hỏi liệu cái ghế HLV có làm ông sợ hãi hay không thì Tito trả lời: "Sợ ư? Không đâu. Thách thức là rất lớn và tôi muốn làm tốt công việc của mình. Còn chẳng sợ gì cả. Sau những gì tôi phải trải qua với căn bệnh ung thư, tất cả chỉ nhỏ như con thỏ".

- Tito luôn biết mình đứng ở đâu, đi tới nơi nào và có vẻ không lo lắng trước áp lực ghê gớm của trọng trách. "Dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chết đứng". Ông đã nói như vậy về lập trường trước công việc được giao.

Bình Khang

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã