Với Roura, Barça được gì, mất gì?

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong 65 ngày tạm ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Barça, trợ lý Jordi Roura đã xử lý một số vấn đề chưa ổn, nhưng ông cũng có những điều đã làm tốt trong vai trò đóng thế Tito Vilanova.

Roura cầm quân, nhớ Tito

Thống kê chỉ ra rằng, Roura đã ngồi ghế chỉ đạo 13 trận trong những ngày Vilanova sang Mỹ và Barça thắng 8, hòa 2, còn lại là 3 trận thua. Nhìn từ một góc độ, đó không phải là một thành tích quá tệ. Nhất là khi Roura đã “thừa kế” một đội bóng đang hoang mang vì sức khỏe của Tito, mà minh chứng là thất bại 2-3 trên sân Sociedad ở La Liga và trận hòa Malaga 2-2 tại Cúp Nhà Vua.

Nhưng điều đáng nói là sau khởi đầu như mơ với 8 trận bất bại, Barça của Roura bắt đầu sa sút. Con số 3 trận thua có thể không phải là vấn đề với đội bóng nào khác, nhưng với Barça thì đó là chuyện không nhỏ. Bởi những thất bại này đều rất bẽ mặt, khi họ bị Milan hạ 2 bàn không gỡ ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Và đặc biệt, Barça còn thua 2 trận El Clasico chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần ở bán kết lượt về Cúp Nhà Vua (1-3) và tại vòng 26 La Liga (1-2).

Tỷ lệ chiến thắng của Roura và Tito

Từ những trận thua không thể bào chữa trong 3 trận đại chiến đó, người ta đã thấy được những hạn chế của Roura. Đó là ông không đủ sức duy trì cảm hứng và sự ổn định nơi các học trò. Ông cũng hiếm khi bắt nhịp được với trận đấu để đưa ra điều chỉnh cụ thể. Trước đó, người ta vẫn mặc định Barça có thể giành chiến thắng với bất kỳ HLV nào. Nhưng đến lúc Roura cầm quân, người ta mới chợt giật mình nhận thấy, hóa ra những việc mà Guardiola và sau đó là Vilanova đã làm được quả là phi thường.

Roura và những cái được

Tất nhiên, Roura có những cái chưa được. Nhưng ở một chừng mực nào đó, nếu Vilanova không phải sang Mỹ điều trị ung thư, chắc gì ông đã làm được tốt hơn. Bởi đội bóng nào cũng có một chu kỳ sa sút nhất định trong cả một mùa giải. Cũng có thể nói là Roura đã không may khi tiếp quản Barça đúng phải thời điểm nhạy cảm, khi các cầu thủ đã đi qua giai đoạn hưng phấn và có dấu hiệu bị quá tải. Người ta nói nhiều về việc Barça của Roura thủ kém. Nhưng thử hỏi khi Vilanova dẫn dắt, đội bóng xứ Catalunya phòng ngự có hơn gì? Chẳng qua là họ biết cách lấy công bù thủ.

Nói như Chủ tịch Sandro Rosell, có thể gọi Roura là người hùng. Bởi biết đâu nếu là người khác chứ không phải ông, Barça có thể còn thua nhiều hơn là con số thua 3, hòa 2 trận như đã đề cập ở trên. Nhìn nhận một cách nghiêm túc, Roura ít nhiều đã hoàn thành công việc của một người đóng thế và dù gì Barça vẫn còn mục tiêu để hướng tới là vô địch La Liga và Champions League.

Sẽ là công bằng hơn, khi các culé nhớ về hơn 60 ngày dưới triều đại của Roura như là về hình ảnh đẹp mà Barça đã thể hiện khi họ vùi dập Milan 4 bàn không gỡ ở trận lượt về vòng knock-out để giành vé vào tứ kết Champions League.

Hồ Đắc

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã