Có thể bạn chưa biết: Espanyol - Người anh em không cùng huyết thống

Espanyol luôn đá rất máu lửa với Barça

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong một môi trường bóng đá mang nặng tính chính trị và tinh thần vùng miền có thể sánh ngang với sự tôn thờ về tôn giáo luôn tồn tại những vấn đề mà chúng ta khó có thể giải thích một cách tuyệt đối. Mối quan hệ giữa Espanyol và Barcelona đã diễn ra theo cách như vậy.

Hầu hết những người đã trót yêu Barça và dành tình cảm cho thành phố Barcelona xinh đẹp đều biết rằng, thủ phủ của xứ Catalan tự trị chính là ngọn cờ đầu của phe cộng hòa những người đã cả gan chống lại Franco và đế chế độc tài của ông ta với mong muốn thoát khỏi môi trường phát xít và xây dựng một xã hội riêng cho mình. Cũng vì lẽ đó mà sau khi giành chiến thắng trong cuộc nội chiến đẫm máu những năm 30 của thế kỉ trước, hàng vạn người đã bị xử tử tại chính thành phố Barcelona xinh đẹp nơi thành lập hai CLB nổi tiếng của Tây Ban Nha Barça và Espanyol.

Theo lẽ giản đơn, Espanyol sống giữa một môi trường đặt nặng tính chính trị và mưu đồ độc lập, lại là trung tâm của cuộc nội chiến năm nào, phải là đội bóng ... thù ghét hoàng gia Tây Ban Nha và Franco. Nhưng lịch sử luôn uốn mình theo những dòng chảy bất ngờ để tạo ra những sản phẩm oái ăm và trái ngoáy, Espanyol trong những ngày đầu thành lập đã tự hào được đức vua Alfonso XIII ban phát cho chiếc vương miện lên trên biểu tượng CLB với tên gọi: Real Club Deportivo Español. Mặc dù sau khi đức vua Alfonso XIII thoái vị, Espanyol đã đổi tên nhưng một lần nữa trở về với tên gọi HOÀNG GIA (Real) của họ dưới "Triều đại" của Franco.

Thật vậy, Espanyol ... lại là một trong những sản phẩm của hoàng gia Tây Ban Nha, nằm trong danh sách không nhiều những CLB có biểu tượng vương miện trên đầu giống như Real Madrid. Đội bóng này là biểu tượng cho giới quý tộc tại...chính Catalan trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của họ. Cuối cùng thì điều đó cũng giải thích phần nào những trận chiến khốc liệt trên sân cỏ giữa Barcelona và Espanyol, những trận cầu mà bàn thắng tỉ lệ nghịch với những pha phạm lỗi ác ý của bầy vẹt. Có lẽ những người hâm mộ Barça khó có thể quên trận Derby Catalan năm 2007, khi mà Raul Tamudo đã đánh dấu chấm hết cho cơ hội giành chiếc cúp Liga của Barça bằng bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 trong một vòng đấu kịch tính mà chỉ cần một chiến thắng, Barça sẽ nắm trong tay cơ hội lớn để lần thứ 3 liên tiếp bước lên đỉnh cao Tây Ban Nha dưới triều đại của Rijkaard.

"Quyết tử" với Barcelona là một nhẽ, Espanyol lại rất cưng chiều kẻ thù truyền kiếp Real Madrid. Cùng với Atletico Madrid, đội bóng xứ Catalan này không tiếc mành lưới để dành tặng cho người thủ đô những bàn thắng đẹp nhất và nhiều nhất. Nói không ngoa khi cứ bước vào mùa giải mới, Real Madrid "Coi như" đã dẫn trước Barcelona 12 điểm bởi trái ngược với bộ mặt hiền lành trước Real, Espanyol và Atletico Madrid là hai con quái vật khó nuốt nhất khi đối mặt với Barcelona. Mặc dù luôn có những ngoại lệ nhất định khi chúng ta vui vẻ chứng kiến Espanyol cầm hòa đội bóng thủ đô giúp Barça nới rộng khoảng cách với kẻ thù truyền kiếp nhưng tựu chung lại những trận derby xứ Catalan luôn làm các culé phải thót tim và hồi hộp cho tới những giây phút cuối cùng.

Vì lẽ đó, dưới danh nghĩa một culé, rất vui để vẫy tay chào các bạn vẹt xuống thi đấu ở Segunda và Barcelona sẽ giúp các bạn tiến gần thêm đến việc đá Derby với Barça B bằng trận cầu ngay vòng tới đây.

Chào thân ái và quyết thắng

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.